PDA

View Full Version : Những câu danh ngôn hay



duonganhtuan0310
12-11-2007, 21:46
- Thật hạnh phúc cho những ai biết cho mà ko cần nhớ đến và biết nhận mà ko hề quên.
- Nhắm mắt trước hiểm nguy là phó thác và khước từ ý chí tự do của chính mình.
- Món nợ nhỏ tạo nên người vay nợ nhưng mối nợ lớn tạo nên kẻ thù.

vnhack
12-11-2007, 21:55
Spam à.
Muốn Pre Mod này xử tử không.

Kẻ tự trách mình, có thể làm điều hay cho người
Kẻ trách người, chỉ có thể làm nên cái dở cho mình. Hứa hành
Ngôi nhà mà làm theo ý muốn cua mọi người thì cuối cùng sẽ không có mái. Ngạn ngữ Thụy Điển.
Trong các trận đánh cũng như trong số phận, chỉ có người không sợ chết mới giành được chiến thắng. Ngạn ngữ Nga.

Let's-me-see
12-11-2007, 21:58
Thật là may mắn nếu ta là thiên tài,nhưng cũng thật buồn nếu ta là thằng ngốc !
Đúng 100% lý thuyết :)

arsene_lupin
12-11-2007, 22:02
Người tài có thể giả vờ ngốc còn thằng ngôc thì không (chảng biết thấy ở đau nữa)

chinhngon
12-11-2007, 22:07
Danh Chính Ngôn thuận--> Chính Ngôn

vnhack
12-11-2007, 23:14
Khoe ý nghĩa của nick à?

Nổ
13-11-2007, 00:08
Danh ngôn hay:
Thật tốt khi ta spam mà không bị ban, và thật tệ khi ta bị ban không phải vì spam.

Let's-me-see
13-11-2007, 08:54
Danh ngôn hay:
Thật tốt khi ta spam mà không bị ban, và thật tệ khi ta bị ban không phải vì spam.

Vi phạm tác quyền rùi nha !

temp2
13-11-2007, 10:12
Hàng Tần Danh Ngôn (http://danhngon.tructuyen.org) :D

Rockman87
13-11-2007, 10:15
Danh Chính Ngôn thuận--> Chính Ngôn

:w00t: ấy! giờ em mới biết nick pác là Chính Ngôn đấy!. Lúc trước tưởng 9 ngón, đàn em của Phước 8 ngón cơ!

hailuanon
13-11-2007, 11:15
Khi cái nghèo đi vào CỬA LỚN thì tình yêu đi vào CỬA SỔ (của ông nào quên rồi)

hailuanon
13-11-2007, 11:19
Hàng Tần Danh Ngôn (http://danhngon.tructuyen.org) :D
Cám ơn bạn đã cung cấp link rất hữu ích, bạn biết có chỗ nào có truyện cổ Ê-Dốp không ? hồi còn đi học mình có đọc cuốn những truyện cổ ê-dốp có nhiều chuyện rất hay, giờ thất lạc đâu mất không biết đâu mà tìm!
Mà công nhận ông Ê-Dốp có thể nói là giỏi siêu phàm luôn mà nghe nói hồi đó Ổng làm nghề "Ở đợ"!
Nhiều chuyện hay lắm, giờ chỉ còn nhớ loáng thoáng 1 chuyện đại khái là, có 1 con hươu ra bờ sông uống nước, nhìn xuống nước thấy chao ôi, sao cái sừng của mình đẹp quá, khen nức khen nở, chợt nhìn xuống cái chân, sao nó mảnh khảnh, ốm yếu thế này, trời ơi, xấu đau luôn. Lúc đó có 1 con cọp chạy đến, hươu ba dò, bốn cẳng chạy thẳng vào rừng, tưởng rằng thoát nạn ai ngờ mắc cái sừng vào cành cây, thế là cọp đến túm được, đến lúc sắp chết hươu mới nghiệm được ra rằng, có những kẻ giúp ta mà suốt đời ta cứ chê bai này nọ, kẻ ta khen ngợi, ngượng mộ lại chính là kẻ hại ta!

chinhngon
13-11-2007, 12:46
:w00t: ấy! giờ em mới biết nick pác là Chính Ngôn đấy!. Lúc trước tưởng 9 ngón, đàn em của Phước 8 ngón cơ!

Tại nghe pác nói 9 ngón nên sợ cảnh sát bắt,nên tiện giải thích luôn.

Kuangu_Fuyu
13-11-2007, 13:31
^^ ! Em thấy câu này cũng hay nè :
"Khi yêu ai đó đừng viết tên họ vào hình trái tim mà viết vào một vòng tròn. Bởi vì vòng tròn không có điểm đầu và không có điểm cuối. Bạn không hề biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tốt nhất là không có điểm kết thúc !"

pinochu
13-11-2007, 15:04
winner never quit, quitter never win.

Nổ
13-11-2007, 16:43
Vi phạm tác quyền rùi nha !

Vi phạm chỗ nào vậy bác ?