PDA

View Full Version : No comment



lqkhoi
07-11-2007, 08:24
Thay bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Tân Uyên

TT (Bình Dương) - Ông Đỗ Văn Công (cha của nguyên cảnh sát giao thông Đỗ Hoài Phương Minh) - bí thư huyện ủy Tân Uyên - vừa được điều về làm bí thư đảng ủy khối dân chính đảng. Ông Nguyễn Văn Nam - nguyên bí thư tỉnh đoàn, nguyên phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa trước, hiện là đại biểu Quốc hội - được chỉ định giữ chức bí thư huyện ủy Tân Uyên.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng vừa quyết định điều ông Lê Hoàng Minh - phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Tân Uyên - làm phó ban dân vận Tỉnh ủy Bình Dương. Ông Nguyễn Thành Phương (trước đây là phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, từng bị phanh phui là người có liên quan đến vụ mua dâm, sau đó bị điều về làm trưởng Phòng lao động - thương binh và xã hội huyện Tân Uyên) nay giữ chức chủ tịch UBND huyện Tân Uyên.


( Theo Tuổi Trẻ http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=227836&ChannelID=3)

thagnv
09-11-2007, 11:31
Các bác đừng có đọc những thông tin đó rồi lệch lạc tư tưởng là không tốt. Tất cả mọi việc đều có sự bình bầu công khai và được sự nhất trí cao của tập thể, tất cả đều nghiêm minh và công bằng...

thaychuastudio
09-11-2007, 11:44
Các bác đừng có đọc những thông tin đó rồi lệch lạc tư tưởng là không tốt. Tất cả mọi việc đều có sự bình bầu công khai và được sự nhất trí cao của tập thể, tất cả đều nghiêm minh và công bằng...

Đúng, tất cả là do " dân biết,Dân bàn, dân làm , dân kiểm tra" làm sao có thể qua mặt được lực lượng hùng hậu của quần chúng. Đừng vì một vài thông tin kia mà lung lạc tầm nhìn chiến lược về cách điều hành, quản lý Sáng Suốt của Đảng!
Nói chung là BÓ TAY. Chấm hết :(

lqkhoi
09-11-2007, 13:49
Thấy bài này, vào xem rồi đi ra, cũng no comment giống như bác, nghĩ không có gì quá đáng. Nhưng hôm nay đọc tiếp bài của bác Tấn. Mới thấy mình thật sự vô cảm với những thông tin loại như thế này. Hay vì những việc này nó đã trở thành bình thường như bao nhiêu chuyện đã xảy ra hàng ngày hàng giờ khác nên chẳng làm chúng ta quan tâm. Chỉ đến khi nào đó, có một bước nhảy vọt ví như vụ em bé 13 năm bị hành hạ vì sự thờ ơ của các ông quan này, chúng ta mới cảm thấy cái hậu quả nặng nề của việc quản lý cán bộ nhà nước, các quan chức đương quyền. Hình như guồng máy cứ thế mà vận hành.

Mới thấm thía nguyên lý bảo tồn quan lại "quan lại không tự mất đi hay tự sinh ra mà chỉ chuyển từ ghế này sang ghế khác". Ô hô ai tai!

Rất ngứa miệng muốn comment. Nhưng nghĩ chỉ cần comment 1 câu thì sure là vi phạm nội quy của diễn đàn nên thôi đành ngậm miệng.

Bao giờ chúng ta có thể có quyền thoải mái nói về những sự kiện như thế này,bao giờ các báo được dịp bơi móc chuyện này như vụ Vàng Anh. Bao giờ dân ta đọc tin này mà khó chịu gấp trăm lần chuyện VA. Bao giờ các bạn sau khi đọc tin này thay phiên nhau đi kiếm hình bác Viện Phó vừa được chuyển công tác sang làm Chủ Tịch Ủy Ban.
Bao giờ các báo đăng biếm họa truyện cười vẽ đích danh những người này.Bao giờ có 1 Quốc Hội ( Hội đồng Nhân Dân) đủ quyền lực để ngăn cản những việc bổ nhiệm dơ bẩn như thế này.

Rộng hơn xa hơn, bao giờ chúng ta có quyền chất vấn trước công luận : tại sao bác Vũ Hoàng Kiên có tiền cho con trai đi du học US trong khi lương của bác ấy có 2 triệu / tháng, tại sao một người bị nghi ngờ mua dâm lại có thể ngồi ở chức vụ quản lý trên triệu người như chủ tịch ủy ban, tại sao 1 người ở cơ quan tư pháp lại chuyển sang cơ quan hành pháp ? Biết bao nhiêu cái tại sao trong một cái tin tức cỏn con như thế ?

nino
10-11-2007, 22:39
no comment !

thagnv
11-11-2007, 02:03
Giữ mình trước, được lòng chồng sau!

Tôi thuộc thế hệ 7X, tôi đang có một gia đình hạnh phúc với vợ và con trai. Khi chưa lấy vợ, tôi cũng đã trải qua vài cuộc tình và đều "quan hệ" hết sức thoải mái. Nhưng có một điều tất cả họ khi đến với tôi đều "không còn gì” nên những cuộc tình này đến rồi đi dễ dàng... Sau này dù đã có vợ, nhưng thỉnh thoảng gặp lại những bạn gái cũ, phần đông đã có gia đình, khi có điều kiện chúng tôi lại "hết mình" với nhau, sau đó "hồn ai nấy giữ". Đôi lúc tôi cũng cảm thấy có lỗi với vợ, nhưng tôi thầm nghĩ sẽ yêu thương cô ấy hơn nữa để bù đắp. Dẫu sao tôi cũng là đàn ông.

Nhưng tôi suy nghĩ rất nhiều về các cô gái. Tôi biết các bạn trẻ bây giờ còn "thoáng" hơn cả chúng tôi. Nhưng theo tôi, để được chồng mình sau này quí trọng thì trước hết các bạn gái phải biết giữ mình thật kỹ. Bởi vì khi các bạn yêu "thoáng" thì sau này tôi sợ "ngựa sẽ quen đường cũ”, cách sống ấy sẽ dẫn các bạn đến con đường ngoại tình, lăng nhăng... như các cô bạn cũ của tôi!

ngdonkhietbloc@...

http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=228542&ChannelID=194

nino
12-11-2007, 07:17
Vậy dân làng mùi của dd này thì sao ta??

acquydeptrai
13-11-2007, 20:47
Giữ mình trước, được lòng chồng sau!

Tôi thuộc thế hệ 7X, tôi đang có một gia đình hạnh phúc với vợ và con trai. Khi chưa lấy vợ, tôi cũng đã trải qua vài cuộc tình và đều "quan hệ" hết sức thoải mái. Nhưng có một điều tất cả họ khi đến với tôi đều "không còn gì” nên những cuộc tình này đến rồi đi dễ dàng... Sau này dù đã có vợ, nhưng thỉnh thoảng gặp lại những bạn gái cũ, phần đông đã có gia đình, khi có điều kiện chúng tôi lại "hết mình" với nhau, sau đó "hồn ai nấy giữ". Đôi lúc tôi cũng cảm thấy có lỗi với vợ, nhưng tôi thầm nghĩ sẽ yêu thương cô ấy hơn nữa để bù đắp. Dẫu sao tôi cũng là đàn ông.

Nhưng tôi suy nghĩ rất nhiều về các cô gái. Tôi biết các bạn trẻ bây giờ còn "thoáng" hơn cả chúng tôi. Nhưng theo tôi, để được chồng mình sau này quí trọng thì trước hết các bạn gái phải biết giữ mình thật kỹ. Bởi vì khi các bạn yêu "thoáng" thì sau này tôi sợ "ngựa sẽ quen đường cũ”, cách sống ấy sẽ dẫn các bạn đến con đường ngoại tình, lăng nhăng... như các cô bạn cũ của tôi!

ngdonkhietbloc@...

http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=228542&ChannelID=194
Cái loại này thì có đáng gọi là đàn ông không nhỉ!?

Let's-me-see
13-11-2007, 21:40
Đọc xong nhìn lại, mình vẫn còn con nít wa' !

nino
14-11-2007, 23:18
Cái loại này thì có đáng gọi là đàn ông không nhỉ!?

không biết !

bluesky1612
27-11-2007, 19:52
Ặc, tin nổi không? Mấy đứa nhà trẻ bị đánh thuế...tiền ăn, bó tay, chắc đang có chính sách giảm béo phì, nộp thuế tiền ăn thì làm gì còn bữa ăn đủ chất lượng nhỉ?
http://www1.thanhnien.com.vn/Giaoduc/2007/11/27/217311.tno
Ko lẽ nhà nước nghèo đễn nỗi phải thu những khoản vớ vẩn này?

lanistk
27-11-2007, 19:56
không hiểu bộ óc siêu đẳng nào nghỉ ra cái thuế đó, hồi sáng đọc mà tức muốn ói máu đánh thuế cả trẻ em.

bluesky1612
27-11-2007, 20:15
Hic, đau quá đi chứ, ngày xưa khi mới hết chiến tranh, bọn Nhật bao cho trẻ em toàn bộ để bọn trẻ đi học. Còn ngày nay, ta tiến bộ hơn, ko bao nữa mà bắt đóng thuế, mà thuế tiền ăn mới đau chứ. Hừ hừ, thế hệ tương lai của đất nước mới ti toe mở mắt đã bị bóp cổ, hu hu, thật tội nghiệp!

myaa
27-11-2007, 20:36
Đúng là pó ..............pó. Chém

boytomo
27-11-2007, 20:45
thì ng lớn bắt đóng thuế bị chửi quá nên đè mấy đứa nhỏ ra mần thịt
tụi nhỏ biết j đâu mà la
chỉ có việt nam là vậy.
xin lỗi bác hồ

nino
27-11-2007, 20:48
Chỉ có 1 câu: Không còn ý kiến (!)

votricong
27-11-2007, 22:27
Ôi ! nhà nước ta có đọc được những topic này không nhỉ ! chăc các bác ấy bận "việc công" quá nên cũng chẳng có thời gian đọc đâu nhỉ !!!???
Trẻ em mà cũng không tha thì em cũng chẳng biết nói gì ! thôi kệ ! mình lo cho cái thân mình đã vì em là người việt Nam mà !!

bluesky1612
28-11-2007, 13:56
Mà sao dạo này các cán bộ ra nhiều quy định kỳ quái thế nhỉ? Cán bộ gì mà cứ ra quy định nào là bị chửi như tát nước thế kia thì...hỏng. Hic, đánh thuế giao thông nữa chứ, chắc quay về đi xe đạp quá, mà không biết đi xe đạp mai mốt có bị đánh thuế ko nhỉ?

boytomo
28-11-2007, 14:30
có chứ bác
bác đi xe đạp làm kẹt xe thì vẫn đóng thuế à
bác phải đi xe công cộng ấy thì chúng nó mới tha

thagnv
30-11-2007, 16:03
http://www2.vietnamnet.vn/xahoi/2007/11/757494/

Quảng Nam: Dân vùng lũ phải "mua" hàng cứu trợ
09:46' 30/11/2007 (GMT+7)

(VietNamNet) - Lãnh đạo xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh (Quảng Nam) đã ra qui định hộ nào nhận hàng cứu trợ phải nộp tiền từ 5 đến 10.000 đồng gọi là phí vận chuyển. Thậm chí hàng cứu trợ được lãnh đạo thôn nhận về rồi vận động bà con để lại đem bán để lấy tiền sửa sang nhà sinh hoạt tổ...



Câu chuyện buồn trên đã từng xảy ra tại nhiều thôn ở các huyện của tỉnh Quảng Nam hồi bão Chanchu 2006, đã được chính quyền địa phương xử lý, nay vẫn lặp lại.



Đem gạo cứu trợ bán để sửa sang nhà sinh hoạt thôn!



Đó là câu chuyện nhiều người dân ở tổ 6, thôn Trung Định, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh bức xúc kể lại với PV VietNamNet, ngay sau đợt lũ vừa qua, lãnh đạo Ban dân chính thôn đã họp dân thông báo mỗi hộ dân bị thiệt hại do lũ sẽ được nhận hàng cứu trợ 3 kg gạo. Thông báo là vậy, nhiều hộ dân trông chờ được nhận. Thế nhưng số gạo trên được vận chuyển về đến thôn và được cất giữ không cấp phát cho dân.

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200711/original/images1459174_NOP_nbsp_TIEN.JPG
Bà Tâm phải nhờ con gái nộp tiền mới được nhận gạo cứu tế.



Ông Đặng Văn Điền - ở tổ 6 thôn Trung Định xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh (Quảng Nam) vẫn chưa hết bức xúc mà như lời ông kể lại là không phải vì mấy kg gạo cứu trợ mà vì sự tắc trách cũng như nhập nhằng giữa việc nhận hàng cứu trợ không được minh bạch. Ông Điền bảo:"cái gì ra cái nấy, hàng cứu trợ phải cấp phát cho dân, dù là ít. Bởi đó là tấm lòng của đồng bào cả nước và nhà nước giúp đở nhân dân vùng bị thiệt hại lũ lụt. Còn việc sữa chữa nhà sinh hoạt của tổ thì vận động nhân dân đóng góp chúng tôi sẵn sàng...".



Còn câu chuyện mà bà Lê Thị Tâm kể lại rằng nghe nói có hàng cứu trợ đã về đến thôn, nhưng chẳn thấy ai phát cả, nên bà con đành chịu, biết nói với ai. Còn chuyện quyên góp chỉ nghe ông tổ trưởng bảo là quyên góp vì việc chung. Bà con tui làm răng mà biết được. Họ có phát, có kêu tên mới dám đến nhận, chẳng lẽ xách bao, xách bị lên rồi về dị òm...



Câu chuyện buồn nhận hàng cứu trợ ở thôn Trung Định đã gây bức xúc cho người dân, nhưng họ thắc mắc không biết hỏi ai. Nỗi bức xúc của họ chỉ cười mà bảo rằng thôi đừng nhận hàng cứu trợ làm chi.



Còn người dân ở thôn Phú Mỹ, xã Tam Đàn lại càn bức xúc hơn, bởi được nhận hàng cứu trợ họ phải nộp tiền. Nhiều người dân chúng tôi gặp tại thôn này cho biết trong đợt cứu trợ lũ lụt vừa qua được thôn thông báo đến tận nhà cho biết sẽ được nhận mỗi hộ 5 kg gạo, 3 gói mì ăn liền. Nhưng theo lời thông báo của thôn trưởng và tổ trưởng cho biết, để nhận được hàng cứu trợ trên mỗi nhà phải nộp 5.000 đồng.



Khi bà con nhân dân thắc mắc hỏi tại sao nhận hàng cứu trợ lại phải nộp tiền? Lãnh đạo thôn giải thích là số tiền nộp trở lại 5.000 đồng dùng để quyên góp giúp đỡ những vùng bị thiệt hại nặng hơn theo tinh thần "lá lành đùm lá rách. Lá rách ít đùm lá rách nhiều..." theo chủ trương của huyện?!



Câu chuyện mà bà Nguyễn Thị Lưu, 78 tuổi, ở tổ đoàn kết số 4, thôn Phú Mỹ, sống độc thân kể lại cũng đong đầy nước mắt. Bà bảo rằng hàng tháng bà nhận tiền chế độ người có công cách mạng. Số tiền ít ỏi ấy bà nhờ đứa con gái cất giữ để mua gạo, mắm muối nên không bao giờ bà có tiền trong túi dù chỉ là những đồng tiền lẻ.



Khi nhận được thông báo nhận gạo cứu trợ, lòng bà khấp khởi mừng thầm. Nhưng nghe phải nộp tiền mới được nhận, nên bà chống gậy trở về nhà và nhờ đứa con gái đi nhận gạo thay mới có tiền để nộp thay cho bà.



Chuyện nhận hàng cứu trợ phải nộp tiền cũng xảy ra tương tự tại thôn thôn Xuân Trung, xã Tam Đàn. Nhưng sự kêu gọi vận động đóng góp của lãnh đạo thôn này với người dân quá cao. Mức đóng góp trở lại khi được nhận hàng cứu trợ lên mức từ 8 đến 10.000 đồng. Hàng trăm người dân ở thôn Xuân Trung cho biết: Trước khi hàng cứu trợ về đến thôn, buổi tối họp dân, thôn trưởng lên danh sách vận động nộp tiền, trưa hôm sau, cán bộ thôn căn cứ trên danh sách bà con đã nộp tiền gọi đến nhận hàng cứu trợ. Ai chưa nộp thì không được nhận...".



Chị Nguyễn Thị Hải bức xúc bảo: “Cái kiểu vận động như rứa chẳn khác nào bắt bà con tui phải nộp tiền. Cứ nghĩ bà con tui ở đây có khó khăn, nhưng xem tivi thấy nhiều nơi còn khó hơn mình, nên nộp để giúp đỡ. Chừ không biết số tiền bà con tui đóng góp có đến được với bà con nơi khác khó khăn hơn hay không, chỉ có trời mới biết được...".



"Chỉ vận động lòng hảo tâm của bà con"?



Trưởng thôn Phú Mỹ Nguyễn Văn Tân cho biết: toàn thôn Phú Mỹ có 331 hộ, trong đó có 56 hộ nghèo, gần 80 hộ cận nghèo, gặp khó khăn. Đợt lũ vừa qua thôn đã nhận cứu trợ từ xã 1,3 tấn gạo, 30 thùng mì ăn liền.



Số tiền người dân phải nộp khi nhận hàng cứu trợ được ông Tân phân trần và thừa nhận là có. Nhưng đó chỉ là vận động tuỳ vào lòng hảo tâm của bà con theo tinh thần chỉ đạo vận động quyên góp của Hội Chữ thập đỏ và Mặt trận, chứ thôn không hề ép bà con phải nộp tiền.



Ông Nguyễn Cảnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh khẳng định, không hề có bất kỳ sự vận động đóng góp nào đối với bà con nhân dân vùng bị thiệt hại về lũ. Huyện đã làm hết sức mình để lo cứu trợ cho dân với phương châm không được để cho bất kỳ người dân nào đói, đau dịch bệnh.



Việc tự tiện cắt hàng cứu trợ để bán lấy kinh phí sửa chữa nhà sinh hoạt thôn, tổ, hoặc vận động nộp tiền của một số thôn là hoàn toàn sai trái. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra làm rõ để xử lý. Việc vận động bà con nhân dân đóng góp không đúng nơi, đúng lúc đã gây bất bình trong nhân dân đã gây ảnh hưởng không tốt đến đường lối, chủ trương của đảng và nhà nước. Chúng tôi tâm niệm rằng, hàng cứu trợ phải đến được với nhân dân và được cấp phát công bằng, công khai, minh bạch".

*

Vũ Trung