PDA

View Full Version : Thành phố của những con đường một chiều



ips
06-11-2007, 11:08
Sáng hôm ấy, vẫn như mỗi khi tôi đi làm, đường từ nhà đến cơ quan xưa nay tôi vẫn quen thuộc đến từng ngón tay, quen đến độ tôi có thể nhắm mắt mà đi, không sợ nhầm lẫn. Ấy thế mà hôm nay tôi lại bở ngở vì đường đã mất một chiều đi.

Như một sự hụt hẩng đến tê tái con tim như ai vừa cướp mất người yêu của mình vậy, con đường quen mắt với dòng người đổ ngược lại mà hằng ngày tôi vẫn thích thú ngắm nhìn. Đã nhiều năm nay, trên dòng ngược chiều ấy tôi đã để mắt đến một tà áo dài quen thuộc, một gưong mặt trái xoan dễ thương, mỗi khi thấy tôi nhìn mĩm cười, cô ấy lại e lệ mĩm cười đáp trả, dù rằng hai đứa chẳng hề quen biết nhau, chưa hề trao cho nhau một lời. Cứ mỗi lần như thế, tim tôi lại đập rộn ràng như chạm phải tiếng sét ái tình vậy.

Cô gái rất xinh, dễ thương và thân thiện, một sự dễ thương đến chết người. Không như những cô gái đỏm dáng khác, nàng không có thói quen mang khẩu trang, hình như nàng muốn mọi người được tận hưởng cái đẹp mà thượng đế ban tặng cho nàng. Chưa bao giờ tôi thấy nàng mặc chiếc áo nào khác ngoài những chiếc áo dài dễ thương nhiều màu sắc. Ngắm nàng dù chỉ trong tích tắc khi từ xa xa thấy bóng dáng quen thuộc cho đến khi hai xe gặp nhau, sau khi thỏa thuê nhìn nụ cười trên môi nàng, tôi lại cảm thấy hạnh phúc ngây ngất và yêu đời cả ngày hôm ấy.

Nhưng hôm nay, tôi đã không còn gặp nàng nữa vì con đường ấy đã được phân lại tuyến lưu thông trở thành con đường một chiều rồi!

dly
06-11-2007, 13:35
Định lãng mạng tiếp về "thành phố với những con đường một chiều" mà gặp người đọc như bác ni, mất cả hứng. Kiếu vậy :D
Dời bài này qua bên x-cafevn.org, bác nào thích lãng mạng thì quá bên đó xem tiếp nhé. :D

Vất vả thân tôi! heo ơi là heo!

Íp ơi íp! từng tuổi này mà còn dỗi hờn nữa à. Tiếp bên này luôn dùm cái, bảo không nghe mai mốt rủ tớ đi uống cafe tớ không đi đâu

Arkain
06-11-2007, 15:58
Cái miệng làm hại cái thận. Đồng chí Heo đừng thử sức kiên nhẫn của tớ nhé.

Cứ cái đà này thì đồng chí chuẩn bị kiếm diễn đàn khác mà tham dự là vừa.

LDP
06-11-2007, 18:41
Thôi thi bác cứ viết tiếp cái con đường và "con" nường quen thuộc của bác đi. Sắp tới giây phút bác lộttả trần trụi rồi, sao bác lại ngưng, làm mất hứng anh em thía :buck:

lebinh
06-11-2007, 20:29
@Bác Íp: nhận xét này của bác rất đúng:



Nhiều người buôn bán đã mất dần những vị khách quen thuộc vì sự bất tiện của con đường một chiều, nhiều cửa hàng phải đóng cửa vì ế khách, con đường một chiều đã khiến nhiều gia đình sống dở chết dở trong sự cạnh tranh đến khốc liệt của cuộc sống kim tiền này.



Đó là chưa kể nhiều người phải thay đổi lộ trình khi đi làm, rất bất tiện.
Bác làm ơn kể tiếp câu chuyện ly kỳ, mùi mẫn (và chắc sẽ có nhiều tình tiết éo le, gay cấn) cho bà con trong làng thưởng thức nhé. Bác Hóa Heo (hay Hóa Lợn, Hóa Pig, Hóa Cochon, v.v...) cợt kẹt bác chút đỉnh cho vui xóm vui làng thôi mà, bác bận tâm làm gì.:)

thagnv
06-11-2007, 22:47
Bác Íp gặp xí muội thì phải mất hứng thôi... hehe... già rồi, đã xìu thì khó hứng lại lắm...
lol

The Old Man
06-11-2007, 23:05
Sao không lạc quan rằng sẽ được đi cùng chiều sánh vai với người đẹp nhỉ?
như trong bài ca "Này cô bé có mái tóc đuôi gà".

blackcactus
06-11-2007, 23:24
Sao không lạc quan rằng sẽ được đi cùng chiều sánh vai với người đẹp nhỉ?
như trong bài ca "Này cô bé có mái tóc đuôi gà".

hic, pác già rùi mà còn "nhí nhảnh" gứm! :emlaugh:
bác íp ui, tiếp đi chứ, đang đến hồi giật gưn mà!

conan1516t
07-11-2007, 16:36
bài này hay mà...hihi^^

Arkain
07-11-2007, 16:43
Sao không lạc quan rằng sẽ được đi cùng chiều sánh vai với người đẹp nhỉ?
như trong bài ca "Này cô bé có mái tóc đuôi gà".

Người đẹp đấy bây giờ là Tào Íp phu nhân#2đó mà!

Éo Đừ À
07-11-2007, 16:46
Vất vả thân tôi! heo ơi là heo!
Íp ơi íp! từng tuổi này mà còn dỗi hờn nữa à. Tiếp bên này luôn dùm cái, bảo không nghe mai mốt rủ tớ đi uống cafe tớ không đi đâu
Lão Íp đang mơ chiện ngược chiều
Ngắm nường con ghế dáng liêu xiêu
Kèm nhèm đá nhéo nường toe toét
Lão lấy làm vui suốt cả chiều.

Xảy đâu đường xá chỉ một chiều
Phen này hết hẳn nghía người iêu
Lão buồn muốn chửi thằng nào cấm
Ai dè chúng bảo thế là điêu.

Ức một thằng cha cấm ngược chiều
Ức mười thằng Hợi mắng mình điêu
Than ôi tình lão đang hồi hot
Lão cố mà sao vẫn cứ xìu.:lick:

Lord_of_monsters
07-11-2007, 20:44
lol thật là hết biết chán x-cafe ips qua bên này xỏ từ chuyện này xang chuyện khác đúng là lắm chuyện, về bên kia buôn thêm đi, lâu lâu không post bài thấy chán ghê

blackcactus
08-11-2007, 14:41
ak, pác làm e nhớ đến một ông thầy của e ở Đại học, ổng nói là: người ta mặc đồ đẹp ra đường để cho mọi người ngắm nhìn, như vậy là thể hiện một thứ văn hóa :) ! cho nên khi đàn ông ra đường mà không ngắm nhìn các cô gái thì là "thiếu văn hóa" ---> phải làm sao tỏ ra mình là người... "có văn hóa" nha các bác! :banana::banana::banana::banana:

Beach_Long
08-11-2007, 15:04
Vâng, tôi thề chưa bao giờ tôi được chiêm ngưỡng một tấm lưng trần tuyệt đẹp đến thế, nàng mặc một chiếc áo hai dây ngắn ngủn ngởn, phơi cái lưng trần trắng mịn như nhung, hai bờ vai mềm mại gần như phơi bày tát cả mọi vẽ đẹp đài trang của cô gái ấy, cái áo ngắn phô bày phần lưng thon thả chạy dài đến chiếc mông trần, thấy rõ đường kẻ sâu man dại! Chiếc váy cũng ngắn đến không thể nào còn có thể ngắn hơn nữa, ở phía sau tôi chỉ nhìn thấy cặp đùi săn chắc của nàng. Bấc giác tôi lại khóc ... tôi lại càng căm ghét con đường một chiều vì tôi không thể chiêm ngưởng hết mọi ngóc ngách cái đẹp của nàng ở chiều bên kia. Tôi lại ao ước, phải chi ... đường hai chiều !

Chắc cô này học đòi model của B.Spear, không thèm chơi underwear ?
Em mà thấy thì em té xe, chứ không ao ước được như vậy.

Hóa Heo
08-11-2007, 20:01
Ức một thằng cha cấm ngược chiều
Ức mười thằng Hợi mắng mình điêu
Ức vạn thằng Đừ lôm côm đó
Dám bảo rằng ta củ cứ xìu.
Iem "méng" bác điêu bác giận mười
Mợ Kền nóng nảy quá đười ưoi
Hết dọa đuổi iem chơi đàn khác
Lại muốn quay em rõ nực cười :D