PDA

View Full Version : HOT!!!Sinh viên Thuỷ Lợi tỏ tình lãng mạn



anhbeu
01-11-2007, 15:37
http://clip.vn//clips/81011.thu
Thêm một vụ tỏ tình "gây sốc"

Sau những vụ tỏ tình gây sốc tại ĐH Bách Khoa Hà Nội hay của một nữ sinh tại ĐH Ngoại Thương... vẫn chưa lắng xuống thì mới đây các bạn sinh viên của trường Đại học Thủy Lợi được dịp xôn xao với màn tỏ tình rùm beng ồn ào của một chàng sinh viên.

Màn gây ấn tượng bằng những trái bóng màu hồng xếp hình trái tim rải cánh hoa xung quanh và bó hoa thật lớn kèm lời nói to, kéo tay kéo vai kêu gào của nhân vật nam khiến cô gái tỏ ra khá bối rối và có phần khiên cưỡng khi đón nhận lời tỏ tình.

Chàng sinh viên kia có lẽ muốn gây sốc bằng những lời tỏ tình “có cánh” và hành động lãng mạn nhưng nó không được như ý muốn, có quá nhiều bạn bè vây quanh thậm chí nhiều người còn chụp ảnh, quay phim di động khiến chàng lúng túng, tay chân vung ra thừa thãi. Màn giằng kéo nắm tay, nắm vai cô gái khiến cô không khỏi bối rối, không dám ngửng cao đầu lên nhìn mọi người…

Mời các bạn theo dõi video về vụ tỏ tình "gây sốc" này:
Mời mọi người click tạm vào link bên dưới nhé . ko có code post video
http://clip.vn/watch/pSv,vn,Sinh-vien-Thuy-loi-to-tinh-?fm=1

sinhvienvn2005
01-11-2007, 15:46
Có vấn đề hết cả rùi!
Đúng là khi iu người ta "quáng gà" dữ ghê!
Cũng nên thông cảm cho người ta vì người ta "thiệt lòng" mà!
Hêhê!

Dethuongxx
02-11-2007, 17:20
hhaa. cái này hơi bị phô. cô người yêu ngượng quá nên bề show cả

thagnv
02-11-2007, 18:24
Hic hic... tội nghiệp cái cô gái... tội nghiệp cái thằng kia...

Nghĩ cũng lạ, nhiều người quan niệm tình yêu là phải la lớn lên cho thiên hạ biết rằng "Anh yêu em..." thế mới là yêu...

Rồi đến khi đang khuya mà cô nàng người yêu thỏ thẻ nhẹ nhàng, "Thèm ăn kem quá anh ơi..." Thằng người yêu lần khần mãi, gãi đầu gãi tai, thôi, giờ này mà ăn kem gì em? Khuya rồi, thôi mai rồi anh mua kem cho ăn... Cô gái dùng dằng, "Em ứ chịu, em muốn ăn kem bây giờ cơ...", cuối cùng cô gái hờn dỗi, "Thế mà lúc trước la làng cho thiên hạ là anh yêu tui, bây giờ đòi ăn kem mà cũng ko đc...". Con gái khóc, chàng trai buồn, họ chia tay, tình yêu chết...

Đấy, nếu yêu nhau thật sự, phải chiều người yêu mọi lúc mọi nơi, bất kể thời gian và không gian... nếu mà là tớ đó hả? Hihi... "Kem nè! Kem nè!" Thế mới là yêu!

lol

thulinhdailo
02-11-2007, 18:59
Một lũ điên, cái này có gì hay ho đâu mà tụi nó cứng lập đi lập lại hoài vậy ta

huynhvhai
02-11-2007, 19:38
Chẳng hay ho gì. Đúng là điên!

maxstring
02-11-2007, 19:49
Chỉ một câu thôi : RẺ TIỀN

Rockman87
02-11-2007, 20:24
Chỉ một câu thôi : RẺ TIỀN

Làm sao mà rẻ được pác!, tiền hoa rồi bong bóng nữa chi :D

Misao
02-11-2007, 21:39
Hic hic... tội nghiệp cái cô gái... tội nghiệp cái thằng kia...

Nghĩ cũng lạ, nhiều người quan niệm tình yêu là phải la lớn lên cho thiên hạ biết rằng "Anh yêu em..." thế mới là yêu...

Rồi đến khi đang khuya mà cô nàng người yêu thỏ thẻ nhẹ nhàng, "Thèm ăn kem quá anh ơi..." Thằng người yêu lần khần mãi, gãi đầu gãi tai, thôi, giờ này mà ăn kem gì em? Khuya rồi, thôi mai rồi anh mua kem cho ăn... Cô gái dùng dằng, "Em ứ chịu, em muốn ăn kem bây giờ cơ...", cuối cùng cô gái hờn dỗi, "Thế mà lúc trước la làng cho thiên hạ là anh yêu tui, bây giờ đòi ăn kem mà cũng ko đc...". Con gái khóc, chàng trai buồn, họ chia tay, tình yêu chết...

Đấy, nếu yêu nhau thật sự, phải chiều người yêu mọi lúc mọi nơi, bất kể thời gian và không gian... nếu mà là tớ đó hả? Hihi... "Kem nè! Kem nè!" Thế mới là yêu!

lol
Sao bác giống em thế nhỉ..............:D

mkcvnvn
02-11-2007, 21:47
2 đứa dẫn nhau lên bờ đê, chàng trai bèn đưa cho cô gái chiếc dép của mình, 2 đứa ngồi bên nhau. Đắn đo 1 hồi chàng trai hỏi cô gái có yêu mình không ?
Cô gái không nói ko "giằng". Được 1 lúc hết chịu nổi vì mỏi mệt + muỗi đốt. Chàng nói câu cuối, có yêu không thì nói ra, không yêu thì trả dép đây tôi còn về.
Thế là kết thúc 1 buổi tỉnh tò :D

blackcactus
03-11-2007, 00:50
"tội nghiệp" thằng bé, "làm trò" cho thiên hạ xem, mà công nhận những người đứng chung quanh cũng rảnh hơi thật!
chỉ tội cho cô bé, đứng chịu trận! nếu tui là cô bé đó thì đã cho anh ku này đo sân rùi! (vì không thik mà!)



Rồi đến khi đang khuya mà cô nàng người yêu thỏ thẻ nhẹ nhàng, "Thèm ăn kem quá anh ơi..." Thằng người yêu lần khần mãi, gãi đầu gãi tai, thôi, giờ này mà ăn kem gì em? Khuya rồi, thôi mai rồi anh mua kem cho ăn... Cô gái dùng dằng, "Em ứ chịu, em muốn ăn kem bây giờ cơ...", cuối cùng cô gái hờn dỗi, "Thế mà lúc trước la làng cho thiên hạ là anh yêu tui, bây giờ đòi ăn kem mà cũng ko đc...". Con gái khóc, chàng trai buồn, họ chia tay, tình yêu chết...

Đấy, nếu yêu nhau thật sự, phải chiều người yêu mọi lúc mọi nơi, bất kể thời gian và không gian... nếu mà là tớ đó hả? Hihi... "Kem nè! Kem nè!" Thế mới là yêu!

lol

thua bác luôn! :punk: thik ăn kem ban đêm, thế mới.. đau chứ!

maxstring
03-11-2007, 01:19
Thế nhỡ em ấy thèm ăn "chuối" thì sao ?!! :D . Mà lại là chuối tây , ban đêm đi kiếm chuối thì mệt "nắm" .

vinaview.com
03-11-2007, 01:24
Tụi sinh viên trẻ người, nông nổi. Cô gái quê chết được, may ko bỏ chạy, chứ em đó mà bỏ chạy thì ... chú kia có mà :(

pinochu
03-11-2007, 08:45
____________________
lửa rơm chóng tàn
____________________

future_star
03-11-2007, 12:14
Các bác vào đây xem TL nói gì
http://news.wru.edu.vn/Web/Content.aspx?distid=1603
Vụ này thì em xem từ đâu, em cũng học TL mà.
Nghe đâu sau đó cô nàng kia nghỉ học 3 hôm mà chưa thấy đi.
Kể cũng hơi chuối.

vn999vn
03-11-2007, 12:37
Tỏ tình không cần ồn ào như thế, chuyện riêng tư mà đem phơi bày như thế thì giống như đang diễn phim hài cho mọi người xem!!:lick:

huynhvhai
03-11-2007, 12:39
[QUOTE=blackcactus;903495]"...nếu tui là cô bé đó thì đã cho anh ku này đo sân rùi! (vì không thik mà!)
Cũng may là ko phải, nếu ko cả đời "ê sắc" là cái chắc.

pmt1903
05-11-2007, 11:17
Chiêu này xưa rồi diễm ơi .
Chắc chú này nhà ở Biên Hòa di.

mirinda
05-11-2007, 11:23
Chiêu này xưa rồi diễm ơi .
Chắc chú này nhà ở Biên Hòa di.

ê, nói Biên Hòa di là có ý gì đó :T

mirinda
05-11-2007, 11:26
Làm sao mà rẻ được pác!, tiền hoa rồi bong bóng nữa chi :D

cũng bộn tiền đó bác, ha ha , :D

maxstring
05-11-2007, 13:35
Khởi đầu của một tình yêu khá ồn ã , nhưng thường kết thúc là một tình yêu khá buồn bã....mong họ luôn hạnh phúc theo đúng nghĩa của hạnh phúc.

manhhaivn84
05-11-2007, 19:08
"Giải tán đê!!!" <- Bác bảo vệ muôn năm
hô hô hô

Em_mun_hoc_hoi
09-11-2007, 16:50
Tình ju là sự tự nguyện từ 2 phía & lun lun mún ngượ mình ju được hạnh phúc dù cho người ấy hok thuộc về mình. Gượng ép thế kia thì chán chết, pác nào có SDT hay nick chat nó hok để em chửi nó 1 cái.

vn_doi_cao
09-11-2007, 18:19
Các bác thử xem lại mình đã làm được ji cho người yêu mình chưa. Không phải là tui khieu khích các bác nhưng tui muốn nói là anh chàng này dù sao đi nữa đã dũng cảm làm được điều mình mong muốn, người ta can đảm làm điều mà mình cảm thấy thích, đó mới là điều đáng quý của một con người mà đang trong thời kỳ hoàn thiện, và kết quả vẫn là điều mà đáng nói là đạt được trái tim của nàng. Còn chuyện hạnh phúc sau này là chuyện của họ, cả hai người cùng vun đắp chứ đâu phải là chỉ do một phía.

maxstring
09-11-2007, 19:32
Các bác thử xem lại mình đã làm được ji cho người yêu mình chưa. Không phải là tui khieu khích các bác nhưng tui muốn nói là anh chàng này dù sao đi nữa đã dũng cảm làm được điều mình mong muốn, người ta can đảm làm điều mà mình cảm thấy thích, đó mới là điều đáng quý của một con người mà đang trong thời kỳ hoàn thiện, và kết quả vẫn là điều mà đáng nói là đạt được trái tim của nàng. Còn chuyện hạnh phúc sau này là chuyện của họ, cả hai người cùng vun đắp chứ đâu phải là chỉ do một phía.

Vậy cậu nghĩ tên kia đã làm được gì? hay chỉ làm một trò hề cho mọi người cùng coi? chỉ làm những điều mình thích mà không biết cảm giác của người mình yêu như thế nào thì cậu nghĩ là đúng ?..... vâng! mỗi người một cách sống , một cách xử thế trong xã hội , và lối sống bốc đồng đó liệu có tồn tại được lâu?

vn_doi_cao
09-11-2007, 20:15
Vấn đề là cảm giác của người yêu thế nào thì bạn làm sao mà biết được, với lại thực tế lúc đầu họ đã là bạn gái của nhau đâu mà bạn bảo là yêu nhau. Nếu người đó không thích kiểu tỏ tình đó thì đâu cần phải ra mặt. Thực tế người ta đã khóc và không từ chối tức là người ta đã chập nhận. Bạn nói là "tên kia đã làm được ji, hay chỉ là một trò hề cho mọi người cùng coi?" Mình nghĩ là nên xem lại, không nên có những lời lẽ như thế đối với họ, trừ khi bạn là người thân hoặc là bạn của cô gái đó và thực sự nếu như cô gái đó cảm thấy bị xúc phạm.
Xin lỗi nếu chạm đến lòng tự ái của bạn nếu mình nói như vậy, mình cũng không có ý tranh cãi với mọi người về vấn đề này, chỉ là cảm thấy anh chàng kia không dến nỗi phải để cho mọi người có cái nhìn chế giễu thế đâu.

maxstring
09-11-2007, 22:25
Vấn đề là cảm giác của người yêu thế nào thì bạn làm sao mà biết được, với lại thực tế lúc đầu họ đã là bạn gái của nhau đâu mà bạn bảo là yêu nhau. Nếu người đó không thích kiểu tỏ tình đó thì đâu cần phải ra mặt. Thực tế người ta đã khóc và không từ chối tức là người ta đã chập nhận. Bạn nói là "tên kia đã làm được ji, hay chỉ là một trò hề cho mọi người cùng coi?" Mình nghĩ là nên xem lại, không nên có những lời lẽ như thế đối với họ, trừ khi bạn là người thân hoặc là bạn của cô gái đó và thực sự nếu như cô gái đó cảm thấy bị xúc phạm.
Xin lỗi nếu chạm đến lòng tự ái của bạn nếu mình nói như vậy, mình cũng không có ý tranh cãi với mọi người về vấn đề này, chỉ là cảm thấy anh chàng kia không dến nỗi phải để cho mọi người có cái nhìn chế giễu thế đâu.

Dạ! vâng! thế you không ...biết xem hay là không để ý đến cô gái, mà chỉ để ý đến hành động hoa chân múa tay của ku kia? (có nhìn thấy cô gái đó có thái độ như thế nào không?)
Tớ không thừa thời gian để đôi co về vấn đề này, tự do ngôn luận là quyền của mỗi người , và nếu ai cũng mang bạn gái(chưa là người yêu) ra tổ chức một buổi hoành tráng như vậy nhở . Còn việc tớ gọi ku kia là "tên kia" hay " thằng kia" là việc của tớ . Hêt!

minhquan1712
09-11-2007, 23:30
đúng là làm trò hề thiệt, chàng trai ấy chẳng biết có đẹp trai gì ko mà chỉ biết chắc là mặt chai quá rồi

dai-gai
10-11-2007, 01:40
sao sinh viên giờ tếu thế? chắc xem phim Hàn Quốc nhiều quá.....tưởng làm như vậy thì được lòng nàng chắc

nếu xui gặp con gái khác thì thì...."này thì tỏ này thì tình này....bốp, bốp, chát, binh, rầm, rầm......tỉnh chưa hả ku"

làm như vầy....gặp nàng nghiện phim Hàn và thích ra vẻ trước mặt bạn bè (nói chung hơi kiêu) hoặc không muốn chàng bị quê thì 50% thành công nhưng chỉ trong lúc đó và nhất thời thôi.
còn gặp nàng mạnh mẽ có cá tính chút, và không muốn làm trò cười trước mặt mọi người thì 100% thất bại và vĩnh viễn đừng mong nàng ngó tới, và bị quê và hố nặng....bởi nàng sẽ phản ứng lại theo cách tiêu cực, và chàng sẽ trở thành trò cười cho cả trường.....

"thời sinh viên bạn tui từng tặng hoa cho 1 cô bạn cùng lớp, tặng ngay trước lớp và nói tỏ tình ngay giữa lớp......nàng bị quê, ngượng....và trả cho chàng 1 cái bạt tai cũng giữa lớp, và nàng cầm bó hoa cho ngay vào sọt rác ngay lúc đó......sau đó thì......=))"

không phải lúc nào bất ngờ cũng thành công.....
người ta thường nói mưa dầm thấm lâu......

david beckham
10-11-2007, 01:49
con kia nó quê quá che cả mặt lại đấy thôi :( thằng nhỏ cứ đòi ..kiss mà có được ứ đâu :( . Hay thật, coi xong chỉ thấy tội con bé

axprovn
10-11-2007, 02:45
2 đứa ngốc :D khỏi phải bàn. Cả thằng cha bảo vệ(?) vô duyên hết chỗ nói nữa.
.........
eo ơi. Trái tim bóng bay bị ... đạp nát đôm đốp .
Đừng quay cảnh này chứ. làm tui thấy tội nghiệp và ngượng cho tui nó quá.

live to battle
10-11-2007, 08:50
mịa bọn ngoài HN là chúa vớ vẩn ,cần gì phải làm rùm ben lên như thế.Mà cái thằng boy trong clip ấy cũng khốn nạn ,và cái cử chỉ của nó cũng khốn nạn nữa,cứ đòi hôn con người ta giữa thanh thiên bạch nhật(người ta ko cho hôn).tặng girl cành hoa nhỏ bị nó vứt đi.mà nhìn cái thằng ấy(điệu bộ)cứ ra vẻ thế nào ý.Đảm bảo sau vụ này thằng đó cũng nổi tiếng ở trường cho xem.Tôi xem clip mà thấy điệu bộ cử chỉ thằng này ko có 1 cái gì gọi là tử tế và chân thành cả.Có ai nghĩ giống tui hok?

co3d
10-11-2007, 09:11
Sau vụ này là 1 loạt pháo bong bóng nổ đốp đốp, coi thik hơn đoạn đầu nhiều, haha

anhbeu
10-11-2007, 13:29
hơi bị chuối một chút đúng ko mấy bác . hhaaa