PDA

View Full Version : Về miền Tây (đợt hai)



dly
30-10-2007, 22:33
Cuối tháng này tinhocxanh sẽ tiến hành gửi tặng hai nơi theo như thư kêu gọi hỗ trợ từ Bãi Giá (Sóc Trăng) và trường mẫu giáo Phụng Hiệp (Cần Thơ)


Phụng Hiệp, Ngày 20 tháng 6 năm 2007

Kính gửi tin học xanh

Xã Phụng Hiệp. Huyện Phụng Hiệp. Tỉnh Hậu Giang, là một xã còn nghèo và nơi đây có ngôi trường nông thôn của chúng tôi mang tên Trường Mẫu Giáo Phụng Hiệp.

So với các trường khác thầy và trò chúng tôi chịu rất nhiều thiệt thòi, nhất là cơ sở vật chất, học sinh và giáo viên thiếu rất nhiều về thiết bị dạy học. Do huyện còn nghèo nên việc đầu tư cơ sở vật chất còn hạn chế.

Mặc dù trường chưa hoàn thiện về cơ sở vật chất nhưng chúng tôi vẫn cố gắng vượt qua và không ngừng học hỏi để tìm tòi những sáng kiến, những biện pháp hay để học sinh không bị thua thiệt với bạn cùng tuổi. Vừa qua trường được tham gia học chương trình kisrmask do sở Giáo Dục Hậu Giang tổ chức để hướng dẫn học sinh làm quen sử dụng máy vi tính và làm quen trò chơi trên vi tính nhưng khi học về thì kiến thức cùa thầy dạy được cất vào sách, vì hiện nay giáo viên còn chưa máy tính để sử dụng việc soạn giáo án chứ đừng nói đến việc hướng dẫn cháu hoạt động.

Được biết Tin Học Xanh có chương trình hỗ trợ máy tính, tập thể trường rất mong Tin Học Xanh quan tâm đến trường để cô và trò trường mẫu giáo Phụng Hiệp có điều kiện làm quen với những thông tin hiện đại

Chân thành cảm ơn!

Thay mặt tập thể trường
Hiệu trưởng

Hằng Ngọc Thúy (đã ký)


Dự kiến sẽ gửi tặng trường mẫu giáo Phụng Hiệp từ hai đến ba máy hy vọng giúp các thầy cô tại trường có phương tiện để soạn giáo án và khu vực Ấp Chợ, Bãi Giá từ năm đến sáu máy cho công việc giảng dậy tại địa phương

dly
19-11-2007, 19:49
Chương trình chuyên đi ngày 1/12/2007

- 4 giờ 30 xe đến địa chỉ: 195/59 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17 Quận Bình Thạnh. Chất máy lên xe và chờ mọi người.

- 5 giờ khởi hành, 7 giờ ăn sáng cách Mỹ Luông 9Km.

- 9 giờ 30 Ghé trường Mẫu Giáo Phụng Hiệp. Lắp ráp và trao tặng.

- 10g30 đi tiếp quãng đường còn lại đên Sóc Trăng. Cơm trưa, nghỉ ngơi, lắp ráp và làm các thủ tục ... :D

(Có thay đổi chút ít nếu chó Nino nuôi đã lớn sẽ quay ngược về Cần Thơ :food_smil ngay chiều hôm đó :D)

Sinh hoạt tự do và lên đường về lại thành phố vào sáng hôm sau lúc 10 giờ.

dly
21-11-2007, 06:21
Vì số lượng máy chiếm chỗ trên xe khá lớn nên anh cần biết rõ, chính xác người tham gia để sắp xếp. Chúng ta chỉ có 6 chỗ thôi do hai băng sau chất 10 bộ máy. Như vậy chuyến đi này sẽ có:
1./ Venus và hai bạn
2./ Hiệp
3./ Đầu cạo láng (Đức nhóm Vào Đời)
4./ Anh Chiến (Vì không nắm chắc anh Chiến từ HaNoi có vào kịp không và từ giờ đến hôm đó còn gần 10 ngày nữa nên sẽ có thay đổi trong danh sách này vào vài ngày tới)

Do bà xã mới mổ xong nên chuyến này vợ chồng anh sẽ không tham gia

Số lượng máy gửi tặng là 10 máy tất cả

Trường mẫu giáo Phụng Hiệp 2 máy tính + 1 máy in Laser + 1 máy scaner (nếu máy scaner ổn định, đang phát hiện vài lỗi)

Bãi Giá (Sóc Trăng) 8 bộ máy tính và một số vật dụng

Nếu Nga muốn cùng đi thì cho anh biết và để thay thế khi anh Chiến trả lời, trong danh sách trên có 2 Nữ)

dly
30-11-2007, 22:02
http://img442.imageshack.us/img442/7576/micae1chji5.jpg

Chờ lên đường :whistling

dly
01-12-2007, 05:25
http://img412.imageshack.us/img412/5889/micae2cgf0.jpg (https://addons.mozilla.org/firefox/1174)

Chuyển máy lên xe và khởi hành đúng 5 giờ, chiến sĩ Hieept vắng mặt trong chuyến đi này, không liên lạc được qua hệ thống định vị toàn cầu

Mong mọi người thượng lộ bình an :wub:

ktvnguyenchien
02-12-2007, 14:36
Kết thúc chuyến đi, mọi việc đã hoàn tất, cụ thể thế nào để Venus báo cáo nha. ;)

dly
05-12-2007, 06:29
Đề nghị anh Chiến cho bài tường thuật đi. Chờ cô Nút thì ....

Ai mà biết được mấy bà :crying:

ktvnguyenchien
05-12-2007, 10:32
Sơ lược hành trình về Miền Tây ( đợi 2)
- 4h10 phút, sau một hồi lòng vòng tại Ngã tư Hàng Xanh, phải gọi điện cho Dê_lỳ mới tìm được lối vô...... Có mặt đúng 4h30. (Tranh thủ đảo mắt quanh.... thấy có Venus+ 2 người bạn ( Phương + Nhi), Dê lỳ, bác tài.. đang hì hục chuyển đồ ra xe.
- Sau một hồi hì hục, hàng hóa đã gọn gàng, điểm danh vẫn thiếu Hiept.. ( chắc hồi tối bị cô nào đó bắt cóc, nhốt lại)
- Đúng 5h xuất phát mặc dù.. thiếu 1 người.
- Hành trình từ Sì Gòn về Cần thơ suôn sẻ, mấy nường nhà ta tranh thủ .. ngủ.
- 9h30 đích thân hiệu trưởng trường Phụng Hiệp ra đón và dẫn đường về trường. Quãng đường về trường có 5 km, bác tài chạy hết tốc độ ( cho phép ) mất tới 45'. Gặp cây cầu thú nhất, biển báo cấm xe >2 tấn, bác tài nhiệt tình ( + 1 chút liều) vượt qua luôn. Khi đến cây cầu thứ 2 cũng biển báo cấm xe >2 tấn. Nhưng lúc này thuốc liều của bác tài chắc ngấm hết rồi.. nên dừng lại. Cô giáo điều động một tiểu đội Honda ôm ra để chở máy và người vô. Hì hục lắp ráp đến 13h ( :( ) mới .. phù... xong rồi. Hành trình tiếp tục với quãng đường quay ra. Mặc dù Cha Phero đang đợi cơm, nhưng dạ dày của mọi người hiệp sức biểu tình nên dừng lại ngang đường đáp ứng nhu cầu cho nó. ( May là không bị chém như Dê lỳ)
- Ăn uống xong tiếp tục hành trình về Sóc Trăng. Mọi người tranh thủ thảo luận .. có về tới Sóc trăng trước giờ bóng lăn không???
- Xe tới Bãi giá_Sóc trăng vào lúc 15h30, khi Cha đang dâng lễ chiều.
- Bác tài nhiệt tình cùng với anh em trong nhóm chuyển máy vô phòng tập kết.
- Đến 18h30 thì OK. Mọi việc hoàn tất.
- 05h sáng hôm sau đoàn quay trở lại Sài Gòn.
Mọi việc kết thúc tốt đẹp. ( mặc dù có những sự cố nho nhỏ...)

(Còn tiếp)

ktvnguyenchien
06-12-2007, 11:15
Một số sự cố nho nhỏ.
- Sự cố kỹ thuật: Khi lắp đặt, chỉ 50% máy chạy ngon lành. 50% còn lại có cái hư HDD ( 1 máy), có cái thì ...cắm Jump CMOD có 1 chân ( :( ). Bó tay thật. Sau khi điều trị, 95% hoạt động. CÒn 1 Monitor và 1 case không hoạt động.
- Sự cố khác:
+ Khi vô Bãi Giá, Lái xe nhiệt tình quá chạy dư ra 7+7=14Km ( do lộn đường)
+ Sử lý sự cố kỹ thuật trong tay không một tấc sắt... ko một CD nào. ( Do Dê Lỳ nha ta chắc cú là "cắm là chạy".
- Vì nôn nóng trở lại Sì Gòn + mobi của KTV hết điện mà anh nino ế ... 7 xuất cơm và chương trình đón tiếp của các nường Cần thơ... :)

ktvnguyenchien
06-12-2007, 11:54
Một số cảm nhận từ chuyến đi.
Thứ nhất: Sự thiếu thốn của miền quê nghèo.
Những nơi đoàn đi tới, đều rất nghèo, thiếu thốn đủ thứ.( Đây là thành công của Tin Học Xanh trong vấn đề khảo sát thực tế. Để những món quà đem tới đạt được mục tiêu của Tin Học Xanh)
Tại Phụng Hiệp, do vào ngày nghỉ, nên chỉ tiếp xúc được với 1 lớp. Các em rất vui mừng khi thấy máy tính đến. Nhìn vào khuôn viên của lớp, mọi dụng cụ học tập đều do bàn tay của cô giáo và học sinh kết hợp làm nên. Khác quá xa với điều kiện học tập của HS thành phố.
Tại Giáo họ Micae, theo lời của Cha Phero: "..có khoảng trên 600 giáo dân thì có đến 300 là trẻ em trong độ tuổi dưới 15 tuổi". Cũng theo Cha, mọi gia đình".. Chúa cho bao nhiêu, họ giữ lại hết. Nên nhà nào cũng có 4 đến 5 con". Nhưng đây cũng chính là vấn đề của xã hội, những vùng kinh tế chậm phát triển, vùng sâu vùng xa thì tỷ lệ sinh lại cao. Nên họ vương vào vòng luẩn quẩn Nghèo-đẻ nhiều-nghèo.
Không những thiếu thốn về vật chất, mà trẻ em ở đây còn thiếu nhiều yếu tố khác. Sinh hoạt cộng đồng cho thiếu nhi gần như không có. Buổi tối khi thấy chúng tôi ở lại đó. Chúng xúm lại như là thấy một cái gì đó mới lạ. Ban đầu chỉ với ý định là chụp một số hình ảnh lưu lại cho chuyến đi. Nhưng sau đó, đã trở thành một buổi tối sinh hoạt giữa chúng tôi và các trẻ em. Khoảng 30 trẻ em mọi lứa tuổi. Đứa lớn nhất khoảng 12-13 tuổi, đứa nhỏ nhất là 4-5 tuổi. Ban đầu là tổ chức hát cá nhân ( điều khiển bởi Venus) Sau đó chơi trò chơi( điều khiển bởi Sang, Nhi, KP). Các em và cả chúng tôi nô đùa chư chưa từng được chơi vậy. Trong và sau khi chơi trò chơi, venus tranh thủ chụp hình lũ trẻ. Và buổi chơi kết thúc bằng việc diễn hoạt cảnh Màu nhiệm Giáng Sinh ( KTV điều khiển).
Mặc dù không chuẩn bị trước trong kế hoạch, nhưng chúng tôi đã tổ chức cho các em một buổi tối thật vui vẻ và sinh động. Khi giải tán, các em quyến luyến hỏi chúng tôi: Khi nào các Anh, chị, thầy ( bọn trẻ ngỡ tôi là Thầy_ko biết Thầy giáo hay Thầy tu nữa) trở lại với tụi em? Những câu hỏi tưởng như bình dị với những cuộc chia tay, nhưng tôi cảm nhận ở các em sự mong mỏi việc chúng tôi ( chúng ta) quay lại.

(Còn tiếp)

ktvnguyenchien
17-12-2007, 15:01
Một số cảm nhận từ chuyến đi. (Tiếp)
Thứ 2: Cảm nhận về một Linh mục (LM).
Khi chúng tôi đến, Linh mục Phero đang giảng lễ chiều Chúa nhựt. Nhìn qua gương mặt, tôi thầm nhủ: "Chà, có vẻ khó gần quá!". Nhưng đến khi tiếp xúc, thì lại trái ngược. "Tri nhân, tri diện bất tri tâm". Cha nói chuyện rất cởi mở, mặc dù nét mặt thì.. "lạnh như tiền" ( nói theo các bạn đi cùng là: Mặt Cha tỉnh queo). Và sau đây là những gì tôi cảm nhận được từ vị LM này.
+ Vị LM làm công tác mang tính xã hội: Giáo dục và hòa hợp dân tộc.
Khi nói chuyện với LM tôi được biết, LM mới tiếp quản nhà thờ và giáo họ đươc hơn 1 năm. Khi tiép quản, mọi thứ cả về vật chất và phi vật chất đều ... tàn tạ. Nhà thờ thì sắp sụp đổ(khi chúng tôi đến. nhà thờ chính đã sập mái, đang sửa lại). Giáo dân đến nhà thờ vắng như lá mùa thu.
LMtâm sự: "Chúa chọn tôi làm người xây dựng...". Khi LM chịu chức được giao quản lý 1 nhà thờ trên Cần Thơ. Khi ổn định rồi thì được chuyển về Giáo họ Micae này. LM nói "đi đến đâu, tôi cũng phải xây dựng lại từ đầu."
Qua lời kể của LM, việc đầu tiên LM quan tâm đến là vấn đề Giáo dục. "Nếu giáo dục tốt, thì mọi việc mới suôn sẻ được". LM Phero đã tập hợp những trẻ em lang thang, hư hỏng (đánh nhau, trộm cắp)đưa về ở tại nhà thờ. Nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu, "khi chúng lấy hết đồ của tôi, thì chúng lại đi."_ theo lời LM. Hiện tại, LM còn trợ cấp hàng tháng cho con em của giáo dân ở đây, từ 100 đến 150 nghìn đồng 1 em để các em lên Sóc trăng học văn hóa. Tôi thấy khâm phục là LM lấy tiền ở đâu ra để trợ giúp các em trong khi tiền gom trong buổi lễ hàng ngày không vượt quá con số 30 nghìn?
Ở đây là vùng chủ yếu là giáo dân người Kh'me, sau này mới có thêm một số giáo dân người Việt, thì LM lại làm thêm một công tác nữa là hòa hợp dân tộc. Trong một buổi giảng lễ, LM dùng tới 2 thứ tiếng Việt và Kh'me. Lm nói: "Tôi là LM duy nhất biết tiếng Phạn". và cũng theo LM, thì "không ai làm được" ngoài ông. Ông dự tính mua thêm đất để làm nhà cho giáo dân Kh'me về ở. Và tương lai Cha sẽ xây dựng nhà thờ với 2 khuôn viên: 1 bên đậm bản chất văn hóa Kh'me, 1 bên mang bản chất văn hóa Việt, và nhà thờ ở giữa. Vì "Nền văn hóa khác nhau, nhưng Thiên Chúa chỉ là 1."
+ Một vị LM thẳng thắn và tận tụy.
Tôi hỏi LM : "Sao Cha không kêu gọi sự hỗ trợ từ các tổ chức từ thiện hay bề trên". LM rất thẳng thắn nói: "Tôi không thích thủ tục rườm rà. Mấy lần cũng có xin, nhưng ký 5 lần 7 lượt văn bản, đợi dài cổ chẳng thấy đâu. Thời gian đó tôi để dành cho việc lo cho cho lũ trẻ và giáo dân của tôi. Chỉ cần mình hết lòng với họ, thì Thiên chúa và Họ sẽ không để mình thất vọng. Việc làm của nhóm Tin học xanh là một ví dụ."
Một mình Cha lo toan mọi việc, từ việc dâng lễ, dạy dỗ lũ trẻ, lo xây dựng lại nhà thờ.... không hề có 1 ai giúp việc chính thức cả. Mỗi khi có việc, thì giáo dân lại ra phụ giúp.
+Một LM đam mê học tập, và khá hóm hỉnh, lạc quan.
Thật khó tin khi tôi ngồi vào máy tính làm việc của LM. (Chiếc máy này 1 ai đó cho Cha từ khá lâu). Cha khai thác mạng thành thạo như 1 dân IT chuyên nghiệp. Đặc biệt, Cha còn xin được một phần mềm để gõ tiếng Kh'me trên Computer.
Trong khi nói chuyện, cha khá hóm hỉnh. LM chơi chữ, nói lái... làm cho câu chuyện giữa LM và chúng tôi thêm thú vị.

(Còn tiếp... IF HAVE FREE TIME)

dly
18-12-2007, 07:07
Không biết tới hôm nào cô Nút mới ngó tới cái topic này đây.

Nút ơi Nút! Chưa chồng con gì sất mà sao .... ? :mad: