PDA

View Full Version : Truyện trinh thám : Truy tìm thủ phạm tung phim Mỵ Châu lên mạng



ips
29-10-2007, 11:01
Làng Mùi yêu thương đang yên ả trong cuộc sống thanh bình. Một cuộc sống phẳng lặng như nước hồ thu không gợn sóng, dân cư Làng Mùi như chiếc đồng hồ đều đặn trôi.

Cứ mỗi buổi sáng, người ta lại thấy lão Thích, tay chống gậy khệng khạng lê từng bước ra quán ca phe đầu Làng, tán gẫu cùng cô chủ quán trẻ đẹp Quý Phi vui tính. Nhà lão cạnh nhà lão Bùi Râu, khi lão vừa bước chân phải đến mép nhà lão Bùi Râu thì chuông báo giờ của chiếc đồng hồ nhà lão họ Bùi vang lên đúng 5 tiếng!

Lúc ấy lão Bùi vươn vai, bước ra khỏi chiếc giường ngủ, không quên móc bóp lấy tờ 100 nghìn đặt cạnh bàn ngủ, vẫn còn vương vãi mấy cái BCS mới sử dụng. Một cô gái mặt son phấn nhòe nhoẹt, mắt còn nhắm nghiền, vươn vai với lấy tờ trăm nghìn, thò tay vào ngực móc tờ 20 nghìn thối lại. Lúc ấy đồng hồ chỉ đúng 5 giờ 10 phút!

Bùi Râu chia tay cô gái ra khỏi nhà thì đúng 5 giờ 29, lão cũng bước về phía quán cà phe của cô Quý Phi xinh đẹp. Khi chân lão chạm vào mép nhà lão Dê Lỳ hàng xóm thì đồng hồ điểm đúng 5 giờ 30.

Thế đấy, dân cư Làng Mùi quen sự đúng giờ như một chiếc đồng hồ. Cứ thấy lão thích chạm vào mép nhà lão Bùi thì khỏi cần xem đồng hồ cũng biết chắc là đúng 5 giờ sáng!

Nhưng, mọi việc trong làng hoàn toàn đảo lộn từ khi có vụ án Nhật ký Mỵ Châu bị tung lên mạng!

acquydeptrai
29-10-2007, 11:11
topic này chắc cũng phải lên đến vài chục trang ý chứ, gì chứ động vào toàn "các cụ" thế này bác IPS chắc sẽ bị đè hàng dữ lắm đây he he!

ips
29-10-2007, 11:51
Sáng hôm đó, đúng 5 giờ sáng, cửa nhà lão thích vẫn đóng im ỉm. Ba mươi phút trôi qua, mọi người vẫn không thấy lão Bùi Râu bước ra khỏi nhà. Cứ đúng giờ này, Lão Dê Lỳ ngày nào cũng chỉa ống nhòm sang nhà lão Bùi Râu, canh me cô gái thay quần áo trong nhà lão Bùi Râu, rồi ghi ghi chép chép vào bộ sưu tập của mình. Tuy nhiên, đêm nay, lão bùi Râu lại không dẫn gái về nhà. Thế mới lạ!

Trời đã hừng sáng, quán cà phê nhà cô Quy Phi vẫn im lìm, không một bóng người. Bình thường vào giờ này, cô bận rộn lắm, vừa chạy bàn đon đả hỏi khách uống gì, rồi nhanh tay pha từng tách ca phe nóng nổi đậm đà hương vị Trung nguyên. Thế nhưng, hôm nay, đã gần 7 giờ sáng, cô Phi vẫn ngồi tựa cửa ngáp ngắn ngáp dài, áo sống trể nảy, bày cặp ngực căng tròn hấp dẫn mà khách vẫn biệt tăm.

Một không khí chết chóc đang bao trùm làng Mùi vốn không bao giờ ngớt tiếng cười đùa. Quý Phi chán nản, đóng cửa quán, thay đồ rồi qua nhà Mỵ Châu tán dóc.

hoaionline
29-10-2007, 12:55
Í ẹ, sao có môt đoạn thês này, póst tiêps đi

echop91
12-07-2009, 00:54
phải đấy bác.post tiếp đi.còn xì păm cho nó lên vài chục trang

mrlight
12-07-2009, 01:03
truyện hay quá sao lại dừng rồi

bluesky1612
12-07-2009, 09:23
Làng Mùi yêu thương đang yên ả trong cuộc sống thanh bình. Một cuộc sống phẳng lặng như nước hồ thu không gợn sóng, dân cư Làng Mùi như chiếc đồng hồ đều đặn trôi.

Cứ mỗi buổi sáng, người ta lại thấy lão Thích, tay chống gậy khệng khạng lê từng bước ra quán ca phe đầu Làng, tán gẫu cùng cô chủ quán trẻ đẹp Quý Phi vui tính. Nhà lão cạnh nhà lão Bùi Râu, khi lão vừa bước chân phải đến mép nhà lão Bùi Râu thì chuông báo giờ của chiếc đồng hồ nhà lão họ Bùi vang lên đúng 5 tiếng!

Lúc ấy lão Bùi vươn vai, bước ra khỏi chiếc giường ngủ, không quên móc bóp lấy tờ 100 nghìn đặt cạnh bàn ngủ, vẫn còn vương vãi mấy cái BCS mới sử dụng. Một cô gái mặt son phấn nhòe nhoẹt, mắt còn nhắm nghiền, vươn vai với lấy tờ trăm nghìn, thò tay vào ngực móc tờ 20 nghìn thối lại. Lúc ấy đồng hồ chỉ đúng 5 giờ 10 phút!

Bùi Râu chia tay cô gái ra khỏi nhà thì đúng 5 giờ 29, lão cũng bước về phía quán cà phe của cô Quý Phi xinh đẹp. Khi chân lão chạm vào mép nhà lão Dê Lỳ hàng xóm thì đồng hồ điểm đúng 5 giờ 30.

Thế đấy, dân cư Làng Mùi quen sự đúng giờ như một chiếc đồng hồ. Cứ thấy lão thích chạm vào mép nhà lão Bùi thì khỏi cần xem đồng hồ cũng biết chắc là đúng 5 giờ sáng!

Nhưng, mọi việc trong làng hoàn toàn đảo lộn từ khi có vụ án Nhật ký Mỵ Châu bị tung lên mạng!

Hèm, e có ý kiến, thường những lúc như cái đậm đậm ở trên thì hiếm ai còn gì trên người lắm (phim hay chiếu thế), lão vừa mới bước ra khỏi giường và cô gái còn ngái ngủ, chứng tỏ chưa có gì trên người. Thế thì thò tay vào ngực là thò như thế nào? Ở đó trống hoác làm gì có tờ 20 nghìn nào?

gon87
13-07-2009, 09:31
Sao đang hay thế mà bác Íp lại không viết tiếp nhỉ ?

ngondensang2007
13-07-2009, 09:35
có nhẽ lập một đội chuyên đi đào mộ

bluesky1612
13-07-2009, 20:07
Hic, mình cũng quên mất, tự nhiên post vào, móa, ông nội nào đào gớm thật.

huysun
13-07-2009, 20:11
gần đây những topic được ưa chuộng hầu hết là lập từ trước năm 2008 thì phải :)

hoanglantham
22-09-2009, 11:21
Bác IPS gác bút thiệt là thiệt thòi cho con cháu lol