PDA

View Full Version : Bạn muốn người vợ của bạn là người như thế nào?



thanhbg_80
26-10-2007, 21:42
Theo các bạn thế nào thì được gọi là tiêu chuẩn khi lấy vợ? Bạn muốn vợ bạn là người như thế nào?

Éo Đừ À
27-10-2007, 09:56
Theo các bạn thế nào thì được gọi là tiêu chuẩn khi lấy vợ? Bạn muốn vợ bạn là người như thế nào?

1/ Dễ sai, dễ bảo :yes:
2/ Biết in tiền :yes::yes:
3/ Thanh lý được :lick::lick::lick:

vnmarser
27-10-2007, 10:15
mình lấy vợ rồi, không.... dám đưa ra tiêu chuẩn nữa lol.
Nhưng giá mà được đưa ra tiêu chuẩn lần nữa thì tớ vote cho cái "Thanh lý được" lollollol

chuot buon
27-10-2007, 10:20
1/ Dễ sai, dễ bảo :yes:
2/ Biết in tiền :yes::yes:
3/ Thanh lý được :lick::lick::lick:

Chắc chuyển những tiêu chuẩn này sang làm tiêu chuẩn tìm chồng được đấy.hahaaaaaaaa

yeuyeuyeu
29-10-2007, 14:26
Ba tiêu chuẩn trên là của người chồng rồi :)). Tiêu chuẩn chọn vợ khó nói lắm vì... phải có ai yêu mới lấy làm vợ được chứ

thanhbg_80
29-10-2007, 17:03
Ba tiêu chuẩn trên là của người chồng rồi :)). Tiêu chuẩn chọn vợ khó nói lắm vì... phải có ai yêu mới lấy làm vợ được chứ
Pác này nói chí lý.pác thử vô đây xem.
http://www.diendantinhoc.com/index.php?showtopic=45137

aptechite198x
29-10-2007, 18:10
1. Hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh di truyền.
2. Còn trinh tiết và có đạo đức tốt. Tốt nhất là sinh ra trong gia đình gia giáo.
3. Thông minh. Có chút năng khiếu về kinh doanh nữa thì càng tốt. Không cần làm việc nhà vì có thể thuê ôsin nhưng phải đảm bảo vai trò nội tướng để chồng yên tâm làm ăn.
4. Biết chiều chồng. Xinh đến mấy mà cứ toàn khóa trái cửa phòng thì cũng vứt:D.
5. Xinh đẹp. Phải tầm Liu Yi Fei trở lên. Cao từ 1,7 m trở lên để bù cho chiều cao khiêm tốn của em.
6. Môn đăng hậu đối. Nhưng em cũng rất ghét những cô tiểu thư nhõng nhẽo, chơi bời.

dly
29-10-2007, 18:29
Đẹp. Không cần nghèo :w00t:

doanluan
29-10-2007, 18:48
1. Hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh di truyền.
2. Còn trinh tiết và có đạo đức tốt. Tốt nhất là sinh ra trong gia đình gia giáo.
3. Thông minh. Có chút năng khiếu về kinh doanh nữa thì càng tốt. Không cần làm việc nhà vì có thể thuê ôsin nhưng phải đảm bảo vai trò nội tướng để chồng yên tâm làm ăn.
4. Biết chiều chồng. Xinh đến mấy mà cứ toàn khóa trái cửa phòng thì cũng vứt:D.
5. Xinh đẹp. Phải tầm Liu Yi Fei trở lên. Cao từ 1,7 m trở lên để bù cho chiều cao khiêm tốn của em.
6. Môn đăng hậu đối. Nhưng em cũng rất ghét những cô tiểu thư nhõng nhẽo, chơi bời.

Trời bác này tiêu chí cao quá
Kiếm được con vợ kiểu này chắc lòi con mắt luôn quá

n3wbie
29-10-2007, 18:52
1. Hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh di truyền.
2. Còn trinh tiết và có đạo đức tốt. Tốt nhất là sinh ra trong gia đình gia giáo.
3. Thông minh. Có chút năng khiếu về kinh doanh nữa thì càng tốt. Không cần làm việc nhà vì có thể thuê ôsin nhưng phải đảm bảo vai trò nội tướng để chồng yên tâm làm ăn.
4. Biết chiều chồng. Xinh đến mấy mà cứ toàn khóa trái cửa phòng thì cũng vứt:D.
5. Xinh đẹp. Phải tầm Liu Yi Fei trở lên. Cao từ 1,7 m trở lên để bù cho chiều cao khiêm tốn của em.
6. Môn đăng hậu đối. Nhưng em cũng rất ghét những cô tiểu thư nhõng nhẽo, chơi bời.

Những người phụ nữ cỡ này với tầm hiểu biết và học thức của mình,thì cậu ko có "cửa" nào cả?

aptechite198x
29-10-2007, 19:01
Những người phụ nữ cỡ này với tầm hiểu biết và học thức của mình,thì cậu ko có "cửa" nào cả?

Hiện tại thì chưa nhưng trong tương lai thì chưa chắc:D.

trungsuthp
29-10-2007, 20:39
Vợ em chỉ cần được như này thui
Vợ thì phải
Phải đẹp gái - Không kiêu sa
thích ở nhà - Lo nội trợ
Không vô cớ - Chửi chồng con
Không phấn son - Không nhiều chuyện
Không hà tiện - Phải siêng năng
Không lười biếng - Nói nhỏ tiếng
Biết chiều chồng
Giỏi nữ công Và gia chánh
biết làm bánh - Nấu ăn ngon
Biết dạy con Ứng xử tốt
Không quá dốt Không quá khôn
Không ôm đồm Không ủy mị
Không thiên vị Không cầu kỳ
Không quá phì Không quá ốm
Không dị hợm Không chanh chua
Không se sua Không bẻm mép
Không bép xép Không phàn nàn.....vvv..vvv

Beach_Long
31-10-2007, 08:29
Đẹp. Không cần nghèo :w00t:

Không được xấu, được giàu

Lord_of_monsters
31-10-2007, 09:39
Không được xấu cấm nhà nghèo
không quá thấp mà eo thon
mông no tròn lò so nhún
máy phải khỏe gầm phải cao
lên dốc phải gầm gào nghe mới thích
khi hãm phanh côn phải mút
đĩa hai bên ôm tịt nút

he he vậy vậy thôi

dly
31-10-2007, 11:38
@ Lờ ôn minh chủ: Chỉ vì thích giống chú mà lão Thích Gái .... héo luôn gòi :lick:

binhpq99
02-11-2007, 13:37
aptechite198x

1. Hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh di truyền.
2. Còn trinh tiết và có đạo đức tốt. Tốt nhất là sinh ra trong gia đình gia giáo.
3. Thông minh. Có chút năng khiếu về kinh doanh nữa thì càng tốt. Không cần làm việc nhà vì có thể thuê ôsin nhưng phải đảm bảo vai trò nội tướng để chồng yên tâm làm ăn.
4. Biết chiều chồng. Xinh đến mấy mà cứ toàn khóa trái cửa phòng thì cũng vứt.
5. Xinh đẹp. Phải tầm Liu Yi Fei trở lên. Cao từ 1,7 m trở lên để bù cho chiều cao khiêm tốn của em.
6. Môn đăng hậu đối. Nhưng em cũng rất ghét những cô tiểu thư nhõng nhẽo, chơi bời.

Tui liệt kê xem đã đủ tiêu chuẩn chưa nhé rồi tui giới thiệu cho:
1. Hoàn toàn khỏe manh (bằng chứng là chưa bao giờ vào bệnh viện, nàng còn cảnh báo nguy hiểm cho người khác nữa)
2.Trinh tiết còn nguyên(trước giờ chưa có anh nào rờ được vào nàng, rờ được cái chết liền)
3. Tài kinh doanh khỏi nói vì từ trước tới giờ nàng thét giá nào thì pà con phải chịu giá đó
4. Ko biết có chiều chồng hay ko vì đã lấy chồng lần nào đâu mà bít
5. Xinh đẹp chắc chắn vì nàng là hoa hậu, cao trên 1,8m. Có mấy ai với tới nàng đâu.
6. Cực môn đăng hộ đối vì nàng là con của tổng giám đốc 1ngành độc quyền khét tiếng ở VN

GIỚI THIỆU VỚI CẢ LÀNG: HOA HẬU ĐIỆN LỰC
(ai ko biết thì khi đi qua bốt điện cao áp, ngước nhìn lên 1 chút sẽ thấy liền. Hình nàng lúc nào cũng được treo ở đó.)

vinamin
08-11-2007, 19:27
vợ tớ phải hội đủ 8 chử vàng:
-Anh hùng
-Trung hậu
-Bất khuất
-Đảm đang=> vì tớ rất ốm và...rất...cồi http://www.smileycons.com/img/emotions/220.gif

Misao
09-11-2007, 00:01
vợ tớ phải hội đủ 8 chử vàng:
-Anh hùng
-Trung hậu
-Bất khuất
-Đảm đang=> vì tớ rất ốm và...rất...cồi http://www.smileycons.com/img/emotions/220.gif

Mấy bà mẹ Việt Nam Anh Hùng chắc đủ tiêu chuẩn của bác đấy. :D

phan_nguyen
09-11-2007, 02:21
Là người mình đang yêu đơn phương ><

qingsong
09-11-2007, 06:36
Vụ này khó nha, tiêu chuẩn cứ đặt ra hàng đống rồi khi yêu quẳng mất lúc nào hông hay á! Đặt tiêu chuẩn cho mình trước đi: đô ra một tý(cho các anh còi), nhiều bằng thêm một tý(tiến sỹ, giáo sư gì đó), nhà thêm vài căn(căn HN, căn Huế, căn HCM, NT, ĐL...), xe hơi thêm vài chiếc, tiền trong ngân hàng thêm vài tỷ...

Doan Dung
09-11-2007, 10:41
:w00t: Có ai muốn vợ mình giống "Vàng Anh" hôn? :D

thagnv
09-11-2007, 11:53
Lấy vợ về làm gì .............................................?
Làm gì có vợ để mà lấy...
Con gái người ta rồi mình lấy về, con gái thành đàn bà, người yêu thành vợ...
Hic hic...
Nhưng cái đó là chuyện xưa rồi...

Lord_of_monsters
09-11-2007, 13:16
có em muốn vợ mình là vàng anh. he he bé đó ngon ra phết, kèn sáo rất giỏi đảm dang giúp chồng thế cònn gì

thaychuastudio
09-11-2007, 13:50
Thử hỏi mấy thằng cha lấy vợ rồi. hắn sẽ trả lời cho nghe!!
Cứ nghĩ mình CHỌN vợ, hóa ra vợ CHỌN mình
Như bác Dê vậy, giờ lại nhìn Vệ Nữ rồi ao ước... giá mà mình chả dại...

Doan Dung
09-11-2007, 17:16
Thử hỏi mấy thằng cha lấy vợ rồi. hắn sẽ trả lời cho nghe!!
Cứ nghĩ mình CHỌN vợ, hóa ra vợ CHỌN mình
Như bác Dê vậy, giờ lại nhìn Vệ Nữ rồi ao ước... giá mà mình chả dại...

Thầy Chùa nói chí phải! :beer_smil



Sách mới, sách cũ...

Hai vợ chồng làm cùng ngành xuất bản sách. Ðêm tân hôn của họ thật thơ mộng, họ nói với nhau đủ chuyện. Từ chuyện yêu đương, gia đình, bè bạn, nghề nghiệp...

Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:

- Sách mới anh mua thật đáng tiền

Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:

- Hôm nay xuất bản lần đầu tiên

Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:

- Anh còn tái bản nhiều lần nữa

Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:

- Em để cho anh giữ bản quyền.


Vài năm sau...


Cô vợ đọc:

Sách đã cũ rồi chưa hở anh
Sao nay em thấy anh xem nhanh
Không còn xem kỹ như xưa nữa
Để sách nhiều đêm cứ mở banh

Anh chồng ngâm nga:

Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
Ðọc tới đọc lui, truyện cũ mèm

Cô vợ thanh minh:

Sách cũ nhưng mà chuyện nó hay
Đọc hoài mà vẫn thấy mê say
Đọc trên đọc dưới, đọc nhiều kiểu
Cứ đọc đi rồi thấy ngất ngây

Anh chồng lầu bầu:

Đọc tới, đọc lui đã chán rồi
Cái bìa sao giống giấy gói xôi
Nội dung từng chữ thuộc như cháo
Hiệu sách nhìn vào nuốt chẳng trôi

Cha hàng xóm lẩm nhẩm:

Sách cũ nhưng mà tui chữa xem
Nhìn anh đọc miết cũng đâm thèm
Hôm nào cũng tính qua xem lén
Liệu có trang nào anh chữa xem?

(st)

Lord_of_monsters
09-11-2007, 17:25
hơ hơ hay nhỉ cái này đọc hay ghê cơ

ntminhnguyet
09-11-2007, 21:31
Thử hỏi mấy thằng cha lấy vợ rồi. hắn sẽ trả lời cho nghe!!
Cứ nghĩ mình CHỌN vợ, hóa ra vợ CHỌN mình
Như bác Dê vậy, giờ lại nhìn Vệ Nữ rồi ao ước... giá mà mình chả dại...

Nhìn ai bác ấy cũng... ao ước hết!!! :D:D:D


http://www.tinhocxanh.org/cms/uploads/News/pic/1153854769.nv.jpg

ngothuaan
10-11-2007, 00:15
1. Xinh, Đẹp ( không cần địa vị )
2. Cao, chân dài, ***y
3. 3 Vòng đủ
4. Sức khoẻ, cần sức bền
5. Không nói nhiều
6. Săn sóc chồng khi chồng say
7. Vào trả lời bài viết ở ddth khi chồng xĩn
8. Thông minh
9. Không đi ngược lại ý kiến của chồng dù chồng nói sai trước đám bạn
10. Bắt buộc phải đeo trâm khi khi lên giường :D

Misao
10-11-2007, 00:22
Theo em thì cái gì nó cũng phải có đối trọng. Muốn vợ 1 người vợ vừa xinh đẹp vừa thông minh lại vừa đảm đang, thủy chung thì mình cũng phải vừa đẹp trai vừa nhiều tiền vừa giỏi vừa ăn nói hay vừa galang vừa...hên nữa thì nó mới phù hợp....:D