PDA

View Full Version : Khi yêu nhau liệu có phải "dâng hiến"?QHTD trước hôn nhân là đúng hay sai?



vietnamnetvn
25-10-2007, 19:17
Các Bác đánh giá thế nào nhé.
Có 1 cô sinh viên lên đh học chưa được 2 tháng,có quen 1 cậu cùng xóm trọ và ..yêu nhau.khi nhận lời yêu chưa được 20 ngày thì cậu ta đòi QHTD,khi không được chấp nhận thì nghi ngờ cô Bé kia....ko còn là con gái.Cô Bé đó không những không trách mà lại còn xin lỗi và ....thề đảm bảo rằng mình vẫn còn là...trinh nữ.Các Bạn đánh giá thế nào về chuyện này,về cậu kia và lời khuyên dành cho Cô Bé kia.
Cậu chàng kia là 1 người đào hoa.Cô Bé kia thực sự rất yêu cậu ta nhưng vẫn chưa chắc chắn cậu ta có thực sự yêu thương cô Bé không,vì quan tâm rất ít và khi yêu không thực sự coi người yêu mình là ...tất cả?Cô Bé vì yêu chân thành lên nhiều lúc rất đau khổ. Mình ko biết khuyên thế nào cả.Các Bạn cho ý kiến nhé,còn riêng về anh chành kia Mình thực sự thấy rằng Anh ta sử sự quà tồi khi mới yêu chưa hiểu hết về Bạn mình mà đã đòi....rồi khi không được đáp ứng lại nghi ngờ khích bác nhằm đạt được mục đích của Mình.Nếu là Mình có lẽ Mình đã cho ăn 1 tát và xúc phạm nhân phẩm của người yêu(nghi ngờ sự trong trắng của người yêu)
Mời Bạn góp ý nhé!
Liệu có phải đây mới chính là lối sống của giới trẻ hiện nay?Bạn có ủng hộ?Mình thì thực sự phản đối.Mình có quá cổ hủ không nhỉ?

...............................

<b>
Mình trao đổi nghiêm túc vấn đề này các Bạn nhé.(Mình sẽ đưa link bài viết này cho Cô Bé đọc để nhận thức rõ vấn đề)</b>

Maolivn
25-10-2007, 19:40
Quen mới nhiu đó mà đòi.......... :|, có ma mới tin thằng kia iu thiệt

pigeeken
25-10-2007, 19:59
Thằng đó muốn chơi miễn phí đóa mà lol Báo chí cũng nói khá nhiều, nhưng mấy nhỏ nào thích liều thì lãnh hậu quả, trách ai giờ . . .

darkamenosa
25-10-2007, 20:17
Thằng này làm mất mặt cánh đàng ông hết rồi. Cái thằng vô liêm sỹ thiệt là hết chỗ nói. Tình yêu là phải yêu nhau thật lòng chứ không phải để đạt được dục vọng. Nhưng giới trẻ ngày nay cũng có những người rất chung tình, và những mối tình đẹp trong sáng chứ không như suy nghĩ bi quan của bạn đâu

bimbimlun
25-10-2007, 20:20
không bạn làm thế là đúng cái thằng này chắc quen cô bé này vì TD chứ không phải vì yêu cô bé ( thằng này khốn nạn thật ) nếu tôi là cô bé ấy tôi cũng sẽ cho nó một cái tát

vietnamnetvn
25-10-2007, 20:21
Mình cũng nghĩ như Bạn,Thực sự nếu Mình là Anh trai của Cô Bé kia Mình đã cho tên đó 1 tát tai rồi.

Nổ
25-10-2007, 20:27
Mình cũng nghĩ như Bạn,Thực sự nếu Mình là Anh trai của Cô Bé kia Mình đã cho tên đó 1 tát tai rồi.

Chỉ 1 tát thôi à? :ohmy:

vietnamnetvn
25-10-2007, 20:28
Vậy Bạn nghĩ là sẽ làm gì nữa.Chỉ khổ 1 điều bây h Cô Bé kia vì mới yêu(teen mà) lên vẫn chưa nhận rõ bộ mặt thật sự của tên kia.Có cách nào làm Cô Bé kia tỉnh ngộ không các Bạn nhỉ?

Nổ
25-10-2007, 20:54
bác vietnamnetvn có quan hệ thế nào với cô gái kia hay là chàng trai kia không?

Tôi có một người bạn nữ cũng lần đầu biết yêu, nhưng mà biết yêu là do bị một người lớn tuổi hơn tán tỉnh. Tôi dùng từ "bị" là bởi vì tôi không thích người con trai kia. Người đó khi còn là học sinh phổ thông đã quan hệ linh tinh. Khi gặp cô bé này thì thấy xinh xắn hiền lành nên lại đem lời ngon ngọt và theo tán tỉnh, cô gái lúc đó chỉ mới 16 tuổi, nên đúng là cảm giác yêu đương đầu đời thường làm người ta mờ suy nghĩ. Ngày nay loại con trai kiểu này chiếm đa số trong xã hội, còn loại con trai hiền lành như tôi thì chỉ chiếm số ít thôi. Tuy nhiên kiểu con trai hiền lành thực sự dường như bị lỗi thời trong xã hội ngày nay rồi các bác ạ. Đi ra đường toàn thấy kiểu con trai như trong bài viết của bác vietnamnetvn không à.

Nổ
25-10-2007, 20:56
Có cách nào làm Cô Bé kia tỉnh ngộ không các Bạn nhỉ?

Thật sự dường như là không có cách. Nếu có đi nữa thì bác vietnamnetvn hãy tìm cách đến với cô gái đó và hãy thật lòng với cô ta, sau đó hãy dần dần nói cho cô ấy hiểu kiểu con trai kia là thế nào.

co3d
25-10-2007, 21:12
Má nó, con đó mà em tui.. chuyện đó mà lọt đến tai là đánh chết mẹ thằng mất dạy đó luôn! Trước h vẫn ngứa mắt với mấy thằng kiểu này! Nhưng cũng vì con này ngu thôi, ham thằng này đẹp trai, chứ tính thằng khốn này thì có j!

vn_doi_cao
25-10-2007, 21:26
(Khốn kiếp)^n. Con bé kia không có suy nghĩ ah, có gì đảm bảo sau này sẽ là vợ của thằng đó không, ý của tui là quan hệ TD trước hôn nhân là một sai lầm lớn của đời người, tui không bàn đến các vấn đề khác, chỉ thế là đủ rồi.

Adam
25-10-2007, 21:56
Thằng đó còn gà quá.Chắc là đòi như trẻ đòi bú nên thế.Cái gì cũng từ từ.Cứ "dẫn dắt" em nó đến lúc nào đó gọi là cả 2 ko kiềm chế được.
Chuyện trước hay sau gì tùy quan điểm mỗi người.Có em gái quan niệm là thời nay khác xưa nên cũng ko quá khắt khe chuyện đó lắm.Ko tin cứ hỏi Vàng Anh.

conank
25-10-2007, 22:22
Ngày nay loại con trai kiểu này chiếm đa số trong xã hội, còn loại con trai hiền lành như tôi thì chỉ chiếm số ít thôi. Tuy nhiên kiểu con trai hiền lành thực sự dường như bị lỗi thời trong xã hội ngày nay rồi các bác ạ. Đi ra đường toàn thấy kiểu con trai như trong bài viết của bác vietnamnetvn không à.[/B]

Trước khi lên ĐH thì em nhất trí 100% với bác. Thật tình là nhiều khi em xấu hổ, vì ngó đâu cũng thấy toàn Sở khanh.

Lên ĐH có dịp giao lưu, gặp gỡ nhiều người hơn, thấy cũng còn nhiều chàng trai rất tốt. Nên bây giờ em đồng ý với bác 80% :) Mà cũng gặp nhiều thằng còn Sở khanh gớm hơn, chán

---
@vietnamnetvn: Bây giờ cách tốt nhất, là tìm càng nhiều bài báo như dưới đây, cho bạn của bạn xem, may ra thì tỉnh.

Nhiều khi biết rõ hậu quả, vẫn ráng lao vào nữa cơ, "Yêu là mù quáng" mà :(

Bạn qua topic này xóa đi đi, để 2 cái, khó theo dõi: http://www.ddth.com/showthread.php?p=893332#post893332

conank
25-10-2007, 22:24
Đây là câu hỏi kinh điển trong các mục tư vấn tình cảm của báo Mực tím, Hoa học trò, hay báo Phụ nữ, lâu lâu báo Tuổi trẻ có một bài.

99% chàng trai trong các câu hỏi ở trên là Sở khanh, bỏ rơi bạn gái sau khi đã có điều mình muốn. Và anh chàng trong câu hỏi của bạn e rằng cũng không ngoại lệ

Chính vì thế mình mới lập topic Biểu quyết có nên QHTD trước hôn nhân ở dưới sign. Nếu đã QHTD trước hôn nhân 1 lần, thì chắc chắn sẽ có lần thứ 2, thứ 3, và nhiều lần khác. Và cũng chắc chắn không phải với 1 người.

Đây là một bài báo trích từ báo Mực Tím:



Yêu thì phải cho?
(MT 802 - 4/10/2007)
Đồng ý “thỏa hiệp” với hắn vì nghĩ “đúng là yêu thì phải cho”, cô bạn gái đã đi đến cuối con đường.
Nhưng liệu rồi “thỏa hiệp” có giữ được trái tim hắn không? Và câu trả lời là...

Mình gặp hắn trong tiệm net. Hắn bằng tuổi, là bạn thân của thằng bạn mình. Mình và hắn luôn tìm mọi cách để được đi chơi với nhau. Được khoảng 5, 6 tháng thì hắn có nhiều biểu hiện lạ: hôn má, môi, cổ và hay để tay vào vòng 1 của mình. Lúc đầu mình cũng ngại nhưng rồi quen dần. Hắn luôn kiếm cớ qua nhà mình chơi những lúc chỉ có 2 đứa. Hắn lên phòng, nằm dài trên giường, mình cũng làm theo. Sau đó hắn bắt đầu... Mình phản đối nhưng hắn bảo: “Yêu thì phải...”, “Những con bồ trước của anh đứa nào cũng cho...”; kèm theo lời ong bướm mật ngọt. Ngày hôm đó, mình đã đánh mất cái quý giá nhất của người con gái. Với suy nghĩ đã mất rồi thì còn gì để giữ, mình và hắn thường hay làm chuyện đó.

Đến một ngày mẹ mình phát hiện thấy hắn ở trong phòng mình, mẹ đã mắng. Sau hôm đó, hắn đòi chia tay với lí do: “Không qua nhà em được nữa nên hết yêu em”. Mình đã nhiều lần gọi điện xin hắn cho mình một cơ hội nhưng câu trả lời chỉ là cái cúp máy vô tình. Đã vậy ở lớp học thêm, hắn luôn trêu chọc, chở bọn con gái trước mặt mình... Bây giờ, ngày nào mình cũng khóc...

Bạn gái Ninh Thuận

“ĐIỀU TRA” CỦA ẾCH CON
Bạn đã sai, ừ thì bạn phải đứng lên

Lần theo địa chỉ, Ếch con đã trò chuyện được với Bạn gái Ninh Thuận - tác giả bức thư qua Internet...

* Ếch con: Đọc thư của bạn gửi về mà Ếch con lo quá. Bạn sao rồi?

- Cô nàng đáng yêu (nick của cô bạn): Làm quen với Ếch mình vui lắm, có thêm một người bạn tâm sự. Bây giờ mình ổn hơn rồi, chứ lúc trước thì buồn lắm, ngày nào cũng khóc một mình.

* Ếch con: Bạn không chia sẻ với bạn bè sao?

- Cô nàng đáng yêu: Mình không còn bạn bè nào hết. Lúc trước quen với hắn, mình đã bỏ hếttất cả. Đã vậy bây giờ mình với hắn còn học chung lớp, hắn đi nói xấu mình với mọi người, bảo rằng mình và hắn đã... mình không còn trong sáng nữa. Mọi người nghe lời hắn nói...

* Ếch con: Bạn phản ứng ra sao?

- Cô nàng đáng yêu: Ban đầu thì tức và buồn lắm nhưng bây giờ đỡ hơn rồi, đối diện với sự thật. Dầu gì cũng là lỗi của mình, mình làm mình chịu.

* Ếch con: Tức là bạn cũng nghĩ trước đây bạn đã không đúng khi “thỏa hiệp” với hắn?

- Cô nàng đáng yêu: Chính xác là như vây. Lúc đó mình cũng bị thuyết phục: “Yêu là phảicho”, mình không nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra cho bản thân mình. Không ai nói cho mình biết cả. Mình là con một, ba mẹ đi làm suốt, nên chẳng chia sẻ được với ai hết. Mà thực sự lúc đó mình cũng không biết thương bản thân mình. Nếu thương thì đã không làm vậy. Thực sự lần đầu tiên làm chuyện đó không hay ho như mình nghĩ, đau đớn lắm. Sau đó thì cứ bị day dứt không yên...

* Ếch con: Một mình “đối mặt” như vậy, bạn phải thật kiên cường...

- Cô nàng đáng yêu: Mình không chỉ có một mình. Buồn bã, mình tìm báo Mực Tím, các sốmới lẫn số cũ đọc. Nhờ một bài báo, mình đã “ngộ” ra vấn đề, dũng cảm đứng lên.

* Ếch con: Bây giờ, cách giải quyết của bạn là...

- Cô nàng đáng yêu: Mình học nhiều lắm. Cố gắng khẳng định giá trị bản thân bằng kết quảhọc tập để chứng tỏ cho mọi người thấy là mình đã vấp ngã và biết đứng lên. Mình không nghĩ về chuyện cũ nhiều nữa...

* Ếch con: Sau những chuyện vừa rồi, bạn có nghĩ là bạn sẽ tiếp tục “iu” một ai đó?

- Cô nàng đáng yêu: Bây giờ mình biết, mình chưa đủ khả năng nghĩ đến chuyện đó, chỉ lo học thôi. Nhưng nếu sau này có “thích” một ai đó, mình sẽ không bao giờ để chuyện cũ tái diễn, một lần là quá đủ. Nếu thời gian quay lại, mình chẳng bao giờ để chuyện đó xảy ra...

P.A thực hiện


http://www.muctim.com.vn/Vietnam/The-gioi-tuoi-moi-lon/Tuoi-chung-minh/2007/10-4/14535/

conank
25-10-2007, 22:24
10 lí do để nói không với “vượt rào”
(MTO 10 - 2/10/2007)

Những khi ở bên cạnh người ấy, bạn đã bao giờ nghĩ đến chuyện muốn vượt rào cùng người ta?

Nếu có thì khoan đã. Trả lời mười câu hỏi dưới đây trước rồi hẵng quyết định nha bạn.

1.Tại sao mình lại nghĩ đến chuyện vượt rào?
Khá nhiều teen biến tình cảm trong sáng của mình thành tình dục vì những lý do sai lầm. Các bạn thường cho rằng bạn mình vượt rào, mình mà không thì mới bất bình thường. Nghiên cứu cho thấy nữ sinh quan hệ chủ yếu vì lý do tình cảm. Các bạn gật đầu với *** vì nghĩ nó giúp mình thể hiện tình yêu và được tình yêu đáp trả cũng như thắt chặt mối quan hệ của bạn với người yêu. Các bạn nam muốn vượt rào để chứng tỏ mình, để gây ấn tượng với bạn bè.

2.Liệu bạn có dễ dàng thử rượu hay ma tuý?
Rượu và ma túy có ảnh hưởng rất mạnh đến câu trả lời có hay không của bạn. Hai kẻ thù này có thể quật ngã bất cứ ai mạnh mẽ nhưng lỡ thử chúng. Sử dụng rượu hay ma túy làm suy yếu khả năng suy xét của bạn, khiến cho bạn dễ bị lôi kéo và dễ dàng đồng ý với bất kỳ lời đề nghị nào đi quá giới hạn. Sau đó là khả năng bạn có em bé và vướng các bệnh có liên quan.

3.Có phải bạn muốn vượt rào để chứng tỏ điều gì đó?
Rất nhiều các bạn nữ (và một số bạn nam) cho rằng vượt rào là cách tốt nhất để chứng tỏ tình yêu và chắc chắn là bạn sẽ được đáp trả.

Vượt rào không bao giờ là lời bảo đảm cho một mối quan hệ bền lâu. Liệu người yêu của bạn có bị đau không nếu bạn không quan hệ tình dục với anh ấy? Liệu anh ấy có bỏ bạn chỉ vì bạn lắc đầu từ chối? Bạn nghĩ rằng *** sẽ giúp tình cảm của tốt đẹp hơn? Hãy sẵn sàng trả lời những câu hỏi trên trước khi bạn quyết định đồng ý. Và tốt nhất đừng tin vào những lời nài nỉ của người ta vì người ta luôn muốn bạn đồng ý khi đòi hỏi bạn. Nhưng nếu người ấy thực sự yêu bạn, anh ấy sẽ không bao giờ ép bạn làm điều mà bạn không muốn.


4. Bạn đã biết sử dụng biện pháp tránh thai?
Ở Mỹ, tỉ lệ thiếu nữ trở thành mẹ sớm là một trên mười. Bốn mươi ba phần trăm đã mang thai ít nhất một lần khi họ được hai mươi tuổi. Bên cạnh đó, người bạn gái có thể bị người yêu bỏ rơi bất cứ lúc nào khi lỡ mang thai.

Nếu bạn đã nghĩ đến việc vượt rào, hãy nghĩ đến việc bạn sẽ làm gì để nuôi con, liệu bạn có thể phá thai, người ta sẽ có trách nhiệm với bạn hay không, bạn sẽ giải thích ra sao với ba mẹ.

5.Bạn làm gì để tránh mắc phải HIV?
Cách duy nhất hiệu quả một trăm phần trăm là không quan hệ tình dục. Bao cao su có thể giảm khả năng lây nhiễm căn bệnh chết người nhưng không hiệu quả một trăm phần trăm. Chỉ có thử máu mới có thể biết được một người có bị nhiễm HIV hay không do đó phòng tránh là tốt hơn cả.

6.Mối quan hệ của bạn sẽ thay đổi như thế nào nếu bạn vượt rào?
Nhiều bạn trẻ thường nghĩ rằng quan hệ tình dục sẽ giúp họ thân thiết hơn. Sự thật là điều đó sẽ có tác động thay đổi tình cảm theo nhiều hướng tùy theo con người bạn. Một số bạn cảm thấy khó chịu và tình cảm lẫn lộn hoặc xấu hổ, không dám nhìn mặt nhau. Nhất là khi bạn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý và kiến thức cho việc này. Một số bạn nữ lại phát hiện ra rằng bạn trai của mình chỉ muốn ở mình chuyện đó và mỗi lần gặp nhau là mỗi lần làm “chuyện ấy” thay vì đi xem phim hay đi chơi với bạn bè. Và trên hết là mối lo mang em bé cho dù bạn có sử dụng biện pháp tránh thai. Làm sao mà bạn có thể không lo lắng khi mà cách duy nhất tránh thai 100% là không quan hệ tình dục.

7.Mối quan hệ của bạn sẽ kết thúc như thế nào?
- Tình cảm của bạn không còn trong sáng và đẹp như trước.
- Mệt mỏi vì quan hệ tình dục quá nhiều.
- Một đám cưới vội vàng vì bạn gái của bạn đã mai thai và không thể phá.
- Mối quan hệ của bạn tan vỡ nhanh chóng khi bạn phát hiện ra rằng tình dục là thứ duy nhất khiến các bạn muốn gặp nhau.

8.Bạn sẽ cảm thấy thế nào về giá trị bản thân?
Xã hội thường không ủng hộ tình dục trước hôn nhân. Đặc biệt là cảm giác tội lỗi sau khi vượt rào phát triển ở nữ mạnh hơn ở nam. Trước khi vượt rào sẽ rất quan trọng để bạn nghĩ tới những điều này: liệu vượt rào có là một vấn đề đạo lý sẽ khiến bạn dằn vặt sau đó, mọi người sẽ có thái độ gì với bạn nếu họ biết việc này, bạn có phải nói dối ba mẹ hay bạn bè?

9.Kinh nghiệm mà bạn nhận được từ “lần đầu tiên”?
*** thường xảy ra trong những điều kiện và hoàn cảnh cụ thể. Bạn hoàn toàn có thể điều khiển tình huống khi phải đối mặt với ***. Nên nhớ rằng “lần đầu tiên”là khoảnh khắc bạn sẽ luôn nhớ. Không may đối với nhiều teen, nó trở thành một kinh nghiệm mà bạn muốn quên hơn là giữ lại: hãy thử tưởng tượng khi bạn đang vượt rào và bị phát hiện, bị ép buộc quan hệ để giữ người yêu, phải dừng lại giữa chừng vì sợ bị bắt quả tang, bị bạn bè lôi kéo vào làm tình tập thể, vượt rào xảy ra bất ngờ mà không được chuẩn bị trước.

10.Bạn có đủ sức đối diện với những vấn đề sẽ phát sinh sau khi vượt rào?
Bạn có biết ở đâu kiểm tra HIV hay thử thai chính xác? Bạn và người yêu đã bao giờ nói chuyện về *** (dĩ nhiên là trong lúc tỉnh táo)? Bạn có cảm thấy thoải mái khi hỏi lời khuyên từ ba mẹ? Nhân phẩm của bạn có bị ảnh hưởng? Bạn có sẽ hối tiết vì quyết định của mình? Điều gì thúc đẩy bạn muốn vượt rào?


Để thẳng thắng nói không với ***
Hãy lập một danh sách những thế mạnh của bạn, mục tiêu của bạn hay khác vọng của bạn. Nghiên cứu cho thấy những mối quan hệ tình dục có thể cản trở thành công của một người hay khả năng tập trung vào học hành và mục tiêu trong tương lai của người đó. Những người đã tìm được muc tiêu cho cuộc sống của mình thường có xu hướng điều khiển sức khỏe, bản năng giới tính và trách nhiệm trong việc sinh sản.



Những điều quan trọng bạn nên nhớ
- Một người con trai thực sự quan tâm đến bạn sẽ sẵn sàng chờ. Anh ấy sẽ coi trọng bạn hơn nếu bạn biết bảo vệ niềm tin của mình.
- *** có thể trở thành một hành động vụng về của tuổi mới lớn. Hai người yêu nhau nên nói chuyện thẳng thắng và cởi mở. Từ đó bạn sẽ thấy được trách nhiệm đối với nhau cũng như sự cần thiết của việc chờ đến lúc tất cả đã sẵn sàng
- Quyết đoán ngay từ đầu để bảo vệ niềm tin của bạn. Vượt rào do sức ép từ ai đó luôn để lại hậu quả xấu. Chấp nhận đòi hỏi của người ấy không làm người ta yêu bạn hơn. Bạn cũng sẽ không cảm thấy bức rức nếu quyết định là của bạn và chỉ của bạn mà không bị ảnh hưởng bởi ai khác. Bạn có quyền quyết định đối với cơ thể bạn, cuộc sống của bạn và tương lai của bạn. Nếu bạn nói “không” và người yêu của bạn không tôn trọng điều đó hãy học cách nói “tạm biệt” với anh ta.

http://www.muctim.com.vn/Vietnam/The-gioi-tuoi-moi-lon/Tuoi-chung-minh/2007/10-2/14526/

Nổ
25-10-2007, 23:46
Cảm ơn bác conank đã sưu tầm và gửi những thứ trên.

pizza@
26-10-2007, 00:31
Cô nàng này coi chừng đi sai 1 bước sau này sẽ khổ nhiều đấy. Nếu có quan hệ trước hôn nhân nếu gặp được người tốt thì vẫn còn may, nếu gặp phải Sở Khanh thì sau này sẽ phải hối hận đấy. Mình quen con gái nếu sau 20 ngày người ta có cho mình còn ko dám nhận chứ đừng nói đến việc đòi hỏi người ta.

david beckham
26-10-2007, 01:07
trò chơi nho nhỏ mà hiệu quả , àh không, hậu quả khó lường đấy .
Ông có quen bạn gái kia thì phải bảo bạn ý phản đối kịch liệt thôi. Thằng kia giở mặt rõ quá rồi, nói sớm ko thì chả biết chuyện gì sẽ xảy ra :(

nolateforbegin
26-10-2007, 01:12
Chỉ có thể nói cô gái đó đã ngây dại khi đi yêu một thằng đào hoa, thích quen để trăng gió, mới 20 ngày mà đã đòi cái ấy thì hẳn là nó đã đòi "không phải một lần, mà những n lần" :D. Phản ứng chung của những cô gái bình thừơng : 1 cái tát nổ đom đóm thôi ;)

nolateforbegin
26-10-2007, 01:13
chậc, làm lúc 2 topic làm gì cho loãng đi vậy :(

conank
26-10-2007, 07:25
Càng đọc càng cáu, em post luôn 1 bài em viết bên kia qua để bác vietnamnetvn dễ theo dõi:


Vì sao không nên QHTD trước hôn nhân?

1. Quan hệ lần đầu, quan hệ nhiều lần sau.
Hệ lụy: sau này dù bạn có lập gia đình rồi, thì khả năng bạn ngoại tình là cực cao. Chưa kết hôn đã quan hệ nhiều người, sau kết hôn, "ván đã đóng thuyền" bạn có chắc là ko "ngựa quen đường cũ"? vì bạn đã quá quen với việc quan hệ với nhiều người.
Đổ vỡ hạnh phúc gia đình là hậu quả tất yếu. Bạn có chấp nhận vợ/chồng bạn ngoại tình? Tỉ lệ li dị tăng cao, cha mẹ thì ảnh hưởng nhẹ, đứa con mới phải gánh chịu những hậu quả nặng nề.

Nếu bạn chưa từng QHTD trước hôn nhân, vẫn có khả năng ngoại tình sau khi kết hôn, nhưng khả năng thấp hơn rất nhiều. Vì bạn giữ mình và hoàn toàn ko có sẵn tư tưởng QHTD bừa bãi.

2. Nguy cơ lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm rất cao, đặc biệt là tử thần HIV AIDS.
Bao cao su ra đời, đã giúp ngăn chặn đáng kể tình trạng lây lan HIV qua đường QHTD. Nhưng... vì bạn quan hệ nhiều lần, với nhiều người khác nhau, cộng với việc BCS không thể bảo vệ 100% trong các trường hợp QHTD, đặc biệt khi trong trạng thái say rượu, ko tỉnh táo, 90% ko nhớ BSC là gì, việc lây nhiễm các bệnh tình dục, đặc biệt là HIV chỉ là sớm hay muộn.

Khi bạn nhiễm HIV nhưng không biết và tiếp tục QHTD, bạn đang gieo rắc cái chết đến những người khác.

3. QHTD sẽ dẫn đến tình trạng nạo phá thai gia tăng.
Như điểm 2 ở trên, cho dù dùng BCS, nhưng ko đảm bảo 100% chất lượng BCS, cộng với những nguyên nhân ngoài ý muốn. Việc có thai là lựa chọn đầu tiên và duy nhất hiện nay (rất rất ít bố mẹ trẻ giữ lại đứa con).
VN hiện nay đang nằm trong số những nước có tỷ lệ nạo phá thai đứng đầu thế giới. Phá thai nhiều lần dẫn đến tình trạng vô sinh ở người phụ nữ, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Đặc biệt, khi phá thai, tức là đang hủy hoại sự sống của một con người. Chúng ta bắt đầu sự sống từ những bào thai!

Khi viết bài, đã sẵn sàng tư tưởng đón nhận những lý sự cùn:
"QDTH là nhu cầu tất yếu của con người, là quyền của con người"
Đúng, mọi người đều có quyền làm mọi việc họ muốn, nhưng không có quyền làm hại và ảnh hưởng người khác.

Bào thai - đứa trẻ vô tội cũng là người, cũng bình đẳng và có quyền sống
Giết chết bào thai - đứa trẻ sơ sinh là quyền của bạn?
(Nếu bạn đã dùng các biện pháp ngừa thai khác ko cần BCS, hãy đọc lại nguyên nhân 1 và 2)

Bạn sẽ đảm bảo sau khi QHTD?
1. Tôi cam kết ko ngoại tình sau khi kết hôn.
2. Tôi cam kết sẽ dùng BCS trong tất cả các lần QHTD, hoặc triệt sản để ko hình thành bào thai.
3. Tôi khẳng định 100% mình sẽ không yêu cầu việc phá thai và chịu trách nhiệm với đứa con của mình, nếu có

http://www.ddth.com/showthread.php?t=145137

Alien
26-10-2007, 09:26
Này thì giáo dục giới tính này:

Ở Mỹ, tỉ lệ thiếu nữ trở thành mẹ sớm là một trên mười. Bốn mươi ba phần trăm đã mang thai ít nhất một lần khi họ được hai mươi tuổi. Bên cạnh đó, người bạn gái có thể bị người yêu bỏ rơi bất cứ lúc nào khi lỡ mang thai.

nobita_Laptop
26-10-2007, 15:51
Các Bác đánh giá thế nào nhé.
Có 1 cô sinh viên lên đh học chưa được 2 tháng,có quen 1 cậu cùng xóm trọ và ..yêu nhau.khi nhận lời yêu chưa được 20 ngày thì cậu ta đòi QHTD,khi không được chấp nhận thì nghi ngờ cô Bé kia....ko còn là con gái.Cô Bé đó không những không trách mà lại còn xin lỗi và ....thề đảm bảo rằng mình vẫn còn là...trinh nữ.Các Bạn đánh giá thế nào về chuyện này,về cậu kia và lời khuyên dành cho Cô Bé kia.
Cậu chàng kia là 1 người đào hoa.Cô Bé kia thực sự rất yêu cậu ta nhưng vẫn chưa chắc chắn cậu ta có thực sự yêu thương cô Bé không,vì quan tâm rất ít và khi yêu không thực sự coi người yêu mình là ...tất cả?Cô Bé vì yêu chân thành lên nhiều lúc rất đau khổ. Mình ko biết khuyên thế nào cả.Các Bạn cho ý kiến nhé,còn riêng về anh chành kia Mình thực sự thấy rằng Anh ta sử sự quà tồi khi mới yêu chưa hiểu hết về Bạn mình mà đã đòi....rồi khi không được đáp ứng lại nghi ngờ khích bác nhằm đạt được mục đích của Mình.Nếu là Mình có lẽ Mình đã cho ăn 1 tát và xúc phạm nhân phẩm của người yêu(nghi ngờ sự trong trắng của người yêu)
Mời Bạn góp ý nhé!
Liệu có phải đây mới chính là lối sống của giới trẻ hiện nay?Bạn có ủng hộ?Mình thì thực sự phản đối.Mình có quá cổ hủ không nhỉ?

...............................

<b>
Mình trao đổi nghiêm túc vấn đề này các Bạn nhé.(Mình sẽ đưa link bài viết này cho Cô Bé đọc để nhận thức rõ vấn đề)</b>

má ui, con chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này, nhưng nếu gặp, con cũng mừng.....(đừng hỉu lầm), mừng vì mình thấy đc bản chất đê tiện của hắn sớm, để tránh xa, trước khi wa muộn

caytao
26-10-2007, 16:06
Theo mình thì tên kia không yêu thật lòng mà hắn chỉ muốn lợi dụng thôi.
Đừng tin hắn và đừng bao giờ nghe theo những người như hắn.
Mình nghĩ thì hầu hết con trai bây giờ đều nhw thế.
Mình mong rằng các bạn khi tham gia vào diễn đàn này thì không như anh chàng đó.
Tấn.

gio_thoi_nguoc
26-10-2007, 16:13
Thật ra cái đạo đức rởm đôi lúc khó lắm các bác à! Quen nhau mà cảm thấy hợp hợp thì ăn mẹ nó cho rồi. Không ăn thằng khác nó ăn, cái sự trinh tiết thời này khó lường lắm.

Tây, Tàu Nhật Mỹ...nó sung túc và giàu có tự thời nào, nên cái sự ăn chơi khá là đơn giản, Nhìn lại ta mà xem, hòa bình lặp lại mới được dăm chục năm, kinh tế các thứ tầm mới vừa phát triển lên thì kéo theo cái tình trạng ăn chơi hư đốn. Sống Thử, Phịch Thiệt...thì có trời mới biết...

Thôi thì liệu đâu hay đó, đừng khắc khe và quá cực đoan để rồi đàn bà nó chữu mình là thằng ngu. Có ăn mà không biết hưởng thì quả là nhục.

vietnamnetvn
26-10-2007, 16:34
Cảm ơn tất cả các Bạn.Mình sẽ send link topic này cho Cô Bé để Cô Bé đọc và hiểu được bản chất của kẻ kia.Mình cũng ko biết khuyên thế nào cả.Bảo Cô Bé chuyển chỗ trọ thì Cô Bé chưa quyết định dứt khoát vì tên kia nói"Nếu chuyển chỗ trọ sẽ chia tay ngay lập tức".Mình đang ở cách xa Cô Bé,còn Cô Bé ở Sài Gòn lên ko thể cho thằng khốn kia bài học được.Mình hi vọng sau khi gửi link bài viết này cho Cô Bé đọc thì Cô Bé sẽ có suy nghĩ cẩn trọng hơn và tỉnh táo hơn,và sẽ ko chỉ send cho Cô Bé mà mình sẽ send cho tất cả mọi người,đặc biệt là các Bạn Gái.
1 lần nữa xin cảm ơn các Bạn và hi vọng sẽ được lắng nghe nhiều ý kiến hơn nữa của các Bạn!
Thân!

Nổ
26-10-2007, 19:14
Coi bộ bác vietnamnetvn quan tâm tới cô gái này nhỉ? Nhưng dù sao đi nữa thì kiểu con trai kia cũng thực sự không tốt. Có cảm giác như bác vietnamnetvn là người không xấu.

vietnamnetvn
26-10-2007, 20:39
Mình quan tâm thứ nhất vì Mình là người quen của Cô Bé,Thứ 2 nữa thực sự Mình thấy không thể chấp nhận được hành vi của tên kia,Nó làm cho xấu mặt cánh đàn ông tụi Mình.Và cũng là muốn nếu như có Bạn gái nào đọc và đã hoặc đang hoặc sẽ rơi vào trường hợp này sẽ biết làm thế nào để bảo vệ chính Mình Bạn ạ!

bluesky1612
26-10-2007, 21:14
Cảm ơn tất cả các Bạn.Mình sẽ send link topic này cho Cô Bé để Cô Bé đọc và hiểu được bản chất của kẻ kia.Mình cũng ko biết khuyên thế nào cả.Bảo Cô Bé chuyển chỗ trọ thì Cô Bé chưa quyết định dứt khoát vì tên kia nói"Nếu chuyển chỗ trọ sẽ chia tay ngay lập tức".Mình đang ở cách xa Cô Bé,còn Cô Bé ở Sài Gòn lên ko thể cho thằng khốn kia bài học được.Mình hi vọng sau khi gửi link bài viết này cho Cô Bé đọc thì Cô Bé sẽ có suy nghĩ cẩn trọng hơn và tỉnh táo hơn,và sẽ ko chỉ send cho Cô Bé mà mình sẽ send cho tất cả mọi người,đặc biệt là các Bạn Gái.
1 lần nữa xin cảm ơn các Bạn và hi vọng sẽ được lắng nghe nhiều ý kiến hơn nữa của các Bạn!
Thân!
Cái đỏ đỏ ở trên là quá tốt, kêu cô bé chuyển chỗ trọ ngay đi, thằng kia giở trò nham nhở thì cho nó 1 tát, láo lếu.

conank
26-10-2007, 21:56
Này thì giáo dục giới tính này:
Ở Mỹ, tỉ lệ thiếu nữ trở thành mẹ sớm là một trên mười. Bốn mươi ba phần trăm đã mang thai ít nhất một lần khi họ được hai mươi tuổi. Bên cạnh đó, người bạn gái có thể bị người yêu bỏ rơi bất cứ lúc nào khi lỡ mang thai.

Bác cho em xin cái link nào, quote mà ko thấy link dẫn chứng. Hay là bác "phán ra"


Thật ra cái đạo đức rởm đôi lúc khó lắm các bác à! Quen nhau mà cảm thấy hợp hợp thì ăn mẹ nó cho rồi. Không ăn thằng khác nó ăn, cái sự trinh tiết thời này khó lường lắm.

Tây, Tàu Nhật Mỹ...nó sung túc và giàu có tự thời nào, nên cái sự ăn chơi khá là đơn giản, Nhìn lại ta mà xem, hòa bình lặp lại mới được dăm chục năm, kinh tế các thứ tầm mới vừa phát triển lên thì kéo theo cái tình trạng ăn chơi hư đốn. Sống Thử, Phịch Thiệt...thì có trời mới biết...

Thôi thì liệu đâu hay đó, đừng khắc khe và quá cực đoan để rồi đàn bà nó chữu mình là thằng ngu. Có ăn mà không biết hưởng thì quả là nhục.
Diễn đàn lớn mà một xã hội thu nhỏ mà ta có thể gặp đủ mọi thành phần, nhờ đó có thể biết được xã hội hiện nay nó thế nào :)

Alien
27-10-2007, 11:24
Bác cho em xin cái link nào, quote mà ko thấy link dẫn chứng. Hay là bác "phán ra"

Từ cái bài của bác trích dẫn từ mực tím chứ đâu ra:
http://www.muctim.com.vn/Vietnam/The-gioi-tuoi-moi-lon/Tuoi-chung-minh/2007/10-2/14526/

badsect
27-10-2007, 12:37
Được gửi bởi gio_thoi_nguoc View Post
Thật ra cái đạo đức rởm đôi lúc khó lắm các bác à! Quen nhau mà cảm thấy hợp hợp thì ăn mẹ nó cho rồi. Không ăn thằng khác nó ăn, cái sự trinh tiết thời này khó lường lắm.

Tây, Tàu Nhật Mỹ...nó sung túc và giàu có tự thời nào, nên cái sự ăn chơi khá là đơn giản, Nhìn lại ta mà xem, hòa bình lặp lại mới được dăm chục năm, kinh tế các thứ tầm mới vừa phát triển lên thì kéo theo cái tình trạng ăn chơi hư đốn. Sống Thử, Phịch Thiệt...thì có trời mới biết...

Thôi thì liệu đâu hay đó, đừng khắc khe và quá cực đoan để rồi đàn bà nó chữu mình là thằng ngu. Có ăn mà không biết hưởng thì quả là nhục.[quote]
cuối cùng cũng kiếm được một thằng nói ra như thế này , Chú này chán quá nhỉ ,Có phải ai cũng như vầy đâu , ai chửi như vậy chắc mình cũng biết thành phần mà bạn qh là như thế nào .Đọc xong cả topic cũng thấy ít ra còn nhiều người như vậy nhiều lúc ra ngoài cứ ngỡ là mình lạc loài rồi

vietnamnetvn
27-10-2007, 16:20
Các Bác bắt đầu lạc đề rồi thì phải.Nhưng mà đúng là thời đại bây h dường như cái việc QHTD trước hôn nhân đã ko còn quá mới mẻ nữa thì phải.Có 1 Bác gì đó viết 1 câu trong topic về vụ Vàng Anh rằng:"Muốn tìm con gái còn nguyên..trong thời địa này thì chỉ có nước đi tìm ở nhà trẻ mẫu giáo và ...nuôi từ đó đi".Nghe mà đau lòng và xót xa cho cái xã hội bây giờ.Nói thật là ra đường nhiều lúc cũng choáng bởi cách ăn mặc và lối sống của Teen bây giờ.
Tuy nhiên ko hẳn tất cả mọi người đều thế,cũng có những người làm Mình thực sự tin tưởng và rất tôn trọng cũng như làm Mình thấy suy nghĩ lên lạc quan hơn như....bx nhà Em chẳng hạn heheh.
Nói tóm lại là "Cái XÃ HỘI NÀY ĐỨA NÀO NGU DẠI THÌ CHẾT,ĐỨA NÀO KO BIẾT TỰ BẢO VỆ MÌNH CŨNG...CHẾT "

Dinh][Phong
27-10-2007, 17:50
CÁi đó thì người trong cuộc phải bít chứ , trước hay sau ko quan trọng , quan trọng là có iu nhau thật ko

le phu hoang
27-10-2007, 19:56
xã hội bây giờ khôn thì sống ,bống thì chết .Đã ra sống tự lập "xa gia đình" rồi thì moi việc mình làm thì phải có trách nhiệm về nó ,chơi được thì chịu được.thế thôi em nghĩ sao thì làm !!!!!!!!!!!!

AnhTuanKB
27-10-2007, 21:22
Cái đó tùy tâm thui à. Như mình nè, lầnn đầu lỡ hiến dâng cho người ta chóng vánh quá. Giờ thấy tiếc tiếc sao ấy (giá mà lâu hơn nhỉ).

minhtu.ktbd
27-10-2007, 21:47
nói như bác "DA RKAMENOSA " là đúng đó. mới ieu nhau dc 20 ngày mà đã đòi quan he TD thì chứng tỏ đó ko phải là tình yeu. Đó là con sâu nhỏ làm hỏng nồi canh ngon của cánh maỳ râu đã tạo dựng mấy nâu nay .

minhtu.ktbd
27-10-2007, 22:19
các bạn giúp minh vơí ? haỹ chí cho mình biết làm thế nào để có thể đưa chữ ký cuả mình vào trong thư điện tử . hãy gưỉ cho mình theo địa chỉ ( minhtu7383@yahoo.com)