PDA

View Full Version : Diễn đàn Ngoại hạng Anh



Tapher
21-10-2007, 11:23
Một diễn đàn mới về giải bóng đá Ngoại hạng Anh (www.ngoaihang.com/forum)vừa ra đời & đang trong quá trình hoàn thiện. Các bạn quan tâm có thể đến ủng hộ nhé!

www.ngoaihang.com/forum

Dưới đây là bài viết mới nhất từ diễn đàn trên!

Kết quả các cặp đấu vòng 10 giải Ngoại hạng Anh tối thứ bảy 20/10/2007.

Middlesbrough 0-2 Chelsea
Didier Drogba sớm giúp Chelsea vượt lên ngay ở phút thứ 8 và hậu vệ người Brazil Alex ghi bàn đầu tiên của mình dưới màu áo Chelsea. Trận đấu này dễ thở cho đội quân của tân HLV Avram Grant.

Manchester City 1-0 Birmingham City
Tiền vệ kiến thiết người Brazil Elano ghi bàn phút 37 giúp Man Xanh thắng lợi, duy trì khởi đầu ấn tượng mùa này. Tuy nhiên đoàn quân của HLV Steve Bruce có thể ngẩng cao đầu & xem như kém may mắn khi không có được 1 điểm hòa.

Everton 1-2 Liverpool
Trận derby vùng Merseyside trên sân Goodison Park chứng kiến Liverpool giành 3 điểm nhờ vào 2 quả pelnaty của Kuyt. Everton dẫn trước 1-0 nhờ pha đá phản của trung vệ Sami Hyypia. Phút 53 Dirk Kuyt san bằng 1-1 từ chấm phạt đền sau khi Tony Hibbert đốn ngã Steven Gerrard trong vòng cấm. Sau Hibbert, Everton lại mất thêm Phil Neville khi dùng tay chơi bóng vùng cấm. Và Kuyt lại 1 lần nữa thành công từ chấm phạt đền. Trận thắng này giúp Liverpool tiếp tục giữ hạng 4 trên bảng tổng sắp.

Fulham 0-0 Derby County
Sau khi Paul Konchesky bị đuổi khỏi sân trong hiêp 1, Fulham đã chiến đấu với 10 người và may mắn kiếm được 1 điểm nhờ màn trình diễn xuất sắc của thủ thành Antii Niemi. Kết quả này giúp Fulham leo lên hạng 13 trong bảng xếp hạng và đẩy Derby Country nằm yên ở đáy bảng, tiếp tục cạnh tranh vị trí chót bảng với Bolton Wanderers.

Wigan Athletic 0-2 Portsmouth
Hai bàn thắng muộn của Benjani và Glen Johnson giúp đội khách Portsmouth giành được 3 điểm từ Wigan Athletic tại JJB Stadium. Portsmouth tạm thời xếp thứ 5 với 18 điểm, chỉ kém đội thứ 4 Liverpool 1 điểm.


Arsenal 2-0 Bolton Wanderers
Arsenal tiếp tục giữ vị trí đỉnh bảng với 25 điểm sau chiến thắng 2-0 trên sân nhà khi tiếp Bolton Wanderers. Kolo Toure và Thomas Rosicky đã giúp duy trì chiến thắng thứ 11 liên tiếp của Pháo thủ trên tất cả các mặt trận.


Blackburn Rovers 4-2 Reading
Blackburn Rovers giành chiến thắng trên sân nhà Ewood Park nhờ 2 pha lập công của Benni McCarthy, 1 bàn của Roque Santa Cruz và 1 cú sút như tên bắn từ khoảng cách 30m của Tugay. Cầu thủ dự bị Kevin Doyle ghi 2 bàn cho Reading nhưng như thế vẫn chưa đủ để giúp đội nhà thoát khỏi 1 thất bại.

Aston Villa 1-4 Manchester United
Quỷ đỏ vẫn kém Pháo thủ 2 điểm trên bảng tổng sắp sau lượt này với chiến thắng dễ dàng trước đội chủ sân Villa Park. Đội đương kim vô địch bất ngời bị Aston Villa vươn lên dẫn trước sau pha làm bàn của Gabriel Agbonlahor. Tuy nhiên Wayne Rooney (2 bàn), Rio Ferdinand, Ryan Giggs đã giúp MU thắng đậm 4-1. Phía Aston Villa, Nigel Reo-Coker và Scott Carson bị đuổi khỏi sân. Rooney lẽ ra đã có 1 hattrick nhưng rất tiếc thủ thành dự bị Taylor đã xuất sắc cản phá pha đá phạt pelnaty của anh.

Đêm nay vòng 10 giải Ngoại hạng Anh tiếp tục diễn ra 2 trận còn lại giữa West Ham và Sunderland lúc 22h, Newcastle và Tottenham lúc 2h sang ngày thứ ba 23/10.

(Nguồn http://www.ngoaihang.com/forum/showthread.php?p=75#post75)

demen00
21-10-2007, 22:09
MU thực sư đã lấy lại phông độ của mình .và vô đich giải ngoại hạng chỉ còn là vấn đề về thời gian :d

silkroadpro
21-10-2007, 22:15
sắp tới nếu MU thắng Asenal thì cuộc đua mới hấp dẫn.

laemdo
21-10-2007, 23:36
Gặp anh em máu mê đây rồi Bác nào cai trị con ngoại hoạng nếu bác thấy em vui tính thì chơi vơi em nhé Y!M đi ha cho tiện : go2winvnn

thocon
22-10-2007, 08:29
Arsenal mới là thiên hạ zô địch mùa giải năm nay! hehe

3_TAM
22-10-2007, 12:53
hihi , em thì chỉ mong xem MU lấy lại phong độ và đá thật đẹp thôi

trungsuthp
24-10-2007, 21:34
MU luôn là số môt tại Anh
Phong độchir là thất thường đẳng cấp mới là mãi mãi

silkroadpro
24-10-2007, 23:06
đường dài mới bít ngựa hay.
Arsenal hiện nay tuy bất khả chiến bại trên các mặt trận nhưng chưa có ji đảm bảo vô địch mùa này.Hy vọng gặp MU - Chelsea - Liverpool sẽ biết ngựa non khỏe thế nào .:D

duongxua1703
25-10-2007, 07:10
Hiện giờ mùa giải ngoại hạng Anh mới chỉ bước vào giai đoạn đầu, nhưng xem ra thì chức vô địch chỉ là cuộc đua song mã Arsernal va M.U thôi. Chelsea ko còn Muorinho nữa trong khi đó Liverpool lại cực kì thiếu ổn định. M.U sau khi đã khởi đầu chật vật với những chiến thắng 1-0 đã quay lại với sức mạnh vốn có của mình. Arsernal hiện tại phong độ rất tốt nhưng còn phải xem đã vì đa số cầu thủ của họ còn trẻ, thiếu kinh nghiệm. Đường dài mới biết ngựa hay mà.

trungsuthp
26-10-2007, 15:21
arsernal sẽ khó bị đanh bại khi các cầu thủ của họ thưc sự trưởng thành nhưng đó là chuyện sau nay
con bây giờ ở Anh thì MU vẫn là số 1

Tapher
27-10-2007, 16:35
Tối nay MU - Boro và Chelsea - Man City là 2 trận đáng xem. MU có thể tiếp tục ghi trên 3 bàn. Chelsea thì có lẽ sẽ thắng sát nút.
Ngày mai thì Liverpool tiếp Arsenal - trận đinh của vòng 11. Các bạn xem và bình luận nhé!
Thân mến,

Tapher
29-10-2007, 10:47
Bolton Wanderers 1-1 Aston Villa

Derby County 0-2 Everton

Tottenham Hotspur 1-2 Blackburn Rovers

Liverpool 1-1 Arsenal

Liverpool sớm vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 8 sau quả đá phạt căng như búa bổ của đội trưởng Steven Gerrard. Cesc Fabregas tiếp tục chuỗi bàn thắng ấn tượng với pha ghi bàn san bằng tỉ số 1-1 phút 80. Như vậy Pháo thủ đã giành lại ngôi đỉnh bảng sau 1 đêm bị Quỷ đỏ thành Manchester tạm chiếm.

Birmingham City 3-2 Wigan Athletic

Chelsea 6-0 Manchester City

Trận thắng giòn giã nhất từ đầu mùa của The Blues do công của Didier Drogba (2 bàn), Michael Essien, Joe Cole, Salomon Kalou và Andriy Shevchenko (bàn đầu tiên của Sheva tại giải ngoại hạng Anh năm nay)

Sunderland 1-1 Fulham

Manchester United 4-1 Middlesbrough

Đây là trận thứ 3 liên tiếp MU ghi được 4 bàn ở giải ngoại hạng năm nay. Nani mở tỉ số, Jeremie Alliadiere san bằng 1-1 sau đó 3 phút, nhưng Rooney và Tevez (2 bàn) tiếp tục thi đấu ăn ý đã giúp MU chiếm ngôi đầu bảng trong vòng 26 tiếng đồng hồ từ tay Arsenal.

Reading 2-1 Newcastle United

Portsmouth 0-0 West Ham United

(Tapher tổng hợp từ Premier League)

( Nguồn: Diễn đàn Ngoại hạng Anh (http://www.ngoaihang.com/forum/showthread.php?p=395#post395))

huynhvhai
29-10-2007, 13:29
Hi vọng Chelsea sớm lấy lại tự tin từ trận thắng này!

knowdienow2007
29-10-2007, 15:29
UAE - Viet Nam 5-0.............

huynhvhai
29-10-2007, 17:43
UAE - Viet Nam 5-0.............
Hình như BHL giờ chỉ tập trung cho Seagame nên mới bị thua như vậy...

doremon_No1
29-10-2007, 19:06
Đang nói về ngoại hạng Anh mà.
MU vô đối.

doremon_No1
29-10-2007, 19:11
Với hiệu suất ghi bàn kinh khủng này chắc Ars tuần sau chịu ko nổi đâu

nguyentruonglamk
29-10-2007, 20:20
toi hi vong MU se thang trong giai dau nam nay

huynhvhai
29-10-2007, 23:06
Ars hiện đang rất mạnh. Dù sao vẫn ủng hộ Chelsea!

knowdienow2007
29-10-2007, 23:24
Nhật - VN 1-0............

Tapher
30-10-2007, 15:47
Trận thư hùng tối 3/11 này giữa Arsenal & MU sẽ cho ra đáp án. Rất mừng là 2 đội đều đang có phong độ cao.
Chúc anh em thưởng thức 1 trận đấu kịch tính hấp dẫn từ đầu đến cuối :)

thocon
30-10-2007, 17:12
Kết quả sẽ là 2-1 hoặc 1-0 nghiêng về ARS! (Y chang năm rồi :-)

gloc88
30-10-2007, 17:24
Ai dám cá ko ?
MU - ARS 1 - 0

ImC
30-10-2007, 17:35
Buồn cười, cá mới ghê chứ, haha

doremon_No1
30-10-2007, 19:59
MU thắng chắc còn bàn cãi gì nữa.
Đá trên sân nhà, đang ở đỉnh cao phong độ.
=> Ars ra về trắng tay, ko có bàn danh dự.

vinagame123
30-10-2007, 21:04
ars chac khong co diem tran nay dau chac chan :o co

Tapher
30-10-2007, 21:17
MU thắng chắc còn bàn cãi gì nữa.
Đá trên sân nhà, đang ở đỉnh cao phong độ.
=> Ars ra về trắng tay, ko có bàn danh dự.
Chắc có nhầm lẫn rồi bạn ơi. Trận thư hùng tối 3/11 diễn ra trên sân Emirates của Arsenal (http://www.premierleague.com/page/FixturesResults/0,,12306,00.html). Đang lo cho MU sốt vó đây. Báo chí tung tin Rio Ferdinand và Paul Scholes bị chấn thương (http://www.ngoaihang.com/forum/showthread.php?p=489#post489) và không thể ra quân trận cầu được chờ đợi này! :(

huynhvhai
30-10-2007, 21:35
Ars 1 - 1 MU
-> 100k

silkroadpro
31-10-2007, 00:02
hic.nhìn Arn vật bọn Liver nhìn tội ghê người.mấy pác MU già nua ko biết có chạy lại tụi bán pháo kia ko?nhưng hy vọng kinh nghiệm thắng sức trẻ.
Tui Yêu MU :X

ImC
31-10-2007, 00:27
MU thắng chắc còn bàn cãi gì nữa.
Đá trên sân nhà, đang ở đỉnh cao phong độ.
=> Ars ra về trắng tay, ko có bàn danh dự.

Đây là bằng chứng cho thấy một fan MU rất "hiểu biết", yêu CLB của mình đến điên cuồng, bất chấp :D:D:D:D

Nói cũng phải dùng cái đầu mà suy nghĩ chứ, để cuối tuần xem lưới của MU thủng như thế nào, Ars là CLB duy nhất từ đầu mùa ghi bàn trong tất cả các trận đấu đấy nhé, kể cả 2 trận năm ngoái gặp MU nữa, keke :D

Đã không hiểu chuyện còn nói cứng.

ImC
31-10-2007, 00:31
ars chac khong co diem tran nay dau chac chan :o co

vinagame đầu to mà óc thì như chữ "o", làm gì có chuyện "chắc" rồi "chắc chắn", 1 câu có 10 chữ mà đến 3 chữ mâu thuẩn nhau, hohoho. Lại còn viết không biết bỏ dấu và chấm phẩy nữa chứ, rất đáng phục! :D

Tapher
31-10-2007, 07:35
Chắc có nhầm lẫn rồi bạn ơi. Trận thư hùng tối 3/11 diễn ra trên sân Emirates của Arsenal (http://www.premierleague.com/page/FixturesResults/0,,12306,00.html). Đang lo cho MU sốt vó đây. Báo chí tung tin Rio Ferdinand và Paul Scholes bị chấn thương (http://www.ngoaihang.com/forum/showthread.php?p=489#post489) và không thể ra quân trận cầu được chờ đợi này! :(

Tin mừng là Rio không hề hấn gì như những báo khác đã đưa! (http://www.manutd.com/default.sps?pagegid=%7BB4CEE8FA%2D9A47%2D47BC%2DB0 69%2D3F7A2F35DB70%7D&newsid=484005) :-"



"I don't know where that's come from. I think it's newspapers making up stories again. I've been training fully this week so there's no problem."

- Rio Ferdinand

Tapher
31-10-2007, 07:37
vinagame đầu to mà óc thì như chữ "o", làm gì có chuyện "chắc" rồi "chắc chắn", 1 câu có 10 chữ mà đến 3 chữ mâu thuẩn nhau, hohoho. Lại còn viết không biết bỏ dấu và chấm phẩy nữa chứ, rất đáng phục! :D
Bác phục thì để trong lòng cũng được mà :)
Chúc vui hen các bác.

Tapher
03-11-2007, 15:19
Vậy là 7.45 tối nay trên sân nhà Emirates, pháo thủ Arsenal sẽ tiếp quỷ đỏ MU để tranh đỉnh bảng!

Đội hình dự kiến như sau:
Arsenal: Almunia, Sagna, Toure, Gallas, Clichy, Gilberto, Fabregas, Hleb, Rosicky, Eduardo, Adebayor.

Man Utd: Van der Sar; Brown, Vidic, Ferdinand, Evra; Ronaldo, Hargreaves, Anderson, Giggs; Tevez, Rooney.

silkroadpro
03-11-2007, 17:31
trận này trên VTC mấy dzị ?

knowdienow2007
03-11-2007, 18:12
Viet Nam-Uzebekistan 1-2

Rockman87
03-11-2007, 21:32
Tỷ số đã là 2-1 nghiêng về MU, Yeh :D

silkroadpro
03-11-2007, 21:39
MU ơi anh yêu em :D

conank
03-11-2007, 21:44
2-2 Keke :D ...........

silkroadpro
03-11-2007, 21:44
2-2 roài,chán wá đi .

Rockman87
03-11-2007, 21:53
pó tay!, đúng là kỳ phùng địch thủ!!! :(

ongtre63
03-11-2007, 23:25
Ở đâu cứ yên đấy !

Tapher
04-11-2007, 06:43
Kết quả các trận đấu sớm vòng 12 tối qua:

Arsenal - M.U: 2-2

MU vượt lên dẫn trước ngay phút 45 của hiệp 1 khi cú dứt điểm của Rooney dội trung vệ Gallas vào lưới Arsenal. Cesc Fabregas giúp Pháo thủ san bằng 1-1 phút 48. Phút 82 Ronaldo giúp MU vượt lên 2-1 và những tưởng MU sẽ làm bẽ mặt Arsenal trên Emirates. Nhưng lại là Gallas lập công cho Pháo thủ. Lần này là khung gỗ Van der Sar phút bù giờ cuối trận.

Sau trận này 2 vị trí đỉnh bảng vẫn không có gì thay đổi: Arsenal 1 và MU 2 cùng được 27 điểm nhờ hơn số bàn thắng ghi được (24 so với 21) và thi đấu ít hơn MU 1 trận.

Aston Villa - Derby: 2-0

Everton - Birmingham: 3-1

Fulham - Reading: 3-1

Middlesbrough - Tottenham: 1-1

Newcastle - Portsmouth: 1-4

Wigan - Chelsea: 0-2

Chelsea leo lên hạng 3 sau chiến thắng 2-0 trước chủ sân Wigan. Frank Lampard và hậu vệ Balletti đã giúp Chelsea tiếp tục chuỗi trận ấn tượng dưới thời tân HLV Avram Grant.

Blackburn - Liverpool: 0-0

Lại 1 trận đáng thất vọng của Liverpool khi không ghi nổi bàn thắng nào với những cơ hội ngon ăn: Dirk Kuyt (3 cơ hội, Steven Gerrard 2 và tiền đạo dự bị "chân dài" Peter Crouch 1 cơ hội.

West Ham United 1-1 Bolton Wanderers (chủ nhật 4/11)

Man City 1-0 Sunderland (2am thứ ba 6/11)

(Tapher tổng hợp) (http://www.ngoaihang.com/forum/showthread.php?p=690#post690)

Tapher
10-11-2007, 09:43
Một phát ngôn viên của MU khẳng định với Sky Sports và ManUtd.com rằng tiền đạo 22 tuổi Wayne Rooney của Quỷ đỏ đã dính chấn thương mắt cá chân trong 1 buổi tập hôm thứ 6 và phải tạm nghỉ thi đấu khoảng 4 tuần. "Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10" giải ngoại hạng năm nay gần đây đã thi đấu xuất thần, ghi 8 bàn trong 7 trận vừa qua, và đặc biệt ngày càng chơi ăn ý với tân binh Carlos Tevez trên hàng công MU.

http://img.skysports.com/07/10/800x600/WayneRooney_589764.jpg
Ảnh: SkySports.com

Ở cấp độ CLB, ngài Alex sẽ tung siêu dự bị Louis Saha đá cặp cùng Carlos Tevez và hi vọng Rooney sẽ có mặt trong chuyến làm khách Liverpool trên sân Anfield ngày 16/12 tới đây.

Ở cấp độ quốc gia, HLV trưởng tuyển Anh Mc Claren sẽ xem lại phương án dùng Peter Crouch và Jermain Defoe để sát cánh cùng Michael Owen ở tuyến trên cho 2 trận gặp Croatia và Áo sắp tới.

(Tapher tổng hợp (http://www.ngoaihang.com/forum/showthread.php?p=1176#post1176))

doremon_No1
10-11-2007, 15:04
Tội Rooney quá. Hết vòng đấu này chắc không có sự thay đổi nào ở đầu bảng xếp hạng.

hochoi9x
10-11-2007, 21:36
thiệt đáng tiếc
nhớ đầu mùa cũng dính chấn thương mà.

hochoi9x
10-11-2007, 21:38
đây là cơ họi cho saha lấy lại phong độ, giúp carlos tevez xó thể khẳng định mình, giúp 2 cầu thủ này có dịp phối hợp với nhau hơn,để mu có lực lượng đủ dày cho giai đoạn thi đấu dày đặc vào lễ giáng sinh!

doremon_No1
12-11-2007, 20:12
Man U-Blackburn: 2-0;
C.Ronaldo đã ghi cả hai bàn thắng chỉ trong vòng 2 phút cho MU.
MU leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng rồi.

AimerDiscrèteme
12-11-2007, 20:21
MU mãi mãi 'chỉ là' nhà vô địch mà thôi.

Tapher
12-11-2007, 21:42
Hihi, MU lần thứ 2 trong mùa này, tạm chiếm ngôi đỉnh bảng. Nếu tối nay Arsenal không kiếm hơn 1 điểm trên sân Reading (chủ nhà) thì MU sẽ còn dẫn đầu ngoại hạng vài lượt nữa. Hiện MU đã 30 điểm, Arsenal 27 nhưng thi đấu ít hơn MU 1 trận, tức tối nay chỉ mới là lượt 12 của họ.
Chờ xem...

doremon_No1
15-11-2007, 20:18
Ars vẫn còn thi đấu kém MU 1 trận mà bằng điểm MU rồi, chán thật. Nhưng công nhận Ars đá hay. Dù sao cũng cầu cho Ars thua các trận tiếp theo còn MU thắng.

ongtre63
16-11-2007, 00:27
:D Nhà vô địch thực sự phải nắm trong tay vận mệnh của mình và tự định đoạt được nó chứ sao lại chờ đối thủ thua trận để hưởng lợi.

Cứ giữ thế song hành thế này lại hay, coi Ngoại hạng đỡ bị nhàm chán...

Tapher
22-11-2007, 12:08
Xin nói ngay bài này Tapher copy của chú em (The Panda) (http://www.ngoaihang.com/forum/showthread.php?p=1625#post1625) (www.NgoaiHang.com).

Reebok stadium, Bolton city.
22h GMT 7+ Nov, 24th 2007.


Bolton Wanderrers vs Manchester United


http://i184.photobucket.com/albums/x291/wincongtu_2007/ac.jpg

Sức mạnh của Phát xít ^^.

Vòng đấu trước, tất cả các cầu thủ cũng như trọng tài đều đeo băng đen ở tay để tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong thế chiến thứ nhất. Các HLV thì dùng một cành hoa hồng giấy đeo ở trước ngực để thể hiện cảm xúc của mình. Họ là những người vô tội đã ngã xuống oan ức trước sức mạnh kinh khủng của chủ nghĩ Phát xít.
Trở lại với vấn đề chính, vừa hòa 1-1 trên Riverside của Boro, Bolton cho thấy họ đang trở lại. Từ đầu mùa giải, sự sắc sảo của Anelka là điểm chấm phá sáng sủa nhất của sân Reebok, tất cả những ai còn lại đều gửi mình theo Big Sam sang Newcastle mất rồi. Nhưng, với 1 HLV mới, cá tính, nhiệt tình và tài năng, Bolton đang từng bước trở lại là chính mình khi Nolan, Campo, Diouf,... đang lấy lại phong độ và thi đấu rất ấn tượng. Trong trận hòa hồi cuối tuần, Bolton nếu may mắn hơn thì đã ẵm trọn 3 điểm rồi.
Man United hành quân đến Reebok với hành trang là chiến thắng 2 sao trước Blackburn. Tuy mất Rooney 2 tuần nữa nhưng với sức mạnh hiện tại, Man United đủ sức quật ngã Anelka cùng đồng đội. Sáng nay, các tờ báo uy tín đã đăng tải một cuộc phỏng vấn Kaka, nói về danh hiệu quả bóng vàng Châu Âu 2007. Kaka cho rằng tiền vệ mang áo số 7 của Manchester United là Cristiano Ronaldo mới xứng đang với danh hiệu này. Phát biểu của Kaka không thuần túy là một lời nói ngoại giao bởi PV không là một người Bồ Đào Nha, chứng tỏ rằng tài năng và phong độ hiện tại của C.Ronaldo là cực chói sáng, không chỉ HLV, NHM mà ngay cả đồng nghiệp của Ronaldo, cũng nói như vậy.

Kèo trên (MU) chấp 1 1/4, Panda không nghĩ là Bolton có thể chống cự trước sức mạnh mà nhiều người ví nó mạnh kinh khủng của Phát xít. Nằm trên là có tiền để ăn sáng :D

Emirates Stadium, London.
22h GMT 7+, Nov 24th 2007.


Arsenal FC vs Wigan Athletic


http://i184.photobucket.com/albums/x291/wincongtu_2007/heheheeeeeeeeeeeeeee.jpg

Nhẹ nhàng vượt qua vật cản Reding trên "thánh địa" Madjesky, Arsenal vẫn tiếp tục duy trì vị trí mà cuối mùa, họ sẽ lên ngôi vô địch. Phong độ ấn tượng cũng như nền tảng thể lực không biết mệt mỏi là gì của các cầu thủ Arsenal đang là những vũ khí cơ bản tạo nên sự thăng hoa ở mùa này.Tiếp Wigan quá yếu mặc dù có Steve Bruce, chắc chắn Arsenal sẽ không bỏ lỡ cơ hội tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng, mặc cho Wigan có tử thủ thế nào đi chăng nữa.
Wigan lại vừa thua, họ lại mới "trảm" Hutching và thay bằng Steve Bruce, cựu trung vệ khét tiếng một thời của Manchester United. Lối chơi mà ông thày mới sẽ triển khai ở JJB sẽ là lối chơi rắn, không ngại va chạm mà ông đã từng làm rất thành công ở St Andrews. Một trận ra mắt có thể là không thành công của Bruce cùng học trò, nhưng, họ chẳng quá ngại, bởi thua Arsenal không có gì là quá đáng.

Bình luận theo kèo: Steve Bruce chưa từng thua trên 2 bàn trong mùa này khi dẫn dắt birmingham, bởi vậy kèo chấp 2 trái là quá cao và tôi khuyên các bạn nên nằm dưới. Nếu kèo update và xuống còn 1 3/4, tôi nghĩ các bạn vẫn có thể nằm dưới ít nhất là hiệp 1.
Dự đoán: Arsenal thắng 2-0.

St James' Park, Newcastle City.
19h45' GMT 7+, Nov 24th 2007.


Newcastle United vs Liverpool FC


http://i184.photobucket.com/albums/x291/wincongtu_2007/untitled.jpg

Vừa hút chết tại trận derby vùng đông bắc nước Anh với Sunderland, Newcastle của Big Sam trở về "ngôi nhà thánh" St Jame's Park để đón tiếp một trong "tứ đại thiên vương" của bóng đá Anh- Liverpool. Nguy cơ mất điểm trên sân nhà sẽ không cao bởi Liverpool đang chơi rất nhạt nhòa và cơ hội để Newcastle trả món nợ thua ở mùa giải năm ngoái là rất cao. Mọi hy vọng đang dồn vào thày trò Big Sam, và nếu ông dành trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà thì chiếc ghế của Rafa sẽ lung lay mạnh hơn lúc nào hết.
Cái kiểu đá bóng rời rạc của liverpool làm các CĐV của họ rất buồn lòng.Đã 5 năm nay, Liverpool mất đi cái bản sắc tấn công rực lửa của mình, và thay vào đó là 1 lối chơi kín kẽ, thực dụng đến đáng kinh ngạc. Bây giờ, không chỉ các CĐV của Newcastle muốn thắng, mà các ultras của Liverpool cũng muốn đội bóng mình... thua, đơn giản, họ đang muốn tìm lại bản sắc của mình.
Dự đoán theo kèo: Kèo chấp 1/2, Newcastle không muốn làm phiền lòng các CĐV của mình ngay tại sân nhà, hy vọng quật ngã luôn Liverpool là có thể vì vậy, chúng ta hãy nằm cửa dưới, và chờ đợi "the Kop" ngã ngựa.

Pride Park, city of Derby (Town Derby Shire).
0h15' GMT 7+, Nov 25th 2007.


Derby County vs Chelsea FC


http://i184.photobucket.com/albums/x291/wincongtu_2007/untitled-1.jpg

Chẳng còn điều gì để nói về Derby. Họ là một tập thể mạnh, nhưng mạnh ở... League Championship (giải hạng nhất Anh). Derby là một ngân hàng điểm thật sự, là cái phao cứu sinh cho các đội bóng gần rất hạng và là nguồn cảm hứng bất tận của các đại gia. 6 điểm sau 14 vòng đấu, Derby cầm chắc một chiếc vé về lại với mái nhà hạng Nhất năm sau. Kể cả có một phép màu nào đó, Derby cũng khó có thể trụ lại được tại giải ngoại hạng, đơn giản bởi vì họ quá yếu.
Shock, các fan bóng đá Anh không khỏi ngỡ ngàng khi mà con cưng của họ, ĐT Anh đã "quỳ gối" trước Croatia. Lampard, Wright-Phillip là 2 tội đồ của tuyển Anh đang khoác áo Chelsea và dĩ nhiên, 2 cầu thủ này đang trong tâm trạng thất vọng đến cùng cực. Lampard ghi bàn, nhưng anh chơi cả trận với đôi chân đeo chì. Công không tốt, thủ không hay, đã vậy, nhiệm vụ của Lampard là thu hồi bóng xem ra cũng chẳng khá. Còn nói về Wright-Phillip, anh chàng mê film cấp 3 nổi tiếng cả nước Anh này chơi cũng chẳng ra hồn. Chạy chỗ thiếu cảm giác, đi bóng dở tệ, chuyền sai địa chỉ cực nhiều và nhất là đuối sức trong những pha tranh chấp tay đôi (?). Biểu tượng tinh thần và là thủ quân hiện tại của Chelsea đang lâm vào tình trạng shock tâm lý. Chắc có lẽ, Chelsea sẽ chẳng còn tâm trạng đâu mà thắng đậm Derby.
Bình luận theo kèo: các cầu thủ Derby buồn vì đội tuyển nước họ bị loại, nhưng Derby buồn 1 thì Chelsea buồn 10. Các tội đồ của tuyển Anh nằm hết ở Chelsea:Lampard, Wright-Phillip và Bride. Và họ đang rơi vào tình trạng chẳng thể tội nghiệp hơn. Thời điểm thích hợp để Derby nói lời chia tay giải ngoại hạng với một dấu ấn. Kèo trên chấp 1 3/4, chúng tôi chọn dưới.


(The Panda) (http://www.ngoaihang.com/forum/showthread.php?p=1625#post1625)

doremon_No1
24-11-2007, 19:35
MU là đội bóng lớn và sẽ không có đối thủ ở chặng 2 của mùa giải.

tomcatvt
24-11-2007, 19:49
Asernal đang thể hiện 1 lối chơi tấn công đẹp mắt và đầy quyến rủ. Asernal đang có phong độ cao, tôi tin rằng học trò của ông Wenger lại có 1chiến thắng thuyết phục trên sân nhà và duy trì ngôi đầu bảng. Tôi tin rằng thầy trò các pháo thủ trẻ sẽ vô địch mùa giải năm nay.
Asernal vô địch!!!!
I love Asernal!

silkroadpro
24-11-2007, 21:18
đêm nay MU lại có thêm 3 điểm :D

gloc88
24-11-2007, 23:42
Phút 80 của trận đấu, Bolton :1 - ManU :0 :(

pippit2hn
24-11-2007, 23:59
...Bolton 1-0 MU
Ars 2-0 Wigan...

dreamstar
25-11-2007, 02:00
MU thua ..............

dreamstar
25-11-2007, 02:00
Chelsea đang dẫn derby 2-0 phút 83

nho_oi113
25-11-2007, 04:47
Pác nào có key mới nhất của thằng KIS 7.0.0.125 cho em xin với.Key em vô blacklist woai.Chán thằng Kaspersky này wa.

Tapher
25-11-2007, 07:54
Newcastle U. 0 - 3 Liverpool

Arsenal 2 - 0 Wigan Athletic

Birmingham C. 0 - 2 Portsmouth

Bolton W. 1 - 0 Manchester U.

Everton 7 - 1 Sunderland

Manchester C. 2 - 1 Reading

Middlesbrough 0 - 3 Aston Villa

Derby 0 - 2 Chelsea

West Ham 1 - 1 Tottenham

Fulham 2 - 2 Blackburn



Như vậy top 5 không thay đổi, có chăng là Arsenal (33đ) nới rộng thêm 3 điểm với MU. Xếp tiếp theo là ManC (29đ), Chelsea (28đ) và Liverpool (27đ) với số điểm sát nút. Xem chừng ngoại hạng càng hấp dẫn đây :D

sinhvienvn2005
25-11-2007, 09:29
Hôm qua MU đá hiệp đầu chệch choạc nhưng sang hiệp 2 đá khởi sắc hơn chút ít nhưng do thiếu tiền đạo có khả năng dứt điểm tốt như Rooney nên ko có cơ hội nào chuyển thành bàn thắng. Ngoài ra, thiếu vắng Cris nên khả năng tấn công cánh của MU cũng giảm!

silkroadpro
25-11-2007, 09:43
MU hôm qa gà qá,nhìn đá mà thấy nản.
tuyến giữa ko có Ronaldo,đưa thằng oắt con Nani từ đầu mùa mới đá dc vài trận vào thế,ko làm ăn được jì.Hình như vẫn còn cái dớp tuyển Anh nên MU đá nản qá,nhìn mấy ông lớn kia đá thấy ham luôn.

Boyhappy
25-11-2007, 15:28
MANU thua đau nhờ..hic...Bị Arsenal qua mặt rùi...híc...

ongtre63
25-11-2007, 19:00
Qua mặt hình như xấp xỉ gần chục vòng rồi mà :emlaugh:

Tapher
29-11-2007, 06:17
Lượt trận thứ 15 giải ngoại hạng Anh

Thứ bảy, 1/12
Chelsea v West Ham 19h45
Blackburn v Newcastle 22h
Portsmouth v Everton 22h
Reading v Boro 22h
Sunderland v Derby 22h
Wigan v Man City 22h

Chủ nhật, 2/12
Aston Villa v Arsenal 0h15
Liverpool v Bolton 22h
Tottenham v Birmingham 23h

Thứ hai, 3/12
MU v Fulham 3h, ngày 4/12

Thứ năm, 5/12
Newcastle - Arsenal 2h45, 6/12 (Đấu bù)

HeoGay
29-11-2007, 13:55
hy vọng vòng đấu này Mu sẽ thắng để lấy tiếp tục bám đuổi Ars chứ. Lo quá, đá hơn trận lại còn kém 3 điểm nữa --> = 2 trận rùi. Hix ko biết từ h đến cuối mùa có đuổi kịp ko?

Tapher
01-12-2007, 07:21
Tin mừng cho fan MU là Rooney nhiều khả năng sẽ ra sân trận gặp Fulham tối thứ hai (http://www.ngoaihang.com/forum/showthread.php?t=446) ;-)

silkroadpro
01-12-2007, 09:19
Cả đội trưởng Gary Neville cũng sẵn sàng xung trận :D

Tapher
02-12-2007, 07:41
Kết quả thi đấu các trận đêm qua 1/12/07, vòng 15.

Chelsea 1 - 0 West Ham U.

Blackburn R. 3 - 1 Newcastle U.

Portsmouth 0 - 0 Everton

Reading 1 - 1 Middlesbrough

Sunderland 1 - 0 Derby County

Wigan Athletic 1 - 1 Manchester C.

Aston Villa 1 - 2 Arsenal

Manchester United 2 - 0 Fulham

doremon_No1
03-12-2007, 21:23
MU thắng còn hi vọng Ars thua để cuộc đua hay hơn chứ nhỉ.

Tapher
04-12-2007, 07:57
Đã cập nhật kết quả MU-Fulham 2-0 tối qua.

Tứ đại gia lần đầu tiên trong mùa chia sẻ 4 ngôi đầu. Arsenal 36 điểm (thi đấu mới 14 trận, sẽ đá bù với Newcastle thứ năm này) chiếm ngôi đầu. Về nhì là MU với 33 điểm. Kế đến là Chelsea 31 điểm và Liverpool 30 điểm. "Đẳng cấp là mãi mãi" thật chẳng sai.

Xem chi tiết bảng xếp hạng tại BBC. (http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/eng_prem/table/default.stm)

ManCity làm mưa làm gió từ đầu mùa đến giờ cũng được 30 điểm như Liverpool nhưng kém hiệu số bàn thắng bại (4 so với 20) nên xếp thứ 5.

Tapher
04-12-2007, 07:57
Với 2 bàn ghi được trong chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Fulham trên Old Trafford tối qua (trận đấu muộn nhất vòng 15), Cristiano Ronaldo vươn lên dẫn đầu danh sách dội bom (8 bàn). Hiện cũng đã có 3 cầu thủ khác ghi được 8 bàn nhưng chững lại vài vòng qua là: Adebayor (Arsenal), Keane (Tottenham), và Benjani (Portsmouth).

Xếp thứ 5 là Anelka (Bolton) với 7 bàn.

Chia sẻ vị trí đồng hạng 6 là 3 cầu thủ ghi được 6 bàn: Agbonlahor (Aston Villa), Fabregas (Arsenal), Torres (Liverpool).

Ghi được 5 bàn hiện có 7 cầu thủ, nhưng đáng chú ý nhất trong số này có lẽ là Drogba (Chelsea), Gerrard (Liverpool), và Van Persie (Arsenal).

Xem thêm chi tiết tại BBC (http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/eng_prem/top_scorers/default.stm).

ChungKhoan US
04-12-2007, 18:58
Đã cập nhật kết quả MU-Fulham 2-0 tối qua.

Tứ đại gia lần đầu tiên trong mùa chia sẻ 4 ngôi đầu. Arsenal 36 điểm (thi đấu mới 14 trận, sẽ đá bù với Newcastle thứ năm này) chiếm ngôi đầu. Về nhì là MU với 33 điểm. Kế đến là Chelsea 31 điểm và Liverpool 30 điểm. "Đẳng cấp là mãi mãi" thật chẳng sai.

Có vẻ như theo quan điểm của fan MU thì chiến thắng 2-0 trước Fulham trên sân nhà đồng nghĩa với "đẳng cấp là mãi mãi" (?) :lick::lick::lick:

Vậy thì thua Bolton (đội gần cuối bảng xếp hạng) là "phong độ nhất thời" :w00t::w00t::w00t:

Được câu đấy cứ đem ra nhai lui nhai tới buồn cười vật...

Think different
04-12-2007, 19:12
MU đã trở lại cuộc đua tranh vị trí hạng nhì cho mùa giải PL 2007-2008. Chúc mừng đi nào!

Tapher
09-12-2007, 00:16
MU thắng Derby 4-1. Trận này Tevez chơi hay hehe.
Kết quả vòng 16, đêm thứ 7 8/12

Aston Villa 1 - 3 Portsmouth

Chelsea 2 - 0 Sunderland

Everton3 - 0 Fulham

Manchester U.4 - 1 Derby County

Newcastle U. 2 - 1 Birmingham C.

Reading ? - ? Liverpool

huyhoa
09-12-2007, 03:22
Reading ? - ? Liverpool 1-3

silkroadpro
09-12-2007, 09:31
Có vẻ như theo quan điểm của fan MU thì chiến thắng 2-0 trước Fulham trên sân nhà đồng nghĩa với "đẳng cấp là mãi mãi" (?) :lick::lick::lick:

Vậy thì thua Bolton (đội gần cuối bảng xếp hạng) là "phong độ nhất thời" :w00t::w00t::w00t:

Được câu đấy cứ đem ra nhai lui nhai tới buồn cười vật...

trận đó ko có gì gọi là "phong độ nhất thời" cả ! xem trận đó mà thấy nhục cho 11 thằng đá và cả cái thằng HLV của Bolton,bàn thắng duy nhất của nó là 1 tình huống cầu âu,sút đại ai ngờ vào,thế thôi.Nhưng đáng nói là nó chơi tiêu cực quá,banh gần tới là bùm lên,chả biết làm j hơn,phá nát cả trận bóng,lại còn chơi thô bạo,MU nhát chân làm sao chọi lại lũ trâu kia.thiệt pó tay.

nhưng tối qa MU thắng Derby thật dễ dàng,vì tuy họ yếu nhưng ko chơi tử thủ,đầu trận còn lấn lướt hơn MU.THua như thế nhưng vẫn dc xem trọng.Còn đá như thằng BOlton ko bao giờ ngóc đầu lên được,chỉ có loay hoay đấu với mấy thằng cùng cơ thôi.

silkroadpro
09-12-2007, 22:26
Arsenal đã thua trận rồi pà con ơi !!!!!!!!!!!
vậy là MU chỉ còn kém 1 điểm nữa thôi.

Tapher
15-12-2007, 06:48
20.30 (giờ VN), 16/12/2007, sân Anfield, Liverpool (Liv) tiếp Manchester United (MU) - một trong 2 trận cầu đinh nhất vòng 17 (trận còn lại là Arsenal tiếp Chelsea (http://www.ngoaihang.com/forum/showthread.php?t=598)). Trước trận đấu này MU đang tạm xếp thứ 2 với 36 điểm trong khi Liverpool đứng thứ 4 với 30 điểm (nhưng thi đấu ít hơn 1 trận).

http://ngoaihang.com/images/forum/betting/EPL/round17/Liverpool vs MU round 17.jpg

Thống kê các trận đấu gần đây cũng như lịch sử đối đầu (head to head) của 2 đội!

http://ngoaihang.com/images/forum/betting/EPL/round17/Liverpool vs MU round 17 stats.jpg

Tapher
15-12-2007, 06:50
23:00 (giờ VN), 16/12/2007, sân Emirates, Arsenal sẽ tiếp Chelsea - 1 trong 2 trận cầu đinh nhất vòng 17 (trận còn lại là Liverpool tiếp MU (http://www.ngoaihang.com/forum/showthread.php?t=591)).

http://ngoaihang.com/images/forum/betting/EPL/round17/Arsenal vs Chelsea round 17.jpg

Trên bảng tổng xếp hạng EPL, hiện Arsenal đang đứng đầu với 37 điểm, Chelsea thứ 3 với 34 điểm.

Xem thêm kết quả 10 trận gần đây cũng như lịch sử đối đầu của 2 đội tại giải ngoại hạng:

http://ngoaihang.com/images/forum/betting/EPL/round17/Arsenal vs Chelsea round 17 stats.jpg

doremon_No1
15-12-2007, 14:35
MU cố lên. Chiến thắng nằm trong tầm tay.

kidking
15-12-2007, 17:12
Arsenal sẽ thắng bứt phá ngôi đầu để thằng Mu nó bám dai như đỉa ấy. Cố lên Liv, cố lên Ars

silkroadpro
15-12-2007, 21:56
Ars thua trận này là đi toong đấy nhá.Trong lịch sử,nếu MU vô địch lượt đi thì chắc chắn Primier League cuối mùa sẽ nằm trong tay họ.Vì vậy MU cố lên!!!!!

silkroadpro
16-12-2007, 22:32
MU thắng roài pà con ơi :D

Tapher
16-12-2007, 22:56
Hehe, bàn thắng phút 43 của Carlos Tevez đã giúp MU tạm thời leo lên đỉnh bảng.

Phút 90+2, Gerrard sút phạt vọt xà ngang, Liv fans ôm đầu tiếc nuối, bàn tay của Benitez thôi linh hoạt, một số Liv fans kéo nhau về... là số phận đã an bài cho Liverpool! :D

t3hhaiquy
18-12-2007, 11:38
Chà fan củ MU nhiều quá, Liverpol đá cũng khá lắm đó theo mình trận này kết quả hòa thì thật tốt, hai đội kg là đội bóng của mình nhưng mình thấy thế thôi.NewCa mới là đội bóng mình hâm mộ ở Ngoại Hạng Anh!

doremon_No1
29-12-2007, 08:17
MU nhất bảng rồi. Còn mấy vòng nữa là nghỉ vậy?

doremon_No1
01-01-2008, 07:20
Lại để Ars vượt rồi. Chán Ronaldo quá...

Tapher
23-03-2008, 06:43
Super Sunday, March 23rd 2008.
21h30 GMT 7+.

The theatre of Dreams, Manchester.



http://i234.photobucket.com/albums/ee248/namtuoc_2809/235.jpg (http://i234.photobucket.com/albums/ee248/namtuoc_2809/235.jpg)


Man United vs Liverpool FC

Từ rất lâu rồi, ở giải Ngoại hạng có hai thế lực “nắm quyền” chia đều ở hiện tại và quá khứ, đó là “Quỷ đỏ Merseyside” và “Quỷ đỏ Manchester”. Họ đã, đang và sẽ mãi là hai thế lực lớn nhất bóng đá Anh mà những CLB giàu có khác còn lâu mới sánh được.Nhưng số phận thật trớ trêu, khi “Lữ đoàn đỏ” oai hùng cất bước thì “Quỷ đỏ” United lại là đội bóng vô danh chẳng ai biết, nhưng khi “Quỷ đỏ” lột xác, Liverpool đã chìm vào quên lãng. Và vào tối “siêu Chủ nhật” này, hai nhà vô địch của quá khứ và hiện tại sẽ gặp nhau, để khẳng định ai mới xứng đáng hơn với biệt danh “quỷ đỏ” đã là hỗn danh từ bao năm nay.

Thật là lạ lùng! Cứ trước mỗi lần gặp Man United, Liverpool lại lột xác hoàn toàn với chuỗi trận thắng đáng kinh ngạc và phong độ của cả đội lên như diều gặp gió. Ở trận lượt đi, hành trang của Liverpool trước khi đón Man United là… 7 trận thắng liên tiếp với các tỉ số rất… khủng: 4-0, 3-0, 4-1 và thậm chí là 8-0! Và chắc hẳn ai trong chúng ta cũng nhớ, trong ngày “Super Sunday đệ nhất” ấy, Liverpool đã làm khổ những vị khách đến từ Manchester như thế nào, nhưng nhờ bản lĩnh cũng như một chút may mắn mà MU đã dành trọn 3 điểm ngay tại Anfield Road. Và thật trùng hợp, trong trận gặp Man United tại Old Trafford này, Liverpool đã có đúng 7 trận thắng trước các đối thủ sừng sỏ như Inter Milan (2 trận), Bolton, Boro, West Ham, Newcastle và Reading là nạn nhân mới nhất của Lữ đoàn đỏ. Khi phong độ và đội hình trở nên cực kì sung sức và hoàn thiện thì Liverpool lại gặp Man United, bởi vậy nhiều người rất lo ngại cho khả năng bảo vệ ngôi vương của MU nếu họ không tài nào thắng nổi Liverpool.

Trước trận đấu, Alonso đã thay Torres “dằn mặt” MU bằng cách chỉ ra 7 trận thắng liên tiếp của Liverpool và phong độ đáng kinh hãi của El Nino-Fernaldo Torres. Alonso đã cho rằng tài năng của El Nino là không cần bàn cãi và chỉ cần một mình anh thôi sẽ giúp Liverpool ngáng chân MU trên đà bảo vệ ngôi vô địch.

Nhưng Liverpool có Torres thì MU lại có Ronaldo. Chưa đầy 10 tiếng đồng hồ sau lời phát biểu có phần “xấc xược” của Alonso, Ronaldo đã chứng minh cho mọi người thấy phong độ thăng hoa của mình bằng hai bàn thắng rất đẹp mắt và đã xô đổ kỉ lục của tiền vệ tài hoa George Best thuở nào. Hai ngôi sao đến từ bàn đảo Iberia đang làm điên đảo cả Premiership vào Chủ nhật tới đây sẽ được dịp đọ tài cao thấp. Ronaldo đang thăng hoa phong độ với chuỗi trận ghi bàn liên tiếp, còn Torres chẳng chịu kém hơn khi vừa đưa đội chủ sân Anfield đến ba điểm bằng những bàn thắng của mình. Đẳng cấp, kinh nghiệm, bản lĩnh cũng như khả năng của mỗi người khá cân bằng nhau, nhưng tại Old Trafford thì dường như Ronaldo của Man United có phần chiếm ưu thế hơn.


http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/p/sp/getty/68/fullj.237418d771d4acc4283f129c863fd6da/237418d771d4acc4283f129c863fd6da-getty-fbl-eng-pr-liverpool-man_utd.jpg (http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/p/sp/getty/68/fullj.237418d771d4acc4283f129c863fd6da/237418d771d4acc4283f129c863fd6da-getty-fbl-eng-pr-liverpool-man_utd.jpg)

MU sẽ lại lấn lướt Liverpool ?


Nói đi thì cũng phải nói lại, bởi MU nào có dễ để Liverpool lấn át, nhất là khi họ được thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt đến từ 76000 khán giả trên sân. Có thể nói MU ở mùa giải này có sự khác biệt rất lớn với những mùa khác ở chỗ luôn biết tìm đến chiến thắng trước các đội bóng lớn có cùng đẳng cấp bằng bản lĩnh và kinh nghiệm của mình, điều mà những năm trước chưa thể có. MU ở những mùa trước thường là kẻ bại trận khi gặp những đội bóng “cùng cơ” như Liverpool, Arsenal hay Chelsea, nhưng mùa này, MU đã gặp hái rất nhiều thành công từ những trận đấu lớn đó. Có thể nói những thành công đó đến bởi khả năng xoay vòng chiến thuật rất hợp lý của Sir Alex. Ông đã trang bị cho Quỷ đỏ hai màu da, Màu Xanh và Màu Đỏ. Ở những trận đấu tầm cỡ và ở châu lục, ông cho những chú quỷ của mình khoác lên bộ cánh màu xanh, dùng chiến thuật 4-5-1 đặc trưng của lối bóng đá thực dụng để khắc chế điểm mạnh của đối phương và rồi bất ngờ tung đòn hiểm kết liễu đối thủ. Còn ở giải quốc nội, MU vẫn không bỏ thói quen tàn sát thẳng tay với những đội bóng yếu bằng cách thay đổi “màu da” từ màu xanh sang đỏ, và 4-4-2 chính là cách thức kiếm điểm từ những trận đấu này. Là một trong những đội có quân số thay thế đông nhất và tinh nhuệ nhất, MU đã tỏ ra ưu thế đó khi liên tục kiếm điểm tuyệt đối (mặc dù có hơi nhọc nhằn) không phải bằng đoàn quân chính thức của mình. Gần đây nhất, chỉ với một đội hình măng non và Ronaldo làm “quỷ đầu đàn”, MU đã xé xác Bolton trong thế trận một chiều bằng sự thăng hoa đến tột độ của Ronaldo cũng như các sao trẻ Latin khác. Các Manucians rất trông chờ cuộc đón tiếp Liverpool vào cuối tuần bởi ai cũng biết phong độ của đội bóng chủ nhà đang ổn định hơn bao giờ hết và tất nhiên, ai cũng hoàn toàn tin tưởng vào một trận thắng nữa cho thầy trò Sir Alex Ferguson!


http://img108.imageshack.us/img108/6679/fitpreviewjm8.jpg (http://img108.imageshack.us/img108/6679/fitpreviewjm8.jpg)


Và rồi niềm vui chiến thắng sẽ lại đến với những chàng trai áo đỏ?


Từ rất lâu rồi, trận Derby màu đỏ này là tâm điểm của cả làng túc cầu thế giới, là một trong những trận Derby vĩ đại và có truyền thống nhất hành tinh, vì thế nên tính quan trọng cũng như sự hấp dẫn của nó là không cần bàn tới. Kết quả của trận đấu này sẽ là bước ngoặt của cả mùa giải, nhưng quan trọng hơn là hai “Quỷ” sẽ so sắc đỏ của mình xem ai rực rỡ hơn, và chắc chắn sẽ chẳng có kết quả hòa trong trận đấu này. Liverpool đang thi đấu rất hay ở tất cả các mặt trận họ còn tham dự, MU càng ngày càng bay cao hơn với đôi cánh Ronaldo và nguồn cảm hứng bất tận đến từ các vũ công Latin. Đêm gala bóng đá tấn công được diễn ra tại nhà hát của những giấc mơ, hãy cùng thưởng thức cảm xúc tuyệt vời của đêm hội này và chúng ta sẽ ủng hộ đội đá đẹp hơn sẽ dành chiến thắng.

Dự đoán: United 3-2 Liverpool


============================

Monday, March 24th 2008.
0h GMT 7+.

Stamford Bride, London.



http://i184.photobucket.com/albums/x291/wincongtu_2007/Che-Ars.jpg (http://i184.photobucket.com/albums/x291/wincongtu_2007/Che-Ars.jpg)

Chelsea vs Arsenal

Premier League? Quên đi, Grant!


Dễ hiểu vì sao mọi người lại gọi cuối tuần này là một “siêu chủ nhật” bởi trong ngày này cùng lúc nổ ra hai trận chiến thuộc dạng siêu kinh điển của bóng đá Anh. Trận đầu tiên là trận Derby “màu đỏ” do hai diễn viên chính là Man United và Liverpool còn trận đấu sau đó 5 tiếng là trận Derby hạng nặng nhất của London. Tính chất quan trọng và sự hấp dẫn của hai trận đấu này là không cần bàn cãi, thế nên kết quả của cả hai trận đấu “siêu kinh điển” này sẽ anh hưởng đến cả mùa giải. Arsenal và Chelsea có lợi hơn MU và Liverpool bởi họ đá sau và biết kết quả trận trước, điều đó sẽ dễ dàng cho họ hơn trong việc tính toán kết quả trận đấu của mình. Nhưng nói gì thì nói, chỉ cần MU có được 3 điểm, Chelsea và Arsenal không thể cầm chân nhau vì thể sẽ làm cho MU gia tăng cách biệt lên đáng kể và gây bất lợi cho chính mình. Cả hai phải vào trận với tinh thần quyết chiến, bởi chỉ có 3 điểm mới giúp họ tiếp tục nuôi hy vọng lên ngôi vương và hất cẳng một đối thủ ra khỏi cuộc chiến !

Nhọc nhằn dành 3 điểm trước Mèo đen của Keane, The Blues chẳng còn cho thấy sức mạnh của một nhà vô địch năm nào nữa mà thay vào đó là một màu xanh yếu ớt, cháy vì tỏa sáng của những ngôi sao. Đừng ngụy biện phong cách “một trứng” là của Chelsea, bởi chính Grant đã nhấn mạnh lối chơi của toàn đội là tấn công tổng lực và đẹp mắt và khi mà chỉ ghi được 1 bàn, họ đã thất bại ! Hàng công tồi tệ chỉ ghi được một bàn vào lưới Mèo đen, nhưng nó cũng đủ đem về 3 điểm và chí ít là cũng hoàn thành phần nào nhiệm vụ của mình, còn hàng thủ của Chelsea mới thực đáng trách. Không ai ngờ nổi một đội bóng khi đã dẫn đến 3-1 mà bị gỡ lại 3-3 và thậm chí trong những phút cuối cùng họ vươn lên 4-3 rồi lại bị gỡ 4-4. Nếu may mắn hơn, cú chạm bóng đầy tinh tế của Berbatov vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu đã làm cho The Blues phải ôm hận bởi Cudicini đã may mắn ôm được bóng khi Berbatov dứt điểm ngay vào tay anh. Phong độ của Chelsea là rất thất thường, bởi khi có 1, 2 chiến thắng thì ngay lập tức Chelsea đã xảy chân trong trận đấu tiếp theo, đó chính là điểm yếu của đội bóng này và khi sự ổn định chưa được thiết lập thì Grant đừng nên mơ đến chức vô địch Premier League.Mơ là một chuyện, còn thực tế lại là chuyện khác. Cơ hội để Grant mở đường máu cho mình chỉ có một, đó là đả bại Arsenal tại sân nhà qua đó leo lên vị trí số 2. Nhưng nếu thua, Chelsea sẽ chính thức chia tay với chiếc cup bạc danh giá bởi 5 điểm kém hơn Arsenal là một cách biệt chẳng thể san lấp. Đến lúc đó thì mơ cũng chẳng được đấy Grant ạ !



http://bp1.blogger.com/_ZuFUmJUF7fE/ReKrwgPDMtI/AAAAAAAAAO0/3C3JwtkLWeY/s320/Didier_Drogba_Beats_the_Offside_Trap_to_Score.jpg (http://bp1.blogger.com/_ZuFUmJUF7fE/ReKrwgPDMtI/AAAAAAAAAO0/3C3JwtkLWeY/s320/Didier_Drogba_Beats_the_Offside_Trap_to_Score.jpg)

Cơ hội cho Chelsea không phải là không có!


Arsenal đang khủng hoảng ? Không, họ chỉ hơi bất ổn về tâm lý thi đấu mà thôi và như vậy thì chưa thể kết luận cho một cuộc khủng hoảng tại Emirates. Đúng là những trận đấu sa sút gần đây khiến Arsenal ngày càng trôi xa hơn những toan tính cho chiếc cup vô địch Premier League, nhưng 3 điểm vẫn chưa là gì cả nếu Arsenal không quyết tâm đứng lên ngay từ bây giờ. Đâu rồi một Arsenal trẻ trung đầy nhiệt huyết bắn hạ Milan ngay tại San Siro với hàng loạt những Series tấn công đầy tính biểu diễn? Đâu rồi một Arsenal đầy tính sáng tạo và nhuần nhuyễn như trước trận gặp MU? Tất cả chỉ vì một thứ, đó là MU đáng ghét ! Họ đã bắt chết nguồn cảm hứng của Arsenal và làm cho Arsenal bị tâm lý “bắt bài” trong những trận đấu sau. Nó đã gây ra hiệu ứng domino cho hàng loạt sự kiện không mấy vui vẻ lắm về sau. 4 trận hòa liên tiếp trước bất kể đối thủ yếu (Boro, Birmingham, Wigan) hay thường thường bậc trung (Villa) là điều không thể chấp nhận được với một đội bóng nuôi mộng vô địch Premiership. Arsenal đã đánh mất nguồn cảm hứng từ trận MU và đây chính là thời điểm họ cần lấy lại nguồn cảm hứng đó, chỉ cần tự tin và không bị tâm lý phải thắng đè nặng lên vai, những đôi chân của “Pháo thủ trẻ” sẽ tung hoành trên sân Stamford Bride và tất nhiên, Chelsea sẽ chỉ còn biết ôm đầu chống đỡ. Mặc dù Rosicky và một số trụ cột khác dính phải chấn thương nghiêm trọng, nhưng với bản lĩnh và sự trưởng thành của các Pháo thủ, hy vọng lật đổ Chelsea bất bại tại Stamford Bride là hoàn toàn có thể.



http://bp1.blogger.com/_ZuFUmJUF7fE/ReKuZgPDMvI/AAAAAAAAAPE/S03phRNYISY/s320/Theo_Walcott_Beats_PetrCech.jpg (http://bp1.blogger.com/_ZuFUmJUF7fE/ReKuZgPDMvI/AAAAAAAAAPE/S03phRNYISY/s320/Theo_Walcott_Beats_PetrCech.jpg)


Nhưng cơ hội của Arsenal là lớn hơn!



Ai cũng biết rằng trong một trận Derby thì phong độ và đẳng cấp chưa là yếu tố chính để quyết định thành công. Yếu tố quan trọng nhất đó chính là tinh thần thi đấu và niềm tự hào về CLB của mỗi thành viên trong đội bóng, nó chính là động lực để các cầu thủ thi đấu và quyết tâm dành chiến thắng. Arsenal đang khát khao chiến thắng hơn bao giờ hết, còn Chelsea thì cũng vớt vát chút danh dự sau những trận đấu không thành công vừa qua. Ai cũng muốn thắng để làm nên một ngày “siêu chủ nhật” đáng nhớ và nhất là đưa mình trở lại cuộc đua đến ngai vàng Premier League. Mặc dù quân số, phong độ hiện tại và đẳng cấp của hai đội đang nói lên kết quả hòa, nhưng nếu xét về mặt tinh thần như tôi đã nói ở trên và với "Giáo sư Wenger" đối đầu với Grant thiếu bản lĩnh thì Arsenal hoàn toàn lấn lướt và tất nhiên, chiến thắng hoàn toàn có thể thuộc về Arsenal !

Dự đoán: Chelsea 1-2 Arsenal

†he Panda ®, Ngoại Hạng Moderator (http://www.ngoaihang.com/forum/showthread.php?p=12444#post12444).

noomrm
23-03-2008, 09:44
chelsea thua á, ko có đâu :|
†he Etmin ®, Hero10 Administrator. http://hero10.net

mangmuaban.com
23-03-2008, 13:08
2 trận này xem kênh bên trung quốc rồi
kết quả: MU 2 - LIV 1
CHEL 1 - ARS 1

tphu
23-03-2008, 15:21
2 trận này đá rồi mà. Hôm wa em mở FIFA ra chơi. Kết quả Mu-Liv:8-2
Còn Chel-Ars: 1-2. Em chọn Mu với Chel. WorldClass luôn

viethm
23-03-2008, 17:15
Bây giờ Livepool đã lột xác so với 1 tháng trước đây, vì vậy MU sẽ rất khó khăn. Dù vậy xin chúc MU thành công và may mắn. Dự đoán: 1-0. Ala

silkroadpro
23-03-2008, 17:42
Lúc nào bọn báo chí cũng viết mấy cái bài lảm nhảm so sánh giữa cầu thủ của đội này với cầu thủ của đội kia trong những trận đấu lớn,nhưng bọn nó chắc ko bao giờ xem toàn trận mà chỉ biết xem kết quả rồi ba xạo thôi.Thực tế là trong những trận đấu căng thẳng thì ko bao giờ hàng hậu vệ đội này lại cho những cầu thủ hay của đối phương có khoảng trống,bằng chứng là trận lượt đi giữa Liverpool với MU thì Ronaldo chỉ là cái bóng chạy trên sân thôi,ko có một cú sút nào ra hồn,còn Torres bị Rio bắt chết.Do đó,có thể yếu tố may mắn sẽ quyết định kết quả trận đấu.

WaZzA
24-03-2008, 00:46
MU 3-0 Liv. Trận này Ro7 lên tiếng (hiếm hoi trong các trận với các đại gia)

noomrm
24-03-2008, 01:02
chelski 2-1 arse nản
he he, www.hero10.net

Tapher
24-03-2008, 06:26
@ MU - Liv: 3 - 0, bước ngoặt trận đấu là pha lập công bằng vai của Brown & thẻ vàng thứ 2 của Mascherano (Liv) gần cuối hiệp 1.
@ Che - Ars: 2 - 1: Drogba chơi trận này xuất thần khi ghi 2 bàn trong 10 phút giúp Chel lội ngược dòng, Ars càng về cuối càng đuối.

Hiện thời sau vòng 71 thì MU băng về đích ngon ơ với 73 điểm, Chelsea vượt qua Arsenal lên vị trí thứ 2 với 68 điểm, Arsenal tụt 1 bậc với 67 điểm, Liverpool là "đại gia no.4" với 59 điểm trong tay.

heaven007
31-03-2008, 12:03
Tối hôm qua, trận Chelsea - Boro quả là các phút cuối rất căng thẳng. Tôi thấy choáng khi Belletti để bóng chạm tay trong vòng cấm ở những phút chót, may mà trọng tài ko thổi phạt đền ; nếu ko thì MU lại bỏ xa Chelsea rồi :D

noomrm
31-03-2008, 13:11
chạm đâu mà chạm hả bác, bác xem lại đi
†he Etmin ®, Hero10 Administrator. http://hero10.net

silkroadpro
31-03-2008, 14:10
ở đây toàn "dân" của chelsea hén .
tui là dân MU !!! khò khò

vodanhchamrice
31-03-2008, 14:57
Tối hôm qua, trận Chelsea - Boro quả là các phút cuối rất căng thẳng. Tôi thấy choáng khi Belletti để bóng chạm tay trong vòng cấm ở những phút chót, may mà trọng tài ko thổi phạt đền ; nếu ko thì MU lại bỏ xa Chelsea rồi :D

quả kia chưa chạm

-------------
may quả thủ ngôn lao ra trượt bống midd đá không vào đấy .
chỉ cần lệch ít thôi là chết rồi

anhquocbuon
31-03-2008, 15:19
2 pha bóng đập vào xà ngang liên tục nữa chi.

ndmanh2002
31-03-2008, 16:22
Tuyệt vời. Thông tin này thật bổ ích.

noomrm
31-03-2008, 16:30
sặc, xem là biết mà bảo bổ ích chi

thocon
31-03-2008, 16:42
đội nào ở giải ngoại hạng mà có cầu thủ VN đá mới ủng hộ hết mình :D

lamthanhtan
31-03-2008, 17:45
cau thu viet nam muon vao giai ngoai hang anh chac doi. anh em minh len ban` tho` moi co' hi vong. kaka

silkroadpro
31-03-2008, 20:00
chừng chục năm nữa vn wa Emirates đá nè :D

noomrm
31-03-2008, 20:03
trc có nguyễn ngọc hải đá ở C1 cho 1 CLB NaUy, xem thích ghê

Tapher
24-04-2008, 23:17
Saturday, April 28th 2008.
18h45 GMT 7+.

Stamford Bride, London capital city, U.K.



http://cache.images.soccerway.com/new/teams/661.gif vs http://cache.images.soccerway.com/new/teams/662.gif

Chelsea
vs
Manchester United


Trận chung kết trong mơ!

Cả Man United và Chelsea đều dành được những kết quả khá thuận lợi trước những đối thủ vào giữa tuần qua. Dưới sức ép kinh hoàng từ các khán đài sân Anfield, đội bóng do Mr. Lucky dẫn dắt đã may mắn có được trận hòa có tỉ số bằng pha lập công ngớ ngẩn của Riise và mở ra con đường tiến về Moscow một cách rõ ràng nhất. Man United cũng đã dành một kết quả tuy không thật sự hài lòng lắm nhưng lại vô cùng đáng tự hào, bởi sức ép của 98.000 culé ngồi chật cứng Camp Nou là rất, rất lớn. Ai cũng biết họ dành kết quả thuận lợi, nhưng cả Man United và Chelsea đề thi đấu không tốt trong trận lượt đi tại cúp C1 bởi nhiều lý do: tinh thần, lực lượng, phong độ và nhất là sự tập trung cho trận chung kết này. Đã có sự chuẩn bị chu đáo từ trước, chắc chắn đây sẽ là trận đấu hấp dẫn nhất của mùa giải, bởi vì ở đó chẳng ai muốn thua!



http://goalpost.files.wordpress.com/2007/08/_44040712_winners2_pa416.jpg

Danh hiệu đầu tiên của mùa giải đến từ Chelsea...

Đối với The Blues, họ sẽ chẳng xem kết quả thua 0-2 tại trận lượt đi là quá to tát, bởi lúc đó tất cả mới chỉ là sự khởi đầu với Avram Grant. Nhìn xa hơn nữa, trận hòa 1-1 ở Communniti Shield lại càng đáng để họ tự hào, vì The Blues chỉ để thua trên chấm 11m. Lần tái ngộ này, chắc chắn Chelsea sẽ rất khác với một Chelsea khủng hoảng trầm trọng ở lượt đi và họ sẽ không dễ dàng sụp đổ như trận đấu trước nữa. Nhưng, điều đáng lo ngại ở Chelsea là họ hoàn toàn không định hình lối chơi cho riêng mình kể từ khi Grant lên nắm quyền. Chẳng ai thấy một thứ nghệ thuật phòng ngự mà Mourinho đã dày công xây dựng ở Chelsea, cũng chẳng ai thấy một The Blues tấn công vũ bão như Abramovich hằng mơ ước. Tất cả chỉ là một The Blues với phong cách hết sức đơn giản: phụ thuộc vào lối chơi của đối thủ. Khi đối phương chơi tấn công, Chelsea sẽ đổ bê tông nhằm kiếm kết quả tốt (điển hình là trận vs Liv, trận vs Wigan), khối bê tông mà Grant xây dựng hết sức rối rắm và hoàn toàn không dựa trên sự chủ động của Chelsea. Khi đối phương chủ động nhường sân cho Chelsea chơi tấn công, Chelsea sẽ dùng lối đá dãn biên nhờ tốc độ và kĩ thuật của Joseph John Cole cũng như của Wright-Phillip ở hai cánh rồi sau đó có những pha căng ngang vào trung lộ dành cho Lampard (hay Essien) sút xa và tiền đạo cắm bên trong dứt điểm. Lối chơi đơn giản này hoàn toàn có thể bắt bài nếu nhưng những hậu vệ cánh của đối thủ có tốc độ và bắt sát, chắc chắn Joe Cole rất khó có thể chơi như mong muốn. Đội hình của Chelsea hoàn toàn không sứt mẻ và họ hoàn toàn có thể đưa ra lực lượng hùng hậu nhất cho chuyến tiếp khách ngày thứ 7. Mục tiêu của Chelsea không gì khác ngoài một chiến thắng, bởi họ hiểu rõ khoảng cách 3,5 điểm hoặc 6,5 điểm sau trận đấu này sẽ là một thảm họa và chính họ chứ không ai khác sẽ phải nói lời chia tay với chiếc cup Premier League danh giá. Bởi thế cho nên chắc chắn Chelsea sẽ chơi tấn công mặc dù lối chơi tấn công của họ là đơn giản, nhưng khi mà sau lưng là vực thẳm Chelsea sẽ là vật cản nguy hiểm nhất mà Man United phải đối đầu.


http://www.phuyen.info.vn/Giaitri/images/MU-400.jpg

...Liệu danh hiệu thứ 2 (và cả thứ 3) sẽ lại đến từ Chelsea ?

Không như Chelsea, Man United mặc dù đã định hình lối chơi từ rất lâu nhưng họ lại gặp vấn đề về lực lượng. Với sự hành hạ từ cái dạ dày, Vidic đã phải ngồi ngoài trong trận thư hùng với Barca và vì thế cho nên đội hình của Man United đã phần nào bị động trong chuyến làm khách trên. Sir Alex đã cho rằng Vidic có thể không tham gia thi đấu trong trận đấu ngày thứ 7 và nếu đó là sự thật, hàng phòng ngự của Man United sẽ được đặt trong tình trạng báo động đỏ vì các tiền đạo của The Blues không chiến rất tốt, sẽ gây khó khăn cho Brown nếu anh này lại được chơi ở vị trí trung vệ. Hàng thủ thiếu vắng nhân tố quan trọng thì hàng công lại không bị sứt mẻ do chấn thương. Tuy nhiên, phong độ của các cầu thủ tấn công cần phải được xem xét lại. Rooney đã chơi như một chú cừu non khi được đá ở vị trí tiền vệ phải trong trận đấu tối qua, còn Tevez khi được xếp đá cao nhất thì anh lại luôn phải có mặt trong khu vực giữa sân của Man United. Ronaldo sút trượt penalty và vô số những pha đi bóng và sút bóng… vô hại khác. Tuy bộ 3 nguyên tử chưa lấy lại cảm giác tốt nhất bởi đối thủ của họ ngày hôm qua là 1 đội bóng đẳng cấp, nhưng nếu cả 3 được xếp về đúng vị trí của mình thì chắc chắn hàng thủ do thủ quân John Terry chỉ huy sẽ có một ngày làm việc vất vả.


http://www.thethao.dantri.com.vn/Uploaded/phantrung/102007/lampard-drogba-29-10-07.jpg

Chelsea sẽ bay cao cùng Lampard và Drogba ?

Tất cả các Manucians đều nhớ rõ cái ngày mà đoàn quân The Blues đứng thành hai hàng đón chào những nhà vô địch tại Stamford Bride và ai cũng muốn hình ảnh đó được tái lập sau trận đấu này. Trong khi đó, những True Blues lại nhớ như in cái ngày mà đoàn quân xanh của họ đánh gục ý chí chiến đấu của Man United bằng 3 bàn thắng chớp nhoáng (van Nistelrooy gỡ 1 bàn danh dự) rồi sau đó ngạo nghễ bước lên bục vinh quang ngay trong mắt của những đứa con của Old Trafford. Tất cả sẽ có trong vỡ diễn có một không hai tại Stamford Bride vào thứ 7, hãy đón chờ một trận đấu hay và là trận chung kết trù bị cho Champions League !

Dự đoán: 0-1

†he Panda ® (http://www.ngoaihang.com/forum/showthread.php?p=13519#post13519)

hoang_link
24-04-2008, 23:22
Kakakaka,bác cứ mơ đi.Cứ như trận tối qua ManU đá đấm thế thì 90% là Barca sẽ vô Chung kết năm nay đóa,kakaka

Tapher
24-04-2008, 23:39
Kakakaka,bác cứ mơ đi.Cứ như trận tối qua ManU đá đấm thế thì 90% là Barca sẽ vô Chung kết năm nay đóa,kakaka
À, bài vừa rồi là nói về vòng 36 Ngoại hạng Anh bác ạ. Topic này toàn về EPL thôi, không dám lạm bàn CL đâu ;)

neo85
25-04-2008, 00:20
Nếu Chelsea thắng, 2 vòng cuối sẽ thật tuyệt vời. Ngoài ra, nếu 2 đội vào chung kết cup C1, lại càng hấp dẫn. 1 phiếu cho chiến thắng kép của Chelsea trong mùa giải này.

vtnphong
25-04-2008, 09:56
Kakakaka,bác cứ mơ đi.Cứ như trận tối qua ManU đá đấm thế thì 90% là Barca sẽ vô Chung kết năm nay đóa,kakaka

đừng đùa, đó là chiến thuật của fergie đó. Ngoại trừ quả penalty là không đoán trước được mà thôi.

Mọi người nhìn kỹ lại đi, mục tiêu của manu rõ ràng là cú đúp. Do đó trận gặp chelsea quan trọng hơn rất nhiều so với trận lượt đi với barca. Nếu thắng được chel$ki thì xem như manu ko cần quan tâm tới premiership nữa, có thể dồn toàn bộ sức lực vào CL. Còn nếu lỡ mà ko thắng được chel$ki thì manu sẽ phải căng sức ra đá hai trận còn lại (mà trận với westham là phê lắm). Cho dù lúc đó có vào được trận chung kết của CL đi nữa thì vẫn khó vô địch được do mất sức quá nhiều.

Mình nghĩ 0-0 tại nou camp là một kết quả hoàn toàn có lợi. Bên manu ko có ai bị chấn thương hay treo giò, sẵn sàng để đối đầu với chelsea. Hơn nữa, đây là trận mà manu phòng thủ hay nhất từ đầu giải tới giờ. Barca chắc chắn đang hối tiếc vì ko ghi được bàn thắng.

Hơn nữa, manu cũng chỉ mới thắng barca tại nou camp được 1 lần à, còn lại đều phải nhờ vào trận lượt về mới đi tiếp được. Có vẻ như mọi người đánh giá barca hơi thấp (mình cũng đã như vậy), chứ với nguyên một dàn siêu sao đó thì barca hoàn toàn xứng đáng được coi là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới hiện nay. Ngoại trừ Real madrid là ngoại lệ ra thì những đội có thành tích bậc nhất ở CL đều có tư tưởng phòng thủ chặt chẽ cả. Lý do mà manu có quá ít danh hiệu CL trong mấy mùa giải vừa qua có lẽ vì họ tấn công một cách điên cuồng, thiếu chiến lược như vậy. Mùa giải này đã là một tiến bộ vượt bực rồi, hy vọng sẽ vô địch được :D

thocon
25-04-2008, 10:01
Thằng Park đá trận với Barca không nổi bật, nhưng vẫn ngưỡng mộ nó quá, tham gia trận đấu với biết bao nhiêu là siêu sao, ước gì mình được như anh ấy :D

vodanh888
25-04-2008, 10:01
MU chấp Che 1,5 đứa nào ngon bước vô

thocon
25-04-2008, 10:17
MU chấp Che 1,5 đứa nào ngon bước vô

Hehee, Mình ngon nè bác :D Mình bắt chelsea đá đồng luôn rồi, giờ được chấp 1,5 :drool:

hatvip
25-04-2008, 10:57
Tỷ lệ cá cược bắt đội vô địch giải ngoại hạng anh:
1) Asenal : đặt 1 ăn 100
2) Liverpool : đặt 1 ăn 200
3) MU: đặt 1 ăn 0.5
4) Chelsea : đặt 1 ăn 10

Mại dô mại dô

Ủng hộ website mới ra lò nha : http://photo.luuniem.net

chanvai
25-04-2008, 13:29
Ngày mai có ai nằm chelsea kô? Lampard kẹt đám tang mẹ không đá kìa

thocon
25-04-2008, 13:43
Ngày mai có ai nằm chelsea kô? Lampard kẹt đám tang mẹ không đá kìa

Chưa chắc mà, biết đâu mẹ Lampard là 1 fan cuồng của him thì sao, trước khi nhắm mắt kêu ổng hứa là ghi bàn vào lưới MU làm quà thì sao... Thiếu gì trường hợp như vây.

Ky Anh1
25-04-2008, 14:37
Chưa chắc mà, biết đâu mẹ Lampard là 1 fan cuồng của him thì sao, trước khi nhắm mắt kêu ổng hứa là ghi bàn vào lưới MU làm quà thì sao... Thiếu gì trường hợp như vây.

ừ đúng rùi đó..............ghi bàn vô lưới ChelSea thì có....hahahah..mắc tang thì về cho òi,nghỉa tử là nghĩa tận mà

lustigbee
01-05-2008, 08:52
hô hô , Chelsea - MU : 2-1 , gáy nữa đi nào

Ky Anh1
01-05-2008, 10:10
hô hô , Chelsea - MU : 2-1 , gáy nữa đi nào

Chưa kết thúc mùa giải đâu cu..........thằng trọng tài bắt trận MU-Chelsea chắc được mấy đồng rup Nga nên........,mà Chelsea đá rắn bỏ mịa.......cứ đợi hết mùa giải đi

silkroadpro
01-05-2008, 10:39
hix hix MU cố lên nào !!!!!
chenxi cẩn thận đó .

Ky Anh1
02-05-2008, 12:33
hix hix MU cố lên nào !!!!!
chenxi cẩn thận đó .

Chelsea có mà nằm mơ......MU ko để sai lầm lặp lại nửa đâu..he he he.....công nhận chơi tiểu sảo ăn MU mà lại ko vô địch được ở 2 vòng cuối.......he he he đau lắm bác nhỉ...kekekeke...MU vô địch

silkroadpro
02-05-2008, 15:11
suỵt,nói khẽ thôi,kẻo fan chanxi kéo qa đây chửi lộn bi giờ :D