PDA

View Full Version : bác nào đi xe bus thì vào vô đây thảo luận tí cho vui!



letruongxa
15-10-2007, 13:49
hôm nay bị mất xe, ra bến xe buyt bắt xe đi học. sợ vãi linh hồn, người thì động xe thì hạn chế, đúng là giờ cao điểm. mà mấy thằng lái con 32 và 20 chúng nó coi mạng người như cỏ rác, khách chưa xuống hết, chưa lên được thì đã chạy xe làm khách kẹt kêu oai oái cả. thương thay cho các cô pác cao tuổi, không địch thủ lại được với bọn sinh viên đành.....
không biết bao giờ bọn này mới làm ăn cẩn thận nhỉ. có lẽ phải pằng pằng mấy thằng lái xe ẩu này. ức chế quá. bọn http://hanoibus.com.vn nó chỉ nói cái hay của chúng nó thôi. đội cả tiếng mà chẳng BẮT được xe thôi về onlie cho sướng nghi một hôm có chết ai đâu. he he. các bác nào có bức sức thì vào đây xả với em cho vui. nhiều lắm nhưng tuôn ra it thôi các bác còn đọc.

mkcvnvn
15-10-2007, 17:12
Ngày xưa hồi còn ất ơ, em hay đi xe bus và cũng toàn bị giống bác, Nó có nhiều thủ thuật lắm :D VD: khoản nó thả khách giữa đường, vừa bước xuống là xe máy lao tới, như đi đánh nhau ấy, sợ vãi đái, khối người bị gãy chân rồi :D Lúc giờ cao điểm hay thấp điểm chuyện bỏ khách như thường. Rồi còn bắt khách chạy Marathon với nó :D chưa kể lên xe bus bọn phụ xe và lái xe mất dạy dã man, chửi khách như hát hay, lại còn gạ đánh nhau nữa chứ.... :( Lái xe thì siêu "lụa", vừa rồi có mấy anh bị chết cũng vì bọn nó đấy :D
Nói chung có tiền mua ô tô mà đi cho mát, nếu không thì bét cũng phải sắm con xe máy, "vít" cho nó sướng :D
Call phone lên công ty nó rồi đâu lại vào đấy thôi, mấy thằng xe bus là xe ưu tiên nên nó cứ nhơn nhơn cái mặt, ghét

gio_thoi_nguoc
15-10-2007, 17:33
Tuyến nào thế, tuyến em đi cứ như là đi máy bay vậy: Máy lạnh bật, lên nằm ngủ đến bến, có hôm chưa đến bến đã dọt xuống vì mớ ngủ. Rồi lại dọt lên xe đi tiếp...

Xe đông vì nhiều người đi, như em không có xe máy mà không có xe buýt nữa chắc là ở nhà

Âu đi xe buýt cũng lắm cái vui...nhưng mổi tội mấy tài xế hơi ẩu

antigonekimlan
15-10-2007, 19:47
Thôi cho tôi xin đừng nhắc đến xe bus mình mẩy nổi gai ốc hết trơn nè.Ra đường gặp xe bus tôi khép nép vào sát lề đường,như con gái mới về nhà chồng vậy.Rõ chán

letruongxa
15-10-2007, 22:27
thì mấy thằng xe 32 và 20 ấy. ức chế vãi linh hồn. bọn này đi xe nó sẵn sàng húc vào thằng nào mà cản trở đường nó đấy. nhiều khi đi trên xe nó còn nói rằng "đâm cho sướng". anh em tránh xa nhé.

Rockman87
15-10-2007, 22:53
"Nào ta cùng bus!"
Ac ac, đọc lướt qua slogan thấy nghẹn cổ :(. Em đi học xa nên luôn cần phương tiện để đi lại. Nhưng đi xe bus thì cho em xin kíu, đi học = xe máy mất 45 phút, = xe bus mất 1.5 - 2h (vào lúc 12h trưa). Còn buổi chiều về thì ôi thôi, đi bus từ 2h trở lên mà ko biết đã về tới nhà chưa.
Đi xe bus chỉ dành cho những ai rãnh rổi, dư thời gian, (tiết kiệm tiền thì thấy rõ, nhưng mất thời gian hơi bị nhiều)...
Em đi 2 chuyến nha!

'OR''='
15-10-2007, 23:28
Em thì kết hợp đi xe máy với cả xe bus, tức là đi xe máy đến đầu bến xe bus, gửi xe rồi chui lên xe bus ngồi ngủ (chọn mấy ghế dưới cùng ngồi là đỡ bị làm phiền).
Cái tuyến của em bọn tài xế lái cũng nhanh, chỉ mất 60' là đến trường, đi xe máy thì chỉ mất 45' nhưng mà mùa hè thì vừa nắng vừa bụi, mùa đông thì rét, nhiều lúc còn có va quệt trên đường=> lên xe bus ngủ cho sướng, xe bus có va vào xe máy thì chỉ có xe máy chết, mình chả bị làm sao. Chỉ có cái trên xe bus nhiều lúc phải chứng kiến những cảnh chướng tai gai mắt thôi.

The Old Man
16-10-2007, 00:27
Kỳ vừa rồi về VN tôi có đi thử xe buýt mấy lần từ Nhà Bè sang Tân Định và ngược lại. Tôi thấy rất rộng rải mát mẻ (xe có máy lạnh). Tài xế lái xe hơi ẩu. Các bác lơ thì coi theo người mà hách dịch. Chỉ có hành khác là mổi người một cái Cel-phone mạnh ai nấy rống cổ nói, không có "KE" gì người kế bên, mà nói chuyện toàn là làm ăn bạc triêu bạc tỷ. Nghe rất ngô nghê.

tuongtieudan
16-10-2007, 01:46
Em đ-é-o có tiền mua xe máy vẫn phải đi xe bus đc cái mình con trai chen chúc tí còn đc. Chỉ thương mấy em gái mỏng manh yếu đuối cũng bị nèn tàn hoa tã liễu.

letruongxa
16-10-2007, 15:12
liệu anh em có lên làm một cái gì đó không nhỉ. ít ra thì cũng đòi quyền lợi cho mình chứ. mình càng bỏ qua chúng càng lấn lướt. theo em được biết thì bọn lái xe và bọn bán vé tuy hách dịch và bố láo nhưng vẫn rất sợ mấy đệ tử điều hành và thanh tra xí nghiệp. ú ớ nó cho thất nghiệp cả lũ. ra vỉa hè bán trà đá ngây. anh em cứ thu thập chứng cứ cụ gửi đến bọn thanh tra xí nghiệp là có kết quả ngay mà. vài thằng log out thì chúng nó hơn là chết.he he . và thử trang của chúng coi thử đi.http://www.transerco.com.vn/htnong.asp

Quỷnh
16-10-2007, 18:45
Cái mợ Le Trưởng Xa thật quá khích. Quỷnh đang lái bus đê nè các bác ạ, có dững điều các bác phản ảnh cũng đúng dưng cũng có nhều cái cần sét nại. Hủn tin mai bác nèo hay đi tuyến Sài gòn - cây gõ nhớ đón xe Quỷnh 53M 9875 - Bus HTX 19/5 - số 215. Đi nhé, lên xe nhớ xưng là mem diễn đàn tin học để Quỷnh cho thấy thế lào là lễ độ.:lick:

letruongxa
17-10-2007, 10:00
mói chung là thường thôi chú em ah. có lẽ chú em bị lạc đàn rồi. hay là không phân biệt được miên nam, miền bắc ah. anh của chú đang post bài ở box dành cho các mem Diễn Đàn Tin Học > Giao lưu - Thư giãn > Tự giới thiệu - Giao lưu > Miền Bắc. nhưng nếu mà chú em lái xe bus thật thì rút kn nhé. chú có thể cho một người thấy lễ độ nhưng nhiều người cho chú thấy lễ độ thì coi chừng đấy. có bao giờ chú nghĩ đến đièu này chưa.hix lúc ấy thì không còn gì đâu. làm người phải có lương tâm chú ah. các chú lái xe bus thì càng cần phải lưu trữ điều này vào sever vì tính mạng của nhiều người đó. bài này của tôi chỉ nhằm mục đích giao lưu với các anh em và mong muốn văn minh xe bus ngày càng được tốt hơn thôi. lần sau chú có post bài thì chú ý nhé. nếu biết các bài post đúng thì tự sửa những cái lỗi đó đi nhé. đây góp ý chân thành đó.

letruongxa
20-11-2007, 22:35
thật là kinh hoàng xe bus. các bác xem xong cho ý kiến nhé.
http://vietnamnet.vn/xahoi/2007/11/755884/
http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/xahoi/164859/
http://www.blog.com.vn/Home/VideoPlayer.aspx?videoid=4514
http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2006/08/3B9ED149/
http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/07/3B9F82E1/
http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2006/08/601813/
http://www.laodong.com.vn/Home/xahoi/2007/4/31016.laodong
http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Ha-Noi-Xe-buyt-lai-gay-tai-nan/45251416/218/
http://www.vietduchospital.edu.vn/news_detail.asp?ID=12&CID=18&IDN=6422
http://tintuc.timnhanh.com/?m=public&a=detail&cate_parent=xa_hoi&article_id=83813


và đây là ý kiến lãnh đạo của công ty chúng nó.
http://vietbao.vn/Xa-hoi/Xe-buyt-gay-tai-nan-nhu-vay-la-it/10971512/157/
thật là pó tay.

arsene_lupin
20-11-2007, 22:54
sợ vãi hàng thế mới biết xe bus có vị trí thế nào

thongtinlaptop
20-11-2007, 23:42
Xe bus - Mỗi kinh hoàng của mọi người !

chinhngon
21-11-2007, 00:05
Ghê quá,nhất xe tải nhì xe buýt,

huutaivn
21-11-2007, 06:40
Hôm qua có một tai nạn xe bus nè:
http://www1.dantri.com.vn/Sukien/2007/11/206487.vip

aleafon
22-11-2007, 00:40
hic so vay sao di xu bus qio cao diem dong nhing lai rat vui hic hic chao em la thanh vien moi hic

ngothuaan
22-11-2007, 02:17
con nhà quý tử lái con 4 chỗ hay 7 chỗ mà đừng dại lấn đường xe bus nhé, thằng lái xe nó vui thì còn nhường đường chứ buồn là nó ép banh xác ấy. :D

acquydeptrai
22-11-2007, 08:31
Đang đi ngoài đường mà gặp mấy anh bus thì coi chừng. Bất kể cao điểm hay thấp điểm các bác đều phóng như đường nhà mình, còi bóp inh ỏi, bất chấp là ở đằng trước đang tắc đường cũng mặc kệ, thằng nào không tránh ông ông đụng vào thì đừng trách .... Tớ đi làm toàn đi đường cao tốc đâm ra cũng gặp toàn bus "khủng" :D Thôi thì em còn trẻ lắm. Tránh voi chẳng xấu mặt nào he he!

connhangheo273
22-11-2007, 09:36
hic!! xe buyt thì có nói bao giờ mới hết chuyện!!! Đâu chả thế, mấy gã tài xế thì cậy là xe được ưu tiên cứ chèn ép người ta thoải mái. Mấy tay phụ xe thì lại rất thái độ. Nhiều khi đi xe buýt thấy dán mấy cái khẩu hiệu "văn minh, van hóa xe buýt" nhưng ngay từ người "làm vè xe buýt" đã chảng ra gì thì lấy đâu ra văn minh với văn hoá

nguyenphuong_sdb
22-11-2007, 19:36
đừng có nói vậy khổ cho người ta. mình nghĩ rằng đó chỉ là một số ít như vậy thôi chứ mình chưa có bao giờ bị như thế cả

arsene_lupin
22-11-2007, 20:19
chỉ một từ thôi ....GHÉT
thêm một từ nữa ....SỢ

chochet
22-11-2007, 23:07
híc sợ thật chứ chẳng đùa đâu em là thành viên mới thấy các bác bức xúc vậy cũng đúng thôi vì chính em cũng bị thách gọi tới công ty phản ánh nè bác tài còn đọc họ tên số xe giờ xuất bến cho luôn => pó tay

nho_oi113
23-11-2007, 01:17
Mấy pác bus này ghê lắm,chạy xe chẳng khác gì các Cascader đóng tại Hollywod cả.Mình thấy mấy lần mà khiếp.

maxobonmat
23-11-2007, 02:35
Mới mất con MP4 vì đi thằng 32 ra Cầu Giấy :((

phikimvuong
23-11-2007, 23:26
chao nguoi cung kho nhe,tui cung vua bi mat N72 Khi di chu 32 ra nhon day.hichic

letruongxa
24-11-2007, 13:34
chao nguoi cung kho nhe,tui cung vua bi mat N72 Khi di chu 32 ra nhon day.hichic

tiện đây em cũng xin chú ý mọi người tí.
khi đi xe bus nhất là con 32 và 20 khi xuống xe( lúc chuyển bị xuống,đang xuống và lên xe) cần hết sức chú ý bọn móc túi. bon này thường có từ 2-5 tên. mặt rất gian, da ngăm đen, hay quanh quẩn đứng ở của xe, mùa hè thì càm áo ở tay, mùa đông thì đeo cặp ra trước ngực để ngụy trang.lợi dụng lúc ta không để ý một tên sẽ áp sát và a lê lê hấp ngay. vào đưa cho đồng bọn.
bọn này một thời gian vắng bóng vì công an nó vi hành. một số chú vào trại và bây giờ lại tái xuất giang hồ. các bạn gái không nên để đồ có giá trị trong túi sách và đeo ở vai ===> sơ hở lớn nhất. nếu ai đi hai tuyến xe này chú ý một chút là thấy bản chất của chúng ngay mà.
một điểm nóng về trộm đồ là tại bến trung chuyển Cầu Giấy.
mọi người chú ý nhé.
hi vọng không ai bị mất đồ nữa.
và khi đi đường thì tốt nhất không lách và tránh xa bọn tử thần này.
http://vietnamnet.vn/xahoi/2007/11/755884/
http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/xahoi/164859/
http://www.blog.com.vn/Home/VideoPla...x?videoid=4514
http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2006/08/3B9ED149/
http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/07/3B9F82E1/
http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2006/08/601813/
http://www.laodong.com.vn/Home/xahoi.../31016.laodong
http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/.../45251416/218/
http://www.vietduchospital.edu.vn/ne...ID=18&IDN=6422
http://tintuc.timnhanh.com/?m=public...ticle_id=83813

ducquyet245
11-03-2008, 22:34
hi mai co mua, ko co nang. moi ng di duong nho mang ao mua

ducquyet245
11-03-2008, 22:35
he` nhầm copy trực tiếp nên ko sủa lai ma pate luon xin lui moi nguoi nha

tunganh36
11-03-2008, 22:42
--------------------------------------------------------------------------------

Tùng Anh Computer. Nhà cung cấp các dịch vụ tin hoc chuyên nghiệp trong lĩnh vực sửa chữa máy tính và các dịch vụ liên quan đến máy tính, bảo trì máy tính - máy in, đổ mực máy in.
* Mực đổ máy in laser (Japan) 95.000 đồng.
* Nhận sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì máy in, máy tính, máy fax...
* Giảm giá 20% các linh kiện thay thế.
* Nhận ký hợp đồng bảo trì máy, tính máy in dài hạn cho các văn phòng vừa và nhỏ.
Liên hệ: Công ty TNHH TM & PT Công Nghệ Tùng Anh
Số 36/221/56 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 04.5132228, 04.5132689 & 04.5132699
Mobile: 090.3216865
Mail: tunganhcoltd@vnn.vn;tunganh36@vnn.vn

tlspace
11-03-2008, 22:46
Mấy cha xe buýt thì cứ phải thuê mấy anh giang hồ mà trị. Không thì làm cứng vào là sợ đó mà. Hồi trước mình đi xe buýt 44 qua Chùa Bộc ông lái xe quệt vào hai thanh niên đi xe máy mà lại còn già mồm chửi thế là nó dừng xe trước mũi luôn, đập cửa định đánh lái xe, sau đó phụ xe phải xin lỗi mãi ^_^

tlspace
11-03-2008, 22:51
--------------------------------------------------------------------------------

Tùng Anh Computer. Nhà cung cấp các dịch vụ tin hoc chuyên nghiệp trong lĩnh vực sửa chữa máy tính và các dịch vụ liên quan đến máy tính, bảo trì máy tính - máy in, đổ mực máy in.
* Mực đổ máy in laser (Japan) 95.000 đồng.
* Nhận sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì máy in, máy tính, máy fax...
* Giảm giá 20% các linh kiện thay thế.
* Nhận ký hợp đồng bảo trì máy, tính máy in dài hạn cho các văn phòng vừa và nhỏ.
Liên hệ: Công ty TNHH TM & PT Công Nghệ Tùng Anh
Số 36/221/56 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 04.5132228, 04.5132689 & 04.5132699
Mobile: 090.3216865
Mail: tunganhcoltd@vnn.vn;tunganh36@vnn.vn
Dở hơi à mà quảng cáo trẻ con thế này. Đúng là trình độ gà mà còn đòi "chuyên nghiệp".

'OR''='
11-03-2008, 23:01
Hôm 8/3 trên phố Lý Nam Đế có trận so găng của 2 kỳ phùng địch thủ 1 bác lái xe bus 18 và 1 bác lái taxi. Lúc ấy đang vội nên mình cũng ko dừng lại xem, ko hiểu kết quả như thế nào nhỉ.

noomrm
12-03-2008, 00:05
bọn phụ xe dẻo mỏ, thằng nào người yêu cũng khủng !

xdanze6
12-03-2008, 04:56
thế mà tui bảo dẹp xe buýt là tin vui mà vẫn có người rống cổ lên chửi.
http://www.ddth.com/showthread.php?t=172267

spammailxxx
12-03-2008, 08:30
Mấy cái thằng cha xe bus coi mạng người như cỏ rác.
Không biết đến khi người nhà của nó bị die bởi mấy thằng xe bus khác nó có sáng con mắt ra chưa nữa là.

noomrm
12-03-2008, 09:22
tuỳ từng người thôi
với lại cũng phải thông cảm cho người ta, lái xe ở đường VN căng thẳng lắm chứ
các bác cứ thử đi mà có thằng nào lạn lách, tạt đầu mình xem có muốn đâm chết mẹ nó đi ko