PDA

View Full Version : Giáo dục Việt Nam và thời hội nhập



iTa-Corporation
14-10-2007, 17:16
... Việt Nam trong thời hội nhập WTO, doanh nghiệp chúng ta rất tự hào và vui xướng khi trong tương lai sẽ có nhiều cơ hội để mở rộng thị trường kinh doanh và nâng cao hơn trong doanh thu ngoại tệ ... Thế nhưng nguồn nhân lực của Việt Nam thì như thế nào ?
Thưa các vị, chúng ta vẫn thấy rải rác trên báo đài, trên các phương tiện truyền thông đại chúng những thông tin rất đáng mừng, nào là " Tiêu cực kiên quyết ba không " " Cải cách mới trong giáo dục " " Đánh giá trường bằng * " ...vân vân và vân vân ...
Nghe tới mấy cái đó thôi lòng tôi đã hết sức vui mừng, có lẽ vì tương lai của chính mình và của cả dân tộc Việt.
Mấy năm nay, theo chủ trương của bộ, hàng loạt các chương trình thí điểm, phân ban được tung ra ... nào là chương trình thí điểm năm 2003, cải cách , phân ban ( 2007 ) ...
MÀ tôi cũng nghe nói chỉ có VN mình mới dám chạy song song đến mấy chương trình, lấy cớ là thí điểm rồi cứ thế mà cho chạy, mà chạy thì bắt mấy học trò nó chạy, chứ mấy ngài bộ thì chỉ ngồi đánh giá thôi, rủi chương trình thí điểm mà phá sản đi chăng nữa thì cùng lắm con em chúng ta đi về quê mà cày ruộng, lúc đó thì mấy ngài chắc cũng bàn ra cái chương trình " Thí điểm trong nông thôn " ...
Lại nói, cứ mỗi đợt ra chương trình mới, là mấy ngài lại đi họp lại với nhau, trên toàn quốc.
Nhắc đến cái việc họp, mấy ngài đã đặt sẵn cả cái khách sạn để họp rồi, mà họp thì vài tiếng là xong thôi, vì quy tụ toàn là tiến sĩ với nhân tài cả mà ... Tôi nghe thầy tôi nói ( thầy cũng được mời đi họp để biên soạn chương trình ) : " Họp ở Vũng Tàu, mấy ngài bộ bay từ Hà Nội vào, sáng thì đi tản bộ trên biển, trưa thì đi tắm, chìu lại đi tản bộ ...gọi là lấy tin thần để biên soạn .... đến tối mới họp ! "
Mà nghe đâu họp thì mấy ngài cũng biết " Cần kịm lim chính lắm ", chỉ ở khách sạn 4-5 sao thôi chứ có phải khách sạn nghìn sao đâu mà sợ, ở chừng vài tuần đến 1-2 tháng là cùng, mà lựa thì lựa mấy chỗ khung cảnh hữu tình nhất VN... nghe đâu còn có ý kiến là nên họp ở nước ngoài nữa... VN ở khách sạn đắt tiền lắm ...
Vừa có ý kiến ấy là lại có ý kiến khác giải tỏa ngay : " tiền là tiền của dân, chúng ta làm việc là vì dân ... nên cũng dân chịu thôi ... mấy ông lo chi chuyện đó ... "
Thế mới nói, dân ta cứ có chương trình học mới thì lại nói là ko khoa học, không logic, mấy ngài lại phải họp để mà soạn cái mới hơn ...hay hơn và soạn sao cho nó cải cách mau hơn ...
Chương trình học của VN cũng khác lạ về tính logic với thế giới nữa, sách chúng ta ban hành cứ theo cái quy định thế này : (ví du là môn toán )
Học thuộc lòng --> Chứng minh --> Thực hành --> Hiểu.
Thay gì ngược lại theo quy tắc giáo dục thế giới là :
Hiểu --> Thực thành ---> Chứng minh ---> Thuộc
Vậy nên nghe đâu người ta đánh giá trình độ VN mình mới đi trước cả thế giới, nhất là Mỹ (USA) ...đi trước đến ..." ÂM " mấy trăm năm ...
Còn hằng hà sa số mấy điều mà các ngài trên bộ hoặch ra rất hay nữa ... nhưng tạm thời hết thời gian ... hôm sau sẽ tiếp tục kiếm tin phỏng vấn cho bà con được rõ
* Thông tin lấy từ một giáo viên kỳ cựu tham dự nhiều cuộc họp cải cách của bộ ( xin được dấu tên ) *