PDA

View Full Version : Công tác cứu trợ nạn nhân sập cầu Cần Thơ đợt 2 !!!



nino
11-10-2007, 15:47
Copy bài của Hr thành viên igame.vn

+ Như dự kiến thì hôm nay CN 7-10, các thành viên đại diện cộng đồng igame.vn và DDTH (diễn đàn tin học) ở Cantho sẽ đi thăm tiếp các hộ có thân nhân tử nạn trong vụ sập cầu Cantho. Hiện nay thì anh Ninh (Nino) đang giữ phong bì trị giá 3 triệu (lần trước còn dư). Nhưng do các lý do gia đình (anh Ninh đã có gia đình, công việc ở cơ quan lại bề bộn) nên CN này sẽ DELAY sang CN tuần sau với các lý do chính sau :

1. Anh Ninh bận việc gia đình vào CN tuần này. Và nếu ráng thì cũng chỉ có được 1 buổi chiều thôi.
2. Với số tiền hiện tại (theo kế hoạch thì igame sẽ gởi thêm) dù có ứng trước cũng chỉ đủ đi thăm cùng lắm là 2 gia đình (đi, về bao nhiêu nhà cũng mất đứt hết ít nhất là 1 buổi, lại còn phải rửa xe nữa). Hiện tại anh Ninh có người thân ở nước ngoài cũng có ý ủng hộ và đã làm thủ tục chuyển tài khoản. Nhưng chưa nhận được ngay - lại đòi ứng trước nên kế hoạch là không khả thi trong tuần này.
3. Cái này là thứ yếu, AHN và Hr tuần này sẽ tận dụng thời gian tập trung cho giải CT's 1st, dự định đến 17h hộm nay CN 7-10 phải lo cho xong vụ posters (lý do này chỉ là thứ yếu, dời lại một ngày cũng không sao nhưng hơi lu bu vì Hr bận học).

+ Với các lý do trên nên nhóm quyết định DELAY tuần này. Tuần sau dù một binh một tốt cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Xin cộng đồng thông cảm. Thân !


+ Hôm nay thứ năm 11-10 như dự kiến một nhóm gồm Anh Ninh [C], AHN, Trinh (AHN's GF), Hr, Thi (Male - bạn cùng nhà trọ Hr), bên Vĩnh Long có chú Đạt (anh rể anh Ninh) sẽ tham gia chuyến thămg viếng gia đình các nạn nhân vụ sập cầu Cantho, 7h30' tập họp, 8h xuất phát.

+ Dự kiến thăm 2 gia đình với phần quà tương đương 3.8M, mong rằng chuyến đi thành công tốt đẹp. Mọi thông tin sẽ cập nhật sau. Thân !

+ Cập nhật :

--- Lúc 8h chị PP có nhắn tin cho anh Ninh là anh Ninh sẽ ứng trước 1.2M, như vậy tổng số tiền thăm viếng lần này là 5M (trong đó có 800K là số tiền ủng hộ của chị Đinh Lê Phương-chị anh Ninh)

+ Các gia đình dự kiến đến thăm :

1. Nguyễn Văn Hai (mất tích đã tìm thấy) : Vợ mang thai 6 tháng, gia đình neo đơn.

2. Nguyễn Văn Hoàng (tử vong tại BV ngày 3.10) : Gia đình neo đơn.

3. Mạnh Hồng Thái (tử vong tại BV ngày 1.10) : Gia đình neo đơn.

+ Tường thuật chuyến đi :

- Dự định xuất phát lúc 8h sáng nhưng do nhận được tin nhắn gởi thêm tiền của chị PP nên phải đi rút tiền hết 20' nữa mới đi được.

- Lên phà, như mọi lần đều chật như nêm, Hr tranh thủ làm 2 cái bánh mì qua loa bữa sáng . Đứng từ phà xa xa 2 trụ chính của cầu Cantho như 2 thanh đoản kiếm chỉa thẳng lên trời. Thật xứng với tầm cỡ công trình quốc gia, ngẫm lại mà tiếc, "mọi chuyện đều hoàn hảo trừ THẢM HỌA".

- Xuống phà, Vĩnh Long (không dám viết tắt tên địa phương này ) đón chào đoàn với một cơn mưa nhè nhẹ. Vào nhà chú Đạt anh rể anh Ninh, chú Đạt đã sẵn sàng lên đường, vẫn với một không khí ấm áp, ân cần, và vui vẻ chú Đạt tạo cho đoàn có cảm giác như vào nhà người thân mình vậy. Dặn dò vợ vài câu việc nhà rồi cả đoàn lên đường ngay vì buổi chiều trong đoàn có người bận học. Trời thình lình đổ mưa nặng hạt, AHN phải cho xe vào đổ xăng, Hr tranh thủ đi mua áo mưa, quay lại thì lạc mất đoàn , tốn hết 1 cú điện thoại của thằng bạn .

- Vào ấp Mỹ Hưng I, vẫn vậy, vẫn những con đường trơn trợt như thoa mỡ theo đúng nghĩa đen của nó, vẫn lầy lội và chật hẹp, có lúc tưởng chừng như lao thẳng xuống sông. Gia đình đầu tiên đoàn đến thăm là gia đình anh Mạnh Hồng Thái, anh ra đi lúc còn rất trẻ 24 tuổi, gia đình chỉ còn 2 bố mẹ già đã thâm quầng mi mắt vì khóc, người thì khô đét vì đã vắt kiệt nước mắt khóc thương cho cậu con trai vắn số. (hình ảnh sẽ cập nhật sau). Anh ra đi, hai ông bà sẽ ra sao ? Suy nghĩ này cứ như hòn đá nặng trĩu tâm hồn mỗi người trong đoàn.

- Gia đình thứ hai đoàn đến thăm là gia đình anh Nguyễn Văn Hoàng ra đi vào tuổi 26, bỏ lại bố mẹ già trong căn nhà lá (chòi thì đúng hơn) xiêu vẹo bé xíu, dường như trước khi ra đi anh Hoàng đã dùng những tấm bạt bọc lấy toàn bộ căn nhà để che đỡ mựa nắng (hình ảnh sẽ được cập nhật sau). Đây là căn nhà (với tất cả lòng kính trọng xin đừng hiểu sai ý Hr) tồi tàn nhất mà Hr đã được gặp trong cả hai chuyến đi gói gọn trong 2 tử "bé xíu", diện tích diện tích khoảng 2m x 3,5m. Không biết khi anh Hoàng đi rồi ai sẽ cưu mang 2 con người già yếu đang nương thân trong căn chòi lá đó. Khi ra đến xe có nghe anh Ninh chép miệng than "giá như mình có nhiều nhiều...".

- Gia đình cuối cùng mà đoàn ghé thăm là gia đình anh Nguyễn Văn Hai anh ra đi bỏ lại vợ đang mang thai 6 tháng, một người mẹ già với căn nhà bọc Tole lổ chổ lót ván. Hai người phụ nữ này phải học cách sống khi không còn anh Nguyễn Văn Hai che chở nũa, đứa con chưa ra đời mãi mãi không biết sự ấm áp của bàn tay cha ...xin Chúa chúc phúc những con người này vì người thử thách họ quá lớn.

- Trong kinh thánh có viết "Chúa hành sự theo cách riêng của Người, có người thích, có kẻ không", trong trường hợp này Hr thuộc tốp người sau. Đôi lúc thực sự khó hiểu được ý Chúa. Nghịch lý xã hội bao giờ cũng vậy, khi một cộng đồng xã hội trãi qua những biến cố cần trả giá đắt nhất về sinh mạng thì thường là những con người nghèo nhất, cùng khổ nhất của xã hội, phải nếm rể đắng của cái mà người ta thường gọi là "sự phát triễn" trong khi đó quả ngọt lại thuộc về những kẻ ít khi nào bẩn gót chân như Hr, như những kẻ mà Hr vẫn thường gặp trên đường, nói thật đến lúc này Hr chỉ hiểu cái nghĩa "hương phù sa" như một ngữ biểu tượng chứ không phải như nghĩa tả thực. Mong nhà nước và các đoàn thể có hướng giải quyết hậu "thảm họa" tạo điều kiện tốt nhât có thể cho thân nhân các gia đình có người thân đã ra đi trong tai nạn này.

+ Báo cáo tài chính :

1. Nguyễn Văn Hai (mất tích đã tìm thấy) : Vợ mang thai 6 tháng và người mẹ già - 2M.

2. Nguyễn Văn Hoàng (tử vong tại BV ngày 3.10) : Gia đình còn bố mẹ già - 1.5M.

3. Mạnh Hồng Thái (tử vong tại BV ngày 1.10) : Gia đình còn bố mẹ già - 1.5M.

Tổng cộng 5M.

http://igame.vn/f/showthread.php?p=78388#post78388

dly
11-10-2007, 16:11
Cảm ơn các bạn đã làm một việc hết sức thiết thực và đầy lòng Nhân Ái đến đồng bào của chúng ta.

Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều.

Khoe Sắc
11-10-2007, 16:21
Sẵn tiện các bạn điều tra luôn là con số những nạn nhân chết, bị thương trong vụ sập cầu là bao nhiêu và thông báo cho mọi người biết luôn nhé.

Thanks

dly
11-10-2007, 16:45
Sẵn tiện các bạn điều tra luôn là con số những nạn nhân chết, bị thương trong vụ sập cầu là bao nhiêu và thông báo cho mọi người biết luôn nhé.

Thanks

Báo chí đã thông tin rồi bạn ạ

nino
11-10-2007, 18:30
Một số hình ảnh cập nhật
Do bận một số việc riêng nên chưa post kịp cho anh em biết thêm

Hr tìm kiếm thêm một số thông tin trước khi xuất phát

http://i127.photobucket.com/albums/p150/ninh2002/IMG_4841.jpg

Trên phà Cần Thơ

http://i127.photobucket.com/albums/p150/ninh2002/IMG_4846.jpg

Đến nhà anh Đạt chuẩn bị khởi hành... trời lại lất phất mưa..

http://i127.photobucket.com/albums/p150/ninh2002/IMG_4847.jpg

Lại phải đi cầu khỉ... nhưng cầu này thì dễ hơn cái cầu trước kia
http://i127.photobucket.com/albums/p150/ninh2002/IMG_4849.jpg

Đường trơn trợt sau những cơn mưa như trút nước ngày hôm qua
http://i127.photobucket.com/albums/p150/ninh2002/IMG_4851.jpg

http://i127.photobucket.com/albums/p150/ninh2002/IMG_4852.jpg

http://i127.photobucket.com/albums/p150/ninh2002/IMG_4853.jpg

Ghé thăm nhà nạn nhân thứ nhất của chuyến đi (anh Mạnh Hồng Thái)

http://i127.photobucket.com/albums/p150/ninh2002/IMG_4858.jpg

http://i127.photobucket.com/albums/p150/ninh2002/IMG_4857.jpg

http://i127.photobucket.com/albums/p150/ninh2002/IMG_4859.jpg

http://i127.photobucket.com/albums/p150/ninh2002/IMG_4860.jpg

http://i127.photobucket.com/albums/p150/ninh2002/IMG_4862.jpg

"Nhà", nơi đặt di ảnh của anh Nguyễn Văn Hoàng

http://i127.photobucket.com/albums/p150/ninh2002/IMG_4863.jpg

http://i127.photobucket.com/albums/p150/ninh2002/IMG_4864.jpg

http://i127.photobucket.com/albums/p150/ninh2002/IMG_4867.jpg

http://i127.photobucket.com/albums/p150/ninh2002/IMG_4866.jpg

Đây là cái mà người dân ở xã này gọi là NHÀ
http://i127.photobucket.com/albums/p150/ninh2002/IMG_4869.jpg

http://i127.photobucket.com/albums/p150/ninh2002/IMG_4868.jpg

http://i127.photobucket.com/albums/p150/ninh2002/IMG_4870.jpg

http://i127.photobucket.com/albums/p150/ninh2002/IMG_4865.jpg

http://i127.photobucket.com/albums/p150/ninh2002/IMG_4871.jpg

Thăm nhà anh Nguyễn Văn Hai

http://i127.photobucket.com/albums/p150/ninh2002/IMG_4872.jpg

http://i127.photobucket.com/albums/p150/ninh2002/IMG_4873.jpg

http://i127.photobucket.com/albums/p150/ninh2002/IMG_4874.jpg

http://i127.photobucket.com/albums/p150/ninh2002/IMG_4875.jpg

Trước khi ra về đoàn ghé lại thăm cái cây cầu sập :(

http://i127.photobucket.com/albums/p150/ninh2002/IMG_4880.jpg

http://i127.photobucket.com/albums/p150/ninh2002/IMG_4879.jpg

http://i127.photobucket.com/albums/p150/ninh2002/IMG_4878.jpg

Lên phà rời ấp Mỹ Hưng 1 mọi người trở về với những công việc thường ngày, học hành, cơm, áo, gạo, tiền....
http://i127.photobucket.com/albums/p150/ninh2002/IMG_4881.jpg

Trời ùn ùn chuyển mưa, mọi người trở về nhà trong cơn mưa mà lòng nặng trĩu...
http://i127.photobucket.com/albums/p150/ninh2002/IMG_4883.jpg

rachmieu
12-10-2007, 20:15
Rất tâm phục các bạn.

KN
13-10-2007, 16:04
Danh sách đóng góp:

1. PimPim và Kylin: 1.000.000đ (pp)
2. VN_KILLER: 1.000.000đ (steavenkas nhận)
3. Kylin: 1.200.000đ (CDkey Steam) + 150.000đ (vikhoa)
4. Mull: 1.000.000đ

5. Anh 4zA: 1.000.000đ, 1 chuyến xe xuống Cần Thơ, kế hoạch cụ thể sẽ do anh 4zA phụ trách. (4zA)
6. Ane: 250.000đ (vikhoa)
7. Anh heucon: 500.000đ (steavenkas)
8. Nhạc sĩ/Nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền - VTV Bài Hát Việt: 500.000đ (pp)
9. cutiecop: 200.000đ (steavenkas)
10. Chị Thu Thủy - Cty TM Đại Việt: 100.000đ (pp)

DDTH.com
11. mkcvnvn: 500.000đ (anh dly)
12. DONNA DONNA: 200.000đ (vikhoa)
13. Công ty Cổ phần Thế Giới Số Trần Anh: 2.000.000đ (vikhoa)
14. Anh Jollibee: 200.000đ (steavenkas)
15. Bác Utbinh: 500.000đ (anh nino)
16. Nino: 300.000đ (anh dly)

17. Nx6600sp: 100.000đ (steavenkas)
19. Da_lo6e: 100.000đ (Spirit)

20. 0day: 500.000đ - thanks anh GEM.vn (steavenkas)
21. Bạn Trần Hồng: 200.000đ (pp)
22. Anh Đoàn Dũng: 1.000.000đ (anh dly)
23. Ghost1982: 1.000.000đ (anh dly)
24. meoden8x: 200.000đ (anh dly)
25. 1st | Lara: 200.000đ (vikhoa)
26. VoE*ntK: 200.000đ (vikhoa)
27. 1st | Brutal: 100.000đ (vikhoa)
28. Spirit: 150.000đ (vikhoa)
29. zoizoi: 200.000đ (Steavenkas)

30. edavn: 300.000đ (anh dly)
31. ntminhnguyet: 20.000đ
32. quocthuy1974: 200.000đ (anh dly)

33. Một thành viên iGame: 1.600.000đ (steavenkas)
34. silencer: 50.000đ (vikhoa)
35. Steam: 750.000đ (pp)
36. MyVietLaptop: 1.000.000đ (vikhoa)
37. Hr và các bạn: 1.000.000đ (pp)
38. Một thành viên giấu tên: 100.000 đ (pp)
39. Chị Phương: 800.000 (anh Nino)

[đã nhận 20.470.000đ]

Số tiền đã ủng hộ: 19.000.000 đ (trong 2 lần xuống Cần Thơ). Cảm ơn anh Nino và các bạn khác đã đi tiếp lần 2 hôm Thứ 5 vừa rồi.

Xin thay mặt những người tham gia, cảm ơn tất cả những ai đã đưa link này tới bạn bè, tới các diễn đàn khác. Mọi đóng góp tinh thần hay vật chất đều có ý nghĩa và làm tất cả những ai đang tham gia vào hoạt động này cảm thấy cần phải làm nhiệt tình hơn và gắng sức hơn.

Số tiền còn lại là 1.470.000đ. Như đã bàn bạc và được sự thống nhất từ đa số mọi người, khi thu xong số tiền này, chúng tôi sẽ tìm cách ủng hộ trực tiếp tới người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lụt.

Trong hoàn cảnh hoạn nạn, hy vọng một chút này sẽ góp vào tinh thần tương thân tương ái mà cả nước đang hỗ trợ cho người dân vùng bão.