PDA

View Full Version : Hoàng Dược Sư yêu Mai Siêu Phong!!!



Lã Bố
07-10-2007, 23:26
Trời đất ơi! Liệu có tin được không : Hoàng Dược Sư yêu Mai Siêu Phong !!!! (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=222778&ChannelID=172)
Thật không thể tưởng tượng nổi sẽ như thế nào nếu Hoàng đảo chủ lại đi yêu đứa học trò của mình.


http://thegioisach.dantri.com.vn/news/admin/upload/Image/kinhdung.jpg


Đầu tháng mười một tới đây, bộ tiểu thuyết gồm 13 tác phẩm của nhà văn võ hiệp Kim Dung sẽ được tái bản với bản chỉnh sửa lần ba. Sách chưa ra nhưng đã gây xôn xao dư luận, nhất là đối với những độc giả trung thành của ông. Vì sao?

Theo thông tin rò rỉ suốt nhiều tháng qua, Kim Dung đã tỏ ra "bạo tay" trong lần chỉnh sửa thứ ba này. Ông đặt nặng chữ "tình" vào các nhân vật, thay đổi số phận của họ, cụ thể là việc cho Hoàng Dược Sư yêu Mai Siêu Phong, Hoàng Dung lớn tuổi hơn Quách Tĩnh trong Xạ điêu anh hùng truyện; nhân vật Trương Vô Kỵ ở cuối truyện Ỷ thiên đồ long ký không chỉ hai mà có đến bốn cô gái xinh đẹp để chọn làm vợ; Đoàn Dự và Vương Ngữ Yến chia tay trong Thiên long bát bộ; hoặc trong truyện Thần điêu hiệp lữ, Kim Dung miêu tả thêm chi tiết "lần đầu tiên tiếp xúc" giữa Dương Qua và Tiểu Long Nữ...

Mới đây, tạp chí Đại Chúng Văn Trích phối hợp với mạng Làn sóng mới (Trung Quốc) đã tổ chức trưng cầu ý kiến độc giả xung quanh những bản chỉnh sửa của tiểu thuyết Kim Dung. Nhiều độc giả phản đối, có người viết: "Khi nhà văn hoàn thành một tác phẩm thì câu chuyện và nhân vật trong tác phẩm ấy không chỉ là của tác giả, mà chúng đã có cuộc sống, có mối quan hệ với độc giả. Vậy thì tại sao lại không cho chúng sống tiếp như thế? Dù không hoàn mỹ nhưng chúng đã tỏa sáng từ bao năm qua". Một ý kiến khác đặt nghi vấn: "Phải chăng Kim Dung chạy theo thời đại, cứ phải có ngoại tình, cứ phải có những cuộc tình tay ba thì mới gọi là hợp trào lưu?".

Cùng quan điểm, giáo sư Khổng Khánh Đông (Đại học Bắc Kinh) cho biết các tác phẩm văn học khó đạt đến giá trị chân thiện mỹ tuyệt đối, nhưng Kim Dung vẫn dũng cảm khiêu chiến giới hạn đó. Lúc đầu nghe Kim Dung bảo rằng sẽ "đại phẫu thuật" 13 tác phẩm của mình, nhiều người tưởng rằng đó là câu nói đùa. Không ngờ đó lại là sự thật. Rồi ông kết luận: "Việc Kim Dung chỉnh sửa tác phẩm của mình như thế thì đúng là ông...không còn gì để làm!".

Tuy nhiên, không ít độc giả lại tỏ ra lạc quan: "Chưa xem bản mới thì làm sao biết không bằng bản cũ? Chúng ta hãy tin tưởng vào tài năng của Kim Dung. Lớp độc giả mới của Kim Dung là các bạn trẻ, họ sẽ tiếp nhận theo cách thức và quan niệm của họ. Hãy trao quyền phán xét cho họ”.

Đoàn Dự lại phải chia tay Vương Ngữ Yên ư? Ôi! Còn gì là gã si tình khờ khạo ngày nào, còn gì là niềm hạnh phúc ngọt ngào giành được con tim người mình yêu.

Còn gì nữa đây Kim Dung giữa đời tôi?

Hồi hộp, nín thở chờ cuộc "đại phẫu" thứ 3 :rolleyes:

edavn
07-10-2007, 23:45
Iêm chả tin đâu, Kim Dung không dại gì làm bậy như vậy, vì nếu ông ta bí không viết được nữa thì thà là bẻ bút để giữ hình ảnh của mình còn hơn đi làm cái chuyện "sửa lại lịch sử" như vậy:D:D:D

TongNghien
08-10-2007, 01:02
Theo TongNghien biết, Kim Dung có tất thảy 15 bộ tác phẩm.


Ổng đã sáng tác bộ cuối cùng, bộ thứ 16, mượn những khúc chiết trong lịch sử cách mạng của Trung Quốc (thời Tôn Trung Sơn, sau thời Viên Thừa Chí) để xây dựng bộ kiếm hiệp (?!) này.
Tuy nhiên, Kim Dung nói rằng, khi ổng dìa dưới thì người thân mới được phổ biến (xuất bản).

Bây giờ lại nghe nói cái vụ đệ tam đại phẫu này thì ...ông già chơi ngông !

Ngông và ăn ở không.

Shellingfox
08-10-2007, 01:48
Thông tin này mình đọc khá lâu rồi, mặc dù hơi shock nhưng mà đừng đánh giá một chủ đề quá chủ quan :).

Các chỉnh sửa của Kim Dung đều để cho cốt truyện có lý hơn và phù hợp với lịch sử hơn.
Ở bộ cũ ta chỉ biết Mai Siêu Phong đánh cắp cửu âm chân kinh bỏ trốn còn bộ này sẽ khác đấy ;). Cứ chờ đọc bản giấy sẽ biết :).

Caothu_game_vn
08-10-2007, 02:19
Chắc là tin shock cho khá giả lên cơn sốt thôi chứ ko có đâu...quảng bá thương hiệu kiểu mới mà..ai cũng fai xem film để xem có đung vậy ko ấy mà....

Doan Dung
08-10-2007, 05:00
Iêm chả tin đâu, Kim Dung không dại gì làm bậy như vậy, vì nếu ông ta bí không viết được nữa thì thà là bẻ bút để giữ hình ảnh của mình còn hơn đi làm cái chuyện "sửa lại lịch sử" như vậy:D:D:D

Tiểu thuyết Kim Dung: Cuộc "đại phẫu thuật" thứ ba (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=222778&ChannelID=172)

ĐƠN DƯƠNG dịch từ báo Hoa Thương, Trung Quốc. Báo Hoa Thương đưa tin đúng hay không thì... không biết. :D

edavn
08-10-2007, 17:57
Tiểu thuyết Kim Dung: Cuộc "đại phẫu thuật" thứ ba (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=222778&ChannelID=172)

ĐƠN DƯƠNG dịch từ báo Hoa Thương, Trung Quốc. Báo Hoa Thương đưa tin đúng hay không thì... không biết. :D

Em chỉ cảm thấy nếu thực sự Kim Dung làm vậy là không hay (về danh tiếng thôi chứ tiền bạc thì có thể hay:D) mà một nhà văn cỡ... đại thụ như Kim Dung thì họ không dại gì sửa lại nội dung tình tiết các tác phẩm đã ăn sâu vào lòng công chúng, nếu muốn tạo ra món ăn hợp vị cho thanh niên thời đại họ sẽ có cách tạo ra món thời đại chứ không thể dùng "thịt chó đã luộc mang ra nướng để làm món chó nướng" được:D Có thể báo Hoa Thương được phép của Kim Dung đăng tin này... câu khách cho tờ báo,ngoài ra tên tuổi Kim Dung lại một lần nữa được các phương tiện thông tin đại chúng, các thanh thiếu niên, các cụ già, các tráng niên... mang ra bàn cãi om xòm âu cũng khuếch trương cái thương hiệu "Kim Dung" thêm đôi phần nữa khi mà đoạn kết cuối cùng lúc mọi người vào đỉnh điểm của sự hồi hộp ngài Kim Dung sẽ cho họp báo và tuyên bố cái roẹt là: "Ta làm sao có thể sửa các tác phẩm của ta được chứ" trong tiếng vỗ tay hò reo của cộng đồng mê "Kim Dung Chưởng truyện" http://ddth.com/images/icons/icon14.gif