PDA

View Full Version : phép đọc truyện Tào? ...



NguyenYVan
06-10-2007, 13:08
... dưới mắt Y Vân!

Lúc đầu Vân chỉ định viết vài câu để trả lời trong topic "bao công kỳ án" song nó dài quá e loãng chủ đề nên viết tách riêng ra đây :)

Phải chăng khi ngòi bút càng có tuổi thì lúc viết người ta lại càng phải lách, chú ips hen? :) Có nằm mơ chắc chú Thích cũng không nghĩ được một ngày kia truyện Tào lại đậm chất đắn đo, lắm chiều cân nhắc đến thế. Nghe chú phân trần cháu đọc thấy ... (chẳng lẽ lại nói tuột ra là tếu??!). Có lẽ chú phải đập bàn mà rằng: "hỗn! tếu là tếu ở chỗ nào??!" Thứ cho cháu nói thật, tếu là ở chỗ chú nói đài như vậy, đủ thứ lý, đủ thứ lẽ, đủ thứ dẫn chứng, đủ thứ phân tách, đủ thứ suy nghĩ mà cháu vẫn cảm thấy cái ý của chú vẫn còn đang trốn. Cháu nói tếu là tếu là tếu cái đứa cháu cảm thấy chú cứ lúng ta lúng túng sao đó đằng sau mấy con chữ. Tấm huy chương nào cũng có mặt trái. Chẳng biết cháu có đặng cái ý của chú không hen? :) Trang Tử viết:
Có nơm là vì cá;
Đặng cá hãy quên nơm.
Có dò là vì thỏ;
Đặng thỏ hãy quên dò.
Có lời là vì ý;
Đặng ý hãy quên lời;
Ta tìm đâu đặng người biết quên lời, hầu cùng nhau đàm luận!

Tìm được một người không màng câu chữ khó quá hen chú :)


Y Vân = Y phục như mây :tongue:.

Chú Íp. Chú mà nói xấu cháu là cháu sẽ páo chù đấy. Nhất định thế.

Cám ơn ai đó đã nói đỡ cho Vân, thiệt ra danh tánh của Vân đối với nàng Khủng Nữ, cái khoản cách giữa biết và không biết chỉ là một cái nhấn chuột. Linh cảm của phái nữ thường rất tốt. Cám ơn ai đó đã dặn chú IPS đừng nói xấu Vân, nhưng Vân biết chú ấy sẽ không làm thế, mà có làm thế đi chăng nữa thì cũng chẳng sao! Không có lửa sao có khói! Mình có tốt lành gì đâu mà sợ người ta nói xấu :lick: mà mình không tốt thì đã sao nào? Trong CMND, người ta toàn nhìn thẹo, nốt ruồi, bớt ... để phân biệt hoặc nhận diện 1 con người. Chính cái không tốt, không hoàn hảo, hoặc thậm chí cả cái xấu, làm nên sự cá biệt. Những cái ly cùng một lứa làm ra, khi vừa mới ra khỏi lò nung, chúng đẹp đẽ giống hệt nhau, chỉ sau này, những vết ố, vết mòn, vết sứt, vết nứt mới làm cho những cái ly trở nên cá biệt, mà người khác có thể nhìn vào mà nói ngay: "cái ly này của tôi, cái kia thì không phải". Vân yêu quý những vết nứt của mình :) bởi nếu không có chúng, Vân chỉ là một nhân vật nằm vất vưởng đâu đó trong cổ tích mà thôi.

Không biết ai đó có thích xem tranh không, ở Hà Nội có rất nhiều phòng trưng bày và bán tranh, nếu có dịp, ai đó thử đi thăm một chuyến, thường gặp nhất là các gương mặt họa sỹ trẻ như Đỗ Hoàng Tường, Bùi Hữu Hùng, Hà Trí Hiếu, còn có Lê Bá Đảng, cá biệt một vài phòng tranh hay viện bảo tàng còn giữ tranh Văn Cao, Lê Hoàng Phái. Trong những bức tranh nổi tiếng, có bức nào chỉ toàn những màu sáng? Xin đừng cười Vân nông cạn khi nói rằng cho tới giờ này Vân vẫn chưa gặp bức nào để đời mà thuần khiết đến thế.
Trong các họa sỹ tên tuổi của thế giới, có một người Vân đặc biệt yêu thích, là họa sỹ người Ý Canaletto. (Đôi đòng lạc đề về người họa sỹ mà Vân yêu mến) Ông nổi tiếng với những bức vẽ thành Vienna đồ sộ, cổ kính, với con sông chạy ngang qua Grand Cannal, với những tòa kiến trúc khi lộng lẫy, khi u ám. Trong những bức tranh ông, người ta tìm thấy một thành Vienna quen thuộc, mà cũng xa lạ. Canaletto được biết đến với lối vẽ kiến trúc chính xác đến kinh ngạc mà cũng đầy tưởng tượng. Trong tranh ông, người ta dễ dàng tìm thấy những tòa nhà ở hai đầu nam bắc Vienna đứng kề bên nhau, nói khác đi, ông kiến trúc lại đô thị của Vienna với góc nhìn cá thể, tạo nên những hình thể kiến trúc và không gian rất lạ của riêng mình. Một điều cũng rất nổi bật trong tranh Canaletto là sự tương phản của hai màu sáng tối. Chính mảng tối làm cho mảng sáng có ý nghĩa. Nói chuyện nghệ thuật thì con dông dài lắm, chỉ biết rằng nếu bảo ông hãy vẽ nhưng đừng thêm vào những mảng tối, chẳng khác nào bảo ông vẽ mà không cho dùng cọ.
Đối với Vân, mỗi một con người là một bức tranh. Bảo chú IPS tả Vân mà bảo đừng nói xấu, có khác chi bảo vẽ tranh mà đừng dùng màu tối!

Phải chăng cái phép đọc truyện Tào (truyện Tào có thể hiểu là Truyện tào lao hay những truyện do Tào íp chắp bút) là phép xem tranh, phải nghiền ngẫm, phải tỉ mỉ, cũng phải tổng quan, phải bao quát, song, càng giàu màu sắc, hình khối, càng thú vị (có thể nó không ... đẹp, nhưng thú vị :lick: ) Đã là Tào thì màng chi những thứ nghịch vế với nhau, chẳng phải chúng đều là một?

carforrent
06-10-2007, 17:06
Mấy hôm nay trằn trọc không ngủ được vì lương tâm cắn rức!
Trong lòng đau khổ vô cùng khi phải viết những điều hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của mình, trái với những gì mình quý mến, nhất là xem topic đoàn cứu trợ nạn nhân bị tai nạn cầu Cần thơ, nhìn những gương mặt thánh thiện, giàu lòng nhân ái của đàn chủ, đàn chủ phu nhân và những người bạn đã vất vả vận động quyên góp rồi lặn lội trao những tình cảm chất chứa trong những món quà đơn sơ ấy mà chợt xao xuyến trong lòng.

Thế rồi lại tự trách mình sao lại ... viết bao công kỳ án ... kỳ thế, hoàn toàn trái với những suy nghĩ và tình cảm của mình.

Hay tự vì bởi là văn chương cóp nhặt của những người đã viết Bao công kỳ án, muốn cho khớp với nhân vật Làng Mùi mà mình lại nhẫn tâm đến thế! Quả thật, muốn nổi bật tính "thiết diện vô tư", chí công vô tư của Bao Dê Lỳ, ắt hẳn hoàng thượng phải vào vai phản diện! Và Hoàng hậu cũng thế. Mà, Đàn chủ và đàn chủ phu nhân thì quá tuyệt vời, làm sao đây!

Nghĩ mãi không ra, lương tâm cắn rức, tâm trí rối bời, không sao viết tiếp được.

Thế đấy, thế mới biết để bẻ cong ngòi bút không phải dễ.

Chỉ qua một đêm thao thức mà tóc đã bạc trắng như Ngũ Tử Tư can gián vua nước Sở vậy!

Ôi, có ai thấu lòng ta chăng nhỉ

Người xưa nói: Tư tưởng thì bay chữ viết thì… đi bộ đó là nỗi khổ của văn (?) Lời nói này nghĩ nông thì cũng đúng cho văn giới làng Mùi. Chẳng phải Thả Gà – Dô Bì – Tổng Nghiện – Bùi Trâu – Nồ Zết… không hẹn mà cùng nhau gác bút đó ru! Đám văng sĩ hậu sinh Bạc Tiền – Ê già Éo đà – Lồ Ôn… cũng ra mòi cạn mực.

Tại hạ chắc chẳng phải họ bí đề tài mà có thể ngòi bút họ chẳng còn kịp đuổi theo những dòng suy nghĩ cứ phọt ra với tốc độ một giây hàng ngàn chữ. Có thể những gương mặt mốc đáng kính, đáng trêu, đáng châm, đáng chích của làng Mùi, coi bộ cũng không còn biểu tả nổi những gì họ muốn viết, muốn gán ghép tượng hình.

Làng Mùi đang trong cảnh chợ chiều thịt ôi rau héo thì may thay có Íp tiên sanh rờ tua trở lại. Tiên sanh đã vượt lên tất cả các bộ não xám xịt của giới văng sĩ làng Mùi, chỉ trong một thời gian ngắn tiên sanh đã tối tác hàng chục thiên tiểu thuyết gây náo động làng Mùi. Câu nói người xưa chẳng chút đúng với hiện tượng phóng tinh của Tào Íp.

Íp không chỉ tối tác tiếp nối cho một số truyện có sẵn, tiên sanh còn đẻ ra nhiều thiên truyện mới với những tình tiết li kỳ hấp dẫn. Tài năng Íp tưởng không cần ca tụng nữa vì Huỳnh lão gia kiêm Thích gái đại sư đã có nhiều bài tán thưởng.

Tại hạ không thường ghé làng Mùi nhưng tại hạ dường như đã đọc đủ những trứ tác được khắc trong bia đá trước làng (phải cám ơn Lã mõ đã dày công dựng bia này) Phép đọc truyện Tào (do ĐÔ phóng tác) (http://www.ddth.com/showthread.php?t=94329&page=24) đã nói hết những gì cần nói trong cách đọc những tác phẩm của bọn văng sỹ Mùi làng.

Tại hạ mơ hồ nhận thấy tâm trạng sợ “khủng bố” bàng bạc trong từng câu truyện của Tào Íp mà vẫn không hiểu nhân nguyên?! Đợi tới Bao Cưng kỳ án thì Íp tiên sanh mới hé mở đôi chút. Tại hạ vẫn không hiểu tiên sinh ám chỉ ai là Quách Nổ còn nhân vật Khủng Nữ thì đã thấy thấp thoáng trong truyện của Đòn Nà rồi thì phải. Tại hạ cũng mãi chết trong nghi hoặc nếu không tình cờ nhận ra một member có cái nick khá bí ẩn KN. KN = Khủng Nữ? Vì sao Khủng Nữ chỉ thấp thoáng trong chuyện?...:emlaugh:

edavn
06-10-2007, 17:53
Nghe dọng đại Cà này quen quá à:wub:

DONNA_DONNA
07-10-2007, 00:35
Trang Tử viết:
Có nơm là vì cá;
Đặng cá hãy quên nơm.
Có dò là vì thỏ;
Đặng thỏ hãy quên dò.
Có lời là vì ý;
Đặng ý hãy quên lời;
Ta tìm đâu đặng người biết quên lời, hầu cùng nhau đàm luận!

Tìm được một người không màng câu chữ khó quá hen chú

Kể cho V nghe một câu chuyện cổ tích nhé :wub: :

1. Ngày xửa ngày xưa, từ lâu lắm rồi... Trong khu rừng nọ có một ngôi làng nhỏ chỉ toàn Adam. Các Adam trong làng khi đến tuổi thành lập gia thất đều phải vượt qua rất nhiều khó khăn thử thách mới có thể đi đến ngôi làng bên cạnh, nơi có các nàng Eva duyên dáng, xinh đẹp đang ngày đêm mòn mỏi mong chờ.

Tình yêu thật là kỳ diệu! Dù là trèo qua núi cao, vực sâu, đầm lầy hay phải đánh nhau với hổ báo, lang sói; dù cho có bị rắn độc cắn, mèo rừng cào hay muỗi Anophen đốt, các chàng Adam vẫn một lòng một dạ tiến về phía trước với khát khao cháy bỏng mãnh liệt trong tim, trong tay, trong chân và trong tất cả các giác quan khác của mình.

Ông trời dường như cũng cảm động trước tấm lòng và sự dũng cảm, kiên trì của các Adam nên luôn để họ đi được đến đích cuối cùng và tìm được hạnh phúc ngọt ngào của mình.

Một Adam đi tìm một Eva không hẳn đã là một câu chuyện vì nó bình thường và hiển nhiên quá rồi. Nhưng một Eva đi tìm một Adam, đó chính là một câu chuyện đích thực!

Chính vì nó là một câu chuyện đích thực nên trời phạt nàng Eva khi dám cả gan nghe lời dụ dỗ của con rắn lục mà trèo lên cây táo, vượt rào đi sang làng của các Adam.

Nàng Eva bị một lời nguyền biến thành mụ phù thủy phép thuật cao cường, mặt mũi xấu xí, da dẻ nhăn nheo, xù xì, đầy mụn cóc với chiếc mũi quằm quá khổ. Nàng không được mang tên Eva nữa mà phải mang một cái tên mới là YVan :lick: .

Từ lúc mang một thân phận mới nàng YVan đâm ra thù ghét cuộc đời và những người xung quanh mình. Nàng khó tính hơn và hay cáu gắt, bực bội với cả những chuyện cỏn con, những chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

Thế rồi một hôm nàng rời bỏ làng Eva đi lên đỉnh núi cao nhất, lựa chọn vị trí ranh giới giữa 2 làng, lập một căn lều để ngăn không cho các Adam sang tìm các Eva. Nếu ai muốn đi qua thì phải cưới nàng làm vợ :emlaugh: hoặc trả lời một câu đố của nàng. Nếu không thực hiện được 2 điều trên thì phải đi về hoặc sẽ bị nàng phù phép biến thành cục đá, cục... các kiểu. (thiệt là độc ác quá đi mà :mad:)

Chỉ nhìn nàng lâu một chút thôi đã chẳng ai thực hiện nổi nói chi dám lấy nàng làm vợ...

Các Adam rất lấy làm buồn phiền. Từng ngày trôi qua không khác nào địa ngục, tinh thần các Adam mệt mỏi và chán chường trông thấy rõ. Các Eva cũng không khá gì hơn. Trong làng của các Adam có 2 anh em trai đã đến tuổi trưởng thành tình cảm gắn bó keo sơn, yêu thương nhau hết mực, tính tình hào sảng và sự dũng cảm, mưu trí của họ thì không ai sánh bằng. Người anh tên là ANu, người em tên là ANa. Sau khi nghe mọi người kể lại câu chuyện về mụ phù thủy YVan liền quyết định đi lên đỉnh núi để thử sức mình.

Lên đến nơi, người anh thử tài trước và không trả lời được câu hỏi của mụ phù thủy liền bị biến thành đá. Đến lượt người em, nhìn thấy anh mình bị biến thành đá như vậy không nhẫn tâm để anh phải chịu cảnh nắng mưa dãi dầu liền hỏi mụ phù thủy liệu có cách nào cứu anh thoát khỏi hay không. Mụ phù thủy trả lời rằng:

Cách duy nhất là chàng phải lấy ta làm vợ.

ANa đành đồng ý. :helpsmili

Người anh trở lại là người bình thường nhưng bị mụ phù thủy YVan xóa mất một phần ký ức những chuyện vừa xảy ra và "ghi" vào trong bộ nhớ của Anu rằng ANa đã chết nên Anu cứ thế quay trở về làng...

DONNA_DONNA
07-10-2007, 00:50
2. Đêm động phòng hoa chúc, mụ phù thủy YVan muốn thử tài phu quân liền hỏi ANa câu đố mà nàng vẫn hay dùng để hỏi các Adam khác đồng thời đưa thêm một điều kiện cho Ana chọn:

Câu đố: Điều mà người phụ nữ mong muốn nhất trên đời là gì?

Điều kiện: Chàng chỉ được chọn một trong 2 người sau đây để sống với chàng mà thôi:
- Buổi sáng thiếp sẽ hóa thân thành một mỹ nhân xinh đẹp, nết na thùy mị để chăm sóc chàng. Còn buổi tối thiếp sẽ vẫn là thiếp như bây giờ để hầu hạ chàng.
- Ngược lại buổi sáng thiếp sẽ vẫn để nguyên như bây giờ, còn buổi tối sẽ hóa thân thành mỹ nhân để hầu hạ chàng.

ANa suy nghĩ:
-Các Adam sở dĩ đi tìm các Eva ngoài cái việc hợp nhất tâm hồn còn để làm cái việc kinh thiên nghĩa địa đấy nữa. Nếu vào buổi sáng nàng là mỹ nhân xinh đẹp thì ta tự hào quá đi chứ nhưng buổi tối thì không ổn chút nào. Không thể nhà ngói cũng như nhà tranh được, còn gì là sung sướng ở đời nữa. Còn buổi sáng nàng là mụ phù thủy xấu xí chuyên đi hại người thì ta thật là không có phúc và còn bị tổn thọ, mang tiếng thất đức nữa. Biết làm sao để vẹn cả đôi đường đây?

ANa đắn đo, cân nhắc lợi hại thiệt hơn rất lâu và cuối cùng chàng cũng đã có được quyết định cho mình.

Theo bạn ANa sẽ nói gì với nàng YVan ? :lick:

carforrent
07-10-2007, 08:59
Trong các họa sỹ tên tuổi của thế giới, có một người Vân đặc biệt yêu thích, là họa sỹ người Ý Canaletto. (Đôi đòng lạc đề về người họa sỹ mà Vân yêu mến) Ông nổi tiếng với những bức vẽ thành Vienna đồ sộ, cổ kính, với con sông chạy ngang qua Grand Cannal, với những tòa kiến trúc khi lộng lẫy, khi u ám. Trong những bức tranh ông, người ta tìm thấy một thành Vienna quen thuộc, mà cũng xa lạ. Canaletto được biết đến với lối vẽ kiến trúc chính xác đến kinh ngạc mà cũng đầy tưởng tượng. Trong tranh ông, người ta dễ dàng tìm thấy những tòa nhà ở hai đầu nam bắc Vienna đứng kề bên nhau, nói khác đi, ông kiến trúc lại đô thị của Vienna với góc nhìn cá thể, tạo nên những hình thể kiến trúc và không gian rất lạ của riêng mình. Một điều cũng rất nổi bật trong tranh Canaletto là sự tương phản của hai màu sáng tối. Chính mảng tối làm cho mảng sáng có ý nghĩa. Nói chuyện nghệ thuật thì con dông dài lắm, chỉ biết rằng nếu bảo ông hãy vẽ nhưng đừng thêm vào những mảng tối, chẳng khác nào bảo ông vẽ mà không cho dùng cọ.
Đối với Vân, mỗi một con người là một bức tranh. Bảo chú IPS tả Vân mà bảo đừng nói xấu, có khác chi bảo vẽ tranh mà đừng dùng màu tối!
Thưa Vân tiểu thư!
Tại hạ không có được con mắt xem tranh như tiểu thư, thật buồn vì trong 12 năm cạ quần trên ghế nhà chường (không phải trường) người ta dạy không ra hồn cái môn gọi là mỹ thuật. Tuy nhiên nhờ giời cho 2 con mắt + 2 con nữa do mợ tại hạ mua cho (tại hạ có tới 4 mắt đấy nhé) tại hạ cũng biết nhìn tranh, biết khen cái nào xấu cái nào đẹp.
Mùa thu năm một ngàn chín trăm hồi đó, tại hạ ra đời (dưới một ngôi sao xấu) Mùa thu trong (4) mắt của tại hạ là những chiều hắt hiu ảm đạm, là mùa thu chết, màu thu không trở lại… và cũng có thể bởi mùa thu nên tại hạ rất thích dòm tranh của Исаак Ильич Левитан (http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/My-thuat/2001/12/3B9B7D9E/) Không biết tiểu thư có thích tranh của ông này? Hy vọng sẽ có dịp được nghe tiểu thư giảng thêm về hội họa. Còn bây giờ tại hạ xin tiếp tục chuyện nàng Khủng Nữ.
Tại hạ nghĩ Khủng Nữ không có nghĩa là cô gái khủng khiếp. Nhìn avatar của nàng ấy tại hạ thấy đó là một phụ nữ xinh đẹp hồn hậu. Nhưng cái avatar này cũng lại có một người dùng chung, đó chính là Đức Vê Khờ đờn chủ (Lạy Đức Vê Khờ đừng ban nick tại hạ nhé vì Vê Khờ hay Năm Khờ là do thiên hạ đánh vần từ VK, tại hạ thấy sẵn thì gọi hùa theo vậy thui, chứ chả có gì là châm chích đờn chủ cả) Dường như cái avatar này xuất hiện cùng thời điểm làng Mùi có đại dịch (?!) Đờn chủ phải đóng cửa làng mất đâu non dăm bữa nửa tháng gì gì đó.

DONNA_DONNA
07-10-2007, 09:42
@carforrent: Hãy đọc bài này (http://ddth.com/showpost.php?p=871824&postcount=21) trước khi tiếp tục bàn về những vấn đề liên quan. Nếu bạn còn nói những vấn đề như vậy thì bài viết sẽ bị xóa mà ko cần báo trước (tiếc là Đòn nà chưa có được quyền ban nick :) ).

Tôn trọng người thì người mới tôn trọng lại.

Hy vọng là bạn hiểu và giữ được lòng tự trọng cho mình và cho những người liên quan.

P/s: Khủng Nữ chỉ đơn giản là cách Đòn Nà tôi gọi vui chị chứ không có "thâm ý" gì sâu sa như bạn hiểu .

carforrent
07-10-2007, 10:32
@carforrent: Hãy đọc bài này (http://ddth.com/showpost.php?p=871824&postcount=21) trước khi tiếp tục bàn về những vấn đề liên quan. Nếu bạn còn nói những vấn đề như vậy thì bài viết sẽ bị xóa mà ko cần báo trước (tiếc là Đòn nà chưa có được quyền ban nick :) ).

Tôn trọng người thì người mới tôn trọng lại.

Hy vọng là bạn hiểu và giữ được lòng tự trọng cho mình và cho những người liên quan.

P/s: Khủng Nữ chỉ đơn giản là cách Đòn Nà tôi gọi vui chị chứ không có "thâm ý" gì sâu sa như bạn hiểu .
Lã mõ ui, tại hạ cầu mong cho ngài có quyền ban nick (để ban tại hạ)Hình như Đòn nà vẫn chưa biết phép đọc truyện tào??? Đâu phải chỉ có Ngài mới được quyền hiểu Khủng Nữ là gì? Tại hạ viết vui nhưng vẫn hàm ý tôn trọng đấy chứ, hay là tại hạ viết quá bóng gió khiến ngài hiểu lầm ???
Tại hạ rất mến phục ngài ( Một tân mõ trẻ tuổi, thông minh, đa tài) nhưng qua thái độ cắt xén tùy tiện và cả dã tâm muốn ban nick vô cớ của ngài, tại hạ lo cho thần kinh ngài có thể có vấn đề gì đó.
Mong ngài bảo trọng và cần thiết thì ta cùng tranh luận, đừng cắt xén vô lý nữa nhé!
Thân:lick:
P/s: Tại hạ biết ngài cũng khoái ngửi mùi Mộc Lan lắm. Nhắc vậy để ngài có thể đoán tại hạ là ai, và tại hạ cũng chẳng xa lạ gì với đám cước sắc làng Mùi này đâu.

DONNA_DONNA
07-10-2007, 10:52
Chính vì biết rất rõ ngài là ai nên tại hạ mới nói vậy đó chứ :)

ĐÔ QP SP... ;)

Bài viết của ngài nếu là người khác thì đã xóa thẳng tay chứ không cắt xén như Đòn nà tôi. Nếu ngài không hiểu đó là một lời nhắc nhở thì lần sau tôi cứ xóa luôn vậy.

Phép đọc tào do ai đó viết ra rồi ai đó lại tâng bốc nó lên thành triết lý, cẩm nang gối đầu giường thiết nghĩ ngài cũng tự biết chứ hỉ?

P/s: Hoa Mộc Lan tại hạ còn chưa một lần tận mắt được dòm thấy hình dạng tròn méo thế nào chứ nói gì đến vinh hạnh được ngửi để cảm nhận rõ rệt sự thuần khiết của nó :lick:

NguyenYVan
07-10-2007, 12:06
Hơ hơ (ngơ ngác) ai muốn ngửi mùi Mộc Lan dạ? Hoa Mộc Lan là một loài của dòng Mộc Lan. Dòng Mộc Lan có nhiều loài lan khác nhau, loài Mộc Lan là một trong số đó. Đặc điểm chung của dòng Mộc lan là cây to, thân gỗ, hoa tương đối lớn và KHÔNG CÓ MÙI HƯƠNG. Duy nhất chỉ có một loài trong dòng Mộc Lan là có mùi hương, đó là loài Ngọc Lan, loài này chắc không xa lạ với mọi người. Loài Ngọc Lan cũng có nhiều giống khác nhau, có giống trắng muốt như ngà, có giống hơi tía hoặc hồng ở cuối cánh hoa, mùi hương không có sự khác biệt rõ rệt.

Carforrent: Người yêu tranh cũng giống như người ... có đạo ^^ hạp nhau có khi nên vợ thành chồng, còn hỏng hạp nhau có khi ... wánh nhau mất mạng ^^ Vân cũng rất thích tranh của Levitan, trong tranh có nét bàng bạc cũ kỹ, những bức tranh được vẽ bằng màu của ký ức, một nét khá tiêu biểu trong tranh tả cảnh, nhất là cảnh mùa thu. Đối với Vân, chúng tựa tựa như dạng thơ phong hoa tuyết nguyệt của các cụ, khác chăng chắc chỉ là một bên là thi ca, một bên là hội họa. Thú xem tranh, tương tự như sở thích âm nhạc, phản ảnh một phần cuộc sống nội tâm của người xem tranh, coi bộ carforrent cũng có lắm lúc cảm thấy cô độc giữa một biển người hen?

edavn
09-10-2007, 02:23
2.
Câu đố: Điều mà người phụ nữ mong muốn nhất trên đời là gì?

LÀM MẸ Vì nếu được làm mẹ đương nhiên được làm vợ, mà được làm vợ thì... được động phòng hoa chúc đêm tân hôn:D:D:D



Điều kiện: Chàng chỉ được chọn một trong 2 người sau đây để sống với chàng mà thôi:
- Buổi sáng thiếp sẽ hóa thân thành một mỹ nhân xinh đẹp, nết na thùy mị để chăm sóc chàng. Còn buổi tối thiếp sẽ vẫn là thiếp như bây giờ để hầu hạ chàng.
- Ngược lại buổi sáng thiếp sẽ vẫn để nguyên như bây giờ, còn buổi tối sẽ hóa thân thành mỹ nhân để hầu hạ chàng.

ANa suy nghĩ:
-Các Adam sở dĩ đi tìm các Eva ngoài cái việc hợp nhất tâm hồn còn để làm cái việc kinh thiên nghĩa địa đấy nữa. Nếu vào buổi sáng nàng là mỹ nhân xinh đẹp thì ta tự hào quá đi chứ nhưng buổi tối thì không ổn chút nào. Không thể nhà ngói cũng như nhà tranh được, còn gì là sung sướng ở đời nữa. Còn buổi sáng nàng là mụ phù thủy xấu xí chuyên đi hại người thì ta thật là không có phúc và còn bị tổn thọ, mang tiếng thất đức nữa. Biết làm sao để vẹn cả đôi đường đây?

ANa đắn đo, cân nhắc lợi hại thiệt hơn rất lâu và cuối cùng chàng cũng đã có được quyết định cho mình.

Theo bạn ANa sẽ nói gì với nàng YVan ? :lick:

Nói là: "Nàng cứ là...VẪN Y NGUYÊN"
:wub::wub::wub:

DONNA_DONNA
09-10-2007, 23:09
Y Vân, Đòn Nà, Xe cho thuê thân mến!

Truyện là đời mà đời là truyện, có thể khi nghe Íp tào về một câu truyện nào đó, các bạn lại thấy hình ảnh của mình trong câu truyện, đó hoàn toàn là sự ngẫu nhiên, nếu có, cho Íp được trân trọng thứ lỗi cùng các bạn, nếu có những gán ghép khiến các bạn buồn lòng, nhưng đó là ngoài ý muốn vì thực ra Íp không phải là thánh thần để có thể biết nhiều về cuộc đời của các bạn. Thế!.


Chú Íp thân mến!

Trước hết phải khẳng định rằng:
Những ai hay tham gia viết bài tại Làng Mùi hoặc hay đọc các bài viết tại Làng Mùi; những người đã có "thâm niên" lâu năm tại làng này đều cảm nhận được những gì chú viết là để làm cho mọi người có được tiếng cười là trên hết :yes:. (Cũng có một số bài viết của chú mang tính châm biếm thói hư, tật xấu, những việc bất công trong xã hội hiện tại nhưng dưới con mắt của các "thần dân" chân chính :D, điều đó cũng không thể làm giảm bớt đi tình cảm của họ dành cho chú).

Những người ít vào làng Mùi, thi thoảng mới ghé thăm đôi chút; những người trong đầu chỉ thích bàn về chính trị mà không có một chút hài hước, ẩn ý kín đáo khi thảo luận, đọc các bài viết của chú chắc hẳn cũng sẽ cười nhưng tiếng cười chắc chắn sẽ không được thoải mái và nhẹ nhàng như những con người nơi đây.


Thứ ba, cái mà Đòn Nà sợ là chuyện riêng tư, thì như Íp đã nói, Íp thật sự không biết gì, những gì Íp biết được là qua những câu chuyện mà các bạn tán với nhau, Íp chỉ phân tích và gói ghém những điều ấy để tán tiếp mà thôi.

Đây chính là điểm chưa hay lắm khi chú định viết về một ai đó. Những câu chuyện chú viết về những người hay tham gia tại làng Mùi thì không có gì phải bàn rồi vì tính tình họ như thế nào, phản ứng của họ ra sao, chúng ta đều thấy rõ và có thể nói là tất cả đều vui vẻ chấp nhận sự "sắp đặt" của chú. Họ cảm thấy rất thoải mái là đằng khác.

Còn riêng với Đòn nà thì:
Niềm vui lớn nhất lúc online là khi ta bỏ thời gian ra viết về 1 ai đó, đc người đó đáp lại bằng vài dòng comment ngắn ngủi hay chỉ đơn giản là 1 emoticon đầy cảm xúc là ta đã mãn nguyện lắm lắm. Và thật sự hạnh phúc khi người đó cũng bỏ thời gian ra viết lại về ta :)

Đòn nà cảm thấy vui còn chưa đủ sao lại có thể không bằng lòng khi chú bỏ thời gian ra viết về mình được :yes:. (Nhất là lại còn lúc nào cũng được sánh đôi với nàng Y Vân xinh đẹp nữa chứ :embarrass :lick:)


Thứ hai, cái gì mà bạn gọi là "phép đọc truyện tào", mới nghe qua nó cao siêu quá, ghê gớm quá, thật ra, nếu nghĩ đó là truyện tào lao, đọc xong cười khì một cái, thì đúng là dụng ý của tào mỗ, ngoài ra, mỗ không có ý muốn làm câu truyện trở thành một cái gì đó cao siêu hay đại loại như thế, cứ nghĩ "tào mà" là được!

Cháu thấy nàng Y Vân nhiều khi cũng rất khó hiểu. Trong topic Tào của chú nàng có nói là đọc xong truyện của chú thì phải cười trong sung sướng, cười nhưng phải biết mình là ai. Thế mà trong topic này lại đi phân tích cái "phép đọc Tào" cân nhắc mới cả đắn đo, thật chẳng biết đàng nào mà lần. Phải chăng nữ nhân là phải như thế :lick:


Còn hai đại ca Xe cho thuê và Đòn Nà cũng đừng vì mỗ mà làm mất lòng nhau vậy. Cho mỗ được nhận lỗi về phần mình và chúng ta hãy nghĩ như lão cáo già Éo Đà đó, "Vẫn y nguyên", như chưa có gì xảy ra cả. OK ?

Như Đòn nà đã nói ở trên. Nếu truyện của chú chỉ đề cập đến những người hay tham gia tại làng Mùi thì không có gì cần phải lưu ý cả, nhưng nếu chỉ nghe mọi người bàn tán bên ngoài về 1 ai đó ít tham gia mà ta lại đi miêu tả chi tiết quá kỹ, cho dù đấy là nói bóng gió thì Đòn nà nghĩ là không nên. Hơn nữa để nói về 1 chuyện mà ta biết chắc là sẽ có sự việc xảy ra với hành động của ta thì cần phải cân nhắc đắn đo, từng câu, từng chữ sao cho người chưa biết chuyện và người hiểu chuyện đều ngầm hiểu, cảm thấy chấp nhận được, không bị tự ái. Điều này là rất khó nếu không muốn nói là không thể.

Còn những khúc nào người đọc cảm thấy riêng tư quá, "trần trụi" quá, thẳng thừng quá thì cũng không nên để lại, cho dù đó bất kỳ là của ai. :yes:

Mong là chú hiểu cho Đòn nà.

DONNA_DONNA
10-10-2007, 00:00
2. Đêm động phòng hoa chúc, mụ phù thủy YVan muốn thử tài phu quân liền hỏi ANa câu đố mà nàng vẫn hay dùng để hỏi các Adam khác đồng thời đưa thêm một điều kiện cho Ana chọn:

Câu đố: Điều mà người phụ nữ mong muốn nhất trên đời là gì?

Điều kiện: Chàng chỉ được chọn một trong 2 người sau đây để sống với chàng mà thôi:
- Buổi sáng thiếp sẽ hóa thân thành một mỹ nhân xinh đẹp, nết na thùy mị để chăm sóc chàng. Còn buổi tối thiếp sẽ vẫn là thiếp như bây giờ để hầu hạ chàng.
- Ngược lại buổi sáng thiếp sẽ vẫn để nguyên như bây giờ, còn buổi tối sẽ hóa thân thành mỹ nhân để hầu hạ chàng.

ANa suy nghĩ:
-Các Adam sở dĩ đi tìm các Eva ngoài cái việc hợp nhất tâm hồn còn để làm cái việc kinh thiên nghĩa địa đấy nữa. Nếu vào buổi sáng nàng là mỹ nhân xinh đẹp thì ta tự hào quá đi chứ nhưng buổi tối thì không ổn chút nào. Không thể nhà ngói cũng như nhà tranh được, còn gì là sung sướng ở đời nữa. Còn buổi sáng nàng là mụ phù thủy xấu xí chuyên đi hại người thì ta thật là không có phúc và còn bị tổn thọ, mang tiếng thất đức nữa. Biết làm sao để vẹn cả đôi đường đây?

ANa đắn đo, cân nhắc lợi hại thiệt hơn rất lâu và cuối cùng chàng cũng đã có được quyết định cho mình.


Chàng nhìn nàng YVan một cách trìu mến khác thường và nói:
-Điều mà người phụ nữ mong muốn nhất trên đời là được tự quyết định số phận của mình. Nàng hãy tự quyết định mình sẽ là phù thủy hay mỹ nhân nhưng cho dù nàng có thế nào thì : Một điều và mãi mãi - Ta vẫn yêu nàng nhiều, vẫn yêu thật nhiều.:yes:

Có 1 điều bất di bất dịch, không bao giờ thay đổi đó là: Chẳng có nữ nhân nào muốn mình trong mắt người yêu bị coi là xấu cả, nữ nhân nào cũng thích mình xinh đẹp. Chính vì vậy nàng YVan đã chọn làm mỹ nhân và xóa bỏ được lời nguyền, chung sống hạnh phúc với chàng ANa đến đầu bạc răng long.

Kể từ đó 2 làng Adam và Eva lại trở về như xưa...

Câu chuyện cổ tích theo lời kể của Đòn nà đến đây là hết :rolleyes: :lick:.

NguyenYVan
10-10-2007, 03:15
Chú IPS: Cám ơn chú đã có lời khen cháu, nhưng khen đúng thì cháu vui lắm còn khen trật thì cháu ngượng lắm ạ (đại loại là: "ủa, mình đó hả??!"). Cháu đoán chú thích uống trà (cháu cũng thích nữa, nhất là trà xanh Nhựt Bổn ^^, cháu không thích uống trà Tàu, dù là trà rất đắng và thơm, trà Tàu không tốt cho sức khoẻ. Khổ thân cái đứa cháu tối ngày gặp bịnh nhân nên nhìn đâu cũng thấy bịnh). Người trồng trà mà trồng được trà ngon thì hãnh diện lắm, bởi trà ngon, giống như sách quý, giống như bạn hiền, không thể cầu mà được, còn phải do cái duyên trời đất ban cho. Cháu chi có thể là có duyên may hơn một số người.

Đối với truyện Tào, cái mà cháu gọi là "Phép đọc", đối với cháu, đúng thực là phép đọc ạ. Dù nghe có vẻ dao to búa lớn, song đúng là nó cần phải dao to búa lớn chú ạ.

Chú có thể nói "truyện tào thì làm (wái) gì quan trọng đến mức người ta phải xem đến 'phép đọc' cho nó tốn vàng bạc? (giả thuyết rằng: thời gian là vàng bạc)". Cháu đồng ý với chú rằng BẢN THÂN TRUYỆN TÀO chả là cái (wái) gì, nhưng CÁI CÁCH NÓ ĐƯỢC VIẾT khiến cho người đọc, đối với nhận xét cá nhân cháu, phải nhìn nhận lại cách đọc truyện của mình.

Cái cách truyện tào được hình thành, được viết, khiến người đọc ít nhiều thấy thấp thoáng bản ngã của mình trong các nhân vật. Nếu không biết dẹp bỏ cái Tôi để cười với cái chung, thì người đó không thể thấy cái tiếu lâm của câu truyện, càng không thể nhận đủ cái bố cục của câu truyện. NGƯỜI TA DỄ DÀNG ĐỌC TRUYỆN TIẾU LÂM KHI TRUYỆN TIẾU LÂM ĐÓ KHÔNG VIẾT VỀ CHÍNH HỌ. Dẫu chỉ mang tính tếu táo, không hề có tính chỉ trích cá nhân, việc thấy chính mình được miêu tả theo cái cách mình không hài lòng, không có mấy ai có thể chấp nhận được. Do vậy, đối với cháu, chuyện tào, tuy tào lao thật, tuy không có gì quan trọng thật, song nó là cách rất hữu hiệu để cháu tự kiểm tra xem khả năng tiếp nhận thông tin của cháu khách quan đến mức nào, bởi nó ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tiếp nhận thông tin và ứng sử trong những tình huống thực tế. Nếu chỉ là một câu chuyện viết lên để tếu táo cho vui mà mình đỏ mặt tía tai, sùng sùng giận giữ, hỏi sao mình có thể đứng vững trước miệng tiếng thế gian, tếu táo gấp trăm lần mà cũng bén nhọn gấp trăm lần? Vậy cái phép tiết chế bản thân, bỏ đi cái Tôi mà đọc truyện và cười cùng với truyện ấy có quan trọng không? Đối với cháu thì đó là bài học đời người chú ạ. Bởi thế, đối với cháu, truyện thì không cao siêu, nhưng để đọc được truyện và cười được với truyện, đôi khi phải tự điều chỉnh lại bản thân mình, và điều đó, theo cháu, không phải dễ.

Bởi vậy, chú nói rất đúng khi cho rằng truyện tào đọc là để quên đi, chẳng thể cứ săm soi vào tình tiết, câu chữ mà để bụng cho cái bụng ta nó sình ra. Có cả khối khía cạnh khác của truyện mà có thể chúng sẽ hữu ích hơn cho ta thay vì cứ nhìn chằm chằm vào con chữ. Vậy nên cháu mới nói đọc truyện tào giống như xem một bức tranh, đúng ra và chi tiết hơn, phải nói là xem một bức tranh trừu tượng. Xem một bức tranh trừu tượng, người ta không nhìn vào hình khối, đường nét, màu sắc hay những thứ bày ra trước mắt, cái người ta nhìn vào là một con người, đang thở, đằng sau những hoạ tiết. Nhìn vào tranh Picasso (những tác phẩm thời đệ nhị thế chiến) người ta chỉ nhìn thấy những con người dúm dó, xấu xí, những con trâu cũng dúm dó, biểu tượng của đất nước Tây Ban Nha, chẳng có bất cứ đường nét nào là "đẹp" theo thước đo bình thường, vậy mà người ta vẫn khóc khi xem tranh, bởi cái người ta xem không phải là những đường thẳng hay đường cong, những hình khối kỳ cục bất cân xứng hay những màu sắc nhếnh nháng trên khuôn canvas.

Mà nói trắng ra là mọi người tốt và thương mến cháu quá nên cái Tôi của cháu rất là hài lòng khi đọc truyện (:rolleyes:), vậy nên giờ cháu mới bình tĩnh và tỉnh táo viết dông dài thế này ạ lol nếu nói động đến cháu chắc cháu cũng cỏng mỏ lên chửi lại chứ nó có nói ngon được như vầy.


Cháu thấy nàng Y Vân nhiều khi cũng rất khó hiểu. Trong topic Tào của chú nàng có nói là đọc xong truyện của chú thì phải cười trong sung sướng, cười nhưng phải biết mình là ai. Thế mà trong topic này lại đi phân tích cái "phép đọc Tào" cân nhắc mới cả đắn đo, thật chẳng biết đàng nào mà lần. Phải chăng nữ nhân là phải như thế :lick:


Donna lại đọc không kỹ bài của Vân rồi! Câu đầu tiên Vân viết là "trả lời cho bài viết trong "bao công kỳ án" của chú IPS". 1 bài trả lời của chú IPS trong "bao công kỳ án" mà chú ấy cho rằng không nên tiếp tục viết nữa vì mà rằng thì là do bởi nên thành thử ra , khiến cho Vân ngạc nhiên rằng không ngờ truyện tào mà cũng phải khiến cho kẻ viết khó xử, phải đắn đó, phải cân nhắc câu chữ đến vậy, khiến cho người viết phải lách đủ thứ như thế.

Carforrent: Không ngạc nhiên khi thấy Levitan là hoạ sĩ ngoại quốc được biết đến rộng rãi nhất ở Việt Nam. Có lẽ một trong số những lý do quan trọng nhất là cái đẹp trong tranh ông rất gần với cái đẹp theo quan điểm và cách nhìn nhận của người Á. Tác phẩm được biết đến rộng rãi nhất có lẽ là bức "mùa thu vàng", một trong số những bức tranh mua thu kinh điển nhất của thế giới. Vân biết đến tác phẩm này khi còn mài đũng quần trên ghế phổ thông cơ sở (cấp 2) khi vô tình được đọc một bài phân tích, nhận định có dùng tác phẩm này làm dẫn chứng để so sánh. Nhưng nhiều năm sau đó Vân mới có cơ hội thưởng thức bức này và một số bức khác nữa của Levitan trong ... sách! Vân giống như cái ... thùng rác của nghệ thuật nơi người ta có thể ... đổ đủ thứ vào. Tuy nhiên nếu hỏi Vân thích gì, thì Vân thiên về các tác phẩm cách thời của Levitan vài thế kỷ hơn, vào thời Renaissance (giai đoạn phục hưng??!!) khoảng thế kỷ thứ 14 đến 17, khoảng sau thời kỳ huy hoàng của Gothic thế kỷ 12 đến 15.

carforrent
12-10-2007, 20:53
Chính vì biết rất rõ ngài là ai nên tại hạ mới nói vậy đó chứ :)

ĐÔ QP SP... ;)

Bài viết của ngài nếu là người khác thì đã xóa thẳng tay chứ không cắt xén như Đòn nà tôi. Nếu ngài không hiểu đó là một lời nhắc nhở thì lần sau tôi cứ xóa luôn vậy.

Phép đọc tào do ai đó viết ra rồi ai đó lại tâng bốc nó lên thành triết lý, cẩm nang gối đầu giường thiết nghĩ ngài cũng tự biết chứ hỉ?

P/s: Hoa Mộc Lan tại hạ còn chưa một lần tận mắt được dòm thấy hình dạng tròn méo thế nào chứ nói gì đến vinh hạnh được ngửi để cảm nhận rõ rệt sự thuần khiết của nó :lick:
:lick::lick::lick:
Keke, lão mõ này cũng biết rét, nhớ nhé tại hạ là ĐÔ QP SP đa7ý nhé, lộn xộn là ngài ra bã đáy keke

edavn
12-10-2007, 21:25
:lick::lick::lick:
Keke, lão mõ này cũng biết rét, nhớ nhé tại hạ là ĐÔ QP SP đa7ý nhé, lộn xộn là ngài ra bã đáy keke

Thế lày là thế lào hả chờihttp://ddth.com/images/icons/icon14.gif

carforrent
12-10-2007, 21:39
Thế lày là thế lào hả chờihttp://ddth.com/images/icons/icon14.gif

xao thía ê già éo đà?
Tại hẹ có gì xái chăng?
Rát thích đọc Mù thôn của éo dằ lém đó :lick:

edavn
12-10-2007, 22:05
Thế còn nàng Y Vân thì sao hả đại.. ca Car For Rent? Mà nường ý là hạng nữ lưu kiến thức quảng bác, nhất là khoản hội hoạ nghe có vẻ hạp với đại ca lắm đấy:lick::lick::lick: