PDA

View Full Version : Giao lưu với đội bóng ITC Corp



ruby nguyen
29-09-2007, 22:53
Chà buồn đó à nhen, lần trước có gửi lời mời đến CLB rồi mà chưa thấy ai trả lời mình gì cả.
ITC có ời mời CLB đá một trận giao hữu đó mọi người đồng ý chứ

vantantr
30-09-2007, 11:10
hình như có trả lời mà ta!!
Nếu giao hữu sân 7 người thứ 5 tuần sau mình lên làm luôn :)
Rồi có gì đá chung hằng tuần càng tốt .
Còn đá sân 11 người thì phải tìm sân rồi 2 đội chắc chắn rồi mới quyết định được!!

ongtre63
30-09-2007, 14:53
Đã có thông tin ở topic này mà, quan trọng là 2 ông bà bầu thống nhất với nhau thôi :emlaugh:

http://www.ddth.com/showthread.php?t=138793&page=3

jollibee
30-09-2007, 16:39
Mình đã dặn Hải Bánh Bao vẫn đăng ký sân như thường lệ. Nếu trước 4-5h mà trời tạnh mưa thì có lẽ sân vẫn OK thôi. Tối nay có thể ko gặp mọi người vì có việc chạy ra Nha Trang tí.

Còn về trận giao hữu với bạn Ruby, họ confirm lại đến CN tuần sau mới có thể bắt đầu. Hình thức giao hữu vẫn là đá sân 7 người. Thông tin tg và địa điểm mình sẽ thông báo sau. Lực lượng cổ động bên đội bạn có vẻ hùng hậu và chuyên nghiệp (có hẳn "bà bầu" giao tế chư ko phải "anh bầu" Jo đã có vợ nhà mình :P ).

Tình hình rất chi là tình hình là vậy!
@ruby nguyen: vneye đã xác nhận qua YM là giao lưu với đội bạn rồi :) . Bạn liên hệ chủ nhiệm vneye (Đạt) 0908270733.

Jo sửa lại chủ đề topic nhé.

ruby nguyen
02-10-2007, 17:32
HI, chuyện thời nay con gái ba đảm đang mà Ruby chỉ là Manager thôi, tại được các anh tín nhiệm nên giao toàn bộ phần giao dịch với các CLB để thu xếp lịch đá thôi. Cổ động viên thì hiếm hoi lắm cò gì hôm đó nhờ mọi người cổ động dùm nhe.
Ah tình hình là rất tình hình vì ngọc muốn tim sân nhân tạo để đá cho sạch hpòng khit rời mưa mà ko bẩn nhưng chưa đặt được, ko biết thế nào nữa

vantantr
02-10-2007, 18:35
nếu không có sân cỏ,kiếm sân trong nhà đá banh da thì lại CLB Nguyễn Tri Phương .

Đá sân gì cũng được, chỉ sợ sân nào có mưa ngập nước đá kô được thôi :)

Giao hữu thì mọi người vui vẻ đá kô sợ......

vneye
05-10-2007, 22:56
Alô,

Tình hình là sáng CN này mọi người dậy sớm, vệ sinh đầy đủ rồi lên sân Kỳ Hòa lúc 6h50 nha, mình đã đặt sân 7h (vì trễ hơn đã hết sân từ đầu tuần) và đã liên hệ với "bà bầu" bên kia. Họ confirm lại dù rất bùn ngủ nhưng sẽ ứng chiến đầy đủ.

Hi vọng mọi người sẽ lên đông đủ như hôm thứ 5 để nếm mùi trận thắng thứ 3.

Tin bên lề: "Bà bầu" thông báo đội nào thua sẽ chịu phí chầu nước mía giao lưu với đội nữ cổ động viên ITC Corp, híhí ^^

Mọi thông tin sẽ cập nhật liên tục

thocon
06-10-2007, 08:36
Tiếc quá, tui ko đi giao lưu được với hội nữ cđv bên kia rùi!

tieuphuphu
06-10-2007, 09:02
Éc.7h mà dậy nổi chít liền đóa.Tui cá 10 ăn 1 là tới giờ đá vẫn chưa đủ người cho koi.

sinhvienvn2005
06-10-2007, 09:49
Ngày mai có phải mặc áo đồng phục của đội ko hay cứ mặc bình thường thôi? (Chắc đội bạn có đồng phục roài).keke.

vantantr
06-10-2007, 10:09
7h đá đến mấy giờ vậy??

nếu đá trễ hơn thì chắc lên không được.
có thể đá đến 7h30 hoặc 7h45
Vì đã có hẹn lúc 8h .
Do đó chắc kô giao lưu chầu nước mía rùi :)
Nếu kô lên được hy vọng bà con đá hết mình,cố lập hatrick,3 trận liền win nha :boxing:

jollibee
06-10-2007, 10:42
vantantr cố gắng đến hiệp đầu đi, có em thòng thì vneye mới tự tin.

Lão Tiều Phu đến đốn giò các em nhé

@sinhvien: ongtre63 sẽ mang áo đồng phục cho cả đội

dreamstar
06-10-2007, 12:54
vì danh dự đội bóng, vì cổ động viên nữ của bên kia :D, anh em cố gắng đi đúng giờ và dành chiến thắng :)

ongtre63
06-10-2007, 15:14
7h thì có lẽ đá đến 8h30.
Vậy là tối nay không coi bóng đá khuya đc rồi :(

nguoidaukho86bt
06-10-2007, 18:24
tình hình này thì anh em gán thức sớm nha ! chắc là hong đủ wá ! :(

mykenty
06-10-2007, 22:09
nghe mà phê như con tê tê, chân còn nhứt nên hẹn a e lần sau vậy :noexpress

ruby nguyen
07-10-2007, 12:49
Nhìn chung xong trận đấu cả hai bên điều biết được đối thủ của mình,về phía đội nhà ITC ngọc cũng thành thật xin lỗi vì đã có những hành động đáng tiếc xảy ra,cho đến giờ mình vẫn chưa thật sự tin đó lại là 1 trận đấu, và cũng rút ra được bài học cho ngọc về phần quản lý đội bóng bên ngọc sau trận đấu mọi người cũng nói ngọc rất nhiều (sau em lại tìm đội như vậy đá hả em?', sao em ko kiêu họ mướn trọng tài?'...., ngọc nản lắm chẳng muốn làm gì cho đội bóng của cty nữa, hic.
Nhưng về phía CLB DDTH thì cũng phải nhìn lại đi thực sự đó, lúc đầu các bạn cũng va chạm với bên mình rất nhiều do nghĩ bên mình hiền hay sao đó, bị ức hiếp nhiều quá dẫn đến ko kìm chế được vì thế bên mình đã làm cú hích cùi trỏ vào 1 bạn mà mình ko biết tên, đẫn đến hai bên sô xát nhau, và ITC đành phải nghĩ để đá để bảo tồn thân thể của cả hai bên, vì ngọc cá là nếu đá tiếp chác đánh nhau thật, thực sự là ko phải như Đạt nói ngọc là " đá vậy hèn gì bầu đòi trọng tài đâu' nhưng nếu có trọng tài thì mình sẽ đá hết trận luôn, trận đấu mà ko có trọng tài thì tự xử hai bên thôi, vì thế sẽ có nhiều chuyện xảy ra, biết là chỉ giao hữu thôi nhưng hai bên chưa bao giờ đá với nhau thì phải có trọng tài, mà đã đá với nhau thì phải có trọng tài theo luật bóng đá rồi, chẵng nên tiếc thêm 100k thuê trọng tài mà hai bên ko thể kìm chế được,ITC cũng biết mình ko thể tránh khỏi những nóng tính nên cũng yêu cầu có trọng tài ngay từ khi thỏa ước, nhưng ra sân ko có trọng tài, bên CLB đã rất hay và chuyên nghiệp, nếu đá hết trận thì bên ITC cũng ko thắng nổi đâu(Đạt đá rất hay), nhưng chuyện đã qua rồi chúc mọi người vui vẻ nhé,

dreamstar
07-10-2007, 13:37
Xin chào Bạn Ngọc,

Về vấn đề trọng tài thì đã có sự không thống nhất giữa Đạt và Hải (người đặt sân), bình thường đội bóng đá sân 7 người ở Hồ Kì Hòa không có yêu cầu thêm trọng tài vì đá sân nhỏ không có áp dụng luật việt vị.

Trở lại vấn đề xô xát của trận đấu, xin Ngọc hãy lưu ý vấn đề va chạm và chơi xấu trong bóng đá, những vấn đề đó luôn luôn xảy ra trong bóng đá.

Trong bóng đá chúng ta có thể dùng vai để tỳ đè đối phương, dùng chân để xoạt bóng (phải trúng bóng và đúng kỹ thuật), dùng thân mình để che bóng những kỹ thuật đó sẽ gây ra các va chạm nhưng hoàn toàn hợp lệ trong bóng đá.

Nhưng chúng ta không được dùng tay để xô đẩy, nắm kéo, đánh ngụi đối phương.

Trận đấu lúc sáng, anh chàng trong đội bóng ITC đã liên tục dùng trỏ để thúc đối phương ngoài sau liên tục, chính tôi cũng bị anh ta dùng trỏ thúc vào người khi tranh bóng với anh ta, hành động đó gọi là chơi xấu, bên DDTH đã nhắc nhở anh ta vài lần nhưng anh ta vẫn tiếp tục hành vy đó dẫn đến 1 hành động không kềm chế của bên DDTH, việc này thì tôi xin đại diện ddth xin lỗi bên ITC.

jollibee
07-10-2007, 14:07
Cám ơn bạn Ngọc đã phản hồi.

Mình chỉ được xem trận đấu diễn ra được khoảng 10phút thì phải về nhà có việc bận.

Những phút đầu ngắn ngủi nhưng mình cảm thấy lo lo, ngay những pha bóng đầu tiên, bóng đã qua nhưng cầu thủ đội bạn vẫn kê chân đối với em của thocon (đội ddth.com). Mình cũng nhắn những anh em ở lại tránh xảy ra sự cố trước khi mình đi. Sau khi xong việc nhà mình lập lức phone cho vneye (Đạt) và các bạn vì có linh cảm sẽ xảy ra sự cố.

Đội bóng ddth.com chúng mình không có ý nghĩ đội bạn hiền mà ức hiếp như bạn nghĩ đâu, nếu bạn chú tâm theo dõi trận đấu thì bạn cũng sẽ thấy đội bạn vào bóng thiếu chuyên nghiệp (Dreamstar đã giải thích ở trên). Bóng đá là môn thể thao dễ va chạm, nhưng hành động thúc cùi trỏ của đội bạn là không thể chấp nhận được. Nhưng thôi mọi chuyện đã qua và không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Cả hai đội quyết định ngưng trận đấu để tránh va chạm là hoàn toàn hợp lý.

Đội mình đã đá giao hữu với nhiều đội nhưng chưa xảy ra sự cố như lần này mặc dù hầu hết các trận đều không có trọng tài, hai bên tự xử và nhường nhau. Đá vui là chính mà.

Thân.

vantantr
07-10-2007, 14:07
vỡ trận rùi à!! :no:

chán thế,tưởng giao hữu như mọi hôm thì có thêm 1 đối thủ để có gì giao hữu tiếp .

Thôi thì rút kinh nghiệm cho 2 bên, đá banh gặp người lạ thì 50-60% là có thể dẫn đến xô xát và ai cũng cho rằng bên mình đúng,bên kia sai.

Cho dù có trọng tài hay không thì khi đã có va chạm thì cũng vậy thôi.Trọng tài cho trận giao hữu cũng không thể làm giảm đi những cái đầu nóng :emlaugh:

vneye
07-10-2007, 14:45
Chào Ngọc,

Đạt rất tiếc vì trận đấu sáng nay đã không tốt đẹp như mong đợi, nhưng cũng may mắn là đã không xảy ra điều gì đáng tiếc.

Ngọc với Đạt đều là người ham mê bóng đá, đã xem rất nhiều trận từ bóng đá VN đến các giải Ngoại Hạng Anh, Ý...vì vậy cần phải phân biệt đâu là đá bóng quyết liệt, đâu là chơi xấu. Nhất là các trận bóng đá Anh, cầu thủ tranh bóng với nhau rất mạnh mẽ: tỳ vai, lấn người, xoạt bóng...nhưng dẫu có té thì họ vẫn đứng lên bắt tay nhau đá tiếp, vì bóng đá là môn thể thao như vậy.

Nhìn lại trận đấu sáng nay, dù chỉ là 1 trận giao hữu, Đạt không hiểu sao bên đội Ngọc ngay từ lúc bắt đầu trận đã luôn miệng "đá gì kỳ vậy", "chơi gì xấu vậy"...dù đó là những tình huống tranh chấp rất bình thường. Khi Đạt tranh bóng hợp lệ, 1 tiền đạo bên kia bị té (do ở tình huống bạn đó bất lợi hơn), Đạt quay lại xem thử có sao không thì thấy him nhìn Đạt với cặp mắt viên đạn (my god???). Đó là chưa kể các bạn ngồi ngoài sân cổ động, dù ko đá nhưng mở miệng "địt m...."!!!

Nhưng mọi việc bắt đầu từ lúc số 5 của đội Ngọc thay người vào. Trong 1 tình huống thay vì chuyền bóng đi, số 5 lại chọn cách che người nên gặp phải sự tranh chấp của dreamstar, và cầu thủ này "giựt 1 trỏ" liền. Đạt đứng ngay sau nên thấy rất rõ và đã nhắc số 5 là nên chơi đàng hoàng thì được trả lời: "ai biểu đá ở sau cứ thúc tới???". Rồi cũng y chang như vậy nhưng lần này là ở phía khung thành đội ddth, số 5 che bóng rồi lại giựt chỏ rất mạnh 2 lần vào màng tai của Khoa nên dẫn đến phản ứng của Khoa??? Nếu Đạt là đội trưởng bên ITC thì đã không cho cầu thủ này tiếp tục thi đấu trên sân rồi, cứ không hùa theo như vậy đâu. Bên Ngọc nên giải thích cho số 5 hiểu cách chơi không fairplay để tránh những xô sát không có lợi khi gặp các đội khác.

Đạt cũng xin nhận thiếu sót đã quên không nhắc Hải mướn trọng tài. Dù sao đó chỉ là lúc căng thẳng do những cái đầu nóng trên sân bóng, hi vọng là Ngọc không nản và vẫn tiếp tục thành công với vai trò "bà bầu" của mình :)

Thân,

tieuphuphu
07-10-2007, 14:51
Đã ko có tinh thần thể thao thì có thuê trọng tài cũng zậy ah. Có trọng tài thì đã sao??? Phạm lỗi bất quá thì thổi phạt. Phạt xong rồi phạm lỗi tiếp cũng zậy. Phạm lỗi nhiều thì hậu quả xảy ra.

@ruby nguyen : nói thiệt với bạn tui đá bóng cũng lâu lắm rồi nhưg chưa từng thấy có đội bóng nào như đội bóng cty of bạn. Trận vừa rồi tui cũng đá có mấy phút ah. Sợ wá fải rời sân sớm thui. Thật sự đá 1lần rồi thì tui hổg dám đá lần thứ 2 đâu.

mykenty
07-10-2007, 14:56
có chuyện rồi sao, mặc dù mình ko đi xem nhưng nếu đúng như lời dreamstar nói thì mình hoàn toàn đồng ý những fa ép vai, xoạt đúng bóng ngang, trực diện thì ko thể gọi là chơi xấu được còn thúc cù chỏ hay chơi từ fia' sau thì wa' khiêu khích, nếu vô tình thì 1 lần còn cố ý thì ko ai có thể bình tĩnh được.

Đội ddth tụi mình đá nhiều lần với ~ đội khác mà ko hề có trọng tài, chơi rất fare và cách vào bóng ko hề ác ý (đội khi lỡ chân thì cũng sorry giãn hòa) và luôn luôn hẹn lại đá những trận sau.

Thôi thì lần này rút kinh nghiệm lần sau đá với đội lạ thì hỏi trước cần trọng tài hay ko :)

ongtre63
07-10-2007, 15:13
cho đến giờ mình vẫn chưa thật sự tin đó lại là 1 trận đấu
Đó là 1 trận đấu bóng, nhưng là một trận đấu đáng tiếc

bên ngọc sau trận đấu mọi người cũng nói Ngọc rất nhiều (sau em lại tìm đội như vậy đá hả em?'
Wow, thật là bất ngờ khi nghe câu này :ohmy:. Đứng trên phương diện là người ngoài của ITC, mình thấy các bạn ấy không có quyền gì trách Ngọc, thử hỏi có nhiều đội bóng có 1 người con gái đứng ra thu xếp đội giao hữu cho các thành viên trong cty mình hay không, thử hỏi đội như vậy là ý làm sao, không lẽ trước khi giao hữu Ngọc phải tìm hiểu đội DDTH có chịu đứng yên cho người khác thúc chỏ (khủy tay) vào mặt mình mà k phản ứng lại hành vi đó à (?)

sao em ko kiêu họ mướn trọng tài?'....,
Còn nếu có trọng tài thì cũng chắc gì đã giải quyết được vụ việc hồi sáng, quan trọng ở đây là thái độ khi thi đấu, chúng ta đá giao hữu, đá phong trào thì nên vui vẻ với nhau chứ vì mấy bàn thắng mà "cố tình không hiểu luật thi đấu" thì cũng chịu rồi.:)


Nhưng về phía CLB DDTH thì cũng phải nhìn lại đi thực sự đó, lúc đầu các bạn cũng va chạm với bên mình rất nhiều do nghĩ bên mình hiền hay sao đó, bị ức hiếp nhiều quá dẫn đến ko kìm chế được vì thế bên mình đã làm cú hích cùi trỏ vào 1 bạn mà mình ko biết tên,
Có vẻ bạn không biết thế nào là tranh chấp bóng, không sao, nhưng người đã thúc cùi chỏ ấy có nói 1 câu rất ngây thơ để biện hộ cho hành vi của mình: "Ai biểu chạy sau người ta bị thúc chỏ thì phải chịu thôi" (thừa nhận có thúc chỏ):emlaugh:

@all mem CLB DDTH: cấm bình luận câu nói chân thật này đấy nhé, bình luận là thứ năm tới em thúc chỏ cho biết:glare:


ngọc nản lắm chẳng muốn làm gì cho đội bóng của cty nữa, hic.
Hôm trc hình như nghe anh Jo bàn với đội là đang cần tuyển bầu nữ thì phải (?):emlaugh:

Tỉ số là 1-1, 1 tỉ số không tồi cho 1 trận giao hữu, chân thành cám ơn Ngọc vì sự nhiệt tình của bạn.

jollibee
07-10-2007, 19:20
Hôm trc hình như nghe anh Jo bàn với đội là đang cần tuyển bầu nữ thì phải (?):emlaugh:

Phải chi Ngọc làm bà bầu cho đội bóng chúng ta thì hay biết mấy, có chuyện gì thì cũng không ai dám trách cả :D



Tình hình cuba bớt căng thẳng, bão lũ miền Trung cũng trôi qua...
Lâu lâu mới có dịp chụp cho anh em vài tấm

http://img126.imageshack.us/img126/4143/pict2821mh9.jpg
Các cầu thủ đúng giờ
Từ trái sang: vanlang, em thocon, thocon, haibanhbao, tieuphuphu, sinhvienvn2005, dreamstar, zhaoyun97, ongtre63.

http://img235.imageshack.us/img235/6553/pict2822ea5.jpg
Thanh viên mới

http://img48.imageshack.us/img48/7646/pict2823rc7.jpg

http://img410.imageshack.us/img410/2326/pict2824zu9.jpg

http://img521.imageshack.us/img521/5296/pict2826vc9.jpg

http://img521.imageshack.us/img521/3708/pict2827ds1.jpg
Khỏi nói thì các bạn cũng đoán được đây là lão tiều phu đốn củi.

jollibee
07-10-2007, 19:25
http://img410.imageshack.us/img410/707/pict2825bd3.jpg
Cầu thủ số 6 sáng nay đến trễ do bị bể lốp xe trong phòng ngủ... bể lốp xe ngoài đường là xoàng lol

thocon
10-10-2007, 15:22
Thứ 5 tuần này có "đá đấm" giao hữu gì với đội nào ko ta?

tieuphuphu
10-10-2007, 20:28
Giờ nay mà chưa nge nói gì hết chắc là giải quyết nội bộ roài.

vneye
10-10-2007, 22:48
Uh, mai sẽ đá độ nội bộ :D

sinhvienvn2005
11-10-2007, 14:19
Tối nay hi vọng trời ko mưa để anh em ta "chiến".keke.

vneye
11-10-2007, 16:58
Hôm nay mình cancel đá banh do trời mưa ko có sân đá lúc 8h30, người ta chỉ nhận lúc 6h tới 7h30,do vậy mình ko thông báo kịp cho các bạn, người ta cũng mới báo cho mình thôi,nếu ai đọc được tin này thì thông báo dùm cho nhưng người chưa biết nhé,thank.

ongtre63
11-10-2007, 17:03
Hợp lý !

vantantr
11-10-2007, 18:20
mưa quá trời!!
có lên chắc cũng lội sình,chứ sao mà đá :)

Gặp hôm nay người cũng mệt mỏi,trời thương cho ở nhà :)

khanhduy2007
12-10-2007, 15:27
Chà nghe mấy bác nói mà tui ở bên này cũng nóng máu. Hôm đó mà có tui là mấy thằng đó đem chôn rồi. Sao lúc tui còn o7 bên đó thì lại ko có chuyện gì nhỉ x-(

vechaichamcom
12-10-2007, 19:25
Chà nghe mấy bác nói mà tui ở bên này cũng nóng máu. Hôm đó mà có tui là mấy thằng đó đem chôn rồi. Sao lúc tui còn o7 bên đó thì lại ko có chuyện gì nhỉ x-(

hihihi
Đá bóng không giải quyết ngoài sân cỏ. Em đi theo coi bóng đá cũng biết chút chút. Xin hóng hớt các anh chị có gì xin bỏ quá.

Bóng đá là môn chơi mạnh mẽ, nên chơi xả xì trét chút đỉnh cũng tốt. Về phần người thúc cùi chỏ là phải thúc, nếu đang giữ bóng (có cả dùng tay xô ra). Ngược lại người ở phía sau có quyền đè cái chỏ đó xuống, nung nhẹ cái gối vô mông, nắm áo, ngắt eo, đập vào tay người xô...
Dĩ nhiên nếu đá giao hữu ít người dùng.
So ra những tiểu xảo áp sát còn dễ chịu hơn là xoạc bóng, tắc bóng. Cầu thủ bị xoạc, tắc té chấn thương nhưng vẫn có thể hợp lệ.
Các cầu thủ bờ rồ hơn thường giữ bóng xa chân, chạy khoảng trống, chuyền đồng đội sớm để đối phương không có cơ hội áp sát hay tạt-lin (tacking)
Riêng luật sân 5 người kô cho tắc, nung, hất vai cầu thủ đang cầm bóng. Nhưng khi thấy tình huống sẽ gây nguy hiểm thì hậu vệ vẫn chấp nhận thẻ vàng, thẻ đỏ. Tiền đạo phải chấp nhận thì mới chơi được, không thì đánh bóng bàn vẫn hơn.

Mạo muội đôi điều. Hôm nào các bác xuống Cần Thơ thì giao hữu với đội của em.