PDA

View Full Version : Mũ bảo hiểm sẽ thay thế CMND



ips
19-09-2007, 13:01
Như chúng ta đã biết, đúng 0 giờ ngày 15/12 hiệu lực bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông sẽ có hiệu lực.

Và chúng ta cũng đã biết, VN vốn là một nước anh hùng với hơn bốn ngàn năm văn hiến và hơn ba mươi năm được thế giới công nhận là một quốc gia phát triển với nền văn hóa xe máy!

Vâng, nếu nói về xe máy thì không nơi đâu trên thế giới phát triển như đất nước chúng ta, có câu "Ra ngỏ gặp xe máy" là không ngoa, ngày xưa "ra ngỏ gặp anh hùng" thì ngày nay chính nhờ sự phát triển đúng đắn mà ngành công nghiệp xe máy đã càng càng phát triển vượt bực trên đất nước yêu dấu của chúng ta. Gắn liền với xe máy phải nói đến yên hùng. Chính vì vậy, câu "ra ngỏ gặp anh hùng" nay xin sửa lại là "ra ngỏ gặp yên hùng" cũng quả không ngoa.

Vâng, cũng vì sự phát triển đúng đắn đó của nền văn hóa xe máy mà ngày nay, đi đâu bạn cũng gặp mặt yên hùng, yên hùng trên xa lộ, yên hùng trên quốc lộ, yên hùng trong tỉnh lộ và yên hùng trong hẻm lộ.

Anh hùng không gặp thời thì mạt vận, riêng yên hùng thì thời nào cũng mạt!

Bức xúc vì quá nhiều yên hùng mạt vận đeo đuổi dân đen không yên hùng cũng bạc mệnh theo, nên lại một quyết định cũng rất ư là sáng suốt ra đời, đó là quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia lưu thông.

Phải nói, chưa bao giờ chúng ta có quyết định sai, và lần này quyết định ấy lại cũng hoàn toàn thể hiện tính đúng đắn trong mọi thời đại.

Vâng từ nền văn hóa xe máy chúng ta đã được thăng hoa và tạo nên một nền văn hóa độc nhất vô nhị có một không hai trên thế giới đó chính là "văn hóa mũ bảo hiểm"

ips
19-09-2007, 13:09
Ngày xưa VN có trống đồng là biểu tượng của quốc gia thì ngày nay VN có mũ bảo hiểm.

Kế thừa truyền thống tạo mũ và chụp mũ, ngày nay mũ bảo hiểm ra đời tạo nên một nền công nghiêp chế biến mũ phát triển đều khắp ở tất cả các địa phương trong cả nước. Cung không đủ cầu, chính vì thế hàng ngàn nhà máy chế tạo mũ ra đời, hàng trăm ngàn việc làm được tạo ra giải quyết được nạn thất nghiệp vốn đã lên đến hai chữ số. Chính vì thế, quyết định hành chính bắt buột đội mũ bảo hiểm là hoàn toàn sáng suốt.

Chưa kể những dịch vụ ăn theo như giữ mũ bảo hiểm, thiết kế mỹ thuật cho mũ bảo hiểm, lại thêm một ngành nghề khá thu hút giới tre đó là design mũ bảo hiểm. Tập đoàn FPT định thành lập thêm khoa thiết kế thời trang mũ bảo hiểm, thu hút hàng ngàn sinh viên theo học mỗi năm, giúp tạo thêm việc làm cho không ít giáo sư tiến sĩ vốn đã ken kín giờ dạy, phải hy sinh phục vụ cho một chuyên ngành mới, rất hấp dẫn. sau quyết định thành lập khoa "thiết kế thời trang mũ bảo hiểm" cổ phiếu của FPT trên sàng chứng khoán tăng vượt bậc.

Giới nghệ sĩ cũng không thua, hàng loạt tiểu phẩm ra đời như Tây du ký với hình ảnh Tam Tạng đội mũ bảo hiểm đi thỉnh kinh, Ông già noel mang quà cho các cháu trên màn ảnh nhỏ đội mũ bảo hiểm kiểu dáng thời trang Thu Đông của nhà tạo mẫu Linda Kiều, Đời Cô Lựu đã lấy không biết bao nhiêu là nước mắt khán giả với hình ảnh cô Lựu và giáo Thành tay trong tay cùng đội mũ bảo hiểm!

ips
19-09-2007, 13:21
Các em bé đánh giày bây giờ có nghề mới, nghề đánh bóng mũ. Chỉ cần bạn vừa ngồi chưa nóng ghế trong một quán cafe sang trọng sẽ có một em bé cầm đồ nghề đến chào mời :

- Bác có đánh bóng mũ bảo hiểm không?

Ca sĩ chạy sô lên sân khấu duyên dáng trong bộ áo hở lưng đầu đội nón bảo hiểm nhảy điệu cha cha cha quen thuộc. Những đôi uyên ương trong ngày cưới, trang trọng với áo dài cưới tha thướt, hay chiếc xoa rê trắng tinh khôi sẽ được nhấn thêm vào đó một chiếc mũ bảo hiểm thời trang, chang và nàng mắt nhìn nhau đắm đuối tay trong tay, đầu và đầu cùng đội mũ bảo hiểm, hạnh phúc như được nhân đôi. Nếu trước đây có pháo cưới để thêm thi vị tình yêu thì ngày nay chiếc mũ bảo hiểm chính là sự thi vị hóa nên thơ nhất ấy!

Nhưng không gì rực rở cho bằn vào mỗi ngày chủ nhật, hàng trăm con chiên đổ xô vào các nhà thờ, thánh đường dự thánh lễ với mũ bảo hiểm trên đầu. Các ni cô, sư sảy đi khất thực không gì tiện cho bằng dùng chính mũ bảo hiểm thay thế cho cái vật mà họ dùng đi khất thực hằng ngày. Tại các công viên như Đầm Sen, Bình Quới, Văn Thánh ... những đôi trai gái hò hẹn nhau, say đắm mối tình đàu có mũ bảo hiểm làm nhân chứng cho tình yêu của họ, thi vị quá phải không? Các nhiếp ảnh gia chụp ảnh cưới cũng bận rộn với hàng chục chiếc mũ bảo hiểm khác nhau thay đổi cho cô dâu đẻ tạo nên những album chụp ngoại cảnh hay trong studio tạo nên sự phong phú và đa dạng với những kiểu dáng lộng lẫy nhất. Nghề mod mũ bảo hiểm trở nên thịnh hành không thua gì một thời dân ta mod điện thoại di động C45 vậy.

Vâng, nền văn hóa mũ bảo hiểm đã đưa VN ta sang trang sử mới với vô số lĩnh vực nghề nghiệp lần đầu tiên có trong lịch sử nghề VN và thế giới.

Trong đó ngành công an cũng không thua kém. Một sáng kiến vĩ đại nhất thế kỷ 21 được ra đời. Đó là dùng mũ bảo hiểm thay thế cho CMND!

thocon
19-09-2007, 13:38
có thêm 1 góc nhìn khác về nón bảo hiểm, zỗ tay cho bác ips!

temp2
19-09-2007, 13:44
và cho đến lúc topic này được khai sinh, VN chúng ta cũng đã có văn chương trào phúng MBH :D

xdanze
19-09-2007, 13:57
hehehe topic rất hay, viết tiếp đi bác, viết để những cái thằng ngu ủng hộ mũ bảo hiểm sáng con mắt lên.

ips
19-09-2007, 14:37
Sự ra đời ý tưởng dùng mũ bảo hiểm thay thế cho CMND cũng xuất phát từ yêu cầu của cuộc sống. Vâng, kể từ ngày 15/9, công chức bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi vào công sở. Ai không chấp hành sẽ bị buộc nghỉ ngày hôm đó. Người đến liên hệ công tác tại công sở, nếu không mang mũ bảo hiểm sẽ không được tiếp.

Ngành bưu điện hưởng ứng phong trào "văn hóa mũ bảo hiểm" với những dịch vụ mới ra đời, như dịch vụ chuyển phát mũ bảo hiểm nhanh, dịch vụ tiết kiệm mũ bảo hiểm với lãi suất ưu đải. Nếu vào thời điểm hôm nay bạn gửi 1000 mũ bảo hiẻm thì tháng sau bạn có thể lãi 50 cái mũ bảo hiểm, lãi suất 5%/tháng là một lãi suất hấp dẫn các nhà đầu tư. Giá vàng và đô la cũng tính theo đơn vị mũ bảo hiểm do công ty mũ bảo hiểm MBHC làm bảo chứng. Ví dụ hôm nay giá vàng là 140,15 MBHC/1 lượng hay giá đô la là : 0,1625MBHC/1USD ...

Công ty vàng bạc và đá quý nhận gia công trang sức bằng vàng, bạch kim và hột soàn trên các mũ bảo hiểm. Nữ minh tinh màn bạc Linda Tô Nữ Thúy Kiều sở hữu chiếc mũ bảo hiểm nhấn kim cương trị giá hơn 1 triệu USD, là niềm mơ ước của rất nhiều phụ nữ.

Chính từ thực tế của cuộc sống, một số cơ quan như các phòng công chứng sẽ không công chứng giấy tờ nếu bạn không mang mũ bảo hiểm. Bưu điện không giao dịch nếu bạn không mang mũ bảo hiểm, ngân hàng miễn cho vay những khách hàng quên mũ bảo hiểm ...

Chính vì mũ bảo hiểm đối với mọi người là vật bất ly thân mà một cán bộ chiến sĩ ngành công an đã tốt nghiệp lớp cao cấp chính trị đã nghĩ ra sáng kiến dùng mũ bảo hiểm thay thé cho CMND góp phần đơn giản thủ tục hành chánh của chúng ta.

microsea
19-09-2007, 14:46
Hay quá bác tiếp đi nào

ips
19-09-2007, 14:47
Ai cũng biết, một xã hội văn minh và hiện đại luôn dùng các phương tiện kỷ thuật tiên tiến nhất trong quản lý hành chánh và xã hội ví như đề án vĩ đai 112 của văn phòng chính phủ đang được áp dụng rất thành công ở nước ta, ấy chính là nhờ những bộ óc vĩ đại, những con người kiên cường, bất khuất và dũng cảm trong thời bình, những kẻ đã làm thay đổi bộ mặt VN trên trường thế giới. Chúng ta rất tự hào với những thành tựu đó, chúng ta đã đón đầu công nghệ tiên tiến, đứng trên vai người khổng lồ để có được những kỳ tích vĩ đại mà một đất nước bình thường phải mất hàng trăm năm mới theo kịp những đề án vĩ đại như chúng ta.

Điện tử hóa CMND đã từ lâu được các nhà khoa học nước ta nghiên cứu vất vả để có thể theo kịp các nước tien tiến như Anh, Mỹ, Pháp ... Thế nhưng cái thẻ ID ấy tưởng chừng đơn giản, nhưng lại vô cùng phức tạp với vô số các thiết bị phục vụ từ khâu sản xuất thẻ ID, đến việc trang bị các thiết bị máy móc phục vụ cho việc nhận dạng ID ...

Tuy nhiên cũng chính nhờ đề án 112 mà chúng ta đã một bước thăng hoa lên tận đỉnh của công nghệ quản lý thông tin thuộc hàng top ten trên thế giới. Chỉ với vài ngàn tỉ đồng mua các trang thiêt bị phục vụ cho đề án mà từ nay ngỏ ngách nào của đất nước chúng ta đều có các thiết bị điện tử hiện đại ấy phục vụ cho cuộc sống ngày càng văn minh, hiện đại hơn.

Chính nhờ đề án 112 mà việc đưa ý tưởng dùng mũ bảo hiểm thay thế CMND chỉ là việc nhỏ như con thỏ, như đưa tay vào túi người khác vậy!

dinhbaochau
19-09-2007, 14:54
Bác IP đại du nè. Hôm trước 1 công ty sản xuất nón bảo hiểm nhờ em đặt cái câu Slogan, bảo đảm câu này có thể xài được. Nhưng không biết đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ ở đâu! Nó thế này

Mũ bảo hiểm, nâng niu đầu lâu việt.
Được không bác Tào ÍP

lqkhoi
19-09-2007, 15:06
Cũng chuyện nón bảo hiểm, khi nghe tin bắt buột cả nước đội nón bảo hiểm, bố già nhà em cũng bắt em lượm mấy cái về cho nhà với lý do : NÓN BẢO HIỂM ở VN chất lượng ai mà biết. Thế là tháng trước em khệ nệ khiêng 4 cái dìa. Đi qua HQ, chúng nó nằng nặc mở vali ra với lý do cái gì tròn tròn qua máy lạ quá :))

Lúc mở ra kiểm tra được các bác HQ khen nức nở, em này thế mà chấp hành nghiêm túc luật lệ nhỉ. Mới nghe tin đã mua cả đống về giỏi đấy.Em thì méo mỏ vì nón chẳng nặng nhưng cồng kềnh quá xách 4 cái chẳng còn chỗ để đi buôn cái khác.

Được cái nón độc bằng da, như lính Đức Quốc xã và hổng đụng hàng. Đầu lâu logo Harley ở trên tà lưa. Mai mốt mà thấy ở SG ai đội nón đấy là em đấy nhé :) Nó mà gọn nhẹ xếp lại được dám em đi buôn mũ rùi :)) Mua 1 bán 10 deee

ips
19-09-2007, 15:09
Luận chứng khoa học cho việc dùng mũ bảo hiểm thay thế cho CMND xuất phát từ thực tiển kiểm nghiệm tại các phòng thí nghiệm kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm mà chúng ta đang vận động và tiến hành có hiệu quả trên tất cả các cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm.

Trung tâm đo lường chất lượng 4 đã kiểm tra 1000 mẫu mũ bảo hiểm của 1000 cơ sở sản xuất trong và ngoài nước, với kết luận rằng "Với một lực tác động trên 1 triệu Newton, mũ không bể, chỉ bể đầu người làm thí nghiệm". Một kết luận thật tuyệt vời, với mũ bảo hiểm trong tay bạn có thể yên tâm, dù một tai nạn có khủng khiếp như thế nào ( mà lực va chạm tất nhỏ hơn 1 triệu N ) mũ vẫn không bể, chỉ bể đầu nạn nhân thôi!

Chính vì thế, tuổi thọ của mũ bảo hiểm tất yếu cao hơn tuổi thọ của con người, từ luận chứng ấy, đã được nhà bác học vĩ đại tốt nghiệp khoa lý luận cao cấp chính trị phát biểu thành chân lý sau :

"Một mũ bảo hiểm có tuổi thọ cao hơn tuổi thọ con người. Nó chính là khóa duy nhất xác định nhận dạng một người duy nhất. CMND cũng là khóa duy nhất. Vậy tại sao mũ bảo hiểm không thể dùng làm ID cho một người duy nhất"

Từ cơ sơ khoa học đó, một hội nghị khoa học nhận dạng được triệu tập với hầu hết các nhà khoa học nổi tiếng trong cả nước tham dự. Kết thúc buổi thảo luận khoa học, một đề tài mang kí số 113 được ra đời xem như sự kế tục của đề án 112 vậy.

Tên của đề án 113 là "Dùng mũ bảo hiểm thay thế cho CMND"

nguyenniit1911
19-09-2007, 15:35
Bác IP đại du nè. Hôm trước 1 công ty sản xuất nón bảo hiểm nhờ em đặt cái câu Slogan, bảo đảm câu này có thể xài được. Nhưng không biết đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ ở đâu! Nó thế này

Mũ bảo hiểm, nâng niu đầu lâu việt.
Được không bác Tào ÍP

Slogan của tui là:

MŨ BẢO HIỂM, THÁCH THỨC MỌI XẾ TẢI.

lol

ips
19-09-2007, 15:36
Quốc hôi được triệu tập bất thường thông qua ngân sách cho đề án 113. Với sự đồng thuận của 100% đại biểu quốc hội ( hình như bao giờ cũng vậy ), đề tài trên được giao cho Bộ Công An tiến hành với kinh phí lên hơn cả kinh phí cho đề án 112.

Một con chip ID được gắn vào mũ như ta gắn sim điện thoại vậy, có thể dùng tất cả mọi đầu đọc thẻ nào cũng đều đọc được, đầu đọc cầm tay, các mắt điện tử gắn trên các công sở để nhận dạng ID, các máy đọc thẻ cà, chỉ cần cà mũ bảo hiểm phần dán thẻ là đọc được. Sân bay còn thiết kế một thiết bị có thể nâng lên hạ xuống, bên trên la một cái chụp bằng kính rất to ( như dụng cụ uốn tóc vậy, to hơn cái mũ ) chỉ cần chụp lên đầu la đọc mã ID ngay. Rất tiện nghi, dễ sử dụng và dùng được cho mọi lúc mọi nơi.

Chỉ cần bạn bước chân vào công sở, những thiết bị đọc thẻ treo ở mọi góc cạnh công sở sẽ đọc được số ID của bạn, đưa vào máy tính xử lý. Ngay tức khắc mọi thông tin về ID của bạn được đưa vào ngân hàng dữ liệu ( đã được khai triển từ đề án 112 ), lúc ấy bạn đã có thể giao dịch bất cứ mọi giao dịch nào có trên đời từ công chứng giấy tờ, mua bán nhà đất, vay vốn ngân hàng, giao dịch chứng khoán, đi máy bay, đi tàu điện, đi xe buýt, mua sách, đi ăn nhà hành, vào khách sạn .... tất tần tật đều được ngân hàng dữ liệu do đề án 112 vĩ đại nhất thế kỷ 21 này nhận dạng. Một sự phát triển vượt bậc về khoa học nhận dạng ở nước ta.

Bạn sẽ không bao giờ sợ mất mũ. Bạn sẽ không bao giờ quên mũ, bạn sẽ luôn luôn đội mũ bảo hiểm trên đầu vì đó là con đường duy nhất bạn có thể sống được ở một đất nước đã được khai sáng bởi những đề án vĩ đại nhất thế kỷ cũng như trên thế giới!

duongtien
19-09-2007, 15:49
May mà bài này chỉ ở trong box thư giãn.

ips
19-09-2007, 16:06
May mà bài này chỉ ở trong box thư giãn.

Nếu không may thì sao hả bác :D ?

temp2
19-09-2007, 16:11
Nếu không may thì sao hả bác :D ?

thì xui chứ sao :lick:

ips
19-09-2007, 16:22
Không chịu dừng ở đó, ban quản lý dự án 113 còn nhân rộng đề án áp dụng cho cả hộ chiếu nữa. Thật là một bước tiến vĩ đại vô tiền khoáng hậu. Mọi công dân VN khi ra nước ngoài đều đội mũ bảo hiểm thay thế cho passport. Một đặc trưng của nền văn hóa hiện đại của dân tộc VN đã sang trang mới. Chỉ nhìn vào đoàn du khách mang mũ bảo hiểm, người nước ngoài cũng hình dung được một nền văn hóa với nhiều bản sắc đặc trưng, trong đó mũ bảo hiểm nói lên tất cả!

Việt Kiều về nước nếu mua mũ bảo hiểm sẽ được miễn thị thực visa và miễn phí mọi lệ phí! Đầu tư trong ngành mũ bảo hiểm sẽ được miễn thuế v.v... Ai mở tài khoản mũ bảo hiểm sẽ được ưu tiên đầu tư tất cả mọi ngành nghề, không giới hạn tỉ lệ vốn cố định ...

Sau một năm triển khai đề án 113, ban dự án tổng kết với những thắng lợi vô cùng rực rở :

- 100% mũ bảo hiểm không hề bị suy suyển qua các tai nạn giao thông. Số người tử vong do tai nạn giao thông không thống kê được nhưng thẻ ID của họ vẫn còn, có nghĩa là họ chưa chết.

- Số người vi phạm vì không mang mũ bảo hiểm đã giảm đi một cách khủng khiếp. Hầu như sau đề án 113 đưa vào áp dụng. Không một ai ra đường mà không mang mũ bảo hiểm.

Lý do : Không có mũ bảo hiểm sẽ không làm được bát cứ việc gì, đi học cũng trường bị đuổi, đi chơi game cũng không được chấp nhận, đi xem phim nếu không có mũ rạp không bán vé ... nói chung mọi sinh hoạt đèu gắn với mũ bảo hiểm cả, thành ra hình thành một tâm lý người người đều mang mũ bảo hiểm, nhà nhà đều mua mũ bảo hiểm.

- Nạn cầm cố CMND không còn diễn ra nữa. Mọi người mua bán sòng phẳng, không còn nạn thế chấp bằng CMND ...

- Không có nạn móc CMND như trước.

- Tội phạm bị kiểm tra gắt gao không thể hành động vì mọi thông tin về đều được ngân hàng dữ liệu lưu trử, nhất là chuyện cướp ngân hàng, cướp cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý ... Vì nhờ những thiết bị hiện đại được gắn ngay trước cổng các ngân hàng, cửa hàng kinh doanh vàng bạc ... bằng các mắt quang học, đọc thẻ ID. Nếu không có ID, cửa sẽ không vận hành.

- Tình hình giao thông được cải thiện vì ở mỗi ngã tư và trên suốt các con đường đều có gắn các thiết bị đọc thẻ ... mỗi một vi phạm đều được ngân hàng dữ liệu xử lý thông tin và gửi đến tận nhà đương sự bill nộp phạt ...

Từ đó, không có mũ người ta không chịu được. Tạo thành một tâm lý mới, một hiệu ứng tâm lý mới gọi là tâm lý mũ bảo hiểm!

Arkain
19-09-2007, 16:32
Được cái nón độc bằng da, như lính Đức Quốc xã và hổng đụng hàng. Đầu lâu logo Harley ở trên tà lưa. Mai mốt mà thấy ở SG ai đội nón đấy là em đấy nhé :) Nó mà gọn nhẹ xếp lại được dám em đi buôn mũ rùi :)) Mua 1 bán 10 deee

Vậy em không dám mua rồi, mất công bị chúng xúm lại oánh bỏ mịa giống như mấy thằng ku chán đời mặc ra trải giường trắng làm KKK mỗi Halloween :lick:

DONNA_DONNA
19-09-2007, 16:43
Bác IP đại du nè. Hôm trước 1 công ty sản xuất nón bảo hiểm nhờ em đặt cái câu Slogan, bảo đảm câu này có thể xài được. Nhưng không biết đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ ở đâu! Nó thế này

Mũ bảo hiểm, nâng niu đầu lâu việt.
Được không bác Tào ÍP

Xe máy đang bon bon trên đường, bất ngờ 1 xe công nông chở rác lao ra, đâm cái rầm. Nhân vật nam trên xe máy đập đầu xuống đường nghe đốp 1 tiếng, may thay anh có đội mũ bảo hiểm, đứng dậy cười tươi như hoa. Hai bên 2 cô gái xinh như mộng nói lớn: "Mũ bảo hiểm, nâng niu đầu lâu Việt!"

Huỳnh Tấn
19-09-2007, 16:48
Vậy em không dám mua rồi,
Có gì đội nấy bác Kền ạ.


http://img300.imageshack.us/img300/5615/mubaohiem1wg2.jpg

http://img300.imageshack.us/img300/7821/mubaohiem2ef2.jpg

http://img490.imageshack.us/img490/5368/mubaohiemhs7.jpg

NumPad0
19-09-2007, 17:12
Quả không hổ danh bác Tào Íp

Rockman87
19-09-2007, 20:29
"Nhiệc liệc ủng hộ nón bảo hỉm. Nón bảo hỉm muôn năm. Nón bảo hỉm quang vinh"

Không có gì quí hơn độc lập tự do - Ngoại trừ nón bảo hiểm.

5 Điều Bác em dạy :
- Yêu tổ quốc , yêu đồng bào , yêu nón bảo hiểm.
- Học tập tốt, lao động tốt, mang nón bảo hiểm loại tốt.
- Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, chăm sóc nón tốt.
- Khiêm tốn thật thà dũng cảm đội nón khi ra đường.
- ... em quên rồi pác nào nhắc dùm cái :(

ips
19-09-2007, 20:31
"Nhiệc liệc ủng hộ nón bảo hỉm. Nón bảo hỉm muôn năm. Nón bảo hỉm quang vinh"

Không có gì quí hơn độc lập tự do - Ngoại trừ nón bảo hiểm.

5 Điều Bác em dạy :
- Yêu tổ quốc , yêu đồng bào , yêu nón bảo hiểm.
- Học tập tốt, lao động tốt, mang nón bảo hiểm loại tốt.
- Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, chăm sóc nón tốt.
- Khiêm tốn thật thà dũng cảm đội nón khi ra đường.
- ... em quên rồi pác nào nhắc dùm cái :(

- Giữ gìn vệ sinh nón thật tốt :D

ExtremeEdition
19-09-2007, 20:42
tôi ghét mũ bảo hiểm

Arkain
19-09-2007, 21:07
Có gì đội nấy bác Kền ạ.

http://img300.imageshack.us/img300/7821/mubaohiem2ef2.jpg




Hô hô, thiên hạ mới bắt đầu chơi nồi cơm nhựa thôi mà Huỳnh lão đã upgrade lên chảo gang cho sang :w00t:

mkcvnvn
19-09-2007, 22:00
Ngày xưa khi chưa có mũ bảo hiểm thì mỗi khi đi xe máy mình chỉ dám đi với tốc độ 60km/h thôi. Nhưng từ khi có lệnh của chính phủ mà đứng đầu là thủ tướng Dũng ra chỉ thị đội mũ bảo hiểm. Bây giờ tớ toàn đi 135km/h mà vẫn thấy yên tâm (EXCITER).===> Tớ nhiệt liệt ủng hộ lệnh của chính phủ.

talamavnn
19-09-2007, 22:04
Kính nể bác mkcvnvn!..

xdanze
20-09-2007, 02:53
- Giữ gìn vệ sinh nón thật tốt :D

hahahaha vui tính thật

nino
20-09-2007, 07:28
Lợi ích của nón bảo hiểm (nón bảo hiểm đúng nghĩa) thì ai cũng biết rồi không cần bàn ở đây.
Em thường xuyên đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy trên quốc lộ, khi đội quen rồi thì lúc đi mà không có nó em cảm thấy rất khó chịu. Nhưng vừa rồi em có dịp đi Sì Gòn bằng xe máy (dĩ nhiên là có đội mũ bảo hiểm) và bị kẹt xe ở trên đường Lý Thường Kiệt gần 1 giờ :emlaugh: :emlaugh: .... thế mới hiểu tại sao dân Sài Gòn không thích đội mũ bảo hiểm khi ra đường, thế mới hiểu tại sao trong diễn đàn mình lại có 1 topic có tựa Đội mũ bảo hiểm thêm một ngu lệnh:mad: :mad: :mad: ...

ips
20-09-2007, 09:00
Khi mũ bảo hiểm đã là vật bất ly thân, là người bạn thân thiết của mọi người, lúc ấy sẽ không ai đặt ra câu hỏi "Có nên đội mũ bảo hiểm không?" và câu hỏi sẽ chuyển hướng "Bạn dùng mũ bảo hiểm của hãng nào?" để đánh giá mức độ thượng lưu của người ấy khi sở hữu một mũ bảo hiểmm như ta sở hữu một điện thoại di động vậy.

Nhanh chóng nắm bắt thị hiếu của người VN thích dùng đồ cao cấp, các hãng điện thoại nổi tiếng nhất thế giới như Motorola, Nokia, Samsung chuyển sang thiết kế mũ bảo hiểm có gắn cell phone. Cuộc thi sáng tác mẫu mã liên tục được tổ chức, những nghệ nhân thiết kế những kiểu cell phone to có, nhỏ có, gắn chìm bên trong mũ có, để lộ ra ngoài mũ cũng có ... trăm hoa đua nở. Bên cạnh chiếc sim ID cá nhân là sim điện thoại.

Dịch vụ mod mũ bảo hiểm ra đời, nhà giáo muốn thiết kế một ngăn đựng bút ngay trên mũ, ả ca ve muốn bên trong mũ có một ngăn riêng để chứa BCS, anh kỹ sư xây dựng muốn có một chỗ để chứa thước kẻ, thước dây, bút chì ..., chị bán xôi, muốn có một ngăn đựng tiền ngay trên mũ, cô sinh viên tha thước trong tà áo dài, vào những ngày ấy cũng muốn có chỗ chứa vũ khí có cánh phòng trường hợp đi đâu có cái mà thay ...

Các hãng sản xuất điện tử cũng không bỏ qua, họ thiết kế những máy nghe nhạc MP3, MP4, MP5 gắn ngay trên mũ dùng sóng blue tooth kết nối không dây, thậm chí họ còn có sáng kiến đặt một màn hình tinh thể lỏng 6" TFT ngay trên mũ để phục vụ dân chúng mỗi lúc bị kẹt xe lâu.

Các công ty internet cũng không chịu thua kém, đã có màn hình ắt hẳn phải đi kèm với nó là dịch vụ internet. Họ xử dụng mũ bảo hiểm như một thiết bị đầu cuối kết nối internet wireless. Cho đến một ngày nào đó, mũ bảo hiểm trở thành một văn phòng di động với đầy đủ tất cả mọi thiết bị văn phòng mini. Từ điển thế giới biết đến nó với tên gọi là Hatel tiếp tục kế thừa bậc đàn anh của nó là Hotel và Motel!

dly
20-09-2007, 09:07
Con lậy Bố. Ngồi uống cà phê với bố con nói về việc đang tính mod mũ bảo hiểm thí Bố quăng cha nó lên đây. Thế thì khác nào Bố đập vỡ nồi cơm nhà con rồi :no: :banghead:

edavn
20-09-2007, 09:13
Đang nàm việc thấy ruột nóng như thiêu, tư nhiên click chui vô mục này một cách vô thức, thì ra Íp sư phụ vừa cho ra lò một sáng kiến vĩ đại, Bái phục:D

lqkhoi
20-09-2007, 09:15
Con lậy Bố. Ngồi uống cà phê với bố con nói về việc đang tính mod mũ bảo hiểm thí Bố quăng cha nó lên đây. Thế thì khác nào Bố đập vỡ nồi cơm nhà con rồi :no: :banghead:
Bên chỗ em nó bán mấy cái đó đầy đường rùi bác dly ui có điều mắc thui. Nó có bán Bluetooth để gắn vô mũ bảo hiểm nè. Headphone gắn vô mũ nè. Chỉ thiếu cái em LCD nho nhỏ thôi là chưa có thôi.

ips
20-09-2007, 09:15
Con lậy Bố. Ngồi uống cà phê với bố con nói về việc đang tính mod mũ bảo hiểm thí Bố quăng cha nó lên đây. Thế thì khác nào Bố đập vỡ nồi cơm nhà con rồi :no: :banghead:

Bây giờ phải nói lại cho đúng là "Bố đập nát cái Hatel của con " :D

dly
20-09-2007, 09:52
Bên chỗ em nó bán mấy cái đó đầy đường rùi bác dly ui có điều mắc thui. Nó có bán Bluetooth để gắn vô mũ bảo hiểm nè. Headphone gắn vô mũ nè. Chỉ thiếu cái em LCD nho nhỏ thôi là chưa có thôi.

Trung Quốc có bán Kiếng chiếu hậu tích hợp LCD từ 5" đến 9" mod cái ni :D

Arkain
20-09-2007, 09:57
Giờ cao điểm bị kẹt xe, thời tiết nóng nực mà còn mở phim "nóng" lên xem trong mũ an toàn nữa thì có ngày...đột quỵ! :lick:

ips
20-09-2007, 09:59
Giờ cao điểm bị kẹt xe, thời tiết nóng nực mà còn mở phim "nóng" lên xem trong mũ an toàn nữa thì có ngày...đột quỵ! :lick:
Ậy, đó cũng chính là một trong các phương án phòng chống ùn tắt giao thông đó :D

duongtien
20-09-2007, 10:08
Nếu không may thì sao hả bác :D ?
Thì thành chống đối, à đi ngược lại đường lối của Đảng, chính phủ,

Hờ, hồi xưa em làm một trang web nhỏ ở lớp, trong đó có 1 thằng nó lấy chữ ký là thằng nhóc hút thuốc. Và kết quả: Đi ngược lại đường lối của Đảng, chính phủ. Hạnh kiểm yếu luôn... Vấn đề là thầy giáo trong lớp em vẫn hút thuốc.:emlaugh:

Chuyện mũ bảo hiểm: Em đâu cần mua mũ, khi nào ra đường thi mang cái nồi cơm điện ấy, chụp lên. Thế còn tốt hơn là mấy cái mũ chất lượng kém. Mà ông này ông ấy còn chơi chảo, kinh hơn cả em.
http://img300.imageshack.us/img300/7821/mubaohiem2ef2.jpg
Hờ hở, quả này hết lo chấn thương sọ não rồi, phóng tẹt ga.....

duongtien
20-09-2007, 10:10
Giờ cao điểm bị kẹt xe, thời tiết nóng nực mà còn mở phim "nóng" lên xem trong mũ an toàn nữa thì có ngày...đột quỵ! :lick:

Thảo nào mà Hành khách cuối cùng nó hát: "Nào mình cùng lên xe buýt"... cho giảm thiểu tắc đường với lại tai nạn ấy mà.:punk:

ips
20-09-2007, 10:17
Phải công nhận quyết định đội mũ bảo hiểm là hoàn toàn sáng suốt, với những luận chứng khoa học như trên, sau khi áp dụng biến mũ bảo hiểm thành một hatel. Chưa dừng ở đó, ngành bưu chính trong một thời gian dài đã vật lộn với việc hệ thống hóa mã bưu chính thống nhất trên toàn cỏi Việt Nam, tuy đã có những cố gắng nhất định nhưng việc mã hóa vẫn còn nhiều thiếu sót và bất cập.

Ý tưởng mã hóa post code đến từng hộ gia đình đã hoàn toàn thất bại. Những mô hình post code trên thế giới đã hoàn thiện hàng trăm năm nay, tuy nhiên đối với một đất nước anh hùng với những kỳ tích lẫy lưng như nhưng đề án 112, 113 đã mang lại những hiệu quả thiết thực thì không lý gì chúng ta không thể làm một cái việc còn nhỏ hơn con thỏ, đó là mã hóa post code đến từng cá nhân !

Việc hóa ra lại rất đơn giản sau khi đã có mũ bảo hiểm! Nếu mỗi cái mũ thể hiện một ID cá nhân thì sao lại không dùng chính ID đó làm post code? Ban Bưu chính lật đật triệu tập một cuộc hội thảo bất thường bàn về việc mã hóa post code và đưa hệ thống post code đến tận người dân.

Hội thảo thành công tốt đẹp, Bộ Truyền Thông và thông tin trình lên chính phủ dự án mang ký sô 114 với nội dung "Mã hóa post code và đưa post code đến tận mỗi người dân".

Một luận án hoàn toàn khả thi và ngay tức khắc chính phủ triệu tập các Bộ liên quan như vộ Giao thông công chánh, bộ Công An, bộ Truyền thông và Thông tin mở một hội nghị liên bộ bàn về việc "thống nhất mã bưu chính, mã điện thoại, mã số xe, mã ID" xuống tận tay người dân.

Hội nghị làm việc liên tục trong ba ngày, cuối cùng thì hội nghị cũng thành công tốt đẹp và một ban điều hành dự án 114 được hình thành với sự tham gia của các bộ như sau : Bộ Truyên thông và thông tin, bộ Công an, Bộ Giao thông công chánh và bộ Tài chính".

ips
20-09-2007, 10:28
Với sự thống nhất của các bộ liên quan, cuối cùng thì mỗi người dân đều có một con số gọi là ID thể hiện mình là mình chứ không phải là ai khác được gắn nghiêm chỉnh trên chiếc mũ bảo hiểm.

Bạn hãy tưởng tượng, nếu bây giờ bạn gửi cho một người thân một lá thư, thay vì bạn phải ghi rõ ràng ngay phần người nhận theo đúng quy định của nganh bưu chính, gồm :
Họ tên người nhân ( xuống hàng )
Số nhà, phố ( xuống hàng )
Thị xã ( phương, xã .. )- Tỉnh ( xuống hàng )

Thì bây giờ bạn chỉ cần dán một mã vạch chỉ sô ID của người nhận, ngay tức khắc lá thư của bạn sẽ nhanh chóng được nhân viên giao dịch đưa vào bộ phận khai thác, dùng máy chia thư tự động,phân hướng lá thư trên cùng hàng trăm ngàn lá thư khác vào đúng ô chia thư chỉ hướng đến là tỉnh thành phố hay thị xã nào đó. Bộ phận vận chuyển thư báo sẽ chuyển ngay lá thư trên cùng các lá thư cùng hướng về ngay tỉnh thành mong muốn. Đến đây thì bưu tá sẽ có một hẹ thống nhận dạng đối tượng cần giao thư đang ở vị trí nào đó đã được ngân hàng dữ liệu phân tích và báo cáo về cho anh bưu tá chính xác địa điểm đối tượng ấy. Một chương trình diadiem.com được tích hợp ngay trên mũ bảo hiểm sẽ nhanh chóng dẫn bưu tá đến trao tận tay người nhận lá thư trên, bất kể người nhận ở đâu, ở nhà, quán cà phê hay đang du lịch ở bất cứ tỉnh thành nào trong nước cũng như ngoài nước!

ips
20-09-2007, 10:42
Bây giờ thì có lẽ ai ai trong chúng ta cũng hoàn toàn bị thuyết phục về việc bắt buột đội mũ bảo hiểm khi tham gia lưu thông và thậm chí không tham gia lưu thông rồi chứ?

Về thành viên Duongtien thì sau khi đọc đến đây chắc không còn có tư tưởng"may rủi" hay "theo hoặc chống đối" rồi chứ :D

Chưa hết, như vậy xem như sau khi đã thành công với đề án 114, mã hóa post code đến từng cá nhân, việc định vị một nhân tố không còn là vấn đề khó khăn phải không?

Lúc ấy việc quản lý con cái sẽ được chặt chẻ hơn, không còn tình trạng con trốn học đi chơi game, nếu như cha mẹ ở nhà mở chương trình định vị mã post code, phát hiện thấy thằng con đang ở tiệm game chư không phải trong trường.

Tình trạng yêu đương trước tuổi cũng sẽ bị cha mẹ sớm phát hiện và hạn chế ngay tức khắc, nếu trên màn hình máy tính, hai ID một nam một nữ luôn luôn ở cạnh nhau nhất là vị trí của hai ID đó lại là một khách sạn hay nhà trọ thì nguy. Cha mẹ sẽ biết cách làm gì.

Một ngày nọ, không thấy con trở về, nhìn lên màn hình định vị, thấy ID đang nằm trong bệnh viện, ắt hẳn cha mẹ vui mừng biết bao nhiêu với sự trợ lực hiệu quả ấy!

Tuy nhiên, không dừng ở đó, đề án 115 lại ra đời, lại thêm một lợi ích vô cùng tiện nghi nữa.

edavn
20-09-2007, 10:43
Con phục sư phụ roài, nếu con là BillGate chắc sẽ mời sư phụ về làm.. kiến trúc sư trưởng cho MC, với các cải tiến của sư phụ MC không những giành dật lại những gì đã mất với thèng GG mà còn bành trướng trên toàn thế giới:)

microsea
20-09-2007, 10:43
Quá hay tiếp tục phát huy lên nhe bác

ips
20-09-2007, 11:11
Giống như bầu sửa mẹ nuôi nấng đàn con, từ một bầu sửa là mũ bảo hiểm, liên tục các ban ngành đoàn thể hưởng ứng và phát triển những đề án 115, 116 ... *** liên tục ra dời vì những ứng dụng rất hiệu quả và hiện đại của nó đã mang lại cho người dân những tiện ích mà nếu lúc chưa có mũ bảo hiểm có nằm mơ cũng không thấy!

Đề án 115 do bộ giao thông công chánh triển khai từ ý tưởng thống nhất mã số xe cho từng cá nhân. Mã số xe bây giờ cũng chính là mã post code, cũng chính là mã ID của từng cá nhân! Một người dân mua bao nhiêu xe không cần biết, nhưng tất cả đều có chung một mã ID! Tại sao vậy?

Từ luận chứng bất hủ rằng "Một người có thể yêu hai người cùng lúc, nhưng không thể ngủ trên hai giường". Chính từ luận chứng ấy bộ Giao thông Công chánh triển khai các dịch vụ công ích và phần cá nhân đóng góp vào các chương trình AOD hay BOT qua các trạm thu phí được bãi bỏ. Thay vào đó, mỗi ID khi tham gia giao thông trên các tuyến đường phải trả phí đều được ghi nhận qua trạm và ngân hàng dữ liệu sẽ tổng hợp tổng số các lần qua trạm trong tháng và phát hành bill trả phí trong tháng đó cho người có số ID tương ứng.

Thủ tục hành chánh giảm đi thấy rỏ, nhân viên thu phí được điều đi làm việc khác, đi gửi bill hàng tháng chẳng hạn...

Cá nhân mượn xe của ID nào đó cũng chịu trách nhiệm trả phí cho chính số ID của mình vì khi ấy, ngân hàng dữ liệu chỉ biết đương sự có số ID này đang lưu thông trên các đường có thu phí ... Tai nạn do người mượn xe gây ra chủ xe không chịu trách nhiệm vì khi ấy dữ liệu do trung tâm xử lý chỉ nhận dạng ID của người gây tai nạn thôi, mọi kiện cáo phức tạp về vấn đề tranh chấp ai đang xử dụng xe vào thời điểm gây tai nạn sẽ không còn được đặt ra trước tòa án ... Vấn đề còn lại là sự thỏa thuận giữa ngừoi cho mượn và người mượn mà thôi.

ips
20-09-2007, 11:21
Đề án 116 do ngành viễn thông đề xướng, cũng lấy từ ý tưởng "Yêu có thể hai người, nhưng mỗi lúc nói điện thoại chỉ dùng một chiếc mà thôi", không thể cùng lúc điện thoại cho hai người. Chính vì thế dù anh có mua bao nhiêu cell phone cũng mặc, tất cả đều cùng một số phone duy nhất và đó cũng chính là mã post code, mã số xe và mã ID của đương sự.

Và cứ như thế ngành giáo dục thông báo kết quả thi cử qua mã ID, ngành điện lực cũng nhảy vào chuyển toàn mã phân phối thống nhất với mã ID ... Từ đó định mức tiêu thụ điện không áp dụng theo hộ mà áp dụng theo từng cá nhân, chính xác đến bất ngờ. Trong thời gian đó ID đang ở nhà tiêu thụ bao nhiêu KW điện sẽ được cộng với khi ID đó đến chơi nhà bạn cùng tiêu thụ một lượng điện bao nhiêu đó share ra như nhau, do vậy việc bạn không ở nhà nhưng hàng tháng vẫn đóng tiền điện là hoàn toàn chính xác đến từng mili watt! Không ai khiếu nại được.

Cứ thế ... và cứ thế ... chỉ có mũ bảo hiểm mới có thể làm được những việc tưởng chừng như không thể ấy!

dinhbaochau
20-09-2007, 11:25
Cứ thế ... và cứ thế ... chỉ có mũ bảo hiểm mới có thể làm được những việc tưởng chừng như không thể ấy!

Chỉ có bác IP mới nghĩ ra được những điều tưởng chừng như không thể nghĩ ra được.

Bác xin vào làm cố vấn cho Thủ Tướng đi! Chắc VN mình có nhiều đề án độc đáo với những công trình thuộc dạng Kỳ cục quan.

ips
20-09-2007, 11:27
Báo Tuổi trẻ ra ngày xx/xx/2020, với tin như sau :
Tông thanh tra nhà nước sau khi tổng thanh tra các đề án 112, 113 ... ***, đã phát hiện có sự thất thoát một lượng lớn tài sản nhà nước như sau :

- Đề án 112, thất thoát 1000 tỉ đồng, nhưng không thưc hiệ được

- Đề án 113, thất thoát 2000 tỉ đồng và cho đến nay vẫn dậm chân tại chỗ ...

- Đề án 114, thất thoát ***x tỉ đồng ....

v.v... và v.v...

Cuối tờ báo là danh sách những cá nhân trong các ban điều hành các dự án tham ô bị bắt và bị đình chỉ công tác gồm có tất cả các vị từ thứ trưởng trở xuống ( hình như luật là vậy ). Tuy nhiên tờ báo còn nhấn mạnh :

"Tuy thất thoát hàng trăm ngàn tỉ đồng qua các đề án trên, nhưng một thành công lớn của chúng ta hiện nay là toàn dân đều ngoan ngoãn đội mũ bảo hiểm"

ips
20-09-2007, 11:47
Chỉ có bác IP mới nghĩ ra được những điều tưởng chừng như không thể nghĩ ra được.

Bác xin vào làm cố vấn cho Thủ Tướng đi! Chắc VN mình có nhiều đề án độc đáo với những công trình thuộc dạng Kỳ cục quan.

He he tui đưa các bác lên thiên đường rồi tui xô mấy bác xuống địa ngục đó :D

Tào lao mà :D

Nhân Tâm
21-09-2007, 15:09
- Đề án 112, thất thoát 1000 tỉ đồng, nhưng không thưc hiệ được

- Đề án 113, thất thoát 2000 tỉ đồng và cho đến nay vẫn dậm chân tại chỗ ...

- Đề án 114, thất thoát ***x tỉ đồng ....

Đất nước càng phát triển -> Chỉ số ***x càng cao, or ngược lại !?

mh_61_mh
21-09-2007, 15:15
phải tin tưởng vào thế hệ tương lai thôi các bạn ạ.

sutuluoi7777
21-09-2007, 21:26
sợ bác íp sờ thật, sờ đâu văn chương câu chữ bay ra tới đó, em đây đọc mà cứ tối mắt tối mũi

Arkain
21-09-2007, 21:46
Chỉ có bác IP mới nghĩ ra được những điều tưởng chừng như không thể nghĩ ra được.

Bác xin vào làm cố vấn cho Thủ Tướng đi! Chắc VN mình có nhiều đề án độc đáo với những công trình thuộc dạng Kỳ cục quan.

Tớ nghe phụ thân kể rằng Sài Gòn ngày xưa có hai tờ báo bán đắt như tôm tươi là "Con Cò" và "Con Ong" chuyên mổxẻvàchâmchích những đề tài xã hội thế này dưới ngòi bút trào phúng cười ra nước mắt, không biết Tào Íp có trong hàng ngũ biên tập trước 1975 không nhỉ :shifty:


sợ bác íp sờ thật, sờ đâu văn chương câu chữ bay ra tới đó, em đây đọc mà cứ tối mắt tối mũi

Tào Íp trổ tài xuấthếttinhtúythế nào mà lại vào cả mặt mũi người ta thế kia!

dly
21-09-2007, 21:50
Tớ nghe phụ thân kể rằng Sài Gòn ngày xưa có hai tờ báo bán đắt như tôm tươi là "Con Cò" và "Con Ong" chuyên mổxẻvàchâmchích những đề tài xã hội thế này dưới ngòi bút trào phúng cười ra nước mắt, không biết Tào Íp có trong hàng ngũ biên tập trước 1975 không nhỉ :shifty:

Vào thời đó Tào Íp suýt đi lính :D. Đang mài đũng quần trên ghế nhà trường (năm cuối) :lick:

Lord_of_monsters
22-09-2007, 09:18
Không phải nói gì chứ xã hội chúng ta đang xuất hiện ngày càng nhiều ngu lệnh càng ngày càng thối nát với những đề án không khả thi vô tiền khoáng hậu nhưng vẫn được các bác các chú trong bộ máy công quyền áp dụng mà không suy nghĩ sử dụng bộ máy hành pháp để áp đặt sự ngu dốt của mình (thằng nào chống lại là phạt là thu là bắt tù)
cái đề án 112 tôi đã nói rất nhiều nhưng có ai nghe đâu (bác Tin Trực lại còn gân cãi lý nữa..)
giờ đến cái đề án mới này cũng thật ngu dốt hiện nay thành phố HCM và HN đều kẹt xe quá tải cảnh đó diễn ra hằng ngày hằng giờ tốc độ xe di chuyển trong nội thành <3km/h vậy lấy đâu ra tại nạn mà theo đúng thông báo của chính phủ thì vận tốc xe trong nội thành < 30 km vậy có cần thiết phải đội mũ bảo hiểm trong nội thành không. và thực tế với tốc độ này 2 xe máy có va chạm trực tiếp thì cũng đủ phanh đủ sử lý không thể gây tai nạn thương tích năng chứ đừng nói cần mũ bảo hiểm. Vậy đội mũ bảo hiểm trong nội thành làm gì ?????????
toàn thằng ngu trong cái xã hội tham nhung

còn ý thức người dân không cao băng qua đường quốc lộ bằng những đường cắt ngang, nhưng thằng điên đua xe hay ý thức kém của dân vượt đầu ô tô thì bố thằng mũ bảo hiểm sống dậy cũng không cứu được

http://www.dantri.com.vn/Sukien/2007/9/197953.vip
như thế này chẳng hạn
http://www2.vietnamnet.vn/xahoi/2007/09/743547/

Vậy để giải quyết tận gốc tai nạn giao thông đó là nâng cao trình độ nhận thức của người dân chứ không phải là cái mũ, và nếu đưa ra cái mũ những nhà tư pháp cũng o biết cái gì cả chúng nó chả biết những vấn đề phát sinh sẽ như thế nào nhưng cứ nhắm mắt làm bừa giờ mới có cả đống chuyện để nhân dân phàn nàn nhưng đó là luật mà của thủ tướng chính phủ mà chẳng nhẽ lại nhận mình sai bãi bỏ thật là buồn cười
tôi mà như ông Dũng cắt chức hết những cố vấn luật đó đi toàn một lũ ngu dốt. còn tiếp sự ngu dốt khi ban hành phạt hành chính với người đi bộ vi phạm luật khi tham gia giao thông (đi không đùng vỉa hè và sang đừong không đúng vạch vôi ) >>> ngu không....được
Tôi thấy chúng ta là một nước thiếu dân chủ nhất >>> một luật mà ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt đời sống toàn dân vậy mà không đưa ra lấy ý kiến của dân đưa ra thử nghiệm trứoc mà cứ y án áp dụng >>>>> xã hội thiếu dân chủ >vậy mà luôn luôn dân làm chủ >>dân làm chủ ở đâu ???
Tôi không tán thành cái luật đội mũ bảo hiểm và xin các mod đừng del bài của tôi vì đây là tự do ngôn luận một trong những quyền tối thiểu nhất của con người và góc này là góc thư giãn.

dly
22-09-2007, 09:27
To L.O.M:

Bạn bức xúc không có nghĩa là bạn có quyền thể hiện các ngôn ngữ thiếu văn hóa trong diễn đàn (cho dù các từ ngữ này đã được cách điệu) :no:

Nhắc nhở bạn một lần.

Để được tôn trọng hẫy có lòng tự trọng

Lord_of_monsters
22-09-2007, 09:38
To L.O.M:

Bạn bức xúc không có nghĩa là bạn có quyền thể hiện các ngôn ngữ thiếu văn hóa trong diễn đàn (cho dù các từ ngữ này đã được cách điệu) :no:

Nhắc nhở bạn một lần.

Để được tôn trọng hẫy có lòng tự trọng

he he bực quá viết hơi quá em sửa rồi bác ạ

xdanze
22-09-2007, 13:04
tội nghiệp bác Lord bức xúc giống tui quá, hoàn toàn tán thành ý kiến của bác :D

Arkain
22-09-2007, 13:16
Vào thời đó Tào Íp suýt đi lính :D. Đang mài đũng quần trên ghế nhà trường (năm cuối) :lick:

Có điều việc Tào Íp ngồi học "năm cuối" khoảng bao nhiêu năm mới xong thì vẫn còn nằm trong vòng bí mật lol

co3d
22-09-2007, 14:15
Ngày xưa ra ngõ gặp anh hùng trên yên ngựa, nay ra ngõ gặp anh hùng trên yên xe, haha.

k66473
22-09-2007, 14:47
http://i198.photobucket.com/albums/aa202/minhtdvn/untitled.jpg
hì hì hì

duwc113
22-12-2007, 02:32
Bác IP sờ viết hay quá ,gãi đúng chỗ ngứa của em .Xin phép cho em dùng bài này trong bờ nóc của mình nhá

bluesky1612
22-12-2007, 08:57
"Nhiệc liệc ủng hộ nón bảo hỉm. Nón bảo hỉm muôn năm. Nón bảo hỉm quang vinh"

Không có gì quí hơn độc lập tự do - Ngoại trừ nón bảo hiểm.

5 Điều Bác em dạy :
- Yêu tổ quốc , yêu đồng bào , yêu nón bảo hiểm.
- Học tập tốt, lao động tốt, mang nón bảo hiểm loại tốt.
- Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, chăm sóc nón tốt.
- Khiêm tốn thật thà dũng cảm đội nón khi ra đường.
- ... em quên rồi pác nào nhắc dùm cái :(

- Giữ gìn vệ sinh nón thật tốt.
Thế mà cũng quên