tylep_2003
15-09-2007, 10:38
Quanh cuộc thi Vietnam Idol – Thần tượng âm nhạc đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới teen có rất nhiều điều đáng nói mà vấn đề nổi bật là những kết quả từ bình chọn từ cuộc thi này...
Từ cuối tháng 5 năm nay, công chúng cả nước theo dõi Vietnam Idol trên truyền hình và hiện nay, cuộc thi này đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới trẻ. Cứ nhìn vào lực lượng bán vé chợ đen cũng như lượng khán giả đầy chật khán phòng ở Nhà hát Hòa Bình (TP HCM) có thể thấy tiếng vang của chương trình đối với công chúng. Và cái tiếng vang này được khẳng định lần nữa, khi sau một tuần, một thí sinh bị loại, thì ngay lập tức, trên hàng loạt các diễn đàn tuổi teen, các trang blog cá nhân của giới trẻ đều có những bài chia sẻ hoặc phản ứng.
Vietnam Idol là phiên bản của cuộc thi tài năng âm nhạc nổi tiếng Pop Idol, một chương trình âm nhạc nổi tiếng thế giới, đã được hàng chục nước mua bản quyền. Đây là cuộc thi tìm kiếm thần tượng âm nhạc trong giới trẻ và điểm đặc biệt của cuộc thi này là Hội đồng tư vấn nghệ thuật chỉ đảm nhiệm vai trò chỉ ra những điểm hay - dở, đúng - sai của thí sinh, còn phần quyết định chiến thắng của mỗi ca sĩ lại thuộc về sự bình chọn của khán giả qua hệ thống nhắn tin.
Và “vấn đề” thẩm mĩ âm nhạc của khán giả tuổi teen đã bộc lộ ở sự bình chọn này. Hải Yến, một thí sinh luôn nhận được những lời khen ngợi hết lời của các thành viên Hội đồng tư vấn nghệ thuật phải ra đi vì ít khán giả bình chọn. Ở tuần thứ 6 của cuộc thi, “chuyện lạ” đã lặp lại. Thí sinh “tiềm năng” Thảo Trang đã chính thức bị loại. Vậy mà ngay từ những vòng ngoài, Thảo Trang đã được bình chọn là một trong những thí sinh có nhiều tiềm năng trở thành Idol nhất. Bởi em sở hữu một giọng hát mạnh mẽ. Hơn nữa, em còn là một sinh viên của Nhạc viện, được đào tạo chính quy.
Ngoài giờ học, Thảo Trang còn là ca sĩ biểu diễn tại nhiều tụ điểm ca nhạc trong thành phố. Chính nhờ những kinh nghiệm thực tế này mà trong cuộc thi Vietnam Idol, Thảo Trang là thí sinh biết cách làm chủ sân khấu và chọn bài hát hợp với chất giọng nhất so với những thí sinh còn lại.
4 thí sinh may mắn trụ lại được đến giờ phút này
Đêm công bố kết quả Thảo Trang bị loại, không ít người ngạc nhiên, bàng hoàng. Hội đồng nghệ thuật, số người ủng hộ cho Thảo Trang đành ngậm ngùi chia tay em...
Các thành viên Hội đồng tư vấn nghệ thuật của cuộc thi này đều là những ca sĩ, nhạc sĩ tên tuổi: nhạc sĩ Hà Dũng, nhạc sĩ Tuấn Khanh, ca sĩ Siu Black. Họ là những người có kiến thức âm nhạc và ở cuộc thi này, với cái ghế Hội đồng tư vấn nghệ thuật, họ được “danh chính ngôn thuận” phát biểu ý kiến cá nhân góp ý cho thí sinh, định hướng cho gu thẩm mĩ, cho sự bình chọn của khán giả. Nhưng kết quả bình chọn của khán giả khác xa với đánh giá của họ và của nhiều nhà chuyên môn khác.
Ca sĩ Siu Black, thành viên Hội đồng tư vấn nghệ thuật của Vietnam Idol thất vọng thốt lên: “Không ngờ khán giả của mình lại... Hình như họ thuộc tuýp nào đấy mà tôi không thể hiểu được. Có lẽ khán giả mình chỉ thích ca sĩ đẹp, dễ thương. Nhưng thần tượng âm nhạc đâu chỉ có vậy. Thật sự sau khi Thảo Trang tiếp tục rớt, tôi là người bất mãn trước hết, và thấy buồn, rất buồn. Chúng tôi rất muốn có niềm tin nhưng cuối cùng không thể được”.
“Hai thí sinh này đều không may mắn có được nhan sắc “sáng đèn sân khấu”. Việc lần lượt những giọng hát được đánh giá tốt, có nội lực của Vietnam Idol này phải rời khỏi cuộc thi, trong khi người ở lại đa số nhận được rất ít lời khen từ hội đồng nghệ thuật cho thấy: khán giả có vẻ thích bình chọn cho nhan sắc hơn là chất lượng giọng hát”, nhạc sĩ Tuấn Khanh thở dài.
Lẽ ra, càng đến gần đích, cuộc đua sẽ càng gay cấn và hấp dẫn hơn, nhưng dường như sức nóng của Vietnam Idol đang ngưng tỏa. Chúng ta đang lo ngại cuộc thi Vietnam Idol sẽ giảm bớt sự hấp dẫn vì thiếu vắng những khuôn mặt như Hải Yến, Thảo Trang hoặc Ngọc Minh, Ngọc Ánh trong tương lai. Nhưng tiếc thì cũng đành vậy thôi, vì Vietnam Idol đã phó thác cho khán giả...
Từ cuối tháng 5 năm nay, công chúng cả nước theo dõi Vietnam Idol trên truyền hình và hiện nay, cuộc thi này đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới trẻ. Cứ nhìn vào lực lượng bán vé chợ đen cũng như lượng khán giả đầy chật khán phòng ở Nhà hát Hòa Bình (TP HCM) có thể thấy tiếng vang của chương trình đối với công chúng. Và cái tiếng vang này được khẳng định lần nữa, khi sau một tuần, một thí sinh bị loại, thì ngay lập tức, trên hàng loạt các diễn đàn tuổi teen, các trang blog cá nhân của giới trẻ đều có những bài chia sẻ hoặc phản ứng.
Vietnam Idol là phiên bản của cuộc thi tài năng âm nhạc nổi tiếng Pop Idol, một chương trình âm nhạc nổi tiếng thế giới, đã được hàng chục nước mua bản quyền. Đây là cuộc thi tìm kiếm thần tượng âm nhạc trong giới trẻ và điểm đặc biệt của cuộc thi này là Hội đồng tư vấn nghệ thuật chỉ đảm nhiệm vai trò chỉ ra những điểm hay - dở, đúng - sai của thí sinh, còn phần quyết định chiến thắng của mỗi ca sĩ lại thuộc về sự bình chọn của khán giả qua hệ thống nhắn tin.
Và “vấn đề” thẩm mĩ âm nhạc của khán giả tuổi teen đã bộc lộ ở sự bình chọn này. Hải Yến, một thí sinh luôn nhận được những lời khen ngợi hết lời của các thành viên Hội đồng tư vấn nghệ thuật phải ra đi vì ít khán giả bình chọn. Ở tuần thứ 6 của cuộc thi, “chuyện lạ” đã lặp lại. Thí sinh “tiềm năng” Thảo Trang đã chính thức bị loại. Vậy mà ngay từ những vòng ngoài, Thảo Trang đã được bình chọn là một trong những thí sinh có nhiều tiềm năng trở thành Idol nhất. Bởi em sở hữu một giọng hát mạnh mẽ. Hơn nữa, em còn là một sinh viên của Nhạc viện, được đào tạo chính quy.
Ngoài giờ học, Thảo Trang còn là ca sĩ biểu diễn tại nhiều tụ điểm ca nhạc trong thành phố. Chính nhờ những kinh nghiệm thực tế này mà trong cuộc thi Vietnam Idol, Thảo Trang là thí sinh biết cách làm chủ sân khấu và chọn bài hát hợp với chất giọng nhất so với những thí sinh còn lại.
4 thí sinh may mắn trụ lại được đến giờ phút này
Đêm công bố kết quả Thảo Trang bị loại, không ít người ngạc nhiên, bàng hoàng. Hội đồng nghệ thuật, số người ủng hộ cho Thảo Trang đành ngậm ngùi chia tay em...
Các thành viên Hội đồng tư vấn nghệ thuật của cuộc thi này đều là những ca sĩ, nhạc sĩ tên tuổi: nhạc sĩ Hà Dũng, nhạc sĩ Tuấn Khanh, ca sĩ Siu Black. Họ là những người có kiến thức âm nhạc và ở cuộc thi này, với cái ghế Hội đồng tư vấn nghệ thuật, họ được “danh chính ngôn thuận” phát biểu ý kiến cá nhân góp ý cho thí sinh, định hướng cho gu thẩm mĩ, cho sự bình chọn của khán giả. Nhưng kết quả bình chọn của khán giả khác xa với đánh giá của họ và của nhiều nhà chuyên môn khác.
Ca sĩ Siu Black, thành viên Hội đồng tư vấn nghệ thuật của Vietnam Idol thất vọng thốt lên: “Không ngờ khán giả của mình lại... Hình như họ thuộc tuýp nào đấy mà tôi không thể hiểu được. Có lẽ khán giả mình chỉ thích ca sĩ đẹp, dễ thương. Nhưng thần tượng âm nhạc đâu chỉ có vậy. Thật sự sau khi Thảo Trang tiếp tục rớt, tôi là người bất mãn trước hết, và thấy buồn, rất buồn. Chúng tôi rất muốn có niềm tin nhưng cuối cùng không thể được”.
“Hai thí sinh này đều không may mắn có được nhan sắc “sáng đèn sân khấu”. Việc lần lượt những giọng hát được đánh giá tốt, có nội lực của Vietnam Idol này phải rời khỏi cuộc thi, trong khi người ở lại đa số nhận được rất ít lời khen từ hội đồng nghệ thuật cho thấy: khán giả có vẻ thích bình chọn cho nhan sắc hơn là chất lượng giọng hát”, nhạc sĩ Tuấn Khanh thở dài.
Lẽ ra, càng đến gần đích, cuộc đua sẽ càng gay cấn và hấp dẫn hơn, nhưng dường như sức nóng của Vietnam Idol đang ngưng tỏa. Chúng ta đang lo ngại cuộc thi Vietnam Idol sẽ giảm bớt sự hấp dẫn vì thiếu vắng những khuôn mặt như Hải Yến, Thảo Trang hoặc Ngọc Minh, Ngọc Ánh trong tương lai. Nhưng tiếc thì cũng đành vậy thôi, vì Vietnam Idol đã phó thác cho khán giả...