PDA

View Full Version : Thà bể show chứ không hạ "đẳng cấp"



tylep_2003
15-09-2007, 10:36
Những con số ghi trên vé chính là bằng chứng khẳng định đẳng cấp của ca sĩ. Bởi tiền nào của nấy, muốn rẻ cũng không được, rẻ tức là đẳng cấp thấp. Vì vậy giá vé show diễn cứ bị đẩy lên cao… cao… cao mãi; cho dù show bể chứ nhất định không chịu hạ "đẳng cấp".


Giá vé = Đẳng cấp ngôi sao (!?)

Không hề phi lý khi người ta dựa vào giá vé để đánh giá đẳng cấp cũng như sức hút của một ca sĩ. Bởi theo quan niệm từ xưa thì của đắt mới là của ngon, của đáng dùng. Chính vì thế mà không biết có “ngon” thật hay không nhưng người ta cũng cứ đua nhau nâng giá để đạt được tiêu chuẩn đắt.



Liveshow Nối vòng Việt Nam của Khánh Hà và Tuấn Ngọc tại TP.HCM


Với giá vé dưới 200.000 đồng thì người ta liệt ngay show đó vào loại thị trường bình dân chuyên dành cho các chương trình ca nhạc tạp kỹ. Giá phải cao thì mới toát lên vẻ sang trọng cho show diễn. Người đi xem cầm trên tay chiếc vé in giá cả triệu bạc cũng lấy làm hãnh diện khi kể với ai đó mình từng có mặt trong một liveshow như thế.

Ca sĩ thì phấn khởi bởi show của mình sẽ được đánh giá là có đẳng cấp, tên tuổi của mình sẽ được liệt vào hàng sang. Nhưng sau cái sướng của hai bên đó thì họ lại đồng thanh kêu khổ. Các ca sĩ luôn tìm đủ mọi lý do để than vãn "liveshow của mình làm lỗ, biết lỗ nhưng vẫn làm để tri ân với khán giả”.

Mà cũng phải, khán giả là người đã nuôi sống họ và cho họ tên tuổi thì phải tri ân lại để khán giả còn ủng hộ mình tiếp chứ. Nhưng câu chuyện tri ân không chỉ đơn giản như vậy, nó vẫn luôn đi đôi với giá vé với mức mỗi ngày một cao.



Hồng Nhung và Quang Dũng trong liveshow Vì ta cần nhau

Nguyên nhân giá vé bị đẩy lên mức ngày càng ngất ngưởng được họ giải thích là do chi phí cho các khâu âm thanh, ánh sáng, đạo cụ, diễn viên đều tăng. Rồi còn chi phí dành cho PR, quảng cáo,… vân vân và vân vân. Không tăng giá vé không được.

Tháng 7 vừa qua, Tuấn Ngọc - Khánh Hà cho ra mắt công chúng yêu nhạc Việt liveshow Nối vòng Việt Nam. Để khẳng định đẳng cấp quốc tế của mình, giá vé của show này được đẩy lên giá cao nhất trong lịch sử nhạc Việt từ trước tới nay: 1,2 triệu đồng/vé. Có phần nhỉnh hơn cả ca sĩ đẳng cấp quốc tế đang "hot" ở châu Á là Bi (Rain).

Tháng 8 vừa qua lại có hai liveshow lọt vào "top" có giá vé cao nhất là Vì ta cần nhau của Quang Dũng - Hồng Nhung và Chiều nhạc thính phòng của Lệ Thu, diễn ra cùng thời điểm với giá vé (cho vé hạng cao nhất) là 1 triệu đồng/vé.

Đây là cái giá khẳng định tên tuổi của ca sĩ, khẳng định sự nổi tiếng cũng như sức hút khách của họ. Và nó cũng chính là đẳng cấp của người chủ liveshow.



Lệ Thu trong Chiều nhạc thính phòng

Chấp nhận bể show… quyết không hạ giá vé

Liveshow Nối vòng Việt Nam của Khánh Hà - Tuấn Ngọc sau khi tung hoành hai đêm tại Sài Gòn trong tình trạng cháy vé, như báo chí loan tin, tiếp tục tiến ra Hà Nội để khẳng định đẳng cấp một lần nữa. Có lẽ vì quá ngây ngất trong men say chiến thắng nên các nhà tổ chức đã không nhận ra sự khác biệt về văn hóa nghe cũng như văn hóa sống giữa hai miền.

Địa điểm được chọn tổ chức liveshow tại Hà Nội là một khán phòng hạng sang nhất Việt Nam hiện nay, Trung tâm hội nghị quốc gia, với sức chứa ước chừng 3.000 chỗ. Giá vé được chia làm các hạng 280.000 đồng đến 380.000 đồng cho tầng 2, 400.000 đồng, 600.000 đồng, 800.000 đồng, 1 triệu và 1,2 triệu cho tầng 1 tùy vị trí xa gần sân khấu.

Đây là một mức giá khó được chấp nhận ở thị trường vốn không mặn mà gì với ca nhạc như Hà Nội. Bao nhiêu hân hoan trong những ngày trước đó khi liveshow thành công tại Sài Gòn đã bị dập tắt trong đêm diễn duy nhất tại Hà Nội. Số khán giả đến xem chỉ lấp đầy khoảng 1/3 khán phòng.

Mà một lượng lớn trong số đó là khán giả ở hạng vé thấp nhất, ngồi tại tầng 2. Nhìn vào lượng khán giả ít ỏi này, các nhà tổ chức thầm nhủ: Vậy là bể show rồi. Nhưng biết làm sao được, đã là đẳng cấp thì không thể hạ giá vé, hạ giá đồng nghĩa với hạ đẳng cấp!



Giá cao show bể, Nối vòng Việt Nam của Khánh Hà và Tuấn Ngọc tại Hà Nội thất bại

Phút chót trước giờ biểu diễn, nhìn khán phòng rộng thênh thang với lác đác người tại tầng 1, nơi có giá vé cao hơn, ban tổ chức đành ngậm ngùi mời khán giá ở tầng 2 xuống cho thêm đông để đêm diễn có hình ảnh đẹp hơn. Nhưng dù vậy thì tầng 1 khán phòng vẫn còn thừa rất nhiều chỗ.

Chỉ có khán giả vé hạng bét hôm đó là vui nhất, có người nói đùa với nhau: Hôm nay đi xem ca nhạc được thăng hạng. Họ vui cũng phải vì chỉ bỏ ra số tiền bằng 1/3 người khác nhưng cuối cùng thì "vàng thau lẫn lộn"… chỉ vì show bể.

Thường các show diễn lớn luôn được đón nhận rất nồng nhiệt tại Sài Gòn nhưng khi ra Hà Nội lại có kết quả không mấy khả quan. Chính vì thế, lựa chọn quy mô của show diễn là yếu tố tiên quyết cho sự thành công khi các show quyết định "Bắc tiến".

Và điều quan trọng hơn nữa, giá vé ở hai miền cũng không thể giống nhau được. Sắp tới lại có những show giá cao ngất ngưởng có ý định nhăm nhe ra Hà Nội. Cho dù họ có chọn đúng quy mô nhưng nếu vẫn giữ một cái giá ở mức cao như vậy chắc chắn sẽ lại đi vào vết xe đổ mà Khánh Hà - Tuấn Ngọc từng đi.

Còn giá cao còn nguy cơ bể show nếu chương trình đó diễn ra ở Hà Nội!