PDA

View Full Version : Tiếc Nuối Cùng Cực - VN - ARABIA



Tiasangtinhyeu
12-09-2007, 21:49
Vậy là hết vòng đấu lượt đi của bảng đấu này....sau ba tạna là những tiếc nuối và thất vọng...như vậy là hi vọng đã kết thúc với vn khi những trận còn lại đá trân sân khách còn sân nhà thì gặp nhật bản.
Tưởng rằng vòng thư ba mình lót đường nhưng đã nhầm...thực ra bóng đá trẻ châu á chưa hơn mình nhiều...lâu nay bị coi là vùng trũng cũng vì đông nam á đa số các đội bóng yếu chứ ko phải vn, indo, thái lan yếu.
Trận đầu tiên với nhật bản tuy ta tiếc là tiếc nhưng quả thực nếu chúng ta ko để thua bằng đánh đầu trong các trận đấu lớn thì vn đâu phải quay lưng với bóng đá thế giới....bàn thua đó với nhật ngay cuối hiếp 1 là vô cùng tiếc nuối...chúng ta đá với nhật chỉ cần 1 điểm thôi cho dù chúng ta đổ bê tông hơn phản công.
Trận gặp qatar thì không cần nói....mình đã mất ăn mất ngủ mấy ngày vì sự vô duyên và ngiệp dư của anh đức cùng hàng tiền đạo kém cỏi nhưng trận đó mình bỏ qua và hi vọng tiền đạo sẽ đá tốt hơn ở trận sau...hàng phòng ngự ở trận này khá xuất sắc...thủ môn đức cường thể hiện phong độ tuyệt vời.
Còn trận mới đây VN và Ả RẬP XÊ ÚT ...thì ko thể nói gì hơn với anh đưc, công vinh....anh đức lần nữa thể hiện khả năng nghiệp dư của một tiền đạo với những pha bóng quá kém...đến phát khóc với anh ta...mình đã mất bình tĩnh khi ông HlV hi vọng vào anh ta....ông ta đã thử ngiệm anh ta quá liều lĩnh..phong độ là nhất thời...đẳng cấp là mãi mãi,anh đức chưa co yếu tố nào...ông HLVthuwe nghiệm quá liều...mình không ngờ trận này ông ta vẫn cho thanh bình ngồi ngoài.
Còn về CÔNG VINH...những pha bóng như thế mà đc gọi là một tiền đạo....công sức đồng đội chạy vắt sức chuyền bóng lên cho anh ta...thế rồi anh ta đá như bán độ hoặc như bọn hạng ba.Lúc này tự nhiên mình nhớ đến VĂN QUYẾN .. mình chắc những pha xử lý đó sẽ ko như công vinh...vì anh ta có đẳng cấp thực sự...từ lâu mình đã ko tâấy cái gì mạnh ở công vinh..hắn quá thiếu nhân ôố của một tiền đạo khi đá ở cấp độ đội tuyển.
QUYẾN đã ko còn nhiều cơ hội...thật tiếc cho một tài năng bậc nhất của bóng đá vn...anh ta lẽ ra phải đc sự khoan hồng cho lần đầu và còn quá trẻ..
Còn biết bao kẻ tham ô, cá độ bằng tiền của nhà nc mà ko giúp gì cho tổ quốc vẫn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật...ôi VĂN QUYẾN....ối bóng đá...lại một tuần u buồn...tôi lại khóc vì bóng đá.

amida
12-09-2007, 21:52
Bác này cảm nhận tôi đọc không lọt hết 2/3 rồi :)
1. Không thể vì 2 trái đá hỏng mà kết luận Công Vinh là 1 tiền đạo hạng 3. Trận này Công Vinh ghi 1 bàn và hãy nhìn lại xem anh ta chạy nhiều hơn hay các cầu thủ khác chạy nhiều hơn.
2. Xin đừng lôi Văn Quyến ra đây, thời gian đó đã lụi tàn rồi.

Tiasangtinhyeu
12-09-2007, 21:56
Với bất kỳ lý do nào...tiền đạo mà ko biết ghi bàn thì cũng chỉ là bỏ đi.
Giống lái xe mà không biết luật giao thông.

amida
12-09-2007, 22:01
Với bất kỳ lý do nào...tiền đạo mà ko biết ghi bàn thì cũng chỉ là bỏ đi.
Giống lái xe mà không biết luật giao thông.

Bó tay, không còn gì để nói :)

Tiasangtinhyeu
12-09-2007, 22:25
Không còn gì để nói thì cậu ko cần thảo luận trong topic này nữa nhé...^^.

gamerchina
12-09-2007, 22:31
Chán quá mất thôi ,tiếc quá mất thôi !
Sắp chết mất thôi ! Ôi trời ơi,tôi buồn quá !
Công Vinh tuy có được 1 bàn nhưng vẫn còn quá kém trong khâu dứt điểm bằng "chân"
Anh Đức thì khỏi nói ,sao lão Rield lại cho nó đá nhỉ !
Tiền đạo gì mà vào sân toàn để lại "CƠ HỘI" !
Chung quy lại là "CHÁN"

Rockman87
12-09-2007, 22:35
Chùi , cũng phải thông cảm cho Công Vinh chứ! mới đá trong nước xong, nhào ra quốc tế đá liên tù tì 2 trận trong 1 tuần, thằng nào chịu nỗi.
Nếu pác nói quá thì pác có thể chạy thử như Công Vinh, em thì cho pác 2 tuần 2 trận, chạy tới chạy lui y như Công Vinh, ko cần ghi bàn gì cả.

tieuphuphu
12-09-2007, 22:45
uh.nếu mà đem lên bàn cân thì tui thấy VQ không thể sánh bằng CV đc. nhưng trận này CV bỏ lỡ mấy cơ hội cũng hơi tiếc.

vantantr
12-09-2007, 22:47
Nói chung trận này thua do HLV là nhất,sao đó đến thằng Anh Đức!!
Công Vinh có thể mệt cũng thông cảm,nhưng thằng Anh đức ngay từ đầu đã bỏ quá nhiều!!

oi chán quá,chân cẳng gì đâu cùi bắp ghê!!

'OR''='
12-09-2007, 23:08
Các chú BLV thì thấy tiếc chứ em thấy hòa là hợp lý.
Số cơ hội của 2 bên là ngang nhau thế mà các bố BLV VN hô số cơ hội của VN nhiều hơn hẳn.
Chỉ tức cái là thằng trọng tài Iran bắt nhiều quả như shi.t

quangvu
13-09-2007, 08:34
Chán quá mất thôi ,tiếc quá mất thôi !
Sắp chết mất thôi ! Ôi trời ơi,tôi buồn quá !
Công Vinh tuy có được 1 bàn nhưng vẫn còn quá kém trong khâu dứt điểm bằng "chân"
Anh Đức thì khỏi nói ,sao lão Rield lại cho nó đá nhỉ !
Tiền đạo gì mà vào sân toàn để lại "CƠ HỘI" !
Chung quy lại là "CHÁN"

CV đã phải căng ra trên 2 mật trận đó ông ! nên mấy phút cuối kg còn sức "rướn" nữa :emlaugh: !

IT's me
13-09-2007, 09:36
Ngồi trước TV coi thì thấy dể, chứ suốt trận CV đã làm hết sức rồi, đến mấy phút cuối rồi mà còn phải đua với tay Ả rập to tổ bố thì làm sau sút cho nổi, đụng được trái banh là hay rồi! Nói chung, hòa là tỉ số khá tốt, trước trận tui còn cầu cho thua ít thôi!

Tiasangtinhyeu
14-09-2007, 02:32
Các bác nói lạ thiệt...mình là khá giả đâu phải cầu thủ mà ví với công vinh mà bảo chạy....nhưng đã là cầu thủ hay tiền đạo thì phải biết ghi bàn chứ đừng viện cớ đá nhiều...đá nhiều nhưng cơ hội ghi bàn ít.mấy quả đó mà bảo là do đá nhiều...dứt điểm ngu thì có.
Còn anh đức thì đúng là ông thầy người áo củ chuối hi vọng hão và liều lĩnh...tan giâc mơ lịch sử vào chung kết olimpic..đúng là ác ôn nông thôn.

quangvu
14-09-2007, 09:10
Các bác nói lạ thiệt...mình là khá giả đâu phải cầu thủ mà ví với công vinh mà bảo chạy....nhưng đã là cầu thủ hay tiền đạo thì phải biết ghi bàn chứ đừng viện cớ đá nhiều...đá nhiều nhưng cơ hội ghi bàn ít.mấy quả đó mà bảo là do đá nhiều...dứt điểm ngu thì có.
Còn anh đức thì đúng là ông thầy người áo củ chuối hi vọng hão và liều lĩnh...tan giâc mơ lịch sử vào chung kết olimpic..đúng là ác ôn nông thôn.

Chú này, đọc kĩ lại mấy bài ở trên rồi hãy nói !

Rockman87
14-09-2007, 09:14
Các bác nói lạ thiệt...mình là khá giả đâu phải cầu thủ mà ví với công vinh mà bảo chạy....nhưng đã là cầu thủ hay tiền đạo thì phải biết ghi bàn chứ đừng viện cớ đá nhiều...đá nhiều nhưng cơ hội ghi bàn ít.mấy quả đó mà bảo là do đá nhiều...dứt điểm ngu thì có.
Còn anh đức thì đúng là ông thầy người áo củ chuối hi vọng hão và liều lĩnh...tan giâc mơ lịch sử vào chung kết olimpic..đúng là ác ôn nông thôn.

Thì pác là khán giả nên em mới cho pác chạy 2 trận trong 2 tuần, chứ đâu có bắt đá 2 trận trong 1 tuần như CV đâu mà nói :D

vneye
14-09-2007, 10:59
Nói về CV thì em thấy nội cái dẫn banh chạy tuốt xuống khung thành mà mấy thăng hậu vệ lẹt đẹt theo sau lưng thì đã là thành công rùi. Mới ngồi coi lại trên Startsport mới thấy nguyên trận CV cày nhiều quá, vì đá vai trò tiền đạo lùi...

Đúng là tiếc thật...

amida
14-09-2007, 11:24
Các bác nói lạ thiệt...mình là khá giả đâu phải cầu thủ mà ví với công vinh mà bảo chạy....nhưng đã là cầu thủ hay tiền đạo thì phải biết ghi bàn chứ đừng viện cớ đá nhiều...đá nhiều nhưng cơ hội ghi bàn ít.mấy quả đó mà bảo là do đá nhiều...dứt điểm ngu thì có.
Còn anh đức thì đúng là ông thầy người áo củ chuối hi vọng hão và liều lĩnh...tan giâc mơ lịch sử vào chung kết olimpic..đúng là ác ôn nông thôn.

Trận đó kô có cú lắc đầu đẳng cấp của CV thì cũng húp cháo rồi :) Xin bác thiên vị 1 tí cho Công Vinh vì anh là tiền đạo kinh nghiệm nhất còn sót lại từ những tiêu cực đã qua. Cả TB và AĐ vẫn không thể bằng CV đc, cậu ta đá ở vị trí hộ công và lôi kéo cả đội hình tấn công. Điều đó thấy rõ mức vận động của cậu ta khi liên tục lên xuống, vì vậy có lí do để cậu ta đuối sức và bỏ lỡ các cơ hội. Ngay cả những Ronaldo, Pelé, Beckham ... đều có những sai lầm, và những sai lầm luôn đc thông cảm để họ hoàn thiện chính họ, còn cứ đạp đổ như bác thì chắc chẳng bao giờ có 1 cầu thủ thật sự đẳng cấp. Nên nhớ là sự vị tha là cây đinh đóng chặt thất bại và kinh nghiệm ( nhưng không hẳn lúc nào cũng vậy :D kiểu AĐ thì hơi mệt ).

romeo_chip
14-09-2007, 13:10
Bác chủ topic này quá cay cú rùi. Công Vinh phải đá quét giữa sân, khi lên tấn công, lúc về còn phải kiến thiết khi Vũ Phong dạt ra đá cánh. Khi bị phản công thì phải lùi về phòng ngự, bác xem kĩ chắc còn nhớ đến những quả phá bóng ngay trong chân đối phương của CV vào cuối trận chứ. Sức trâu như Essien ở Chelsea mới có thể bao sân đá tốt như thế(nhưng mà anh này ko là tiến đạo). Cố gắng vượt qua hậu vệ đối phương bằng tốc độ, khi sửa bóng thì sức kiệt, trụ đâu còn vững để cxác chứ, vào hay ko chỉ cách nhau 1 ít thôi. Pác chưa xem Anelka, Eto'o từng đá lên trời bao nhiêu quả trong 1 trận ah. Thôi, tốt nhất là chúng ta nên vui vẻ mà nhìn về tuơng lai, níu kéo chi mấy cái tiếc nuối này, mất thời gian.

Tiasangtinhyeu
15-09-2007, 06:04
Em cũng mất bình tĩnh quá thôi...tối đó em cú quá nên về viết bài cho bõ ghét và nguôi tiêc thôi....đúng là nhẽ ra cơ may vn hiện đã có 7 điểm...nhật bản thì ngược lại...nó nguyên thắng may mắn...tối đó xem trong quán bar mà óanh cả mấy con nhân viên...hê hê.

security_plus
15-09-2007, 10:20
tối đó xem trong quán bar mà óanh cả mấy con nhân viên...hê hê.

Óanh ... yêu????
Thế thì mấy em khoái chứ đâu có phàn nàn gì? :D

Tiasangtinhyeu
15-09-2007, 12:57
Xời...bác giỡn...óanh yêu mấy con đó có mà chết đòn.