Mr KOP
06-09-2007, 22:05
-Em out đại học năm nay với cái điểm chỉ hơn được điểm sàn .... cao đẳng.
-Em yêu tin học, em đang học mấp lớp mạng bên Nhất Nghệ (sắp vào học MCSA)
-Tuy out đại học nhưng CĐ em vào được cái trường ITC (CĐ DL CNTT) nhưng ông bà già không cho học.....
-Ban đầu lúc biết chuyện rớt với cái điểm bé quá em đã quyết tâm dùi mài kinh sử 1 năm để cố chui vào cái trường em thích là ĐH CNTT...và cũng như vừa ý phụ huynh đồng thời đeo theo cái lớp MCSA ... tương lai có lẻ là MCSE, coi như không uổng phí 1 năm chỉ học lại "ba cái đồ cũ"
-Nhưng hôm qua tình cờ em được biết trường ĐH KHTN TPHCM có xét NV2 vào "hệ Cao Đẳng" với cái ngành tên là "tin học" với 800 chỉ tiêu và 12 điểm.
Hệ CĐ ngành Tin học của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) đào tạo trong ba năm. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được tuyển thẳng (nếu đạt học lực giỏi, xuất sắc của hệ CĐ) hoặc dự thi vào hệ hoàn chỉnh ĐH.
Và em đã thấy cơ hội đậu vào đấy đối với em hơi bị cao. Bây giờ ông bà nhà em nói "nếu đậu được vào đó thì cứ học hệ cao đẳng còn cái MCSA muốn học thì cũng được, không cấm".
-Vấn đề là ở đây nè ngành "tin học" của "hệ CĐ" của ĐH KHTN chung quy lại là dạy về cái quái gì ~"~ tuyển tận 800 chỉ tiêu mà cái tên nghe mơ hồ quá, trong khi kim chỉ nam của em là về mạng và quản trị mạng. Trớ trêu là trong lúc quyết tâm ôn thi lại của em đang cao ngất thì bị cái tin này nó đánh ngất đi, giờ em không còn tâm trí nào nghĩ chuyện ôn luyện nhưng mà nghĩ tới "ngành tin học" thì lại bối rối hơn nữa... em phải làm sao đây
-Em biết bây giờ không phải không có đại học sẽ không làm được gì cả... nhưng chưa chắc không có đại học đã làm được gì vì thế em quyết định vừa theo con đường đh chông gai vừa theo con đường học mấy kiến thức ở ngoài và em đã chọn được Nhất Nghệ - một nơi mà em thấy rất tốt, nhưng cái con đường đh chông gai của em nó đang gặp 1 cục rối quá trời nè ~"~
-Em yêu tin học, em đang học mấp lớp mạng bên Nhất Nghệ (sắp vào học MCSA)
-Tuy out đại học nhưng CĐ em vào được cái trường ITC (CĐ DL CNTT) nhưng ông bà già không cho học.....
-Ban đầu lúc biết chuyện rớt với cái điểm bé quá em đã quyết tâm dùi mài kinh sử 1 năm để cố chui vào cái trường em thích là ĐH CNTT...và cũng như vừa ý phụ huynh đồng thời đeo theo cái lớp MCSA ... tương lai có lẻ là MCSE, coi như không uổng phí 1 năm chỉ học lại "ba cái đồ cũ"
-Nhưng hôm qua tình cờ em được biết trường ĐH KHTN TPHCM có xét NV2 vào "hệ Cao Đẳng" với cái ngành tên là "tin học" với 800 chỉ tiêu và 12 điểm.
Hệ CĐ ngành Tin học của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) đào tạo trong ba năm. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được tuyển thẳng (nếu đạt học lực giỏi, xuất sắc của hệ CĐ) hoặc dự thi vào hệ hoàn chỉnh ĐH.
Và em đã thấy cơ hội đậu vào đấy đối với em hơi bị cao. Bây giờ ông bà nhà em nói "nếu đậu được vào đó thì cứ học hệ cao đẳng còn cái MCSA muốn học thì cũng được, không cấm".
-Vấn đề là ở đây nè ngành "tin học" của "hệ CĐ" của ĐH KHTN chung quy lại là dạy về cái quái gì ~"~ tuyển tận 800 chỉ tiêu mà cái tên nghe mơ hồ quá, trong khi kim chỉ nam của em là về mạng và quản trị mạng. Trớ trêu là trong lúc quyết tâm ôn thi lại của em đang cao ngất thì bị cái tin này nó đánh ngất đi, giờ em không còn tâm trí nào nghĩ chuyện ôn luyện nhưng mà nghĩ tới "ngành tin học" thì lại bối rối hơn nữa... em phải làm sao đây
-Em biết bây giờ không phải không có đại học sẽ không làm được gì cả... nhưng chưa chắc không có đại học đã làm được gì vì thế em quyết định vừa theo con đường đh chông gai vừa theo con đường học mấy kiến thức ở ngoài và em đã chọn được Nhất Nghệ - một nơi mà em thấy rất tốt, nhưng cái con đường đh chông gai của em nó đang gặp 1 cục rối quá trời nè ~"~