PDA

View Full Version : Đố Vui nhưng mà hổng vui...:(!



KoK
19-08-2007, 23:59
... - Ngoài đường, 1 chiếc xe vụt wa, buổi chìu cơn gio' lạnh... " Ôm anh đi em, lạnh wa' nè!" Lớn rồi mà còn nhõng nhẽo, "uh, để em ôm, ấm chưa? Ôm bây giờ thôi nha, mốt hết được ôm nữa rồi!" Giọng cô gái thoáng buồn. Mình cũng buồn, nghĩ tới bản thân, uh, còn mình với vợ mình thì sao???
- Trong goc' tối wan' cà phê, 1 đám nhoc' ngồi vây woanh nhau, bàn tán: " Tháng 12 này khỏe rồi, ông bà già tao yên tâm lắm, kì này tha hồ'bốc'!", cả bọn hoan hô theo. Hừ, cai' bọn nhoc', chưa gì mà đã... Chợt tôi sực nhớ về 1 câu chuyện: tôi có gã bạn làm trong 1 cty sản xuất thực phẩm chế biến, nó kể:"Hồi tao mới vào, cầm con dao xắt cà rốt mà sợ lắm, cắt chầm chậm, nhỡ trúng vào tay thì chết, mấy ông lâu năm liền mách tao đeo thêm găng tay vào. Quả nhiên, tao cảm thấy tư tin hơn hẳn, riết rồi wen, giờ thì tao xắt như gió mày ạh!"...
- Bà mẹ nói với cô con gái: " tao đã bảo mày rồi, mua đồ ngòai chơ trời chỉ tổ phí, xài chưa được bao lâu là hư là hỏng hết trơn! may mà chưa gặp chuyện gì, mấy cái hàng dỏm này nhìn thì đẹp chứ công dụng thì cũng chỉ 'chợ trời' thôi con ạh!" - bà mẹ day con rất đúng! "nhưng mà nhà mình nghèo rớt mồng tơi, tiền đâu ra mà sắm đồ xịn chứ, ngay cả cái này con cũng phải nhin ăn cả tháng trời mới có được đó!" - Tôi chợt chạnh lòng, cô gái nói cũng có lý...!
- Trên 1 quán cà phê vỉa hè, 2 gã trung niên tâm sự: "Bọn nó đang khuyến khích buôn bán hàng lậu và hàng kém chất lượng mày ạh! Bây giờ vẫn còn kịp, hay tao với mày kiếm mối làm ăn chơi đi!" - "Uh, lời cũng khá đó, từ ngày bọn nó ban lệnh, hàng đổ đống bán wa' trời, đắt như tôm tươi" - "mấy anh ko nghĩ tới an toàn của khách hàng àh, hàng vậy người ta ko xài thì thôi, xài rồi gặp rủi là cái chắc" tôi xen vào - "Úi giời, có trách thì trách mấy cái thằng ban lệnh kia kìa, bọn nó ko ban lệnh thì đâu có dzụ nài, ít ra khi ban lệnh thì bọn nó cũng phải biếh nghĩ 1 tí chớ, bọn nó ko nghĩ thì việc gì bọn tui phải nghĩ!"... Uh, mình đuối lý rồi:(!
- Vô tình nghe lóm được: "Kì này ngon ăn rồi mày ơi, tui mình hành nghề tha hồ, bọn nó ko kịp xoay trở đâu. Này nhé, tầm nhìn bọn nó bị hạn chế, muốn nhìn sau thì phải cố mà ngoái cổ, do vậy khi quay xe hay quẹo thì phải cố gắng lắm, vậy thì sao bọn nó dám chạy nhanh, chưa kể việc bọn mình rất dễ hòa lẫn với bọn nó, tẩu thoát cũng phần nào trôi chảy, dù sao thì bọn nó cũng phản ứng ko kịp đâu, he he..."
- Một gã nhân viên văn phòng ngồi lẩm bẩm: "mình đóng tiền cho nó để nó làm cho mọi chuyện tốt đẹp hơn, ai ngờ bọn nó ngồi ko, nghĩ ra toàn mấy chuyện điên khùng, thiếu suy nghĩ, vây mà lúc nào cũng hô Công bằng - dân chủ - văn minh... gì gì đó... toàn láo toét!"
- Bà vợ nói với ông chồng :" mua xe hơi đi nha anh, để em còn có cơ hội diện đồ, sửa soạn này nọ, làm kiểu này, búi kiểu kia... ko thi` hu hu..."
- - -
Câu đố là: " Mọi người đang nói về chiện gì vậy ta????"

pqt07
20-08-2007, 01:11
đã hổng dzui, trả lời gì nổi ?!?
nhà 4 người, mua 4 cái thử xem dzui không?
lại nữa, người thứ tư cả đi lẫn về không quá cây số (tới trường mầm non ấy mà), mua 1 cái vài năm sau lớn lại phải thay nữa, dzui gì nổi?

những tình huống đó đều có thật cả, vấn đề là chỉ có ai ra đường mới nghe. Không bước chân ra đường bởi luôn ở trong xế hộp kín quá, đâu có nghe được ?!? Không bước chân ra đường bởi ngồi phòng lạnh để soạn thảo các thứ đại loại như vậy, đâu có nghe được ?!?
Và thế là 1 quyết định vẫn cứ ra đời!

Đố tiếp những người còn lại: vậy tui đang nói chuyện gì?

david beckham
20-08-2007, 01:23
Em ghét đội cái này lắm ... Đi tỉnh hay đi chơi xa còn ráng đeo vào cho đỡ nắng + bụi. Chứ bắt trong tp mà cũng vác cái cuả nợ đó vào thì .. bó chym

The Old Man
20-08-2007, 02:40
Không cần phải bảo vệ những cái đầu trống lỏng.

Kha_kha
20-08-2007, 08:41
Đội mũ bảo hiểm thì vô cùng phiền toái, nhưng xét cho cùng cũng có lợi cho bản thân mà?
Bác nào la lối có biết hàng năm VN tổn thất bao nhiêu CN, tiền của vì tai nạn giao thông ko? Tìm hiểu đi, và đừng shock đó!

phuong
21-08-2007, 13:07
... - Ngoài đường, 1 chiếc xe vụt wa, buổi chìu cơn gio' lạnh... " Ôm anh đi em, lạnh wa' nè!" Lớn rồi mà còn nhõng nhẽo, "uh, để em ôm, ấm chưa? Ôm bây giờ thôi nha, mốt hết được ôm nữa rồi!" Giọng cô gái thoáng buồn. Mình cũng buồn, nghĩ tới bản thân, uh, còn mình với vợ mình thì sao???


Vụ này là vô duyên nhất nè...:emlaugh: Bộ chỉ có "ôm nhau trên xe" mới thể hiện được "tình cảm" hả? Mà bạn đội mũ thì có cản trở gì cho việc "ôm"? Hay là tay bạn ngắn hơn cái mũ?



- Trong goc' tối wan' cà phê, 1 đám nhoc' ngồi vây woanh nhau, bàn tán: " Tháng 12 này khỏe rồi, ông bà già tao yên tâm lắm, kì này tha hồ'bốc'!", cả bọn hoan hô theo. Hừ, cai' bọn nhoc', chưa gì mà đã...

Mấy đứa dạng đó thì có hay không có mũ cũng vậy thôi...



- Bà mẹ nói với cô con gái: " tao đã bảo mày rồi, mua đồ ngòai chơ trời chỉ tổ phí, xài chưa được bao lâu là hư là hỏng hết trơn! may mà chưa gặp chuyện gì, mấy cái hàng dỏm này nhìn thì đẹp chứ công dụng thì cũng chỉ 'chợ trời' thôi con ạh!" - bà mẹ day con rất đúng! "nhưng mà nhà mình nghèo rớt mồng tơi, tiền đâu ra mà sắm đồ xịn chứ, ngay cả cái này con cũng phải nhin ăn cả tháng trời mới có được đó!" - Tôi chợt chạnh lòng, cô gái nói cũng có lý...!


Có tiền mua xe không có tiền mua mũ??????????? :emlaugh:



- Trên 1 quán cà phê vỉa hè, 2 gã trung niên tâm sự: "Bọn nó đang khuyến khích buôn bán hàng lậu và hàng kém chất lượng mày ạh! Bây giờ vẫn còn kịp, hay tao với mày kiếm mối làm ăn chơi đi!" - "Uh, lời cũng khá đó, từ ngày bọn nó ban lệnh, hàng đổ đống bán wa' trời, đắt như tôm tươi" - "mấy anh ko nghĩ tới an toàn của khách hàng àh, hàng vậy người ta ko xài thì thôi, xài rồi gặp rủi là cái chắc" tôi xen vào - "Úi giời, có trách thì trách mấy cái thằng ban lệnh kia kìa, bọn nó ko ban lệnh thì đâu có dzụ nài, ít ra khi ban lệnh thì bọn nó cũng phải biếh nghĩ 1 tí chớ, bọn nó ko nghĩ thì việc gì bọn tui phải nghĩ!"... Uh, mình đuối lý rồi:(!


Theo bạn thì chẳng lẽ khi gặp tai nạn mà không có mũ thì sẽ "ít nguy hiểm" hơn khi đội mũ sao? Cho dù hàng dỏm thì khi gặp tai nạn nó cũng đỡ hơn là không có chứ! "Không xài thì thôi" liệu có bảo đảm được gì không? Còn chuyện "chất lượng" thì ráng mua "đồ xịn" đi...



- Vô tình nghe lóm được: "Kì này ngon ăn rồi mày ơi, tui mình hành nghề tha hồ, bọn nó ko kịp xoay trở đâu. Này nhé, tầm nhìn bọn nó bị hạn chế, muốn nhìn sau thì phải cố mà ngoái cổ, do vậy khi quay xe hay quẹo thì phải cố gắng lắm, vậy thì sao bọn nó dám chạy nhanh, chưa kể việc bọn mình rất dễ hòa lẫn với bọn nó, tẩu thoát cũng phần nào trôi chảy, dù sao thì bọn nó cũng phản ứng ko kịp đâu, he he..."


Chuyện gì thế này? Đối với "cướp giựt" thì không biết khi "không có mũ BH" thì bạn có chạy kịp bọn chúng không? Và có liều như bọn chúng không? Mà việc này thì liên quan đến mục "hình sự", "điều tra" nhiều hơn là mục "mũ BH" :punk:



- Một gã nhân viên văn phòng ngồi lẩm bẩm: "mình đóng tiền cho nó để nó làm cho mọi chuyện tốt đẹp hơn, ai ngờ bọn nó ngồi ko, nghĩ ra toàn mấy chuyện điên khùng, thiếu suy nghĩ, vây mà lúc nào cũng hô Công bằng - dân chủ - văn minh... gì gì đó... toàn láo toét!"


Chuyện này có liên quan gì đến "Công bằng - dân chủ" không vậy? S:emlaugh: Còn mấy kẻ cứ hô hào "bên nước ngoài thế này...", "bên nước ngoài thế kia...", "ở bên nước ngoài không như ở VN..." thì nhân sự kiện này có đem lại mấy câu đó ra tụng không?



- Bà vợ nói với ông chồng :" mua xe hơi đi nha anh, để em còn có cơ hội diện đồ, sửa soạn này nọ, làm kiểu này, búi kiểu kia... ko thi` hu hu..."


Giàu có thì mua xe hơi chẳng sao.:w00t:Chứ nhà nghèo thì không biết có "bà nội tướng" kiểu nào lại có thể nói ra câu này :emlaugh::emlaugh::emlaugh:


Theo tôi, đội mũ BH là việc đúng, mình không lo cho thân mình thì ai lo. Còn chuyện chạy nhạnh - chạy chậm - an toàn hay không thì mình phải tự biết, chứ không học "luật GT" để làm gì? Còn việc "quản lý chất lượng mũ BH" thì cũng mong sẽ có biện pháp đúng đắn.

KoK
22-08-2007, 00:55
Bạn Phuong thân mến, những điều trên chỉ là những ví dụ vui thôi, như bạn thấy đó, ai đọc cũng có thể hiểu được mình muốn nói gì. Nếu nói rõ hơn chút nữa, mình xin được phép dài dòng nêu ý kiến riêng:
- Thứ I, chắc hẳn bạn chưa nghĩ tới tình huống Chàng cao hơn nàng và mình ko ám chỉ ôm "sơ sơ"! Sẽ ko còn những tình huống lãng mạn kiểu như: "em nghe nhịp tim anh nhẹ đập, hơi mồ hôi vẫn còn thoảng trên lưng áo,chiều Sài Gòn cơn gió se lạnh nhưng sao em cảm thấy ấm áp lạ kì..."! Đội vô cái MBH to đùng thì làm sao mà ôm SÁT được!
- Thứ 2, mình ko nói bọn nhóc "lành nghề", mình chỉ sợ bọn choai choai còn non tay, giờ thì như hổ thêm cánh, tung tăng trên đường với 1 cảm giác an toàn... hão huyền!
- Thứ 3, ở đây mình ko đề cập đến chiện mua xe hay mua nón, mình chỉ nghĩ rằng những người sử dụng những chiếc MBH kém chất lượng kia, liệu họ đã có được sự an toàn như mong muốn của chính bản thân họ hay của những người đã đề ra bộ luật này hay chưa? NN Việt Nam là thế này sao, họ ví bản thân là những người "của dân, do dân và vì dân", vậy mà họ chỉ biết quăng cái ý kiến của mình ra, ép mọi người khác phải làm theo nhưng lại không thèm quan tâm rằng mọi người thực hiện nó như thế nào, ko hề có 1 sự chuẩn bị chu đáo, vô trách nhiệm!:angry:
- Thứ 4, Cũng chính vì sự vô trách nhiệm của mình, NN đã dc coi như là đã khuyến khích nạn buôn lậu, phổ biến hàng kém chất lượng, ai thiệt thòi? Những doanh nghiệp, Cty bán hàng chất lượng và chính NN (có thu được đồng thuế nào từ bọn buôn lậu đâu mà cũng đâu thu được đồng thuế mặt bằng nào từ bọn bán lề đường đâu, chưa kể Doanh nghiệp người ta bị mất khách dĩ nhiên tiền thuế NN thu được bị sụt giảm)!:no:
Có còn hơn ko, biết rồi, khổ lắm, nói mãi, nhưng bạn thử nghĩ xem, mấy vụ nước tương 3CDM, son môi ung thư, băng VS, áo ngực dỏm... mấy cái đó người dân như tui cũng nghĩ là có còn hơn ko đó thui, ăn cho đã vô rùi đến lúc biết nó có 3CDM thì biết kêu ai!
- Thứ 5, bên nước ngoài ăn cướp đeo vớ da, bên VN cướp bịt mặt kiều Ninja, đội MBH (mấy pà cô hay chơi kiểu này lắm nè), tụi ăn cướp nói riêng và tội phạm nói chung sẽ rất dễ hòa lẫn vào dòng người gây khó khăn cho việc điều tra và truy bắt. Chưa kể bọn lưu manh VN thì nhìu mánh lắm, ai mà biết được rồi bọn chúng còn nghĩ ra trò gì nữa? Cứ ngồi chờ xem rồi sẽ biết:D!
- Thứ 6, bên nước ngoài nước Tây gì đó mình ko wan tâm, mình chỉ wan tâm nước ta thui!:) Công bằng: như mình đã nói ở mục 3, 4, bạn có thể gọi là công bằng dc ko? Dân chủ, sao ko thăm dò ý kiến người dân xem rồi hẵng hành động, hay chỉ cần vài cái phiếu của mấy ông cử tri là đủ rồi, mấy ông đó thì xe hơi đi suốt, có biết gì về xe máy đâu? Văn minh, vụ này mới thực là nực cười nè!
Thí dụ nha, bạn đi xe đến nhà thờ, bạn gởi xe ngoài bãi xe. Câu hỏi là: bạn có dám để lại cái MBH thân thương (mua cả trăm nghìn chứ ít àh) trên xe ko? Đem theo ư, nhà thờ đã đông, chỗ ngồi kiếm đã khó, kiếm đâu ra chỗ để nón??? Bạn phải gửi đi thôi, ko thì... hehe... Còn bạn lười đội ư, CSGT sẽ cho bạn ăn ngay 1 vé, 100 người lười 100 vé, nhà nước lời khẳm!:chris:
- Thứ 7, bạn là con gái? Có khi nào đó, bạn nghĩ rằng mình sẽ trưng diện cho mái tóc của mình chưa? Hấp dầu nè, uốn nè, búi nè, thắt bím nè... Bạn vào tiệm làm, và khi bạn đi ra, bạn cảm thấy chưng hửng:punk:!
- Cuối cùng, mình rất đồng ý với bạn, mình ko lo cho mình thì còn lo cho ai? Nhưng bạn ơi, mình là dân lao động, hàng ngày đi làm về mình rất mệt, mồ hôi ướt cả đầu, đội cái nón hầm hập cái đầu, mình ko chịu nổi, nhức đầu, ngứa da đầu... chời ơi, chịu ko nổi!:crying: Còn chuyện học luật GT, học là 1 chiện, TH lại là chiện khác, nếu như ai cũng biết làm đúng luật thì làm gì còn TNGT, mình làm đúng nhưng chưa chắc người ta cũng như mình!

quangtrong
22-08-2007, 10:09
Bạn Phuong thân mến, những điều trên chỉ là những ví dụ vui thôi, như bạn thấy đó, ai đọc cũng có thể hiểu được mình muốn nói gì. Nếu nói rõ hơn chút nữa, mình xin được phép dài dòng nêu ý kiến riêng:
- Thứ I, chắc hẳn bạn chưa nghĩ tới tình huống Chàng cao hơn nàng và mình ko ám chỉ ôm "sơ sơ"! Sẽ ko còn những tình huống lãng mạn kiểu như: "em nghe nhịp tim anh nhẹ đập, hơi mồ hôi vẫn còn thoảng trên lưng áo,chiều Sài Gòn cơn gió se lạnh nhưng sao em cảm thấy ấm áp lạ kì..."! Đội vô cái MBH to đùng thì làm sao mà ôm SÁT được!
- Thứ 2, mình ko nói bọn nhóc "lành nghề", mình chỉ sợ bọn choai choai còn non tay, giờ thì như hổ thêm cánh, tung tăng trên đường với 1 cảm giác an toàn... hão huyền!
- Thứ 3, ở đây mình ko đề cập đến chiện mua xe hay mua nón, mình chỉ nghĩ rằng những người sử dụng những chiếc MBH kém chất lượng kia, liệu họ đã có được sự an toàn như mong muốn của chính bản thân họ hay của những người đã đề ra bộ luật này hay chưa? NN Việt Nam là thế này sao, họ ví bản thân là những người "của dân, do dân và vì dân", vậy mà họ chỉ biết quăng cái ý kiến của mình ra, ép mọi người khác phải làm theo nhưng lại không thèm quan tâm rằng mọi người thực hiện nó như thế nào, ko hề có 1 sự chuẩn bị chu đáo, vô trách nhiệm!:angry:
- Thứ 4, Cũng chính vì sự vô trách nhiệm của mình, NN đã dc coi như là đã khuyến khích nạn buôn lậu, phổ biến hàng kém chất lượng, ai thiệt thòi? Những doanh nghiệp, Cty bán hàng chất lượng và chính NN (có thu được đồng thuế nào từ bọn buôn lậu đâu mà cũng đâu thu được đồng thuế mặt bằng nào từ bọn bán lề đường đâu, chưa kể Doanh nghiệp người ta bị mất khách dĩ nhiên tiền thuế NN thu được bị sụt giảm)!:no:
Có còn hơn ko, biết rồi, khổ lắm, nói mãi, nhưng bạn thử nghĩ xem, mấy vụ nước tương 3CDM, son môi ung thư, băng VS, áo ngực dỏm... mấy cái đó người dân như tui cũng nghĩ là có còn hơn ko đó thui, ăn cho đã vô rùi đến lúc biết nó có 3CDM thì biết kêu ai!
- Thứ 5, bên nước ngoài ăn cướp đeo vớ da, bên VN cướp bịt mặt kiều Ninja, đội MBH (mấy pà cô hay chơi kiểu này lắm nè), tụi ăn cướp nói riêng và tội phạm nói chung sẽ rất dễ hòa lẫn vào dòng người gây khó khăn cho việc điều tra và truy bắt. Chưa kể bọn lưu manh VN thì nhìu mánh lắm, ai mà biết được rồi bọn chúng còn nghĩ ra trò gì nữa? Cứ ngồi chờ xem rồi sẽ biết:D!
- Thứ 6, bên nước ngoài nước Tây gì đó mình ko wan tâm, mình chỉ wan tâm nước ta thui!:) Công bằng: như mình đã nói ở mục 3, 4, bạn có thể gọi là công bằng dc ko? Dân chủ, sao ko thăm dò ý kiến người dân xem rồi hẵng hành động, hay chỉ cần vài cái phiếu của mấy ông cử tri là đủ rồi, mấy ông đó thì xe hơi đi suốt, có biết gì về xe máy đâu? Văn minh, vụ này mới thực là nực cười nè!
Thí dụ nha, bạn đi xe đến nhà thờ, bạn gởi xe ngoài bãi xe. Câu hỏi là: bạn có dám để lại cái MBH thân thương (mua cả trăm nghìn chứ ít àh) trên xe ko? Đem theo ư, nhà thờ đã đông, chỗ ngồi kiếm đã khó, kiếm đâu ra chỗ để nón??? Bạn phải gửi đi thôi, ko thì... hehe... Còn bạn lười đội ư, CSGT sẽ cho bạn ăn ngay 1 vé, 100 người lười 100 vé, nhà nước lời khẳm!:chris:
- Thứ 7, bạn là con gái? Có khi nào đó, bạn nghĩ rằng mình sẽ trưng diện cho mái tóc của mình chưa? Hấp dầu nè, uốn nè, búi nè, thắt bím nè... Bạn vào tiệm làm, và khi bạn đi ra, bạn cảm thấy chưng hửng:punk:!
- Cuối cùng, mình rất đồng ý với bạn, mình ko lo cho mình thì còn lo cho ai? Nhưng bạn ơi, mình là dân lao động, hàng ngày đi làm về mình rất mệt, mồ hôi ướt cả đầu, đội cái nón hầm hập cái đầu, mình ko chịu nổi, nhức đầu, ngứa da đầu... chời ơi, chịu ko nổi!:crying: Còn chuyện học luật GT, học là 1 chiện, TH lại là chiện khác, nếu như ai cũng biết làm đúng luật thì làm gì còn TNGT, mình làm đúng nhưng chưa chắc người ta cũng như mình!

Đọc cả bài viết và cuối cùng là một mớ tào lao, chả có cái nào có vẻ thuyết phục cả

DSon
23-08-2007, 08:51
Sao mấy người giỏi dzậy, tui đọc một hồi mà hông biết nói dìa cài dì hết trơn hà.