PDA

View Full Version : “Của quý” có tội tình gì !?



tinraovat
11-08-2007, 17:26
Theo phân tích của các nhà tâm lý, hành vi cắt “của quý” thể hiện sự tham muốn độc quyền và trạng thái cảm xúc không kiềm chế của cơn ghen điên cuồng. Đó là hành vi trả thù mà người vợ không ý thức được rằng về mặt pháp luật, đây cũng là một loại tội phạm.

Thời gian gần đây, liên tiếp nhiều bà vợ đã dùng “đòn độc” trừng phạt thói trăng hoa của chồng. Mới đây, người vợ ra tay cắt đứt “của quý” của chồng rồi vứt xuống mương thoát nước xảy ra trong đêm 29-7 ở TP Cà Mau. Nạn nhân là ông B.Th.H, bị vợ là V.Th.V. phong tước “thái giám” rồi bỏ trốn. Nguyên nhân do bà V. nghi ngờ ông H. léng phéng. Phần “của quý” đứt lìa của ông H. bị vợ vứt đi, không tìm lại được nên các bác sĩ chỉ còn cách may lấp kín vết thương để cứu mạng nạn nhân.

Sự trả thù đau đớn

Điển hình là vụ ông C., 55 tuổi, ở Vĩnh Long đã có vợ con nhưng lại thích “mèo mỡ”. Ông C. đã bị chính người tình của mình là chị T. dùng lưỡi hái cắt lúa xử đẹp chỗ ấy khi ông định đánh bài chuồn. Anh thợ cắt tóc tên T. (Cần Thơ) bị vợ nổi máu tam bành vì nghi ông có vợ bé. Trong cơn ghen, chị đã không nương tay với “của quý” của chồng. Còn ông K. ở quận 2-TPHCM thì bị vợ “xử lý” bằng dao lam...

Có quý ông bị người đầu ấp má kề... “tuốt gươm” đến hai lần. Lại có bà “cạn tàu ráo máng” hơn, sau khi cắt phéng nó đi, đã bỏ vào luộc luôn cho hả giận. Nạn nhân của các vụ bị ra đòn quá độc này, bác sĩ cũng đành phải bó tay cứu giúp. Những ông chồng xấu số ngậm ngùi chia tay với những “trận đánh Đông dẹp Bắc”...

Phải chăng tình yêu là sự chiếm hữu và độc quyền, không cho phép chia sẻ với người thứ ba? Khi người trong cuộc cảm thấy nguy cơ mất mát, đã phản ứng bằng những trạng thái cảm xúc, có thể gọi là ghen. Ghen tuông là điều tự nhiên, nhưng ghen ra sao, ở mức độ nào thì hợp lý, đó lại là một vấn đề khác. Lý thuyết thì dễ nhưng khi cái sự ghen ấy nổi lên, mấy ai làm chủ được bản thân?

Chính vì vậy, không ít bà khi máu Hoạn Thư bốc lên ngùn ngụt, đã ra tay cái rụp. Nhưng khi cắt xong “của quý” của chồng, đã tìm cách bảo quản rồi ba chân bốn cẳng cùng chồng đến bệnh viện để hòng... nối lại.

Như trường hợp của một người đàn ông 27 tuổi ở An Giang, bị chính vợ mình cắt “của quý” đến 2 lần. Lần thứ nhất, các bác sĩ quá mát tay nên phẫu thuật nối lại thành công mỹ mãn. “Thằng nhỏ” dù thương tích đầy mình nhưng vẫn “chạy” tốt, khiến bà vợ nổi đóa lên, biết đâu có thể ông chồng lại ngựa quen đường cũ, léng phéng ăn vụng nên bà buộc phải ra tay lần 2! Lần này, ông chồng lại may mắn thoát kiếp “thái giám” nhờ “của quý” được ướp đá cẩn thận và chuyển đến bệnh viện kịp thời. Có lẽ thủ phạm đã có kinh nghiệm ở lần 1!

Theo phân tích của tiến sĩ tâm lý Vũ Gia Hiền, những bà vợ dám ra tay cắt “của quý” của chồng thể hiện sự độc quyền và trạng thái cảm xúc không kiềm chế của cơn ghen điên cuồng. Đó là hành động trả thù mà từ trong ý thức người vợ không nhận ra. Họ không ý thức, nhìn nhận đúng sự việc mà chỉ kết tội “cái gậy thằng ăn mày” của chồng “ăn mày” quá nhiều nơi mà ra. Và họ nghĩ cắt phéng nó đi là hết mọi khổ đau. Các “nữ đao phủ” cũng không nghĩ rằng hành vi của mình là phạm tội. Thực hiện xong hành vi ấy, người vợ thường đối mặt với sự sợ hãi. Phải trải qua một thời gian rất dài quý bà mới cảm nhận tội lỗi và lúc đó họ thường bao biện cho hành vi bạo lực của mình là do quá yêu chồng. Nhưng thực ra đó không phải là hành vi thể hiện tình yêu.

Nạn nhân: sốc, mặc cảm

Theo thông tin từ bác sĩ Nguyễn Thành Như, Trưởng Khoa Nam Bệnh viện Bình Dân TPHCM, bệnh viện vẫn thường tiếp nhận, phẫu thuật nối lại “của quý” cho những ông chồng bị vợ ra “đòn độc”. Nhiều trường hợp nối thành công nhưng cũng không ít ca thất bại, vì phần bị cắt đứt không tìm thấy, bị hư hay không biết cách bảo quản.

Hiện nay, có hai phương pháp phổ biến nối lại “của quý” là nối bằng phương pháp vi phẫu thuật và nối theo phương pháp Thái Lan. Về nguyên tắc, để ca nối thành công thì phần “của quý” bị cắt lìa không bị dập nát. Nếu sự cố xảy ra, phần đứt lìa phải được ướp đá lạnh và nhanh chóng đưa nạn nhân vào cơ sở y tế gần nhất trước khi chuyển đến chuyên khoa. Đến bệnh viện càng sớm thì việc nối lại “của quý” sẽ càng thuận lợi.

Tuy nhiên, không phải nạn nhân nào cũng có đủ can đảm để đến ngay bệnh viện. Do quá nhạy cảm, nhiều nạn nhân xấu hổ đành âm thầm chịu đựng. Như trường hợp của ông C. ở Cà Mau. Vợ ghen đã đổ nước sôi vào “của quý” khiến phần da ở vùng kín bị lột hết. Nhưng ông C. vẫn cắn răng không đến bệnh viện vì mặc cảm. Hai ngày sau vết thương lở loét, ông mới chịu đến nhờ bác sĩ.

Khi “của quý” người đàn ông gặp tai nạn, dù nối thành công hay không thì về mặt chức năng vẫn tiểu tiện và có con được. Nếu sự cố đó do tai nạn lao động, hoặc bệnh lý thì người đàn ông dễ chấp nhận sự thật hơn. Nhưng trường hợp bị chính người vợ ra tay thì người chồng bị sốc nặng, luôn mang tâm trạng mặc cảm. Và sự thật là chức năng đàn ông không thể như xưa bởi một số dây thần kinh ở chỗ ấy không thể nào nối lại được.

Pháp luật xử lý ra sao?

Nếu người chồng kiện thì người vợ sẽ bị truy tố theo điều 105 của Bộ Luật Tố tụng Hình sự. Nhưng con tạo khéo trêu người, những người đàn ông gặp nạn thường phải ngậm bồ hòn làm ngọt nếu không muốn thêm một lần chịu điều tiếng với dư luận. Trên thế giới, những bà vợ ghen tuông ra “đòn độc” vẫn xảy ra nhưng thường được pháp luật châm chước và chỉ chịu hình phạt nhẹ. Ví dụ như vụ án của ông Phùng Học Vi và bà Kim Trần ở Vancouver, Canada. Vợ chồng họ lấy nhau 18 năm, có 6 mặt con nhưng rồi ông Vi sinh tật, cặp bồ. Bà Trần đã cắt “thằng nhóc” của chồng không chút luyến lưu. Ông Vi đã đưa vợ ra tòa nhưng bà chỉ chịu án 2 năm tù cho hưởng án treo.

(Theo Thường Nhân - NLD)

Lord_of_monsters
11-08-2007, 17:29
ặc ặc ghê quá bị cắt một lần là quá thể đây để nó cắt tới hai lần đúng là,hết chỗ nói :banghead:

thagnv
11-08-2007, 17:37
Lời khuyên là trước khi đi ngủ, nên chuẩn bị một xô nước đá để ở đầu giường.
Nhưng cũng còn tùy, gặp em nào chơi ác, em xẻ dọc thay vì cắt ngang thì mười xô nước đá cũng tiêu...
lol

vuacuagai
11-08-2007, 17:44
thiệt tình là sau khi đọc bài này xong, mất ăn mất ngủ.

nolateforbegin
11-08-2007, 17:51
bị 1 lần đã tởn, giờ đến những 2 lần :D

Anakin Skywalker
11-08-2007, 20:33
Khà khà! Tuy em chưa đọc nhưng nghe các bác nói ghê wá :-s

amida
11-08-2007, 20:46
Khà khà! Tuy em chưa đọc nhưng nghe các bác nói ghê wá :-s

Khà khà! "Chưa đọc" sao nghe "bác nói"? Ở đây có cái broadcast á :D

mkcvnvn
11-08-2007, 21:15
:D Nghe thấy kinh kinh, theo tớ nên ra ngoài hàng sắt thuê làm cái giọ cho chắc ăn, thách kẹo vợ "yêu" cũng không cắt được

babylearnit
11-08-2007, 21:49
năm ngoái, đôi vợ chồng kề nhà tôi có cãi nhau, bà vợ chờ ông chồng đi nhậu xỉn về, phức một cái...
Ông chồng đau quá tỉnh dậy, lấy xô đá bỏ ấy vào chạy gấp ra bệnh viện làm "thẩm mỹ"

Thế mà bây giờ vẫn có bầu đc...

Kà kà :banana:

Arkain
11-08-2007, 22:08
Mấy vụ này hình như là thần thương bị chặt ngang thôi, chứ bị xử trảm tận gốc là thua, nối lại thì cũng chỉ là ống cống không hơn không kém.

Dạo nọ đọc báo còn thấy mụ kia thảy luôn nó vào toilet mà giật nước đi, thế là xong.

thagnv
11-08-2007, 22:09
Chồng đang ngủ, thấy nhột nhột liền bật dậy. Thấy nàng đang cầm con dao. La to:
- Em đang làm chuyện ngu ngốc gì thế hả?
- Em không ngu đâu, em nghĩ làm cho nó to ra thì dễ cắt.

babylearnit
11-08-2007, 22:11
khả năng tưởng tượng của bác phong phú quớ lol

bảo hà
11-08-2007, 22:46
lâu lâu mớí có một chủ đề để các Pro tán dóc, cho em hỏi có bác nào phỏng vấn được chị em nghĩ gì sau khi hành động điên cuồng và rồ rại đó ? liệu sau đó còn ại giám phục vụ chị em nữa không ? thà rằng không hành động thì còn được hưởng lợi ít hay nhiều. He he eeeeee

tinraovat
11-08-2007, 23:18
Tưởng tượng xem, mấy ông chồng có vợ đã có "tiền án tiền sự cắt của quý" cảm giác về đêm thế nào nhỉ? Chắc là đêm nào cũng gặp ác mộng :d phải mua cái xô úp lên thôi :))

_lionking_
12-08-2007, 00:42
ôi dào, có gan ăn vụng mà ko có gan chịu phạt à, thế thì đừng có mà đi lung tung đi thì khỏi mất công lo
nhìn lại hoàn cảnh, mấy cha kiểu đó bị cắt là đáng :D

thaychuastudio
12-08-2007, 18:35
chắc các Mụ ấy nghĩ ..." của này tao không sài ...cóc cho con nào sài .." hic hic hic
Bác Dê lỳ nên cẩn thận nghe
anh lo cho bố chú quá Thả Gà ơi .....
Đề nghị Admin cảnh cáo Thả Gà vì đưa ra những ý tưởng chết người " Lời khuyên là trước khi đi ngủ, nên chuẩn bị một xô nước đá để ở đầu giường.
Nhưng cũng còn tùy, gặp em nào chơi ác, em xẻ dọc thay vì cắt ngang " các mụ ấy mà đọc đựoc đoạn này thì tám chục ông Bác Sĩ đứng sẵn cũng ...lên diễn đàn tám thôi

dly
12-08-2007, 19:37
Ông thầy chùa khéo lo. Cùa nhà tớ ấy hả, giờ thì chỉ để ..... ngắm thôi. Gọi là còn chút làm duyên ấy mà :w00t:

nhidong
12-08-2007, 22:05
ai biểu mấy ông léng phéng chán cơm thèm phở thì ráng mà chịu không có lửa thì sao có khói cắt đi là để trừng phạt cái tội lăng nhăng đáng đời

Arkain
13-08-2007, 01:32
Qua nhà Dê Lỳ chơi thì nhớ mang theo kim cương cho con, kim cương xanh cho bố, Thả Gà nhá!

dly
13-08-2007, 08:27
ai biểu mấy ông léng phéng chán cơm thèm phở thì ráng mà chịu không có lửa thì sao có khói cắt đi là để trừng phạt cái tội lăng nhăng đáng đời
Tớ là chúa ghét phở, chỉ thích cơm và cơm ngoài thôi

Lord_of_monsters
13-08-2007, 08:40
thật là chán dly mà lại để ngắm ah một thời oanh liệt nay còn đâu >>bác về nhớ đợc lại bài nhớ rừng của Thế Lữ nhá, khổ thân , làm cảnh là khổ lắm , đã để ngắm chắc là cơm cũng như phở không ăn được đâu chỉ lấy tay chỉ chỉ ho đỡ nhớ thui hả lol

dai-gai
13-08-2007, 08:58
của quý?! ?! nằm trên người đàn ông, nhưng lại không phải của đàn ông người dùng nó lại là phụ nữ....và người chủ sở hữu nó thật sự lại là các bà vợ.:emlaugh:
đàn ông thường hay lo lắng kích cỡ của nó (to nhỏ, dài ngắn) không biết có làm ăn được không...nhưng người có thể trả lời câu này thì chỉ có phụ nữ.....người biết rõ nó nhất, các chức năng của nó, sự hữu dụng của nó, xài có tốt không....vvv...người có thể trả lời câu này...duy nhất chỉ có thể là phụ nữ:blink:.
nên của quý tuy nằm trên người của đàn ông (đàn ông dùng nó để đi t.. thôi, mà không có nó thì vẫn....t.è...được mà) nhưng chủ nhân và người dùng hết chức năng của nó thật sự lại là phụ nữ...người phụ nữ mới là sở hữu thật sự của nó:huh:
vì thế....."các bà để nó trên người của đàn ông, nhưng đàn ông lại không biết quý trọng (của quý) mà dùng nó để lăng nhăng.... nên thôi bà đây đành cắt nó lấy đi vậy:crying:"
các bà là chủ sở hữu của nó nên các bà có quyền lấy nó đi.....ai biểu các ông không biết quý trọng của quý....đem nó đi xài bậy bạ lăng nhăng mèo mỡ:no:

tritueviet
13-08-2007, 09:46
:)) Hay quá trời, Nhưng nghe cũng ghê quá !

vFork
13-08-2007, 10:15
Lè lưỡi, trước giò tui thích mấy em có cá tánh, dám làm dám chịu, giờ thấy sợ sợ...

Lord_of_monsters
13-08-2007, 15:56
biết thế là tốt biết sợ đi là vừa em nào cá tính quá nó làmmootj nhát cho vô cầu tiêu là hết nối hehe

thagnv
13-08-2007, 16:23
Các bác phải làm thế nào cho các em đừng có cắt... sở dĩ các em cắt của quí của bác bởi vì bác coi là của quí chứ họ thì coi là của nợ. Vậy cho nên phải làm sao để vợ mình cảm thấy đó cũng là của quí của vợ!

Có bác nào tự tin rằng của tớ không thể nào bị cắt ko?

Beach_Long
13-08-2007, 16:36
Các bác phải làm thế nào cho các em đừng có cắt... sở dĩ các em cắt của quí của bác bởi vì bác coi là của quí chứ họ thì coi là của nợ. Vậy cho nên phải làm sao để vợ mình cảm thấy đó cũng là của quí của vợ!

Có bác nào tự tin rằng của tớ không thể nào bị cắt ko?

Thế Bác có cách nào để làm cho các bà vợ xem đó là của quý không ?
Tớ chả bao giờ dám tự tin là không thể bị cắt, mặc dù tớ là người chồng cực kỳ Trung thành với vợ (khi có vợ bên mình).

thagnv
13-08-2007, 17:00
Thế Bác có cách nào để làm cho các bà vợ xem đó là của quý không ?
Tớ chả bao giờ dám tự tin là không thể bị cắt, mặc dù tớ là người chồng cực kỳ Trung thành với vợ (khi có vợ bên mình).
Thế thì phải tự định nghĩa xem của quí là của gì?
Thường những cái mà người ta cho là quí là những cái mà người ta sẽ không dễ dàng mà có được nó, họ (vợ) sẽ mơ ước, khát khao, để đc "xài" cái của quí đó, cho nên nó mới là của quí.
Còn đại trà và thông dụng thì chẳng ai gọi đó là của quí cả, thế thì tại sao của quí lại bị cắt, bởi vì các bà vợ ko coi đó là của quí. Tại sao? Có thể tại các vợ chán... nên theo em nghĩ (vì em chưa có vợ) là ko cho các vợ xài thoải mái, ko phải hở ra là xài, bả thích thì bả sai khiến ta... cho nên phải làm sao để vợ quí cái của quí đó hơn cả ta...
:present:

vFork
13-08-2007, 17:16
biết thế là tốt biết sợ đi là vừa em nào cá tính quá nó làmmootj nhát cho vô cầu tiêu là hết nối hehe

Mà nối lại thì chắc gì ra cái gì, ha ? Chắc vụ này không thể "Sống chung với lũ" được rùi, có bác nào biết Pattern của các em thích CUT không ? Để đề phòng trước ?

Lord_of_monsters
13-08-2007, 17:26
Mà nối lại thì chắc gì ra cái gì, ha ? Chắc vụ này không thể "Sống chung với lũ" được rùi, có bác nào biết Pattern của các em thích CUT không ? Để đề phòng trước ?

>>híc bác không biết chứ nối mà dài thêm ra là mĩ mãn lắm đấy đang 20 thành 40 phân các bà hổng còn ý kiến đòi cắt đâu

vietgiaitri
13-08-2007, 17:27
Mới đọc mà cảm thấy hơi đau đúng là đàn bà độc thiệt

LiquidSnake
13-08-2007, 17:45
Không biết sang Thái có làm cái mới được không hả các bác. Từ gái mà còn thành trai thì gì mà trai đàng hoàng không làm cái mới được? Đúng không hè? :D

*Dimension*
13-08-2007, 19:53
Lè lưỡi, trước giò tui thích mấy em có cá tánh, dám làm dám chịu, giờ thấy sợ sợ...

Uh, tôi cũng bắt đầu thấy sợ mấy em cá tính rồi (trc thích) :-<

tinraovat
13-08-2007, 19:59
>>híc bác không biết chứ nối mà dài thêm ra là mĩ mãn lắm đấy đang 20 thành 40 phân các bà hổng còn ý kiến đòi cắt đâu

Ặc ặc, nếu mỗi lần cắt mà nối thêm được vài khúc nữa thì chết mấy ông rùi, mấy bả sẽ lăm le đòi cắt liên tục cho coi.

Mà tui có ý kiến như dzầy, sở dĩ mấy bả "lạm quyền" muốn "xài" thì "xài" muốn cẳt thì cắt là do các ông bị cắt không dám có phản ứng gì nên mấy bả được nước làm tới đó.

Hix hix, Bây giờ phải làm sao ta.... tui lo quá.... (mặc dù chưa có vợ :-))

nhidong
13-08-2007, 20:19
nên của quý tuy nằm trên người của đàn ông (đàn ông dùng nó để đi t.. thôi, mà không có nó thì vẫn....t.è...được mà) :no:

câu này nhidong hổng hiểu hổng có.... thì làm sao mà t... như lời bác nói
to vietgiaitri: chưa nghe câu nói không có gì độc bằng lòng dạ đàn bà sao
Tóm lại 1 câu đừng làm chuyện gì đắc tội với phụ nữ nếu không hậu quả tự gánh hihihi

vFork
13-08-2007, 21:41
Ha ha, kết luận cuối cùng : "Đặt vợ lên đầu, trường sanh bất tử"
Các bác thấy vậy có ổn không nào ?

babylearnit
13-08-2007, 22:27
Ha ha, kết luận cuối cùng : "Đặt vợ lên đầu, trường sanh bất tử"
Các bác thấy vậy có ổn không nào ?

hixhix, là sao nhỉ!? đặt nó lên đầu bộ tay nó ko dài tới để c.ut hay sao :D

Đôi khi mềm yếu quá nó tát vào mặt liên tục giống cái thằng gì kêu ka bên VNExpress.net mà Diễn đàn ta đã từng hân hạnh chửi thì thật tội nghiệp

mà cũng chẳng biết làm sao, khi đi ngủ lúc nào nó cũng kêu để xô đá cạnh giường khi cần...thì lo lắm lol

vFork
13-08-2007, 22:33
Thì đó :D

đặt nó lên đầu bộ tay nó ko dài tới để c.ut hay sao :D
=> không thề với tới được

conmalele
13-08-2007, 22:52
Phụ nữ ngày này càng ngày càng ít kỉ, cái gì cũng muốn cho 1 mình mình hưởng, cả cái "thằng nhỏ" mà cũng không thích nhường lol Thế phụ nữ đi ngoại tình thì nên xử cái gì nhỉ lol

dly
13-08-2007, 22:59
Phụ nữ ngày này càng ngày càng ít kỉ, cái gì cũng muốn cho 1 mình mình hưởng, cả cái "thằng nhỏ" mà cũng không thích nhường lol Thế phụ nữ đi ngoại tình thì nên xử cái gì nhỉ lol
keo dán sắt

Lord_of_monsters
14-08-2007, 08:39
ặc ặc chả đến mức độ đó chỉ cần đổ keo 502 đầy cái hố ấy là ok

leson2007
14-08-2007, 09:12
Nghe mấy bác bàn luận mà anh em sợ quá ah!!!!!!
Nhưng qua đây thì anh em mình phải cẩn thân thôi chứ nó ma mất thi toi àh.hichic

Tienlbhoc
14-08-2007, 09:17
mấy loại keo đó đắt, dùng xi măng cũng được

Beach_Long
14-08-2007, 14:21
Thế thì phải tự định nghĩa xem của quí là của gì?
Thường những cái mà người ta cho là quí là những cái mà người ta sẽ không dễ dàng mà có được nó, họ (vợ) sẽ mơ ước, khát khao, để đc "xài" cái của quí đó, cho nên nó mới là của quí.
Còn đại trà và thông dụng thì chẳng ai gọi đó là của quí cả, thế thì tại sao của quí lại bị cắt, bởi vì các bà vợ ko coi đó là của quí. Tại sao? Có thể tại các vợ chán... nên theo em nghĩ (vì em chưa có vợ) là ko cho các vợ xài thoải mái, ko phải hở ra là xài, bả thích thì bả sai khiến ta... cho nên phải làm sao để vợ quí cái của quí đó hơn cả ta...
:present:

Chú thả gà này đúng là chưa có kinh nghiệm, chú không cho vợ chú xài chứ gì...ok, tối về bả mua cho chú 02 trứng vịt lộn + 01 chai ken, chú có ăn không ? Không hả...còn khuya, bả sẽ làm mình làm mẩy thế là chú phải ăn. Khi đã ăn rồi thì "khi vợ cần là có, khi vợ muốn là được"

Batdongsan24h
14-08-2007, 16:19
Ghê răng quá. Lạnh hết người

boytomo
14-08-2007, 17:17
Nghe thấy kinh kinh, theo tớ nên ra ngoài hàng sắt thuê làm cái giọ cho chắc ăn, thách kẹo vợ "yêu" cũng không cắt được
nó đổ hẳng nc sôi lên luộc thì có mà khóc thét
nhìn lại thì thấy toàn bộ là những ng có vợ nên mới bị cut
vậy thì "ở vậy cho gái nó thèm chơi".bảo đảm là ko bị cut
đợi khoảng 50t thì lấy vợ cũng ko muộn,lại bớt nguy cơ bị cắt,già rùi thì hết lộn sộn,ko phải đóng tiền hàng tháng từ giờ đến 50t,ko phải đi chơi phải xin phép,cf thuốc lá vô tư :)
còn mấy ng đã lỡ có vợ thì gác kiếm vài năm,bắt vợ làm cam kết thì mới chịu tái xuất gian hồ (cái này thì bảo đảm ko làm đc rồi)

Lord_of_monsters
15-08-2007, 14:23
không đổ nước sôi đâu làm tý H2SO4 đấy đặc nóng thôi là ok con gà tây bác sĩ giời trừ khi có deepfreeee hay back up mà thôi

vietgiaitri
15-08-2007, 16:53
câu này nhidong hổng hiểu hổng có.... thì làm sao mà t... như lời bác nói
to vietgiaitri: chưa nghe câu nói không có gì độc bằng lòng dạ đàn bà sao
Tóm lại 1 câu đừng làm chuyện gì đắc tội với phụ nữ nếu không hậu quả tự gánh hihihi
Thế đàn ông thì bị trả giá như thế, nếu đàn bà cũng bậy bạ thì anh em chúng at tính sao nhỉ? Chắc ko cắt được thì anh em mình "lấp lỗ châu mai" thui hehe

dai-gai
16-08-2007, 09:24
Thế đàn ông thì bị trả giá như thế, nếu đàn bà cũng bậy bạ thì anh em chúng at tính sao nhỉ? Chắc ko cắt được thì anh em mình "lấp lỗ châu mai" thui hehe

ai bảo cắt không được?

đàn bà cũng bị thiến vậy...

xem: http://vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/2007/06/3B9F7A3E/

Cắt âm vật để "giữ trong sạch"

Những người theo chủ trương cắt âm vật của nữ giới cho biết việc này nhằm kìm chế ham muốn tình dục và duy trì đức hạnh của một cô gái.

Chủ trương này phổ biến trong những người theo đạo Hồi cũng như đạo Cơ Đốc, đã ăn sâu bắt rễ ở vùng thung lũng sông Nile và một phần của vùng châu Phi cận Sahara, cả ở Yemen và Oman.

Thập kỷ 1950, Bộ Y tế Ai Cập cũng cấm đoán các bệnh viện và bác sĩ được thực hiện thủ thuật này. Nhưng sau đó, nó vẫn xảy ra ở Ai Cập, chủ yếu bởi những tay thợ cắt tóc, các bà mụ và những người nghiệp dư khác.

Một khảo sát do UNICEF thực hiện năm 2003 cho thấy 97% phụ nữ Ai Cập đã kết hôn từng trải qua thủ thuật này. Gần đây, nghiên cứu của Bộ Y tế và Dân số Ai Cập cũng tìm thấy 50,3% các bé gái từ 10 đến 18 tuổi đều đã bị cắt phần nhạy cảm nhất.

Lord_of_monsters
16-08-2007, 13:52
lol thế ra bác chưa xem bài cắt âm vật tại Anh ah khủng khiếp hơn nhiều mà .... thui không nói nữa

nhidong
17-08-2007, 18:01
ai bảo cắt không được?

đàn bà cũng bị thiến vậy...

xem: http://vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/2007/06/3B9F7A3E/

.

cổ hủ man rợ wa'thế kỉ hăm mốt rùi mà vẫn còn những hủ tục như vậy

dly
17-08-2007, 18:23
cổ hủ man rợ wa'thế kỉ hăm mốt rùi mà vẫn còn những hủ tục như vậy

Đồng ý! Xử như vầy nha (http://img181.imageshack.us/img181/4400/6197870smqi8.jpg) :lick:
Còn mấy cha nội mà loạng quạng thì
http://gallery.photo.net/photo/5646810-lg.jpg

TongNghien
11-04-2009, 00:15
Ta có cái cuốc... ta đào... ta đào... :D

dly
02-05-2009, 06:18
Nó spam nè Cào Trứng, cảnh cáo luôn đi :lick:

chicoi0305
02-05-2009, 10:27
>>híc bác không biết chứ nối mà dài thêm ra là mĩ mãn lắm đấy đang 20 thành 40 phân các bà hổng còn ý kiến đòi cắt đâu

chắc thế quá! Tại có bà cắt những 2 lần cơ mà!
Oai chết cẩn thận con Vợ em nó đọc đc hjx! ^^!

SodepCatTuong
02-05-2009, 11:10
Mua cái Cuki bằng thép, khó mã số, trước khi đi ngủ tròng vào cho yên tâm :D :D

book-soft.com
02-05-2009, 11:40
Ai đào mồ mà kinh vậy >.<