nesteacup
25-09-2015, 15:20
Cách đây 4 năm tôi cũng vừa dành tầm bằng tại một trường đại học tốt và hừng hực những hoài bão lớn: muốn xin vào công ty ngon, lương cao, phải làm gì đó cho oai to tát!
Nhưng thực tế cũng khiến tôi lay động nhiều, góp vốn mở chung một trung tâm dạy ngoại ngữ, nhưng chỉ hoạt động được 1 năm trung tâm đành phải đóng cửa -- Đây là gáo nước lạnh đầu tiên dội vào đầu của một kẻ thiếu kinh nghiệm nhưng muốn làm những điều to tát và không đi lên từ nền tảng sẵn có. Thế đó các bạn ah!
Tôi bắt đầu lại với một khoản nợ không nhỏ so với tôi! và nghi xem mình có thể làm được gì từ những cái mình đang có: tôi học công nghệ, không vốn đang nợ, không s kinh nghiệm -- Nếu bạn như tôi bạn chọn gì! Với bản tính to tát tôi nghĩ mình sẽ đi bán nhà đất vì nhà đất có giá trị lớn, chắc chăn hoa hồng và lương liên quan sẽ cao. Và quả thật lần này tôi đã tính toàn đúng như ban đầu nhưng để có được khách hàng trong lĩnh vực đầy cạnh tranh như bất động sản thật không dễ dàng! căn nhà càng giá trị, khách hàng càng ít và cạnh tranh rất cao --->nếu có bạn sinh viên nào đang chuẩn bị ra trường và chọn việc làm tôi khuyên các bạn nên làm từ những điều các bạn đang có sắn như: kiến thức của các bạn, kinh nghiệm từ bạn bè, người thân, sở thích...Tôi tin các bạn sẽ chọn được con đường đi đúng cho mình. Hãy nhớ "Nhất nghệ tinh nhất thân vinh" các bạn ah
""
Bây giờ tôi đang theo đuổi và tôi nghĩ mình chọn đúng lĩnh vực mình yêu thích! Mời các bạn tham khảo tại link sau và nếu có thể xin cho tôi một ủng hộ!
gamudahome. com
Cảm ơn các bạn!
Nhưng thực tế cũng khiến tôi lay động nhiều, góp vốn mở chung một trung tâm dạy ngoại ngữ, nhưng chỉ hoạt động được 1 năm trung tâm đành phải đóng cửa -- Đây là gáo nước lạnh đầu tiên dội vào đầu của một kẻ thiếu kinh nghiệm nhưng muốn làm những điều to tát và không đi lên từ nền tảng sẵn có. Thế đó các bạn ah!
Tôi bắt đầu lại với một khoản nợ không nhỏ so với tôi! và nghi xem mình có thể làm được gì từ những cái mình đang có: tôi học công nghệ, không vốn đang nợ, không s kinh nghiệm -- Nếu bạn như tôi bạn chọn gì! Với bản tính to tát tôi nghĩ mình sẽ đi bán nhà đất vì nhà đất có giá trị lớn, chắc chăn hoa hồng và lương liên quan sẽ cao. Và quả thật lần này tôi đã tính toàn đúng như ban đầu nhưng để có được khách hàng trong lĩnh vực đầy cạnh tranh như bất động sản thật không dễ dàng! căn nhà càng giá trị, khách hàng càng ít và cạnh tranh rất cao --->nếu có bạn sinh viên nào đang chuẩn bị ra trường và chọn việc làm tôi khuyên các bạn nên làm từ những điều các bạn đang có sắn như: kiến thức của các bạn, kinh nghiệm từ bạn bè, người thân, sở thích...Tôi tin các bạn sẽ chọn được con đường đi đúng cho mình. Hãy nhớ "Nhất nghệ tinh nhất thân vinh" các bạn ah
""
Bây giờ tôi đang theo đuổi và tôi nghĩ mình chọn đúng lĩnh vực mình yêu thích! Mời các bạn tham khảo tại link sau và nếu có thể xin cho tôi một ủng hộ!
gamudahome. com
Cảm ơn các bạn!