PDA

View Full Version : ĐT Việt Nam mỏi mắt chờ tiền thưởng



nvp19892003
28-07-2007, 12:05
ĐT Việt Nam mỏi mắt chờ tiền thưởng
Chiến công to, tiền thưởng nhỏ giọt (Ảnh: Việt Hưng).

(Dân trí) - Đã 6 ngày kể từ trận đấu cuối cùng của ĐTVN tại Asian Cup 2007, VFF vẫn chưa nhận đủ số tiền thưởng mà các tổ chức, cá nhân hứa trao cho đội bóng.

Phát biểu bên lề cuộc họp báo trao thưởng của ATIP, ông Mai Đức Chung thay mặt BHL ĐTVN kêu gọi: “Mong các nhà tài trợ trao thưởng nhanh chóng, kịp thời để chúng tôi còn chia cho các cầu thủ”.



Hiện nay, số tiền thưởng đã được giải ngân bao gồm: 900 triệu tiền thưởng của VFF, 100 triệu của cá nhân Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng, 50 triệu của ông Nguyễn Đức Kiên (Chủ tịch CLB HN.ACB), 15.000 USD của ông Lê Phước Vũ (Chủ tịch HĐQT Hoa Sen Group), 150 triệu từ UBTDTT và mới đây nhất là 60.000 USD của Samsung Mobile.



Như vậy, nếu không tính 12.500 cổ phiếu “mang ý nghĩa tinh thần” của ATIP, ĐTVN 1,2 tỷ đồng và 75.000 USD. Tổng số tiền này sẽ được chia cho các cầu thủ, BHL theo 3 mức tỷ lệ 10:8:6. Ngoài ra, toàn đội sẽ trích một khoản chung để tham gia các hoạt động từ thiện và đền ơn đáp nghĩa.



Trao đổi với Dân trí ngày hôm qua (27/7), một quan chức VFF phàn nàn: “Mong rằng các tổ chức, cá nhân nhanh chóng giải ngân để VFF nhanh chóng chuyển đến tay các thành viên BHL.



Tại Asian Cup lần này, các cá nhân, tổ chức đều chủ động đề nghị trao thưởng, chứ VFF không hề cầu cạnh, xin xỏ ai cả. Chúng tôi trân trọng tất cả các khoản thưởng nhưng mọi thứ cần đươc giải quyết nhanh gọn, minh bạch”.

nvp19892003
28-07-2007, 12:19
Mấy bố Liên Đoàn lại làm trò rồi, sao báo chí ko làm bum việc này lên cho mấy cha đấy đi luôn nhỉ
Mấy cha đấy cũng chẳng thèm ăn quịt tiền đâu, quan trọng là mấy cha đấy cố tình giải ngân chậm, lấy tiền đó đầu tư địa ốc, chứng khoán, vàng, đôla, sau mấy tháng thì lãi to ấy mà...
Sau khoảng nửa năm thì tiền đến với tay cầu thủ ko thiếu 1 xu, trong khi mấy bố lại lãi được mấy tỉ, "ích nước lợi nhà" quá còn gì nữa
Cũng may là giờ mấy bố ấy còn cho tiền đấy, chứ như hồi xưa thì cứ gọi là tiền vào họng mấy bố ấy thì tiêu hóa rồi ko có "đầu ra" luôn, cầu thủ thì cứ ngửa tay mà chờ sung rụng nhé
Hỏi tại sao nhiều cầu thủ lại phải bán mình vì mấy chục triệu đồng?
Cơ chế ơi là cơ chế!