PDA

View Full Version : Đội tuyển Việt Nam - 3 cái chết



redhorse
23-07-2007, 17:50
Các CĐV Iraq đã mang súng ra đường và bắn loạn xạ vào không khí, sau chiến thắng trước đội Việt Nam ở tứ kết Asian Cup tối thứ bảy.
Niềm vui bóng đá đang đem lại chút không khí tươi vui ở đất nước đang chìm trong cảnh bom đạn, khủng bố.
Bóng đá đem lại bầu không khí tươi vui ở đất nước đang chìm trong cảnh bom đạn, khủng bố.

Có ít nhất 3 nạn nhân thiệt mạng và khoảng 50 người khác bị thương sau cuộc chia vui bằng "chó lửa" - một cách ăn mừng quen thuộc của người dân nước này.

Trước đó, hàng nghìn CĐV ở thủ đô Baghdad và nhiều thành phố khác tại Iraq đã xuống đường, sau thắng lợi 2-0 trước đội gây nhiều bất ngờ nhất tại giải năm nay, Việt Nam.

Tổng thống Jalal Talabani và nhiều lãnh đạo Iraq khác cũng nhanh chóng gửi điện chúc mừng tới đội tuyển và quê hương của các tuyển thủ.

Do tình hình an ninh thiếu ổn định và xung đột đẫm máu, phần lớn những tài năng mới lọt vào vòng 4 đội Asian Cup đang thi đấu ở nước ngoài (Trung Đông), và thậm chí, họ còn phải mượn đất Jordan để làm nơi tập trung và đá "sân nhà".

Đây là lần thứ hai Iraq lọt vào bán kết giải bóng đá vô địch châu Á (lần trước là vào năm 1976, khi giải tổ chức ở Iran).
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/07/3B9F866F/

nếu ViệtNam thắng trận này thì chẵng có 3 cái chết đáng thương đó rồi :D thật đáng tiếc

Alfie
23-07-2007, 18:00
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/07/3B9F866F/

nếu ViệtNam thắng trận này thì chẵng có 3 cái chết đáng thương đó rồi :D thật đáng tiếc

Nếu VN thắng trận đấy thì có khi lại có 30 thằng chết vì đua xe í chứ.

thongtinlaptop
23-07-2007, 18:58
Nếu VN thắng trận đấy thì có khi lại có 30 thằng chết vì đua xe í chứ.

Sợ là hơn 30 .....................

Lord_of_monsters
26-07-2007, 08:20
Sợ là hơn 30 .....................

30 thằng là bác tính có mỗi tại Ha Nội huặc Hồ Chí Minh chứ tính trên cả nước đêm ấy Vn mà thanứg cỡ 300 thằng chết vì đua xe chứ chẳng chơi

redhorse
26-07-2007, 16:40
Mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ hay nhỏ hơn nữa là mỗi con người đều có cách thể hiện niềm vui khác nhau, có kẻ tay bắt mặt mừng vồn vã, có kẻ mỉm cười, có người rơi nước mắt… nhưng ăn mừng kiểu Iraq có lẽ vẫn là số 1 không 2.

Người dân VN chúng ta thân thiện, mến khách, yêu hoà bình, ghét chiến tranh, khi có 1 niềm vui chung của cả dân tộc thì người người, nhà nhà đổ ra đường, tay bắt mặt mừng, cả bầu trời tổ quốc ngập màu cờ đỏ sao vàng, quả là cảnh tượng tuyệt đẹp.

Người dân Iraq thì không như vậy, họ đón nhận niềm vui chiến thắng của ĐTQG một cách vô cùng ấn tượng và có lẽ không bao giờ… “đụng hàng”.

Khung cảnh thủ đô Baghdad ngày hôm qua thật khác biệt so với ngày thường. Người dân Iraq đã đổ ra đường ăn mừng thành tích tuyệt vời của đội nhà sau khi Iraq vượt qua Hàn Quốc giành quyền vào chơi trận chung kết Asian cup. Tuy nhiên, sau buổi ăn mừng kinh hoàng tối qua, Baghdad lại trở về nguyên hình dạng của một thành phố mà cơn bão chiến tranh, khủng bố đang cuốn đi tất cả những niềm vui tưởng chừng đơn giản nhất.

Một số thành phần CĐV quá khích đã cài bom vào giữa đám đông người hâm mộ đang ăn mừng trên đường phố, quả bom phát nổ và ngay lập tức khung cảnh những người dân lương thiện đang phất cờ, đánh trống và hô vang: Iraq! Iraq! bỗng chốc biến thành một thảm kịch. Theo thống kê sơ bộ của cảnh sát và bệnh viện thì có khoảng 30 người thiệt mạng và 75 người bị thương.

Thảm kịch chưa dừng lại ở đó, đúng 45 phút sau tại phía Đông quận Ghadeer, một chiếc xe chứa đầy chất nổ do một kẻ điên cuồng nào đó lái đã lao thẳng vào đám đông lính Iraq đang cười nói vui vẻ sau chiến thắng của ĐTQG. Kết quả là thêm 20 người thiệt mạng trong đó có 2 lính Iraq đang làm nhiệm vụ. Theo kết luận của cảnh sát thì đây là một hành vi đánh bom tự sát - một chuyện xảy ra như cơm bữa ở Iraq, nhưng không ai ngờ nó lại nhằm vào chính những nguời dân lương thiện đang ngập tràn trong niềm hạnh phúc chung của cả quốc gia.

Theo một bản báo cáo tiếp theo của cảnh sát, một CĐV điên cuồng đã dùng súng bắn bừa bãi vào đám đông đang ăn mừng trên đường phố làm 17 người bị thương. Đây là lần thứ 2 Iraq rơi vào bi kịch này, cách đây ít ngày sau chiến thắng trước ĐTVN trong trận tứ kết Asian cup cũng đã có 5 người bị giết và ít nhất 50 người bị thương.

Không hiểu những kẻ gây ra thảm kịch này đang nghĩ gì? Chúng làm vậy để làm gì? Những người dân vô tội thiệt mạng đều là đồng bào của chúng. Đáng sợ hơn nữa, chúng nhằm vào đúng lúc họ đang cùng nhau hoà chung vào niềm vui chiến thắng của cả quốc gia, ĐT Iraq lọt vào chung kết là niềm tự hào của cả dân tộc, những cầu thủ Iraq đang cố gắng thể hiện một diện mạo mới của quốc gia mình - một quốc gia không chỉ có bắn giết, khủng bổ… nhưng rất tiếc.
http://www26.24h.com.vn/news.php/48/156083

Thấy đấy, mấy bác đua xe của ta còn kém xa mấy bác đua đạn nhá :D
bây giờ là gần trăm mạng rồi, nến vô địch thì còn ghê hơn nữa,

Lord_of_monsters
26-07-2007, 17:06
kinh thật kinh thật mấy hôm nữa vô dịch nó dám ôm bom qua Mỹ lắm mà thằng nào đá với nó mà thắng thì chít nó cảm tử quân ồ ạt xang trả thù thì cũng nguy

Tiasangtinhyeu
27-07-2007, 00:03
Nó là quy luật của cuộc sống và ko gì có thể thay đổi...mấy ba bàn luận chuối quá mà cũng nghe được...hết nói.
Ko ai biết trước được điều gì...và con người luôn hướng tới mục tiêu chiến thắng bằng cả trái tim dù trả bằng máu....nhưng có ai biết đc sẽ phải trả nặng vậy đâu.
Vậy mấy ba close say tại đây nhe.

TitMit
27-07-2007, 09:32
3000 thằng chết tôi còn mừng nữa, chỉ sợ nó đụng phải người vô tội thôi

redhorse
30-07-2007, 00:21
mới lên ngôi vô địch, hổng biết con bao nhiêu người chết oan nữa đây ???

Arkain
30-07-2007, 04:59
Một đứa bạn của tớ đang đi lính bên Iraq nói là nghe đì đùng cả đêm như là giao thừa thời Việt Nam chưa bị các cụ cấm pháo tết vậy :D