PDA

View Full Version : Riedl – Ông nghĩ ông là ai?



amida
22-07-2007, 21:34
Trái ngược hẳn với những tuyên bố hùng hồn trước trận đấu gặp Irắc, ông thầy người Áo Alfred Riedl đã khiến biết bao CĐV bấy lâu dành sự ủng hộ cho ông phải thất vọng khi tờ Khaleej Times của Các tiểu vương quốc Arập thống nhất đăng một bài phát biểu cực kỳ tuyệt tình của ông thầy người Áo.

Trong buổi họp báo trước trận đấu gặp Irắc, HLV trưởng Alfred Riedl đã thổi một luồng gió mới vào không khí bóng đá đã khá sôi sục tại Việt Nam khi tuyên bố rằng, ĐTVN sang Thái để tiếp tục sang Malaysia chứ không phải nhận 1 trận thua rồi xách va li về nước.

Tuy nhiên sau trận thua trước Irắc không khí bóng đá trên khắp mọi miền Tổ quốc đã dịu bớt đi phần nào thì nay tin chắc rằng sẽ có một bộ phận CĐV yêu ĐTVN tỏ thái độ phẫn nộ trước bài phát biểu có tính chất “chào hàng” của HLV trưởng Riedl trên tờ Khaleej Times ngay trước thềm trận đấu lịch sử của chúng ta diễn ra.

Trong khi các cầu thủ đang hừng hực khí thế trên sân bay Nội Bài thì Riedl chui vào một góc riêng để trả lời phỏng vấn phóng viên UAE, ông nói: “Không còn gì thuyết phục tôi ở lại Việt Nam thêm nữa, tôi đã không còn biết phải cống hiến cái gì cho quốc gia này”.

“Bản hợp đồng của tôi đã hết hạn và tôi sẽ ngay lập tức trở về nhà sau khi trận đấu với Irắc kết thúc (như vậy ông đã biết trước chúng ta sẽ thua???). Trong tay tôi có rất nhiều bản hợp đồng nhưng tôi đang cân nhắc khả năng tới dẫn dắt một đội bóng Trung Đông”.

“Tôi nghĩ rằng Việt Nam chỉ may mắn khi có mặt tại tứ kết tuy nhiên tôi không phủ nhận sự nỗ lực của các cầu thủ. Trận thắng của UAE trước Qatar đã giúp chúng tôi đi tiếp”.

Không dừng lại ở đó, ông thầy người Áo đã từng gắn bó khá lâu với bóng đá Việt Nam và chính ông cũng từng sống trong những thời khắc tuyệt vời cùng ĐTVN nay lại phát biểu như một người xa lạ, ông nói thêm: “Ở các quốc gia khác các CĐV đến sân theo dõi bóng đá rất đông nhưng ở Hà Nội và TP. HCM thì gần như chẳng có ai hứng thú với việc này (???). Tôi nghĩ rằng ở lại Việt Nam chỉ phí thời gian”.

“Vâng, ở Việt Nam người hâm mộ chỉ thích đánh bạc và cá độ nhưng hoàn toàn không bị pháp luật sờ gáy, không có vấn đề gì xảy ra đối với những CĐV vào SVĐ mà không thích xem bóng đá”.

Ông thầy người Áo này cũng không quên kể khổ với báo chí UAE khi than vãn rằng, Liên đoàn bóng đá Việt Nam tiêm quá ít doping cho ĐTQG, ông gần như không nhận được sự hỗ trợ về tài chính (???).

Nhận xét về khả năng của ĐT trước đối thủ Irắc, ông Riedl không ngần ngại phán: Không có cơ hội. Ông nói tiếp: “Chúng tôi gần như không có cơ hội trước ĐT Irắc, các cầu thủ Irắc được xây dựng rất tốt và có nhiều tài năng hơn chúng tôi”.

“Ở Việt Nam không có nhiều cầu thủ tốt để xây dựng một đội hình mạnh, sẽ luôn luôn khó khăn cho Việt Nam phải đối đầu với những cầu thủ cao to của đối phương - những người hơn họ tới 10 cm và khoẻ hơn rất nhiều”.

Để thuận lợi hơn tới Trung Đông, ông Riedl không quên dạo trước một bài nịnh hót khi tâng bốc cầu thủ chủ chốt của UAE, Ismail Mattar lên mây xanh, ông nói: “Tôi nghĩ rằng Mattar là một cầu thủ đặc biệt, cậu ấy có đẳng cấp thế giới và thật phí hoài nếu không được đầu quân cho một đội bóng ở châu Âu”.

Riedl – ông nghĩ ông là ai? Bóng đá Việt Nam đã cho ông cơ hội để thể hiện, chúng tôi đã chờ đợi ông, kỳ vọng ở ông rất nhiều nhưng rốt cuộc ông đã mang về cho BĐVN những gì? Tại Asian cup lần này ông thừa hưởng tư tưởng cũng như tinh thần từ “Kẻ đóng thế” Mai Đức Chung, ông bị động, hèn nhát và sợ sệt những đối thủ mạnh, ông hoàn toàn không có tư cách lên tiếng chứ đừng nói gì là chê bai chúng tôi.

Báo chí Việt Nam không muốn bới móc sâu về chiến thuật của ĐTVN vì dù thua trận nhưng các cầu thủ vẫn là những nhà vô địch trong trái tim người hâm mộ, ông đã làm được gì để tạo ra bước ngoặt hay chỉ ngồi trên băng ghế chỉ đạo và cầu mong may mắn từ trên trời rơi xuống?

Cụ thể như trận đấu với Irắc, ông thấy Tấn Tài xuống sức, Anh Đức chơi không hiệu quả, Minh Phương thi đấu mờ nhạt, Công Vinh nỗ lực nhưng hoàn toàn đơn độc, Huy Hoàng bị đau nhưng cắn răng thi đấu… ông hoàn toàn không làm gì. Một Thanh Bình khoẻ mạnh sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho Anh Đức hoặc Tấn Tài ngay từ đầu hiệp 2, Minh Chuyên nên vào sân thay Minh Phương thay vì đưa Phùng Công Minh vẫn còn đang rất sung sức ra ngoài, Hùng Dũng lẽ ra nên vào từ sớm vì Huy Hoàng có lẽ còn rất đau…

Những ghi nhận trên chỉ cho thấy ông là một HLV hoàn toàn bị động, ông không dám mạo hiểm vì ông sợ thất bại, ông thậm chí còn không dám biểu lộ cảm xúc khi Việt Nam đánh bại UAE (phải chăng ông không dám tin các học trò của mình làm được điều này, đó là công sức của họ - không phải của ông).

Đừng nói là ông bỏ chúng tôi – là toàn bộ đất nước Việt Nam sa thải ông.

-------
Source: http://www15.24h.com.vn/news.php/48/155668

gamerchina
22-07-2007, 21:45
Lá cải toàn tập ,anh em ới !
Nhất là thằng 24h này !!!
Kể cả mấy bác bên VTC cũng vậy thôi !! Toàn trích dẫn từ 1 trang
báo vùng vịnh !!!!
Chuyện thường thôi !~

heo mọi
22-07-2007, 21:48
Bó tay cái bác này. Tin đồn có từ lâu và đã được cải chính từ lâu, vậy mà... Hic, vừa buồn cười vừa mếu với bác.
Đây, mời bác:
http://www3.tuoitre.com.vn/thethao/Index.aspx?ArticleID=211395&ChannelID=14

ngocquang19877
22-07-2007, 21:51
Thành tích 2 đội:
- Iraq lọt vào bán kết Olympic Athens 2004 và đoạt HCB ASIAD 2006.
- VN chỉ thi đấu ở vòng loại ASIAD. Từ đầu năm đến nay, bóng đá VN gặp các đội Tây Á luôn chơi ấn tượng như vòng loại Olympic, VN đã từng thắng Li-băng và Oman, rồi mới đây thắng Bahrain, UAE và hòa Qatar.

Đối đầu và huấn luyện:
- Đây là lần gặp nhau trở lại sau 4 năm giữa bóng đá VN và Iraq. Năm 2003 tại vòng loại Olympic, Iraq từng thắng VN 3-1 trên sân nhà và 2 đội hòa nhau 1-1 ở Hà Nội. Khi đó đội VN vẫn do HLV Riedl dẫn dắt. Trong đội hình đội tuyển Iraq vẫn còn đến 11 cầu thủ từng thắng VN năm đó (và sau đó họ đã vào đến tứ kết Olympic Athens khi chơi ấn tượng thắng Bồ Đào Nha có Christiano Ronaldo).
- Tính đến ngày 19-7-07, HLV Jorvan Vieira của Iraq chỉ mới dẫn dắt đội Iraq được 46 ngày.

Thuận lợi và khó khăn:
- Hiện tại, Iraq khó khăn hơn VN. Theo HLV Jorvan Vieira của Iraq: “Chúng tôi phải mượn sân tập ở quốc gia láng giềng là Jordan. Đó không phải là sân cỏ tự nhiên mà là mặt sân nhân tạo. Các bạn không thể hình dung nổi khó khăn đâu!”.
- VN không gặp khó khăn gì.

Thứ hạng:
- Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 7-2007: Iraq thứ hạng 80, VN thứ hạng 117.

Những vấn đề khác:
- Trên “chảo lửa” Thái Lan, Iraq hòa với Thái Lan. VN chưa làm được điều đó (không tính những trận giao hữu).
- VN thi đấu không có được số lượng cổ động viên đông đảo "rực lửa" như khi đá ở sân Mỹ Đình.
- Iraq mạnh hơn về thể lực, trội hơn về thể hình.
- Lòng quyết tâm, 2 đội ngang nhau.


Rất tiếc là "chiên gia" của chúng ta không kịp biết thông tin này, nếu không ông đã cứu hàng ngàn con người thoát khỏi cảnh vỡ nợ vì thua độ. Ôi "chiên gia" ơi là "chiên gia".

Đội chúng ta chắc chắn có cửa thằng Iraq- một chiên gia cá độ bóng đá đã bình luận (http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/07/3B9F861E/)

khuongcong
22-07-2007, 21:53
Hic, đúng là "lá cải", làm cái title phản cảm quá!

co3d
22-07-2007, 21:53
Bảo đảm lá cải luôn, thằng viết bài này ko chuyên nghiệp chút nào hết, viết như có thù hận riêng hay sao á. Nó là cái j mà dám nói toàn bộ VN sa thải ổng nhỉ, dân mình có sao cũng đâu nhờ đến lượt bọn 24h này nói hộ.

tFX
22-07-2007, 21:56
Thì tại cái báo kia nó đăng thật mà :D:
http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticleNew.asp?section=sports&xfile=data/sports/2007/july/sports_july555.xml

rembat
22-07-2007, 21:59
đọc thấy điêu điêu !! Xem ý tứ các pác ngộ lá cải 100% .....:D

co3d
22-07-2007, 22:00
có cái này rất ư là funny của 1 chiên gia bóng đá và cá độ bên kia viết, post lại để bà con làm cái analogy :D.

Có j hay ho đâu nhỉ, haha. Nhột lắm hay sao mà fải mở 2 thread rồi copy mắc công thế chú em, haha. Nói cho chú em nghe, cái đó chỉ là thống kê thoai chú em ui, chẳng có j ngoài chuyện đó nữa. Funny ah, funny ghê lun á, hehe, chắc fải nhờ ai chọc léc dùm cho nhột, haha. Còn chú em nên thêm vài bát muối bát mắm nữa cho thêm khí thế.

amida
22-07-2007, 22:09
Thì tại cái báo kia nó đăng thật mà :D:
http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticleNew.asp?section=sports&xfile=data/sports/2007/july/sports_july555.xml

Đúng rồi :D

Time to go elsewhere after Vietnam, says Austrian coach Riedl (http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticleNew.asp?section=sports&xfile=data/sports/2007/july/sports_july555.xml)

ngocquang19877
22-07-2007, 22:12
Có j hay ho đâu nhỉ, haha. Nhột lắm hay sao mà fải mở 2 thread rồi copy mắc công thế chú em, haha. Nói cho chú em nghe, cái đó chỉ là thống kê thoai chú em ui, chẳng có j ngoài chuyện đó nữa. Funny ah, funny ghê lun á, hehe, chắc fải nhờ ai chọc léc dùm cho nhột, haha. Còn chú em nên thêm vài bát muối bát mắm nữa cho thêm khí thế.

Hix, chiên gia khiên tốn quá. Những thống kê của chiên gia phải được loan báo trên mọi phương tiện thông tin đại chúng để dân thường biết mà đặt cửa chứ.

Tuy nhiên, đã là chiên gia thì luôn luôn có sai sót, không ai là hoàn hảo được. Do đó, bạn nào có bị thua độ khi dựa trên thống kê của chiên gia mà đặc cửa thì cũng không được mắng chiên gia rằng "dốt mà còn bày đặt lên tiếng", như vậy là không công bằng với chiên gia, vì chiên gia chỉ cần hô khẩu hiệu, các bạn dại dột đặt niềm tin vào chiên gia thì ráng mà chịu, không được đổ lỗi lên đầu chiên gia, thế nhé.

roman2702
22-07-2007, 22:27
Alfred trả lời :tôi nghĩ tôi ko phải là người VN (chắc rùi) có thể là người Áo (đúng ko nhỉ)

babylearnit
22-07-2007, 22:37
Nhìn phản cảm nhất là đi xem đá banh lại xách theo cái hình bác Hồ, em chẳng biết các bác ấy nghĩ gì...
Cái sân Mỹ Đình cũng thế, cứ như là Thiên An Môn ấy, treo hình chủ tịch lên làm chi hok biết, mà tụi AFF nó rất kỹ, mấy cảnh đó trước đây nhà đài VIệt đều quay tới tấp, còn tụi cameramen của AFF chọn tụi nó tránh tuyệt đối cái vụ này

Theo các bác đi xem đá banh như thế có nên đem theo hình Bác đi ko, bởi một lần em đã nghe người bạn kể lại(phẫn nộ) khi VN thua(ko nhớ nhưng cũng hơi lâu rồi), cờ và hình bỏ luôn lại SVĐ.

Cứ mang cờ đi là hay nhất rồi, nhưng thua cũng phải mang về, chứ thua mà vứt cờ lại thì chẳng thà đừng đem... :(

http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/07/3B9F861E/cdv-dong.jpg

raikkonen
22-07-2007, 22:51
Không biết lá cải hay không nhưng cũng có một số ý đúng đó



“Tôi nghĩ rằng Việt Nam chỉ may mắn khi có mặt tại tứ kết tuy nhiên tôi không phủ nhận sự nỗ lực của các cầu thủ. Trận thắng của UAE trước Qatar đã giúp chúng tôi đi tiếp”.

Cái này hoàn toàn đúng, may mắn là một phần cuộc chơi, nhưng đừng huyễn hoặc về trình độ của mình. Dẫu sao thì "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi". Thắng thuyết phục vẫn hay hơn chứ.



Ông thầy người Áo này cũng không quên kể khổ với báo chí UAE khi than vãn rằng, Liên đoàn bóng đá Việt Nam tiêm quá ít doping cho ĐTQG, ông gần như không nhận được sự hỗ trợ về tài chính (???).
Cái này lại đúng. Chẳng cần nói cũng biết.



Nhận xét về khả năng của ĐT trước đối thủ Irắc, ông Riedl không ngần ngại phán: Không có cơ hội. Ông nói tiếp: “Chúng tôi gần như không có cơ hội trước ĐT Irắc, các cầu thủ Irắc được xây dựng rất tốt và có nhiều tài năng hơn chúng tôi”.

Quá chuẩn. Bởi vì: Tầm vóc, thể lực, và nhất là kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ VN thua kém hoàn toàn so với Iraq. Báo chí hay nói chúng ta có lợi thế kỹ thuật cá nhân khéo léo, nhưng mà theo tôi thật sai lầm khi đánh giá như vậy, chỉ một số cầu thủ có kỹ thuật gọi là khéo léo thôi, như Công Vinh chẳng hạn. Còn lại thì đá bóng như gà mắc tóc, chuyền bóng thì hỏng nhiều, đỡ bóng cũng kém, sút bóng thì như chuyền cho thủ môn đội bạn.. cái đó gọi là kỹ thuật cơ bản đấy. Nhìn các cầu thủ Iraq đi bóng qua các cầu thủ VN mà tôi cảm tưởng như người lớn đá bóng với trẻ con, nhiều tình huống chỉ cần 2 tiền đạo Iraq là có thể làm hàng phòng ngự VN hoảng loạn. Nếu VN ko thua trong 2 tình huống cố định, thì cũng sẽ thua trong các tình huống khác thôi.



“Ở Việt Nam không có nhiều cầu thủ tốt để xây dựng một đội hình mạnh, sẽ luôn luôn khó khăn cho Việt Nam phải đối đầu với những cầu thủ cao to của đối phương - những người hơn họ tới 10 cm và khoẻ hơn rất nhiều”.

Cái này cũng đúng nữa. Giải V-League đc coi là giải đấu mạnh nhất ĐNA chẳng qua là có nhiều cầu thủ ngoại chất lượng hơn các giải khác mà thôi, chứ so sánh về chất lượng cầu thủ nội chưa chắc đã bằng indonesia và Thái ( Dù indo và Thái ko vào được tứ kết nhưng cách đá của họ hoàn toàn khác chúng ta - tấn công & tấn công ). Muốn có cầu thủ tốt thì phải chờ đào tạo trẻ thôi.
Mà sao ko CLB nào học theo HAGL nhỉ, mỗi CLB liên kết với 1 CLB nổi tiếng về đào tạo trẻ trên TG như Ajax có phải hay ko, khi đó chúng ta sẽ có nguồn cầu thủ trẻ chất lượng rất cao. Lúc đó thì tha hồ chọn. Và chúng ta chẳng phải đau đầu về vấn đề HLV ngoại hay nội nữa, vì chất lượng chính của đội bóng là ở con người, HLV chỉ đóng góp 1 phần thôi. Bây giờ có cho Guss Hiddink dẫn dắt VN thì chưa chắc VN đã vào được TK đâu.

ohisee oh i see
22-07-2007, 23:04
Hix, chiên gia khiên tốn quá. Những thống kê của chiên gia phải được loan báo trên mọi phương tiện thông tin đại chúng để dân thường biết mà đặt cửa chứ.

Tuy nhiên, đã là chiên gia thì luôn luôn có sai sót, không ai là hoàn hảo được. Do đó, bạn nào có bị thua độ khi dựa trên thống kê của chiên gia mà đặc cửa thì cũng không được mắng chiên gia rằng "dốt mà còn bày đặt lên tiếng", như vậy là không công bằng với chiên gia, vì chiên gia chỉ cần hô khẩu hiệu, các bạn dại dột đặt niềm tin vào chiên gia thì ráng mà chịu, không được đổ lỗi lên đầu chiên gia, thế nhé.

Thôi mà Quang, tớ đọc chỉ thấy bạn ý thống kê thui mà, có thấy kết luận thắng thua gì đâu (???), nói cũng hợp lý lắm muh.

noob.123
22-07-2007, 23:15
Nhìn phản cảm nhất là đi xem đá banh lại xách theo cái hình bác Hồ, em chẳng biết các bác ấy nghĩ gì...
Cái sân Mỹ Đình cũng thế, cứ như là Thiên An Môn ấy, treo hình chủ tịch lên làm chi hok biết, mà tụi AFF nó rất kỹ, mấy cảnh đó trước đây nhà đài VIệt đều quay tới tấp, còn tụi cameramen của AFF chọn tụi nó tránh tuyệt đối cái vụ này

Theo các bác đi xem đá banh như thế có nên đem theo hình Bác đi ko, bởi một lần em đã nghe người bạn kể lại(phẫn nộ) khi VN thua(ko nhớ nhưng cũng hơi lâu rồi), cờ và hình bỏ luôn lại SVĐ.

Cứ mang cờ đi là hay nhất rồi, nhưng thua cũng phải mang về, chứ thua mà vứt cờ lại thì chẳng thà đừng đem... :(

http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/07/3B9F861E/cdv-dong.jpg
Theo tớ thì không nên mang. Tại sao ưh
Lúc thắng thì không sao, lúc thua thì sẽ tìm đủ thứ để quăng, để ném cho bõ tức, giày, dép, lon bia.... cứ gọi là bay vèo vèo, còn tấm hình của bác Hồ chẳng nhẽ lại tha...........

ba_by
23-07-2007, 00:34
Hix, chiên gia khiên tốn quá. Những thống kê của chiên gia phải được loan báo trên mọi phương tiện thông tin đại chúng để dân thường biết mà đặt cửa chứ.

Tuy nhiên, đã là chiên gia thì luôn luôn có sai sót, không ai là hoàn hảo được. Do đó, bạn nào có bị thua độ khi dựa trên thống kê của chiên gia mà đặc cửa thì cũng không được mắng chiên gia rằng "dốt mà còn bày đặt lên tiếng", như vậy là không công bằng với chiên gia, vì chiên gia chỉ cần hô khẩu hiệu, các bạn dại dột đặt niềm tin vào chiên gia thì ráng mà chịu, không được đổ lỗi lên đầu chiên gia, thế nhé.

Cái thống kê đó không phải của bác co3d đâu. Bác co3d "đạo văn" của bác Doan Dung đó. Em gọi "đạo văn" vì bác co3d không ghi rõ nguồn.

Bác Doan Dung thống kê và đưa lên lúc 19-07-2007, 19:54 http://www.ddth.com/showthread.php?t=130043

Bác co3d "đạo văn" lại và đưa lên lúc 19-07-2007, 20:35 http://www.ddth.com/showthread.php?t=129878&page=2

The Old Man
23-07-2007, 02:54
Luật bất thành văn của Thể thao thế giới là:
"Thắng làm Vua, thua làm Giặc"

mRrO
23-07-2007, 04:32
Luật bất thành văn của Thể thao thế giới là:
"Thắng làm Vua, thua làm Giặc"

Luật này không chỉ được áp dụng trong thể thao đâu, ở đâu cũng vậy hết trơn. The winner takes it all, the loser standing small...

The Old Man
23-07-2007, 05:43
Luật này không chỉ được áp dụng trong thể thao đâu, ở đâu cũng vậy hết trơn. The winner takes it all, the loser standing small...
Cái khổ là thua không chịu Standing Smalllol
Tôi nghỉ câu châm ngôn của VN hay hơn và đúng ý hơn ở chữ "làm giặc"

nvp19892003
23-07-2007, 08:16
chẳng hiểu nguồn thông tin có đáng tin cậy hay ko chứ tôi thấy cũng đáng tin đấy chứ
nếu sai sao Riedl ko đòi báo kia đính chính lại

Lord_of_monsters
23-07-2007, 08:26
lá cải cái gì mình không nghĩ là thế ông ấy là một nhà chuyên môn và ông ấy nói đúng sự thực của đội bóng, và ông ấy dám nhìn vào sự thật vào đội bóng (một đội bóng không có đẳng cấp không có kĩ thuật như VN) mà dám bảo thắng cũng lkà chuyện là, nói thật may mắn lắm khi Vn vào được bán kết (vậy mà báo chí cứ ầm ỹ lên là lịch sử này nọ ) đấy mới là lá cải. trong trận vòng bảng mà mấy nước ngoài nó lại như VN bán độ he he làm gì có may mắn vào vòng bán kết mà tinh tướng . họ đá vì mầu cờ sắc áo đó.
Vn hả cứ khoảng 10 năm nữa hay hò hét cũng chưa sớm lắm
bóng đá Vn chỉ có thế mà thôi

quyhienhinh
23-07-2007, 08:50
Chuyện vặt! Chúng ta phải công nhận 1 điều: Bóng đá VN đã có những bức tiến vượt bậc. CÒn về ông thầy thì ông chẳng dại gì ,à đi nói những điều đó khi ông mắc nợ qus nhiều với người hâm mộ VN

Doan Dung
23-07-2007, 19:44
Cái thống kê đó không phải của bác co3d đâu. Bác co3d "đạo văn" của bác Doan Dung đó. Em gọi "đạo văn" vì bác co3d không ghi rõ nguồn.

Bác Doan Dung thống kê và đưa lên lúc 19-07-2007, 19:54 http://www.ddth.com/showthread.php?t=130043

Bác co3d "đạo văn" lại và đưa lên lúc 19-07-2007, 20:35 http://www.ddth.com/showthread.php?t=129878&page=2

Chuyện nhỏ thôi mà, không có gì ầm ĩ cả! Chẳng qua cũng vì bóng đá VN.

co3d
23-07-2007, 20:15
Chuyện nhỏ thôi mà, không có gì ầm ĩ cả! Chẳng qua cũng vì bóng đá VN.

Híhí, thế mà chú Ngocquang cứ toang hoác lên, ê đít quá! huhu
Còn chú Ba_by ko hiểu j cứ đi như trinh sát xem ngày giờ, suốt ngày cứ đạo văn, đạo văn, chú nói thế để thu lại cái j ngoài mất công mày mò từng bài, xem ngày giờ. Ôi, mệt quá!

Doan Dung
23-07-2007, 20:36
Trái ngược hẳn với những tuyên bố hùng hồn trước trận đấu gặp Irắc, ông thầy người Áo Alfred Riedl đã khiến biết bao CĐV bấy lâu dành sự ủng hộ cho ông phải thất vọng khi tờ Khaleej Times của Các tiểu vương quốc Arập thống nhất đăng một bài phát biểu cực kỳ tuyệt tình của ông thầy người Áo.

Trong buổi họp báo trước trận đấu gặp Irắc, HLV trưởng Alfred Riedl đã thổi một luồng gió mới vào không khí bóng đá đã khá sôi sục tại Việt Nam khi tuyên bố rằng, ĐTVN sang Thái để tiếp tục sang Malaysia chứ không phải nhận 1 trận thua rồi xách va li về nước.

Tuy nhiên sau trận thua trước Irắc không khí bóng đá trên khắp mọi miền Tổ quốc đã dịu bớt đi phần nào thì nay tin chắc rằng sẽ có một bộ phận CĐV yêu ĐTVN tỏ thái độ phẫn nộ trước bài phát biểu có tính chất “chào hàng” của HLV trưởng Riedl trên tờ Khaleej Times ngay trước thềm trận đấu lịch sử của chúng ta diễn ra.

Trong khi các cầu thủ đang hừng hực khí thế trên sân bay Nội Bài thì Riedl chui vào một góc riêng để trả lời phỏng vấn phóng viên UAE, ông nói: “Không còn gì thuyết phục tôi ở lại Việt Nam thêm nữa, tôi đã không còn biết phải cống hiến cái gì cho quốc gia này”.

“Bản hợp đồng của tôi đã hết hạn và tôi sẽ ngay lập tức trở về nhà sau khi trận đấu với Irắc kết thúc (như vậy ông đã biết trước chúng ta sẽ thua???). Trong tay tôi có rất nhiều bản hợp đồng nhưng tôi đang cân nhắc khả năng tới dẫn dắt một đội bóng Trung Đông”.

“Tôi nghĩ rằng Việt Nam chỉ may mắn khi có mặt tại tứ kết tuy nhiên tôi không phủ nhận sự nỗ lực của các cầu thủ. Trận thắng của UAE trước Qatar đã giúp chúng tôi đi tiếp”.

Không dừng lại ở đó, ông thầy người Áo đã từng gắn bó khá lâu với bóng đá Việt Nam và chính ông cũng từng sống trong những thời khắc tuyệt vời cùng ĐTVN nay lại phát biểu như một người xa lạ, ông nói thêm: “Ở các quốc gia khác các CĐV đến sân theo dõi bóng đá rất đông nhưng ở Hà Nội và TP. HCM thì gần như chẳng có ai hứng thú với việc này (???). Tôi nghĩ rằng ở lại Việt Nam chỉ phí thời gian”.

“Vâng, ở Việt Nam người hâm mộ chỉ thích đánh bạc và cá độ nhưng hoàn toàn không bị pháp luật sờ gáy, không có vấn đề gì xảy ra đối với những CĐV vào SVĐ mà không thích xem bóng đá”.

Ông thầy người Áo này cũng không quên kể khổ với báo chí UAE khi than vãn rằng, Liên đoàn bóng đá Việt Nam tiêm quá ít doping cho ĐTQG, ông gần như không nhận được sự hỗ trợ về tài chính (???).

Nhận xét về khả năng của ĐT trước đối thủ Irắc, ông Riedl không ngần ngại phán: Không có cơ hội. Ông nói tiếp: “Chúng tôi gần như không có cơ hội trước ĐT Irắc, các cầu thủ Irắc được xây dựng rất tốt và có nhiều tài năng hơn chúng tôi”.

“Ở Việt Nam không có nhiều cầu thủ tốt để xây dựng một đội hình mạnh, sẽ luôn luôn khó khăn cho Việt Nam phải đối đầu với những cầu thủ cao to của đối phương - những người hơn họ tới 10 cm và khoẻ hơn rất nhiều”.

Để thuận lợi hơn tới Trung Đông, ông Riedl không quên dạo trước một bài nịnh hót khi tâng bốc cầu thủ chủ chốt của UAE, Ismail Mattar lên mây xanh, ông nói: “Tôi nghĩ rằng Mattar là một cầu thủ đặc biệt, cậu ấy có đẳng cấp thế giới và thật phí hoài nếu không được đầu quân cho một đội bóng ở châu Âu”.

Riedl – ông nghĩ ông là ai? Bóng đá Việt Nam đã cho ông cơ hội để thể hiện, chúng tôi đã chờ đợi ông, kỳ vọng ở ông rất nhiều nhưng rốt cuộc ông đã mang về cho BĐVN những gì? Tại Asian cup lần này ông thừa hưởng tư tưởng cũng như tinh thần từ “Kẻ đóng thế” Mai Đức Chung, ông bị động, hèn nhát và sợ sệt những đối thủ mạnh, ông hoàn toàn không có tư cách lên tiếng chứ đừng nói gì là chê bai chúng tôi.

Báo chí Việt Nam không muốn bới móc sâu về chiến thuật của ĐTVN vì dù thua trận nhưng các cầu thủ vẫn là những nhà vô địch trong trái tim người hâm mộ, ông đã làm được gì để tạo ra bước ngoặt hay chỉ ngồi trên băng ghế chỉ đạo và cầu mong may mắn từ trên trời rơi xuống?

Cụ thể như trận đấu với Irắc, ông thấy Tấn Tài xuống sức, Anh Đức chơi không hiệu quả, Minh Phương thi đấu mờ nhạt, Công Vinh nỗ lực nhưng hoàn toàn đơn độc, Huy Hoàng bị đau nhưng cắn răng thi đấu… ông hoàn toàn không làm gì. Một Thanh Bình khoẻ mạnh sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho Anh Đức hoặc Tấn Tài ngay từ đầu hiệp 2, Minh Chuyên nên vào sân thay Minh Phương thay vì đưa Phùng Công Minh vẫn còn đang rất sung sức ra ngoài, Hùng Dũng lẽ ra nên vào từ sớm vì Huy Hoàng có lẽ còn rất đau…

Những ghi nhận trên chỉ cho thấy ông là một HLV hoàn toàn bị động, ông không dám mạo hiểm vì ông sợ thất bại, ông thậm chí còn không dám biểu lộ cảm xúc khi Việt Nam đánh bại UAE (phải chăng ông không dám tin các học trò của mình làm được điều này, đó là công sức của họ - không phải của ông).

Đừng nói là ông bỏ chúng tôi – là toàn bộ đất nước Việt Nam sa thải ông.

-------
Source: http://www15.24h.com.vn/news.php/48/155668

Chúng ta hãy tỉnh táo để phán xét nột vấn đề.

- Hợp đồng của A.Riedl với bóng đá VN đến tháng 4-2008. Nếu A.Riedl muốn đơn phương "xé" hợp đồng cũng không phải đơn giản. Chúng ta cũng đã từng thấy những vụ kiện và những chuyện bồi thường khi tự ý hủy bỏ hợp đồng.

- Thỉnh thoảng A.Riedl hay nổi nóng nhưng ông là người rất tế nhị và kín đáo, nên A.Riedl không "dại" gì phát ngôn những lời lẽ như vậy. Ông cũng đã từng có mặt tại tòa và lên tiếng (với báo chí) xin "nương nhẹ" với những đồng đội cũ của ông - một con người tình cảm!

Từ đó ta cũng có quyền đặt ngược lại vấn đề. Tờ Khaleej Times đăng có trung thực hay không?

peacemoon
23-07-2007, 22:11
cái bài trên 24h viết cũng hơi quá, ông ý nói cũng có phần đúng đấy chứ

Phở Tái
23-07-2007, 22:37
Các bài viết như vậy đã không còn trên VNE, TTO, 24h nữa ^^, không hiểu sao nhỉ ^^ ???

trieudoahong
23-07-2007, 23:25
Các bài viết như vậy đã không còn trên VNE, TTO, 24h nữa ^^, không hiểu sao nhỉ ^^ ???
có ý kiến của cấp trên hoặc người có thế lực chứ gì đâu.

gianhut
23-07-2007, 23:45
lol ông này chỉ nói sự thật thôi, chạm tự ái của mấy người nên mấy người la làng chứ gì đâu lol lol

gianhut
23-07-2007, 23:46
Theo tớ thì không nên mang. Tại sao ưh
Lúc thắng thì không sao, lúc thua thì sẽ tìm đủ thứ để quăng, để ném cho bõ tức, giày, dép, lon bia.... cứ gọi là bay vèo vèo, còn tấm hình của bác Hồ chẳng nhẽ lại tha...........

ơ, tôi tưởng ông cho rằng cái đội tuyển VN đá đâu thắng đó chứ, vừa có thể lực, vừa có kĩ thuật, thua sao đc. hahahaha lol

babylearnit
24-07-2007, 01:51
hơi đâu tin mấy bài lá cải. vnexpress hay 24h các bác ko biết của ai àh

noob.123
24-07-2007, 08:15
ơ, tôi tưởng ông cho rằng cái đội tuyển VN đá đâu thắng đó chứ, vừa có thể lực, vừa có kĩ thuật, thua sao đc. hahahaha lol
Đấy là tui nó cái lứa cầu thủ năm 2000 trở về sau ấy. Chứ còn lứa CÔng VInh choi như vứt rùi

thitkhohotvit
24-07-2007, 09:16
Thằng lá cải đó xóa bài rùi ^_^

gianhut
24-07-2007, 18:29
Đấy là tui nó cái lứa cầu thủ năm 2000 trở về sau ấy. Chứ còn lứa CÔng VInh choi như vứt rùi

ờ ờ, tui cũng ráng sống tới chừng ấy để coi VN có đá đâu thắng đó hay ko lol

Lord_of_monsters
25-07-2007, 14:14
cố thêm vài năm nữa cũng không sao bác ạ Vn sẽ vô địch mà không muộn thì muộn hơn thôi có gì đâu mà sợ ;)
giống như đonkihote với máy xay gió thôi
:horse:

ba_by
29-07-2007, 00:46
Chuyện nhỏ thôi mà, không có gì ầm ĩ cả! Chẳng qua cũng vì bóng đá VN.


Híhí, thế mà chú Ngocquang cứ toang hoác lên, ê đít quá! huhu
Còn chú Ba_by ko hiểu j cứ đi như trinh sát xem ngày giờ, suốt ngày cứ đạo văn, đạo văn, chú nói thế để thu lại cái j ngoài mất công mày mò từng bài, xem ngày giờ. Ôi, mệt quá!

Bác Doan Dung cũng khiêm tốn quá nhỉ! Bác đã thấy đấy, co3d làm sai mà vẫn không nhận lỗi?!? Không biết sau này con cháu cậu ta đi chôm chỉa, cậu ta khuyên can hay khuyến khích??

emtraique
29-07-2007, 01:45
Nè mấy bác! Em nghĩ là mấy thằng UAE nó thua mình nên nó muốn tìm cách chia rẽ nội bộ đó. Có thể bài viết đó có một phần là sự thật và bọn phóng viên đó nó thêm mắm thêm muối vô nhằm gây chia rẽ chúng ta. Tui nghĩ các bác nên xem lại kẻo chúng ta lại nghi oan cho ông Rờ-đít, í lộn, ông Rít-đờ.

Tiasangtinhyeu
17-08-2007, 01:19
Bọn hồi giáo khốn nạn...tung tin vịt chia rẽ đội tuyển...ông RD coi vn là quê hương thứ hai dù có bị sa thải....mà nếu ông ấy nói thật thì tôi thấy ông ấy nói đùng....quá ngiệp dư và hổ thẹn ở bóng đá vn.