PDA

View Full Version : Giải hộ mật thư



MichaelTuanAnh
20-07-2007, 11:42
Trong thời chiến, để chuẩn bị cho một cuộc tấn công, bô đội ta đã cho người đi do thám tình hình trong vùng của quân địch để tìm hiểu xem có "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa" hay không rồi từ đó mới đưa ra đâu pháp. Sau một thời gian thám thính tình hình trong vùng của địch thì bộ đội ta đã lấy máy tính xách tay với con vi xử lý mới nhất của Intel và cài HDH Vista của bác Bill truy cập vào Yahoo và soạn 1 bức mật thư như sau:
- "Cá sấu lên rừng, hổ xuống biển"
Chỉ trong tích tắc bộ tư lệnh đã nhận được mật thư nhưng đồng thời địch cũng "tóm" đc mật thư của ta qua đường truyền ADSL băng rộng :D. Sau đó bọ chúng đã huy động toàn bộ Hacker có tiếng nhất của Mỹ kể cả Kevil gì gì đó...Nhung vẫn ko giải đc bức mật thư!!!!???
Sau đây em nhờ các bác giải hộ ạ.

MichaelTuanAnh
23-07-2007, 12:49
Câu này dễ quá nên chắc chả ai thèm giải...

The Old Man
23-07-2007, 13:05
"Cá sấu lên rừng" là con cá sấu chết chắc
"Hổ xuống biển" là con hổ chết sình.

Báo cáo phe ta chớ có đổ bộ vào. Chết cả lủ.
Địch mà chết ba thì phe ta chết ráo.

thagnv
23-07-2007, 13:21
"Cá sấu lên rừng" là con cá sấu chết chắc
"Hổ xuống biển" là con hổ chết sình.

Báo cáo phe ta chớ có đổ bộ vào. Chết cả lủ.
Địch mà chết ba thì phe ta chết ráo.
Em nghĩ chắc hổng đơn giản như vậy...

MichaelTuanAnh
23-07-2007, 14:14
Câu gợi ý nằm ở trong "" của đề đó bác Tom ơi. Ko đơn giản vậy đâu ạ.


"Cá sấu lên rừng" là con cá sấu chết chắc
"Hổ xuống biển" là con hổ chết sình.

Báo cáo phe ta chớ có đổ bộ vào. Chết cả lủ.
Địch mà chết ba thì phe ta chết ráo.

The Old Man
23-07-2007, 14:49
Chủ nhân than vản là không có ai thèm trả lời nên mới vào trả lời cho chủ nhân vui vẻ, và đơn giản như đang giởn vậy.

Beach_Long
23-07-2007, 16:00
Trong khi cha nội Kevil gì gì đó...đang vò đầu bứt tai lập luận đại ý như Bác TOM, thì một chuyên gia của ta (hình như cũng là một mem của ddth) giải mã : Hổ đã về rừng, cá sấu đang mai phục dưới biển tốt nhất là đừng tấn công. Có người cãi "bức thư đâu có nói vậy". Chuyên gia trả lời "Đã dùng Win của bác Bill, thì cứ đảo ngược nó lại, mật mã nó đơn giản vậy thôi"

The Old Man
24-07-2007, 01:35
Trong khi cha nội Kevil gì gì đó...đang vò đầu bứt tai lập luận đại ý như Bác TOM, thì một chuyên gia của ta (hình như cũng là một mem của ddth) giải mã : Hổ đã về rừng, cá sấu đang mai phục dưới biển tốt nhất là đừng tấn công. Có người cãi "bức thư đâu có nói vậy". Chuyên gia trả lời "Đã dùng Win của bác Bill, thì cứ đảo ngược nó lại, mật mã nó đơn giản vậy thôi"

Oh ! Tôi tưởng đây là câu đó vui không dè nó là mả thật à?

MichaelTuanAnh
24-07-2007, 07:53
Đáp án của bạn cũng vẫn chưa đúng so với đáp án của mình :D

Trong khi cha nội Kevil gì gì đó...đang vò đầu bứt tai lập luận đại ý như Bác TOM, thì một chuyên gia của ta (hình như cũng là một mem của ddth) giải mã : Hổ đã về rừng, cá sấu đang mai phục dưới biển tốt nhất là đừng tấn công. Có người cãi "bức thư đâu có nói vậy". Chuyên gia trả lời "Đã dùng Win của bác Bill, thì cứ đảo ngược nó lại, mật mã nó đơn giản vậy thôi"

KoK
19-08-2007, 22:59
Hai thằng sẽ hỗn chiến vi` thằng nào cũng muốn tấn công cả, đồng ko nhà trống bỏ cho ai:D?!

Rockman87
19-08-2007, 23:13
Báo cáo!!! Tư Lệnh chưa giả được mật mã vì những ám ngữ do các đồng chí mang về chưa thống nhất cùng Bộ Phận Giả Mã của Bộ Tư Lệnh.

Đề nghị đồng chí Michael đã gởi mật hàm này thì về lại Bộ CHỉ HUy họp gấp, hoặc thay đổi đồng chí khác, nếu ko chiến dịch của chúng ta sẽ sụp đổ.

Đồng chí Michael nếu ko chấp hành thì sẽ bị thực thi theo Kỷ Luật Nhà Binh.

Công điện khẩn kết thúc, đề nghị các đồng chí chấp hành nghiêm chỉnh, để Hòa Bình sớm đến quê nhà.
Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (ngày .... tháng .... năm .....)

quangvu
20-08-2007, 11:47
"Thiên thời, địa lợi, nhân hòa" = "Cá sấu lên rừng, hổ xuống biển"
==>
Thiên thời = Cá sấu ==> kg tốt .
địa lợi = lên rừng
nhân hòa = hổ xuống

==> Rút lui .

Đoán vui thôi nhá :P .

MichaelTuanAnh
22-08-2007, 16:20
đáp án là 1 hiện tượng thời tiết bác ơi


"Thiên thời, địa lợi, nhân hòa" = "Cá sấu lên rừng, hổ xuống biển"
==>
Thiên thời = Cá sấu ==> kg tốt .
địa lợi = lên rừng
nhân hòa = hổ xuống

==> Rút lui .

Đoán vui thôi nhá :P .

HoTroKTtvc
22-08-2007, 16:28
"Cá sấu lên bờ , hổ xuống biển " >>> Ko có lương thực : Cá sấu phải lên bờ kiếm ăn, còn hổ thì phải xuông biển :) >>> Ko thể chiến đấu lâu dài được >>> Nói chung là đừng có đánh ^^

Lord_of_monsters
22-08-2007, 16:42
ác ác đố ác kinh ai mà nghĩ được chỉ nghĩ được như bác Tom thôi híc

DSon
23-08-2007, 08:49
Cá sấu lên bờ khi dưới nước không còn thức ăn nữa hoặc... hết nước. Còn hổ xuống biển cũng giải tương tương là... rừng bị cháy mất rồi, con mồi nào cũng thành than hit gồi, đành xuống biển kiếm con cá Sấu... làm mồi đỡ thôi.
Hoặc là... khi cá sấu bắt đầu lên bờ ta cho Hổ ra woánh tả tơi lun, he he he.

MichaelTuanAnh
23-08-2007, 11:39
Hay quá, nhưng suýt đúng

Cá sấu lên bờ khi dưới nước không còn thức ăn nữa hoặc... hết nước. Còn hổ xuống biển cũng giải tương tương là... rừng bị cháy mất rồi, con mồi nào cũng thành than hit gồi, đành xuống biển kiếm con cá Sấu... làm mồi đỡ thôi.
Hoặc là... khi cá sấu bắt đầu lên bờ ta cho Hổ ra woánh tả tơi lun, he he he.

meotrang7x
24-08-2007, 14:31
Trong thời chiến, để chuẩn bị cho một cuộc tấn công, bô đội ta đã cho người đi do thám tình hình trong vùng của quân địch để tìm hiểu xem có "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa" hay không rồi từ đó mới đưa ra đâu pháp. Sau một thời gian thám thính tình hình trong vùng của địch thì bộ đội ta đã lấy máy tính xách tay với con vi xử lý mới nhất của Intel và cài HDH Vista của bác Bill truy cập vào Yahoo và soạn 1 bức mật thư như sau:
- "Cá sấu lên rừng, hổ xuống biển"
Chỉ trong tích tắc bộ tư lệnh đã nhận được mật thư nhưng đồng thời địch cũng "tóm" đc mật thư của ta qua đường truyền ADSL băng rộng :D. Sau đó bọ chúng đã huy động toàn bộ Hacker có tiếng nhất của Mỹ kể cả Kevil gì gì đó...Nhung vẫn ko giải đc bức mật thư!!!!???
Sau đây em nhờ các bác giải hộ ạ.

Cái này là dụ dỗ để địch nó huy động toàn bộ lực lượng làm việc vô ích đây mà, tiêu hao sinh lực địch đó mấy bác.

lee_huynh306
24-08-2007, 14:42
Hay quá, nhưng suýt đúng

Vậy là đang có nắng hạn à:buck:

MichaelTuanAnh
24-08-2007, 14:51
Chính xác
Trời nắng gắt quá nên Hổ mới xuống biển tắm, cá sấu lên rừng để tránh nóng :D

Vậy là đang có nắng hạn à:buck: