PDA

View Full Version : Dự đoán VN - IRAQ?



Doan Dung
19-07-2007, 19:54
Dưới đây là tư liệu để các bạn dự đoán:

Thành tích:
- Iraq lọt vào bán kết Olympic Athens 2004 và đoạt HCB ASIAD 2006.
- VN chỉ thi đấu ở vòng loại ASIAD. Từ đầu năm đến nay, bóng đá VN gặp các đội Tây Á luôn chơi ấn tượng như vòng loại Olympic, VN đã từng thắng Li-băng và Oman, rồi mới đây thắng Bahrain, UAE và hòa Qatar.

Đối đầu và huấn luyện:
- Đây là lần gặp nhau trở lại sau 4 năm giữa bóng đá VN và Iraq. Năm 2003 tại vòng loại Olympic, Iraq từng thắng VN 3-1 trên sân nhà và 2 đội hòa nhau 1-1 ở Hà Nội. Khi đó đội VN vẫn do HLV Riedl dẫn dắt. Trong đội hình đội tuyển Iraq vẫn còn đến 11 cầu thủ từng thắng VN năm đó (và sau đó họ đã vào đến tứ kết Olympic Athens khi chơi ấn tượng thắng Bồ Đào Nha có Christiano Ronaldo).
- Tính đến ngày 19-7-07, HLV Jorvan Vieira của Iraq chỉ mới dẫn dắt đội Iraq được 46 ngày.

Thuận lợi và khó khăn:
- Hiện tại, Iraq khó khăn hơn VN. Theo HLV Jorvan Vieira của Iraq: “Chúng tôi phải mượn sân tập ở quốc gia láng giềng là Jordan. Đó không phải là sân cỏ tự nhiên mà là mặt sân nhân tạo. Các bạn không thể hình dung nổi khó khăn đâu!”.
- VN không gặp khó khăn gì.

Thứ hạng:
- Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 7-2007: Iraq thứ hạng 80, VN thứ hạng 117.

Những vấn đề khác:
- Trên “chảo lửa” Thái Lan, Iraq hòa với Thái Lan. VN chưa làm được điều đó (không tính những trận giao hữu).
- VN thi đấu không có được số lượng cổ động viên đông đảo "rực lửa" như khi đá ở sân Mỹ Đình.
- Iraq mạnh hơn về thể lực, trội hơn về thể hình.
- Lòng quyết tâm, 2 đội ngang nhau.

Các bạn dự đoán xem, VN sẽ tiếp tục sang Malaysia đá trận bán kết không?

ba_by
19-07-2007, 20:57
Em đoán VN thắng 1-0

ba_by
19-07-2007, 21:06
He he...Bác co3d "đạo văn" của bác Doan Dung

never_again922
19-07-2007, 21:09
Về đẳng cấp VN có thể không bằng nhưng hiện tại lại có lợi thế tâm lý là một thắng một hòa với hai đại biểu vùng vịnh. Cơ hội chiến thắng của VN chắc chắn là ít hơn nghĩa là vẫn có, hy vọng VN thắng 1-0( còn lại là thua )

thongtinlaptop
19-07-2007, 21:17
Hoà ở 2 hiệp chính, sau đó thì chưa biết :D

ieubentre
19-07-2007, 21:43
He he...Bác co3d "đạo văn" của bác Doan Dung

Trời đất! Trong diễn đàn này mà cũng "đạo văn" nữa?!? Hết thuốc chữa.

ieubentre
19-07-2007, 22:03
Theo các báo ra hôm nay, Iraq tập trung luyện thể lực (http://www.sggp.org.vn/phutrangthethao/2007/7/111156/).

Có lẽ họ xem băng hình trận VN-Qatar, thấy VN đuối ở hiệp 2 khi đua thể lực với Qatar, nên họ luyện món này. Nguy cho VN quá!

Nhưng tôi vẫn tin VN thắng!

gianhut
19-07-2007, 22:29
Iraq 2 - 0 Vietnam or Iraq 2 - 1 Vietnam.

nguyenhaanh_us
19-07-2007, 23:00
Iraq 2 - 0 Vietnam or Iraq 2 - 1 Vietnam.
Sao lại có người giống mình thế nhỉ, mình cũng nghĩ vận may không đến với người ta mãi, Việt Nam ở giải này đá thực sự không hay bằng Thái Lan....Vẫn tin yêu Việt Nam nhưng chắc phải chờ khoảng 10 năm nữa lứa cầu thủ nhí vừa tuyển của HAGL có người sang khoác áo Asernal rồi quay về phục vụ đất nước thì mình mới cảm thấy yên tâm được

milou
19-07-2007, 23:04
Lý thuyết và thực tế: IRAQ-VN: 1-0
Nhưng con tim của tôi: IRAQ-VN: 0-1

Doan Dung
20-07-2007, 01:03
Các bạn hãy xem phóng sự ảnh: Buổi tập thứ 2 trên đất Thái trước khi dự đoán tiếp nhe.

Chiều 19.7, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập thứ 2 trên đất Thái trong không khí khẩn trương nhưng rất vô tư, thoải mái. Có mặt suốt buổi tập, nhóm phóng viên Thanh Niên Online đã ghi nhận những hình ảnh “nóng” nhất trong buổi tập này:


http://farm2.static.flickr.com/1281/852152397_a841ef2741_o.jpg

HLV Riedl và các học trò quần thảo với bài tập sút xa, để có thể xuyên thủng hàng thủ Iraq

Doan Dung
20-07-2007, 01:04
http://farm2.static.flickr.com/1002/852152431_cca17164c0_o.jpg

Công Vinh...

Doan Dung
20-07-2007, 01:04
http://farm2.static.flickr.com/1433/852152641_c875929e46_o.jpg

...và Thanh Bình bị cánh phóng viên nước ngoài phỏng vấn liên tục

Doan Dung
20-07-2007, 01:04
http://farm2.static.flickr.com/1196/852152653_e6963cc476_o.jpg

Gia đình ông Lê Quý - Việt kiều Thái Lan là những người có mặt đầu tiên để cổ vũ đội tuyển

Doan Dung
20-07-2007, 01:05
http://farm2.static.flickr.com/1224/852152661_d44ed5ab8c_o.jpg

Cánh phóng viên nước ngoài rất quan tâm đến đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á có mặt ở tứ kết

Doan Dung
20-07-2007, 01:05
http://farm2.static.flickr.com/1195/852152671_b19d8eb871_o.jpg

Đội trưởng Minh Phương đang “chỉnh nòng pháo” để chuẩn bị cho trận tứ kết

Doan Dung
20-07-2007, 01:05
http://farm2.static.flickr.com/1317/852158933_4feacd9a6d_o.jpg

Trung vệ Huy Hoàng chỉ xuất hiện ở sân đúng 5 phút, sau đó phải theo bác sỹ Trọng Hiền đi chụp X-quang

Doan Dung
20-07-2007, 01:06
http://farm2.static.flickr.com/1206/852158957_569d109298_o.jpg

Các cầu thủ cười đùa sau buổi tập


Theo www.thanhnien.com.vn

vanhoahoc
20-07-2007, 07:52
Phóng viên Jaafar (kênh truyền hình Abu Dhabi, UAE): "Việt Nam thắng 2-0. Tại sao không? Tôi đã chứng kiến các bạn đấu với UAE, và các bạn thắng thuyết phục 2-0. Nên, trước Iraq không lý gì các bạn không lập lại điều tương tự. Vì UAE và Iraq có trình độ tương đồng, chưa kể Iraq hiện tại không thể mạnh hơn UAE của ông Metsu được. Tin tôi đi, các bạn sẽ ghi 2 bàn".

Ngược lại, phóng viên Faisal Abudullah (Doha, Qatar) lại đánh giá "60% cho Iraq, 40% cho Việt Nam. (http://www4.thanhnien.com.vn/Thethao/2007/7/19/201532.tno)

Mình theo phóng viên Jaafar VN-Iraq: 2-0

security_plus
20-07-2007, 08:33
Vẫn là 1-0 nghiêng về VN :)

thongtinlaptop
20-07-2007, 08:37
Tài Em về cưới vợ, dạo này phong độ giảm quá ... Ai đi sang Thái Lan cho mình gửi ít tinh thần để cổ vũ nhé :D

heineken
20-07-2007, 09:08
1 - 0 là đẹp nhất

đủ đủ đủ 20

kikikiki
20-07-2007, 09:15
Them em thì tỉ số sẽ là 4-1 nghiêng về phía Việt Nam, nay em đang ở Thái, nếu có đk em sẽ gửi hình về cho các bác xem

hoangha30
20-07-2007, 11:14
Chỉ tay vào các cầu thủ Iraq đang tập luyện trên sân, phó chủ tịch LĐBĐ Iraq (IFA) Najeh Hraib nói: “Hầu hết 23 cầu thủ đội tuyển chúng tôi dự Asian Cup 2007 đều trải qua những bi kịch chiến tranh... (http://www3.tuoitre.com.vn/Thethao/Index.aspx?ArticleID=211396&ChannelID=14)



...Chiến tranh đã đẩy bóng đá Iraq vào cảnh kiệt quệ với hầu hết cơ sở hạ tầng như sân vận động, sân tập... bị tàn phá nặng nề. LĐBĐ thế giới (FIFA) và LĐBĐ châu Á (AFC) rất chia sẻ và tìm mọi cách giúp đỡ bóng đá Iraq vượt qua khó khăn... (http://www3.tuoitre.com.vn/Thethao/Index.aspx?ArticleID=211396&ChannelID=14)

kết luận lòng quyết tâm:

Ông nói: “Sống dưới làn đạn nhưng bóng đá Iraq đã chứng minh sự mạnh mẽ đến thế. Mai này khi chiến tranh kết thúc, nền bóng đá chúng tôi còn hứa hẹn bay xa hơn...”. (http://www3.tuoitre.com.vn/Thethao/Index.aspx?ArticleID=211396&ChannelID=14)


Vì vậy tôi nghĩ Iraq thắng 1-0

manhndnasa
20-07-2007, 11:19
hiệp 1: hòa 1-1
hiệp 2: Việt nam Ghi bàn trước
Bù giờ : Iraq gỡ hòa
Việt nam được Penalty phút 90 +4

thocon
20-07-2007, 11:33
Mới đọc tin hồi sáng, có bài nói Thanh Bình nghe và trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh rất good. Fải chi cầu thủ nào của VN cũng như vậy thì sướng. Chắc fải đợi tới lứa của học viện Arsenal - HAGL ra lò.

Arkain
20-07-2007, 11:52
Sự khác biệt giữa tin tức của giới báo chí quốc nội và ký giả nước ngoài:


Hai ngày trước trận tứ kết với Iraq, từ HLV Riedl đến các cầu thủ đều hết sức tự tin, dù luôn coi đối thủ có nhiều lợi thế hơn. Các tuyển thủ của chúng ta quyết tâm viết thêm một trang sử hào hùng cho bóng đá Việt Nam.

http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/07/3B9F8513


Vietnam's footballer of the year Phan Van Tai Em will miss his team's Asian Cup quarter-final against Iraq after he planned his wedding for the same day.

Saturday's match in Bangkok will be the first time that Vietnam has reached the Asian Cup knockout stages in 47 years.

Team coach Alfred Riedl has said he is disappointed by the midfielder's lack of faith in the Vietnamese team.

"He's invited all the guests already. He just didn't believe the team had a chance," he told Reuters news agency.

"It's very disappointing that he has no confidence in his team, or he would not have arranged his wedding for the same day as the quarter-finals," Riedl said.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/6907609.stm

ba_by
20-07-2007, 12:24
Em thay đổi dự đoán, VN thắng 2-0

webisforlife
20-07-2007, 13:21
VN sẽ thắng IRAQ 2-0

vikkeix
20-07-2007, 13:28
VietNam thua 0-4. Các bác đợi mà xem.
Thật tội cho CDV VietNam mua ve qua Thai coi quá các bác ơi.

webisforlife
20-07-2007, 13:30
Chiều 19/7, HLV trưởng ĐT Việt Nam Alfred Riedl dự đoán cơ hội chiến thắng của ĐT Việt Nam là 37,21%.
Ngày 20/7 lại dự đoán hơn 27%.

Bác Riedl này học tếu từ lúc nào vậy nhỉ?

webisforlife
20-07-2007, 13:40
VietNam thua 0-4. Các bác đợi mà xem.
Thật tội cho CDV VietNam mua ve qua Thai coi quá các bác ơi.

Sao bác trù ẻo VN quá vậy? Nếu thua thì 1,2 trái thôi chứ, làm gì đến 4-0!

singalready
20-07-2007, 14:04
Dưới đây là tư liệu để các bạn dự đoán:

Thành tích:
- Iraq lọt vào bán kết Olympic Athens 2004 và đoạt HCB ASIAD 2006.
- VN chỉ thi đấu ở vòng loại ASIAD. Từ đầu năm đến nay, bóng đá VN gặp các đội Tây Á luôn chơi ấn tượng như vòng loại Olympic, VN đã từng thắng Li-băng và Oman, rồi mới đây thắng Bahrain, UAE và hòa Qatar.

Đối đầu và huấn luyện:
- Đây là lần gặp nhau trở lại sau 4 năm giữa bóng đá VN và Iraq. Năm 2003 tại vòng loại Olympic, Iraq từng thắng VN 3-1 trên sân nhà và 2 đội hòa nhau 1-1 ở Hà Nội. Khi đó đội VN vẫn do HLV Riedl dẫn dắt. Trong đội hình đội tuyển Iraq vẫn còn đến 11 cầu thủ từng thắng VN năm đó (và sau đó họ đã vào đến tứ kết Olympic Athens khi chơi ấn tượng thắng Bồ Đào Nha có Christiano Ronaldo).
- Tính đến ngày 19-7-07, HLV Jorvan Vieira của Iraq chỉ mới dẫn dắt đội Iraq được 46 ngày.

Thuận lợi và khó khăn:
- Hiện tại, Iraq khó khăn hơn VN. Theo HLV Jorvan Vieira của Iraq: “Chúng tôi phải mượn sân tập ở quốc gia láng giềng là Jordan. Đó không phải là sân cỏ tự nhiên mà là mặt sân nhân tạo. Các bạn không thể hình dung nổi khó khăn đâu!”.
- VN không gặp khó khăn gì.

Thứ hạng:
- Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 7-2007: Iraq thứ hạng 80, VN thứ hạng 117.

Những vấn đề khác:
- Trên “chảo lửa” Thái Lan, Iraq hòa với Thái Lan. VN chưa làm được điều đó (không tính những trận giao hữu).
- VN thi đấu không có được số lượng cổ động viên đông đảo "rực lửa" như khi đá ở sân Mỹ Đình.
- Iraq mạnh hơn về thể lực, trội hơn về thể hình.
- Lòng quyết tâm, 2 đội ngang nhau.

Các bạn dự đoán xem, VN sẽ tiếp tục sang Malaysia đá trận bán kết không?

Chúng ta vì quê hương nên dự đoán không khách quan, nghiêng về Việt Nam nhiều quá! Thật tình mà nói, bóng đá Iraq vẫn nhỉnh hơn chúng ta.

Tôi dự đoán hòa 0-0, sau đó hy vọng VN thắng.

Anakin Skywalker
20-07-2007, 14:14
Chúng ta vì quê hương nên dự đoán không khách quan, nghiêng về Việt Nam nhiều quá! Thật tình mà nói, bóng đá Iraq vẫn nhỉnh hơn chúng ta.

Tôi dự đoán hòa 0-0, sau đó hy vọng VN thắng.

Bác dự đoán khó tin wá! Em nghĩ Vn thua 2-0, hoặc hơn!

Doan Dung
20-07-2007, 15:11
TPO - Trong mấy ngày qua, ĐTVN đang tích cực tập luyện tại Bangkok (Thái Lan) chuẩn bị cho trận tứ kết Asian Cup 2007 với Iraq. Phóng viên TPO từ Bangkok xin gửi tới bạn đọc chùm ảnh mới nhất về đội tuyển.


http://farm2.static.flickr.com/1265/856781143_9133b5e390_o.jpg

Các cầu thủ theo dõi từng động tác kỹ thuật của thầy Riedl

Doan Dung
20-07-2007, 15:13
http://farm2.static.flickr.com/1052/856781181_34e0fe7e7e_o.jpg

Thực hành nào

Doan Dung
20-07-2007, 15:13
http://farm2.static.flickr.com/1172/856781191_5e1c43c2b0_o.jpg

Riedl tỏ ra khá tự tin

Doan Dung
20-07-2007, 15:14
http://farm2.static.flickr.com/1042/856781193_8dd3a572c9_o.jpg

Buổi tập mới, tinh thần đoàn kết càng cao

Doan Dung
20-07-2007, 15:14
http://farm2.static.flickr.com/1436/856781199_681f29b2fa_o.jpg

Vui vẻ trong tập luyện

Doan Dung
20-07-2007, 15:14
http://farm2.static.flickr.com/1293/856781203_183e0cf8d6_o.jpg

HLV Riedl chỉ đạo từng động tác

Doan Dung
20-07-2007, 15:15
http://farm2.static.flickr.com/1044/857644432_6b36e02e8d_o.jpg

Quyết tâm cho trận đấu lịch sử

Doan Dung
20-07-2007, 15:16
http://farm2.static.flickr.com/1192/857644436_998cbaa14e_o.jpg

Việt kiều tại Thái Lan đến xem đội tuyển tập luyện

Doan Dung
20-07-2007, 15:21
http://farm2.static.flickr.com/1338/857644440_3d33e9ffce_o.jpg

HLV Riedl được báo giới "soi"

Doan Dung
20-07-2007, 15:28
http://farm2.static.flickr.com/1069/857644446_e6c3ac8822_o.jpg

Công Vinh cũng được "chăm sóc" đặc biệt

quyhienhinh
20-07-2007, 16:09
Bác dự đoán khó tin wá! Em nghĩ Vn thua 2-0, hoặc hơn!

Tại sao lại xem thường Việt Nam thế, mạc dù nói theo khách quan thì đội bạn mạnh hơn,nhưng trong bóng đá ai nói trước dc. Phải tin ràng VN chúng ta sẽ làm nên kỳ tích chứ.

casauhoaca
20-07-2007, 17:11
Mình nghĩ VN cầm hòa hai hiệp chính là may mắn lắm! Hy vọng thắng hiệp phụ hoặc phạt đền.

quangvu
20-07-2007, 18:22
VN đâu còn Phương Nam đâu mà đòi phạt đền !

Doan Dung
20-07-2007, 18:45
Dưới đây là tư liệu để các bạn dự đoán:

Thành tích:
- Iraq lọt vào bán kết Olympic Athens 2004 và đoạt HCB ASIAD 2006.
- VN chỉ thi đấu ở vòng loại ASIAD. Từ đầu năm đến nay, bóng đá VN gặp các đội Tây Á luôn chơi ấn tượng như vòng loại Olympic, VN đã từng thắng Li-băng và Oman, rồi mới đây thắng Bahrain, UAE và hòa Qatar.

Đối đầu và huấn luyện:
- Đây là lần gặp nhau trở lại sau 4 năm giữa bóng đá VN và Iraq. Năm 2003 tại vòng loại Olympic, Iraq từng thắng VN 3-1 trên sân nhà và 2 đội hòa nhau 1-1 ở Hà Nội. Khi đó đội VN vẫn do HLV Riedl dẫn dắt. Trong đội hình đội tuyển Iraq vẫn còn đến 11 cầu thủ từng thắng VN năm đó (và sau đó họ đã vào đến tứ kết Olympic Athens khi chơi ấn tượng thắng Bồ Đào Nha có Christiano Ronaldo).
- Tính đến ngày 19-7-07, HLV Jorvan Vieira của Iraq chỉ mới dẫn dắt đội Iraq được 46 ngày.

Thuận lợi và khó khăn:
- Hiện tại, Iraq khó khăn hơn VN. Theo HLV Jorvan Vieira của Iraq: “Chúng tôi phải mượn sân tập ở quốc gia láng giềng là Jordan. Đó không phải là sân cỏ tự nhiên mà là mặt sân nhân tạo. Các bạn không thể hình dung nổi khó khăn đâu!”.
- VN không gặp khó khăn gì.

Thứ hạng:
- Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 7-2007: Iraq thứ hạng 80, VN thứ hạng 117.

Những vấn đề khác:
- Trên “chảo lửa” Thái Lan, Iraq hòa với Thái Lan. VN chưa làm được điều đó (không tính những trận giao hữu).
- VN thi đấu không có được số lượng cổ động viên đông đảo "rực lửa" như khi đá ở sân Mỹ Đình.
- Iraq mạnh hơn về thể lực, trội hơn về thể hình.
- Lòng quyết tâm, 2 đội ngang nhau.

Các bạn dự đoán xem, VN sẽ tiếp tục sang Malaysia đá trận bán kết không?


"Mổ xẻ" Iraq qua vòng bảng

Iraq đã đá như thế nào trong 3 trận ở bảng A để xếp nhất bảng? Từ đó, có thể rút ra được gì cho đội tuyển Việt Nam trước trận tứ kết?

Hoà Thái Lan 1-1: Vào trận, Thái sớm dẫn trước 1-0 do Sutee sút phạt đền. Iraq đã củng cố đội hình giành quyền kiểm soát thế trận tạo nhiều cơ hội hơn với hàng tiền vệ mạnh gồm Saleh Sadir - Nashat Akram - Mahdi Karim - Hawar Mohammad cộng hậu vệ biên Jassim Gholam thường xuyên tham gia tấn công phối hợp ăn ý; tập trung bóng cho tiền đạo đội trưởng Younis Mahmod đột phá, dứt điểm.

Với thể hình cao to, họ có khả năng sút xa, đánh đầu nguy hiểm và đã cụ thể hoá bằng bàn đánh đầu gỡ hoà của Younis phút 32 từ đường chuyền của Sadir. Hiệp 2, Iraq bị lép vế do không quen đá sân ướt (trời mưa suốt trận), trong khi cuối trận bị Thái lấn lướt, song không thắng được thủ môn Noor Sabri.

Thắng Australia 3-1: Iraq giữ nguyên đội hình trận trước với chiến thuật tấn công linh hoạt từ 2 cánh lẫn đánh vào trung lộ và còn thể hiện tài đá phạt đáng gờm qua bàn mở tỉ số phút 23 của Nashat. Sau khi Viduka gỡ hoà đầu hiệp 2, Iraq tấn công trên diện rộng để Nashat chuyền cho Hawar nâng tỉ số lên 2-1 phút 60. Họ vẫn không ngừng tấn công buộc hậu vệ Neill phạm sai sót để Yasser đoạt bóng trong vùng cấm, đẩy cho tiền vệ dự bị Karrar Jassim vượt qua TM Schwarzer, đưa bóng vào lưới trống.

Hoà Oman 0-0: Hoà là vào tứ kết nên Iraq chơi phòng ngự kìm chân đối thủ quen thuộc nhưng bộc lộ điểm yếu là đá thủ không hay và lại gặp trời mưa nên để Oman giữ thế áp đảo hiệp 1, may mà thủ môn Noor Sabri xuất sắc. Hiệp 2, thế trận cân bằng hơn trong cảnh khá buồn ngủ, nhất là sau khi Hawar bị chấn thương khiến chính HLV Vieira cũng công nhận là cả đôi bên đều đá... dở.


Theo www.laodong.com.vn

tamquocte
20-07-2007, 20:03
Hoà Thái Lan 1-1: Do chưa quen khí hâu, thời tiết và sân bãi...
Thắng Australia 3-1: Chứng tỏ đẳng cấp Iraq.
Hoà Oman 0-0: Hoà là vào tứ kết.

Dự đoán: Iraq - VN: 2-0

tamquocte
20-07-2007, 20:21
Theo thông báo mới nhất của LĐBĐ Thái Lan, trận tứ kết Iraq - Việt Nam ngày 21/7 tới sẽ mở cửa tự do cho sinh viên, học sinh Việt Nam đang theo học tại Thái Lan, họ sẽ được phát vé miễn phí để vào xem trận tứ kết này.
Tất cả sinh viên, học sinh chỉ cần trình thẻ hoặc mặc đồng phục của trường học đều có thể liên hệ với phòng vé tại sân SVĐ Rajamangala vào lúc 16 giờ ngày 21/7 để nhận vé.

david beckham
20-07-2007, 21:54
không nói nhiều :
ViệtNam 2 - 0 Iraq

Vào tới đây rồi thì còn thực tế cái con khỉ gì nữa :D Cứ thế mà mơ ước thôi

never_again922
20-07-2007, 22:31
I raq mạnh hơn nhưng VN có thể thắng, dù vắng Tài Em biết đâu là cơ hội cho Minh Chuyên, Đức Dương xuất hiện tỏa sáng như Tài Em,Minh Phương ngày xưa. Chứ Tài Em mấy trận rồi hơi tệ, Đức Dương thấy cũng tương lai lắm.

tienkhom
20-07-2007, 22:36
Việt nam sẽ đè bẹp ì rắc như quả cà lắc .
Tình hình diễn biến sẽ như sau:
hiệp 1: VN ùa lên tấn công ngay từ đầu, ì rắc luống cuống đá phản lưới nhà 1-0 . Irắq điên đầu dâng lên tấn công, nhưng đại đa số bị hậu vệ VN chặt chân . Bất thình lình Công Vinh nâng tỷ số lên 2-0.
Irắc cay cú, đổi người, nóng giận muốn gỡ hòa, bất thần công vinh ngã sõng soài trong vòng 16.50m, VN đá phạt đền. 3-0 nghiệng về VN

hiệp 2: VN đổ bê tông, irac càng đá càng cuống, nóng giận là điểm yếu của irắc
3-1 tỷ số nghiêng về VN, Irắc lần thứ 4 liên tiếp không vào nổi bán kết .

0x0086
20-07-2007, 23:14
Hi vọng Việt Nam thắng 1-0

casauhoaca
20-07-2007, 23:41
HLV Jorvan Vieira (Iraq), đối thủ của A.Riedl.

casauhoaca
20-07-2007, 23:55
Đội tuyển Iraq đang tập luyện.

kikikiki
21-07-2007, 01:38
VIETNAM - IRAQ : 4 - 1

Arkain
21-07-2007, 03:56
Thế thì các bác qua đây bắt VN đi nhé, còn được 1 điểm nữa =P
http://www.ddth.com/showthread.php?t=129692

casauhoaca
21-07-2007, 07:27
“chuyển lửa Mỹ Đình” sang sân Rajamangala (http://www3.tuoitre.com.vn/thethao/Index.aspx?ArticleID=211568&ChannelID=14)

casauhoaca
21-07-2007, 07:38
1- Đôi chân


Không thể phủ nhận bóng đá VN dưới cơ Iraq. Mặc dù đang có những khó khăn do chiến tranh, nhưng dù sao Iraq cũng có cái vốn là một đội mạnh của châu Á. Chẳng thế mà vừa trở lại, Iraq đã đoạt ngay HCB Asiad 15.

Tại vòng loại Asian Cup 2007, Iraq đã chiếm ngôi đầu bảng trên cả Trung Quốc. Vào vòng chung kết, Thái Lan - khắc tinh của tuyển VN - phải có một trận đấu rất hay mới cầm hòa được Iraq 1-1. Và đặc biệt, Iraq hạ Úc đến 3-1 để lấy suất đầu bảng A. Xem các trận đấu của Iraq, có thể thấy họ phải tương đương Qatar. Thậm chí HLV Riedl còn cho là hơn khi cho rằng tiền đạo Younis của Iraq ăn đứt Sebastian của Qatar. Bên cạnh đó, họ còn vượt rõ chúng ta về thể hình. Chưa kể tuyển VN trận này thiếu Tài Em, rồi Huy Hoàng cũng chưa biết cái chân có kịp hồi phục?

Vì vậy, về năng lực chơi bóng của các đôi chân, chúng ta thua họ.

casauhoaca
21-07-2007, 07:39
2- Trái tim

Cả tuyển VN và Iraq đều có chung một điểm tự hào là việc chơi bóng bằng cả trái tim rực lửa. Với các tuyển thủ VN thì chuyện đó đã rõ. Riêng với Iraq, hai PV Tuổi Trẻ đang có mặt tại Bangkok cho biết đặc điểm nổi bật của đối thủ là họ cũng chơi bóng bằng tất cả trái tim. Họ muốn qua bóng đá để thế giới biết đến sức sống mãnh liệt của một Iraq, dù đang hoang tàn vì chiến tranh. Và họ đã thể hiện rõ điều đó qua cách chơi hừng hực khí thế ở vòng bảng.

Thế là hai bên hòa nhau về điểm này.

casauhoaca
21-07-2007, 07:40
3- Cái đầu

Sau hai trận đấu của tuyển VN với UAE và Qatar, trao đổi với cựu tuyển thủ Tam Lang, người viết có đưa ra một ý thế này: Những kết quả ngoài dự báo của tuyển VN là kết quả của lối chơi dựa vào cái đầu. Chúng ta thua họ về nhiều mặt như kỹ thuật, thể lực, song lại hơn hẳn về lối chơi thông minh. Các tuyển thủ VN đã thực hiện tốt ý đồ của HLV, biết cương biết nhu đúng lúc; trong khi đối thủ khi thì quá rụt rè, khi thì quá nóng nảy. Hãy lấy hai đội bóng của vùng Vịnh này mà so với Nhật thì thấy ngay sự khác biệt.

Ông Tam Lang đã hoàn toàn đồng ý với nhận xét này.

Cách đây hai hôm, sau khi đặt chân đến Bangkok, HLV Riedl cũng đã đề cập ý này khi trả lời phỏng vấn của VTC. Ông nói: “Iraq mạnh hơn chúng ta. Nhưng tuyển VN chơi bóng bằng cái đầu tốt hơn”. Và đó là cơ sở để ông Riedl hi vọng vào chiến thắng.

Không chỉ thể thao, mà lịch sử VN ngàn đời qua cũng từng nhờ vận dụng tốt “cái đầu” để mà lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều...

Vì vậy, thua về lực, hòa về tinh thần và hơn về sự thông minh, nên khả năng của trận tứ kết đêm nay là 50-50.


Theo tuoitre.com.vn

Quý Phi
21-07-2007, 08:00
Viet Nam - Iraq
1 - 5
Một chầu cá sấu hoa cà
Không say không về
Về thì không say
Không về thì say
Say về thì không
:lick::lick::lick:

nokichuong
21-07-2007, 08:28
vẫn mong việt nam thắng

Doan Dung
21-07-2007, 09:25
Dự đoán của báo chí nước ngoài: Iraq nhỉnh hơn, nhưng VN vẫn có "cửa"

* Faisal Abdullah - Kênh truyền hình Al Jareeza Sports Chanel (Qatar): "Iraq sẽ thắng 1-0 trong 2 hiệp chính".

* Brenton Speed - Hãng truyền hình FOX Sports (Úc): "Iraq thắng 2-1. Công Vinh của VN sẽ ghi bàn trước, nhưng tôi nghĩ Iraq sẽ ghi 2 bàn để giành chiến thắng. Một bàn trong hiệp chính để cân bằng tỷ số và họ ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trong hai hiệp phụ".

* Kaddour Habbari - Hãng truyền hình Sports News (Anh): "Rất khó đoán, nhưng Iraq sẽ thắng 2-1. Tuy nhiên hy vọng VN sẽ tạo bất ngờ".

* Paul Green - phóng viên tự do (đang cộng tác tờ Football Weekly ở Singapore): "Iraq có thể thắng 2-1. À không, VN thắng 2-1. Quả thật, tôi rất khó dự đoán. Một phần tôi nghiêng về Iraq, nhưng tôi lại bị thuyết phục bởi lối chơi ấn tượng của các cầu thủ trẻ VN. Tôi nghĩ, VN sẽ giành chiến thắng".


Theo thanhnien.com.vn

vanhoahoc
21-07-2007, 12:12
Sẽ thắng vì mặc… áo đỏ

Trong cuộc chạm trán với Iraq tối nay, tuyển Việt Nam sẽ ra quân với bộ trang phục truyền thống toàn đỏ, trong khi Iraq mặc toàn màu trắng. Việc được mặc màu áo truyền thống khiến thầy trò HLV Riedl tỏ ra rất tự tin sẽ gặp may ở trận này. Bởi trong vài tháng gần đây, cứ mặc áo đỏ đối đầu với các đội bóng Tây Á, tuyển Việt Nam thường giành chiến thắng. Gần nhất là trận thắng UAE ở vòng bản Asian Cup 2007, tuyển Việt nam mặc trang phục truyền thống đỏ rực, còn UAE mặc đồ màu trắng.


Theo www.sggp.org.vn

Lord_of_monsters
21-07-2007, 12:13
Sẽ thắng vì mặc… áo đỏ

Trong cuộc chạm trán với Iraq tối nay, tuyển Việt Nam sẽ ra quân với bộ trang phục truyền thống toàn đỏ, trong khi Iraq mặc toàn màu trắng. Việc được mặc màu áo truyền thống khiến thầy trò HLV Riedl tỏ ra rất tự tin sẽ gặp may ở trận này. Bởi trong vài tháng gần đây, cứ mặc áo đỏ đối đầu với các đội bóng Tây Á, tuyển Việt Nam thường giành chiến thắng. Gần nhất là trận thắng UAE ở vòng bản Asian Cup 2007, tuyển Việt nam mặc trang phục truyền thống đỏ rực, còn UAE mặc đồ màu trắng.


Theo www.sggp.org.vn

lol mặc áo đỏ mà không thắng là nhục lắm mà Việt nam mặc áo đỏ đá với Thais thua hòai có thắng bao giờ đâu lol

vanhoahoc
21-07-2007, 12:33
Trọng tài Nhật Bản thổi trận Việt Nam - Iraq

AFC đã công bố danh sách các trong tài làm nhiệm vụ ở 2 trận tứ kết Asian Cup 2007 diễn ra vào hôm nay (21-7). Theo đó, trận Việt Nam - Iraq tại Bangkok, “vua sân cỏ” người Nhật Nishimura Yuichi sẽ thổi chính, còn 2 trợ lý là Sagara Toru (Nhật Bản) và Poon Ming Fai (Hong Kong). Tổ trọng tài thổi trận Australia – Nhật Bản là AI Fadhli Saad Kameel (Kuwait), Salim Khalfan (Oma) và Kadom Mohammad (Iraq).


Theo www.sggp.org.vn

never_again922
21-07-2007, 12:44
Việt nam sẽ đè bẹp ì rắc như quả cà lắc .
Tình hình diễn biến sẽ như sau:
hiệp 1: VN ùa lên tấn công ngay từ đầu, ì rắc luống cuống đá phản lưới nhà 1-0 . Irắq điên đầu dâng lên tấn công, nhưng đại đa số bị hậu vệ VN chặt chân . Bất thình lình Công Vinh nâng tỷ số lên 2-0.
Irắc cay cú, đổi người, nóng giận muốn gỡ hòa, bất thần công vinh ngã sõng soài trong vòng 16.50m, VN đá phạt đền. 3-0 nghiệng về VN

hiệp 2: VN đổ bê tông, irac càng đá càng cuống, nóng giận là điểm yếu của irắc
3-1 tỷ số nghiêng về VN, Irắc lần thứ 4 liên tiếp không vào nổi bán kết .

như là tường thuật trực tiếp. Hãy viết tiếp đến đoạn VN thua trong trận chung kết nhé, thắng sẽ ko hay đâu_tiểu thuyết bóng đá viễn tưởng(lĩnh vực mới trong văng hộc)

Anakin Skywalker
21-07-2007, 13:13
Việt nam sẽ đè bẹp ì rắc như quả cà lắc .
Tình hình diễn biến sẽ như sau:
hiệp 1: VN ùa lên tấn công ngay từ đầu, ì rắc luống cuống đá phản lưới nhà 1-0 . Irắq điên đầu dâng lên tấn công, nhưng đại đa số bị hậu vệ VN chặt chân . Bất thình lình Công Vinh nâng tỷ số lên 2-0.
Irắc cay cú, đổi người, nóng giận muốn gỡ hòa, bất thần công vinh ngã sõng soài trong vòng 16.50m, VN đá phạt đền. 3-0 nghiệng về VN

hiệp 2: VN đổ bê tông, irac càng đá càng cuống, nóng giận là điểm yếu của irắc
3-1 tỷ số nghiêng về VN, Irắc lần thứ 4 liên tiếp không vào nổi bán kết .

hay hay!! bác này tưởng tượng tốt đấy ! :)) :)) :))

laemdo
21-07-2007, 14:39
Thú thật, cứ mỗi lần quốc ca Việt Nam được cử lên trong sân bóng, máu trong người mình lại chảy cuồn cuồn, rồi thì thái dương, lông mi, lông mày cứ giật liên hồi ; tim thì lúc đập lúc không, cỡ khoảng 60 nhịp trong vòng 1 phút. Như trận Nhật Bản - Việt Nam ý, khi đến đoạn quốc ca, tim mình đập thình thịch, tay nắm chặt thể hiện sự quyết tâm, đầu chắc mẩm, hết 90 phút là ĐT VN yêu quý của chúng ta sẽ được vào tứ kết. Và đúng vậy, lòng mong mỏi của mình nói riêng, người dân Đông Nam Á cùng 300 triệu trái tim VN nói chung đã được đền đáp, ĐT Việt Nam thân yêu của chúng ta đã lần đầu tiên được lọt vào giải đấu danh giá nhất của châu Á. Trước trận đấu mình cũng chỉ nghĩ Nhật thắng 3-0 là cùng, không ngờ lại thua đến 1-4, đúng là trái bóng tròn thật.
Nào, xem khả năng của ĐT VN hôm nay có gì nào ?
. A, hôm nay ĐT VN yêu quý của chúng ta có sự trở lại của "thần rùa" Phan Thanh Bình - người ghi bàn thắng cực kỳ quan trọng vào lưới Qatar. Nếu chứng kiến pha bóng ghi bàn này thì "cụ rùa" chắc cũng phải rụt cổ vào trong mu à quên mai 1 tuần sau mới dám thò cổ ra ý chứ vì không ngờ, có người lại có người "sành điệu" rùa hơn mình đến thế. Điều trùng hợp lý thú là sau khi cụ rùa hồ Gươm nổi lên vài giờ vào ngày hôm qua, cũng là lúc "thần Rùa" Phan Thanh Bình của chúng ta lên tiếng : Irắc là đội bóng không ngại, có khả năng xơi được. Với sự trùng lặp này, hy vọng ngày mai, "thần rùa" lại xuất hiện và loanh quanh luẩn quẩn ở cầu môn đội Irac ở cả hai hiệp đấu chính.
. Song song với sự trở lại của Thanh Bình là sự ra đi của Tài Em. Tay Tài Em này tài thật, nhìn hiền lành hai lúa thế mà gớm. Đúng là khi "cháy nhà" mới ra mặt cái tay Cu Mười này. Anh em à, tay này ăn cơm trước kẻng đó,sắp lấy vợ có khác, sức khỏe hao tổn nhiều quá. thảo nào dạo này đá đấm không ra gì, ban chuyền thì linh tính, lại còn nguỵ biện là chấn thương nữa chứ. Làm anh em hàng tiền vệ đợt vừa rồi nghi kị lẫn nhau, khiến chúng ta không đạt thành tích tốt nhất tại vòng đấu bảng. Như vậy, khi Tài Em nghỉ trận này cưới vợ khiến sự ổn định ở hàng tiền vệ chúng ta tăng lên rất nhiều. Bảo đảm sự mạch lạc sẽ trở lại cũng như sự tự tin hết mình. => Có thể yên tâm hàng tiền vệ ở trận này.
. Khâu ghi bàn : Công Vinh thì đã rất quen chiến đấu với mấy tay hậu vệ của Vùng Vịnh có vài điểm yếu là xoay xở chậm và dùng sức hơn là dùng đầu rồi => Có khả năng gây đột biến ở trận này.

Xem các trận phát băng lại các trận có đội tuyền Irắc thấy ĐT này cũng chỉ dựa vào 1-3 cầu thủ quan trọng mà thôi (y hệt UAE và Qatar). Nguy hiểm nhất là tay số 10, cao to, khả năng dứt điểm rất tốt. Mặt mũi mấy tay Irắc này trông hiền lành lắm nhưng bảo đảm cục, chỉ cần đội bóng chúng ta cử ra 1-2 cầu thủ có khả năng trêu ghẹo và quấy rầy là sẽ có xô xát và thẻ đỏ cho Irắc là cái đẹp.
Xét về độ trận này :
Tưởng Irắc chấp VN hòa hay 1 ăn nửa thì còn lăn tăn chứ hiện giờ tại trung tâm cá độ quốc gia, độ trận này đã lên đến 1 đút rồi. Nhà cái láo quá, nâng bóng thì cũng phải nể mặt A. Riedl chứ. Giờ thì gay to cho nhà cái rồi, sau khi biết độ nâng lên đến đỉnh điểm, VN được chấp 1 đứt, A. Riedl đã nóng mặt (điều này ảnh hưởng rất nhiều đến quả thận mới thay) và quyết định, sống chết thì cũng phải ăn độ trận này, nếu không được thì râu sẽ cạo sạch, tóc sẽ húi cua và nhất định sẽ không về Áo nữa mà ở lại chung cư cao cấp Siputra sống đến hết đời.
Hiện tại, tinh thần toàn đội và toàn thể dân tộc Việt Nam đang ở mức cao trào và chỉ chờ để bùng nổ trên sân bóng và trên các đường phố ; Các tay đua thế hệ 8x ; 9x cũng đã sẵn sàng ở vạch xuất phát. Tất cả đều đã máu lắm rồi. Chỉ cần các anh hoàn thành sứ mệnh không thua ở 90 phút của trận đấu và lọt vào bán kết thôi là tuyệt vời lắm rồi. Giả dụ nếu có hiệp phụ thì chúng ta lại running tiếp và tính toán chiến thuật sau.
ĐT Việt Nam yêu quý ơi, các anh hãy cố lên, anh em AB chúng tôi luôn ở phía sau các anh để running và ủng hộ các anh đó. Chúng tôi luôn ở trước màn hình TV chờ xem các anh thể hiện đây.

P/s : Trời ơi, hồi hộp quá, không thể chờ đợi được nữa rồi, đá luôn đi VN - Irắc ơi.
Dự đoán : Việt Nam - Irắc : 1-0.
Bàn thắng : Phan Thanh Bình (phút 70 - đánh đầu dội cột dọc va vào lưng hậu vệ đội bạn vào lăn từ từ dzô lưới)
=> Xỉu và đi Việt Nam sẽ đớp bóng.

Lord_of_monsters
21-07-2007, 15:01
cha này mơ ác quá híc híc em chỉ mơ IRAc nó chơi mình 2 - 0 là đẹp mặt lắm rùi

ieubentre
21-07-2007, 15:03
Bác laemdo đếm lúc nào mà biết dân Việt có 300 triệu trái tim? Bác cũng tếu nhỉ!

Arkain
21-07-2007, 16:07
Tình hình là bạn laemdo có triển vọng làm ký giả cho báo chí VN, heheheh.

vanhoahoc
21-07-2007, 17:15
Việt Nam thắng 2-0, tại sao không?

lovelycesar
21-07-2007, 18:51
Tài Em về cưới vợ, dạo này phong độ giảm quá ... :D
Cưới vợ đi còn nổi làm sao chạy nổi mà đá với đấm, từ lúc Tài Em biết iu, chỉ lo đá sân nhỏ thôi hay sao ấy ?!

Không có Tài Em, ta chỉ ăn được 2-1 thôi, chứ không ăn 2-0 như với UAE được

dreamstar
21-07-2007, 22:15
2-0 chiến thằng thuộc về Irag

kendo
21-07-2007, 22:24
Full time: VN 0 - 2 Iraq

Bùn quá, chúng ta thua không phải vì người Iraq đá hay hơn, mà chúng ta thua vì không biết tận dụng cơ hội :(

Doan Dung
22-07-2007, 08:29
Iraq 2 - 0 Vietnam or Iraq 2 - 1 Vietnam.


Sao lại có người giống mình thế nhỉ, mình cũng nghĩ vận may không đến với người ta mãi, Việt Nam ở giải này đá thực sự không hay bằng Thái Lan....Vẫn tin yêu Việt Nam nhưng chắc phải chờ khoảng 10 năm nữa lứa cầu thủ nhí vừa tuyển của HAGL có người sang khoác áo Asernal rồi quay về phục vụ đất nước thì mình mới cảm thấy yên tâm được


Bác dự đoán khó tin wá! Em nghĩ Vn thua 2-0, hoặc hơn!


Hoà Thái Lan 1-1: Do chưa quen khí hâu, thời tiết và sân bãi...
Thắng Australia 3-1: Chứng tỏ đẳng cấp Iraq.
Hoà Oman 0-0: Hoà là vào tứ kết.

Dự đoán: Iraq - VN: 2-0

Bên này có 4 bạn dự đoán đúng. Bên thread của bác co3d có mấy người dự đoán đúng nhỉ?

Tiasangtinhyeu
22-07-2007, 11:20
TẤt CẢ LÀ Do ThẰng TrỌng TÀi PhẠt Hai CÚ ChẲng Ra GÌ....mẸ KiẾp NÓ.

tienkhom
22-07-2007, 13:50
TẤt CẢ LÀ Do ThẰng TrỌng TÀi PhẠt Hai CÚ ChẲng Ra GÌ....mẸ KiẾp NÓ.
trọng tài nhật này thổi 2 quả phạt oan cho VN, chắc nó sợ VN báo thù Nhật ở chung kết, thật là bực cho VN, không biết bao giờ VN mới lấy lại được công bằng đây !

Anakin Skywalker
22-07-2007, 14:05
VN thua là đúng gòi, dù chúng ta vào thì cũng ko xứng đáng lắm, vì Iraq đẳng cấp hơn VN mà! Thoai, hi vọng ở SEA và AFF cup vậy!

amida
22-07-2007, 14:13
VN thua là đúng gòi, dù chúng ta vào thì cũng ko xứng đáng lắm, vì Iraq đẳng cấp hơn VN mà! Thoai, hi vọng ở SEA và AFF cup vậy!

Bộ đẳng cấp thấp hơn thì không xứng đáng vào sao?
Xin lỗi nhưng nói như bạn thì khỏi đá gì hết, cứ lựa 2 thằng có đẳng cấp cao nhất để xứng đáng đá chung kết :)

Trận vừa rồi, VN mình đã rất cố gắng. Dĩ nhiên gặp 1 đối thủ mạnh như vậy thì tình trạng bất ổn định tấm lý sẽ xảy ra. Tuy nhiên VN mình đã vượt qua rào cản tâm lí đó thật tuyêt. Họ đã chơi hăng say, không hề lũng loạn đội hình, nói đúng hơn Irag đã không làm chúng ta hoảng sợ đến rối tung. Và cũng nên thông cảm rằng gặp 1 đối thủ mạnh như vậy thì ít nhiều cũng xảy ra sai lầm, và xin hãy để những sai lầm đó hóa thành kinh nghiệm cho sea games 24, khoan hãy bàn tới nó mà hãy mừng vì những con người kia đã lột xác gần hết :D

boygiandi
22-07-2007, 14:19
Tui thấy VN đá nó rời rạc quá .. nhiều lần chuyền hỏng .. chưa đến chân đội mình thì bị cướp rồi ..

security_plus
22-07-2007, 14:28
TẤt CẢ LÀ Do ThẰng TrỌng TÀi PhẠt Hai CÚ ChẲng Ra GÌ....mẸ KiẾp NÓ.

Nếu không có 2 quả phạt đó thì cũng không có nghĩa là VN sẽ thắng nổi đâu :)

Thua vậy là đúng người đúng tội rùi :D

Tiasangtinhyeu
23-07-2007, 02:40
nhung neu thua bang hai ban thua thuc luc cua ho thi minh khong kho chiu....va lai trong tai thoi hai qua phat va bat tran dau nay qua kem....con su may rui nua...moi chuyen thay doi do trong tai.

Lord_of_monsters
23-07-2007, 08:55
vâng xin thưa quý vị 2 -0 tỷ số cuối cùng và cánh cửa xách vali về nước mở rộng chào đón đội tuyển VN (một đội tuyển quá may mắn dựa trên sự ủng hộ của rất nhiều báo đưa tin con vịt )lol