PDA

View Full Version : Vietnam - Iraq [HOT]



co3d
18-07-2007, 17:44
Lại 1 trận cầu nữa đây, các bác nghĩ trận này tỉ số là bao nhiêu, hehe.

security_plus
18-07-2007, 19:27
1-0 nghiêng về VN :)

co3d
18-07-2007, 20:57
1-0 nghiêng về VN :)

Bác security_plus là trùm dự đoán, hehe. Hi vọng pác đoán đúng!

hoangyen_xinhdep
18-07-2007, 21:06
có lẽ tỉ số sẽ là 3 - 0 Irap - VN. nhưng tôi không mong kết quả thua cho VN. việt nam sẽ thắng = niềm tin. huuu niềm tin chiến thắng.

kikikiki
18-07-2007, 21:12
Kết quả trận tứ kết giữa Iraq và Việt Nam là 1-2 nghiêng về phía các cầu thủ VN
Đúng thì các bác gửi quà cho em nhé

co3d
18-07-2007, 21:20
có lẽ tỉ số sẽ là 3 - 0 Irap - VN. nhưng tôi không mong kết quả thua cho VN. việt nam sẽ thắng = niềm tin. huuu niềm tin chiến thắng.

Em với anh cá độ ko, chơi 1 vố lớn luôn đó, thấy thú vị thì pm anh lun ha, hehe. Độ cho vui em ơi, chứ ai lại nói VN thua đến 3 bàn ko gỡ. TỘI CHẾT!

never_again922
18-07-2007, 21:36
Thực lực VN không mạnh so với Iraq, nhưng con tim và khối óc trong mỗi con người chúng ta đều muốn VN chiến thắng, dù là may mắn. Hy vọng ĐTVN duy trì được tinh thần ý chí chiến đấu cao trong những trận trước. VIỆT NAM CHIẾN THẮNG!

lovelycesar
18-07-2007, 21:45
<?php
$vn = $_GET["result_vn"];
$iraq = $_GET["result_iraq"];
$uae = 0;
if ($iraq == $uae){
print "VN-Iraq : 2:0 Bravo Vietnam!";
}
?>

hello_you
18-07-2007, 22:52
dự đoán iraq sẽ thắng việt nam bằng séc trắng tennis cho báo chí việt nam hết cả tung bốc

co3d
19-07-2007, 09:40
“Việt Nam sẽ quyết đá trận bán kết rồi mới về Hà Nội”

HLV phó Mai Đức Chung khẳng định rằng đội Việt Nam, dù yếu hơn Iraq nhưng sẽ giành chiến thắng và sẽ bay sang Malaysia đá trận bán kết trước khi trở về Hà Nội. “Chúng tôi đã xem 2 trận của Iraq, trước Oman và Australia. Toàn đội hiểu rằng đối thủ mạnh hơn về thể lực, thể hình nhưng chúng ta sang Thái Lan không phải để về ngay mà toàn đội sẽ sang Malaysia thi đấu nốt trận bán kết rồi mới trở về. Dù không có Tài Em, dù không còn được sự cổ vũ của hàng vạn người hâm mộ trên sân Mỹ Đình, các cầu thủ Việt Nam đều rất tự tin, rất cố gắng và quyết tâm không làm người hâm mộ hụt hẫng. Đó chính là ưu thế của chúng ta”, ông Chung cho biết.

Ở vòng tứ kết (ngày 21/7), Việt Nam gặp Iraq tại Bangkok (20h20'); còn Nhật Bản đấu với Australia ở Mỹ Đình (17h20').

xdanze
19-07-2007, 09:49
lỡ VN thắng thì Iraq nó có thả bom mình không nhỉ

MichaelTuanAnh
19-07-2007, 09:57
VN-Iraq 1-0 (VN tiếp tục ăn hên) hê hê hê

nvp19892003
19-07-2007, 10:02
2-1 cho VN là đẹp
....................

nguoimoi
19-07-2007, 12:22
Việt nam sẽ thắng bằng bàn thắng đá phản lưới nhà của hậu vệ Iraq. :)

Mầu cờ sắc áo & con tim ước: Vietnam - Iraq : 2-1
Lý trí mách bảo : Vietnam - Iraq : 0 - 2

Cố gắng lên Việt Nam ! Những người yêu bóng đá nước nhà vẫn luôn ở bên đọi tuyển !

kendo
19-07-2007, 12:30
VN mà thắng Iraq, iem nguyện ăn chay 1 tháng liền :lick:

hoangyen_xinhdep
19-07-2007, 12:59
Độ thì độ chị sợ gì chứ, tưởng là ai, dè đâu lại gặp lại chú Co3d. thế chú định cá gì đây. chị thì vẫn cứ bảo rằng 3 - 0 Irap - VN mặc dù kô muốn vậy. nhưng hy vọng càng lớn thì càng thất vọng nhiều. huuuu

phoipha
19-07-2007, 13:46
Con tim: VN 1 - 0 Iraq
Lý trí: VN 0 - 5 Iraq

phuong
19-07-2007, 14:31
Iraq đang chiến tranh triền miên, nghèo khổ. VN mà thua Iraq thì sau này khỏi "ca" bài "nghèo" nữa!

smallstop
19-07-2007, 14:35
vn sẽ thắng iraq 1-0 :D

laemdo
19-07-2007, 14:45
Đối với Việt Nam việc đứng ở vị trí nhỉ bảng cũng coi như 1 thuận lợi khi tránh được đại gia Australia đầy siêu sao và đẳng cấp.
Mạc dù Iraq không phải là 1 "ối thủ vừ" qua những gì họ đã và đang thể hiện (Đang bất bại ở vòng bảng, A' qua asian) nhưng tôi có cảm giác gặp Iraq dù sao cũng đỡ hơn Australia vì DTVN đã quen thuộc với lối đá của các đội vùng vịnh, và đang bất bại trước các đội vùng vịnh trong thời gian gần đây (W Barain,W UAE, D Qatar)
Việc chuyển sang Thailand để đá trận tứ kết cũng không hẳn là đáng lo ngại cho lắm vì nhiều khi đá sân trung lập chúng ta lại tránh được nhiều sức ép (NHM, Báo giới) và lại người thái chác cũng sẽ cổ vũ nhiệt tình cho chúng ta thôi đồng hương DNA mà lol
Nên đây có thể là cơ sở cho chúng ta tin vào 1 bất ngờ vĩ đại của lịch sử bóng đá nước nhà,

VIETNAM Sẽ Vào bán kết ?? Bạn có tin không ?????
Trích
tokin http://www.xviet.net/diendan/showthread.php?t=1885

co3d
19-07-2007, 14:59
Độ thì độ chị sợ gì chứ, tưởng là ai, dè đâu lại gặp lại chú Co3d. thế chú định cá gì đây. chị thì vẫn cứ bảo rằng 3 - 0 Irap - VN mặc dù kô muốn vậy. nhưng hy vọng càng lớn thì càng thất vọng nhiều. huuuu

Ủa, mình gặp nhau ở đâu rồi hả em, ôi trời, gặp người đẹp rồi. Mình độ j em nhỉ.híhí. Thú vị ghê!

co3d
19-07-2007, 15:01
Ủa, mình gặp nhau ở đâu rồi hả em, ôi trời, gặp người đẹp rồi. Mình độ j em nhỉ.híhí. Thú vị ghê, đòi j được nấy nhé em!!

Arkain
19-07-2007, 16:10
Iraq đang chiến tranh triền miên, nghèo khổ. VN mà thua Iraq thì sau này khỏi "ca" bài "nghèo" nữa!

Không sai, các cụ từ trước đến giờ làm cái gì sai thì cũng đổ vấy "tại chiến tranh". Bây giờ Việt Nam thời bình, Iraq thời loạn, thua ván này là coi như hết đường cãi chày cãi cối :cool:

noob.123
19-07-2007, 16:23
VN hôm nào đá nhỉ các bạn :-?

co3d
19-07-2007, 20:35
Thành tích 2 đội:
- Iraq lọt vào bán kết Olympic Athens 2004 và đoạt HCB ASIAD 2006.
- VN chỉ thi đấu ở vòng loại ASIAD. Từ đầu năm đến nay, bóng đá VN gặp các đội Tây Á luôn chơi ấn tượng như vòng loại Olympic, VN đã từng thắng Li-băng và Oman, rồi mới đây thắng Bahrain, UAE và hòa Qatar.

Đối đầu và huấn luyện:
- Đây là lần gặp nhau trở lại sau 4 năm giữa bóng đá VN và Iraq. Năm 2003 tại vòng loại Olympic, Iraq từng thắng VN 3-1 trên sân nhà và 2 đội hòa nhau 1-1 ở Hà Nội. Khi đó đội VN vẫn do HLV Riedl dẫn dắt. Trong đội hình đội tuyển Iraq vẫn còn đến 11 cầu thủ từng thắng VN năm đó (và sau đó họ đã vào đến tứ kết Olympic Athens khi chơi ấn tượng thắng Bồ Đào Nha có Christiano Ronaldo).
- Tính đến ngày 19-7-07, HLV Jorvan Vieira của Iraq chỉ mới dẫn dắt đội Iraq được 46 ngày.

Thuận lợi và khó khăn:
- Hiện tại, Iraq khó khăn hơn VN. Theo HLV Jorvan Vieira của Iraq: “Chúng tôi phải mượn sân tập ở quốc gia láng giềng là Jordan. Đó không phải là sân cỏ tự nhiên mà là mặt sân nhân tạo. Các bạn không thể hình dung nổi khó khăn đâu!”.
- VN không gặp khó khăn gì.

Thứ hạng:
- Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 7-2007: Iraq thứ hạng 80, VN thứ hạng 117.

Những vấn đề khác:
- Trên “chảo lửa” Thái Lan, Iraq hòa với Thái Lan. VN chưa làm được điều đó (không tính những trận giao hữu).
- VN thi đấu không có được số lượng cổ động viên đông đảo "rực lửa" như khi đá ở sân Mỹ Đình.
- Iraq mạnh hơn về thể lực, trội hơn về thể hình.
- Lòng quyết tâm, 2 đội ngang nhau.

ba_by
19-07-2007, 21:18
He he...Bác co3d "đạo văn" của bác Doan Dung

ngocquang19877
19-07-2007, 21:26
Thành tích 2 đội:
- Iraq lọt vào bán kết Olympic Athens 2004 và đoạt HCB ASIAD 2006.
- VN chỉ thi đấu ở vòng loại ASIAD. Từ đầu năm đến nay, bóng đá VN gặp các đội Tây Á luôn chơi ấn tượng như vòng loại Olympic, VN đã từng thắng Li-băng và Oman, rồi mới đây thắng Bahrain, UAE và hòa Qatar.

Đối đầu và huấn luyện:
- Đây là lần gặp nhau trở lại sau 4 năm giữa bóng đá VN và Iraq. Năm 2003 tại vòng loại Olympic, Iraq từng thắng VN 3-1 trên sân nhà và 2 đội hòa nhau 1-1 ở Hà Nội. Khi đó đội VN vẫn do HLV Riedl dẫn dắt. Trong đội hình đội tuyển Iraq vẫn còn đến 11 cầu thủ từng thắng VN năm đó (và sau đó họ đã vào đến tứ kết Olympic Athens khi chơi ấn tượng thắng Bồ Đào Nha có Christiano Ronaldo).
- Tính đến ngày 19-7-07, HLV Jorvan Vieira của Iraq chỉ mới dẫn dắt đội Iraq được 46 ngày.

Thuận lợi và khó khăn:
- Hiện tại, Iraq khó khăn hơn VN. Theo HLV Jorvan Vieira của Iraq: “Chúng tôi phải mượn sân tập ở quốc gia láng giềng là Jordan. Đó không phải là sân cỏ tự nhiên mà là mặt sân nhân tạo. Các bạn không thể hình dung nổi khó khăn đâu!”.
- VN không gặp khó khăn gì.

Thứ hạng:
- Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 7-2007: Iraq thứ hạng 80, VN thứ hạng 117.

Những vấn đề khác:
- Trên “chảo lửa” Thái Lan, Iraq hòa với Thái Lan. VN chưa làm được điều đó (không tính những trận giao hữu).
- VN thi đấu không có được số lượng cổ động viên đông đảo "rực lửa" như khi đá ở sân Mỹ Đình.
- Iraq mạnh hơn về thể lực, trội hơn về thể hình.
- Lòng quyết tâm, 2 đội ngang nhau.

Khó khăn cách mấy thì cũng ăn Viet Nam football team từ 2 trái trở lên :D.

Let's see.

co3d
19-07-2007, 21:51
Khó khăn cách mấy thì cũng ăn Viet Nam football team từ 2 trái trở lên :D.

Let's see.

Cá độ ko??? đã 2 trận nay chưa có ai cá độ là chổng đít lên trời đi quanh Sài gòn, hay Nhón chân múa rối nhỉ, hehe. Đừng có trù VN, đi trái lại lòng mong mỏi của người hâm mộ. Công nhận nhiều chú thích bươi ghê!!!

nguyenhaanh_us
19-07-2007, 22:54
Niềm tin là quan trọng nhưng không là tất cả, 2-0 nghiêng về IRAQ

ngocquang19877
19-07-2007, 23:05
Cá độ ko??? đã 2 trận nay chưa có ai cá độ là chổng đít lên trời đi quanh Sài gòn, hay Nhón chân múa rối nhỉ, hehe. Đừng có trù VN, đi trái lại lòng mong mỏi của người hâm mộ. Công nhận nhiều chú thích bươi ghê!!!

hơ hơ nhớ nhé, chỉ sợ IRAQ không ăn 2 trái mà là 3-4 trái gì đấy.

Đá trên sân nhà thì may mắn là thế, đá tuốt trên đất Thái vài mống cổ động viên đánh trống phất cờ thì thắng chó thế nào được.

co3d
20-07-2007, 07:40
hơ hơ nhớ nhé, chỉ sợ IRAQ không ăn 2 trái mà là 3-4 trái gì đấy.

Đá trên sân nhà thì may mắn là thế, đá tuốt trên đất Thái vài mống cổ động viên đánh trống phất cờ thì thắng chó thế nào được.

May mà VN có vài thằng như thế này, chứ ai cũng vậy thì khỏi thắng luôn nhỉ! Uh, 3,4 trái đó, nói dễ ăn VN lắm, có tiền bắt 10 chai với anh đi, mỏ to chắc tiền cũng bay tứ tung nhỉ. Nói được thì chơi được luôn đi chú em, chơi thì PM anh đi, chứ nghe cái mỏ toang hoác mà chán quá. Anh thì cá độ cũng ko fải Pro nhưng toàn ăn mấy thằng toang hoác ko ah. Chơi ko thằng em, chơi cho nó sung chút đi. Thắng Vn 3-4 trái có tiền đi chơi. Ok

chinhngon
20-07-2007, 09:08
Theo tui nghĩ Việt Nam không thắng nỗi Iraq đâu.nếu thắng nó nó đem quân qua bắn sao chịu nỗi

nguoidaukho86bt
20-07-2007, 10:03
theo mình thì lúc nào cũng ủng hộ VN hết , cho dù là mai mắn nhưng mà làm gì có thằng nào mà mai mắn như vậy được chứ,còn nói về đẵng cấp thì thằng Thái Lan trước đây cũng có đẵng cấp hơn mình đó bây giờ thì sao ...cũng loại thôi hehehe ,còn thằng Hàn Quốc nữa chứ .....VN vô địch .....

VN-Iraq : 1-0 :) ; cố lên VN...VN tiến thẵng đến Malaisya ,dự chung kết , hehehehehehe........

ngocquang19877
20-07-2007, 11:18
May mà VN có vài thằng như thế này, chứ ai cũng vậy thì khỏi thắng luôn nhỉ! Uh, 3,4 trái đó, nói dễ ăn VN lắm, có tiền bắt 10 chai với anh đi, mỏ to chắc tiền cũng bay tứ tung nhỉ. Nói được thì chơi được luôn đi chú em, chơi thì PM anh đi, chứ nghe cái mỏ toang hoác mà chán quá. Anh thì cá độ cũng ko fải Pro nhưng toàn ăn mấy thằng toang hoác ko ah. Chơi ko thằng em, chơi cho nó sung chút đi. Thắng Vn 3-4 trái có tiền đi chơi. Ok

Hơ, tớ chỉ cần bác chổng đít đi vòng vòng Sai Gon được rồi, không cần 10 chai của bác làm gì cho nó...dơ nhà lol.

Let's see, đợi đến khi đá thì thấy liền chứ gì, làm gì mà phải chổng mông sửng cồ lên như con nít mới dứt bú tí mẹ thế lol.

co3d
20-07-2007, 11:42
Hơ, tớ chỉ cần bác chổng đít đi vòng vòng Sai Gon được rồi, không cần 10 chai của bác làm gì cho nó...dơ nhà lol.

Let's see, đợi đến khi đá thì thấy liền chứ gì, làm gì mà phải chổng mông sửng cồ lên như con nít mới dứt bú tí mẹ thế lol.

Haha :w00t:, hay nhỉ, thằng nào nói VN sẽ thua 3,4 trái thì sẽ chịu trận chứ nhỉ, nếu Vn ko thua đến tỉ số đó thì sẽ sao nào, đừng nói linh tinh chú em. Hoảng quá hay sao mà cứ nói quanh quanh :lick:

Anakin Skywalker
20-07-2007, 11:51
Việt Nam lần này thể lực đã cải thiện, hi vọng có thể cầm cự đc!
Dự đoán Việt Nam mở tỉ số trước sau đó thua 1-2!
Người ghi bàn cho VN là Công Vinh!!
Dù sao cũng mong mình thắng!!

nohaoma
20-07-2007, 12:38
hơ hơ nhớ nhé, chỉ sợ IRAQ không ăn 2 trái mà là 3-4 trái gì đấy.

Đá trên sân nhà thì may mắn là thế, đá tuốt trên đất Thái vài mống cổ động viên đánh trống phất cờ thì thắng chó thế nào được.

Việt Nam thua là chuyện bình thường.
Nếu Việt Nam thắng thì sao ?

Hy vọng chú em không phải là người Việt.

nohaoma
20-07-2007, 12:55
Không sai, các cụ từ trước đến giờ làm cái gì sai thì cũng đổ vấy "tại chiến tranh". Bây giờ Việt Nam thời bình, Iraq thời loạn, thua ván này là coi như hết đường cãi chày cãi cối :cool:

Tôi cũng đã xem qua nhiều bài viết của chú em, tôi nhận thấy mấy vấn dề như thế này :
-Khối lượng tri thức của chú khá rộng, tôi rất ngưỡng mộ.
-Trong bất cứ Topic nào của diển đàn này có liên quan đến Việt Nam, con người Việt Nam, chú đều nhìn nhận với một thái độ quá tiêu cực. Trong mắt của chú không có một con người Việt nào xứng đáng, thử hỏi chú đã làm được gì rồi cho đất nước và con người Việt Nam ? ...

Tôi hy vọng, chú không phải là người Việt.

john_vn
20-07-2007, 13:05
Dự đoán hòa 1-1 trong 90 phút, sau đó ăm nhờ hiệp phụ. chung cuộ tỷ số 2-1
Việt Nam chiến thắng!

vikkeix
20-07-2007, 13:21
VN thua sặc nước. Dự đoán VietNam 0 - Iraq 3
Lộ bài hết rồi còn mần ăn gì đc nữa, toàn là võ mồm.

vikkeix
20-07-2007, 13:23
Tội cho mấy bác mua vé qua Thai coi. ha ha.............

nohaoma
20-07-2007, 13:42
VN thua sặc nước. Dự đoán VietNam 0 - Iraq 3
Lộ bài hết rồi còn mần ăn gì đc nữa, toàn là võ mồm.

"VN thua sặc nước", "Dự đoán VietNam 0 - Iraq 3"
-> Ok,điều này bình thường, ai cũng có thể nghĩ thế. Còn ngược lại thì sao, có bao nhiêu người nghĩ như thế ?
Thể lực, kỷ thuật,... thua người ta, ai cũng biết như thế, vậy thì gần 10 năm nay tốn tiền thuê HLV nước ngoài để làm gì ? (không phải chỉ Việt Nam mà còn nhiều quốc gia như thế)
Mình phải động viên để các cầu thủ có tinh thần mà đá trên đất khách chứ.

vancong23
20-07-2007, 13:53
Việt Nam không còn có cơ hội thắng nữa
Như thế là quá đủ cho Việt Nam

vancong23
20-07-2007, 13:54
Việt Nam không còn có cơ hội thắng nữa
Như thế là quá đủ cho Việt Nam

nguoidaukho86bt
20-07-2007, 14:15
sao mà mấy pác hong ai ủng hộ cho VN hết vậy ta ,mình phải có tinh thần cổ vủ cho đội nhà chứ ...
mình cứ nghỉ là VN -Iraq :1-0 ;
VN sẽ còn vào vòng trong nữa mà .......tiến lên VN ....

nohaoma
20-07-2007, 14:32
Việt Nam không còn có cơ hội thắng nữa
Như thế là quá đủ cho Việt Nam

Vào đây chỉ nói vậy thôi sao ?

Tiếc cho tinh thần Việt.

thocon
20-07-2007, 15:03
Đọc mấy comment dạng đó dễ quạu thiệt. Tui kết bác nohaoma.

co3d
20-07-2007, 21:39
nohaoma no.1.
Tiếc cho tinh thần Việt.

never_again922
20-07-2007, 22:12
Mọi người hãy thể hiện tinh thần dân tộc đi chứ. VN có thể không thắng nhưng biết đâu, như những trận trước mình nằm kèo dưới mà vào đến đây roài nhé. Trước giờ ra trận mà mấy chú mấy bác bàn tào lao không, ai mà đá được chứ. Nếu VN thắng thì ai theo Iraq thì tự tập đá bóng một mình nhé

tienkhom
20-07-2007, 22:48
nhà tiên tri mohamed báo mộng cho tôi hôm qua là VN thắng 3-1 irắc đấy .

co3d
20-07-2007, 22:59
nhà tiên tri mohamed báo mộng cho tôi hôm qua là VN thắng 3-1 irắc đấy .

Hi vọng là vậy, hehe. Biết đâu được, Vn vẫn đang rất tự tin, mình đá cũng hay chứ đâu fải tệ!

HLV Riedl thừa nhận Iraq mạnh hơn và ít điểm yếu, nhưng vẫn tin vào cơ hội lịch sử của Việt Nam: có mặt tại bán kết. “Chúng tôi có phần may mắn khi được góp mặt tại tứ kết. Nhưng đó là một yếu tố quan trọng trong bóng đá. Đương nhiên là tôi cũng bất ngờ khi vượt qua vòng bảng, nhưng chúng tôi xứng đáng vì đã có những trận tốt trước các đối thủ mạnh hơn. Ở trận tứ kết, Iraq đương nhiên ở cửa trên, nhưng bóng đá luôn có chỗ cho mọi thứ. Tôi muốn các cầu thủ của tôi chơi bóng như những người đàn ông, không phải những cậu nhóc. Nếu các cầu thủ thi đấu hết mình, cùng cái đầu thông minh và không biết sợ hãi, Việt Nam đủ sức tới Malaysia dự bán kết”.

co3d
20-07-2007, 23:04
Nhân sự kiện ĐTVN vào tứ kết Asian Cup: Ngày mai…
(Đọc cho vui, ko dành cho các chú ko thik VN chiến thắng, đi ngược lại niềm tin người hâm mộ Bóng đá VN...)

(VietNamNet) - Ngày mai, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Iraq. Chúng ta mong đợi một kết quả cụ thể. Và chúng ta cũng chờ đợi một kế hoạch căn cơ để bóng đá Việt Nam có một tương lai vững chắc trong một ngày mai sẽ khác…

Có những lý do xác đáng để vui mừng

Trong khối Đông Nam Á, Việt Nam là đội duy nhất lọt vào vòng 3 tranh vé có mặt tại Olympic Bắc Kinh năm 2008. Lại cũng Việt Nam, lại cũng duy nhất trong khối Đông Nam Á, chúng ta có mặt trong trận tứ kết ASIAN Cup. Trận đấu này diễn ra tại Thái Lan, cầu thủ của chúng ta chơi trên sân Bangkok. Chúng ta thay mặt các bạn trong khu vực đá một trận lịch sử, và hy vọng sẽ mang theo dấu ấn để đời.

Niềm vui có mặt càng như được nhân lên, khi chúng ta sẻ chia thắng lợi của bạn bè. Thái Lan chơi rất hay, và chiến đấu hào hùng tới những phút cuối cùng mới chịu buông súng trước đội Úc dù thắng 4-0 nhưng đã hầu như kiệt quệ. Rồi Indonesia, cho tới tận phút 94 vẫn làm cho Hàn Quốc phải run rẩy trước nguy cơ bị loại.

Niềm vui Việt Nam, niềm vui ĐNÁ
Niềm vui Việt Nam, niềm tự hào ĐNÁ

Sau 3 trận, Việt Nam có 4 điểm như Thái Lan, còn Indonesia cũng giành được 3 điểm. Một con số thống kê thoạt nhìn là đơn giản, thậm chí khô khan, nhưng trong đó là biết bao nhiêu nỗ lực, biết bao nhiêu ân tình.

Khán giả Việt Nam hy vọng cho người hâm mộ Thái Lan, và chúng ta cũng nín thở theo dõi trận đấu ở Jakarta. Ngay cả khi các đội bóng vốn mạnh hơn ta rất nhiều hình như chưa thể hiện được phong độ thật của họ, khí thế và chiến thắng của chúng ta đã gây ra biết bao ngạc nhiên và thán phục.

Không chỉ trên sân cỏ. Hình như có mội hội chứng xin tạm gọi là “mê đắm Việt Nam”. Bỗng nhiên sinh ra mối tình lạ lùng giữa cầu thủ UAE và cổ động viên thành phố Hồ Chí Minh. Người đứng trên ban công khách sạn phất cờ, kẻ đứng dưới đường hò reo, cứ như thế mà không nỡ chia tay.

Những phút giây quá đẹp trong đời một cầu thủ. Rồi khi những Viduka, những Kewel, những Cahill đặt bước ở Nội Bài, họ đã sinh lòng hảo cảm, xúc động một cách bất ngờ. Từ bóng đá, là con người, là đất nước. Việt Nam là chúng ta, mà Việt Nam cũng là các bạn. Cái cảm giác bồi hồi khó diễn tả của những ngày bóng đá sẽ ở lại cùng chúng ta rất dài lâu.

Có lẽ từ sau giải đấu châu lục này, khái niệm Mỹ Đình sẽ mang một tầm vóc mới. Nhiều cầu thủ và khán giả quốc tế sẽ tiếp tục mơ được đá trên sân Mỹ Đình, được xem trên sân Mỹ Đình. Rồi những chiều thanh thản dạo bước trên phố phường Hà Nội, được vây quanh, được hâm mộ bởi một lớp khán giả đặc biệt chỉ Việt Nam mới có. Chao ơi những niềm hy vọng!

Đã từng là những buồn lo

Chúng ta đã có những lo buồn, những đớn đau và rất nhiều thất vọng. Đã nhiều lần vượt qua, nhưng lại những bước chân vấp ngã. Lần này, sẽ là một bước dấn để vượt hẳn lên ?

Nhiều năm, chúng ta than nhớ thế hệ vàng của cầu thủ Việt Nam. Hồng Sơn, Công Minh, Huỳnh Đức… thế hệ những năm 90 cứ như mãi mãi là ánh hào quang không bao giờ trở lại.

Năm 2003 lấp ló một thế hệ mới được hy vọng là vàng, loại vàng chưa kịp tôi luyện và không chịu được lửa kéo dài tới năm 2005. Và chúng ta phải chia tay với Văn Quyến, Quốc Vượng, Quốc Anh, Văn Trương… những khả năng mà bây giờ nhắc lại ta vẫn còn nuối tiếc.

Đội tuyển hôm nay thuộc nhiều thế hệ, đã vượt qua không biết gian truân, Tài Em và Minh Phương luôn vững vàng, Huy Hoàng và Văn Nhiên vượt qua được thử thách, Công Vinh và Thanh Bình cứ đều đều đi lên…, đặc biệt có Như Thành trở lại thuyết phục sau án kỷ luật 5 năm, là Hồng Sơn rất thành công sau quá nhiều thất bại do không may mà với người khác có khi đã nản lòng.

Đấy là chưa kể tới phía đằng sau đã có Long Giang, Xuân Hợp hay Phong Hòa, Phúc Hiệp... Hoá ra, bóng đá Việt Nam là nhiều thế hệ tài năng nối tiếp nhau. Vấn đề là vun trồng, vấn đề là chăm lo và tự bảo vệ.

Đội tuyển lần này đã chiếm được trọn vẹn lòng tin yêu của khán giả và giới truyền thông - những người vốn rất khắt khe trong thưởng thức và đánh giá. Lòng tin yêu ấy có giá trị hơn cả những trận thắng, và lòng tin yêu ấy vẫn còn lại ngay cả sau những trận không thắng.

Có thể nói, cả đội Olympic lẫn đội tuyển quốc gia, các cầu thủ ra sân với đầu óc thanh thản và trái tim rực lửa, và đó chính là nền tảng cho đôi chân tung hoành. Không còn chia bè kết phái, không lấn cấn chuyện tiền nong, không áp lực buộc phải thắng, không tơ tưởng đôi ba ván cá độ, chỉ còn trái tim hừng hực đầy khát vọng, đó là lúc cầu thủ có thể chơi với 100% - 120% khả năng.

Mà khán giả thì quá tinh tường. Không cần lý luận phức tạp, khán giả luôn biết cái cần yêu thương và điều đáng được tin tưởng. Làm sao đây, để chúng ta mãi mãi gìn giữ được điều cốt tử này !

Những khát vọng dài lâu

Chúng ta đang hân hoan tận hưởng một cách xứng đáng niềm vui chiến thắng. Nhưng kèm theo đó và ngay sau đó, khi nhìn cả chặng đường của bóng đá Việt Nam, chúng ta nên tận dụng bầu không khí lạc quan, tin tưởng này, để cùng nhau hoạch định những kế hoạch căn cơ mang tính bền lâu.

Có thêm nhiều niềm vui chiến thắng, ĐTVN phải cải thiện về vấn đề thể lực
Để có thêm nhiều niềm vui chiến thắng, ĐTVN phải cải thiện về vấn đề thể lực. Ảnh: Du Bình

Trở lại những trận cuối của 3 bảng. Việt Nam - Nhật Bản, Thái Lan - Úc và Indonesia - Hàn Quốc. Những trận đấu khá giống nhau, về tương quan so sánh lực lượng giữa hai đối thủ, cả về tình huống chung của mỗi bảng khi diễn ra trận đấu.

Phải nhìn nhận rằng, Thái Lan đã chơi rất tuyệt cho tới khi Viduka ghi bàn thứ hai (phút 83), Indonesia tới cuối trận đấu còn có tình huống có thể ghi bàn, trong khi trận Việt Nam - Nhật Bản coi như đã kết thúc từ phút 60.

Không so với người khác, chỉ tự so với chính mình. Trận đầu, chúng ta chơi trọn vẹn 90 phút. Trận thứ hai, đến phút 70 là ta đã phải nhường sân lại cho đối thủ. Trận cuối, ta chỉ chơi đúng sức được cỡ một hiệp. Mà tại giải này, mật độ các trận đấu vừa phải: cầu thủ có tới 4 ngày hồi phục sau mỗi trận đấu. Câu hỏi có thể đặt ra: vì sao chúng ta kém sức đến thế ?

Thể lực phải được tích luỹ trong một gian đoạn dài, là kết quả của quá trình tập luyện, dinh dưỡng. Trên thế giới đang diễn ra ngày ngày những sự cách tân về nguyên lý và phương pháp huấn luyện thể lực, với các hệ thống thiết bị đo, thiết bị tập tương ứng với từng phương pháp.

Hiện đại như Đức, mà tuyển quốc gia phải mời thầy từ Mỹ sang, kiêu hùng như Bayern, mà mùa bóng này phải trả bộn tiền để có sự phục vụ của cán bộ chuyên môn người Italia. Trong khi đó, hình như chúng ta chưa có bước đột phá về ứng dụng khoa học công nghệ.

Chúng ta mãi vẫn chưa xong chiến lược đào tạo bóng đá trẻ. Nhưng còn một khía cạnh khác ở đây: quyết định nhất trong toàn bộ quá trình đào tạo cầu thủ chính là lúc chuyển từ một tài năng trẻ sang một cầu thủ thực sự chín muồi.

Chúng ta đã mất rất nhiều người trong giai đoạn này, do ba lý do: chấn thương, hư hỏng và không bắt nhịp được với sự phát triển (Như Thuật hay Lâm Tấn chẳng hạn). Công tác huấn luyện trong giai đoạn này cũng đặc biệt quan trọng, mà không hiểu vì sao Wenger của Arsenal lại tỏ ra rất mát tay, trong khi Ajax Amsterdam lại khá dầy dạn khi đào tạo các cầu thủ ở giai đoạn nhi đồng - thiếu niên.

Báo chí có nói rằng, đây là lúc đào tạo bóng đá phải đạt thành công trên cả hai hướng: phát triển nhân cách và cá thể hoá nội dung huấn luyện. Mỗi người ăn mỗi khác, tập mỗi khác, theo đúng đặc trưng con người và thể chất của mình. Chúng ta còn cách xa đỉnh điểm này, và điều đó là dễ hiểu, nhưng phải định hướng được bước đường đi tới tương lai.

Và đó là lúc nào, nếu không phải là lúc này, khi chúng ta đang mơ màng trên chót vót?

tienkhom
20-07-2007, 23:32
Dùng hai từ “vĩ đại” thì có lẽ hơi quá, nhưng quả thật đây là một cột mốc lịch sử của bóng đá VN. Hãy nhớ lại mấy chục năm qua, lòng tự hào về bóng đá nước nhà là gì? Được nhắc nhiều nhất là chiếc cúp vô địch Merdeka 1966 của bóng đá miền Nam. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là một giải mời. Bóng đá miền Bắc thì được nhớ đến trận thắng Thanh niên Liên Xô - một trận giao hữu.

Ngay hai lần hạng tư Asian Cup 1956 và 1962 thì không thể phủ nhận bóng đá châu Á ngày ấy còn khá mờ nhạt. Tuyển miền Nam chỉ cần đá thắng các đội Singapore, Malaysia là có mặt trong vòng chung kết bốn đội... Điều đáng tự hào nhất có lẽ là ở chỗ cố tiền đạo Đỗ Thới Vinh từng được bầu là “cầu thủ xuất sắc nhất châu Á” hay ông Tam Lang được chọn là trung vệ xuất sắc nhất châu Á.

Nhưng cái quá khứ tạm gọi là vàng son ấy đã trôi đi rất xa. Đất nước thống nhất đã 32 năm nhưng thành tích cao nhất của bóng đá VN chỉ mới là những chiếc HCB khu vực Đông Nam Á. Điều ấy làm bóng đá VN đâm ra tự ti. Vì vậy trước ngày khai mạc, chỉ những người lạc quan tếu mới bảo VN vào tứ kết, khi chung bảng toàn những đội cách chúng ta vài chục bậc trong bảng xếp hạng FIFA.

Ấy vậy mà tất cả đã đổi thay sau đêm 16-7-2007 lịch sử. Giờ đây, tuyển VN đang nằm trong tốp tám đội đứng đầu châu Á. Hành trang tiến vào tương lai giờ đây đã có vốn của hiện tại. Cái vốn ấy là vô giá. Nó sẽ giúp VFF, người hâm mộ, cầu thủ, báo chí, các mạnh thường quân - những thành phần tạo nên nền bóng đá - gần nhau hơn.

Đó là ý nghĩa lớn của sự kiện VN vào tứ kết Asian Cup 2007, và hãy tin ngày mai tươi sáng của bóng đá đã bắt đầu từ hôm nay...

phai
21-07-2007, 00:05
Được gửi bởi vancong23 View Post
Việt Nam không còn có cơ hội thắng nữa
Như thế là quá đủ cho Việt Nam

Những loại người như thế này sẽ chẳng đủ tự tin để làm lên trò chống gì hết á.Chú mày về Long An mà nâng váy cho vợ thằng Tài Em nhé!
Trong Bách Việt thì chỉ có người Việt ở phương Nam này thoát khỏi kiếp nạn bị thằng TRung Hoa nó đồng hóa,rồi con cháu họ thoát khỏi sự thống trị của Pháp,Mỹ.Đéo phải vì họ ngu ko biết rằng bọn Tàu,bọn Tây rất mạnh,cũng ***** phải họ toàn thằng "ếch nhái" giai đoạn cuối chán sống,mà vì Họ có lòng tự tôn dân tộc,có tinh thần dân tộc,.v.v..
Giờ thằng nào cũng như chú thì có vào WTO cũng chỉ đi dọn rác cho mấy thằng Cam Bốt.Chán đeó buồn chửi những loại chuột cống thối thây như chú mày nữa:)

"Thật đáng thất vọng vì Tài Em đã không có lòng tin ở đội nhà, nếu không cậu ấy đã không ấn định ngày cưới trùng với thời điểm diễn ra trận tứ kết" - Riedl phát biểu với Reuters.

"Tôi không yêu cầu cậu ấy hủy bỏ hôn lễ bởi tất cả khách mời đều đã sẵn sàng. Điều tôi không hài lòng là cậu ấy đã thiếu tin tưởng vào cơ hội của đội" - ông giải thích thêm.
http://thethao.vietnamnet.vn/asiancup2007/2007/07/720427/

kikikiki
21-07-2007, 01:29
Hé, bác Tài Em lo chuyện vợ con quá đi nên giải này đá dở như mắm à :D
Không có Tài Em, trận tới gặp Iraq mình thắng đậm, VN ăn 4-1, độ gì em cũng chơi. :D

tienkhom
21-07-2007, 05:19
có cho tài em đá thì cũng ko ra gì vì cu cậu lúc nào cũng nhớ gái đẹp mà chểnh mảng, thay người mới đang còn sung sức bổ sung thể lực cho đội hình xem ra có lợi hơn . lần này VN chắc ăn rồi .

worldcup
21-07-2007, 09:29
Bóng đá VN đang dần đi lên, dù không tự tin nhưng tôi nghĩ trận đấu chiều nay sẽ có nhiều bàn thắng và có thể sẽ nghiêng về IRAQ. Mong rằng trận chiều nay sẽ là một trận cầu " sinh tử " với chiếc vé tới Malaysia

thuaroi
21-07-2007, 09:39
Hình như có vài người trong đây cảm thấy rất sung sướng khi thấy VN thua thì phải,
Biết là VN khó thắng Iraq, nhưng chưa đá thì chưa biết được và chắn chắn mình sẽ ủng hộ VN hết mình, và nếu như VN thua thì chắc mình cũng ko được hạnh phúc như một số người


Đá trên sân nhà thì may mắn là thế, đá tuốt trên đất Thái vài mống cổ động viên đánh trống phất cờ thì thắng chó thế nào được.

co3d
21-07-2007, 12:55
limso dự đoán!
July 21 Japan v Australia 1-1 / 2-1
July 21 Vietnam v Iraq 0-2 / 1-3

Hi vọng VN sẽ chiến thắng:
Vietnam v Iraq 2-1 3-2

never_again922
21-07-2007, 12:58
nhà tiên tri mohamed báo mộng cho tôi hôm qua là VN thắng 3-1 irắc đấy .

Lạy Thánh Alla, cầu cho ngài Mohamad tiên tri đungs

never_again922
21-07-2007, 13:08
Dùng hai từ “vĩ đại” thì có lẽ hơi quá, nhưng quả thật đây là một cột mốc lịch sử của bóng đá VN. Hãy nhớ lại mấy chục năm qua, lòng tự hào về bóng đá nước nhà là gì? Được nhắc nhiều nhất là chiếc cúp vô địch Merdeka 1966 của bóng đá miền Nam. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là một giải mời. Bóng đá miền Bắc thì được nhớ đến trận thắng Thanh niên Liên Xô - một trận giao hữu.

Ngay hai lần hạng tư Asian Cup 1956 và 1962 thì không thể phủ nhận bóng đá châu Á ngày ấy còn khá mờ nhạt. Tuyển miền Nam chỉ cần đá thắng các đội Singapore, Malaysia là có mặt trong vòng chung kết bốn đội... Điều đáng tự hào nhất có lẽ là ở chỗ cố tiền đạo Đỗ Thới Vinh từng được bầu là “cầu thủ xuất sắc nhất châu Á” hay ông Tam Lang được chọn là trung vệ xuất sắc nhất châu Á.

Nhưng cái quá khứ tạm gọi là vàng son ấy đã trôi đi rất xa. Đất nước thống nhất đã 32 năm nhưng thành tích cao nhất của bóng đá VN chỉ mới là những chiếc HCB khu vực Đông Nam Á. Điều ấy làm bóng đá VN đâm ra tự ti. Vì vậy trước ngày khai mạc, chỉ những người lạc quan tếu mới bảo VN vào tứ kết, khi chung bảng toàn những đội cách chúng ta vài chục bậc trong bảng xếp hạng FIFA.

Ấy vậy mà tất cả đã đổi thay sau đêm 16-7-2007 lịch sử. Giờ đây, tuyển VN đang nằm trong tốp tám đội đứng đầu châu Á. Hành trang tiến vào tương lai giờ đây đã có vốn của hiện tại. Cái vốn ấy là vô giá. Nó sẽ giúp VFF, người hâm mộ, cầu thủ, báo chí, các mạnh thường quân - những thành phần tạo nên nền bóng đá - gần nhau hơn.

Đó là ý nghĩa lớn của sự kiện VN vào tứ kết Asian Cup 2007, và hãy tin ngày mai tươi sáng của bóng đá đã bắt đầu từ hôm nay...

lịch sử bóng đá VN hiện lên cũng oai hùng lém chứ lỵ, nhưng còn thiếu chiếc giày của người Nhật mà Tam Lang đang giữ nữa

Lord_of_monsters
21-07-2007, 15:06
Lạy Thánh Alla, cầu cho ngài Mohamad tiên tri đungs

ala lậy amen híc đêm qua em mơ cũng vậy chắc là điềm báo rùi nhưng 3-0 mới đúng chứ 3-1 là quả bị giả vờ ngã trong vach 11.50 trọng tài chưa kịp thổi sút phạt các tuyển thủ nhà ta đã tung cú vô lê mà thui hi hi vui lên đi cổ vũ cho đội IRAC

dungctdt
21-07-2007, 15:16
Theo mình là 2-1,hehe

huyenvu1
21-07-2007, 16:16
VN 10-IRAc 0
cổ động viên trung thành của VN

Lord_of_monsters
21-07-2007, 16:48
VN 10-IRAc 0
cổ động viên trung thành của VN

>>>thằng này mà trước mặt mình hô cái slogan này là mình oánh chít ngay tại chỗ đóa :gun_banda

co3d
21-07-2007, 18:57
>>>thằng này mà trước mặt mình hô cái slogan này là mình oánh chít ngay tại chỗ đóa :gun_banda

Hehe, pác nói làm em bùn cười quá, haha. Thôi pác, trách j được cổ động viên trung thành, hehe. Bỏ qua đi, hehe

lovelycesar
21-07-2007, 19:23
Phút thứ 7 : VN dẫn trước 1-0
Phút thứ 23: Iraq gỡ hòa
Hiệp I kết thúc với tỷ số hòa
---
Hiệp II
Phút 77, VN ghi bàn ấn định tỷ số chung cuộc.
VIET NAM lọt vào tốp 4 đội, thứ hạng đội bóng VN trên Alexa tăng cao vùn vụt như là website bị DoS !

co3d
21-07-2007, 20:14
Đội hình chính thức của đội tuyển VN ra sân trong trận tứ kết chiều này với Iraq như sau:

Thủ môn: Dương Hồng Sơn, Hậu vệ: Huy Hoàng, Như Thành, Quang Thanh, Phong Hòa, Tiền vệ: Minh Phương, Công Minh, Tấn Tài, Vũ Phong; Tiền đạo: Công Vinh, Anh Đức.

co3d
21-07-2007, 20:24
1'29s. Thua rồi, buồn quá, huhu

lovelycesar
21-07-2007, 20:28
Bùn qué !
Phá sản rồi ! Còn gì nữa đâu em ơi !

lovelycesar
21-07-2007, 20:30
Phải chi tuyển VN có 2 Vũ Như Thành ???????

security_plus
21-07-2007, 20:33
Trái đó thủ môn lao ra quyết liệt hơn thì không đến lỗi hỉ?

lovelycesar
21-07-2007, 20:37
Hãy bình tĩnh ............. Thời gian còn dài....

lovelycesar
21-07-2007, 20:39
Liệt vị .... Trọng tài thổi chậm quá !
Công Vinh Phản công !!!

lovelycesar
21-07-2007, 20:41
Công Vinh, sút !
Đá qá nhẹ, đi ngay thủ môn

co3d
21-07-2007, 20:56
Phút 18, tuyển VN có pha dứt điểm đầu tiên về phía khung thành Iraq tiếc rằng bóng đi trúng chân một hậu vệ đội bạn bay hết đường biên ngang.

Phút 20, một lần nữa Công Vinh có cú sút căng về phía khung thành đội bóng. Tiếc rằng lần này bóng đi nhẹ và đúng vào vị trí chọn sẵn của thủ thành Hassan.

Phút 29, thẻ vàng đầu tiên của trận đấu đã được rút ra cho Phùng Công Minh sau pha vào bóng nguy hiểm đối với Tahir.

Legend_VN
21-07-2007, 21:22
1-0 roài nhưng đừng nản chí, thua vì nản chí là thua nhục
GO GO GO GO GO GO GO GO GO

tme_power
21-07-2007, 21:30
Việt Nam Chiến Thắng - Việt Nam Chiến Thắng - Việ Nam Vô Địch

security_plus
21-07-2007, 21:46
Thôi rồi Lượm ơi. :)

security_plus
21-07-2007, 22:16
Trận đấu kết thúc. VN thua 0-2 :)

amida
21-07-2007, 22:20
Quá hay! VN quá hay! Chúng ta là người chiến thắng :)
Chúng ta thắng rồi phải không mấy bác? Thắng bản thân mình còn to hơn thắng cả vũ trụ. VN đã lột xác :)

co3d
21-07-2007, 22:20
Ngẩng cao đầu về nước, lần đầu tiên tham dự mà như vậy là ngon rồi.

tienkhom
21-07-2007, 22:30
thua keo này ta bày keo khác, lần sau dứt điểm chính xác hơn thì không bị thua . bọn i rac ăn may quá, một quả đánh đầu, một quả sút phạt, mà trọng tài chưa thổi còi nó đã sút phạt làm hàng rào VN chưa kịp nhảy lên, pha ghi bàn số 1 thằng số 10 rõ ràng đè hậu vệ VN mà trọng tài lại thổi cho vào, thật là bất công cho đội tuyển VN.

co3d
21-07-2007, 22:49
thua keo này ta bày keo khác, lần sau dứt điểm chính xác hơn thì không bị thua . bọn i rac ăn may quá, một quả đánh đầu, một quả sút phạt, mà trọng tài chưa thổi còi nó đã sút phạt làm hàng rào VN chưa kịp nhảy lên, pha ghi bàn số 1 thằng số 10 rõ ràng đè hậu vệ VN mà trọng tài lại thổi cho vào, thật là bất công cho đội tuyển VN.

Thua 2 trái nhưng vẫn có cái j đó gọi là ấm ức, mình đá ko tệ chút nào. Cuối hiệp 1 có 1 cơ hội ngon ăn, từ pha cản phá liên tiếp 2 lần của Huy hoàng lên banh á, hay quá nên vẫn còn nhớ... Rõ ràng thấy phe kia thắng ko thuyết phục, vì nó ko có đợt phản công nào thành bàn, chỉ ghi từ những quả đá phạt. Nếu ghi bàn trước sự truy cản bất lực của phe mình thì mới chấp nhận. Ngẩng cao đầu về nước!

hello_you
21-07-2007, 22:53
vấn đề không phải là may hay không ,mà là trình độ của ta chưa đủ để đánh những trận đấu lớn
thật ra chỉ cần iraq ghi 1 bàn là ta không thể gỡ được.đội bạn ép sân từ phía sân nhà ta mình chịu sao nổi .

nói chung kết quả phản ánh đúng trình độ rồi .

chỉ tiếc cho bao nhiêu cổ động viên ta sang xem trận hơi phí tiền :D :D

security_plus
21-07-2007, 22:56
Trời đất, vậy còn không phục nữa?
Tui thì tâm phục, khẩu phục luôn đó :)
Giả sử mà còn 90' nữa thì VN còn thua nữa.
Hoặc giả sử có đá lại cũng vẫn thua. Đội bạn hơn đội mình rõ ràng là 2 bậc (1 bậc của Thái, một bậc tầm châu lục).
Mong mọi người vui vẻ chấp nhận :) rồi tìm cách "bày keo khác" coi sao :)

security_plus
21-07-2007, 22:58
chỉ tiếc cho bao nhiêu cổ động viên ta sang xem trận hơi phí tiền :D :D

Dân đi chơi vậy chắc là dân nhà giàu rùi :)

Với lại qua đó đâu phải đi coi đá banh không đâu. Tiện thể đi du lịch luôn mà :d

ngocquang19877
21-07-2007, 23:06
Cá độ ko??? đã 2 trận nay chưa có ai cá độ là chổng đít lên trời đi quanh Sài gòn, hay Nhón chân múa rối nhỉ, hehe. Đừng có trù VN, đi trái lại lòng mong mỏi của người hâm mộ. Công nhận nhiều chú thích bươi ghê!!!

may mà Iraq thả chỉ ăn 2 trái, không thì có chú chổng đít lên trời đi quanh Sai Gon lol.

security_plus
21-07-2007, 23:09
may mà Iraq thả chỉ ăn 2 trái, không thì có chú chổng đít lên trời đi quanh Sai Gon lol.

Lấy gì chứng minh là Iraq "thả"?

tienkhom
21-07-2007, 23:12
vấn đề không phải là may hay không ,mà là trình độ của ta chưa đủ để đánh những trận đấu lớn
thật ra chỉ cần iraq ghi 1 bàn là ta không thể gỡ được.đội bạn ép sân từ phía sân nhà ta mình chịu sao nổi .

nói chung kết quả phản ánh đúng trình độ rồi .

chỉ tiếc cho bao nhiêu cổ động viên ta sang xem trận hơi phí tiền :D :D

Vn từ trước vẫn chơi kiểu phòng thủ phản công kiểu Italy, nhừong cho đội bạn dư hơi mà chạy cho mệt , mấy pha phản công lần này không may bị hậu vệ nó phá thôi,VN đá nguy hiểm ko kém, nếu xem lại tổng kết các pha nguy hiểm có thể ghi bàn thì VN ko hề thua.

vneye
21-07-2007, 23:16
Iraq đã đá hết 80% sức đâu?

Có điều 11 thằng Iraq to đùng mà cứ đụng vào là lăn lộn ghê lắm, nhất là thằng 13. Tụi nó bị bệnh này từ thời đá với Olympic của mình cơ

david beckham
21-07-2007, 23:16
Iraq đúng là hơn mình 1 bậc ^^ , thấy rõ sự thanh thản trong lối đá của Iraq. Nếu nói Việt Nam gây sức ép thì chỉ có 3 phút cuối hiệp 1 . Giá như ...nguyên cả hiệp 2 Việt Nam đá như 3 phút cuối đó thì mình sẽ ko thua :D Tuy nhiên thua là thua , ko cãi được . Thua này là thua về cả thể lực + thể hình + khả năng chớp thời cơ + nhiều thứ khác . Tuy nhiên mình kết câu nói của ông QUang Huy (hình như vậy) "Đội Iraq đá chịu thương chịu khó, chắt chiu từng cơ hội một, còn VIetnam thì không " :D
Về nước thôi anh em , bao nhiêu tiền đang chờ ở nhà. Làm quả này là ăn đậm rồi . Cuối năm giã Thái Lan có khi còn vui hơn :D

vneye
21-07-2007, 23:23
Vn từ trước vẫn chơi kiểu phòng thủ phản công kiểu Italy, nhừong cho đội bạn dư hơi mà chạy cho mệt , mấy pha phản công lần này không may bị hậu vệ nó phá thôi,VN đá nguy hiểm ko kém, nếu xem lại tổng kết các pha nguy hiểm có thể ghi bàn thì VN ko hề thua.

Post thêm bài nữa.

Không phải đâu bạn ơi, mà do VN đá phòng thủ riết quen rồi, cho dù đụng đối thủ yếu hơn cũng ko bít cách tổ chức 1 thế trận áp đảo được :). Nói vậy hơi bùn nhưng thật là thế. Kỳ cúp Độc Lập thì phải, đá với Indo ko tấn công nổi 1 đợt vậy mà mình vẫn đá như gà mắc tóc.

Suốt trận hôm nay vẫn ko thấy được 1 sự thay đổi nào từ phía BHL để cải thiện lối chơi, vẫn là những suy nghĩ cổ hủ. Nếu là mình thì đã ko rút Anh Đức ra để thay Thanh Bình vào. Còn gì để mất đâu? Tại sao ko đá với 3 tiến đạo để Phước Hiệp hộ công, Công Vinh hơi chếch về cánh và Anh Đức đá cắm. Thay Công Minh= 1 tiền vệ thủ khác là Minh Chuyên thì có ích gì?

KL: Giải lần này 60% là may mắn và bất ngờ, chỉ có 40% phong độ cải thiện chút đỉnh, đặc biệt là những cầu thủ chạy cánh như Văn Nhiên, Quang Thanh (tiến bộ nhiều), Tấn Tài và 1 chút ánh sáng từ Huy Hoàng và Như Thành + Hồng Sơn (dù có lỗi trong bàn thua thứ nhất trận hôm nay).

Arkain
21-07-2007, 23:25
Up lên làm kỷ niệm cho một thời hoang tưởng cái nào:

http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/07/3B9F8618/30.jpg

vneye
21-07-2007, 23:28
@Arkain: "Hoang tưởng" gì ở đây bác? Thắng UAE 2-0, hòa Qatar 1-1, thắng Brahain 5-3, cũng có cơ sở hi vọng để đá với Iraq chứ! Nên nhớ là nếu ko thua sớm 1 bàn hơi bị kỳ ở phút thứ 2 thì Iraq đã ko có 1 thế trận nhà nhã như vầy!

Bác Arkain liệu có biết đá bóng ko nhỉ?

smallstop
21-07-2007, 23:29
hơi buồn 1 chút về kết quả, nhưng dù sao cũng phải công nhận iraq hơn mình rất nhiều về đẳng cấp. chỉ trông chờ vào tương lai...

Arkain
21-07-2007, 23:35
@Arkain: "Hoang tưởng" gì ở đây bác? Thắng UAE 2-0, hòa Qatar 1-1, thắng Brahain 5-3, cũng có cơ sở hi vọng để đá với Iraq chứ!

Bác có xem cái biểu ngữ trong hình chưa vậy? là VN 3-0 Iraq đó nghen!

tienkhom
21-07-2007, 23:53
Cũng phải công nhận từ trước tới nay I rắc đá trận này là hay nhất.

vneye
22-07-2007, 00:43
@Arkain: à ra bác nói cái hình, hehe, tưởng bác "trách" cả đống người "ảo tưởng" VN thắng trận trong đó có tui chứ, sorry sorry :D. Mà mấy ông trong hình cũng liều thật! Thằng Iraq nào ngứa mắt đánh bom cho 1 phát

hello_you
22-07-2007, 00:44
iraq chắc chắn là hơn ta rồi .nhìn cách đá của họ thì biết.chỉ buồn cho những người hy vọng quá nhiều cho đội tuyển thôi.bao nhiêu con tim sẽ phải khóc.chắc đêm nay nhiều người sẽ không ngủ được vì buồn

có lẽ ,ban huấn luyện của ta chưa hình dung thế trận lại như thế này .dù biết trước phải lui về phòng thủ từ đầu.vấn đề là ta có cái gì để tận dụng mà thắng họ thôi

Tiasangtinhyeu
22-07-2007, 11:19
Thua Hai BÀn TỪ ĐÁ PhẠt KhÔng PhỤc ChÚt NÀo CẢ...thẰng TrỌng TÀi KhỐn NẠn QuÁ.

tienkhom
22-07-2007, 15:57
no comments no comments no comments

co3d
22-07-2007, 20:33
may mà Iraq thả chỉ ăn 2 trái, không thì có chú chổng đít lên trời đi quanh Sai Gon lol.

Nói độ thì ko dám nói 1 câu mà cứ toang hoác cái mỏ lên, nghe nực cười thật, anh đọ là anh chấp nhận thua, ko như cái thằng độ thì ko dám, đến lúc ăn rồi thi toang hoác lên. Sao ko bày tỏ thêm tiếc nuối hơn nữa đi.
Irắc chỉ ăn 2 trái, haha. Thả hả! ghê nhỉ, ko có cái căn cứ j cũng ồn ào, shitt

nguyenhaanh_us
22-07-2007, 20:41
cuối cùng mình cũng đoán đúng kết quả mà chẳng thấy bác nào biểu dương gì cả buồn qua

nguyenniit1911
23-07-2007, 00:57
Vịt Nam sau trận gặp Iraq đã chứng minh cho thế giới thấy trình độ Đông Nam Á của mình. Khâm phục khâm phục. lol

phuong
23-07-2007, 09:18
Mình yêu đội tuyển Iraq. Vượt qua khó khăn, chiến tranh, bom đạn để thể hiện đẳng cấp thật sự. :D

Không thích cái đội tuyển nhiều chuyện, "chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng".

nohaoma
23-07-2007, 14:27
Vịt Nam sau trận gặp Iraq đã chứng minh cho thế giới thấy trình độ Đông Nam Á của mình. Khâm phục khâm phục. lol


Mình yêu đội tuyển Iraq. Vượt qua khó khăn, chiến tranh, bom đạn để thể hiện đẳng cấp thật sự. :D

Không thích cái đội tuyển nhiều chuyện, "chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng".

Con em mình sau khi thi xong, thất bại, mình chửi tụi nó là đồ ăn hại, vô tích sự, .v.v..

Mình làm như thế để làm gì ? Mình đã nghĩ gì trước khi nói như thế ? Chắc gì mình chưa từng thất bại như thế ?

phuong
23-07-2007, 14:39
Ai là con em của ai?????????????