PDA

View Full Version : Việt Nam-Qatar: Dự đoán & Bình luận



security_plus
12-07-2007, 15:51
Dự đoán trận VN - Quatar đi thôi ...

nokichuong
12-07-2007, 15:56
cái topic này sôi nổi quá ha
dự đoán tiếp trận VN-Quatar luôn đi
chắc trận này 1-1 quá

hungcrazy
12-07-2007, 15:56
Dự đoán trận VN - Quatar đi thôi ...

Thì 1 cái 2-0 nữa thui, VN 2, Quatar 0:-"

security_plus
12-07-2007, 16:44
Việt Nam sẽ thắng 1 - 0 hoặc cách biệt 1 bàn.
Trận đấu có 1 quả phạt đền không được thực hiện thành công :)

anhnguyenwww
12-07-2007, 17:35
còn tui thì dự đoán tỉ số là 2-1 VIỆT NAM sẽ thắng đem lịch sử mới về cho VN

thongtinlaptop
12-07-2007, 17:39
3-1 là kết quả chung quộc VN - QT

cái nick đó
12-07-2007, 18:26
em dự đoán 2-2 :D

co3d
12-07-2007, 18:35
Việt Nam sẽ thắng 1 - 0 hoặc cách biệt 1 bàn.
Trận đấu có 1 quả phạt đền không được thực hiện thành công :)

Thiệt cái tình chứ bác mà chơi trúng vụ này nữa em phong pác là sư phụ của em luôn, ngoại hạng anh sắp đến em nhờ nhiều nhiều, hehe

amida
12-07-2007, 18:58
Sẽ là 2-1 :) VN trận này sẽ thay đổi cách đá.

nokichuong
12-07-2007, 19:19
vẫn tỉ số cũ 1-1

"The message you have entered is too short.Please lengthen your message to at least 20 characters"

Cái gì đây :eek::eek::eek:

nickkenshin
12-07-2007, 19:21
Không dự đoan được tỷ số, nhưng Việt nam sẽ vào tứ kết

co3d
12-07-2007, 20:08
VN - Quatar 1:0 Tuyệt Vời!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

zhaoyun97
12-07-2007, 20:19
woa ... có cạ̉ tường thuật online luôn đây này ... trái đó thằng thủ môn quatar làm mình nhớ lại những ngày tháng tập tành làm thủ môn ... :D

thagnv
12-07-2007, 20:26
VN - Quatar 1:0 Tuyệt Vời!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đúng... hehe... quá tuyệt vời, nhìn thủ môn Quatar với trái bóng trông hay ghê! lol

amida
12-07-2007, 20:33
Đúng... hehe... quá tuyệt vời, nhìn thủ môn Quatar với trái bóng trông hay ghê! lol

Trái đó có 2 trường hợp:
- Thủ môn ói bóng, Công Vinh sẵn đà bay vào đệm cận thành và làm bàn. Mọi người sẽ tung hô 1 pha tấn công quá đỉnh.
- Thủ môn tự xử như chính diễn biến. Mọi người sẽ nói:"Hên thôi" :D.
2 cái đó không khác biệt trong đá bóng nhưng với miệng mồm CĐV + nhà báo sẽ khác biệt :D

hungcrazy
12-07-2007, 20:41
Giải lao gòi:D Tình hình là VN đang dẫn 1-0, trong chờ vào hiệp 2! VN ơi VN:D

xdanze
12-07-2007, 20:49
VN bị thương suốt, có lẽ phải ban luật đội mũ bảo hiểm khi đá bóng thôi.

xdanze
12-07-2007, 21:16
huề rồi, VN đuối rồi

TheHeTre
12-07-2007, 21:25
Hic hic, không được xem. Ai biết trên net có trang nào xem phim ti vi trực tuyến tốt không tiến cử một trang nào ^:(^

amida
12-07-2007, 21:30
It's over :) VN đang đứng trc cửa khó rồi :)

hungcrazy
12-07-2007, 21:31
Huề hên bà cố:( Mí phút cuối VN nhảy còn ko nổi T_T

nhicolai
12-07-2007, 21:35
He he, phải cám ơn cột dọc và xà ngang trên sân Mỹ Đình trong trận VN -Quatar.
Đề nghị thưởng nóng cho 2 cầu thủ : tiền đạo Thanh Bình và Thủ môn Hồng Sơn
Hy vọng VN đầu bảng để tiếp tục chơi trên sân Mỹ Đình linh thiêng

co3d
12-07-2007, 21:41
Thưởng cho Hồng Sơn là xứng đáng nhất, hôm nay về chắc người ngợm tọe luôn rồi, hic!

nokichuong
12-07-2007, 21:42
tưởng chừng có cơ hội thắng nó rồi,hix

DrX
12-07-2007, 21:43
Hic, 1-1 rồi bùn ghê :( Tui tưởng đội mình ăn rồi chứ, mấy phút cuối để thua xui quá :((

hungcrazy
12-07-2007, 21:44
hix, thưởng hết cho hàng hậu vệ VN lun ấy chứ:( Nắn giò hàng tiền đạo VN lại, hix, cả trận ko sút quả nào ra hồn, bàn thắn cũng nghiên về may mắnlol

cái nick đó
12-07-2007, 21:49
thôi, dù ra sao thì VN như vậy là tốt rồi :D

đúng là đặt chỉ tiêu thấp thì sẽ thi đấu tốt :D

VN thuộc hàng châu lục rồi đấy chứ lol

gamerchina
12-07-2007, 22:02
thôi, dù ra sao thì VN như vậy là tốt rồi :D

đúng là đặt chỉ tiêu thấp thì sẽ thi đấu tốt :D

VN thuộc hàng châu lục rồi đấy chứ lol
Châu lục quái gì ,là may mắn ủng hộ thôi !
Tớ không muốn so sánh với Thái nhưng cứ nhìn Thái Lan kìa
Trận vừa rồi ThaiLand thắng Oman 2 trứng .
Trước Asian Cup ,Thai Lan cũng đã thắng Qatar 2-0 trong trận giao
hữu .Hòa Iraq nữa .
Thái Lan mới ngang tầm châu Á chứ không phải VN đâu .

cái nick đó
12-07-2007, 22:04
ai chả biết thế, đùa tí cho vui :D

hello_you
12-07-2007, 22:27
mấy phút cuối may cho việt nam
1 quả đập xà ngang bay ra ngoài vạch vôi
1 quả đập cột dọc
thôi sức mình có vậy nên đá thế cũng tốt rồi

cái nick đó
12-07-2007, 22:41
bia đê bia đê... ăn mừng bóng đá VN đi vào lịch sử châu Á (thật đấy :D)

TongNghien
12-07-2007, 22:51
Bố khỉ.

Hồi 1966, miền Nam Việt Nam đá cho Nhật Bản, Hàn Quốc te tua. Còn tụi Tây Á là ...lụm.

Hồi 1993, Việt Nam đá với Qatar. Lượt đi thua 0-4, lượt về thua 0-4.

Bây giờ, 2007, Việt Nam đá với Qatar: 1-1.

Vậy là sao ?
Hỏng hỉu ?

Ta tiến lên hay ta ...thúi hẻo ???

cái nick đó
12-07-2007, 22:58
Bố khỉ.

Hồi 1966, miền Nam Việt Nam đá cho Nhật Bản, Hàn Quốc te tua. Còn tụi Tây Á là ...lụm.

Hồi 1993, Việt Nam đá với Qatar. Lượt đi thua 0-4, lượt về thua 0-4.

Bây giờ, 2007, Việt Nam đá với Qatar: 1-1.

Vậy là sao ?
Hỏng hỉu ?

Ta tiến lên hay ta ...thúi hẻo ???
lại chính trị rồi :(

123vn
12-07-2007, 23:39
hci ai xóa bài mình vậy...

vneye
12-07-2007, 23:45
Ừ, hòa rồi, hơi may mắn ấy.

Trận cuối với Nhật sẽ là "đẳng cấp", ko thì rớt, thế thôi :)

Vậy mà tốt đấy, Việt Nam thắng thì mai bịt tai ko coi báo mà đi làm!

jollibee
12-07-2007, 23:48
hci ai xóa bài mình vậy...
Mình xóa một số bài vì bạn dùng lời lẽ không hay khi trao đổi với Gamerchina.

Mong các bạn dùng từ thích hợp khi post bài trên ddth. :)

david beckham
12-07-2007, 23:56
vietnam hôm nay hên quá, :D nhưng thi đấu như thế là ngoan cường gòi ^^ Vietnam munnnnnnnnn nămmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

TongNghien
13-07-2007, 01:32
lại chính trị rồi :(

Tớ muốn nói đến trình độ bóng đá. Bạn đừng "nghéo" qua bên đó chứ :)

ips
13-07-2007, 08:45
lại chính trị rồi :(
Thế theo bác chính trị là gì ?

Theo tôi, VN hôm qua đá rất hay, nhưng đẳng cấp chỉ có thế thì kết quả như thế phải hiểu là "vượt mức" lắm rồi, không phải kêu ca gì.

Thực ra, tôi hiểu ý của Tổng Nghiện. Nền bóng đá nước nhà muốn tiến đến một trình độ cao phải thực sự sống trong một môi trường thật lành mạnh.

Không phải bây giờ chúng ta mới thấy đội tuyển đá hay như vậy, mà thực ra đội tuyển của chúng ta từ những thời đại "thế hệ vàng" của Huỳng đức, Hồng Sơn, Minh Chiến hay thời đại "kim cương" của những Tam Lang, Ngôn, Rạng cũng đã có những đẳng cấp có thể sánh với bóng đá châu lục.

Nhưng, nếu trong một môi trường không lành mạnh như chiến tranh, tiêu cực, bán độ thì mãi mãi không bao giờ nâng cao đẳng cấp được.

Sau những sự kiện bán độ của Quốc Vượng ... Sau vụ án Lương Trung Việt ... thế hệ của những Thanh Bình, Công Vinh, phần nào đó đã hiểu "không thể đá như thời Văn quyến" được. Thế là họ đã xã thân làm hết sức mình.

Thế đấy, như thế có chính trị không ?

cái nick đó
13-07-2007, 09:13
ips: em thấy bác với em hiểu khác nhau rồi, thôi không nói chuyện đó nữa :D

Think different
13-07-2007, 09:37
Hồi còn miền Nam, tuyển VN còn ăn Brazil, Argentina những 4,5 trái cơ đấy!:lick:

ips
13-07-2007, 10:07
Hồi còn miền Nam, tuyển VN còn ăn Brazil, Argentina những 4,5 trái cơ đấy!:lick:

Phát biểu thế này mới thực sự là khiêu khích :D

Tất nhiên một bộ não bệnh hoạn thì lời nói cũng bệnh hoạn nốt.

Lý do : không có trách nhiệm với lời phát ngôn của mình vì thiếu dẫn chứng thuyết phục.

Tôi thông cảm với suy nghĩ bệnh hoạn của TD vì tôi biết bạn thật sự chỉ có thể nói những việc thế thôi so với bộ não của bạn :D

Không thể đương đầu với những cường quốc bóng đá như Brazil hay Argentine. Tuy nhiên đội bóng hồi đó cũng đã đá nghiêng ngữa với đội Tây đức ....

















Tài tử :D

ips
13-07-2007, 10:31
Thôi, bỏ qua mọi bất đồng nhé.

Bây giờ hãy cùng nhau phân tích trận đấu ngày hôm qua với Quatar.

Phải nói là càng xem đội tuyển VN đá những trận trong khuôn khổ vòng đấu bảng cup asian lần này, tôi có một cảm giác sướng tê người.

Một đẳng cấp như thế mà đá những trận hay như thế chúng ta nên vui mừng vì đội tuyển đã tìm ra một lối đá phải nói là hết sức hợp lý cho từng đối thủ mạnh trong khu vực.

Công đầu tiên phải nói đến trọ lý HLV Mai Đức Chung vì đã thu thập những cầu thủ có thể nói là hay nhất nước.

Công thứ hai phải nói đến sự tiếp thu trên tinh thần cầu tiến của HLV Ridel. Ông ta có lẻ đã bớt bảo thủ và hiểu vị trí của mình trong vai trò người dẫn dắt đội tuyển. Riddel hình như đã thay đổi từ khi thay thận ? :D

Công thứ ba phải kể đến là sự hồi phục của Minh Phương. Anh ta có thể nói là linh hồn của đội tuyển. Nếu Minh Phương đừng xuống sức quá sơm, có thể đội tuyển chúng ta dã không bị thua.

Công thứ tư phải kể đến tất cả các cầu thủ đã xã thân vì màu cờ sắc áo. Trừ vị trí của Tài Em và Hùng Dũng, các vị trí khác đều đá thật sự thuyết phục, trong đó phải hoan nghênh thủ môn Hồng sơn, Huy Hoàng, Văn Nhiên và Tấn Tài. Họ đã làm hết sức mình.

Người đáng trách nhất ngày hôm qua không phải là Hùng Dũng mà là Như Thành. Hình như chấn thương của anh chưa đến mức phải thay ra, tuy nhiên anh đã buông súng quá sớm.

Tuy nhiên hòa là đã vượt mức rồi, chúng ta hãy quên đi trận cầu hôm nay để hướng đến trận quyết chiến sắp tới với Nhật bản.

Cục diện vẫn còn phía trước, con đường tiến đến vòng tứ kết không hẳn hẹp. Hãy hy vọng vậy :D

cái nick đó
13-07-2007, 10:56
nếu Thạch Bảo Khanh có thể thi đấu thì tuyệt biết mấy :(

amida
13-07-2007, 11:09
Không thể đương đầu với những cường quốc bóng đá như Brazil hay Argentine. Tuy nhiên đội bóng hồi đó cũng đã đá nghiêng ngữa với đội Tây đức ....


Công thứ hai phải nói đến sự tiếp thu trên tinh thần cầu tiến của HLV Ridel. Ông ta có lẻ đã bớt bảo thủ và hiểu vị trí của mình trong vai trò người dẫn dắt đội tuyển. Riddel hình như đã thay đổi từ khi thay thận ? :D


Lý do : không có trách nhiệm với lời phát ngôn của mình vì thiếu dẫn chứng thuyết phục.

Bảo người ta thiếu dẫn chứng thuyết phục mà ngay cả bản thân mình còn viết sai tên quốc gia, huấn luyện viên thì mình nghĩ bạn nên xem lại trách nhiệm của lời nói của mình hơn :)

Anyway, bài viết cũng có nhiều điểm đồng ý với ips :) Nhưng có điểm này thì chưa hiểu lắm:

Người đáng trách nhất ngày hôm qua không phải là Hùng Dũng mà là Như Thành. Hình như chấn thương của anh chưa đến mức phải thay ra, tuy nhiên anh đã buông súng quá sớm.

Như Thành xưa nay đá tuy không lăn xả như Huy Hoàng nhưng lại không ngại va chạm. Mình nghĩ chính anh ta hiểu rõ anh ta bị cái gì. Có lẽ cả anh ta lẫn ông Riedl đều hiểu rằng, nếu đau mà còn cố đá thì sẽ trở thành gánh nặng hơn là tỏ ra anh hùng, kiên cường, dũng cảm :) Cuối trận Thành Lương vẫn còn nói rằng Như Thành đang rất sốt sắng ở ngoài vì không đc cùng đồng đội "chiến đấu" tiếp. Hôm nay sẽ biết được thực trạng của các cầu thủ, chờ xem sao :)

PS: Ai bảo hôm qua mình may mắn không nhỉ. Cú sút sệt vậy thủ môn bất ngờ là phải. Dĩ nhiên phải có yếu tố tài năng thì mới thành bàn.

Trái đó có 2 trường hợp:
- Thủ môn ói bóng, Công Vinh sẵn đà bay vào đệm cận thành và làm bàn. Mọi người sẽ tung hô 1 pha tấn công quá đỉnh.
- Thủ môn tự xử như chính diễn biến. Mọi người sẽ nói:"Hên thôi" :D.
2 cái đó không khác biệt trong đá bóng nhưng với miệng mồm CĐV + nhà báo sẽ có khác biệt :D
Còn trái mà đội bạn ghi bàn, phải nói nếu không bật trúng chân hậu vệ mình thì Hồng Sơn cũng bắt gọn rồi :) Cái xui ở chỗ bật trúng mà bóng lại dốc thẳng lên, làm cả tuyến phòng thủ lệch trục, trong khi số 23 đội bạn lại quá nhạy cảm với pha bóng. 1 phần may và 1 phần tài năng giống mình thôi.
Xin dành 1 lời cảm ơn đến các chàng David tí hon đã kiên cường trước những gã khổng lồ Goliat. Hãy coi trận hôm qua như một buổi luyện thể lực. Chúng ta đã chơi hết mình và thiếu 1 tí may mắn thôi. Dù sao cũng cảm ơn Qatar, cống hiến những pha bóng thần tốc, để cho CĐV biết sợ mà quí những bàn thắng và nổ lực của tuyển nhà mình.

Think different
13-07-2007, 13:22
Phát biểu thế này mới thực sự là khiêu khích :D

Tất nhiên một bộ não bệnh hoạn thì lời nói cũng bệnh hoạn nốt.

Lý do : không có trách nhiệm với lời phát ngôn của mình vì
thiếu dẫn chứng thuyết phục.

Tôi thông cảm với suy nghĩ bệnh hoạn của TD vì tôi biết bạn thật sự chỉ có thể nói những việc thế thôi so với bộ não của bạn :D

Không thể đương đầu với những cường quốc bóng đá như Brazil hay Argentine. Tuy nhiên đội bóng hồi đó cũng đã đá nghiêng ngữa với đội Tây đức ....
Tài tử :D

Thế hồi xưa giờ bác không nghe qua lối nói cường điệu, phóng đại để châm biếm à! Kém cỏi quá!:lick:
Khi so sánh đánh giá ta phải xác định được cái mặt bằng chung. Kể từ khi Pháp xâm lược nước ta cũng là lúc môn bóng đá du nhập vào VN cũng tương đối sớm, có thể nói là song hành với các nước Âu Mĩ khác, cho nên trình độ tất nhiên là không quá thua kém rồi. Miền Nam khi xưa nhân viện trợ hàng loạt của Mĩ, tất cả nền kinh tế hầu như là chỉ để phục vụ giaỉ trí lính Mĩ. Đĩ điếm thuộc loại bất nhất thế giới (theo một sử gia Mĩ) thì tất nhiên bóng đá cũng phát triển theo vì nó cũng là một ngành công nghiệp giải trí mà.:lick:

quangvu
13-07-2007, 15:31
Xin dành 1 lời cảm ơn đến các chàng David tí hon đã kiên cường trước những gã khổng lồ Goliat. Hãy coi trận hôm qua như một buổi luyện thể lực. Chúng ta đã chơi hết mình và thiếu 1 tí may mắn thôi. Dù sao cũng cảm ơn Qatar, cống hiến những pha bóng thần tốc, để cho CĐV biết sợ mà quí những bàn thắng và nổ lực của tuyển nhà mình.

Chúng ta quá thừa may mắn ấy chứ, nêu kg thì kg phải chỉ 1-1 đâu. Thực chất VN chúng ta thua Quata rất nhiều, phải nói cảm nhận của mình thấy Quata dồn ép VN rất dữ, kg thua vì tình huống này cũng có thể thua về tình huống khác !

nguyenniit1911
13-07-2007, 15:39
Thế hồi xưa giờ bác không nghe qua lối nói cường điệu, phóng đại để châm biếm à! Kém cỏi quá!:lick:
Khi so sánh đánh giá ta phải xác định được cái mặt bằng chung. Kể từ khi Pháp xâm lược nước ta cũng là lúc môn bóng đá du nhập vào VN cũng tương đối sớm, có thể nói là song hành với các nước Âu Mĩ khác, cho nên trình độ tất nhiên là không quá thua kém rồi. Miền Nam khi xưa nhân viện trợ hàng loạt của Mĩ, tất cả nền kinh tế hầu như là chỉ để phục vụ giaỉ trí lính Mĩ. Đĩ điếm thuộc loại bất nhất thế giới (theo một sử gia Mĩ) thì tất nhiên bóng đá cũng phát triển theo vì nó cũng là một ngành công nghiệp giải trí mà.:lick:

Nói chung thì phần lớn dân Ba Ke nói chuyện rất là khó nghe lọt lỗ tai. lol

123vn
13-07-2007, 19:14
hic iraq thắng Aus 3-1 kìa các bác k0 phải Oman hay mà thằng Áu dở....chắc ky Japan cũng thế

Bim
13-07-2007, 22:05
Thái Lan quả là mạnh. Chưa bao giờ chịu thua kém chúng ta, ngay cả trong những lúc chúng ta đá rất thuyết phục như hiện tại.

Dù sao thì sau trận Úc-Iraq hôm nay có thể nói là Úc hữu danh vô thực. Việc Oman hòa Úc trước đây tưởng chừng do Oman đá hay nhưng thực tế là do Úc đá quá dở. Do đó, việc Thái Lan thắng Oman cũng phần nào hiểu được. Trận tới Thái Lan sẽ lại thắng Úc và dắt tay Iraq vào vòng trong.

Ngay cả Việt Nam thắng UAE cũng vậy, do UAE đá không hay. Bằng chứng là UAE đang bị dẫn 1-3 vào đầu hiệp 2 bởi Nhật Bản. Dù sao thì ngay sau đó, VN cũng đã chứng minh phần nào khả năng của mình khi hòa Qatar. Dù có phần may mắn nhưng cũng cần thừa nhận là ĐTVN đã chơi rất khí thế, rất sung mãn và cũng rất lăng xả.

jollibee
13-07-2007, 22:08
Người đáng trách nhất ngày hôm qua không phải là Hùng Dũng mà là Như Thành. Hình như chấn thương của anh chưa đến mức phải thay ra, tuy nhiên anh đã buông súng quá sớm.
Hình như bác ips nhắc đến tình huống cả đội dâng lên bắt việt vị thì Như Thành không dâng theo kịp, đang còn lồm cồm bò trước khung thành để đội bạn có cơ hội uy hiếp cầu môn đội nhà. Chấn thương có vẻ không đáng kể nhưng anh vẫn ra dấu thay người để mọi người không trách anh.


@ALL: Các bạn chỉ nên bàn luận về bóng đá. :)

amida
13-07-2007, 22:39
Thay người là đúng rồi, Như Thành bị dập cơ đùi, may là không nặng nhưng trận sau thì Hùng Dũng lại có dịp vào sân hiệp 2 :)

BlogThoiSu.com
23-07-2011, 00:36
đào mộ thôi hehe, định lập Topic mới nhưng search thấy cái Topic này nên khỏi :lick:
Tối nay không biết VN đá đấm sao đây, dân Qatar đang rất mất lòng tin vào đội nhà sau chuỗi trận giao hữu đáng thất vọng vừa qua, biết đâu đấy lại là điều không tốt cho tuyển VN.


P/S: Mod edit hộ cái tựa bài nhé ^^

br0™
23-07-2011, 09:12
Tưởng mới lập topic mà đc nhưng 53 post, ai dè .., hình như mai đá phải ko nhỉ ?

BlogThoiSu.com
23-07-2011, 13:38
@P: hehe, 23h đêm nay 23/7.

haitacvuitinh
23-07-2011, 14:26
Hi vọng là tỷ số là 2- 3 cho Việt Nam

diaoc3mien.vn
23-07-2011, 21:56
vote 1 phiếu niềm tin cho VN

hostnhanh.com
24-07-2011, 23:37
Thấy bình luận sôi động nhưng khi có kết quả lại không có ai cập nhật hết vậy. VN thua 3 trấy, hi vọng lượt về sẽ thắng 4 trấy để lọt vào vòng trong :d

adjacency
28-07-2011, 00:34
tui thì ko còn niềm tin gì ở VN nữa rồi, gặp giải thì bán độ, thua tụi chó Malaysia 2,3 lần là phát điên với VN rồi ... bán độ kiểu này thì đời nào bóng đá VN phát triển nổi ...

adjacency
28-07-2011, 00:35
lượt về việt nam đá công, chắc hốt bóng nhiều đây, mà tui nghi VN hốt quá :D

8bongda.com
28-07-2011, 01:01
lượt về việt nam đá công, chắc hốt bóng nhiều đây, mà tui nghi VN hốt quá :D
sao bi quan thế, thực ra trận lượt đi VN thua đậm bởi hàng thủ chơi tệ, thủ môn xử lý bóng bổng kém, không phải Qatar nó quá mạnh bác ạ :D

0988338837
28-07-2011, 22:03
Thi đấu quả cảm, các cầu thủ Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 mang ý nghĩa danh dự trước đối thủ mạnh hơn trong trận lượt về vòng loại World Cup 2014. Không thể vượt qua bất lợi bị dẫn 3-0 sau trận lượt đi nhưng thày trò HLV Falko Goetz đã đem lại niềm tin cho người hâm mộ.

Kết quả trận lượt về tại sân Mỹ Đình tối thứ năm: Việt Nam 2-1 Qatar

Bàn thắng: Trọng Hoàng 59', Quang Hải 77' - Ahmed 16'

Kết quả chung cuộc Việt Nam 2-4 Qatar

Diễn biến chi tiết:

Đội tuyển Việt Nam thi đấu trong trang phục màu đỏ, còn Qatar màu trắng.

Đội hình thi đấu của tuyển Việt Nam: thủ môn Mạnh Dũng; hậu vệ Quang Thanh, Long Giang - Chí Công, Việt Cường; tiền vệ Tấn Tài, Trọng Hoàng - Tài Em (Minh Châu 33'), Thành Lương (Văn Quyết 63'); tiền đạo Công Vinh - Ngọc Thanh (Quang Hải 69')

Hiệp một:

Việt Nam mạnh dạn lên bóng ngay từ những phút đầu. Các đợt tấn công xuất phát chủ yếu từ hai cánh.

Phút thứ tư, Việt Nam tổ chức đợt tấn công nhuần nhuyễn bên cánh phải, buộc hậu vệ Qatar phá bóng chịu phạt góc.

Việt Nam chiếm thế chủ động trong khi các cầu thủ Qatar tỏ ra lúng túng trong những phút đầu. Tuy nhiên, với thể hình cao lớn, đội khách hóa giải sức ép không mấy khó khăn.

Phút thứ 8, cầu thủ số 15, Ahmed tung cú sút chân phải từ cự ly 18 m, bóng dội cột dọc của Việt Nam.

Phút thứ 10, Việt Cường của tung cú sút xoáy từ cánh trái nhưng bóng đi vào vị trí của thủ môn Qatar.

Phút 16, Qatar có bàn mở tỷ số. Tận dụng khoảnh khắc thiếu tập trung của hàng thủ Việt Nam, Ahmed nhảy lên cướp bóng rồi sút vô lê chính xác từ cự ly 17 m.

Phút 19, trong tình huống phạt góc, Công Vinh thực hiện pha bay người đánh đầu sở trường. Thủ môn Qatar đã chọn đúng vị trí để cứu thua.

Phút 26, Tấn Tài lại đá phạt góc cho Công Vinh đánh đầu căng về phía khung thành Qatar, nhưng thủ môn đối phương một lần nữa chọn đúng vị trí.

Bị dẫn trước nhưng Việt Nam kiểm soát bóng nhiều hơn và chơi chủ động hơn. Trong khi đó, Qatar lùi khá sâu đội hình về phần sân nhà và chỉ tổ chức phản công mỗi khi có cơ hội rõ ràng. Các pha phản công của Qatar gây nhiều sóng gió cho khung thành Việt Nam vì các cầu thủ Việt Nam thường gặp bất lợi về thể hình và tốc độ trong các pha tranh chấp tay đôi.

Giữa hiệp một, tiền vệ Tài Em bị chấn thương và phải rời sân. Người vào thay là Minh Châu.

Phút 36, trong tình huống phạt góc, trung vệ cao lớn mang áo số 3 của Qatar bật cao hơn tất cả đánh đầu nguy hiểm. Bóng bay chệch khung thành Việt Nam.

Phút 44, Việt Nam được hưởng quả phạt trực tiếp ngay bên ngoài vòng cấm Qatar. Công Vinh tung cú sút xoáy, bóng bay sát xà ngang.

Hiệp một kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Qatar. Tỷ số hai lượt tạm thời là 4-0.

Hiệp hai:

Qatar bắt đầu hiệp hai với những pha đeo bám quyết liệt ở tuyến giữa. Một số cầu thủ khách cũng không ngần ngại dùng tiểu xảo. Phút 50, tiền đạo Sebastian Quintana cố tình giả vờ bị húc đầu khi đứng gần một hậu vệ Việt Nam. Trọng tài không công nhận tình huống nhưng cũng không rút thẻ phạt cảnh cáo Quintana.

Phút 53, Việt Nam có cơ hội gỡ hòa rõ ràng. Ngọc Thanh tỏ ra thiếu tự tin, chuyền ngang mất bóng thay vì sút từ cự ly 16 m.

Phút 59, Việt Nam bất ngờ gỡ hòa 1-1. Tận dụng tình huống chần chừ của hậu vệ Qatar, Trọng Hoàng băng lên từ phía sau cướp bóng rồi sút cứa lòng chính xác trong thế đối mặt thủ môn.

Sau khi gỡ hòa, Việt Nam tiếp tục kiểm soát bóng tốt hơn. Một số tình huống gần vòng cấm địa Qatar có thể đã gây nguy hiểm nếu các cầu thủ Việt Nam xử lý chính xác hơn.

Phút 74, Việt Nam tổ chức tấn công phá bẫy việt vị. Công Vinh suýt có cơ hội đối mặt thủ môn nếu hậu vệ Qatar không kịp phá đường chuyền ngang của Quang Hải.

Phút 77, Việt Nam có bàn nâng tỷ số lên 2-1. Đón đúng điểm rơi sau quả tạt từ cánh phải, Quang Hải, cầu thủ vào thay Ngọc Thanh trước đó không lâu, bật cao đánh đầu căng. Bóng bật tay thủ môn Qatar bay vào lưới.

Có lần vượt lên dẫn trước đầu tiên trong hai lượt, các cầu thủ Việt Nam thi đấu đầy hứng khởi trong những phút tiếp theo. Qatar phải lùi sâu đội hình về phòng ngự.

Về cuối trận đấu, các cầu thủ Việt Nam kiên nhẫn tổ chức tấn công. Tuy nhiên, Qatar chủ động chơi chậm, kéo giãn đội hình và thành công trong việc giữ nguyên tỷ số 2-1.

Với cuộc lội ngược dòng bất ngờ trong hiệp hai, Việt Nam đã có chiến thắng xứng đáng mang ý nghĩa danh dự.

Qatar đi tiếp tại vòng loại World Cup khu vực châu Á với kết quả chung cuộc 4-2.

Theo vnexpress

truongtinnhan
31-07-2011, 10:14
trận vừa rồi VN thi đấu như vậy là tốt joi :)

ducanhtk1
31-07-2011, 18:29
việt nam đang hăng máu, có khi dập cho Q 3 trái mất

horeoca
03-08-2011, 21:22
Viet nam co thắng thì vẫn bị loại nhưng cũng hay, xem cũng hấp dẫn chứ ko lượt đi nhi