PDA

View Full Version : Các bộ phim chiến tranh đáng xem!



nino
11-07-2007, 21:09
Chào các bác, mình rất thích xem phim thể loại về chiến tranh, các bác có biết những phim nào hay tư vấn cho mình biết với.
Cảm ơn các bác rất nhiều!!!

Arkain
12-07-2007, 03:13
Saving Private Ryan là một trong những phim về Đệ Nhị Thế Chiến mà tớ thích nhất.

http://www.youtube.com/watch?v=314I-9dy51E

Đoạn đầu phim, lúc binh lính Đồng Minh đổ bộ trên bãi biển Normandy trong ngày D-Day:

http://www.youtube.com/watch?v=mFQIuF590B4

Nếu muốn xem kỹ xảo explosions của đạo diễn Michael Bay thì xem Pearl Harbor (đoạt kỷ lục "bộ phim điện ảnh dùng nhiều chất nổ nhất" trong Guiness World Record).

http://www.youtube.com/watch?v=Xr6pVUv9cJQ

nino
12-07-2007, 15:54
Cảm ơn bác Arkain đã giới thiệu, 2 phim thật hay này em cũng có rồi, còn phim nào nữa không? bác giới thiệu thêm cho em với!!

dai-gai
12-07-2007, 17:23
mình thích phim chiến tranh hành động của Mỹ, Anh hơn.
Rất ghét coi phim chiến tranh của Việt Nam, nhất là mấy phim cách mạng (không bao giờ xem nổi)
phim mấy bà, mấy thằng đeo khăn rằng chạy lon ton, kêu thằng Mỹ này thằng Mỹ kia...ặc!
còn lính Nguỵ thì ăn mặc không ra sao, quần áo xộc xệch, nút thì cài thiếu, aó quần nhăn nheo, cầu vai quân hàm thì sai be bét, thiếu tùm lum, (bôi bác hết chỗ nói, trên thế giới không có lính nào mà ăn mặc kiểu như thế cả (nếu không muốn bị kỷ luật)
người trẻ xem thì chán, người già xem thì cười, cười cho cái ngu của thằng đạo diễn, không biết vì cố ý bôi bác hay không mà cho lính Nguỵ ăn mặc chả ra gì, hay vì cái ngu thiếu hiểu biết???
càng xem thì càng thấy cai ngu của đạo diễn.
xem nó giả tạo lắm....nên không bao giờ xem quá 1 phút, bật lên thấy là chuyển đài khác

Phim VN mà mình xem được là: phim chạy án, phim hướng nghiệp...nói chung mấy phim này hay, phản ánh đúng thực tế.
VN làm phim Xã Hội Hình Sự thì xem được hay sát thực tế, chứ làm phim về cách mạng chiến tranh thì thôi...xem không nổi

nino
13-07-2007, 15:12
Hic, mình chỉ sưu tập phim thể loại chiến tranh của nước ngoài sản xuất thôi, phim Việt Nam ngoài những phim trước đây trắng đen như mùa gió chướng, cánh đồng hoang .... thì mấy phim sau này miễn bình luận :)

Arkain
13-07-2007, 16:08
Một bên là phim ảnh nghệ thuật của dân làm để người lớn xem giải trí, một bên là công cụ tuyên truyền do các cụ trực tiếp cũng như gián tiếp xuyên tạc kịch bản với mục đích nhồi sọ con nít, so sánh khập khiễng thế =P

Phim với bối cảnh Thế Chiến: Enemy at the Gates (http://www.imdb.com/title/tt0215750), The Pianist (http://www.imdb.com/title/tt0253474), Schindler's List (http://www.imdb.com/title/tt0108052).

Phim với bối cảnh chiến tranh VN:Platoon (http://www.imdb.com/title/tt0091763), Apocalypse Now (http://www.imdb.com/title/tt0078788), We Were Soldiers (http://www.imdb.com/title/tt0277434)

nino
13-07-2007, 18:17
Cảm ơn bác Arkain!, phim Kẻ thủ trước cổng và Platoon em đã có trong bộ sưu tập, để em sẽ lùng mấy phim kia, cảm ơn Bác nhiều :)
Nhưng nếu bác còn biết thêm phim nào hay thì giới thiệu cho em luôn nhe :)
@all: Có các bác nào biết ở đâu bán phim Band of Brothers không chỉ em với (có phụ đề TV hay thuyết minh T Việt thì càng tốt), hồi trước có down được ở ephim nhưng cái HDD bị die nên em mất tiêu nó luôn còn ephim thì dạo này VNN không vô được :(

vnhichic
13-07-2007, 19:27
Có bạn nào có bộ phim "Giải phóng" của Liên Xô về WW-II ko nhỉ?

nino
14-07-2007, 14:27
Em không có rồi, chia buồn cùng bác!!

TheHeTre
14-07-2007, 16:45
Nhân tiện cho hỏi bác nào biết nơi có thể xem hoặc tải miễn phí các bộ phim nước ngoài hay không cho vài địa chỉ?

Cảm ơn trước nhé

The Old Man
14-07-2007, 22:46
Trong cuộc sống tôi đả thấy nhiều nhửng cãnh tàn phá thảm khốc của chiến tranh nên tôi không thích coi phim chiến tranh. Thật ra là không dám coi phim chiến tranh nó chỉ gợi lại những cãnh hải hùng đau lòng. Gia dình tôi cha và tất cả anh em đều là quân nhân và đã có những hy sinh mất mát đau đớn vì chiến tranh rồi nên chịu thua những phim chiến tranh không thể thưởng thức được.

Bác Nino thử tìm phim Hamburger Hill coi. Một trong nhửng phim thật là thảm khốc.

nino
15-07-2007, 06:42
Cảm ơn Bác T.O.M, em cũng nghe nói phim này hình như tên Tiếng Việt là Đồi thịt băm hay gì đó nhưng chưa tìm ra :(...,
@all: có bác nào biết ở đâu có bán không vậy?

TheHeTre
15-07-2007, 07:33
Sao nhiều phim hay thế mình chưa được xem nhỉ? Ai biết chỗ nào có Link cho giùm đi. Search mãi không thấy trang nào free :D

TheHeTre
15-07-2007, 07:41
Trời đất mạng "vịt teo" download torrent có 10kb/s.Hichic!

dly
15-07-2007, 07:48
Mấy film bác Arkain và bác Tom kể nhà cháu đều có đủ, tính chép gửi Nino "đồi thịt băm", khi bỏ vô đầu đĩa mới phát giác một số VCD của mình hư hết rồi, mấy film trên giờ kiếm không ra đâu Nino ơi, ngay lúc trước khi thấy xuất hiện mà không lụm lẹ thì cũng bó tay luôn

Arkain
15-07-2007, 08:19
CD/DVD trắng không tên tuổi có thể bị "data rot" bất cứ lúc nào, có khi "sống" được vài năm mà cũng có khi vỏn vẹn vài tháng, giơ đĩa lên ánh sáng là trông thấy rõ lủng lỗ lia chia vì lớp bên trong bị oxy-hóa, data chỗ còn chỗ mất. Bác Dê còn không mau mau back-up lại những đĩa vẫn còn chưa hư, không là cả bộ sưu tầm mất sạch lúc nào không hay =P

TheHeTre
15-07-2007, 08:30
Spam tiếp, hờ hờ. Bác nào từng xem phim hay kể thêm vào tên nữa nhé. Search torrent sướng gớm, khá nhiều :D

dly
15-07-2007, 08:43
Black hawk down, Patriot :wub:, Behind enemy lines

The Old Man
15-07-2007, 08:54
Vài phim củ mới nhưng hay:
Band of Brothers
The Longest Day
Patton
Das Boot
Enemy Below
Where Eagles Dare
The Great Escape
The Guns of Navarone
Days of Glory
The Pacific Theater
Tora Tora Tora
Letters from Iwo Jima
From Here to Eternity
The Great Raid
The Bridge On the River Kwai
30 Seconds Over Tokyo
Midway
Pork Chop Hill
The Bridges at Toko-Ri
Platoon
Full Metal Jacket
Apocalypse Now
Born on the Fourth of July

dly
15-07-2007, 08:58
The Longest Day


Chỉ vì cái film này mà ngày xưa biết mùi trốn học

TheHeTre
15-07-2007, 09:24
Nhiều quá, cảm ơn các bác. Em load xong bộ Hamburger Hill rồi, đang xem. Hihi :D nó tận 1,5GB lận

tonybrown
15-07-2007, 09:24
phim về War mà kỹ xảo hoành tráng xem mới hay, ví dụ như:
1/ về WW II
- Enemy at the gate. (rất hay cảnh đánh nhau trong thành phố ở đầu fim).
- Saving private ryan. (rất ấn tượng cảnh đổ bộ lên normandy, nhựng nội dung xạo quá).
- the wind talker,
- Pearl habor (kỹ xảo hoành tráng. nội dung dở ẹt)
- Schindler's List (cái này đúng ra ko là fim chiến tranh, nói về sự tàn bạo của phát xít thì được).
- Jacob lair (fim này ko có kỹ xảo, nhưng xem cực hay về niềm tin và hy vọng).

2/ về việt nam
- hambuger hill
- Apocalypse Now
- platoon. (xem fim này thấy quân việt nam toàn là ngừoi da đen, chắc nó bắt mấy anh philipin đóng fim ).

War triều tiên thì xem takeguki đi, won bin va jang dong gun đóng, nội dung cũng hay, kỹ xảo rất khá.

nino
15-07-2007, 15:01
phim về War mà kỹ xảo hoành tráng xem mới hay, ví dụ như:
1/ về WW II
- Enemy at the gate. (rất hay cảnh đánh nhau trong thành phố ở đầu fim).
- Saving private ryan. (rất ấn tượng cảnh đổ bộ lên normandy, nhựng nội dung xạo quá).
- the wind talker,
- Pearl habor (kỹ xảo hoành tráng. nội dung dở ẹt)
- Schindler's List (cái này đúng ra ko là fim chiến tranh, nói về sự tàn bạo của phát xít thì được).
- Jacob lair (fim này ko có kỹ xảo, nhưng xem cực hay về niềm tin và hy vọng).

2/ về việt nam
- hambuger hill
- Apocalypse Now
- platoon. (xem fim này thấy quân việt nam toàn là ngừoi da đen, chắc nó bắt mấy anh philipin đóng fim ).

War triều tiên thì xem takeguki đi, won bin va jang dong gun đóng, nội dung cũng hay, kỹ xảo rất khá.

Cu mày có Hambuger hill sao không cho anh mày mượn :(, chiều tối nay qua nhà cho mượn mấy cái phim nhe Huy, về sao ra luôn :D :D

nino
15-07-2007, 15:07
Vài phim củ mới nhưng hay:
Band of Brothers
The Longest Day
Patton
Das Boot
Enemy Below
Where Eagles Dare
The Great Escape
The Guns of Navarone
Days of Glory
The Pacific Theater
Tora Tora Tora
Letters to Iwo Jima
From Here to Eternity
The Great Raid
The Bridge On the River Kwai
30 Seconds Over Tokyo
Midway
Pork Chop Hill
The Bridges at Toko-Ri
Platoon
Full Metal Jacket
Apocalypse Now
Born on the Fourth of July

Bác T.O.M thế mà nói không thích xem phim thể loại này :)

tonybrown
15-07-2007, 19:18
Cu mày có Hambuger hill sao không cho anh mày mượn :(, chiều tối nay qua nhà cho mượn mấy cái phim nhe Huy, về sao ra luôn :D :D

em xem lâu rồi đại ca, ko có mua fim này, len net down đi,

nino
15-07-2007, 20:47
down về chắc "khùng" luôn :( :(, hôm nào qua XN đown dùm nhe :D, mạng ở bên này dạo này "củ chuối" quá.

The Old Man
15-07-2007, 21:37
Bác T.O.M thế mà nói không thích xem phim thể loại này :)
Bằng chứng là trên đài truyền hình vệ tinh đang chiếu Letters from Iwo Jima mà bác không vào coi. Bác nghe nói phim cũng hay và cảm động lắm. Chính vì vậy mà không muốn coi đó.
Đính chánh tựa phim là "Letters from Iwo Jima" chớ không phải là "Letters to Iwo Jima"
như đã gỏ lầm ở post trước.

nino
16-07-2007, 06:03
Em chỉ rành tiếng Em không hà, tiếng Anh thì chuối lắm... nếu chỉ coi thì coi hình không à :D, với lại cũng tùy bác T.O.M ơi, ở nhà em cũng có truyền hình cáp nhưng nhiều khi nó chiếu mình không rảnh xem mới ác. Ở bên này hiện nay cũng đã có bán phim Lá thư từ Iwo Jima... nhưng bản camera... chất lượng thì bác biết rồi... nên em chờ bản đẹp :), phim này trước đây cũng nghe bác Utbinh giới thiệu nhưng ở VN chưa có "bản đẹp" nên đến bây giờ vẫn... chờ đó bác T.O.M.

bhminh1309
27-02-2009, 21:41
Chắc hẳn trong chúng ta ko lạ gì về thể loại phim chiến tranh và mình là 1 fan của thể loại này. Tại đây mình đã sưu tập được 1 số phim chiến tranh và muốn share cho tất cả mọi người, tất nhiên là có phụ đề Việt.
Có lẽ nên đi vào vấn đề chính luôn.

Sau đây là những phần mềm hỗ trợ và hướng dẫn:


Phần mềm hỗ trợ download Rapidshare, Megaupload (và rất nhiều trang khác)


Universal Share Downloader v1.3.5.1


http://rapidshare.com/files/203192790/USD_1.3.5.1.rar

các bạn chỉnh lại đường dẫn save file download về như sau:

http://i372.photobucket.com/albums/oo170/bhminh1309/Upload/usd1.png
http://i372.photobucket.com/albums/oo170/bhminh1309/Upload/usd2.png

còn phần Update mình đã tìm được server update của USD, nên mỗi khi có update về phiên bản mới hoặc update các plugins sẽ tự động thông báo mỗi khi bạn chạy USD:

http://i372.photobucket.com/albums/oo170/bhminh1309/Upload/usd3.png


Codec




K-Lite Codec Pack 4.7.5 Full
http://rapidshare.com/files/215211387/klcodec475f.exe

K-Lite Mega Codec Pack 4.7.5
http://rapidshare.com/files/215210909/klmcodec475.exe

K-Lite Codec Pack 4.7.6 Update
Update for: K-Lite Codec Pack 4.7.5 (Mega/Full)
http://rapidshare.com/files/215207768/klcp_update_20090328.exe



Media Player




Windows Media Player 11
http://rapidshare.com/files/215024473/wmp11-windowsxp-x86-enu.rar

KMPlayer 2.9.4.1434
http://rapidshare.com/files/215171536/KMPlayer1434.rar

GOM Player 2.1.16.4631
http://rapidshare.com/files/215020184/GOMPLAYERENSETUP.EXE

BS.Player PRO 2.36 Build 990 - Multilingual
http://rapidshare.com/files/215026236/BS.Player_PRO_2.36_Build_990_-_Multilingual.rar


Danh sách các phim đã và đang upload:



Saving Private Ryan (1998) (http://www.ddth.com/showpost.php?p=1532541&postcount=1)
Enemy At The Gates (2001) (http://www.ddth.com/showpost.php?p=1534087&postcount=6)
Black Hawk Down (2001) (http://www.ddth.com/showpost.php?p=1579907&postcount=7)
Letters From Iwo Jima (2006) (720p.HDDVD.DTS.x264-ESiR) (http://www.ddth.com/showpost.php?p=1594122&postcount=8) ...still uploading
Windtalkers (2002) ...uploading
The Great Raid (2005) ...uploading
Assembly (2007) ...uploading
Flags Of Our Fathers (2006) ...uploading
Pearl Harbor (2001) ...uploading
Days Of Glory (2006) ...uploading
The Last Drop (2005) ...uploading
The Thin Red Line (1998) ...uploading
Flyboys (2006) ...uploading
Saints And Soldiers (2003) ...uploading
Defiance ...uploading
Valkyrie ...uploading
Tae Guk Gi: The Brotherhood of War ...uploading
Band of Brothers - All 10 episodes ...uploading


Sẽ update thêm trong thời gian tới.


News 30/3/2009:


update codec

K-Lite Codec Pack 4.7.5 Full
K-Lite Mega Codec Pack 4.7.5
K-Lite Codec Pack 4.7.6 Update

update media player

Windows Media Player 11
KMPlayer 2.9.4.1434
GOM Player 2.1.16.4631
BS.Player PRO 2.36 Build 990 - Multilingual

update Black Hawk Down (sub Việt) and OST Saving Private Ryan
update list film


News 8/4/2009:


update Letters From Iwo Jima (sub Việt) (720p.HDDVD.DTS.x264-ESiR) ...still uploading



Saving Private Ryan (sub Việt)

http://www.image-load.eu/out.php/i39683_privateryan.png

Đạo diễn : Steven Spielberg.
Diễn viên : Tom Hanks, Edward Burns, Tom Sizemore, Matt Damon, Jeremy Davies, Adam Goldberg, Vin Diesel.
Kịch bản: Robert Rodat
Hãng sản xuất : DreamWorks SKG
Thể loại : Chiến tranh
Xếp loại : R

Giải thưởng :
+ Oscar, 1999
. Best Cinematography - Janusz Kaminski
. Best Director - Steven Spielberg
. Best Effects, Sound Effects Editing - Gary Rydstrom, Richard Hymns
. Best Film Editing - Michael Kahn
. Best Sound - Gary Rydstrom, Gary Summers, Andy Nelson, Ron Judkins
Độ dài: 170 phút

Phim lấy bối cảnh chiến tranh trong thế giới thứ 2 kể về 1 đội biệt kích Mỹ do đại úy John H. Miller (Tom Hanks thủ vai) dẫn đầu đang cố gắng giải cứu 1 chiến hữu của mình là binh nhì James Francis Ryan (Matt Damon thủ vai) thuộc đội nhảy dù đang bị kẹt trong căn cứ địch. Ngoài ra, họ còn được biết Ryan là con của 1 gia đình có 4 anh em đều đi lính mà 3 người đã hy sinh, chỉ còn lại duy nhất Ryan còn sống sót nên cả đội quyết tâm cứu cho được Ryan để anh về đoàn tụ với gia đình.

http://i31.tinypic.com/28u30na.jpg
http://i26.tinypic.com/2urkpbm.jpg
http://i29.tinypic.com/308vep4.jpg
http://i31.tinypic.com/2vkn9j9.jpg
http://media.movieweb.com/galleries/905/561/lo/co0.jpg
http://media.movieweb.com/galleries/905/561/lo/co8.jpg
http://media.movieweb.com/galleries/905/561/lo/coa.jpg
http://media.movieweb.com/galleries/905/561/lo/co3.jpg
http://www.historyinfilm.com/ryan/images/beach4.jpg

Download - Tải về



http://rapidshare.com/files/203055468/Saving_Private_Ryan_1998.part1.rar
http://rapidshare.com/files/203075076/Saving_Private_Ryan_1998.part2.rar
http://rapidshare.com/files/203097721/Saving_Private_Ryan_1998.part3.rar
http://rapidshare.com/files/203190328/Saving_Private_Ryan_1998.part4.rar
http://rapidshare.com/files/203157215/Saving_Private_Ryan_1998.part5.rar
http://rapidshare.com/files/203173749/Saving_Private_Ryan_1998.part6.rar
http://rapidshare.com/files/203034483/Saving_Private_Ryan_1998.part7.rar

nino
27-02-2009, 22:31
làm sao tải được RS mà không có TK đây :( :(

kemcoi
28-02-2009, 18:50
Con gi nua thi upload luon di su huynh oi.

chuyenly
28-02-2009, 19:14
Nói về film chiến tranh không thể không nói đến "Band of Brothers" (2001) (http://www.imdb.com/title/tt0185906/)

cu anh
28-02-2009, 19:21
Tớ có phim đó nhưng chỉ phụ đề Tiếng Anh, xem mệt chết được :(

bhminh1309
28-02-2009, 23:03
Enemy At The Gates (sub Việt)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/ab/Enemy_at_the_gates_ver2.jpg/402px-Enemy_at_the_gates_ver2.jpg

Bộ phim tái hiện lại chiến công của xạ thủ huyền thoại Vasily Grigoryevich Zaytsev, anh hùng quân đội Xô Viết, trong trận đánh Stalingrad vào năm 1942.

Trong những năm đầu thập kỷ 30, Vasily Zaitsev còn là một đứa trẻ. Được sinh ra trong một gia đình thợ săn ở vùng núi Ural thuộc tỉnh Chelyabinsk, cậu được ông nội dạy cưỡi ngựa, bắn súng từ khi biết đi. Sau nhiều năm miệt mài luyện tập, cậu trở thành xạ thủ nổi tiếng khắp vùng.

Khi lớn lên, Zaitsev (Jude Law) gia nhập Hồng quân Xô Viết. Tháng 9 năm 1942, đơn vị của anh được lệnh tới Stalingrad - chốt chặn đường tiến quân xuống phía nam của phát xít Đức. Ở trên tàu, chàng lính trẻ quen một thiếu nữ tóc đen xinh đẹp tên là Tanya.

Đơn vị của Zaitsev bước vào trận đánh đầu tiên với một mệnh lệnh tối cao: không được lùi. Tất cả những binh lính bỏ trận địa sẽ bị chỉ huy xử tử tại chỗ vì tội phản quốc. Lực lượng Hồng quân được lệnh chiến đấu theo cặp, trong đó một người được phát tiểu liên, còn người kia chỉ cầm theo đạn. Nếu người cầm tiểu liên hy sinh, người cầm đạn sẽ lấy súng để tiếp tục chiến đấu. Zaitsev tái mặt khi chỉ được phát một hộp đạn 5 viên. Do không được trang bị đầy đủ như quân Đức nên thương vong của Hồng quân lớn hơn đối phương rất nhiều.

Zaitsev gặp chính trị viên Danilov (Joseph Fiennes) khi đơn vị của Danilov rơi vào ổ phục kích của quân Đức và hy sinh gần hết. Khi nhìn thấy 5 tên lính ở phía bên kia đường, Danilov nhường súng cho Zaitsev vì anh ít khi bắn súng. Chỉ với 5 viên đạn được phát, Zaitsev bắn hạ cả 5 tên phát xít. Tài bắn súng của Zaitsev khiến Danilov kinh ngạc.

Khi tổng tư lệnh Nikita Khrushchev tới Leningrad để chỉ huy việc bảo vệ thành phố, ông đã gặp mặt tất cả các chính trị viên. Nhờ có sự giới thiệu của Danilov nên đích thân Nikita Khrushchev ra lệnh cho Zaitsev vào lực lượng bắn tỉa của Hồng quân. Mục tiêu chính của anh là các sĩ quan cấp cao của Đức.

Những tay súng bắn tỉa của Hồng quân gây thương vong to lớn cho quân phát xít. Riêng cái tên Zaitsev trở thành nỗi ám ảnh của giới sĩ quan. Trước tình hình đó, Sở chỉ huy Đức phái thiếu tá Erwin König (Ed Harris) - xạ thủ bắn tỉa nổi tiếng - tới Stalingrad để đối phó với lính bắn tỉa của đối phương và cổ vũ tinh thần quân lính. Ngay khi tới nơi, Erwin gặp tướng Friedrich Paulus - chỉ huy tập đoàn quân dã chiến số 6 - để thảo luận tình hình. Erwin hứa sẽ tiêu diệt Zaitsev trước Giáng sinh. Viên thiếu tá tiết lộ rằng anh ta sẽ gài bẫy để Zaitsev lộ diện trước.

Khi biết quân Đức phái xạ thủ nổi tiếng tới để tiêu diệt Zaitsev, Bộ tư lệnh Hồng quân ra lệnh cho một xạ thủ tên Koulikov hỗ trợ anh trong cuộc so tài với Erwin. Koulikov từng là học trò của Erwin trước khi chiến tranh nổ ra nên anh hiểu rõ những thủ thuật của thầy cũ. Để khích lệ tinh thần của Zaitsev, nguyên soái Khrushchev công khai tuyên dương công trạng của anh trong một cuộc gặp với các cơ quan báo chí.

Dưới sự yểm trợ của Koulikov và một lính bắn tỉa nữa, Zaitsev thận trọng tìm kiếm Erwin trong từng ngôi nhà, trên từng đống đổ nát. Nhưng không chỉ bắn giỏi, Erwin còn rất thông minh và thừa kinh nghiệm trong việc đánh lừa đối phương. Anh ta đã hạ Koulikov bằng một phát bắn mà Zaitsev thừa nhận là "không tưởng". Một điệp viên của Nga đang hoạt động trong hàng ngũ quân Đức được lệnh đánh lừa Erwin để Zaitsev có thể đối đầu trực tiếp với xạ thủ người Đức. Trong trận đối đầu cuối cùng, Zaitsev gặp lại Tanya và chính cô đã cứu anh thoát chết ...

Vassili Zaitsev là nhân vật có thật trong lịch sử. Trong cuộc chiến Stalingrad, với vai trò là lính bắn tỉa, anh đã tiêu diệt được 257 sĩ quan Đức. Khi chiến sự đang diễn ra ác liệt, thành tích của anh được đưa lên báo để cổ vũ tinh thần binh lính. Sau khi cuộc chiến kết thúc, anh được phong anh hùng quân đội và được tặng thưởng nhiều huân chương chiến công.

Bộ phim được đặt tên theo cuốn tiểu thuyết Enemy at the Gate: The Battle for Stalingrad (1973) của nhà văn William Craig, người đã dày công tìm hiểu về cuộc đời của người anh hùng Vasily Zaitsev. Phần lớn nhân vật trong phim được xây dựng dựa trên những con người có thật.

Cuộc đối đầu trực tiếp giữa Zaitsev và Erwin chỉ là hư cấu. Theo một số công trình nghiên cứu hiện đại, không có tư liệu nào cho thấy một trận đọ súng như vậy từng diễn ra. Tuy nhiên, binh lính Nga tại Stalingrad hồi đó kể cho nhau nghe về cuộc đối đầu giữa Zaitsev và đại tá Heinz Thorvald - xạ thủ nổi tiếng nhất của quân Đức lúc bấy giờ. Sau khi Heinz Thorvald bị bắn hạ, Bộ chỉ huy quân Đức tuyên bố người chết tên là Erwin König, một thiếu tá, chứ không phải xạ thủ Heinz Thorvald huyền thoại. Họ làm như vậy để tránh gây dao động tư tưởng của binh lính.

Trong phim, Zaitsev và Tanya lấy nhau sau khi cuộc chiến Stalingrad kết thúc, nhưng thực tế không phải như vậy. Khi cuộc chiến kết thúc, cả hai đều nhận được tin người kia đã chết. Mãi tới nhiều năm sau đó Tanya mới biết rằng Zaitsev vẫn còn sống, nhưng lúc đó anh đã kết hôn.

Download



http://rapidshare.com/files/203441698/Enemy_At_The_Gates.part1.rar
http://rapidshare.com/files/203451332/Enemy_At_The_Gates.part2.rar
http://rapidshare.com/files/203459733/Enemy_At_The_Gates.part3.rar
http://rapidshare.com/files/203467641/Enemy_At_The_Gates.part4.rar
http://rapidshare.com/files/203476952/Enemy_At_The_Gates.part5.rar
http://rapidshare.com/files/203492608/Enemy_At_The_Gates.part6.rar
http://rapidshare.com/files/203582157/Enemy_At_The_Gates.part7.rar
http://rapidshare.com/files/203496497/Enemy_At_The_Gates.part8.rar


Hiện tại mình đang dự định up phim Black Hawk Down (2001) 720p BluRay DTS x264-CtrlHD, dung lượng 8Gb có sub Việt hoàn chỉnh. Rất mong được sự ủng hộ của tất cả mọi người.

bhminh1309
29-03-2009, 23:38
Black Hawk Down (sub Việt)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/0c/Black_hawk_down_ver1.jpg/400px-Black_hawk_down_ver1.jpg


Ngày khởi chiếu: 18/1/2002
Đạo diễn: Ridley Scott
Kịch bản:
Mark Bowden (book)
Ken Nolan (screenplay)
Đánh giá: 7,6/10
Phân loại: R
Sản xuất và phát hành:
# Revolution Studios
# Jerry Bruckheimer Films
# Scott Free Productions
# Sony Pictures Entertainment
# Columbia Pictures
Kinh phí thực hiện: $90,000,000
Doanh thu tại Mỹ: $108,638,745 (tính đến 14/4/2002)
Dài: 152 phút
Trailers---> http://www.imdb.com/title/tt0265086/trailers

Nội dung chính:

Bộ phim "Black Hawk Down" dựa theo cuốn tiểu thuyết ăn khách nói về cuộc chiến ở Somali vào tháng 10 năm 1993. Do bất đồng trong việc chia sẻ quyền lực, nội chiến đã xảy ra ở đất nước vốn đã nghèo đói và bị hạn hán triền miên. Liên Hiệp quốc và các tổ chức nhân đạo vội vã vào cuộc, nhưng những chuyến hàng cứu trợ đã bị Aidid - thủ lĩnh có nhiều quyền lực nhất, đang chiếm giữ thủ đô Mogadishu - cướp đi để nuôi quân của mình. Trước tình hình đó, 20.000 lính Mỹ đã đổ bộ vào Somali nhằm khôi phục trật tự. Kế hoạch Black Hawk được triển khai với mục tiêu truy bắt thủ lĩnh Aidid.
Được sản xuất sau sự kiện 11/9, bộ phim không chỉ nói về cuộc chiến ở Somali, mà trên hết là tình đồng đội cao đẹp giữa những người lính. Phim được dàn dựng quy mô, hoành tráng với sự diễn xuất đầy kịch tính của các diễn viên Josh Hartnett, Ewan McGregor, Eric Bana, Orlando Bloom...

http://us.movies1.yimg.com/movies.yahoo.com/images/hv/photo/movie_pix/columbia_pictures/black_hawk_down/_group_photos/josh_hartnett3.jpg
http://us.movies1.yimg.com/movies.yahoo.com/images/hv/photo/movie_pix/columbia_pictures/black_hawk_down/blackhawk2.jpg
http://us.movies1.yimg.com/movies.yahoo.com/images/hv/photo/movie_pix/columbia_pictures/black_hawk_down/blackhawk.jpg
http://us.movies1.yimg.com/movies.yahoo.com/images/hv/photo/movie_pix/columbia_pictures/black_hawk_down/blackhawk4.jpg
http://us.movies1.yimg.com/movies.yahoo.com/images/hv/photo/movie_pix/columbia_pictures/black_hawk_down/_group_photos/jeremy_piven1.jpg
http://us.movies1.yimg.com/movies.yahoo.com/images/hv/photo/movie_pix/columbia_pictures/black_hawk_down/_group_photos/gregory_sporleder2.jpg
http://us.movies1.yimg.com/movies.yahoo.com/images/hv/photo/movie_pix/columbia_pictures/black_hawk_down/thomas_guiry/blackhawk.jpg

Download (DVDRip)



http://rapidshare.com/files/214423147/Black_Hawk_Down_2001_DVDRip.part01.rar
http://rapidshare.com/files/214422924/Black_Hawk_Down_2001_DVDRip.part02.rar
http://rapidshare.com/files/214431734/Black_Hawk_Down_2001_DVDRip.part03.rar
http://rapidshare.com/files/214550766/Black_Hawk_Down_2001_DVDRip.part04.rar
http://rapidshare.com/files/214565781/Black_Hawk_Down_2001_DVDRip.part05.rar
http://rapidshare.com/files/214596190/Black_Hawk_Down_2001_DVDRip.part06.rar
http://rapidshare.com/files/214611739/Black_Hawk_Down_2001_DVDRip.part07.rar
http://rapidshare.com/files/214627634/Black_Hawk_Down_2001_DVDRip.part08.rar
http://rapidshare.com/files/214642261/Black_Hawk_Down_2001_DVDRip.part09.rar
http://rapidshare.com/files/214657290/Black_Hawk_Down_2001_DVDRip.part10.rar
http://rapidshare.com/files/214766055/Black_Hawk_Down_2001_DVDRip.part11.rar
http://rapidshare.com/files/214775180/Black_Hawk_Down_2001_DVDRip.part12.rar
http://rapidshare.com/files/214783984/Black_Hawk_Down_2001_DVDRip.part13.rar
http://rapidshare.com/files/214794039/Black_Hawk_Down_2001_DVDRip.part14.rar
http://rapidshare.com/files/214802773/Black_Hawk_Down_2001_DVDRip.part15.rar
http://rapidshare.com/files/214756238/Black_Hawk_Down_2001_DVDRip.part16.rar


Bonus: Soundtrack phim Saving Private Ryan


http://rapidshare.com/files/214809708/Soundtrack_-_Saving_Private_Ryan.rar

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

News 30/3/2009:


update codec

K-Lite Codec Pack 4.7.5 Full
K-Lite Mega Codec Pack 4.7.5
K-Lite Codec Pack 4.7.6 Update

update media player

Windows Media Player 11
KMPlayer 2.9.4.1434
GOM Player 2.1.16.4631
BS.Player PRO 2.36 Build 990 - Multilingual

update Black Hawk Down (sub Việt) and OST Saving Private Ryan
update list film

bhminh1309
08-04-2009, 11:58
Letters from Iwo Jima (sub Việt)
(720p.HDDVD.DTS.x264-ESiR)

http://i372.photobucket.com/albums/oo170/bhminh1309/Upload/LFIJ1.png

Release info:


RELEASE.NAME..: Letters.from.Iwo.Jima.2006.720p.HDDVD.DTS.x264-ESiR
RELEASE.DATE..: 27.05.2007
THEATRE.DATE..: 15.11.2006
RUNTiME.......: 2:20:38
SiZE..........: 6.5 GB
ViDEO.CODEC...: x264
FRAMERATE.....: 23.976
BiTRATE.......: 5140 kbps
RESOLUTiON....: 1280x536 (OAR)
AUDiO.........: English DTS 5.1 1536 kbps (from lossless TruHD track)
SUBTiTLES.....: Eng,Ro,Fin,Cze,Dan,Slv,Spa,Ger,Heb,Fre - all ASS
SOURCE........: Letters from Iwo Jima HD-DVD 1080p VC-1 Dolby TrueHD 5.1


Thông tin:


Tên phim: Letters from Iwo Jima
Phát hành: 2006
Thời lượng: 141 mins
Đánh giá: 8.1/10 (43,200 votes) - Top 250: #197
Thể loạii: Drama | History | War
Tagline: The battle of Iwo Jima seen through the eyes of the Japanese soldiers.
Đạo diễn: Clint Eastwood
Kịch bản: Iris Yamashita (screenplay) & Iris Yamashita (story) ...
Giải thưởng: Won Oscar. Another 16 wins & 15 nominations

IMDb Info: http://www.imdb.com/title/tt0498380/

Nội dung:

Câu chuyện về trận đánh lịch sử tại đảo Iwo Jima của Nhật Bản trong Đại chiến thế giới II qua lời kể của hai người lính sống sót. Sự bi tráng được thể hiện rõ qua những lá thư mà viên tướng chỉ huy quân đội Thiên hoàng gửi về cho gia đình.

Bộ phim mở màn bằng cảnh một đoàn khảo cổ đào xới vài hang động ở hòn đảo Iwo Jima ở phía nam Nhật Bản - nơi từng diễn ra một trong những trận đánh đẫm máu nhất trong Đại chiến thế giới lần thứ hai. Những chứng tích tìm được đưa họ quay trở về 60 năm trước.

Tháng 2 năm 1945, cục diện chiến tranh thay đổi chóng mặt. Phe phát xít thua trận khắp nơi. Trên mặt trận châu Á - Thái Bình Dương, phát xít Nhật co cụm về quê hương sau khi bị đẩy lùi trên tất cả các chiến tuyến. Đất nước mặt trời mọc trở thành điểm đến cuối cùng của quân Mỹ tại châu Á. Nhưng trên đường tiến quân, họ sẽ phải đối mặt với một chốt chặn ở phía nam: đảo Iwo Jima. Hòn đảo trở thành mục tiêu tấn công đầu tiên của Mỹ trên lãnh thổ Nhật Bản.

Bộ tư lệnh quân phiệt Nhật ra lệnh bảo vệ Iwo Jima tới người lính cuối cùng. Họ bổ nhiệm trung tướng Tadamichi Kuribayashi (Ken Watanabe), từng tốt nghiệp học viện quân sự Mỹ, làm tư lệnh quân đội trên đảo. Ngay sau khi nhận lệnh của thượng cấp, ông bay tới Iwo Jima đôn đốc binh lính xây dựng các công trình phòng thủ để chuẩn bị cho trận đánh sinh tử.

Người kể cho chúng ta nghe câu chuyện bi thương là binh nhì Saigo, một trong số những binh sĩ sống sót sau trận đánh lịch sử. Khi Tadamichi đi thị sát quanh đảo thì Saigo (Kazunari Ninomiya) cùng trung đội của anh đang đào công sự dọc theo bãi biển của đảo Iwo Jima. Giống như tất cả những người lính khác, anh vừa xúc đất vừa ca thán về chiến tranh, đặc biệt là về hòn đảo mà họ phải bảo vệ với tinh thần quyết tử. Không may là tiểu đoàn trưởng, đại úy Tanida, nghe được câu chuyện của hai người. Ông ta đánh Saigo và một người bạn của anh, binh nhất Kashiwara, vì tội thiếu tinh thần yêu nước và trung thành với Nhật hoàng. May mà tướng Tadamichi xuất hiện kịp thời. Ông tha cho hai người rồi chỉ thị: không được dùng biện pháp trừng phạt hà khắc đối với binh lính.

Sau một vòng thị sát quanh đảo, Tadamichi cảm thấy không hài lòng. Tổng số binh sĩ trên đảo là 22.000 người, nhưng ngày nào cũng có người chết vì thiếu lương thực và điều kiện vệ sinh kém. Rất nhiều người chết vì bệnh kiết lỵ. Bất chấp sự phản đối của những sĩ quan dưới quyền, Tadamichi ra lệnh cho binh sĩ ngừng đào công sự ở bờ biển để đào những đường ngầm trên núi Suribachi, đồng thời đưa trọng pháo vào các hang. Tất cả thường dân được sơ tán khỏi đảo. Chẳng có một chút hy vọng nào dành cho quân Nhật trong việc giữ Iwo Jima. Tuy thế, ông và binh lính ở đây sẽ phải chiến đấu tới người cuối cùng. Tadamichi cử đô đốc hải quân Ohsugi, viên sĩ quan đang trong tình trạng ốm yếu, vào đất liền để yêu cầu tăng viện.

Trận chiến trên đảo mở màn bằng đợt oanh kích ác liệt của hàng trăm máy bay ném bom Mỹ để “dọn đường” cho cuộc đổ bộ bằng đường biển. Sau những giây phút kinh hoàng, binh lính Nhật củng cố lại công sự để đón tiếp những chiếc tàu chiến của đối phương đang băng băng tiến về đảo. Tướng Tadamichi ra lệnh cho binh lính: phải giết chết 10 lính Mỹ trước khi tử trận. Từ trên những chiếc xuồng đổ bộ, hàng vạn lính Mỹ cùng xe tăng, trọng pháo nhảy xuống. Chờ cho quân Mỹ vào sâu, Tadamichi mới ra lệnh khai hỏa. Chỉ trong nháy mắt, khói lửa phủ kín đội hình của cả hai bên. Quân Mỹ nhanh chóng điều chỉnh đội hình rồi chia thành nhiều nhóm nhỏ đánh thọc sâu, tiêu diệt từng hỏa điểm bằng súng phun lửa. Chẳng mấy chốc họ đã kiểm soát được bãi biển và chuyển sang tấn công đỉnh Suribachi. Những khẩu súng phun lửa tiếp tục giúp lính Mỹ thiêu cháy quân Nhật ẩn nấp trong các hang. Ngoài biển, tàu chiến của Mỹ cũng nã pháo lên núi để yểm trợ cho bộ binh. Sức kháng cự của quân đội Thiên hoàng yếu dần.

Đến buổi chiều thì thế thượng phong nghiêng hẳn về phía quân Mỹ. Tiểu đoàn tiền tiêu của Saigo mất khả năng kháng cự do lực lượng mỏng, thiếu lương thực, đạn dược và nước. Yêu cầu chi viện về Sở chỉ huy bị từ chối, đơn giản là vì Tadamichi không thể làm gì hơn. Đề nghị tăng viện của ông không được Tokyo đáp ứng. Thay vào đó, họ phát trên radio một bài hát yêu nước để cổ vũ tinh thần cảm tử của binh sĩ. Tadamichi ra lệnh cho các cánh quân rút lui về trung tâm đảo. Nhưng các sĩ quan dưới quyền không làm theo mệnh lệnh ấy. Hoảng loạn, họ ra lệnh cho binh lính dưới quyền tự sát để bảo toàn danh dự. Binh lính Nhật đua nhau bắn vào đầu hoặc ép lựu đạn vào ngực rồi giật ngòi nổ. Nozaki cũng hành động tương tự, nhưng Saigo thì không. Anh muốn sống để trở về với vợ. Chàng binh nhất thuyết phục một binh sĩ cùng trung đội từ bỏ ý định tự sát. Hai người rời công sự và chạy về trung tâm của đảo …

Theo sử sách, trận chiến tại Iwo Jima là một trong những trận đánh ác liệt nhất trong Đại chiến thế giới lần thứ hai. Trong số 22.000 quân Nhật cố thủ tại đây thì có 20.000 người bị giết, chỉ có 216 người sống sót và bị bắt làm tù binh. Gần 2.000 người chết trước khi trận đánh diễn ra vì thiếu lương thực và bệnh tật.

Letters From Iwo Jima được quay cùng thời gian với Flags Of Our Fathers. Nhân vật duy nhất xuất hiện trong cả hai phim là Chuck Lindbert (Allasandro Maestrobuono), người lính Mỹ cầm súng phun lửa. Thành viên của hai đoàn thường xuyên gặp gỡ nhau.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Ken Watanabe đã được đọc những lá thư do chính tướng Tadamichi Kuribayashi gửi cho gia đình từ đảo Iwo Jima.

Trong phim có cảnh một trung sĩ đeo bom vào thắt lưng, nằm lẫn trong những xác chết rồi kích nổ khối bom khi xe tăng Mỹ đi qua. Cảnh này được dàn dựng dựa trên câu chuyện có thật về Satoru Omagiri, người từng ôm bom lao vào xe tăng Mỹ trong trận đánh ở đảo Iwo Jima.

Letters From Iwo Jima được đề cử Oscar cho Đạo diễn xuất sắc, Phim xuất sắc, Kịch bản gốc xuất sắc và Biên tập âm thanh xuất sắc. Bộ phim giành được giải Oscar dành cho Biên tập âm thanh xuất sắc và giải Oscar cho Phim nước ngoài xuất sắc.

http://i372.photobucket.com/albums/oo170/bhminh1309/Upload/LFIJ2.png
http://i372.photobucket.com/albums/oo170/bhminh1309/Upload/LFIJ3.png
http://i372.photobucket.com/albums/oo170/bhminh1309/Upload/LFIJ5.png
http://i372.photobucket.com/albums/oo170/bhminh1309/Upload/LFIJ4.png

***Vì đây là bản HD nên tạm thời mình sẽ post trước những phần đã up lên, những phần còn lại sau khi up xong sẽ post ngay lập tức và sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Download (720p.HDDVD.DTS.x264-ESiR)



http://rapidshare.com/files/218145352/Letters.from.Iwo.Jima.2006.720p.HDDVD.DTS.x264-ESiR.part01.rar
http://rapidshare.com/files/218162793/Letters.from.Iwo.Jima.2006.720p.HDDVD.DTS.x264-ESiR.part02.rar
http://rapidshare.com/files/218390102/Letters.from.Iwo.Jima.2006.720p.HDDVD.DTS.x264-ESiR.part03.rar
http://rapidshare.com/files/218403754/Letters.from.Iwo.Jima.2006.720p.HDDVD.DTS.x264-ESiR.part04.rar
http://rapidshare.com/files/218416595/Letters.from.Iwo.Jima.2006.720p.HDDVD.DTS.x264-ESiR.part05.rar
http://rapidshare.com/files/218431197/Letters.from.Iwo.Jima.2006.720p.HDDVD.DTS.x264-ESiR.part06.rar
http://rapidshare.com/files/218584093/Letters.from.Iwo.Jima.2006.720p.HDDVD.DTS.x264-ESiR.part07.rar
http://rapidshare.com/files/218601908/Letters.from.Iwo.Jima.2006.720p.HDDVD.DTS.x264-ESiR.part08.rar
http://rapidshare.com/files/218444950/Letters.from.Iwo.Jima.2006.720p.HDDVD.DTS.x264-ESiR.part09.rar
http://rapidshare.com/files/218458271/Letters.from.Iwo.Jima.2006.720p.HDDVD.DTS.x264-ESiR.part10.rar
http://rapidshare.com/files/218471859/Letters.from.Iwo.Jima.2006.720p.HDDVD.DTS.x264-ESiR.part11.rar
http://rapidshare.com/files/218485557/Letters.from.Iwo.Jima.2006.720p.HDDVD.DTS.x264-ESiR.part12.rar
http://rapidshare.com/files/218729825/Letters.from.Iwo.Jima.2006.720p.HDDVD.DTS.x264-ESiR.part13.rar
http://rapidshare.com/files/218740035/Letters.from.Iwo.Jima.2006.720p.HDDVD.DTS.x264-ESiR.part14.rar

nmd
08-04-2009, 14:04
Chưa xem phim nhưng nghe bản giới thiệu thì hay thiệt. Cám ơn bạn nhiều.

bhminh1309
08-04-2009, 22:33
cho hỏi sao lại sát nhập bài của mình vào vậy ? vẫn biết là để tránh trùng lặp nhiều topic cùng 1 chủ đề nhưng làm thế này thì những phim mới và cập nhật mới của mình mọi người làm sao có thể theo dõi tại link này (http://www.ddth.com/showpost.php?p=1532541&postcount=29) được. Phiền mod xem lại dùm.

Thanks !

nino
08-04-2009, 22:56
Chưa xem phim nhưng nghe bản giới thiệu thì hay thiệt. Cám ơn bạn nhiều.

Phim này đã xem rồi hay lắm.
Còn phim nào hay hay và mới nữa không vậy các bác?

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


cho hỏi sao lại sát nhập bài của mình vào vậy ? vẫn biết là để tránh trùng lặp nhiều topic cùng 1 chủ đề nhưng làm thế này thì những phim mới và cập nhật mới của mình mọi người làm sao có thể theo dõi tại link này (http://www.ddth.com/showpost.php?p=1532541&postcount=29) được. Phiền mod xem lại dùm.

Thanks !

em có luôn rồi bác ạ, cảm ơn bác nhiều lol

nhac khong loi
09-04-2009, 05:51
có 1 bộ phim chiến tranh (http://badien.net/?v=/category/9/phim_chien_tranh.html) của việt nam cũng khá hay : Áo Lụa Hà Đông (http://badien.net/?v=/info/529/the_white_silk_dress.html)

nino
20-04-2009, 21:30
Ở nhà cũng có luôn òi bác ui

20062187
23-04-2009, 01:19
http://www.somethingcools.com/poster/images/i_poster/r-point.jpg

http://movie.zing.vn/Movie/resources/media/image/R-Point.jpg






Cast: Woo-seong Kam, Byung-ho Song, ….
Genre: Action / Horror / War
Langage: Korea
Phim lấy bối cảnh nội chiến Việt Nam vào năm 1972. (lúc này một số lính Nam Hàn cũng tham gia vì là liên minh Mỹ, đánh cho miền Nam Việt Nam) Binh đoàn Battalion 53 được xem là mất tích tại một vùng chiến sự được gọi là điểm R. Thế nhưng sau đó ngưởi ta nhận được tín hiệu SOS từ binh đoàn này. Lập tức một đội đặc nhiệm khẩn cấp được thành lập dưới sự chỉ huy của Lt Choi Tae-in. Nhiệm vụ: giải cứu binh doàn đã mất tích và trở về an toàn trong 9 ngày. Và quả thật họ tìm thấy những người lính của binh đoàn Battalion 53. Tuy nhiên ... đó là chuyện không nên xảy ra

Screen shot:

http://img16.imageshack.us/img16/3644/rpoint.jpg

DOWNLOAD: Eng sub

http://rapidshare.com/files/220109451/R_Point_DVDrip.part1.rar
http://rapidshare.com/files/220109472/R_Point_DVDrip.part2.rar
http://rapidshare.com/files/220111696/R_Point_DVDrip.part3.rar
http://rapidshare.com/files/220112232/R_Point_DVDrip.part4.rar
http://rapidshare.com/files/220112216/R_Point_DVDrip.part5.rar
http://rapidshare.com/files/220111287/R_Point_DVDrip.part6.rar
http://rapidshare.com/files/220112241/R_Point_DVDrip.part7.rar

bhminh1309
26-04-2009, 10:53
Windtalkers (sub Việt)

http://i372.photobucket.com/albums/oo170/bhminh1309/Upload/Windtalkers1.png


Đạo diễn: John Woo
Diễn viên: Nicolas Cage , Christian Slater
Sản xuất: MGM
Kịch bản: Joe Dante
Thể loại: Hành động
Xuất bản: 2002
Độ dài: 134 phút

Ngay từ khi bắt đầu quay, "Windtalkers" nhận được sự quan tâm của dư luận và Bộ Quốc phòng Mỹ vì sự hoành tráng của nó. Nhưng khi ra rạp, nó khiến người ta thất vọng. Đây là lý do khiến bộ phim thất bại nặng nề về doanh thu.

Năm 1944, cục diện Chiến tranh thế giới II thay đổi hoàn toàn theo hướng bất lợi cho phe Trục. Trên mặt trận Thái Bình Dương, phát xít Nhật buộc phải rời bỏ nhiều vùng đất quan trọng. Nhờ co cụm lại nên sức kháng cự của quân đội Thiên hoàng hầu như không giảm đi là mấy. Bộ chỉ huy tối cao của quân Mỹ điên đầu khi những mệnh lệnh của họ đều bị đối phương giải mã thành công, gây vô số tổn thất cho các đơn vị. Các nhà toán học Mỹ sử dụng gần hết ngôn ngữ của các bộ lạc thiểu số làm mã khóa, nhưng chúng vẫn bị các chuyên gia của Nhật hóa giải. Cuối cùng, người ta quyết định dùng ngôn ngữ của bộ lạc Navajo, sinh sống trên cao nguyên Towering Arizona, bởi người Nhật không hề biết đến sự tồn tại của bộ lạc này. Thế là người ta động viên thanh niên của bộ tộc Navajo ra trận. Tất cả bọn họ được huấn luyện để trở thành binh sĩ truyền tin, giải mã. Trong số những người ra trận có hai người bạn chơi thân với nhau: Ben Yahzee (Adam Beach) và Charlie Whitehorse.

http://i372.photobucket.com/albums/oo170/bhminh1309/Upload/Windtalkers3.png

Phim mở màn với cảnh hạ sĩ Joe Enders (Nicolas Cage) và trung đội lính thủy đánh bộ của anh đối đầu với một đơn vị Nhật ở đảo Solomon (phía nam Thái Bình Dương) vào năm 1942. Do thua kém về số lượng, trung đội lính Mỹ bị tiêu diệt gần hết, chỉ còn lại Joe. Nhưng anh cũng bất tỉnh bởi sức nén của một quả đạn cối.

Joe được đưa tới một bệnh viện dã chiến trước khi chuyển tới căn cứ hải quân Kanneohe để điều trị. Gần hai năm sau, anh mới hoàn toàn bình phục nhưng một bên tai vẫn bị điếc. Với mong muốn được tiếp tục ra chiến trường, anh nhờ một nữ y tá bày cho cách lừa bác sĩ để vượt qua đợt kiểm tra sức khỏe và nhận giấy chứng nhận đủ sức khỏe chiến đấu. Trước khi trở lại mặt trận, Joe được thăng cấp lên thượng sĩ.

http://i372.photobucket.com/albums/oo170/bhminh1309/Upload/Windtalkers7.png

Quay trở lại chiến trường, Joe và trung sĩ Pete Handerson (Christian Slater), được giao nhiệm vụ bảo vệ Ben Yahzee và Charlie Whitehorse. Họ phải làm mọi thứ, kể cả hy sinh tính mạng, để đảm bảo sự an toàn cho hai anh chàng điện báo viên da đỏ. Vì mã khóa mới có tầm quan trọng sống còn, Joe và Pete được cấp trên chỉ thị: không được để hai binh sĩ da đỏ rơi vào tay kẻ địch trong tình trạng còn sống.

Ngày 16/6/1944, quân Mỹ đổ bộ lên đảo Saipan (quần đảo Marian) nằm ở giữa Thái Bình Dương. Đây là nơi có thể xây dựng sân bay khổng lồ phục vụ cho những chuyến bay tới nước Nhật của “pháo đài bay” B29. Binh chủng thủy quân lục chiến là lực lượng tiên phong trong chiến dịch chiếm Saipan.

http://i372.photobucket.com/albums/oo170/bhminh1309/Upload/Windtalkers4.png

Những binh sĩ thủy quân lục chiến đổ bộ lên Saipan dưới làn đàn dày đặc của quân Nhật. Vì là lần đầu tiên nếm trải mùi vị thực sự của chiến tranh, Ben và Charlie tỏ ra kinh hoàng trước cảnh bom rơi, đạn nổ, chết chóc. Không biết vì sợ hay xúc động mà Ben không hề xả súng về phía quân Nhật. Hai bên giằng co từng mô đất, từng chiến hào về đều chịu tổn thất to lớn về nhân mạng.

Những mật khẩu bằng tiếng Navajo của hai chàng da đỏ phát huy tác dụng to lớn đối với pháo binh khi được tung lên sóng điện đài. Nhờ chúng mà pháo binh Mỹ xác định chính xác tọa độ các mục tiêu bên trận địa quân Nhật. Các chuyên gia giải mã của Nhật tỏ ra bất lực trước trước những thông điệp được mã hóa bằng thứ ngôn ngữ lạ hoắc, với các âm tiết nghe vi vu như gió thổi.

http://i372.photobucket.com/albums/oo170/bhminh1309/Upload/Windtalkers2.png

Hăng say bắn giết nhưng Joe không rời mắt khỏi Ben. Có nhiều lúc anh phải lăn xả vào cứu anh bạn binh nhì chưa có kinh nghiệm trận mạc. Tranh thủ những phút mặt trận ngừng tiếng súng, Ben tìm cách bắt chuyện với Joe nhưng không được đáp trả. Trong khi đó thì bộ đôi Pete-Charlie lại tỏ ra khá thân thiết. Hai người thường lôi sáo, kèn ra thổi mỗi khi được nghỉ ngơi.

Tình hình chiến sự ngày càng ác liệt. Trong thế trận giằng co, việc bắn nhầm vào đồng đội xảy ra ở cả hai bên. Một lần pháo binh Mỹ nã đạn vào đội hình của tiểu đoàn lính thủy đánh bộ đúng lúc quân Nhật đang tràn lên. Nhờ sự mưu trí của Ben và Charlie mà cả đơn vị thoát hiểm. Một lần điện đài bị hỏng, lính Mỹ kẹt trong tầm bắn của pháo binh đối phương. Cùng màu da vàng với lính Nhật nên Ben cải trang thành lính Nhật rồi xâm nhập vào trận địa đối phương, cướp điện đài của chúng rồi gọi máy bay đến dội bom. Joe cũng phải bám theo anh chàng da đỏ để bảo vệ. Sau lần ấy, Joe bắt đầu nhìn Ben bằng con mắt khác.

http://i372.photobucket.com/albums/oo170/bhminh1309/Upload/Windtalkers5.png

Quân Mỹ bị đối phương bao vây khi đột nhập một làng trên đảo. Hai bên xông vào nhau đánh giáp la cà. Pete và Charlie chiến đấu anh dũng nhưng đều bị thương nặng. Biết Charlie là người Navajo, lính Nhật lao tới bắt sống để lấy mã khóa. Charlie bất lực nhìn bạn rơi vào tay địch rồi trút hơi thở cuối cùng. Không còn cách nào khác, Joe buộc phải kết thúc mạng sống của Charlie và đám lính Nhật bằng một quả lựu đạn để mã khóa Navajo không rơi vào tay địch.

http://i372.photobucket.com/albums/oo170/bhminh1309/Upload/Windtalkers6.png

Trong trận đánh cuối cùng, đơn vị của Joe lạc vào một bãi mìn rồi bị quân Nhật tấn công. Ben chiến đấu điên cuồng để trả thù cho bạn. Sự hăng máu của Ben khiến Joe phải cố gắng lắm mới bám theo kịp. Khi những người lính Mỹ áp sát các ụ súng của quân Nhật thì sĩ quan chỉ huy bị bắn chết. Quyền chỉ huy được giao cho Joe, nhưng cả anh và Ben đều bị thương nặng khi tìm cách lấy lại chiếc điện đài để gọi máy bay tới hỗ trợ. Sau đó, họ bị quân Nhật bao vây. Ben yêu cầu Joe bắn chết mình để bảo toàn mã khóa …

Đoàn làm phim nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của Bộ Quốc phòng Mỹ. Thậm chí họ còn được phép sử dụng căn cứ hải quân Kaneohe để làm nơi huấn luyện quân sự cho các diễn viên.Trước khi tiến hành quay, phần lớn diễn viên chính cùng 62 diễn viên phụ được đưa tới một trại huấn luyện dành cho tân binh của quân đội Mỹ. Tại đây, họ được huấn luyện hệt như lính thủy đánh bộ Mỹ trong Thế chiến thứ hai. Dưới sự hướng dẫn của thiếu tá James Dever, từng phục vụ 25 năm trong thủy quân lục chiến Mỹ, và một số sĩ quan khác, các diễn viên học cách nói chuyện, đi, chạy, bò và suy nghĩ như lính thủy đánh bộ.

Tìm kiếm những vũ khí từ thời Đại chiến Thế giới II là công việc khó khăn và mất nhiều thời gian nhất. Đoàn làm phim phải thuê một chuyên gia săn lùng vũ khí tìm cho họ 500 súng phun lửa từ những năm 40. Bên cạnh đó, nhóm thiết kế bỏ ra nhiều tuần để chế tạo 700 loại vũ khí bằng cao su, xe tăng Sherman, Stuart (cho quân Mỹ) và xe thiết giáp Hago (cho quân Nhật).

Kinh phí sản xuất Windtalkers vào khoảng 100 triệu USD, nhưng bộ phim chỉ thu về gần 110 triệu USD (40 triệu USD ở Mỹ và gần 70 triệu USD ở các nước khác). Phần lớn các báo chỉ trích đạo diễn John Woo vì ông tập trung quá nhiều vào vai do Nicolas Cage và Christian Slater đóng. Theo kịch bản, hai binh lính đọc mã người da đỏ là nhân vật chính, nhưng họ xuất hiện không nhiều trên màn ảnh.

Windtalkers còn bị chỉ trích vì không tái hiện các sự kiện lịch sử một cách trung thực. Trong phim, thủy quân lục chiến Mỹ thua kém đối phương về số lượng khi tấn công đảo Saipan. Nhưng trên thực tế, vào năm 1944, người Mỹ đã đổ xuống đây 127.000 quân với vũ khí hiện đại. Trong khi đó, quân Nhật chỉ có 31.000 quân được trang bị xơ xài. Mặc dù chiến đấu với tinh thần cảm tử, quân Nhật vẫn thất bại nhanh chóng.

Download



http://rapidshare.com/files/222888182/Windtalkers.part01.rar
http://rapidshare.com/files/222935841/Windtalkers.part02.rar
http://rapidshare.com/files/222955844/Windtalkers.part03.rar
http://rapidshare.com/files/222972737/Windtalkers.part04.rar
http://rapidshare.com/files/222987850/Windtalkers.part05.rar
http://rapidshare.com/files/225336525/Windtalkers.part06.rar
http://rapidshare.com/files/225350700/Windtalkers.part07.rar
http://rapidshare.com/files/225363782/Windtalkers.part08.rar
http://rapidshare.com/files/225374573/Windtalkers.part09.rar
http://rapidshare.com/files/225680003/Windtalkers.part10.rar
http://rapidshare.com/files/225665198/Windtalkers.part11.rar


Để đáp lại sự ủng hộ của mọi người, phim tiếp theo mình up sẽ là một bộ phim rất hay và cảm động (theo mình thì hay hơn tất cả các phim trên) với chất lượng HD và sẽ có D-Link cho các bạn, mọi người cố gắng chờ nhé.

nino
26-04-2009, 11:07
Phim này tựa TV là người đọc mã ... trong bộ sưu tập mình cũng đã có và phim xem rất hay, rất cảm động, cảm ơn bác đã giới thiệu.
Đang chờ bác giới thiệu típ đây !

gatrongtre
30-04-2009, 22:02
Phim hay...ma Việt Cộng. Thanks

mhphong1992
10-07-2009, 16:32
Letters from Iwo Jima
Direct link nè

http://www.mediafire.com/?oeywwcmdd13
http://www.mediafire.com/?euuymw0cwtm
http://www.mediafire.com/?jmi5nlynniz
http://www.mediafire.com/?vnk3nyikdnn
http://www.mediafire.com/?ydnhtmei4yl
http://www.mediafire.com/?t4ztwzjntgl
http://www.mediafire.com/?3ywmijjzlzn
http://www.mediafire.com/?ejzwzyynqnm
http://www.mediafire.com/?kymk5ommo5f
http://www.mediafire.com/?rudy2tbfyny
http://www.mediafire.com/?2undm4qtnak
http://www.mediafire.com/?womzigkjmii
http://www.mediafire.com/?myrmm4gmmqy
http://www.mediafire.com/?zzthiwt5mxo
70 part kia, đây mới có 14 part

nino
10-07-2009, 16:35
Cảm ơn bác nhiều, phim này em cũng có rồi, xem cũng rất hay đó bác!

mhphong1992
10-07-2009, 16:47
tớ mới nhờ anh bạn leech về acc MF của ông nứ :D
khi nào ông nứ leech xong mấy film kia thì post tiếp, hè rảnh quá kiếm gì giải trí :D

thèm tiền
10-07-2009, 19:34
mình cũng sưu tầm được 1 ít phim chiến tranh (http://iphim.in/?v=/category/9/phim_chien_tranh.html) các bạn có thể xem

tranngoclan1987
15-08-2009, 09:05
Hay là mấy bác coi Phim "Tinh cầu" phim về các anh hùng của nga trong thế chiến thứ 2. Coi phim này cảm động cực kỳ. Nói về một nhóm quân của gồm nhiều dân tộc (trừ đức), đi vào vùng đất bị đứt chiếm đóng để lấy thông tin của bọn chúng.

Cuối cùng cả đám chết hết, nhưng rất anh hùng. Coi mà cảm động quá

gà công nghiệp
05-10-2009, 04:07
Hay là mấy bác coi Phim "Tinh cầu" phim về các anh hùng của nga trong thế chiến thứ 2. Coi phim này cảm động cực kỳ. Nói về một nhóm quân của gồm nhiều dân tộc (trừ đức), đi vào vùng đất bị đứt chiếm đóng để lấy thông tin của bọn chúng.

Cuối cùng cả đám chết hết, nhưng rất anh hùng. Coi mà cảm động quá

em cũng coi phim này nhiều lần rồi bác ạ,rất cảm động:yes:

southVN
13-11-2009, 10:40
Sao không nghe các bác nhắc đến bộ "We were soldiers"(Cuộc chiến vô nghĩa 2)có Mel Gibson đóng đó,nói về trận đánh giữa Mỹ và QDNN Việt Nam năm 65 ở Cao Nguyên.Đơn Dương vì đóng trong phim này mà bị cấm đóng phim ở VN thì phải,có mấy đoạn coi cảm động lắm,như đứa con gái hỏi một ông đại tá tham chiến ở VN"Chiến tranh là gì hả bố"ông bố trả lời"Chiến tranh là cái người ta không muốn nhưng nó vẫn xảy ra,có khi là giữa các nước với nhau,có khi là cùng một nước,người bên kia muốn giết người bên này và bố phải đi ngăn chặn họ lại".và mỗi người lính Mỹ chết trận ở VN nói với đồng đội rằng"nhắn với vợ tôi rằng tôi yêu cô ấy"cảm động nhất là vợ của ông đại tá cầm một xấp giấy báo tử đến đưa cho từng người vợ của những người lính Mỹ,trận chiến này cả 2 bên Mỹ và QDNN VN chết cả đống,Tôi không biết các bác thấy sao chứ tôi coi thấy cũng hay lắm,có điều đồng phục của QDNN VN không giống với màu thật lắm,có nón lá và bà ba đen nữa,nón lá cũng không giống lắm,không biết cảnh quay ở đâu chứ phim này không thể quay ở VN được rồi

thuongshoo
26-11-2009, 16:35
đó! phim nói về vn nhưng nội dung phản động quá! ai mà thèm thằng hollywood làm chi!

southVN
27-11-2009, 19:52
Có thèm cũng đâu có bằng người ta đâu mà thèm.Thói ba hoa của người Việt mình thì quen rồi.Phim chiến tranh VN để nước ngoài làm thì hay hơn,VN làm mấy cái khỏi lửa như mấy cái đống ung muỗi ngày xưa thường làm khi chưa có thuốc chống muỗi đó,cách vài mét có một đống đều nhau.Phim buổi chiều đang chiếu trên HTV đó làm bối cảnh trước 75 mà coi 3 tập mới biết vì thấy lá cờ 3 sọc,còn mấy cái xấu xa trong phim thì y chang xã hội này.Phim chiến tranh VN mình làm thì thà đi coi đánh lộn sướng hơn.

nino
30-11-2009, 07:31
có phim nào mới hay hay không các bác?

mhphong1992
30-11-2009, 11:46
hình như là chưa có:D

nino
30-11-2009, 15:03
vậy à? cảm ơn bác nhe :rolleyes:

zzhayquendizz
30-11-2009, 15:54
oài link media fire fpt không down được rồi

A.K.A.Y
02-12-2009, 16:16
Bác nào có phim Đồi Thịt Băm link Media Fire ko ? Cho em xin. Thanks.

chuyenly
06-02-2010, 23:13
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/12/02/09/67451259762428.jpg
Phát hành: năm 1968-1971
Thể loại: chiến tranh
Đạo diễn: yuri Ozerov
Diễn Viên : Mikhail Ulyanov, Vasili Shukshin, Nikolai Olyalin, Larissa Golubkina, Michael Nozhkin, Valery Nosik, Vladimir Korenev, Eduard Izotov, Vladislav Strzhelchik, Ivan Pereverzev, Anatoly Romashin, Alexei Smirnov, Vladlen Davydov, Sergei Nikonenko, Vsevolod Sanaa, Vladimir Samoilov, Eugene Burenkov Boris Zaydenberg, Ingrid Andrin, Sergei Kharchenko

Quốc gia: Liên Xô, Đông Đức, Ba Lan, Ý, Nam Tư
Hãng Phim : Mosfilm
Ngôn ngữ: Nga
Thời gian: 445 phút
Giới Thiệu :
Vào Năm 2007 trước lễ kỉ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức trong cuộc chiến tranh thế giới thứ 2, kênh truyền hình 1 của Nga đã chiếu lại bộ phim sử thi hoành tráng, nhan đề là “Giải phóng”. Bộ phim này gồm 5 phần, trước đây được dựng theo tiểu thuyết cùng tên, nay đã được phục chế tỉ mỉ và chuyển sang phim kĩ thuật số.

Năm 1972, khi bộ phim này công chiếu, chưa hề có bộ phim tài liệu 22 tập do Nga, Vương quốc Anh, Pháp và Mỹ hợp tác sản xuất. Cũng chưa có bộ phim ấn tượng “Giải cứu binh nhì Ryan” của Mỹ. Và cũng chưa có các kĩ thuật máy tính điêu luyện, có thể giúp tạo ra những cảnh quay quần chúng tầm cỡ toàn thế giới. Thế nhưng tại 125 nước mà bộ phim được trình chiếu, khán giả đã cảm thấy sững sờ trước những gì họ chứng kiến trên màn ảnh. Đó không chỉ là ấn tượng về những cảnh chiến trận phi thường, những câu chuyện bi thảm của con người bình thường trong chiến tranh, mà còn là những ấn tượng trước câu chuyện trung thực về việc ai đã điều khiển và điều khiển như thế nào cuộc đấu tranh khủng khiếp giữa cái Ác và cái Thiện. Một nửa tỷ khán giả trên toàn thế giới đã đứng dậy vỗ tay hoan nghênh các vị anh hùng đã giải phóng thế giới khỏi họa phát xít.

Năm phần của bộ phim lịch sử “Giải phóng” đã phản ánh những sự kiện quan trọng nhất của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai trên mặt trận Liên Xô và Đức. Đó là trận đánh trên vòng cung Kursk – cuộc tấn công bằng xe tăng lớn nhất trong lịch sử, các chiến dịch tấn công năm 1944-1945 và cuộc tổng tấn công thắng lợi vào Beclin. Các tác giả của bộ phim sử thi đồ sộ này hình dung rất cặn kẽ về những gì mà họ muốn kể với khán giả. Chính bản thân họ đã đi qua suốt cuộc chiến tranh từ đầu đến cuối, nên họ biết rõ cái giá của chiến tranh. Tác giả kịch bản và họa sĩ đã chiến đấu trong binh chủng bộ binh, còn người quay phim – trong binh chủng xe tăng, còn đạo diễn – nhà làm phim chiến trận nổi tiếng của Liên Xô Iuri Ozerov- cũng là một chiến sĩ pháo binh. Vào một thời điểm ác liệt của cuộc chiến tranh, ông đã tự nhủ rằng, nếu được sống sót thì nhất định ông sẽ kể lại mọi chuyện đã xảy ra như thế nào.

Yuri Ozerov đã xây dựng bộ phim truyện xác thực một cách kinh ngạc. Tham gia đóng bộ phim này là những người lính thực sự, những chiến sĩ lái máy bay lừng danh, toàn bộ kĩ thuật quân sự và khí tài hoàn toàn phù hợp với trang bị của Hồng quân Liên Xô trong thập kỉ 40. Kết cục của bộ phim – cuộc tấn công tòa nhà quốc hội Đức đã được quay ở ngoại ô Beclin, tại những di tích hoang tàn của cuộc chiến tranh mà tại thời điểm đó người ta còn bảo tồn được. Tuy nhiên, giá trị chủ yếu của bộ phim này không chỉ nằm trong tính xác thực của nó. “Trong vòng 30 năm lại đây, lịch sử phim ảnh thế giới chưa làm được bộ phim nào phân tích một cách nghiêm túc các sự kiện trong chiến tranh thế giới thứ hai như vậy”, — nhà phê bình điện ảnh Nga Đaniil Đonđurei nói: Bộ phim này hấp dẫn ở tầm nhìn về chiến tranh. Nó đồ sộ trong bất cứ chiều đo nào: đó là dung lượng của khuôn hình, là số lượng nhân vật, là tính chất đa tầng lớp của câu chuyện. Từ câu chuyện của binh lính và sĩ quan, đến các vị tướng soái, Stalin và Hitle… Đó là những ưu điểm của bộ phim. Nó lôi cuốn và khiến người ta say mê, bởi đã kể về sự chiến thắng vĩ đại trong một cuộc chiến tranh vĩ đại.

nino
18-02-2010, 15:30
Hôm nọ qua bittorrent down được cái này rồi, cảm ơn bác chuyenly
Không biết Thái Bình Dương trên nét giờ có chưa nhỉ? tìm hoài chưa ra :(

chuyenly
18-02-2010, 21:19
Hôm nọ qua bittorrent down được cái này rồi, cảm ơn bác chuyenly
Không biết Thái Bình Dương trên nét giờ có chưa nhỉ? tìm hoài chưa ra :(

Mấy hôm Tết em cặm cụi down cái này qua Rapid :no:

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Cảm ơn bác Arkain!, phim Kẻ thủ trước cổng và Platoon em đã có trong bộ sưu tập, để em sẽ lùng mấy phim kia, cảm ơn Bác nhiều :)
Nhưng nếu bác còn biết thêm phim nào hay thì giới thiệu cho em luôn nhe :)
@all: Có các bác nào biết ở đâu bán phim Band of Brothers không chỉ em với (có phụ đề TV hay thuyết minh T Việt thì càng tốt), hồi trước có down được ở ephim nhưng cái HDD bị die nên em mất tiêu nó luôn còn ephim thì dạo này VNN không vô được :(

Cái này down Torrent đi bác, Có phụ đề rồi đấy. Em down được đủ bộ lâu rồi :lick:

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


phim về War mà kỹ xảo hoành tráng xem mới hay, ví dụ như:
1/ về WW II

- the wind talker,

- Jacob lair (fim này ko có kỹ xảo, nhưng xem cực hay về niềm tin và hy vọng).

Ý bác là :
-Windtalkers (http://www.imdb.com/title/tt0245562/)
-Jacob the Liar (hay tên chính xác theo tiếng Đức là Jakob, der Lügner) (http://www.imdb.com/title/tt0071688/)

nino
18-02-2010, 23:23
Mấy hôm Tết em cặm cụi down cái này qua Rapid :no:

[=========> Bổ sung bài viết <=========]



Cái này down Torrent đi bác, Có phụ đề rồi đấy. Em down được đủ bộ lâu rồi :lick:

[=========> Bổ sung bài viết <=========]



hì hì, có đủ rồi bác ơi, pacific bác đang down là bản Cam hay bản chính thức vậy?

chuyenly
19-02-2010, 08:46
hì hì, có đủ rồi bác ơi, pacific bác đang down là bản Cam hay bản chính thức vậy?

Ý em là đang down Giải Phóng của các bác Liên Xô chứ The Pacific (http://www.imdb.com/title/tt0374463/) thì đã công chiếu đâu :emlaugh:

hoanglantham
26-02-2010, 15:24
Saving Private Ryan là một trong những phim về Đệ Nhị Thế Chiến mà tớ thích nhất.

http://www.youtube.com/watch?v=aHhll-gnmjw

Đoạn đầu phim, lúc binh lính Đồng Minh đổ bộ trên bãi biển Normady:

http://www.youtube.com/watch?v=mFQIuF590B4



Em vừa coi xong phim này. Hay và xúc động.:shifty::shifty::shifty:

Arkain
02-03-2010, 18:03
Một số điều lý thú về "Saving Private Ryan" do tớ lược dịch từ mục Trivia trên IMDB:

Đoạt 5 giải Oscar (Best Cinematography, Best Director, Best Sound Effects Editing, Best Film Editing, và Best Sound)

Tất cả mọi diễn viên chính đều phải trải qua khóa thực tập cực khổ của nhà binh suốt một tuần lễ, ngoại trừ diễn viên Matt Damon (thủ vai James Ryan). Mục đích là để các diễn viên khác căm ghét anh ta và thể hiện thái độ này trong phim.

Con số tử thương: 206

Trong cảnh đổ bộ trên bãi biển Omaha, băng đạn mà các diễn viên đeo trên người được chế tạo bằng gỗ vì kim loại quá nặng.

Ngôn ngữ mà hai người lính Đức dùng khi giơ tay đầu hàng trên bãi biển Omaha là tiếng Tiệp (Czech). Họ kêu lên rằng "Xin đừng bắn tôi! Tôi không phải là người Đức! Tôi là người Tiệp! Tôi chưa giết ai cả! Tôi là người Tiệp!". Họ là thành viên của cái mà Phát-xít Đức gọi là "Các Tiểu Đoàn Đông Phương" (Ost Batallions), bị ép phải tham gia vào hàng ngũ quân đội Đức sau khi đất nước miền Đông Âu của họ (điển hình là Poland và Czech) bị rơi vào tay Phát xít Đức.

Được bầu chọn là phim chiến tranh hay nhất trong cuộc thăm dò năm 2005 của đài truyền hình Channel 4 (United Kingdom).

Tiếng súng được dùng trong phim được ghi âm tại một trung tâm bắn súng tại Atlanta với các loại súng thật từ thời Đệ Nhị Thế Chiến.

Lấy nguồn cảm xúc từ câu chuyện có thật của anh em nhà Niland (http://en.wikipedia.org/wiki/Niland_brothers).

Huy hiệu vòng tròn Thái Cực màu xanh và xám mà nhân vật "lính hậu phương" Upham đeo trên vai là huy hiệu của Sư Đoàn 29 Bộ Binh (http://en.wikipedia.org/wiki/29th_Infantry_Division_%28United_States%29). Tên thân mật của sư đoàn này là "Blue and Gray" vì khi được thành lập vào năm 1917, các thành viên trong sư đoàn này đến từ hai tiểu bang Virginia và Maryland, có nghĩa là họ từng đối đầu với nhau trên chiến trường trong cuộc Nội Chiến Hoa Kỳ và ngày nay sát cánh bên nhau (màu Xanh là màu quân phục của khối Union phía Bắc, màu Xám là màu quân phục của khối Confederate phía Nam).

Chi phí cho cảnh đổ bộ trên bãi biển Omaha là $11,000,000 và dùng hơn 1000 diễn viên phụ, đa số là lính trừ bị của lục quân và hải quân Ireland.

Khoảng 20 đến 30 diễn viên phụ từng trải qua giải phẫu cưa tay hoặc chân. Tay và chân giả được dùng để đóng những cảnh trọng thương.

Trong số những chiếc thuyền đổ bộ LCVP (http://en.wikipedia.org/wiki/LCVP) ở đầu phim, có 2 cái từng được dùng trong Đệ Nhị Thế Chiến.

40 thùng tròn (barrel) máu giả được dùng trong cảnh đổ bộ trên bãi biển Omaha.

Là bộ phim đầu tiên của Dreamworks đạt được doanh thu trên $100,000,000, tác phẩm cuối cùng của Steven Spielberg trong thế kỷ 20, và cũng là bộ phim có mức doanh thu cao nhất năm 1998.

Năm 2006, diễn viên Tom Hanks (vai Đại Úy John H. Miller) được tặng danh hiệu thành viên danh dự trong Hall of Fame của các biệt kích Rangers thuộc Lục Quân Hoa Kỳ.

Các rạp chiếu phim được chỉ thị để vặn volume lớn hơn mức bình thường khi chiếu phim này vì âm thanh đóng vai trò rất lớn.

Rất nhiều các cựu chiến binh D-Day đã gửi lời chúc mừng đến đạo diễn Steven Spielberg vì đã dựng nên quang cảnh chiến trường trông rất thật trong bộ phim này.

Trong đoạn đối thoại giữa Đại Úy John Miller và Binh Nhì Ryan trước trận đấu cuối cùng trong phim, diễn viên Matt Damon đã tùy cơ ứng biến để phăng ra câu chuyện về người anh và cô gái xấu xí trong kho chứa rơm. Đạo diễn Steven Spielberg thích câu chuyện này đến mức quyết định giữ nó trong phim, mặc dù không có trong kịch bản.

Khi Bộ Kiểm Duyệt Ấn Độ đòi hỏi Steven Spielberg phải cắt bớt những cảnh bạo lực đi, Spielberg thà rút lại kế hoạch công chiếu Saving Private Ryan tại Ấn Độ chứ không chịu cắt xén (trước đó Spieldberg đã phát biểu rằng cho dù bị phân loại NC-17 (http://www.ddth.com/showthread.php?t=256885) tại Mỹ đi chăng nữa thì vẫn giữ nguyên tác phẩm của mình). Nhận ra tầm quan trọng của vấn đề, Bộ Trưởng của Bộ Nội Vụ Ấn Độ đã đích thân xem thử, cảm thấy thán phục tác phẩm nghệ thuật này, và ra lệnh cho công chiếu tại Ấn Độ mà không phải cắt xén bất cứ chi tiết nào cả.

Steven Spielberg chính thức yêu cầu tất cả các rạp chiếu phim từ chối bán vé cho bất cứ ai một khi suất chiếu đã bắt đầu.

Cảnh thiện xạ Jackson bắn xuyên ống nhắm của đối phương thật ra không phải xảy ra trong chiến trường World War II, mà là thành quả của thiện xạ trứ danh Carlos Hathcock (http://en.wikipedia.org/wiki/Carlos_Hathcock) trong Chiến Tranh Việt Nam.

Chiếc xe gắn máy half-track vừa dùng bánh xe, vừa dùng xích sắt của Đức mà Đại Úy Miller gọi là "rabbit" có tên chính thức là "Kleines Kettenkraftrad HK 101", được sản xuất bởi hãng NSU Motorenwerke AG để kéo những máy móc và vật dụng nhỏ trên chiến trường. Sau Đệ Nhị Thế Chiến, hãng này sát nhập với Auto Union vào năm 1969 để thành lập hãng xe Audi sang trọng của Đức ngày nay.

kietkietk
03-03-2010, 19:11
cac pac giup em tim duong dan dơn phim midway voi
em tim mai ma ko thay

ducuytran
03-03-2010, 19:59
Nói về film chiến tranh không thể không nói đến "Band of Brothers" (2001) (http://www.imdb.com/title/tt0185906/)

Chuẩn! Và nên thêm The Pacific (cũng của HBO) vào list, chưa đc xem nhưng trailer trên HBO rất dã man.
Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=e99B80crU3E

vqt
10-03-2010, 10:40
Hôm nọ qua bittorrent down được cái này rồi, cảm ơn bác chuyenly


Chào bác nino. Bác cho xin đường dẫn cái torrent đấy được ko. Cái tên phim này (Giải Phóng) bằng tiếng Nga mà tớ ko biết tiếng Nga nên chẳng thể search được.

The Old Man
10-03-2010, 10:44
Các phim chiến tranh hầu hết đều có trong Torrent download

Arkain
13-03-2010, 10:36
The Hurt Locker, vừa đoạt 6 giải Oscars (bao gồm cả giải "Best Pictures") trong chương trình Academy Awards lần thứ 82.

http://www.youtube.com/watch?v=B6SuFVrvc58

nino
16-03-2010, 07:56
The Hurt Locker, vừa đoạt 6 giải Oscars (bao gồm cả giải "Best Pictures") trong chương trình Academy Awards lần thứ 82.

http://www.youtube.com/watch?v=B6SuFVrvc58

Phim này em có rồi bác Kền ạ, cảm ơn bác nhiều

còn đây mới HOT nè:

Pacific phần 1:

http://megashare.vn/dl.php/359191
sub Viet:
http://subscene.com/vietnamese/The-Pacific-Mini/subtitle-311217.aspx

Arkain
22-03-2010, 12:47
The Pacific
Miniseries của đài truyền hình HBO


http://www.youtube.com/watch?v=e99B80crU3E


http://www.youtube.com/watch?v=smoNSbMs9Yo


http://www.youtube.com/watch?v=eznAl2QJooQ


http://www.youtube.com/watch?v=M5Z6-DihMM0


http://www.youtube.com/watch?v=25ZrkLOLvP8

Giống như "Band of Brothers", The Pacific (http://www.hbo.com/the-pacific/index.html) cũng không phải là phim chiếu ngoài rạp, mà là miniseries truyền hình (gồm 10 phần) về Đệ Nhị Thế Chiến do Steven Spielberg và Tom Hanks sản xuất cho đài truyền hình HBO. Band of Brothers đi theo gót chân của Đại Đội E Company (http://en.wikipedia.org/wiki/E_Company,_506th_Infantry_Regiment_%28United_State s%29) (nickname là Easy Company, thuộc Trung Đoàn 506 Bộ Binh Nhảy Dù, Sư Đoàn 101 Airborne) trên các vùng đất bị Đức Quốc Xã chiếm đóng tại Châu Âu, còn "The Pacific" thì kể lại hồi ức của 16,000 binh sĩ thuộc Sư Đoàn 1 Thủy Quân Lục Chiến (http://en.wikipedia.org/wiki/1st_Marine_Division_%28United_States%29) phía bên kia Trái Đất.

Cái tên "The Pacific" trong ngữ cảnh này không phải là nói đến biển Thái Bình Dương, mà có nghĩa là Chiến Trường Thái Bình Dương (The Pacific Theater of Operations (http://en.wikipedia.org/wiki/Pacific_Theater_of_Operations)) trong thời kỳ Đệ Nhị Thế Chiến giữa quân đội Đồng Minh và Đế Quốc Nhật Bản, tiêu biểu là các chiến dịch Guadacanal (http://en.wikipedia.org/wiki/Guadalcanal_Campaign), Cape Gloucester (http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Cape_Gloucester), Peleliu (http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Peleliu), Okinawa (http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Okinawa), và Iwo Jima (http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Iwo_Jima) sẽ dần được kể lại trong TV miniseries này.


http://www.reviewstl.com/wp-content/uploads/2009/06/hbo-the-pacific.jpg

Torrent links (update liên tục mỗi tuần)

Phần 1: Battle of the Tenaru (http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Tenaru) (Phát sóng ngày 14 tháng 3, 2010)
Chất lượng 480p (548 MB) (http://dl.btjunkie.org/torrent/The-Pacific-HBO-Part-1/41968f45ae775e7b6d3c6652a9d4d00099b3c6c800df/download.torrent)
Chất lượng 720p (1.49 GB) (http://dl.btjunkie.org/torrent/The-Pacific-Pt-I-720p-HDTV-X264-DIMENSION/4358bdf2b891f238b5ca090719f86604b0897064bce5/download.torrent)

Phần 2: Battle for Henderson Field (http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_for_Henderson_Field) (Phát sóng ngày 21 tháng 3, 2010)
Chất lượng 480p (549 MB) (http://torrent.zoink.it/The.Pacific.Pt.II.HDTV.XviD-NoTV.%5Beztv%5D.torrent)
Chất lượng 720p (1.45 GB) (http://torrent.zoink.it/The.Pacific.Pt.II.720p.HDTV.x264-IMMERSE.%5Beztv%5D.torrent)

BoTayConGaQuay
23-03-2010, 01:02
Thích nhất bài Happy Birthday ở cuối phần 1 trong phim The Pacific lol

nino
24-03-2010, 07:33
Giống như "Band of Brothers", The Pacific (http://www.hbo.com/the-pacific/index.html) cũng không phải là phim chiếu ngoài rạp, mà là miniseries truyền hình (gồm 10 phần) về Đệ Nhị Thế Chiến do Steven Spielberg và Tom Hanks sản xuất cho đài truyền hình HBO. Band of Brothers đi theo gót chân của Đại Đội E Company (http://en.wikipedia.org/wiki/E_Company,_506th_Infantry_Regiment_%28United_State s%29) (nickname là Easy Company, thuộc Trung Đoàn 506 Bộ Binh Nhảy Dù, Sư Đoàn 101 Airborne) trên các vùng đất bị Đức Quốc Xã chiếm đóng tại Châu Âu, còn "The Pacific" thì kể lại hồi ức của 16,000 binh sĩ thuộc Sư Đoàn 1 Thủy Quân Lục Chiến (http://en.wikipedia.org/wiki/1st_Marine_Division_%28United_States%29) phía bên kia Trái Đất.

Cái tên "The Pacific" trong ngữ cảnh này không phải là nói đến biển Thái Bình Dương, mà có nghĩa là Chiến Trường Thái Bình Dương (The Pacific Theater of Operations (http://en.wikipedia.org/wiki/Pacific_Theater_of_Operations)) trong thời kỳ Đệ Nhị Thế Chiến giữa quân đội Đồng Minh và Đế Quốc Nhật Bản, tiêu biểu là các chiến dịch Guadacanal (http://en.wikipedia.org/wiki/Guadalcanal_Campaign), Cape Gloucester (http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Cape_Gloucester), Peleliu (http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Peleliu), Okinawa (http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Okinawa), và Iwo Jima (http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Iwo_Jima) sẽ dần được kể lại trong TV miniseries này.


http://www.reviewstl.com/wp-content/uploads/2009/06/hbo-the-pacific.jpg

Torrent links (update liên tục mỗi tuần)

Phần 1 (Phát sóng ngày 14 tháng 3, 2010)
Chất lượng 480p (548 MB) (http://dl.btjunkie.org/torrent/The-Pacific-HBO-Part-1/41968f45ae775e7b6d3c6652a9d4d00099b3c6c800df/download.torrent)
Chất lượng 720p (1.49 GB) (http://dl.btjunkie.org/torrent/The-Pacific-Pt-I-720p-HDTV-X264-DIMENSION/4358bdf2b891f238b5ca090719f86604b0897064bce5/download.torrent)

Phần 2 (Phát sóng ngày 21 tháng 3, 2010)
Chất lượng 480p (549 MB) (http://torrent.zoink.it/The.Pacific.Pt.II.HDTV.XviD-NoTV.%5Beztv%5D.torrent)
Chất lượng 720p (1.45 GB) (http://torrent.zoink.it/The.Pacific.Pt.II.720p.HDTV.x264-IMMERSE.%5Beztv%5D.torrent)

link của bác Kền torrent gì mà chả có ai down nên chậm quá trời...
mời các bác vào đây chiến vậy, ai xài VNPT thì down tẹt ga luôn :D

http://www.hdvietnam.com/diendan/showthread.php?t=51634

ngocquang19877
24-03-2010, 09:49
link của bác Kền torrent gì mà chả có ai down nên chậm quá trời...
mời các bác vào đây chiến vậy, ai xài VNPT thì down tẹt ga luôn :D

http://www.hdvietnam.com/diendan/showthread.php?t=51634

Lỡ giới thiệu rồi thì đưa link download qua đây luôn đi bác

nino
24-03-2010, 15:13
Lỡ giới thiệu rồi thì đưa link download qua đây luôn đi bác

đây nè bác Quang :)
tập 1
http://megashare.vn/dl.php/359191
sub viet: http://subscene.com/vietnamese/The-Pacific-Mini/subtitle-311217.aspx

tập 2:
http://megashare.vn/dl.php/371353
sub viet: http://subscene.com/vietnamese/The-Pacific-Mini/subtitle-313670.aspx

Hỗm rày học đàn tới đâu òi

ha dai
26-03-2010, 21:30
Ơ ! mọi người ai có link phim tài liệu '' vòng cung bắc cực không '' cho xin link với bộ này gồm 2 phần mới xem xong phần 1 đến phần 2 ở chỗ tớ mất điện chán thật,cám ơn trước nhé

Arkain
30-03-2010, 11:17
The Pacific (tiếp theo)

Tập 3: Melbourne
Torrent links: Chất lượng 480p (http://torrent.zoink.it/The.Pacific.Pt.III.HDTV.XviD-NoTV.%5Beztv%5D.torrent) - Chất lượng 720p (http://torrent.zoink.it/The.Pacific.Pt.III.720p.HDTV.x264-IMMERSE.%5Beztv%5D.torrent)

Tập 4: Cape Gloucester
Torrent links Chất lượng 480p (http://torrent.zoink.it/The.Pacific.Pt.IV.HDTV.XviD-NoTV.%5Beztv%5D.torrent) - Chất lượng 720p (http://torrent.zoink.it/The.Pacific.Pt.IV.REPACK.720p.HDTV.x264-IMMERSE.%5Beztv%5D.torrent)

Tập 5: Peleliu
Torrent links: Chất lượng 480p (http://torrent.zoink.it/The.Pacific.Pt.V.HDTV.XviD-NoTV.%5Beztv%5D.torrent) - Chất lượng 720p (http://torrent.zoink.it/The.Pacific.Pt.V.720p.HDTV.x264-IMMERSE.%5Beztv%5D.torrent)

Tập 6: Đánh chiếm sân bay Peleliu
Torrent links: Chất lượng 480p (http://torrent.zoink.it/The.Pacific.Pt.VI.PROPER.HDTV.XviD-NoTV.%5Beztv%5D.torrent) - Chất lượng 720p (http://torrent.zoink.it/The.Pacific.Pt.VI.720p.HDTV.x264-IMMERSE.%5Beztv%5D.torrent)

khoctham86
14-04-2010, 09:47
http://img695.imageshack.us/img695/1765/thepacific2010.jpg

Tên phim: The Pacific
* Thể loại: truyền hình, hành động, chiến tranh, tâm lý
* Sản xuất: Steven Spielberg, Tom Hanks, Gary Goetzman
* Kịch bản: Robert Leckie (hồi ký), Eugene Sledge (hồi ký), Bruce McKenna, George Pelecanos
* Đạo diễn: Carl Franklin, Tim Van Patten, Graham Yost, Jeremy Podeswa, Tony To
* Diễn viên:
Joseph Mazzello ... Corporal Eugene "Sledgehammer" Sledge
Jon Seda ... Gunnery Sergeant John Basilone
James Badge Dale ... Private First Class Robert Leckie
William Sadler ... Colonel Lewis "Chesty" Puller
Isabel Lucas ... Gwen
* Độ dài: 10 tập - 600 phút
* Ngôn ngữ: tiếng Anh
* Phát sóng: tháng 3/2010 trên HBO

Sub việt
http://subscene.com/The-Pacific-Mini...les-81715.aspx


Các bạn có thể down phim tại đây nè , trong diễn đàn này không có hỗ trợ các mã code nên mình không biết chèn link lên kiểu gì nữa , các bạn vào đây mà down nhé :


http://forum.ongame.com.vn/showthread.php?t=12663

vuacuagai
14-04-2010, 09:56
cái này có torrent thì kéo và giữ lại seed thấy có ý nghĩa hơn. Em đang giữ bộ Band Of Brother và chắc sẽ giữ seed hoài luôn.

tam_sbmf
14-04-2010, 13:24
cái này có torrent thì kéo và giữ lại seed thấy có ý nghĩa hơn. Em đang giữ bộ Band Of Brother và chắc sẽ giữ seed hoài luôn.
Bạn có share bộ Band of Brother ko vậy ? Tìm bộ này hoài mà vẫn chưa tìm được.

RyanX
14-04-2010, 14:03
Cái này kéo ở bitvn.net lâu rồi, coi cũng tạm, bọn Nhật xác chết như trải thảm ở bãi biển, nhìn p(g)hê thật !

khoctham86
15-04-2010, 08:19
bộ The Pacific toàn là link mediafire đó

khoctham86
20-04-2010, 14:21
Cái này kéo ở bitvn.net lâu rồi, coi cũng tạm, bọn Nhật xác chết như trải thảm ở bãi biển, nhìn p(g)hê thật !

chết như rải thảm là ở tập 1 bạn à , các tập còn lại đánh nhau còn kinh hơn

nmd
27-04-2010, 11:10
Mình không xem đều đặn. Chỉ thỉnh thoảng xem thứ 7 trên HBO. Thấy phim không hay như Band of Brother. Có tập xem không hiểu lắm. Và mình chẳng nhớ nhân vật chính nổi vì khuôn mặt giông giống nhau làm sao ấy.
Rồi HBO chiếu ngắn quá, 1h là xong. Phải đợi tuần sau. T_T

nino
18-06-2010, 22:06
B.O.B và Pacific mỗi cái có cái hay riêng, xem Band of Brother đơn thuần chỉ là bắn nhau, chủ yếu nói về đánh nhau, còn Pacific thì khác, xem hết bộ phim thấy lòng nó cứ nghèn nghẹn, về nội dung tính ra Pacific hay hơn Band of Brother nhiều.

kiettt
18-06-2010, 22:19
Thật ra mình thích B.O.B hơn, xem nó được dịp ngắm cảnh châu Âu hồi xưa, quá đẹp.

Điếu Cày
18-06-2010, 22:31
Mình xem phim về chiến tranh nhiều nhưng không thích lắm. Tuy BoB và Pacific đều hay nhưng khi xem vẫn có cảm giác gì đó thiêu thiếu.
Thích đọc tiểu thuyết chiến tranh hơn như Chiến Tranh và Hòa Bình, For Whom the Bell Tools... và gần đây thì đọc lại hồi kí của các bác CCB cả hai phía VN và VNCH trên ttvnol và quansuvn.net. Phải thừa nhận là đọc sách vẫn có nét gì đó lãng mạn mà xâu sắc hơn xem phim. Có lẽ vậy mà một năm mình chỉ có thể ngồi xem hết được 3 tập phim là nhiều nhất.

ngocquang19877
19-06-2010, 17:01
Thật ra mình thích B.O.B hơn, xem nó được dịp ngắm cảnh châu Âu hồi xưa, quá đẹp.

Phim quay ngày nay mà được ngắm cảnh châu âu hồi xưa là sâu :w00t::w00t::w00t:

kiettt
19-06-2010, 23:33
Phim quay ngày nay mà được ngắm cảnh châu âu hồi xưa là sâu :w00t::w00t::w00t:

Hỏi gì kỳ dạ !!! Phim lấy bối cảnh hồi xưa thì phải dọn lại cho nó giống hồi xưa chứ sâu nũa. Với tớ thì xem lại những phim của bác hói Louis de Funnes thôi, cảnh đó cũng gọi là xưa rầu.

quanchien
13-08-2010, 18:34
Sẽ coi. Thank bác nhiều

donhuminhkhoa
16-08-2010, 11:11
We Were Soldiers - Chúng tôi từng là Lính

http://a.imageshack.us/img408/1543/d00c148c539af367b2e6dca.jpg

Đạo diễn: Randall Wallace
Kịch bản: Harold G. Moore , Joseph L. Galloway, Randall Wallace
Diễn viên: Mel Gibson, Madeleine Stowe, Greg Kinnear, Chris Klein, Đơn Dương
Studio: Paramount Pictures
Thể loại: Chiến tranh
Năm: 2002
Phụ đề: Việt chuẩn

Tình cờ đọc được bài viết dưới đây rất thú vị về bộ phim, thế là quyết định "lùng" về và post để mọi người thưởng thức. (http://giaitrihot.net/mf-we-were-sol...-sub.1401.html)

Một sự tình cờ đã khiến tôi tìm được một bộ phim nói về chiến tranh Việt Nam và sự khốc liệt của nó: We were Soldiers.Trong suốt 2 giờ 18 phút chăm chú theo dõi phim, cảm giác của tôi thật sự khó tả, vừa buồn vừa thương, vừa xót xa cho một thời kỳ lịch sử bi hùng.Tôi không thích “We Were Soldiers” vì tôi là người Việt Nam, các thế hệ cha anh đã chiến đấu và hi sinh; vì những người lính ở cả hai chiến tuyến đều phải hứng chịu sự tàn khốc của bom đạn. Đứng về phía dân tộc tôi không thích nhìn thấy cảnh những người lính Việt Nam bị hi sinh nhiều hơn trước họng súng của lính Mỹ, cũng giống những nhà làm phim Mỹ luôn muốn đề cao những người lính của họ.

“We were Soldiers” được sản xuất năm 2002 bởi sự hợp tác giữa các nhà sản xuất Mỹ và Đức, và đã được trình chiếu ở khá nhiều quốc gia. Nhưng phim không được biết đến nhiều ở Việt Nam, và rất đáng được quên lãng dù nội dung của nó ca ngợi chủ nghĩa anh hùng từ những người lính ở cả hai đầu chiến tuyến. Lấy bối cảnh năm 1965 tại đồi Ia Drang, Tây Nguyên, một trong những trận đánh ác liệt nhất trong lịch sử Hoa Kì đã nổ ra, khi mà 400 lính Mỹ chống chọi 2000 lính mặt trận giải phóng Việt Nam . Kết thúc của trận chiến còn là một nghi án, nhưng một thực tế là sau trận đánh này, những người lính Mỹ mới thấy hết được thế nào là chiến tranh Việt Nam.

Trong phim, đi tìm nguyên nhân của chiến tranh, những người Mỹ cũng không thể lý giải hết tại sao họ lại leo thang và lún sâu vào chiến tranh đến vậy. Trả lời câu hỏi của đứa con gái –“Thế nào là chiến tranh”, Hal More (nam diễn viên chính do Mel Gibson thủ vai) đã trả lời: “Chiến tranh là những điều không nên xảy ra nhưng lại xảy ra. Có một số người phải hoặc không phải là người của một quốc gia nào đó muốn tước đoạt sinh mệnh của người khác, và một quân nhân như cha cần đi ngăn cản họ”. Nói như vậy có nghĩa là những người tham chiến luôn tự tìm ra những lý do để biện minh cho hành động của mình.Với vũ khí hiện đại, quân đội được huấn luyện tốt và có một lợi thế tuyệt đối về không quân, những nhà quân sự Hoa Kỳ tự tin sẽ đẩy lùi chủ nghĩa Cộng sản như những gì họ đã làm được ở Triều Tiên. Và họ đã mang đến Việt Nam một cuộc chiến tranh, cho đến năm 1965 cuộc chiến ấy chuyển sang một giai đoạn khốc liệt hơn. Những người dân Mỹ được tuyên truyền cho một cuộc chiến mà theo họ chắc cũng dễ dàng: “Chúng ta cuối cùng sẽ tháng lợi…tôi đã đến Việt Nam khảo sát, chúng ta cần thêm nhân lực” (lời tuyên bố của vị tướng phụ trách chiến trường việt Nam), chiến tranh cần được tiếp tục bởi nước mỹ “đã vượt nửa vòng trái đất chiến đấu suốt hai mươi năm ở đó”(lời của Hal Moore). Trước cuộc chiến mọi thứ vẫn rất yên bình, mọi người vẫn vui vẻ ăn mừng sau lời phát biểu của tổng thống trên truyền hình. Sau cuộc chiến mọi thứ vẫn trôi đi, có điều đó lại là những nốt nhac trầm buồn –“we were Soldier”; với những người bị thương, bị tử vong trở về mà không được hân hoan đón tiếp, và tấm bia đá lạnh lẽo ghi tên những người đã hi sinh. Còn trong cuộc chiến, đó là sự khốc liệt.

Thông qua cuộc đối đầu giữa hai vị chỉ huy là thiếu tá Nguyễn Hữu An (Đơn Dương thủ vai) và thượng tá Hal Moore của hai đội quân Bắc Việt Nam và Mỹ, người xem có cơ hội được nhìn về quá khứ. Tôi có cảm giác cuộc chiến được tái hiện thông qua những hồi tưởng của vị chỉ huy người Mỹ khi ông lật giở lại cuốn sách với những hình ảnh đau thương của sự hi sinh, và cuốn nhật ký mà một người lính Mỹ giữ được từ xác một anh lính mà đối với anh ta là kẻ địch. Theo Hal Moore, ngọn nguồn của chiến tranh bắt đầu từ việc Người Pháp thất bại, bị giết, bị dồn đuổi và những người Mỹ hào hứng thế chân họ. Đoạn dựng song song hai bức tranh một bức vẽ những người da đỏ giết hại lính Châu Âu khi họ lần đầu đặt chân đến Tân thế giới với hình ảnh những người lính Bắc Việt giết lính Mỹ giống như một sự trêu chọc của những nhà làm phim về quyền hành và vị thế văn minh hơn của quân đội Mỹ. Và thực tế trên chiến trường có vẻ như cũng diễn ra với một kịch bản tương tự. Tại một trận đánh ở Tây Nguyên, quân đội Mỹ với trang bị và huấn luyện tốt hơn đã giành được lợi thế khi có thêm sự yểm trợ của không lực. Những người lính Việt Nam dù đã dũng cảm vây khốn đội quân Mỹ, dũng cảm áp sát lực lượng pháo binh của họ nhưng cuỗi cùng vẫn bị tổn thất nặng và phải tạm rút lui. Bi kịch chỉ xảy ra với lính Mỹ khi những hi sinh ngày càng nhiều, nhất là khi không lực của họ với sức mạnh huỷ diệt là bom Napan lại dội lên đầu chính những người đồng đội. Kết thúc cuộc giành giật một cao điểm, những người lính sống sót với khuôn mặt sạm đen vì bom đạn, đói khát mới thấy hết được những sự mất mát, họ thờ ơ trước cánh phóng viên đang cuống cuồng đưa ti về chiến thắng , và đau xót nhìn những gì còn lại.

Nói về nhân vật, tôi rất ấn tượng với anh phóng viên chiến trường người Mỹ, và anh lính Bắc Việt với cặp kính cận và cuốn nhật kí nhỏ. Họ đến từ hai chiến tuyến khác nhau nhưng cùng có một điểm chung: Cùng là trí thức và không bao giờ mường tượng hết được sự khốc liệt của chiến trường. Anh lính người Việt cuối cùng đã hi sinh dù chưa bắn hạ được một kẻ địch nào, còn anh phóng viên người Mỹ đã phải bất đắc dĩ cầm súng để tự bảo vệ lấy mạng sống của mình. Những người lính Mỹ được chú ý miêu tả khá kỹ, họ “có màu da khác nhau, là người da trắng, da màu, hay người Á châu…nhưng thượng đế rất công bằng, chúng ta đều là người Mỹ”(lời của Hal Moore); họ có những đặc điểm xuất thân riêng nhưng ai cũng có một gia đình. Đạo diễn Randall Wallace đã chọn một vài gia đình chiến sỹ để nói về hoàn cảnh của họ, như: Anh lính trẻ mới được làm cha, trước khi ra chiến trường người lính ấy tìm đến với Chúa để cầu mong được che trở, anh được người vợ tặng cho một chiếc vòng may mắn, sau này chính chiếc vòng ấy là dấu hiệu để đồng đội nhận ra xác của anh; hay một anh lính trẻ khác chưa một lần ra chiến trường…

Ở phía hậu phương, ta thấy những người vợ, người con của nước Mỹ cũng giống những người mẹ, người vợ, người con trên đất nước Việt hay bất cứ một đất nước nào khác: Họ đều mong người thân bình an trở về, và thật sự đau đớn khi mong mỏi của mình không thành sự thật. Những người may mắn như Giuli Moore (vợ của Hal Moore- Madeleine Stowe thủ vai) hẳn là sẽ không bao giờ muốn người thân của họ ra đi một lần nữa vì họ đã hiểu được sự mất mát, hiểu được một điều rằng chuyện không đơn giản như họ tưởng. Trường đoạn Hal lên đường lặng lẽ trong đêm và người vợ chạy theo cũng lặng lẽ nhìn theo bóng anh xa dần với câu nói “em cần anh”gợi nhớ đến hình ảnh những người lính của bất kỳ một đội quân nào khác với một mái nhà ở sau lưng.

Với sự đầu tư rất công phu, đạo diễn Randall Wallace cùng những cộng sự của mình đã diễn tả khá hoàn hảo một thời kỳ lịch sử dài bằng nhiều thủ pháp khác nhau. Thoại trong phim theo tôi là tốt, tôi đặc biệt là những đoạn thoại của nhân vật Nguyễn Hữu An- người chỉ huy tối cao của quân đôi Bắc Việt Nam trong một trận đánh khốc liệt tại chiến trường Tây Nguyên. Qua lời thoại của ông ta thấy một con người dứt khoát, có đủ nhân từ để xót xa cho những người lính trẻ đã hi sinh “Với lòng dũng cảm của những người sắp mất, tôi xin tưởng nhớ các đồng chí trong trận chiến đấu khốc liệt này” và có đủ căm thù để quyết diệt hết lính Mỹ “cắt đứt tiếp viện không quân của chúng… không cho chúng nó thoát”. Không những vậy, những câu khẩu hiệu như: “Phải nắm vào thắt lưng địch mà đánh” cũng được đưa vào góp phần nói nên ý chí của những người Việt Nam. Còn Hal, anh ta nói “Tôi không thể tha thứ cho mình được, những chàng trai của tôi đã hi sinh rồi, tôi không còn họ nữa”. Kết thúc cuộc chiến, đoạn Nguyễn Hữu An độc thoại: “Thật là một tấm thảm kịch, bọn họ tưởng đây là chiến thắng của họ à? Và cuộc chiến này sẽ trở thành cuộc chiến của người Mỹ à?Với kết quả giống nhau, mọi người sẽ chết ở đây trước khi chúng ta đến đó” tuy hơi khó hiểu, nhưng cũng gợi được nên một nỗi đau mà chỉ những người trải qua nó mới thấy hết được.

Cánh xử dụng âm nhạc trong phim cũng rất ấn tượng. Âm nhạc khi những người lính Mỹ đến Việt Nam có chút rộn rã, nó giống âm nhạc trong trò chời Gunbow, gợi cho người ta liên tưởng đến một cuộc chơi. Nhưng đến cuối phim, giọng hát trầm hùng như những bài thánh ca được vang lên, gai điệu bài hát “we were Soldies” như một phút mặc niệm cho những linh hồn đã chết vì chiến tranh. Những tiếng nhạc, tiếng bom đạn, tiếng kêu la…tất cả đều khiến người xem có được cảm giác như thực tế đang diễn ra; Cách dùng kỹ xảo trong phim cũng gợi được cảm giác chân thực. Những chiếc máy bay nhào liệng trên không, những quả bom Napan huỷ diệt hay cảnh những người lính trúng đạn khiến tôi hiểu được thế nào là chiến tranh. Bên cạnh đó có đôi chỗ ống kính máy quay được xử lý trên nền màu đỏ hoặc những màu sắc khác cũng góp phần thể hiện dụng ý của nhà làm phim, một ví dụ là cảnh hai vị tướng Mỹ vừa đi vừa bàn bạc trong hành lang đầy màu hồng đã góp phần thể hiện được sự tin tưởng của họ vào một kết quả thuận lợi ở Việt Nam khi họ leo thang chiến tranh. Ở một số đoạn, đạo diễn đã xử dụng các hình ảnh, hoặc các thước phim tài liệu, đây có thể coi là một biến tấu của phong cách phim, cũng có thể gọi đó là sự pha trộn phong cách phim tài liệu.
Và hiệu quả cuối cùng của những đầu tư là những hình ảnh gây ấn tượng mạnh, và những khoảng lặng không lời từ những tấm bia đá lạnh lẽo, những chứng tích của một thời kỳ đau thương của người Mỹ.

Link download:
http://mega.1280.com/folder/TJQ0RAYRKT/

nino
22-02-2011, 21:28
còn phim nào mới và hay không các bác?

duongvannam
18-03-2011, 10:09
We Were Soldiers - Chúng tôi từng là Lính

http://a.imageshack.us/img408/1543/d00c148c539af367b2e6dca.jpg

Đạo diễn: Randall Wallace
Kịch bản: Harold G. Moore , Joseph L. Galloway, Randall Wallace
Diễn viên: Mel Gibson, Madeleine Stowe, Greg Kinnear, Chris Klein, Đơn Dương
Studio: Paramount Pictures
Thể loại: Chiến tranh
Năm: 2002
Phụ đề: Việt chuẩn

Tình cờ đọc được bài viết dưới đây rất thú vị về bộ phim, thế là quyết định "lùng" về và post để mọi người thưởng thức. (http://giaitrihot.net/mf-we-were-sol...-sub.1401.html)

Một sự tình cờ đã khiến tôi tìm được một bộ phim nói về chiến tranh Việt Nam và sự khốc liệt của nó: We were Soldiers.Trong suốt 2 giờ 18 phút chăm chú theo dõi phim, cảm giác của tôi thật sự khó tả, vừa buồn vừa thương, vừa xót xa cho một thời kỳ lịch sử bi hùng.Tôi không thích “We Were Soldiers” vì tôi là người Việt Nam, các thế hệ cha anh đã chiến đấu và hi sinh; vì những người lính ở cả hai chiến tuyến đều phải hứng chịu sự tàn khốc của bom đạn. Đứng về phía dân tộc tôi không thích nhìn thấy cảnh những người lính Việt Nam bị hi sinh nhiều hơn trước họng súng của lính Mỹ, cũng giống những nhà làm phim Mỹ luôn muốn đề cao những người lính của họ.

“We were Soldiers” được sản xuất năm 2002 bởi sự hợp tác giữa các nhà sản xuất Mỹ và Đức, và đã được trình chiếu ở khá nhiều quốc gia. Nhưng phim không được biết đến nhiều ở Việt Nam, và rất đáng được quên lãng dù nội dung của nó ca ngợi chủ nghĩa anh hùng từ những người lính ở cả hai đầu chiến tuyến. Lấy bối cảnh năm 1965 tại đồi Ia Drang, Tây Nguyên, một trong những trận đánh ác liệt nhất trong lịch sử Hoa Kì đã nổ ra, khi mà 400 lính Mỹ chống chọi 2000 lính mặt trận giải phóng Việt Nam . Kết thúc của trận chiến còn là một nghi án, nhưng một thực tế là sau trận đánh này, những người lính Mỹ mới thấy hết được thế nào là chiến tranh Việt Nam.

Trong phim, đi tìm nguyên nhân của chiến tranh, những người Mỹ cũng không thể lý giải hết tại sao họ lại leo thang và lún sâu vào chiến tranh đến vậy. Trả lời câu hỏi của đứa con gái –“Thế nào là chiến tranh”, Hal More (nam diễn viên chính do Mel Gibson thủ vai) đã trả lời: “Chiến tranh là những điều không nên xảy ra nhưng lại xảy ra. Có một số người phải hoặc không phải là người của một quốc gia nào đó muốn tước đoạt sinh mệnh của người khác, và một quân nhân như cha cần đi ngăn cản họ”. Nói như vậy có nghĩa là những người tham chiến luôn tự tìm ra những lý do để biện minh cho hành động của mình.Với vũ khí hiện đại, quân đội được huấn luyện tốt và có một lợi thế tuyệt đối về không quân, những nhà quân sự Hoa Kỳ tự tin sẽ đẩy lùi chủ nghĩa Cộng sản như những gì họ đã làm được ở Triều Tiên. Và họ đã mang đến Việt Nam một cuộc chiến tranh, cho đến năm 1965 cuộc chiến ấy chuyển sang một giai đoạn khốc liệt hơn. Những người dân Mỹ được tuyên truyền cho một cuộc chiến mà theo họ chắc cũng dễ dàng: “Chúng ta cuối cùng sẽ tháng lợi…tôi đã đến Việt Nam khảo sát, chúng ta cần thêm nhân lực” (lời tuyên bố của vị tướng phụ trách chiến trường việt Nam), chiến tranh cần được tiếp tục bởi nước mỹ “đã vượt nửa vòng trái đất chiến đấu suốt hai mươi năm ở đó”(lời của Hal Moore). Trước cuộc chiến mọi thứ vẫn rất yên bình, mọi người vẫn vui vẻ ăn mừng sau lời phát biểu của tổng thống trên truyền hình. Sau cuộc chiến mọi thứ vẫn trôi đi, có điều đó lại là những nốt nhac trầm buồn –“we were Soldier”; với những người bị thương, bị tử vong trở về mà không được hân hoan đón tiếp, và tấm bia đá lạnh lẽo ghi tên những người đã hi sinh. Còn trong cuộc chiến, đó là sự khốc liệt.

Thông qua cuộc đối đầu giữa hai vị chỉ huy là thiếu tá Nguyễn Hữu An (Đơn Dương thủ vai) và thượng tá Hal Moore của hai đội quân Bắc Việt Nam và Mỹ, người xem có cơ hội được nhìn về quá khứ. Tôi có cảm giác cuộc chiến được tái hiện thông qua những hồi tưởng của vị chỉ huy người Mỹ khi ông lật giở lại cuốn sách với những hình ảnh đau thương của sự hi sinh, và cuốn nhật ký mà một người lính Mỹ giữ được từ xác một anh lính mà đối với anh ta là kẻ địch. Theo Hal Moore, ngọn nguồn của chiến tranh bắt đầu từ việc Người Pháp thất bại, bị giết, bị dồn đuổi và những người Mỹ hào hứng thế chân họ. Đoạn dựng song song hai bức tranh một bức vẽ những người da đỏ giết hại lính Châu Âu khi họ lần đầu đặt chân đến Tân thế giới với hình ảnh những người lính Bắc Việt giết lính Mỹ giống như một sự trêu chọc của những nhà làm phim về quyền hành và vị thế văn minh hơn của quân đội Mỹ. Và thực tế trên chiến trường có vẻ như cũng diễn ra với một kịch bản tương tự. Tại một trận đánh ở Tây Nguyên, quân đội Mỹ với trang bị và huấn luyện tốt hơn đã giành được lợi thế khi có thêm sự yểm trợ của không lực. Những người lính Việt Nam dù đã dũng cảm vây khốn đội quân Mỹ, dũng cảm áp sát lực lượng pháo binh của họ nhưng cuỗi cùng vẫn bị tổn thất nặng và phải tạm rút lui. Bi kịch chỉ xảy ra với lính Mỹ khi những hi sinh ngày càng nhiều, nhất là khi không lực của họ với sức mạnh huỷ diệt là bom Napan lại dội lên đầu chính những người đồng đội. Kết thúc cuộc giành giật một cao điểm, những người lính sống sót với khuôn mặt sạm đen vì bom đạn, đói khát mới thấy hết được những sự mất mát, họ thờ ơ trước cánh phóng viên đang cuống cuồng đưa ti về chiến thắng , và đau xót nhìn những gì còn lại.

Nói về nhân vật, tôi rất ấn tượng với anh phóng viên chiến trường người Mỹ, và anh lính Bắc Việt với cặp kính cận và cuốn nhật kí nhỏ. Họ đến từ hai chiến tuyến khác nhau nhưng cùng có một điểm chung: Cùng là trí thức và không bao giờ mường tượng hết được sự khốc liệt của chiến trường. Anh lính người Việt cuối cùng đã hi sinh dù chưa bắn hạ được một kẻ địch nào, còn anh phóng viên người Mỹ đã phải bất đắc dĩ cầm súng để tự bảo vệ lấy mạng sống của mình. Những người lính Mỹ được chú ý miêu tả khá kỹ, họ “có màu da khác nhau, là người da trắng, da màu, hay người Á châu…nhưng thượng đế rất công bằng, chúng ta đều là người Mỹ”(lời của Hal Moore); họ có những đặc điểm xuất thân riêng nhưng ai cũng có một gia đình. Đạo diễn Randall Wallace đã chọn một vài gia đình chiến sỹ để nói về hoàn cảnh của họ, như: Anh lính trẻ mới được làm cha, trước khi ra chiến trường người lính ấy tìm đến với Chúa để cầu mong được che trở, anh được người vợ tặng cho một chiếc vòng may mắn, sau này chính chiếc vòng ấy là dấu hiệu để đồng đội nhận ra xác của anh; hay một anh lính trẻ khác chưa một lần ra chiến trường…

Ở phía hậu phương, ta thấy những người vợ, người con của nước Mỹ cũng giống những người mẹ, người vợ, người con trên đất nước Việt hay bất cứ một đất nước nào khác: Họ đều mong người thân bình an trở về, và thật sự đau đớn khi mong mỏi của mình không thành sự thật. Những người may mắn như Giuli Moore (vợ của Hal Moore- Madeleine Stowe thủ vai) hẳn là sẽ không bao giờ muốn người thân của họ ra đi một lần nữa vì họ đã hiểu được sự mất mát, hiểu được một điều rằng chuyện không đơn giản như họ tưởng. Trường đoạn Hal lên đường lặng lẽ trong đêm và người vợ chạy theo cũng lặng lẽ nhìn theo bóng anh xa dần với câu nói “em cần anh”gợi nhớ đến hình ảnh những người lính của bất kỳ một đội quân nào khác với một mái nhà ở sau lưng.

Với sự đầu tư rất công phu, đạo diễn Randall Wallace cùng những cộng sự của mình đã diễn tả khá hoàn hảo một thời kỳ lịch sử dài bằng nhiều thủ pháp khác nhau. Thoại trong phim theo tôi là tốt, tôi đặc biệt là những đoạn thoại của nhân vật Nguyễn Hữu An- người chỉ huy tối cao của quân đôi Bắc Việt Nam trong một trận đánh khốc liệt tại chiến trường Tây Nguyên. Qua lời thoại của ông ta thấy một con người dứt khoát, có đủ nhân từ để xót xa cho những người lính trẻ đã hi sinh “Với lòng dũng cảm của những người sắp mất, tôi xin tưởng nhớ các đồng chí trong trận chiến đấu khốc liệt này” và có đủ căm thù để quyết diệt hết lính Mỹ “cắt đứt tiếp viện không quân của chúng… không cho chúng nó thoát”. Không những vậy, những câu khẩu hiệu như: “Phải nắm vào thắt lưng địch mà đánh” cũng được đưa vào góp phần nói nên ý chí của những người Việt Nam. Còn Hal, anh ta nói “Tôi không thể tha thứ cho mình được, những chàng trai của tôi đã hi sinh rồi, tôi không còn họ nữa”. Kết thúc cuộc chiến, đoạn Nguyễn Hữu An độc thoại: “Thật là một tấm thảm kịch, bọn họ tưởng đây là chiến thắng của họ à? Và cuộc chiến này sẽ trở thành cuộc chiến của người Mỹ à?Với kết quả giống nhau, mọi người sẽ chết ở đây trước khi chúng ta đến đó” tuy hơi khó hiểu, nhưng cũng gợi được nên một nỗi đau mà chỉ những người trải qua nó mới thấy hết được.

Cánh xử dụng âm nhạc trong phim cũng rất ấn tượng. Âm nhạc khi những người lính Mỹ đến Việt Nam có chút rộn rã, nó giống âm nhạc trong trò chời Gunbow, gợi cho người ta liên tưởng đến một cuộc chơi. Nhưng đến cuối phim, giọng hát trầm hùng như những bài thánh ca được vang lên, gai điệu bài hát “we were Soldies” như một phút mặc niệm cho những linh hồn đã chết vì chiến tranh. Những tiếng nhạc, tiếng bom đạn, tiếng kêu la…tất cả đều khiến người xem có được cảm giác như thực tế đang diễn ra; Cách dùng kỹ xảo trong phim cũng gợi được cảm giác chân thực. Những chiếc máy bay nhào liệng trên không, những quả bom Napan huỷ diệt hay cảnh những người lính trúng đạn khiến tôi hiểu được thế nào là chiến tranh. Bên cạnh đó có đôi chỗ ống kính máy quay được xử lý trên nền màu đỏ hoặc những màu sắc khác cũng góp phần thể hiện dụng ý của nhà làm phim, một ví dụ là cảnh hai vị tướng Mỹ vừa đi vừa bàn bạc trong hành lang đầy màu hồng đã góp phần thể hiện được sự tin tưởng của họ vào một kết quả thuận lợi ở Việt Nam khi họ leo thang chiến tranh. Ở một số đoạn, đạo diễn đã xử dụng các hình ảnh, hoặc các thước phim tài liệu, đây có thể coi là một biến tấu của phong cách phim, cũng có thể gọi đó là sự pha trộn phong cách phim tài liệu.
Và hiệu quả cuối cùng của những đầu tư là những hình ảnh gây ấn tượng mạnh, và những khoảng lặng không lời từ những tấm bia đá lạnh lẽo, những chứng tích của một thời kỳ đau thương của người Mỹ.

Link download:
http://mega.1280.com/folder/TJQ0RAYRKT/

film rất hay cám ơn bạn mà link die roài

htsoft.thaonv
18-03-2011, 11:38
We Were Soldiers - Chúng tôi từng là Lính

http://a.imageshack.us/img408/1543/d00c148c539af367b2e6dca.jpg

Đạo diễn: Randall Wallace
Kịch bản: Harold G. Moore , Joseph L. Galloway, Randall Wallace
Diễn viên: Mel Gibson, Madeleine Stowe, Greg Kinnear, Chris Klein, Đơn Dương
Studio: Paramount Pictures
Thể loại: Chiến tranh
Năm: 2002
Phụ đề: Việt chuẩn

Tình cờ đọc được bài viết dưới đây rất thú vị về bộ phim, thế là quyết định "lùng" về và post để mọi người thưởng thức. (http://giaitrihot.net/mf-we-were-sol...-sub.1401.html)


Link download:
http://mega.1280.com/folder/TJQ0RAYRKT/
Up lại link đi bạn ơi...

haithanh376
26-03-2011, 17:53
wa, sưu tập nhiêu quá vậy, thanks kiều mấy bác nha, phim hay lắm

banx
26-03-2011, 18:12
Hay quá, cảm ơn các bác. rất đáng xem thú thật tớ khoái mấy phim này

cavang125
29-04-2011, 10:35
Up lại link đi bạn ơi...

http://up.4share.vn/f/6455505350575050/We.Were.Soldiers.2002%20(10627).mkv.file

http://up.4share.vn/f/7243464243454547/We.Were.Soldiers.2002%20(10627).srt.file

dangvanthong0106
22-07-2011, 09:52
Thanks for sharing........................

coca-pepsi
18-08-2011, 07:47
Em nhớ có xem 1 bộ phim chiến tranh nói về thời kỳ đầu của MỸ chống lại thực dân AnhKịch bản là có một ông lãnh đạo đội quân mỹ gồm nông dân và người da đen có mấy thằng con bắn súng cũng siêu. Ông này trước là tướng của anh sau không thích súng, chiến trường do vợ chết thì về trang trại chăm con, sau thằng anh cả bị bắt ông này đi cứu , dần dần rồi lãnh đạo cả 1 đội quân đánh lại quân anh. Không biết các bác còn nhớ không bảo em tên phim với. Nam diễn viên chính đóng phim vũ khí sát thương em quên mất tên. Xem lâu rồi mà giờ không nhớ tiêu đề :(. Giúp em nhé cho em luôn link thì tốt :D

blueup.vn
29-09-2011, 06:25
Thể loại phim chiến tranh là một thể loại phim thú vị.

ebookfinder
29-09-2011, 08:02
Em nhớ có xem 1 bộ phim chiến tranh nói về thời kỳ đầu của MỸ chống lại thực dân AnhKịch bản là có một ông lãnh đạo đội quân mỹ gồm nông dân và người da đen có mấy thằng con bắn súng cũng siêu. Ông này trước là tướng của anh sau không thích súng, chiến trường do vợ chết thì về trang trại chăm con, sau thằng anh cả bị bắt ông này đi cứu , dần dần rồi lãnh đạo cả 1 đội quân đánh lại quân anh. Không biết các bác còn nhớ không bảo em tên phim với. Nam diễn viên chính đóng phim vũ khí sát thương em quên mất tên. Xem lâu rồi mà giờ không nhớ tiêu đề :(. Giúp em nhé cho em luôn link thì tốt :D

The Patriot (http://www.imdb.com/title/tt0187393/) :) Bác này có cách nhớ phim hay thật.

daotubuycity
22-12-2011, 05:43
Mìn thì hay xem phim Nga nhiều hơn với cả mấy phim về ww2 nhưng làm từ phía Đức hay mấy nước bắc Âu thì chân thực hơn là mấy phim hành động rambo của Mĩ

Brestfotress
stalingrat -film của đức
9potar - phim nay là phim chiến tranh hiện đại tuyệt vời của Nga

nino
27-12-2011, 20:47
dạo này còn phim nào hay hay nữa hông mấy bác, giờ down đầy mấy cái HDD mà coi hông kịp :(

TinNhanh_QC
28-12-2011, 16:34
Cám ơn những bình luận của các bạn

qazok159
24-02-2012, 10:10
bạn lên google search rolo đi tại mình ko post link dc

tranvu007
17-03-2012, 20:47
xem We were soldires , thấy chiến tranh thật tàn khốc, cả 2 bên đều tổn thất nặng nề, phía sau những người lính còn có gia đình,vợ con,thật tội nghiệp họ, có điều xét về mặt lịch sử, phim nói về trận Play Mie,và sau 4 ngày,bên chiến thắng là quân Bắc Việt,tuy nhiên trong phim thì ngược lại ( cả 2 đều tổn thất rất nặng nề).

nino
18-03-2012, 00:30
phim này có rồi bác Vũ ạ, cảm ơn bác nhiều :)

Arkain
18-03-2012, 04:49
Em nhớ có xem 1 bộ phim chiến tranh nói về thời kỳ đầu của MỸ chống lại thực dân Anh

Lịch sử làm gì có chiến tranh nào là "của Mỹ chống lại thực dân Anh" :blink:

Phải nói là "13 Thuộc Địa (http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C6%B0%E1%BB%9Di_ba_thu%E1%BB%99c_%C4%91%E1%BB%8B a) của Great Britain tạo phản", vì thực tế khi đó chưa có nước Mỹ, và phe Great Britain không phải chỉ có người Anh mà còn có Scotland, Bắc Ireland, và Canada nữa.

nino
10-10-2012, 10:25
lâu lâu đào cái thread này lên xem các bác có biết phim nào mới và hay không ạ :)

coca-pepsi
10-10-2012, 16:25
Lịch sử làm gì có chiến tranh nào là "của Mỹ chống lại thực dân Anh" :blink:

HÌ hì nhớ mỗi đoạn đó, tại hồi xem lần đầu thì qua phần giới thiệu rồi. :D. Bác kền có phim nào về worl war II hoặc dạng phim chiến tranh thời cố điển nữa không vậy.

nino
10-10-2012, 16:29
HÌ hì nhớ mỗi đoạn đó, tại hồi xem lần đầu thì qua phần giới thiệu rồi. :D. Bác kền có phim nào về worl war II hoặc dạng phim chiến tranh thời cố điển nữa không vậy.

hoặc phim chiến tranh thời Công nghệ cao cũng được ạ :lick::lick:

Arkain
06-11-2012, 05:45
"SEAL Team Six: The Raid on Osama bin Laden" mới premieres hôm qua trên đài truyền hình National Geographic (http://channel.nationalgeographic.com/channel/seal-team-six-the-raid-on-osama-bin-laden/), sẽ chiếu lần nữa vào thứ Sáu này lúc 8 giờ tối cho những ai chưa coi.


http://leetleech.org/images/25509196744226493720.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=M6vtiaNqtv4

nino
09-11-2012, 10:19
phim này tớ có rồi... nhưng chưa có sub Việt :(

Hảo Cầm Đồ
12-08-2013, 22:32
Vài phim củ mới nhưng hay:
Band of Brothers
The Longest Day
Patton
Das Boot
Enemy Below
Where Eagles Dare
The Great Escape
The Guns of Navarone
Days of Glory
The Pacific Theater
Tora Tora Tora
Letters from Iwo Jima
From Here to Eternity
The Great Raid
The Bridge On the River Kwai
30 Seconds Over Tokyo
Midway
Pork Chop Hill
The Bridges at Toko-Ri
Platoon
Full Metal Jacket
Apocalypse Now
Born on the Fourth of July

Đến hôm nay em mới xem Das Boot, phải nói là quá hay.

IMDB: 8.4/10.
Rotten Tomatoes: 9/10.
Độ dài: 2h25m.

Hảo Cầm Đồ
12-08-2013, 22:45
Chiện bên lề.

Kaka, tình cờ và bất ngờ trong họ hàng ai cũng biết mình ghét phim Việt Nam. Hễ phim nào mà có tiếng Việt là ko xem, chẳng cần quan tâm nó có nội dung gì vì chắc chắn 101% là nó tạp nham, cẩu thả, nhảm nhí v.v...Thế là bị ném gạch.

Cái dzấn đề là: Em phải đặt hoàn cảnh là em xem phim vì mục đích gì?

- Giải trí, vui cười rồi quên.
- Trầm ngâm triết lý.
- Thưởng thức kỹ xảo, võ thuật.
- Kịch bản v.v.... và v.v...

Với hiện tại của VN bây giờ thì 1 số phim phải nói là đã đạt được mục đích mà em thích rồi.

+ Nhưng mà 1 ngày em chỉ có 24h, ngoài công việc, ăn uống, nghỉ ngơi và vô vàn thứ giải trí khác ko chỉ mỗi xem phim thì tính ra 1 tuần em xem ko được nhiều. Và vì lý do đó em ko muốn mất thời gian vào 3 cái loại tạp nham mang mác VN kia.

- Ko vui.

+ Lẳng lặng down phim về và khi rảnh xem chung.

Và thực tế chẳng cần chứng minh rằng phim mà chọn lọc toàn phim hay, vượt xa mấy thứ tạp nham. Để rồi trong khi mọi người đang vui vẻ vì được thưởng thức 1 tác phẩm nghệ thuật thì gài 1 câu:

+ Những phim như thế này còn trên 200 phim mà em dự định nhưng chưa có thời gian xem. Để xem hết trên 200 phim đó thì nhiều phim khác lại tiếp tục ra đời. Riêng việc chạy theo để xem thôi dường như là ko tưởng rồi.

+ Phim hay mà còn ko đủ thời gian để xem, hỏi sao ko bao giờ xem loại tạp nham :).

p.s: Cố gắng trong tuần nuốt Days of Heaven 1978
IMDB: 7.9/10.
Rotten Tomatoes: 8.2/10.

Arkain
26-01-2014, 13:05
http://www.youtube.com/watch?v=yoLFk4JK_RM

giacngutrua
06-08-2014, 13:27
Hồi trước có coi 1 bộ phim chiến tranh Việt Nam , xưa rồi nha trắng đen đàng hoàng á . tên là Đường về quê mẹ thì phải . Cũng khá đc . Công nhận h coi phim chiến tranh VN thì nên coi mấy phim thời xưa mới hay , h toàn phim tạp nham mì ăn liền . Còn đâu cái thời Ông cố vấn , Ván bài lật ngửa , ...

shopgiay
06-08-2014, 14:22
Toàn phim bom tấn ae ha

meocontammua
01-09-2015, 17:42
Mình nhớ có một bộ phim về cuộc chiến của lính seal Mỹ với khủng bố tại một ngôi làng. Lúc đó lính Mỹ ở nơi trú ẩn vô tình bị một người dân trong làng phát hiện, họ đã đắn đo lựa chọn xem nên thả hay thủ tiêu ông này. Cuối cùng họ thả. Không may là ổng đi báo cho tụi khủng bố thiệt. Sau đó họ bị tập kích...
Có ai biết tên phim này k?

Great Bear
24-11-2015, 20:37
Chiến tranh giữa các vì sao bạn ạ.

Fjzer
28-02-2016, 19:55
Các bạn xem Chiến Lang chưa ?

chanhday
05-04-2016, 10:51
Series Transformers kìa bạn ơi, còn có cả những phim khủng bố như Olympus has fallen, White house down, Pacifist Rim, ... nói chung là phim về chiến tranh thì nhiều lắm vấn đề là bạn thích coi nó theo cách nào thôi.

simphongthuy47
07-07-2016, 16:45
hay qua ma di xem 1 minh buon qua. ai di xem voi t di

chemzo.com
20-08-2016, 00:36
Cuộc tháo chạy ngày 30/4/1975 cực hay nè

https://www.youtube.com/watch?v=RlK1Nq1kTL0

tranan0391
30-08-2016, 11:39
Xem trong list này thử xem
Whiskey Tango Foxtrot
War Dogs
Allied
13 Hours
Anthropoid
Free State of Jones
Airlift

dylan98
19-03-2017, 22:51
cảm ơn đã chia sẻ

drake98
19-03-2017, 22:51
những bộ phim này hay quá

emineemop
24-09-2019, 20:19
You are absolutely right. In it something is and it is excellent idea. I support you.

loveawake.ru
02-03-2021, 18:32
Mỗi thành viên giúp 1 tay. Em hãy giúp anh Hiệp sưu tầm và đăng lên thật nhiều nữa cho anh em tham khảo. Xin chân thành cảm ơn em nhé.