PDA

View Full Version : MMO xưa và nay



tsunami9x
06-06-2015, 10:08
hôm nay là thứ 7 mà em có một nỗi buồn không hề nhẹ, em vừa bị gấu giận quá. Thì thôi ngồi ở căng tin ăn 2 cây kem tràng tiền có thêm chút mát mẻ trong lòng liền viết vài dòng hồi ký về internet, mong rằng các bác không thích thì cũng đừng cho em ăn gạch nhé, còn bác nào đồng trăng lứa với em thì vote cho em vài phiếu động viên, dù sao tài viết lách của em cũng không có.
Chẳng là cho đến này em cũng nhờ công nuôi dạy của bố mẹ mà em cũng ngót ngét 30 tuổi rồi, nếu so với anh em trong 4rum thì cũng không còn trẻ nữa, phải công nhận là có rất nhiều em 9x mà có tài ở trong ddth. Thi đại học năm 2005 đạt điểm số 26 khối A, trong năm đó học hành thì không có hứng. Ở ngoài tiệm net hồi bấy giờ đang nở rộ yahoo messenger, và em cũng không ngoại lệ. Vì gia đình không có điều kiện nên không có máy tính cá nhân nói gì đến internet về tận phòng, hằng ngày em mài mông ngoài quán net, nhưng khác với nhiều bạn trẻ hồi bấy giờ, các bạn hay chat yahoo, nhảy audition…em thì ham hố web và html.
Thực sự mà nói, em không có trình độ gì cao siêu với lập trình. Thế nhưng trời xui đất khiến thế nào, em rất hào hứng và có thể nói là đam mê với thiết kế web, như nhiều bác biết thời điểm đó vẫn còn nhiều người thiết kế web thủ công bằng frontpage, hiện đại hơn tý và Dreamwaver, ASP. Hồi đó em rất thích thú với việc truy cập mấy trang web giải trí và học hỏi cách thức design theo phong cách của họ, ví dụ như Manhhai.tk, Baovan.kiss.to, Dangquang.go.to, Hoanghiep.com, Nhacso.net,…Thế rồi em cũng cho ra mắt Khugiaitri.tk vào tháng 10 năm 2005 và cùng thời điểm đó là một forum bằng pHpBB cho lớp cấp 3 của mình mà có tới tận 45 bạn đăng thành viên (100% là thành viên của lớp).
Thi thoảng vào lượm nhặt mấy mẹo vặt trên mạng, và rồi cũng biết cài keylog đem về tất cả máy tính trong tiệm net ở quê, sau mấy hôm mail của em có gần như hết user và pass Yahoo của thanh niên trong làng, cũng vui nhưng chẳng dùng làm gì. Rồi cách tạo file .htaccess để default trang web của mình vào máy tính của người khác sau lần họ truy cập đầu tiên. Vì vậy hồi ấy lượng truy cập của Khugiaitri.Tk khá lớn.
Không được bao lâu sau thì em cũng gác kiếm vì thi Đại học lần 2. Kết quả em đậu vào 1 trường Đại học như ý muốn, thế rồi quá trình tiếp xúc với internet của em gián đoạn đến năm 2007, 2008 em có máy tính và mới lại bắt đầu lại từ đầu, đến khi đó là Wordpress với các Framework là Thesis, rồi Genesis…, cũng tập tành một chút về CSS, MySQL, mà quả thật là em chẳng có cái quái nào gọi là chuyên môn, được đào tạo bài bản cả, toàn tự mày mò. Có khá nhiều bạn đã kiếm được tiền từ internet, affiliate cũng đã bắt đầu phát triển, đăng ký GA thời điểm ấy rất dễ, tiếc là vì học trong môi trường đặc thù nên em không có nhiều thời gian., đó cũng là thời điểm em tham gia DDTH, sau đó là cũng tìm hiểu và kiếm được chút ít uống nước từ internet bằng Website của mình.
Cho đến tận bây giờ, đã có rất nhiều ace kiếm nhiều, rất nhiều tiền từ internet, và em giờ thì quả thật vẫn nghèo vì công việc chính chiếm hết thời gian, không có nhiều thời gian như các ace khác nên website lèo tèo không có thu nhập nhiều. Vài kênh Youtube của em cũng vậy, nhưng thôi, nhiều bạn trẻ có khả năng mang ngoại tệ về cho đất nước là em cũng rất tự hào.
Chỉ mong các ace cố gắng kiếm thật nhiều tiền hơn nữa, kết hợp việc ngồi máy tính với thể dục thể thao cho hợp lý để có sức khỏe tốt. Chúc anh em mems trong DDTH cuối tuần vui vẻ.

pichini88
06-06-2015, 11:11
Lương sĩ quan quân đội mà thấp hả thánh, thôi ông thế là ổn định rồi ham hố gì cái MMO này chi cho mệt óc. Làm sĩ quan như làm ông nội họ, thỉnh thoảng hét ra lửa mấy thằng cấp dưới đái qua quần cũng vui cuộc đời.

voige87
06-06-2015, 11:38
Mình nghĩ đều có hệ lụy riêng của nó đấy, làm cái gì không quan trọng miễn là giữ sức khỏe. Làm việc đầu óc lượng máu lên não rất lớn, kèm theo ngồi lâu cột sống bị dồn lại, còn trẻ thì không sao tầm trên 40 thì khá mệt :D. Không những thế những căn bệnh parkinso,alzheimer

caychungac3
06-06-2015, 11:40
MMO khá vất vả. Ai có công việc ổn định rồi thì nên nghĩ đi :D

abcxyz77
06-06-2015, 11:41
Anh cũng gần 30 rồi hả,anh ở hà nội à, em ở cần thơ không thì cũng rủ anh đi cf chém gió. Đôi khi buồn buồn tìm được người cùng sở thích nói chuyện cũng vui, lương quân đội cũng cao, được cấp nhà cấp đất mà. Em cũng chia sẽ chuyện của em, em thi đh năm 2009 ra trường 2013 đi làm cty xnk trái cây, cty gia đình nên làm rất chán, em không có khả năng ăn nói như nhiều người nên thấy nản với lại công ty gd thì anh cũng biết rồi, chán lắm. Em thích vào cty nước ngoài làm, em thích được làm chung với những người giỏi để học hỏi nhưng phỏng vấn không đậu. Khoản tháng 8 năm 2014 em nghĩ việc, ở nhà làm dịch thuật tiếng anh chỉ đủ tiền trà đá, tới tháng 2/2015 em chuyển sang làm affiliate tới giờ tháng cũng gần 1k$ . Giờ em đang bỏ tiền đầu tư vao may cai web mà thấy cạnh tranh ngày càng nhiều, không biết mất vốn luôn không, haizzzz. Nhưng không làm thì vẫn nghèo túng, giờ không còn gì để mất, em chỉ bỏ ra khoản 500$ thôi nhưng vì có nguy cơ mất trắng nên thấy tiếc. Nhiều khi em cũng nghĩ sao nhiều người kiếm được nhiều tiền vậy, họ quá giỏi hay vì lý do gì khác? Vì em kiếm tiền rất khó khăn, giờ làm mảng nào cũng cạnh tranh ghê gớm. Giờ kiếm tiền online cạnh tranh khủng khiếp lắm, mà thôi mình hãy lạc quan lên thì mọi chuyện mới tốt được, hãy cứ làm nếu thất bại làm cái khác cứ kiên trì nhất định thành công. Anh gần 30 sao không lấy vợ đi? Em mới 23 mà thèm vợ nhưng chưa có vì đang nghèo túng.

Vườn Ao Chuồng
06-06-2015, 11:48
Thím này thi năm 2005 thì chắc kém mình 1 tuổi! Đúng là có nhiều kỉ niệm cùng nhau thật. Hồi đó làm đc cái web HTML thì gọi là bá cmn đạo, thêm ít hiệu ứng trái tim, pháo hoa rồi gửi cho gái trên Room chat Yahoo thì e nào cũng đổ :D

hailuaxanh1952
06-06-2015, 12:01
cuối cùng thì bác tiếp tục hay dừng lại cái gọi là sự nghiệp MMO vậy :)



Kiếm tiền online bây giờ không còn như trước nữa , mảnh đất online đang dần eo hẹp , nói vậy không phải không kiếm tiền được với nó mà đôi khi còn nhiều nữa đằng khác , để em kể sơ sơ vài hình thức :)

Cách đây mấy năm khi facebook rộ lên người người nhà nhà làm app câu like , rồi bán fanpage có được tiền rồi sau đó bây giờ Fanpage cũng sắp tàn lụi ( kết quả ai viết app cũng ăn được mấy năm ) :)

Dạo gần đây thì youtube nổ lên , dân tình hồ hởi re up , kiếm được khá là ngon . Nhưng ngặt nổi GA lúc nào cũng " sống trong sợ hãi " , tình hình sau này thì chưa đoán được

Cũng có thời gian dân tình kéo nhau nuôi heo , vì nó quá lời :) , bây giờ vẫn có người theo con đường chăn nuôi này :)

Và những cá nhân có khi là công ty hẳn hỏi ( lớn luôn chứ không nhỏ ) chuyên bán rau cải trên mạng ( người ta kêu là báo lá cải ) viết về các em mông cong ngực hở , ấy vậy mà traffic ầm ầm tiền cũng vô ầm ầm

Rồi thêm nữa có source code 9gag mang về việt nam ( thành công thì có Haivl ) :)

Em viết bao nhiêu đây có dịp bàn tiếp hehe

tsunami9x
06-06-2015, 12:06
Thím này thi năm 2005 thì chắc kém mình 1 tuổi! Đúng là có nhiều kỉ niệm cùng nhau thật. Hồi đó làm đc cái web HTML thì gọi là bá cmn đạo, thêm ít hiệu ứng trái tim, pháo hoa rồi gửi cho gái trên Room chat Yahoo thì e nào cũng đổ :D
đúng là cái thời trẻ trâu, vào thư viện javascript có mà nhiều hiệu ứng chọn thoải mái. Giờ thấy nhiều bạn có vẻ kiếm cũng dễ nhỉ, chơi Youtube chỉ reup mà cũng hàng $k ý nhỉ. Lương trung úy của mình có vài triệu, không làm thêm thì lấy đâu $ đưa gấu đi chơi hả các bác, giá cả ở Hà Nội thì đắt đỏ. Mệt mỏi thì cũng phải gắng sức thôi, bây giờ làm web, Seo thì khó, không dễ như ngày xưa. nói thật các bác chứ, cách đây 7,8 năm, làm một website chỉ cần nhiều nội dung là có đầy khách truy cập, chẹp chẹp, bây giờ thì...!

poorbussiness
06-06-2015, 12:12
Mình làm web được từ hồi 2002-2003, sửa code HTML các loại rồi up lên mấy cái .com.mx khè gái các loại :D
Đến tận 2008 mới thấy được MMO. Giờ cũng coi là một nghề, một nghiệp rồi chứ ko đơn giản chỉ kiếm tiền.
MMO cũng như bao ngành nghề khác thôi, no pain no gain, đã chọn nó thì kiểu gì cũng được đền đáp

Bạch Mão
06-06-2015, 12:16
bm lại đọc sau vậy

tsunami9x
06-06-2015, 12:24
cuối cùng thì bác tiếp tục hay dừng lại cái gọi là sự nghiệp MMO vậy :)



Kiếm tiền online bây giờ không còn như trước nữa , mảnh đất online đang dần eo hẹp , nói vậy không phải không kiếm tiền được với nó mà đôi khi còn nhiều nữa đằng khác , để em kể sơ sơ vài hình thức :)

Cách đây mấy năm khi facebook rộ lên người người nhà nhà làm app câu like , rồi bán fanpage có được tiền rồi sau đó bây giờ Fanpage cũng sắp tàn lụi ( kết quả ai viết app cũng ăn được mấy năm ) :)

Dạo gần đây thì youtube nổ lên , dân tình hồ hởi re up , kiếm được khá là ngon . Nhưng ngặt nổi GA lúc nào cũng " sống trong sợ hãi " , tình hình sau này thì chưa đoán được

Cũng có thời gian dân tình kéo nhau nuôi heo , vì nó quá lời :) , bây giờ vẫn có người theo con đường chăn nuôi này :)

Và những cá nhân có khi là công ty hẳn hỏi ( lớn luôn chứ không nhỏ ) chuyên bán rau cải trên mạng ( người ta kêu là báo lá cải ) viết về các em mông cong ngực hở , ấy vậy mà traffic ầm ầm tiền cũng vô ầm ầm

Rồi thêm nữa có source code 9gag mang về việt nam ( thành công thì có Haivl ) :)

Em viết bao nhiêu đây có dịp bàn tiếp hehe
Mình nghĩ đối với tất cả các cách MMO mà bạn liệt kê, trừ fanpage mình không rõ chứ các cách khác vẫn có thể kiếm nhiều tiền. Rất nhiều các báo lá cải dùng fanpage kéo traffic để nuôi GA, mình nghĩ số tiền họ kiếm đc không hề nhỏ. Vì đối tượng đọc tin thường là giới trẻ, các tin tức giật tít rất kinh, nội dung nhiều về cướp, giết, hiếp nên câu view thôi rồi. Mình nghĩ đấy vẫn là xu hướng nên vẫn rất nhiều người tìm mua acc GA đó!

Vườn Ao Chuồng
06-06-2015, 12:50
Trào lưu MMO mà mình biết như này:
- 1 thời nổi lên là chơi offer và PTC, dùng sock cheat bá cháy. Thuê hẳn cả 1 tiệm net làm cho mình :D
- 1 thời làm website rao vặt, các domain kiểu raovat***, cho***..v.v.. lên giá ầm ầm. Nhà nhà Vbuletin rao vặt!
- 1 thời làm website phim bán ads. Đi đâu cũng thấy web phim, code tay có, blogspot có!
- 1 thời làm wap chơi sms, charging. Thời gian đầu kiếm tiền như nước.
- 1 thời thì làm affiliate: amazon, clickbank, bán áo... Khóa học mở ra như nấm sau mưa!
- Giờ thì đang thịnh Youtube.

Xuyên suốt các trào lưu đó thì mình thấy chăn Gà và nuôi Heo là ngon nhất :D

hiepsaigon
06-06-2015, 13:57
xin cảm ơn lời chia sẻ chân tình của thanh niên 30 tuổi phát triển web sau đi học quân đội :D

bài viết bác hay đấy, rất giống tâm trạng của em hồi đó, dù ko chung hướng viết web như bác nhưng cũng MMO thời điểm đó công nhận ngon thật.

shopdearmon
06-06-2015, 14:11
cũng cùng thời với bác mà giờ vẫn tay trắng này.. được cái nọ mất cái chai.. dần dần suy sụp sau khá nhiều lần thất bại.. đặc biệt là 2-3 vụ mất 5-6k offers từ mấy em network Media 303 .Leadgains - incetive .... Mua hẳn code 600$ 1 năm từ Thằng Code auto credit điểm của Thằng FSR Revolution.

cuối cùng vẫn lang thang.. ko nghề nghiệp đây bác.!

teen9vip
06-06-2015, 15:24
Trào lưu MMO mà mình biết như này:
- 1 thời nổi lên là chơi offer và PTC, dùng sock cheat bá cháy. Thuê hẳn cả 1 tiệm net làm cho mình :D
- 1 thời làm website rao vặt, các domain kiểu raovat***, cho***..v.v.. lên giá ầm ầm. Nhà nhà Vbuletin rao vặt!
- 1 thời làm website phim bán ads. Đi đâu cũng thấy web phim, code tay có, blogspot có!
- 1 thời làm wap chơi sms, charging. Thời gian đầu kiếm tiền như nước.
- 1 thời thì làm affiliate: amazon, clickbank, bán áo... Khóa học mở ra như nấm sau mưa!
- Giờ thì đang thịnh Youtube.

Xuyên suốt các trào lưu đó thì mình thấy chăn Gà và nuôi Heo là ngon nhất :D

phải nói bác đặt cái tên Vườn Ao Chuồng quá hợp lý

tsunami9x
06-06-2015, 16:49
Và bây giờ em vẫn nuôi mộng làm giàu từ nuôi Gà, chỗ em Ga Đông Tảo người ta đang nuôi và nhân giống ầm ầm, bác nào có ý định nuôi loại Gà này thì PM em nhé, em ở Khoái Châu, bảo đảm Gà đẹp chính gốc hản hoi, bác nào mua 1 đôi và mang sang Google thì kiểu gì cũng đc tặng một acc vip!

Kevin Levrone
06-06-2015, 18:45
mình chăn gà đc 3 năm nay rùi

mang.vn
06-06-2015, 22:11
ko thấy nói đến game nhể ^^

trung__123
06-06-2015, 22:15
mình chăn gà đc 3 năm nay rùi


Tình hình thế nào bác?

scounter
06-06-2015, 22:23
Có khá nhiều cái tương đồng với chủ thớt nhưng ngã rẽ của mình là ko vào quân đội :D

massage sai gon
06-06-2015, 22:26
Hỡi các mems, hôm nay là thứ 7 mà em có một nỗi buồn không hề nhẹ, em vừa bị gấu giận quá. Thì thôi ngồi ở căng tin ăn 2 cây kem tràng tiền có thêm chút mát mẻ trong lòng liền viết vài dòng hồi ký về internet, mong rằng các bác không thích thì cũng đừng cho em ăn gạch nhé, còn bác nào đồng trăng lứa với em thì vote cho em vài phiếu động viên, dù sao tài viết lách của em cũng không có.
Chẳng là cho đến này em cũng nhờ công nuôi dạy của bố mẹ mà em cũng ngót ngét 30 tuổi rồi, nếu so với anh em trong 4rum thì cũng không còn trẻ nữa, phải công nhận là có rất nhiều em 9x mà có tài ở trong ddth. Thi đại học năm 2005 đạt điểm số 26 khối A, trong năm đó học hành thì không có hứng. Ở ngoài tiệm net hồi bấy giờ đang nở rộ yahoo messenger, và em cũng không ngoại lệ. Vì gia đình không có điều kiện nên không có máy tính cá nhân nói gì đến internet về tận phòng, hằng ngày em mài mông ngoài quán net, nhưng khác với nhiều bạn trẻ hồi bấy giờ, các bạn hay chat yahoo, nhảy audition…em thì ham hố web và html.
Thực sự mà nói, em không có trình độ gì cao siêu với lập trình. Thế nhưng trời xui đất khiến thế nào, em rất hào hứng và có thể nói là đam mê với thiết kế web, như nhiều bác biết thời điểm đó vẫn còn nhiều người thiết kế web thủ công bằng frontpage, hiện đại hơn tý và Dreamwaver, ASP. Hồi đó em rất thích thú với việc truy cập mấy trang web giải trí và học hỏi cách thức design theo phong cách của họ, ví dụ như Manhhai.tk, Baovan.kiss.to, Dangquang.go.to, Hoanghiep.com, Nhacso.net,…Thế rồi em cũng cho ra mắt Khugiaitri.tk vào tháng 10 năm 2005 và cùng thời điểm đó là một forum bằng pHpBB cho lớp cấp 3 của mình mà có tới tận 45 bạn đăng thành viên (100% là thành viên của lớp).
Thi thoảng vào lượm nhặt mấy mẹo vặt trên mạng, và rồi cũng biết cài keylog đem về tất cả máy tính trong tiệm net ở quê, sau mấy hôm mail của em có gần như hết user và pass Yahoo của thanh niên trong làng, cũng vui nhưng chẳng dùng làm gì. Rồi cách tạo file .htaccess để default trang web của mình vào máy tính của người khác sau lần họ truy cập đầu tiên. Vì vậy hồi ấy lượng truy cập của Khugiaitri.Tk khá lớn.
Không được bao lâu sau thì em cũng gác kiếm vì thi Đại học lần 2. Kết quả em đậu vào 1 trường Đại học trong Quân đội, thế rồi quá trình tiếp xúc với internet của em gián đoạn đến năm 2007, 2008 em có máy tính và mới lại bắt đầu lại từ đầu, đến khi đó là Wordpress với các Framework là Thesis, rồi Genesis…, cũng tập tành một chút về CSS, MySQL, mà quả thật là em chẳng có cái quái nào gọi là chuyên môn, được đào tạo bài bản cả, toàn tự mày mò. Có khá nhiều bạn đã kiếm được tiền từ internet, affiliate cũng đã bắt đầu phát triển, đăng ký GA thời điểm ấy rất dễ, tiếc là vì học trong Quân đội nên em không có nhiều thời gian., đó cũng là thời điểm em tham gia DDTH, sau đó là cũng tìm hiểu và kiếm được chút ít uống nước từ internet bằng Website của mình.
Cho đến tận bây giờ, đã có rất nhiều ace kiếm nhiều, rất nhiều tiền từ internet, và em giờ thì quả thật vẫn chỉ sống bằng đồng lương ít ỏi trong Quân đội. không có nhiều thời gian như các ace khác nên website lèo tèo không có thu nhập nhiều. Vài kênh Youtube của em cũng vậy, nhưng thôi, nhiều bạn trẻ có khả năng mang ngoại tệ về cho đất nước là em cũng rất tự hào.
Chỉ mong các ace cố gắng kiếm thật nhiều tiền hơn nữa, kết hợp việc ngồi máy tính với thể dục thể thao cho hợp lý để có sức khỏe tốt. Chúc anh em mems trong DDTH cuối tuần vui vẻ.

Ông này đang hưởng lương của PC50 nè. Ko phải dạng vừa đâu

duccoibmt
06-06-2015, 23:05
Em 2008 bắt đầu mò mẫm blog yahoo, ptc, ptu... Cũng chả chuyên môn gì cả. Học đh đến năm cuối thì bỏ hẳn theo mmo. giờ vẫn gà vẫn nghèo : ((

dung_la_chet
06-06-2015, 23:25
Em 2008 bắt đầu mò mẫm blog yahoo, ptc, ptu... Cũng chả chuyên môn gì cả. Học đh đến năm cuối thì bỏ hẳn theo mmo. giờ vẫn gà vẫn nghèo : ((

Đại gia mới làm con Mazda 6 mà nghèo :3

tsunami9x
06-06-2015, 23:33
Ông này đang hưởng lương của PC50 nè. Ko phải dạng vừa đâu
uây, bác này hiểu lầm em rồi!:shifty:

sudungmaytinh
06-06-2015, 23:41
Thím này thi năm 2005 thì chắc kém mình 1 tuổi! Đúng là có nhiều kỉ niệm cùng nhau thật. Hồi đó làm đc cái web HTML thì gọi là bá cmn đạo, thêm ít hiệu ứng trái tim, pháo hoa rồi gửi cho gái trên Room chat Yahoo thì e nào cũng đổ :D

Thím này bằng tuổi mình, ở HN ko chém gió đê
:D LOL

Kevin Levrone
07-06-2015, 00:09
Tình hình thế nào bác?

mỗi ngày ráng phấn đấu khá hơn ngày hwa :D

thèm tiền
07-06-2015, 02:25
mình mmo từ 2006-2010 bỏ 2011-2013, 2014 đến giờ tập tành quay lại và gà vãi, tháng ko nổi chục chai, phải công nhận ngày xưa kiếm tiền dễ thật, vài k như trở bàn tay

babywant
07-06-2015, 08:09
đã từng trải qua như bạn

zaizaihp
07-06-2015, 09:36
Vào topic này được nhìn thấy mình trong đó :D
Em hỏi khí không phải ngày xưa chơi võ lâm tạo acc clone cày tiền để bán có dc tính là MMO ko vậy ......

abcxyz77
07-06-2015, 10:35
Ông này đang hưởng lương của PC50 nè. Ko phải dạng vừa đâu

Quân đội đâu có liên quan gì công an đâu bác, mà sao bác thớt không học công an nhể. Gần nhà em có ông giám đốc công an tỉnh về hưu, giàu kinh hoàng luôn, cất cái biệt thự bỏ không. Trong quân đội có chấm mút được gì không nhỉ?

tsunami9x
07-06-2015, 10:43
Quân đội đâu có liên quan gì công an đâu bác, mà sao bác thớt không học công an nhể. Gần nhà em có ông giám đốc công an tỉnh về hưu, giàu kinh hoàng luôn, cất cái biệt thự bỏ không. Trong quân đội có chấm mút được gì không nhỉ?
Chuyện chấm mút trong Quân đội không có đâu bác nhé, có thì em đã chẳng phải lai lưng, mọc nhọt ở mông để làm MMO, vậy mà vẫn nghèo các bác ợ!

hiko123
07-06-2015, 16:07
Chuyện chấm mút trong Quân đội không có đâu bác nhé, có thì em đã chẳng phải lai lưng, mọc nhọt ở mông để làm MMO, vậy mà vẫn nghèo các bác ợ!

Muốn làm biển số xe màu đỏ của quân đội để cho oai thì như thế nào vậy bạn? Mình cũng muốn có cái xe biển đỏ nếu như có điều kiện :D

zodiacsigns
07-06-2015, 16:11
Chuyện chấm mút trong Quân đội không có đâu bác nhé, có thì em đã chẳng phải lai lưng, mọc nhọt ở mông để làm MMO, vậy mà vẫn nghèo các bác ợ!

Em ko đọc hết topic , Chắc bác làm lính chứ gì , làm trong quân đội thì phải cỡ tá trở lên và làm bên hậu cần , cực giàu luôn , hoặc bên thuốc men , các thứ nếu cấp thấp

hiepsaigon
07-06-2015, 16:30
Chuyện chấm mút trong Quân đội không có đâu bác nhé, có thì em đã chẳng phải lai lưng, mọc nhọt ở mông để làm MMO, vậy mà vẫn nghèo các bác ợ!

Trong ngành thì bác nói vậy thôi chứ anh em hiểu mà. Chứ giờ như bác đi sĩ quan ngon cực, cứ tính năm công tác lên lương vèo vèo. Chưa kể chỉ có CA & QĐ là có hệ số lương cao nhất. Các khoản chấm mút như người ngoài xin đi học sĩ quan cũng tốn 1 mớ. Ngoài ra còn các hình thức khác như xin "chuyển công tác", chuyển đơn vị về gần nhà...v...v... Và còn rất nhiều hình thức khác... Cái này em biết được do ba có gửi gắm mấy đứa cháu ngoài quê cho mấy sếp :D

- - - Updated - - -


Em ko đọc hết topic , Chắc bác làm lính chứ gì , làm trong quân đội thì phải cỡ tá trở lên và làm bên hậu cần , cực giàu luôn , hoặc bên thuốc men , các thứ nếu cấp thấp

uhm, bác nói chuẩn đấy!

abcxyz77
07-06-2015, 16:45
Muốn làm biển số xe màu đỏ của quân đội để cho oai thì như thế nào vậy bạn? Mình cũng muốn có cái xe biển đỏ nếu như có điều kiện :D

Bác liên hệ em nhé, 50k biển tiền em mua sơn sơn cho bác, muốn bao nhiêu cũng có hết

zrmedia
07-06-2015, 17:11
Mình cũng 30. Nói thật mình mà kiếm đc nghề ổn định thì cũng không cố cày cuốc cái nghề này.

tsunami9x
07-06-2015, 17:47
Em ko đọc hết topic , Chắc bác làm lính chứ gì , làm trong quân đội thì phải cỡ tá trở lên và làm bên hậu cần , cực giàu luôn , hoặc bên thuốc men , các thứ nếu cấp thấp
em học Học Viện Hậu Cần ra đây mà em hiểu chứ, các bác cứ ở ngoài đoán già đoán non. Em cũng chỉ duy nhất trông chờ vào lương thôi các bác ợ!

tsunami9x
07-06-2015, 17:57
Trong ngành thì bác nói vậy thôi chứ anh em hiểu mà. Chứ giờ như bác đi sĩ quan ngon cực, cứ tính năm công tác lên lương vèo vèo. Chưa kể chỉ có CA & QĐ là có hệ số lương cao nhất. Các khoản chấm mút như người ngoài xin đi học sĩ quan cũng tốn 1 mớ. Ngoài ra còn các hình thức khác như xin "chuyển công tác", chuyển đơn vị về gần nhà...v...v... Và còn rất nhiều hình thức khác... Cái này em biết được do ba có gửi gắm mấy đứa cháu ngoài quê cho mấy sếp :D

- - - Updated - - -



uhm, bác nói chuẩn đấy!
ba của bác ở đâu vậy. bạn có thể giúp mình đc không, mình muốn chuyển công tác!

allala
08-06-2015, 00:09
nghiệp MMO rõ khổ, lên voi xuống chó miết ;)))) Tay trắng hoàn trắng tay -> BET BANH kakaka

nanalove
08-06-2015, 01:03
Dân quân đội có chiến site 3x ko bác :v

tsunami9x
08-06-2015, 19:48
Dân quân đội có chiến site 3x ko bác :v
site 3X giờ vẫn còn rộng đất sống lắm, nhưng em không chiến thể loại ấy. Em nghĩ là không bền vững một chút nào cả!:emlaugh:

allstar
08-06-2015, 20:13
MMO nhặt nhạch từng cắc trên mạng chứ có sung sướng gì đâu bác :((

hiepsaigon
08-06-2015, 21:23
ba của bác ở đâu vậy. bạn có thể giúp mình đc không, mình muốn chuyển công tác!

Sài gòn nhen bác :)

bichthuy107
08-06-2015, 23:07
MMO so với ngày xưa bây giờ thì kiếm rất khó đơn giản vì họ quản lí chặt chẽ, thuật toan thay đổi liên tục

wilsoninlove
09-06-2015, 02:48
Chà, bạn nhỏ hơn mính ít tuổi... giai đoạn 2003 mình có lập forum cho học sinh trường cấp 3 đang theo học, hồi đó dùng forum free rồi chuyển sang IBF gì đấy. Tất cả đều tự mò, chủ yếu là mòn ghế ngoài tiệm net. Lên Sài Gòn thì tập tành forum nhiều hơn nữa, thịnh nhất vẫn là giai đoạn dùng vbb, từ 2006 là có 1 cái forum vbb phát triển rùm beng ở SG, mảng nội dung sinh viên. Nhưng gato nhiều quá, nên forum cũng vất vả, ddos rồi phá data miết rồi cũng nản...Facebook thịnh hành rồi cũng hoạt động cầm chừng. Giờ cũng đang loay hoay nhiều thứ, thấy đuối quá :) gần 30 rồi ...
Ơ , bạn ở Khoái Châu , Hưng Yên à ... quê mình, nhưng nhà dọn vô Vũng Tàu lúc mình 4 tuổi :)

ptv08
09-06-2015, 08:55
đúng là éo le một cuộc tình dang dở nhỉ.

yeucogiao
09-06-2015, 09:15
Vào topic này được nhìn thấy mình trong đó :D
Em hỏi khí không phải ngày xưa chơi võ lâm tạo acc clone cày tiền để bán có dc tính là MMO ko vậy ......
Được nhé bác :D

tsunami9x
09-06-2015, 20:13
Được nhé bác :D
Topic này có nhiều cao niên trong giới MMO đấy, có nhiều bác xây nhà, mua xe hơi rồi ấy nhể.:emlaugh:

joomdown
09-06-2015, 20:34
đúng là cái thời trẻ trâu, vào thư viện javascript có mà nhiều hiệu ứng chọn thoải mái. Giờ thấy nhiều bạn có vẻ kiếm cũng dễ nhỉ, chơi Youtube chỉ reup mà cũng hàng $k ý nhỉ. Lương trung úy của mình có vài triệu, không làm thêm thì lấy đâu $ đưa gấu đi chơi hả các bác, giá cả ở Hà Nội thì đắt đỏ. Mệt mỏi thì cũng phải gắng sức thôi, bây giờ làm web, Seo thì khó, không dễ như ngày xưa. nói thật các bác chứ, cách đây 7,8 năm, làm một website chỉ cần nhiều nội dung là có đầy khách truy cập, chẹp chẹp, bây giờ thì...!

lương trung úy cũng phải 8-9 củ chứ bác

tsunami9x
09-06-2015, 22:16
lương trung úy cũng phải 8-9 củ chứ bác
Đâu có được thế hả bác, chắc cũng chỉ bằng số tiền nhiều bác bỏ ra thuê hosting hoặc VPS thôi!:drool:

tsunami9x
15-12-2015, 20:09
chắc đây là 1 cây gạo cội!
bác nuôi GA chứ nhỉ, năm 2008 Reg đc GA thì ăn đủ. Cho em xin tý kinh nghiệm!:lick:

daosipc
15-12-2015, 20:25
Tỉnh mộng đi các thầy, suốt ngày cứ nghĩ sao qua mặt google mà kiếm tiền tỉ. Google bây giờ sản xuất được cả chó robot di chuyển như thật, chả mấy chốc sẽ có robot dùng AI để kiểm tra nội dung của mấy ông thôi, vấn đề là trên diện nhỏ nên nó chưa để mắt đến, về lâu về dài mà tràn lan thế có mà sập luôn cái google à.

caychungac3
15-12-2015, 20:51
lương trung úy cũng phải 8-9 củ chứ bác

Trung úy thì 7 triệu thôi. Ở đâu mà 8-9 triệu bác

i.am.a.noober
15-12-2015, 21:47
ôi cái thời bom kick boot, html...đọc mà nghĩ lại mình, nhọ, mỗi tháng 5 chai gần 1 năm nay rồi

morisuzuki
15-12-2015, 23:05
nhớ cái thời mình viết app câu like được cái fanpage gần 1 triệu like, tự nhiên thằng ất ơ nào đó inbox gạ mua rồi không hiểu sao mình bị hack mất cái fanpage luôn... tức ói máu! Thời điểm đó fanpage vẫn còn khá thịnh hành, nhiều người pm hỏi đặt quảng cáo nữa, nếu bán chắc cũng trên trăm triệu. Nghĩ lại tiếc thật :(((((((((

wikitipz.com
15-12-2015, 23:14
Các bác đào mộ gớm nhỉ

mopk987
15-12-2015, 23:18
em cũng tham gia mmo dc gần 4 năm . đến này mắt cũng 5độ rồi nhiều lúc nản thật. nhất bây giờ toàn trẻ trâu cái gì cũng hay ăn cháo đá bát cũng nhiều

zdangquangz
16-12-2015, 11:07
Nhanh nhỉ, đã 10 năm rồi cơ đấy.

Mình nhớ ngày xưa năm 2005 đăng ký được 1 em GA, sau 2 ngày thì thấy balance được 1k US, đang hí hửng hạnh phúc ngập tràn thì đến ngày thứ 3 thì suppend acc :(

Nghĩ lại mà thấy tiếc quá.

vnnplus
16-12-2015, 11:13
Mình cũng nghĩ nên thi vào công chức mà làm để cho ổn định

tsunami9x
16-12-2015, 20:00
có web, có acc GÀ, mà kiếm traffic theo kiểu spam, cheat bot, rồi chạy ads sao gian nan thế. Đến giờ vân thấy kiếm ăn khó khăn thật, chẳng có nhẽ đầu tư SEO về lâu về dài các bác nhể. Bác nào cao thu SEO cho em lời khuyên đi

i.am.a.noober
16-12-2015, 20:04
Nhanh nhỉ, đã 10 năm rồi cơ đấy.

Mình nhớ ngày xưa năm 2005 đăng ký được 1 em GA, sau 2 ngày thì thấy balance được 1k US, đang hí hửng hạnh phúc ngập tràn thì đến ngày thứ 3 thì suppend acc :(

Nghĩ lại mà thấy tiếc quá.

ông này hoa dã man, ngày xưa ko bao giờ vụ 3 ngày ban acc, dù cheat kiểu gì đi nữa

HUST
16-12-2015, 20:23
10 năm thoáng qua một chữ "TIỀN" :)

Xóm Liều
16-12-2015, 21:20
Giá như tôi biết MMO sớm hơn... Tiếc là hồi đấy kiến thức và điều kiện không có :)
:))

Bótay.com
17-12-2015, 08:51
Thời nào cũng cực khổ cả, đầy gian khổ :D

tunglevn
17-12-2015, 17:33
ôi tuổi thơ bạn ấy giống tôi đến không ngờ :))

wlforever
18-12-2015, 06:53
tháng này ko ai mở bát hóng PIP GA à? :(

piaggiodaison
18-12-2015, 09:21
MMO của mình chủ yếu là GA thôi. Giờ chiến GA vẫn là ổn định thu nhập hàng tháng.

tsunami9x
13-01-2016, 11:49
Có lẽ giờ các bác cùng thời với em đổi đời thành đại gia hết từ MMO rồi!

chuyensangw
14-01-2016, 09:44
Giờ nhiều người nhảy vào rồi, mảnh đất MMO ngày càng chật và cạnh tranh càng đông. Chưa kể kẻ thủ đội lốt bạn bè cũng tăng theo

vinaktv
14-01-2016, 09:58
MMO cũng thăng cũng trầm, khôn và tỉnh cộng chút may mắn sẽ thành công, bác lão làng chăcs cũng kiếm khá từ MMO rùi nhỉ

Giga747
14-01-2016, 18:39
MMO cũng thăng cũng trầm, khôn và tỉnh cộng chút may mắn sẽ thành công, bác lão làng chăcs cũng kiếm khá từ MMO rùi nhỉ

xây nhà với oto là chuyện thường với các lão làng rồi :D

giavuongka
14-01-2016, 19:38
xây nhà với oto là chuyện thường với các lão làng rồi :D

Ước gì e được làm chuyện thường đó như bác :(

tsunami9x
15-01-2016, 18:37
mình chắc không phải lão làng vì mình vẫn chỉ đủ sống! nhiều lúc cảm thấy thiếu thiếu một tý!