PDA

View Full Version : Xin 2 tí hài hước !



Lã Bố
06-07-2007, 23:33
Khởi động sẽ là 1 câu đố dễ, nhẹ nhàng thôi . Hồi này bận nên mấy vụ trước chưa trả lời tới nơi tới chốn. Lần này hy vọng mọi người tham gia nhiệt tình ủng hộ nha :present:

Các câu đố có thể bạn đã gặp ở đâu đó rồi hoặc chưa...

Câu 1: Có 1 người đàn ông đang đi bộ trên đường thì gặp 1 cơn mưa rất to. Ông ta ko hề mang theo người : ô, áo mưa, mũ... nên người ông ta bị ướt sũng, từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài. Nhưng có 1 thứ ông ấy ko hề bị ướt, đố biết là thứ gì (ko phải là cái thứ mà bạn đang nghĩ ở bên trong đâu nhá :D)

Lưu ý: Thứ ko bị ướt này ở bên ngoài, lộ thiên đàng hoàng mà chẳng sao cả :angel_not

Lã Bố
06-07-2007, 23:46
Câu 2: Có 1 thứ thuộc về bạn nhưng phụ nữ lại dùng của bạn nhiều hơn là bạn dùng. Đó là thứ gì :D

Câu 3:
Người làm ra tôi không cất giữ tôi
Người cất giữ tôi không biết tôi là gì
Người biết tôi là gì sẽ không muốn tôi
Người đi thu nhặt tôi sẽ phá hủy tôi
Tôi là ai?

Lã Bố
07-07-2007, 00:04
Câu 4:
Ở 1 vương quốc hùng mạnh nọ, khi sắp đến tuổi gần đất xa trời, nhà vua muốn chọn người kế vị mà ông lại ko có con trai, chỉ có 1 cô con gái rất là xinh đẹp. Ông liền tổ chức một cuộc thi để tuyển chọn ra người xứng đáng nhất. Cuối cùng chỉ còn lại 2 chàng hoàng tử, nhà vua suy nghĩ mãi rồi bảo với 2 người:

"Ta sẽ tổ chức 1 cuộc đua ngựa. Trong số 2 ngươi, ai là người cưỡi ngựa về đích chậm nhất sẽ là người chiến thắng".

2 chàng hoàng tử rất lo lắng vì yêu cầu quái chiêu của vị vua nọ, nghĩ mãi ko ra được cách nào khả thi, 2 chàng liền đến hỏi 1 nhà thông thái....

Trong cuộc đua ngựa, mọi người đều rất ngạc nhiên khi thấy cả 2 hoàng tử đều cố sống cố chết phi ngựa nhanh nhất có thể để về đích sớm nhất.

Nhà thông thái đã nói gì với 2 hoàng tử?

LiquidSnake
07-07-2007, 02:54
Câu 1 có phải là con mắt không.
Còn câu 4 thì 2 người đổi ngựa cho nhau.

The Old Man
07-07-2007, 03:20
1. Ông thầy chùa. Ướt đầu nhưng không ướt tóc.
2. Tên của bạn
3. Cái quan tài.
4. Đổi ngựa cho nhau.

Lã Bố
07-07-2007, 09:23
1. Ông thầy chùa. Ướt đầu nhưng không ướt tóc.
2. Tên của bạn
3. Cái quan tài.
4. Đổi ngựa cho nhau.

Bác TOM trả lời gần đúng hết rồi, chỉ có câu 3 là sai thôi.

Người cất giữ quan tài không biết quan tài là gì :D

Cất giữ chứ có phải đang nằm trong đó vĩnh viễn đâu mà không biết.

Câu 3:
Người làm ra tôi không cất giữ tôi
Người cất giữ tôi không biết tôi là gì
Người biết tôi là gì sẽ không muốn tôi
Người đi thu nhặt tôi sẽ phá hủy tôi
Tôi là ai?

Câu 5: Bạn đang ở trong 1 chiếc xe ô tô. Cửa xe đã bị khóa mà bạn lại chỉ có 1 chiếc gậy trong tay. Làm thế nào để bạn ra khỏi xe ?

Câu 6: Cái gì có thể vĩ đại hơn chúa trời, tồi tệ hơn quỷ dữ. Người nghèo có nó, còn người giàu thì cần nó và nếu bạn ăn nó thì bạn sẽ chết.

vulh_bk
07-07-2007, 10:18
Câu 5: đập vỡ cửa kính rồi chui ra! =))

vneye
07-07-2007, 10:30
Câu 6: Nothing [20 ký tự này]


20 ký tự mà gõ mãi vẫn ko đủ.

Lã Bố
07-07-2007, 10:35
Câu 5: đập vỡ cửa kính rồi chui ra! =))

Sai rồi lol


Câu 6: Nothing [20 ký tự này]


20 ký tự mà gõ mãi vẫn ko đủ.

Đúng rồi đó.

Vậy là còn câu 3, câu 5.

Câu 7: Nhẹ như lông hồng, "nặng" tựa ánh sáng nhưng bất kỳ 1 ai cho dù khỏe đến đâu cũng không thể cầm nổi nó trong 1 thời gian dài. Nó là cái gì?

DSon
07-07-2007, 11:04
Câu 6: Nothing [20 ký tự này]


20 ký tự mà gõ mãi vẫn ko đủ.
chả hiểu gì hết, giải thích rõ tí coi.
Còn câu 7, cái gì hông dzậy, cầm thời gian dài thì cái gì mà chả nặng?

phuong
07-07-2007, 14:19
Câu 5: Đang ngồi trong xe hả? Cửa xe bị khoá thì có vấn đề gì? Ở trong thì mở được tuốt!

The Old Man
07-07-2007, 14:41
5. Trong xe thì cứ việc mở cửa đi ra.
7. Hơi thở.

DSon
07-07-2007, 15:02
Câu nào ngồi trong ô tô ấy, chỉ cần mở cửa là ra dc thôi chứ có gì khò đâu?

DSon
07-07-2007, 15:04
Câu 5: Đang ngồi trong xe hả? Cửa xe bị khoá thì có vấn đề gì? Ở trong thì mở được tuốt!
Trong ngoài gì hông dzậy, mờ hông dc thì .. . phá cửa thui mà(hư chút xíu),.