PDA

View Full Version : 2 năm giáo viên chưa được nhận lương - Cần Thơ



vechaichamcom
04-07-2007, 18:52
Xin chào mọi người!

Tôi gởi đơn này lên diễn đàn kính nhờ mọi người giúp đỡ những giáo viên thấp cổ bé miệng đòi lại quyền lợi chính đáng. Vì đơn đã gởi cho Phòng, sở Giáo dục Cần Thơ đã lâu nhưng không được phản hồi.

Nguyên văn tờ đơn tôi scan lại

http://farm2.static.flickr.com/1050/714149933_e110a29796_b.jpg

http://farm2.static.flickr.com/1438/714149973_dc3ee6df25_b.jpg

Nội dung

-------------------------------------------------

Chúng tôi đồng kính đơn dưới đây là một số giáo viên hiện đang công tác giảng dạy tại trường PTCS Lương Thế Vinh, thuộc quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ.
Xin kính trình một việc sau, mong các cấp lãnh đạo có chức năng xem xét, can thiệp.
Theo sự phân công của BGH Trường, chúng tôi nhận thêm công tác giảng dạy các lớp phổ cập vào buổi tối. Mặc dù có khó khăn riêng trong từng hoàn cảnh của giáo viên, ai trong chúng tôi cũng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúng tôi nghĩ tham gia công tác này vừa đáp ứng được nhu cầu bức bách của xã hồi vừa kiếm thêm thu nhập chính đáng cho gia đình.
Thế nhưng từ niên khóa 2005 - 2006 đến niên khóa 2006 - 2007 (đã hoàn tất), chúng tôi không nhận được một đồng lương nào. Nghĩ là có sự chậm trễ do nhiều lý do khách quan nào đó, chúng tôi cố gắng chờ đợi. Và có lần chúng tôi đã nêu ý kiến thắc mắc đến Ban giám hiệu trường và công đoàn ngành (BGĐ), mong được giải thích rõ nguyên nhân của sự chậm trả lương cho chúng tôi. Sau đó, chúng tôi đều nhận được những lời hẹn hết quý này đến quý khác... Sự chẫm trễ kéo dài đã hai năm hơn. Trong tình cảnh này chúng tôi thật sự rất hoang mang, Không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm nữa...
Vì nhiệm vụ, chúng tôi cho đến nay vẫn tiếp tục công tác phổ cập nhưng rất bức xúc. Chúng tôi tha thiết mong quý cấp có thẩm quyền và chức năng làm rõ vụ việc này nhằm giải tỏa tâm trạng hoang mang của giáo viên, giúp chúng tôi sớm nhận được đồng lương chính đáng mà chúng tôi đã đổi bằng công sức lao động và lòng nhiệt tình của chúng tôi đối với công tác phổ cập - Nhiệm vụ của ngành GD hiện nay.
Rất mong được sự quan tâm can thiệp của quý cấp, tạo điều hiện tốt duy trì công tác phổ cập tại địa bàn phường Hưng Lợi.
Trân trọng Kính chào biết ơn.
Quận Ninh Kiều, 04.06.2007
Đồng ký tên

lmp900
07-07-2007, 11:08
Bạn có thử gởi lên báo chưa?

nino
11-07-2007, 22:22
Xin chào mọi người!

Tôi gởi đơn này lên diễn đàn kính nhờ mọi người giúp đỡ những giáo viên thấp cổ bé miệng đòi lại quyền lợi chính đáng. Vì đơn đã gởi cho Phòng, sở Giáo dục Cần Thơ đã lâu nhưng không được phản hồi.

Nguyên văn tờ đơn tôi scan lại

http://farm2.static.flickr.com/1050/714149933_e110a29796_b.jpg

http://farm2.static.flickr.com/1438/714149973_dc3ee6df25_b.jpg

Nội dung

-------------------------------------------------

Chúng tôi đồng kính đơn dưới đây là một số giáo viên hiện đang công tác giảng dạy tại trường PTCS Lương Thế Vinh, thuộc quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ.
Xin kính trình một việc sau, mong các cấp lãnh đạo có chức năng xem xét, can thiệp.
Theo sự phân công của BGH Trường, chúng tôi nhận thêm công tác giảng dạy các lớp phổ cập vào buổi tối. Mặc dù có khó khăn riêng trong từng hoàn cảnh của giáo viên, ai trong chúng tôi cũng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúng tôi nghĩ tham gia công tác này vừa đáp ứng được nhu cầu bức bách của xã hồi vừa kiếm thêm thu nhập chính đáng cho gia đình.
Thế nhưng từ niên khóa 2005 - 2006 đến niên khóa 2006 - 2007 (đã hoàn tất), chúng tôi không nhận được một đồng lương nào. Nghĩ là có sự chậm trễ do nhiều lý do khách quan nào đó, chúng tôi cố gắng chờ đợi. Và có lần chúng tôi đã nêu ý kiến thắc mắc đến Ban giám hiệu trường và công đoàn ngành (BGĐ), mong được giải thích rõ nguyên nhân của sự chậm trả lương cho chúng tôi. Sau đó, chúng tôi đều nhận được những lời hẹn hết quý này đến quý khác... Sự chẫm trễ kéo dài đã hai năm hơn. Trong tình cảnh này chúng tôi thật sự rất hoang mang, Không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm nữa...
Vì nhiệm vụ, chúng tôi cho đến nay vẫn tiếp tục công tác phổ cập nhưng rất bức xúc. Chúng tôi tha thiết mong quý cấp có thẩm quyền và chức năng làm rõ vụ việc này nhằm giải tỏa tâm trạng hoang mang của giáo viên, giúp chúng tôi sớm nhận được đồng lương chính đáng mà chúng tôi đã đổi bằng công sức lao động và lòng nhiệt tình của chúng tôi đối với công tác phổ cập - Nhiệm vụ của ngành GD hiện nay.
Rất mong được sự quan tâm can thiệp của quý cấp, tạo điều hiện tốt duy trì công tác phổ cập tại địa bàn phường Hưng Lợi.
Trân trọng Kính chào biết ơn.
Quận Ninh Kiều, 04.06.2007
Đồng ký tên
Theo tôi bạn nên nhờ sự hỗ trợ của Báo Cần Thơ và Đài Truyền hình Cần Thơ.
Chúc bạn được toại nguyện!

lee_huynh306
11-07-2007, 22:57
Giáo viên gì mà chọn cái nick shock dễ sợ.

tamquocte
16-07-2007, 11:00
Có phải Giáo viên không nhỉ? Làm cái đơn mà không biết gửi cho ai!!??

abang
16-07-2007, 11:16
Có phải Giáo viên không nhỉ? Làm cái đơn mà không biết gửi cho ai!!??

Không phải mình cố ý nghi ngờ. Nếu đã biết và thảo luận trong ddth thì tại sao không gởi đơn trực tiếp lên toà soạn các báo? Đơn không biết gởi ai? Sao lại không biết được nhĩ?

vechaichamcom
26-07-2007, 22:41
Các bác không đọc mấy dòng ở trên của em sao? Em chẳng qua là thấy chuyện bất bình thôi. Báo, Đài thì họp giao ban là tắt ngúm rồi!
Tui gởi lên mạng giáo dục rồi. Không biết bác nào có quyền đã "xử lý" các bác "ở dưới". Sở mắng phòng, phòng mắng hiệu trưởng,giáo viên lãnh đủ (A...có mấy chục triệu mà làm gì dữ vậy!). Phòng nói bây giờ trường có tiền thì ứng cho giáo viên đi (chắc uống bia ôm thâm hụt rồi, Bộ cấp tiền về từ lâu. Những nơi khác đã nhận. Còn vài trường nữa chưa nhận). Trường làm gì có mấy chục triệu. Giáo viên thì nhát ơi là nhát. Nghe mấy thầy cô nói chuyện mà tức cành hông. Thiếu 3 năm lương chứ phải 3 tháng đâu trời!

nino
02-08-2007, 08:13
vậy là bó tay chấm com rồi bác ve chai chấm com ơi :(

megavnnn
10-08-2007, 20:14
mình nghĩ các bạn nên gửi lá đơn này lên báo trí đi ví dụ dân trí .com.vn đấy hoặc bạn gửi lên đài truyền hình đấy.và mình nghĩ bạn nên sửa lá đơn đi nhé .

CNX
10-08-2007, 20:41
2 năm mà ko có lương thì sống bằng gì nhỉ...

accacc
10-08-2007, 20:47
Không choăn 1 ngày thì có thể bị đói, 2 năn chưa có lương thì vẫn bình thường, Đến năm 2008 giáo viên mới sống bằng lương kia mà !tui còn thấy người dạy học 10 năm chưa cóp bằng tốt nghiệp cao đẳng !

accacc
10-08-2007, 20:52
Các bác không đọc mấy dòng ở trên của em sao? Em chẳng qua là thấy chuyện bất bình thôi. Báo, Đài thì họp giao ban là tắt ngúm rồi!
Tui gởi lên mạng giáo dục rồi. Không biết bác nào có quyền đã "xử lý" các bác "ở dưới". Sở mắng phòng, phòng mắng hiệu trưởng,giáo viên lãnh đủ (A...có mấy chục triệu mà làm gì dữ vậy!). Phòng nói bây giờ trường có tiền thì ứng cho giáo viên đi (chắc uống bia ôm thâm hụt rồi, Bộ cấp tiền về từ lâu. Những nơi khác đã nhận. Còn vài trường nữa chưa nhận). Trường làm gì có mấy chục triệu. Giáo viên thì nhát ơi là nhát. Nghe mấy thầy cô nói chuyện mà tức cành hông. Thiếu 3 năm lương chứ phải 3 tháng đâu trời!

Trên bảo dưới không ghe là chuyện thường tình, nhưng từ trước dến giờ có mấy giáo viên sống bzwfng lương đâu !

vechaichamcom
15-08-2007, 13:36
Đây là lương của việc dạy phổ cập. Thường các giáo viên "có tay nghề" một chút được Lãnh đạo trường mời đi dạy phổ cập. Trước kia GV dạy phổ cập miễn phí còn phải tốn tiền xăng. Các Trường này nghèo cả đối tượng học sinh cũng thế. Đây là học sinh của trường hồi cấp II mà thầy cô của trường đã cưu mang http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=48663&ChannelID=7. Theo em biết thì còn nhiều bạn không có tiền đi học.
Báo Dân trí cũng vào rồi. Đài cũng vào hỏi thông tin rồi vẫn chưa thấy phản hồi tích cực mà chỉ có phản hồi tiêu cực (bị lãnh đạo mắng). Có bác phóng viên bên báo Tuổi Trẻ cho địa chỉ gởi lên (chỉ còn hi vọng này thôi). Nói chuyện với những thầy cô (từng là thầy cô của em) thấy họ hiền phát tức.

Đặt trường hợp các bác đi làm mà chủ nghèo không có tiền trả thì còn chấp nhận. Đằng này chủ trả tiền mà thằng quản lý nó lấy mất mà còn nói giọng thấy ghét các bác có cho cái mặt nó thành cái mâm không? Gần nhà em có bác đi đóng cừ hiền như cục đất, chiều thứ 7 phát lương ông cai bớt tiền bảo là đóng không đủ số lượng cừ. Sẵn búa dạt cừ ổng "phẹc" cho một phát "đầu lìa khỏi cổ" làm cả xóm nghe mà không tin vào lỗ tai. Nên sự thực "ở đời quá đáng" thì khó mong điều lành.

vechaichamcom
16-08-2007, 13:33
ơ hay! giờ mới biết là không chỉ trừong Lương Thế Vinh mà toàn quận Ninh Kiều GV dạy phổ cập đều bị thiếu. Thôi thế là thôi, là thế đó...

betonamujin2007
16-08-2007, 15:59
Gửi thẳng đơn lên báo chí đi, thiếu gì thông tin báo mà sao không gọi người ta đến làm rõ.

vechaichamcom
29-08-2007, 12:35
Gửi thẳng đơn lên báo chí đi, thiếu gì thông tin báo mà sao không gọi người ta đến làm rõ.

Gọi đủ cả rồi! Nhưng vẻ như không dám đưa tin hay sao í. Cái ông thủ quỹ của sở (quản lý vụ này) thì có vợ bé, nợ nhiều người (trên í người ta nói "từ trước tới giờ thằng đó chỉ còn ông sư là nó chưa mượn tiền. Người thế mà chẳng biết sao cho làm ngay chức vụ đó".

Actionscriptor
05-09-2007, 03:44
liên lạc với đồng chí Ng Thiện Nhân coi sao :)

nothingtol0se
05-09-2007, 15:15
call : 0912.555.555 sẽ giúp đc bạn

vechaichamcom
06-09-2007, 13:43
call : 0912.555.555 sẽ giúp đc bạn

Đây là số máy của ai vậy bác? Nói em biết để hỏi đúng người. Cảm ơn bác nhiều!

nothingtol0se
06-09-2007, 14:26
hãy cứ call đi, tên ko quan trọng, miễn là người ta giải quyết vấn đề cho bạn. 100% đấy!

hoangha30
07-09-2007, 11:50
call : 0912.555.555 sẽ giúp đc bạn


hãy cứ call đi, tên ko quan trọng, miễn là người ta giải quyết vấn đề cho bạn. 100% đấy!

Sao hà tiện vậy? Tiếc gì mà không cho người ta cái tên? Khi gọi, bên kia hỏi anh tìm ai? Thì trả lời sao?

Tiasangtinhyeu
07-09-2007, 13:52
Tiền tham nhũng thì nhiều, học phí thì cao mà tiền trả lương cho giáo viên thì thế này...bó tay cho giáo dục nc nhà.

nothingtol0se
07-09-2007, 14:10
Sao hà tiện vậy? Tiếc gì mà không cho người ta cái tên? Khi gọi, bên kia hỏi anh tìm ai? Thì trả lời sao?

ko fải hà tiện ku bướm ạh mà vì ko tiện public.

vechaichamcom
08-09-2007, 19:05
à, chắc là số nóng của bác nào trong QH, xem trên tivi em thấy các bác hay làm vậy. Cảm ơn bác! Để em chép lại rồi đưa cho cô.