PDA

View Full Version : Trường tôi



jollibee
02-07-2007, 09:32
Trường tôi


Trường Đại học Giãn Điền hùng vĩ tọa lạc ngay trung tâm Hà Nội, mái ngói đỏ ửng hồng trước ánh nắng mặt trời, cỏ cây xanh lá, hoa mười giờ xen lẫn bước chân, hàng phượng vĩ thẳng tắp đầy hoa đỏ thắm cả bầu trời. Tiếng ve ríu rít báo hiệu một mùa hè nóng bỏng đã đến. Thầy cô rộn ràng tổng kết năm học. Nếp nhăn trên trán thầy Thanh mờ đi đôi chút, những vệt phấn còn đầy cổ tay. Nụ cười đã nở trên môi thầy Huỳnh Tấn. Ánh mắt đăm chiêu của thầy Cường hướng về xa xăm, nghĩ đến một chuyến du lịch trơì Tây. Thầy Lý vẫn còn đang vật lộn với cái máy nổ sau trường. Thắng, thầy giáo trẻ, tập trung chuẩn bị cho chương trình "Ngôi sao ca nhạc mùa hè".... Chỉ một mình cô giáo Thiên Nga bận rộn với giáo án ngày hè trong lớp học.

Một năm học đã trôi qua, các học sinh đã tiếp nhận được những kiến thức mới, chỉ một số cá biệt vẫn chưa hoàn thành bài vở... Một số em đã để lại những đống rác vung vãi đầy ngóc ngách sân trường, một số vô ý thức khác thì phóng uế vào ao nuôi cá thí nghiệm sau trường nay đã bốc mùi ẩm mốc (Thật đáng trách).

..........

Vậy là đã thấm thoát một tháng hè trôi qua...

Hồ Tây chiều hôm nay thật vắng lặng, mặt trời ngã dài trên mặt nước, quán bánh tôm chỉ lác đác vài người. Cô giáo Nga thật xinh xắn, lông mi cong vuốt, tóc dài mượt mà, cặp mắt u buồn gửi trọn trên mặt nước phẳng lặng, những vần thơ phảng phất trong tâm hồn.

In sâu nhớ mãi trong hồn
Các trò nay đã lớn khôn vào đời
Mộng mơ ấp ủ đầy vơi
Sao đành quên lãng nói lời chia tay.

Một tiếng “Rốp” khô khan phá tan bầu không khí ảm đạm.... Miếng bánh tôm bể vụn phía trong đôi môi mọng đỏ cay xè vì ớt của cô không cắt đứt được dòng suy nghĩ về ngôi trường của mình, về những học trò sắp tốt nghiệp.

(Còn tiếp)

thongtinlaptop
02-07-2007, 10:34
Ặc ặc ông jollibee ở Hà Nội à?

dinhbaochau
02-07-2007, 12:00
Hình như cô giáo Nga này đang bán đấu giá chưa thành công bác JO ơi!

Caro20
02-07-2007, 13:16
Thầy Thanh gần đây đang lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì chưa hiểu rõ nghĩa của từ ... phò!
Ông thầy Tấn bộ khó tính lắm hay sao mà quanh năm suốt tháng mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt, phải đợi đến ngày hè mới nở được một nụ kừi vậy hở bác Li Bì? Hình như ông thầy này hắc xì dầu lắm, bị đám sinh viên đặt cho biệt hiệu là thầy "Mười Tạ" phải không?
Không biết kết cục, cô Nga có bỏ trường ra đi vì một đám sinh viên dám dùng từ phò phạch không nhỉ? Nếu có thì đề nghị nhà văng chẻ cho cô trở lại trường, đừng để cô phải một ra đi không có ngày trở lại.:(

jollibee
02-07-2007, 16:41
Bác Cá Rô có tay trong hay sao mà cái gì cũng biết hết vậy? Bạn Cua của bác sao đi vắng lâu thế? Nếu ở HCM thì bác ghé 81 chơi. :D

Các thầy cao cơ lắm. Về từ "Phò" thầy Típ có thể đưa ra 81 nghĩa lận đó. Nụ cười thầy Huỳnh Tấn bí hiểm lắm.

Cũng vì mong cô Thiên Nga sớm ngày trở lại trường ĐH Giãn Điền nên Jô mới cố rặn ra cái Topic này.


@dinhbaochau: Cuối tuần này hẹn các thầy ra 81 để "PHÒ LUẬN" nhé :D

thagnv
03-07-2007, 19:02
Ủa... cái trường của bác đóng cửa nghỉ hè luôn rồi hả?

dly
03-07-2007, 19:59
Ủa... cái trường của bác đóng cửa nghỉ hè luôn rồi hả?

Lại thêm một " Người bạn bất lực " :lick:

Caro20
03-07-2007, 21:19
Ủa... cái trường của bác đóng cửa nghỉ hè luôn rồi hả?

Lại thêm một " Người bạn bất lực " :lick:

Ngày mai và ngày mốt, ĐH Giãn Điền tổ chức thi tuyển sinh. Thầy Hùng, giáo viên dạy thể dục, đồng thời phụ trách đội bóng "Gian Dien Football Team" phải đi gác thi. Do đó, Jô văng sĩ chưa "moi" được thông tin từ thầy Hùng để viết tiếp triện dài nhiều kỳ, đầy những tình tiết éo le, lâm ly, mùi mẫn ... này được.
Thầy Lý ngày mai phụ trách máy nổ của trường phòng khi bị cúp điện đột xuất sẽ cho chạy máy "xơ cua". Vậy mà giớ này còn lang thang trong làng Mùi, ngồi bù khú cà phê cà pháo với các đồng nghiệp, không lo đi ngủ sớm để chuẩn bị "tác chiến" vào ngày mai hử? :lick:

nino
03-07-2007, 21:22
Ủa... cái trường của bác đóng cửa nghỉ hè luôn rồi hả?

Mấy hôm nay đang chuẩn bị thi đại học mà :)

edavn
03-07-2007, 22:16
Thì ra Swan tên là Nga mà lại là "cô giáo Nga" nữa chứ:) trong các bác ai là học trò của "cô giáo Nga" thế?
:D:D:D

jollibee
03-07-2007, 22:43
Các bác thông cảm! Dạo này công ty nhiều việc, về nhà thì đâu có dám vào ddth chứ đâu phải bất lực. :D

@edavn: Chỉ có mấy em học trò xả rác, phóng uế thui à :D
-----------------------------------

(Tiếp theo)

Là một cô giáo xinh xắn dễ thương , Nga đã khiến bao chàng sinh viên ngẩn ngơ, bao thầy giáo thẫn thờ, đợi chờ hàng tiếng đồng hồ trước cổng trường. Cô rất năng động, được nhiều người qúi mến, tích cực tham gia các hoạt động của trường...

Trong cương vị ban tổ chức trại hè, cô đã sắp xếp tổ chức thật hoàn hảo. Từng chuyến xe từ từ lăn bánh, địa điểm là khu ngoại ô Hà Nội, một bãi cỏ mượt mà sát bên là dòng sông thơ mộng, gần đó là một ngôi chùa khang trang.

Cô tổ chức cho các nữ sinh thi cắm hoa, nam sinh thi đấu thể thao. Môn bóng đá được ưu tiên hàng đầu.

Đến giờ thi đấu bóng đá, thầy Hùng ,dạy môn thể dục, và các cầu thủ trẻ phát hiện sự cố khá hy hữu. Ai đó đã đùa nghịch, lấy mất tất cả các sợi dây giày vải. Mọi người cuống cuồng tìm mãi nhưng không thấy. Các cầu thủ miễn cưỡng chuẩn bị ra sân với đôi chân trần thì đột nhiên có qúi nhân giúp đỡ. Cô Phi, bán đầm bầu và quần áo trẻ em gần đó, tặng cho 44 sợi dây giày trẻ em để hai đội dùng tạm.

Trận đấu diễn ra thật hào hứng do có sự cổ động của các cô nữ sinh. Các cô reo hò, nhảy cẫng lên như bị ai cù, các cô tung hết những gì trong tay, thậm chí có cô tung cả váy và hò hét trông thật sinh động.

Kết thúc trận đấu, mọi người tập trung đốt lửa trại. Không khí trầm lắng hẳn đi sau một ngày hoạt động náo nhiệt... đột nhiên một tiếng hò văng vẳng từ xa vọng tới:

" _ Phò ơ ... ơơơơơơi... Đèn Sài Gòn ngọn xanh, ngọn đỏ. Đèn Hải Hà ngọn tỏ, ngọn lu. Thầy về chốn cũ, thầy tu. Rờ mu gieo qủe... Rờ mu gieo qủe giúp người khó khăn."

(Còn tiếp)

edavn
03-07-2007, 22:57
Híc, không khí trường "Giãn Điền" kích động (sôi động) quá, Bác JÔ LI BÌ nhanh nhanh xuất chiêu nữa đi, em muốn gặp cô giáo nga lắm rùi:)

...thầy tu. Rờ mu gieo qủe... Rờ mu gieo qủe giúp người...
Cho em hỏi có phải ông thầy tu dùng mu... con rùa thay mõ không hả bác? chứ bác cứ "rờ mu... rờ mu" thế kia thì... kích động quá:D

jollibee
03-07-2007, 23:04
Công lực của jô không thể sánh bằng thầy Íp, thầy Thích được. Xuất t.... t.... tttuyệt chiêu liên tiếp thì hao tổn nguyên khí lắm. :D

dly
04-07-2007, 06:28
Hic! bán đàm bầu mà có sẵn dây giầy để tặng. Chắc gỡ từ .......... ra quá :punk:

tran_phong
04-07-2007, 10:10
Hic! bán đàm bầu mà có sẵn dây giầy để tặng. Chắc gỡ từ .......... ra quá :punk:

từ đâu ra vậy bác lý ??????

dly
04-07-2007, 10:33
Từ ...... đủ dài để cột giầy :D

Beach_Long
04-07-2007, 13:38
từ đâu ra vậy bác lý ??????
Từ cái nơi mà ai cũng biết nhưng không dám nói ra

jollibee
04-07-2007, 20:30
(Tiếp theo)

" _ Phò (http://ddth.com/showthread.php?t=125463) ơ ... ơơơơơơi... Đèn Sài Gòn ngọn xanh, ngọn đỏ. Đèn Hải Hà ngọn tỏ, ngọn lu. Thầy về chốn cũ, thầy tu. Rờ mu gieo qủe... Rờ mu gieo qủe đoán đường nhân duyên."

Tiếng _ Phò cất lên từ ngôi chùa gần đó. Nó réo rắt, ẩn chứa một cái gì đó thật ai oán , huyền bí. Cô Nga cùng các thầy và các học trò cùng bước đến ngôi chùa .

Một ông thầy chùa ngồi trên bậc thềm, mặt đăm chiêu, mắt hướng về xa xăm. Ông thốt lên: ”Bần tăng ở đây có một mình... tu đặng... tu đặng thành chính qủa”. Ông vồn vả mời mọi người tham quan. Bên trong thật vắng lặng, toát lên vẻ uy nghi, thần bí. Mọi người tập trung tại đại sảnh để xin qủe xăm cho riêng mình. Người thì muốn biết về tình duyên, người thì mong đường công danh..... Ông miễn cưỡng đồng ý giải xăm cho tất cả.

Người đầu tiên là thầy Lý. Thầy lắc thật mạnh ống xăm như muốn tỏ rõ bản lĩnh đàn ông của mình. Thầy tu thốt lên “Xăm số 35, thượng thượng . qủe mã phong. Thầy có sức lực phi thường hiếm thấy” . Thầy Lý lấy làm hồ hởi vô cùng.

Đến lượt mình thầy thể dục Dô Li Bì cũng lắc rất mạnh ống xăm. Các qủe xăm rơi tung tóe xuống sàn... Thấy thế thầy tu khẽ bảo: “Thí chủ này làm tung tóe 9x9=81 xăm. Khỏi phải đoán, Qủe 81, Đại Tửu Hữu Du, đường ăn nhậu còn dài”.

Vừa giải xăm, thầy vừa liếc mắt đến các cô học trò và cô giáo. Ánh mắt chứa đựng ẩn ý sâu xa, muối tiếc về thời gian tu hành, tỏ ra ý muốn hoàn tục. Ánh mắt đó đã không qua khỏi cắt mắt của thầy thể dục. Dô nhẹ nhành bước đến và nói

Dô: Thầy đã giải xăm giúp mọi người. tiện đây, em cũng muốn có vài lời nhắn nhủ.
Thầy tu: Thí chủ cứ tự nhiên.
Dô: Qúi Phận Nam Nhi Xây Tổ Đón Em
Thầy tu: Bồ Trúng Lớn (Buột miệng)

Thầy vội bụm miệng, quay sang giải xăm cho cô giáo Nga và các học trò, bụng thầm nghĩ ”Thằng này tử tế mà thấy ghét qúa”.

Ngồi thẫm thờ, nghĩ vẩn vơ, cô Nga không thiết tha đến cái ống xăm mà mọi người ai cũng tranh giành . Thầy tu từ từ bước lại gần cô.....

(Còn tiếp)

edavn
05-07-2007, 00:18
Sắp đến đoạn hay roài, thầy tu.. rờ mu... rờ mu... từ từ bước lại gần... rồi... có... rờ mu... rờ mu tiếp nữa không bác DZÔ LI BÌ?http://www.ddth.com/images/icons/icon14.gifhttp://www.ddth.com/images/icons/icon14.gifhttp://www.ddth.com/images/icons/icon14.gif

dinhbaochau
05-07-2007, 08:14
Một ông thầy chùa ngồi trên bậc thềm, mặt đăm chiêu, mắt hướng về xa xăm. Ông thốt lên: ”Bần tăng ở đây có một mình... tu đặng... tu đặng thành chính qủa”. Ông vồn vả mời mọi người tham quan. Bên trong thật vắng lặng, toát lên vẻ uy nghi, thần bí. Mọi người tập trung tại đại sảnh để xin qủe xăm cho riêng mình. Người thì muốn biết về tình duyên, người thì mong đường công danh..... Ông miễn cưỡng đồng ý giải xăm cho tất cả.



Cái này thì tớ phục bác thiệt.....................................

vikhoa
05-07-2007, 10:46
Cô giáo Nga mới đi công tác về, chắc là lên Bộ họp gì ấy mà ^^

Quý Phi
06-07-2007, 20:48
Có lẽ Dô bồ nên thọt sâu hơn về tình dục (tình cảm của thầy Dô dạy thể dục) quanh đi quẩn lại cũng mấy dương vợt mốc meo khú đế làng Mùi; đồng chuồng đồng rọ xem thì hiểu chứ mấy mem mới chẳng biết ất giáp gì. Mô – típ cũng quá xàm nà… vài dòng đầu còn tử tế vào dòng sau là trở lại chuyện nái… lói; lộn đi lẹo lại cũng lạng về làng. Cái mới có chăng là lại lôi Phi này vào cho ẩn ẩn ló ló, ám ám chỉ chỉ đã vã cho mấy chiêu mà vẫn chưa thất = mất kinh. Có muốn tiếp tục chuyện hành lạc trong Mùi du ký (http://ddth.com/showthread.php?t=117227) không thì bảo ?
Phắn…