I love xoneFM
01-07-2007, 21:28
Câu chuyện thứ nhất:
Một người đi xe máy va phải chú chim sẻ bay ngược chiều.
Anh ta dừng xe xem xét, thấy nó chưa chết bèn nhặt đem về đắp thuốc rồi thả vào lồng với chút vụn bánh và nước.
Khi tỉnh lại, thấy mình bên song sắt cùng với mấy mẩu bánh vụn chú sẻ thở dài tự nhủ: -“Khỉ thật. Mình đã đâm chết thằng cha đi xe máy rồi. Bây giờ chắc là tù mọt gông đây”...
Câu chuyện thứ 2:
Một gã lang thang tìm đến đồn cảnh sát:
-Thưa ông đồn trưởng, kẻ cấp đã lấy của tôi 53 đồ vật.
-Sao ông biết rõ từng ấy thứ?
-Thưa ông, tôi nhớ rất rõ. Tôi bị mất 1 bộ bài và 1 dung cụ để mở nút chai bia!!!
Câu chuyện thứ 3:
Một gã say rượu gây gổ, đánh nhau với người khác. Cảnh sát đã kịp thờ gô cổ hắn về đồn. Hắn phải ra hầu tòa về tội đánh người.
Thẩm phán hỏi hắn:
"Anh sống ở đâu?"
"Không nơi này thì nơi nọ, vậy thôi!"
"Anh làm nghề gì?"
"Không nghề này thì nghề kia vậy thôi!"
"Mang anh ta đi!"Thẩm phán ra lệnh.
"Này thẩm phán, chừng nào tôi được thả?"
"Không sớm thì muộn, vậy thôi!"
Câu chuyện thứ 4:
Vị giáo sư ngôn ngữ học trên đường về nhà thì bị cướp chặn lại:
-"Nôn" ra, không bọn tao sẽ "loại" mày!
-Các vị nói sai bét cả. Hãy nhắc lại theo tôi: "Bỏ tiền ra,không chúng tôi sẽ giết ngài!"-Vị giáo sư kiên trì giải thích.
Một người đi xe máy va phải chú chim sẻ bay ngược chiều.
Anh ta dừng xe xem xét, thấy nó chưa chết bèn nhặt đem về đắp thuốc rồi thả vào lồng với chút vụn bánh và nước.
Khi tỉnh lại, thấy mình bên song sắt cùng với mấy mẩu bánh vụn chú sẻ thở dài tự nhủ: -“Khỉ thật. Mình đã đâm chết thằng cha đi xe máy rồi. Bây giờ chắc là tù mọt gông đây”...
Câu chuyện thứ 2:
Một gã lang thang tìm đến đồn cảnh sát:
-Thưa ông đồn trưởng, kẻ cấp đã lấy của tôi 53 đồ vật.
-Sao ông biết rõ từng ấy thứ?
-Thưa ông, tôi nhớ rất rõ. Tôi bị mất 1 bộ bài và 1 dung cụ để mở nút chai bia!!!
Câu chuyện thứ 3:
Một gã say rượu gây gổ, đánh nhau với người khác. Cảnh sát đã kịp thờ gô cổ hắn về đồn. Hắn phải ra hầu tòa về tội đánh người.
Thẩm phán hỏi hắn:
"Anh sống ở đâu?"
"Không nơi này thì nơi nọ, vậy thôi!"
"Anh làm nghề gì?"
"Không nghề này thì nghề kia vậy thôi!"
"Mang anh ta đi!"Thẩm phán ra lệnh.
"Này thẩm phán, chừng nào tôi được thả?"
"Không sớm thì muộn, vậy thôi!"
Câu chuyện thứ 4:
Vị giáo sư ngôn ngữ học trên đường về nhà thì bị cướp chặn lại:
-"Nôn" ra, không bọn tao sẽ "loại" mày!
-Các vị nói sai bét cả. Hãy nhắc lại theo tôi: "Bỏ tiền ra,không chúng tôi sẽ giết ngài!"-Vị giáo sư kiên trì giải thích.