PDA

View Full Version : Vỡ bụng mất



ExtremeEdition
28-06-2007, 15:10
Hai anh chàng New Jersey đang đi săn trong rừng thì một anh ngã lăn ra bất tỉnh, miệng không thở, mắt mũi đờ đẫn. Anh chàng kia liền rút ngay điện thoại gọi cho trung tâm cấp cứu: “Alo, bạn tôi chết rồi. Tôi phải làm sao đây?”
Tiếng nhân viên trực tổng đài: “Cứ bình tĩnh đã, tôi có thể giúp anh. Trước tiên, phải biết chắc là anh ta đã chết thật chưa”.
Im lặng trong giây lát, rồi một phát súng vang lên.
Và tiếp theo tiếng anh chàng thợ săn hồi hộp: “Xong rồi. Chết thật rồi đấy. Giờ sao nữa?

thongtinlaptop
28-06-2007, 15:25
...
Im lặng trong giây lát, rồi một phát súng vang lên.
...

:D

.........................

acquydeptrai
28-06-2007, 15:27
thằng nào mà ngu thế không biết, chịu nó thật! tưởng chỉ có mấy truyện tóc vàng hoe mới có cái này! :D

Lord_of_monsters
28-06-2007, 16:23
ông này đúng chả biết gì đấy là chồng con bé tóc hoe vàng chứ ai nữa lol

all4country
28-06-2007, 17:04
Nghe nói chuyện này được bầu là chuyện hay nhất trong 1 năm nào đó :D

nokichuong
28-06-2007, 17:14
Im lặng trong giây lát, rồi một phát súng vang lên.
?
câu này tếu thật :Dlol:Dlol:Dlol

TRUNG-TIGER
28-06-2007, 21:33
hết " bể " lại " vỡ " ... ko bít sau này còn từ nào để diễn tả truyện của các bác nữa ko !

redhorse
28-06-2007, 21:43
Nghe nói chuyện này được bầu là chuyện hay nhất trong 1 năm nào đó :D

đúng là chuyện hay nhất trong năm, hồi đó đọc 24h, nhưng hình như không có đoạn 1 phát súng vang lên thì phải

vuacuagai
28-06-2007, 22:51
có mới nói nha :lick:

tritueviet
29-06-2007, 01:45
Hay đó, xin cám ơn !

Dunggia
29-06-2007, 11:03
truyen nay hay that!!! nghi lai thay buon cuoi va muon ke cho nhiue nguoi nghe

hcvtpt
29-06-2007, 14:15
Ngộ quá đi mất !
__________________________________________________ ___

Vô Tình
21-07-2007, 23:20
Không biết cô nhân viên tổng đài nói như thế nào nhỉ ?