PDA

View Full Version : Chỉ cho con trai coi, con gái vô 0 chịu trách nhiệm



vuacuagai
17-06-2007, 21:09
Cuộc đời của con gái:

1. 8 tuổi như thể dục dụng cụ: chẳng thằng con trai nào để í tới
2. 18 tuổi như bóng đá: 22 thằng hùng hục tranh nhau 1 quả bóng.
3. 28 tuổi như bóng rổ: tỉ lệ tranh bóng đã giảm xuống với 10 nguời 1 bóng.
4. 38 tuổi như bóng bàn: khi quả bóng bay đến, bạn cố hất nó sang bên đối phương.
5. 48 tuổi như bóng chày: bạn cố đánh quả bóng đi càng xa càng tốt.
6. Over 48, một câu trả lời đơn giản là Bi-da: mục tiêu lớn nhất là cho "xuống lỗ"

nvp19892003
18-06-2007, 00:54
bó tay với bác luôn, ko biết vợ hay bạn gái bác đọc bài này thì thế nào nhỉ :D:D:D:D
có gì gọi em đi nhặt xác nhé :D

vuacuagai
18-06-2007, 01:06
haha, mình có kinh nghiệm mà bạn :lick:

cuu_non
18-06-2007, 02:32
Ai nghĩ ra được những cái này vậy nhỉ ???

vuacuagai
18-06-2007, 08:07
cái này là bất hủ, có lâu rồi mà?

Lord_of_monsters
18-06-2007, 10:19
thật là hết nói không gì bàn tán cả, kinh điển đấy

quangtrong
18-06-2007, 10:59
cười mãi :D :D :D :D

mai_dzo_ba_con
19-06-2007, 16:06
Cuộc đời của con gái:

1. 8 tuổi như thể dục dụng cụ: chẳng thằng con trai nào để í tới
2. 18 tuổi như bóng đá: 22 thằng hùng hục tranh nhau 1 quả bóng.
3. 28 tuổi như bóng rổ: tỉ lệ tranh bóng đã giảm xuống với 10 nguời 1 bóng.
4. 38 tuổi như bóng bàn: khi quả bóng bay đến, bạn cố hất nó sang bên đối phương.
5. 48 tuổi như bóng chày: bạn cố đánh quả bóng đi càng xa càng tốt.
6. Over 48, một câu trả lời đơn giản là Bi-da: mục tiêu lớn nhất là cho "xuống lỗ"

cha chả cha chả ,hay cho VCG ,hay cho VCG đưa ra lập luận.....
bá chấy hé.hé.hé..... đáng thưởng , đáng thưởng ... (;p

acquydeptrai
19-06-2007, 16:26
Nhưng mà bác có biết từ 30-40 là lúc "họ" sung sức nhất không bác!? :D

18 thì mần ăn gì!

Lord_of_monsters
19-06-2007, 16:29
18 mần ăn mới ác đấy, gớm khoẻ như trâu mỗi tội súng hay cướp cò không bằng 40 trình độ đầy mình híc

hungpham
22-06-2007, 00:34
Cuộc đời của con gái:

1. 8 tuổi như thể dục dụng cụ: chẳng thằng con trai nào để í tới
2. 18 tuổi như bóng đá: 22 thằng hùng hục tranh nhau 1 quả bóng.
3. 28 tuổi như bóng rổ: tỉ lệ tranh bóng đã giảm xuống với 10 nguời 1 bóng.
4. 38 tuổi như bóng bàn: khi quả bóng bay đến, bạn cố hất nó sang bên đối phương.
5. 48 tuổi như bóng chày: bạn cố đánh quả bóng đi càng xa càng tốt.
6. Over 48, một câu trả lời đơn giản là Bi-da: mục tiêu lớn nhất là cho "xuống lỗ"

Đúng là pó chân... quá hay :)) nhất là câu cuối :))

Think different
22-06-2007, 08:21
hay đấy....................!

nokichuong
22-06-2007, 08:58
Nhưng mà bác có biết từ 30-40 là lúc "họ" sung sức nhất không bác!? :D

18 thì mần ăn gì!

Cái bác này chỉ có cái nói đúng thôi.

vuacuagai
22-06-2007, 13:33
ai nói ông 18 không mần ăn gì được, lạng quạng nó bẻ gãy cho coi.

Lord_of_monsters
22-06-2007, 16:17
18 tuổi bẻ gẫy sừng.... mà các cụ nói có sai đâu

TRUNG-TIGER
22-06-2007, 21:48
góp vui chút vậy :

Sự khác biệt ở những cô gái tuổi 8, 18, 28, 38, 48 và 58, 68 là gì? 8 tuổi - Bạn đưa nàng lên giường và kể cho nàng một câu chuyện. 18 tuổi - Bạn kể cho nàng một câu chuyện và đưa nàng lên giường. 28 tuổi - Bạn không cần kể câu chuyện nào và đưa nàng lên giường. 38 tuổi - Nàng kể cho bạn một câu chuyện và đưa bạn lên giường. 48 tuổi - Bạn kể cho nàng một câu chuyện để tránh phải lên giường. 58 tuổi - Bạn ở lỳ trên giường cả ngày để tránh phải nghe câu chuyện của nàng. 68 tuổi - Bán giường!!!!

vuacuagai
22-06-2007, 23:37
hay, hay, hay lol
em thích tuổi 28 nhất :lick:

Lord_of_monsters
23-06-2007, 11:05
ặc ặc cái nì hay nghen thôi em chọn 18 tuổi là hợp ý nhất chú 58 thì bán giường lâu roài đợi gì đến 68 mà không biết có ai tổng hợp từ năm 18 tuổi đén năm 48 tuổi mua bao nhiêu cái giường thay bao nhiêu cái đệm không nhỉ em lấy vợ có vài năm mà thay 2 cái giường với 2 cái đệm rồi còn phủ đệm do vày vò ác quá thay cái thứ 5 rồi không biết hãng nào tốt mua cái về dùng chứ đêm đêm quần giặc tốn quá ....