PDA

View Full Version : Yêu online ai đã từng gặp ???



Hi!net
17-06-2007, 01:13
Chào các bạn
Mình hôm nay lại có một câu hỏi nhỏ mong bạn nào biết hay đã trải qua thì nói cho mình và các bạn cùng biết nhé.
Câu hỏi là thế này , mình có mạng ở nhà lên hay online lắm và cũng hay chát nữa :D và giờ đây mình đang có mến một em và em đó cũng rất mến mình , tuy chưa gặp nhau xong thấy rất hợp và vui mỗi khi nói chuyện có lẽ chuyện tình cảm còn nhiều vấn đề nữa, xong nhưng tình cảm đó là sự thật tù trong tâm hồn 2 người(2 người nói thật về nhau hết ko dối vấn đề gì cả (nghiêm túc mà))
Mình muốn hỏi các bạn là đã có bao nhiêu bạn đã có tình yêu thật thật sự có điểm xuất phát từ trên mạng??
Và có những ai đã đến với nhau chưa???
Mình thật sự rất nghiêm túc về vấn đề này và mong các bạn đừng trọc mình nhé.
----------
Liệu đây có phải là một sự kỳ diệu mới của tình yêu ???

babylearnit
17-06-2007, 01:24
bác thì nghiêm túc, còn em thì coi chừng nó đang cắm sừng bác đấy, cứ cảm ơn ông trời đi nhưng nhớ sau này đừng hát 'thà ko quen nhau còn hơn' nhé :D
Cuộc sống online mà bảo ko dối vấn đề gì cả lol nghe hơi! Ghệ em lâu lâu còn nói láo chớ đừng nói người chưa gặp

Hi!net
17-06-2007, 01:31
bác thì nghiêm túc, còn em thì coi chừng nó đang cắm sừng bác đấy, cứ cảm ơn ông trời đi nhưng nhớ sau này đừng hát 'thà ko quen nhau còn hơn' nhé :D
Cuộc sống online mà bảo ko dối vấn đề gì cả lol nghe hơi! Ghệ em lâu lâu còn nói láo chớ đừng nói người chưa gặp

Cảm ơn bạn đã nhắc nhở mình.
Mình xin nói là chuyện này nghiêm túc đó ko phải là ảo hay cắm sừng gì đâu...mình ở trong mình biết mà
Mình chỉ muốn hỏi các bạn là có bao nhiêu người đến với nhau mà thời gian đầu là quen qua mạng..
--------
Mình có xem ở trên kênh vtc1 có kể về một đôi đã kết hôn với nhau mà khởi điểm quen nhau qua chát mà
-----------
Đâu phải online là ảo hết đâu còn nhiều người tốt chứ bạn ?

Yêu Máy Tính
17-06-2007, 01:46
Qua mạng em bảo em là thánh cũng được, tiên cũng được. Không khéo trước khi nói chuyện với bác nó đã đặt ngay lên bàn một cuốn tiểu thuyết dày 1200 trang, 82 chương về tình yêu của rô mê ô và duy li ét, đầy những thơ ca lãng mạn, đỉnh cao của sự tiễn đưa lý trí về cõi chết, chả có gì thật lòng ngoài việc bác đang chát với một cô gái thứ nhất rỗi việc, thứ hai sống trầm cảm u uất, sợ ánh nắng mặt trời, yêu bóng tối và quan trọng là suốt ngày ôm cái máy vi tính .

Đời sống thực tế nó khác xa, đâu có phải như USA chuyện tình một đêm, yêu là cưới mà cưới xong đồng nghĩa với việc li dị vô điều kiện, trên truyền hình báo chí nó hết chuyện nên toàn đưa thông tin nhảm, thử hỏi 100.000 người chát với nhau có bao nhiêu thành vợ chồng, tình nhân(em đang nói đến chuyện tử tế nhớ, cứu nét thì thôi không bàn, thiên hạ vô đối rồi).

Đấy bác ngẫm xem, nếu bác là con nhà lành thì cẩn thận, yêu quái, nữ quái nó trải bom nguyên tử đầy đường ra kìa, lỡ dại mất cả chì lẫn chài khốn lắm !

Là lá la, là lá la !

Biết nhau từ khi còn cởi chuồng chạy lông nhông ngoài đường, thế mà lớn lên một chút nó đã lừa nhau như ngóe :confused:.
Ác mộng thì vẫn là ác mộng, giấc mơ đẹp thì vẫn là giấc mơ đẹp, online là thức mà thức thì đừng mơ, mà đã không mơ thì đừng để nó ru ngủ, xã hội muôn màu, bước qua được giới hạn của sắc tục em đảm bảo bác sớm thành cao nhân ! Chúc bác vui vẻ, trẻ khỏe, ngày nào cũng cười he hẻ !

babylearnit
17-06-2007, 01:52
mình ở trong mình biết mà
Đã ko biết, mò lên đây hỏi, nói một hồi thì nói mình biết mà lol
Chú này nói chiện giống em hồi còn 16,17 - chắc cũng cỡ đó đây! :D

khoabeo108
17-06-2007, 01:53
Mình có xem ở trên kênh vtc1 có kể về một đôi đã kết hôn với nhau mà khởi điểm quen nhau qua chát mà
-----------
Đâu phải online là ảo hết đâu còn nhiều người tốt chứ bạn ?

Xã hội ảo là một tấm gương phản chiếu xã hội thật, nên tốt xấu gì cũng có cả.

Chuyện quen nhau trên mạng đã trở nên quá bình thường trong xã hội internet ngày nay. Quen nhau vì nhiều lí do, mục đích khác nhau. Và chuyện của bạn chỉ là một trường hợp nhỏ trong đa số thôi.
Nếu chỉ xét riêng vấn đề quan hệ nam-nữ cũng fải chia thành 2:
1. Mục đích trong sáng(Khi làm quen hoàn toàn ko nghĩ tới việc gì khác ngoài giao lưu bạn bè): Nó có thể dẫn tới nhiều hệ quả khác nhau. Nhưng thường có xu hướng tốt như thành 1 người bạn dễ dàng trò chuyện, chia sẻ. Hoặc đôi khi cũng thành 1 cặp (như điều mà bạn mong muốn)-Tôi có 1 đứa em họ lấy chồng năm ngoái, chúng nó cũng quen nhau qua Internet
2. Mục đích chơi bời, tò mò, "giải trí": Dĩ nhiên là cũng có nhiều hệ quả tốt xấu khác nhau, nhưng thường thì tốt ít, xấu nhiều. Quan hệ kiểu này nếu tiến thêm ra gặp nhau offline thì thường chỉ kết thúc ở nhà nghỉ, hoặc một vố lừa đau, hoặc chẳng đi đến đâu cả.
-----------
Bản thân mình cũng quen nhiều người qua net. Gặp offline cũng nhiều, và chưa bao giờ gặp mặt cũng nhiều (chỉ có điều là chưa bao giờ offline với con gái :D)
-------------
Riêng chuyện của bạn: Có thể khi chat bạn cảm thấy hợp nhau. Nhưng phải lưu ý là văn nói và văn viết khác nhau rất nhiều. Ngay cả cử chỉ của lời nói cũng tác động rất nhiều tới người nghe. Đó là chưa kể đến khoản hình thức bên ngoài & cái nhìn trên Webcam cũng có thể khác nhau nữa. Cứ offline nếu có thể, nhưng đừng đem tư tưởng nam nữ ra để tới chỗ hẹn, đem tư tưởng bạn bè đi. Nếu ko hợp thì làm bạn chat- vì khi chat rất hợp ý nhau mà (ý kiến của riêng tui :D).

vuacuagai
17-06-2007, 01:55
Cái này tùy mỗi người thôi bạn ơi, anh trai của mình ở Đan Mạch, quen và cưới vợ (người việt ở Hồng Kông) nè, quen nhau khi chơi Gun Bound đó. Vậy mà hai người vẫn rất hạnh phúc, có sao đâu. Hai đứa quen nhau trên mạng, rồi tới hè là từ 2 nước cùng về Việt Nam hú hí với nhau vài tháng, suốt 2 năm, giờ thằng anh đã bảo lảnh vợ qua Đan mạch rùi.
Quan trọng là bạn và người ấy có cùng một nhịp đập trái tim thôi. Mà theo mình, khi trải qua thời gian dài chat với nhau online thì tâm hồn của hai người đã có mối liên hệ rồi, và những điều trong tâm hồn hợp với nhau.
Nếu có dối lừa nhau là dối lừa về ngoại hình, hoàn cảnh gia đình, tài sản mà thôi.... chứ tâm hồn thì làm sao mà dối nhau hoài, mấy bác thử nghĩ có ai rảnh hơi tối ngày đi nói dối 1 người suốt cả năm chời.
Theo mình thì cứ tự nhiên, làm theo con tim bạn thôi, chỉ sợ bạn theo quan điểm "Cái đẹp đè bẹp cái nết" thì sợ bạn chán thôi.

babylearnit
17-06-2007, 02:00
Bác khoe béo còn thiếu, xin bổ sung :D
Đi với tư tưởng nam nữ thì nhớ mặc áo mưa nha bạn, ko thì sầu siêng rơi chết người ấy lol
Nói giỡn thôi, đi off thử vài lần xem sao...có thêm một người bạn hiểu mình cuộc sống sẽ dzui hơn!

khoabeo108
17-06-2007, 02:29
Bác khoe béo còn thiếu, xin bổ sung :D
Đi với tư tưởng nam nữ thì nhớ mặc áo mưa nha bạn, ko thì sầu siêng rơi chết người ấy lol
Nói giỡn thôi, đi off thử vài lần xem sao...có thêm một người bạn hiểu mình cuộc sống sẽ dzui hơn!

Ủa, ai vậy ta? :D
Khổ quá, 20 char mới post được

Yêu Máy Tính
17-06-2007, 02:41
Bọn con gái đểu lắm, toàn lũ lừa đảo !

co3d
17-06-2007, 09:51
Để vài hôm nữa cho nhiều người post vào, xong gửi thread này cho em í, nói đây là tình yêu kì diệu của mình được mọi người quan tâm nè, hehe.

ngocquang19877
17-06-2007, 10:03
Tôi cũng quen 1 cô gái qua mạng, cho đến bây giờ thì vẫn hạnh phúc. Nói chung thì tôi cũng khá may mắn, ít nhất là hơn cái gã bên dưới lol.



Bọn con gái đểu lắm, toàn lũ lừa đảo !

Hiep2x
17-06-2007, 10:54
Chào các bạn
Mình hôm nay lại có một câu hỏi nhỏ mong bạn nào biết hay đã trải qua thì nói cho mình và các bạn cùng biết nhé.
Câu hỏi là thế này , mình có mạng ở nhà lên hay online lắm và cũng hay chát nữa :D và giờ đây mình đang có mến một em và em đó cũng rất mến mình , tuy chưa gặp nhau xong thấy rất hợp và vui mỗi khi nói chuyện có lẽ chuyện tình cảm còn nhiều vấn đề nữa, xong nhưng tình cảm đó là sự thật tù trong tâm hồn 2 người(2 người nói thật về nhau hết ko dối vấn đề gì cả (nghiêm túc mà))
Mình muốn hỏi các bạn là đã có bao nhiêu bạn đã có tình yêu thật thật sự có điểm xuất phát từ trên mạng??
Và có những ai đã đến với nhau chưa???
Mình thật sự rất nghiêm túc về vấn đề này và mong các bạn đừng trọc mình nhé.
----------
Liệu đây có phải là một sự kỳ diệu mới của tình yêu ???

chuyện này xảy ra rất nhiều, mọi người chỉ góp ý cái nhìn của riêng họ thôi. Bạn tiếp thu rồi nhìn nhận sáng suốt hơn, làm thế nào thì tuỳ bạn vì chính bạn mới là người hiểu rõ nhất.

bluesky1612
17-06-2007, 14:44
Cảm ơn bạn đã nhắc nhở mình.
Mình xin nói là chuyện này nghiêm túc đó ko phải là ảo hay cắm sừng gì đâu...mình ở trong mình biết mà
Mình chỉ muốn hỏi các bạn là có bao nhiêu người đến với nhau mà thời gian đầu là quen qua mạng..
--------
Mình có xem ở trên kênh vtc1 có kể về một đôi đã kết hôn với nhau mà khởi điểm quen nhau qua chát mà
-----------
Đâu phải online là ảo hết đâu còn nhiều người tốt chứ bạn ?

Hừ, ông này thật vớ vẩn, theo ông nói thì rõ ràng ông đã muốn đi đường đó rồi, phân vân làm gì nữa? Bây giờ nói đừng yêu thì liệu ông có nghe không? Phải biết mình muốn gì và làm gì để đạt được ý muốn đó chứ, ông muốn quen người ta mà sao ông cứ chần chừ mãi? Còn thiệt hay giả thì chỉ có ông nói chuyện với người đó chứ anh em ở đây có ai nói đâu mà biết, hỏi vớ vẩn, làm thì có thể thất bại nhưng không làm thì chắc chắn thất bại.

phh2005
17-06-2007, 15:12
hỏi nghiêm túc và trả lời cũng nghiêm túc:
1/Chat trên mạng ngày càng vớ vẩn. Thời gian đầu chủ yếu chỉ có giới sinh viên, nhân viên văn phòng (đa phần có chút học thức) và lên mạng chat nên chất lượng bạn chat còn cao. bây giừ phổ biến nên chat room rất lôm côm.. vẫn có thể gặp bạn chat hiểu biết, học thức (o đòi hỏi quá cao) nhưng hiếm hơn
2/lúc chat muốn bịa thế đếch nào cũng được. chỉ cần lập ra một cái nick nghe hay hay , tình tứ một chút là dễ có bạn chat. có cái bản mặt được được một chút là wc ngon lành
3/ chat là viết. nghĩ đi nghĩ lại gõ đi gõ lại rồi mới Enter để send thì câu cú hay lắm. PHải nói chuyện thực mới biết được.
Những đứa suốt ngày lên mạng chat nhất định không hay ho gì. Đếch có việc gì làm hoặc ngoài đời chẳng ra sao nên ít có bạn bè giao du.!
hoặc cũng có học hành, công việc nhưng nói chung là không có chí tiến thủ mới hay lên mạng chat . người khôn ngoan giàu ý chí họ biết dùng thời gian hữu ích hơn là suốt ngày chat.
Tui biết có những nữ sinh "ăn không nên đọi, nói không lên lời",xấu không phải xấu mà là cực xấu. Lười khong phải lười mà là lười chẩy thây, cũng không hư đốn chơi bời gì vì xấu muốn chơi bời cũng khó suốt ngày online
nếu chú em găp phải đối tượng này thì ....
chat, net giúp cuộc sống thêm phong phú và gắn kết con người với nhau. nó chỉ là 1 phương tiện chứ không thay thế được các lối giao tiếp thông thường
làm quen qua chat cũng là một cách để kết bạn, nhưng chỉ nên kết bạn thông thường quen biết thôi. Chỉ có chat không rồi lập tức yêu thì chỉ có những thằng ngu.
con gái nhiều đứa hơi kém nhan sắc một chút đến hồi phát dục cuồng lên thèm yêu đương lấy chồn.g.
và nhiều con xì tin trông cũng ngon lành thích đú đởn lắm. bố xư khỉ, chat vài lần là cứ như sắp nằm ngửa ra ngay
nếu tao mà cũng giống nhiều thằng nhẫn tâm thì đã phang mấy con rồi
nói thế để chú iem hiểu thế nào là chat nha

khoabeo108
17-06-2007, 19:45
Bọn con gái đểu lắm, toàn lũ lừa đảo !

Bọn con trai cũng ko thiếu gì kẻ chẳg ra gì đâu bạn ạ.

Mình nói ở trên rồi, xã hội nào (Cho dù là thực hay ảo) thì cũng có người tốt, kẻ xấu. Không riêng gì nam hay nữ, ko chừa gì già hay trẻ chỉ giám nói chung chung là..... tùy từng người.

amida
17-06-2007, 20:11
Hên xui. Khi nào tâm hồn của 2 người yêu nhau thì 2 người sẽ yêu nhau. Để biết khi nào 2 tâm hồn dung hợp thì khi nào đang chat mà trái tim bạn bỗng đập lệch nhịp điệu, sau đó nhảy xổng ra khỏi lồng ngực và ú ớ bản tình ca lãng mạn nào đó... :D
Mà sao không thử cầm cái fone lên để nói chuyện xem. Chat còn bịa lắm bịa lía đc chứ nói mouth 2 mouth thì bịa không kịp đâu. Hơn nữa tiếng nói thay cho tiếng trống sẽ gõ vào trái tim đang muốn yêu của bạn thay vì những dòng chat ẩn dật như vậy. Tuỳ. Hên xui vẫn hên xui.
Nói thật không xạo chứ hồi vừa biết lên net ( năm 12 ), tớ đã từng nói yêu cô nàng 16t trên website nxb KĐ :D Dĩ nhiên lúc đó đang phát dục, cái gì cũng muốn khác đi, muốn thể hiện mình, giờ nghĩ lại thì thấy ngu, nhưng đôi khi cười tủm tỉm: ngộ nghĩnh quá :D
Mà cho hỏi bạn H!Net bao nhiêu tuổi rồi? Nếu >= 15 thì đủ nhận thức để hiểu thứ tình yêu không cánh. Nếu >= 18 thì cứ tự do nói tiếng yêu, tình yêu thật sự sẽ chấp nhận nếu con người bạn đủ chín chắn để lãnh ngộ nó :) be nice

Hi!net
17-06-2007, 20:27
Mình xin cảm ơn các bạn nhiều lắm đã bỏ chút thời gian đọc và cho mình nhữn ý kiến quý báu
------
Có 2 bạn thắc mắc là mình bao nhiêu tuổi vậy mình xin nói ra là mình đã 23 tuổi hiện ở HT.

Yêu Máy Tính
17-06-2007, 22:37
Bọn con trai cũng ko thiếu gì kẻ chẳg ra gì đâu bạn ạ.

Mình nói ở trên rồi, xã hội nào (Cho dù là thực hay ảo) thì cũng có người tốt, kẻ xấu. Không riêng gì nam hay nữ, ko chừa gì già hay trẻ chỉ giám nói chung chung là..... tùy từng người.

Giải trí mà anh, nói nhảm tí cho vui, chứ cái đẹp thì đàn ông nào dám phủ nhận :D !

Đàn bà là những cành hoa còn đàn ông là loài bướm lạ :w00t:.

Trước ở khu em ở có thằng lớp 3, nick chát anh_chi_can_co_em hay đại loại gì đó em không nhớ rõ, nó cả pa pa rất hay online, thật hài hước khi sau một hồi tán tỉnh cho xem WC, bên kia ngã ngửa, hơi bị sốc :punk:

gamerchina
17-06-2007, 22:59
Ô là lá.Bây giờ mà vẫn còn làm quen theo kiểu Chat Chít nữa nhỉ.
Hơn 2 năm trước,lúc mới làm quen NET ,tớ cũng vậy,cũng kiểu chat chit làm quen được cả đống ,list phải cỡ vài ba chục đứa ,nhưng rồi nói lại để đấy ,vui thôi mà .
Còn năm nay,xin nhắc là 2007 ròi ,chớ nên làm quen theo kiểu Chit Chat nữa làm chi cho mệt óc ,result lại là số 0 thôi,
----
To Bác Chủ Topic
---OK,bác cứ việc nói chuyện tiếp,bác cứ yêu Online thoải mái ,nhưng từ Online -Offline còn cả một vấn đề dài dài đó.
--
Yêu Online như bác coi như là Giải Trí vậy nhé !

nguoimoi
17-06-2007, 23:12
1. Hãy coi "chat" là một kênh giao tiếp, còn dùng nó thế nào thì tùy vào mỗi người.

2. Biết đâu "người đó" cũng đang có những thắc mắc và băn khoăn như mình !

3. Có thể là hạnh phúc và cũng có thể sẽ là một nỗi đau (nhỏ thôi). Nhưng không dám thử thì cũng sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng có thử thì cứ hãy tâm niệm "Thận trọng & Tôn trọng" để rồi có "ngã" thì còn có cơ hội mà "đứng lên".

Good luck !

AnhTuanKB
17-06-2007, 23:50
Hồi trước mình đi làm phòng net, thấy có nột đôi cũng yêu nhau online. Rồi thằng đó chạy từ HN vào đây cưới con nhỏ đó lun, còn chuyện tụi nó bây giờ ra sao thì mình không bít. Nhưng mình nhắc bạn thế này :
- Khi bạn chat thì bạn có nhiều thời gian và đủ tự tin để suy nghĩ ra những lời có cánh, vì vậy những ngừoi bạn chat thường dành cho nhau những suy nghĩ rất đẹp đẽ. Nhưng bạn có thể xem tốc độ trả lời của người ta để đoán xem tính cách, nếu như họ trả lời nhanh thì ngôn từ của người đó cũng đã thể hiện phần nào tính cách của người đó, và xem ra người đó cũng khá chân thật. Nhưng điều đó chỉ thể hiện phần nào thui, tốt nhất bạn nên "thử lửa" bằng cách rủ người ta đi cafe. Chỉ cần 1 bữa thui là bạn có thể biết rõ về người ta (đối chiếu với lúc chat)
- Đừng đặt quá nhìu hi vọng vào người ta, và coi chứng có thể ngộ nhân người ta có tình cảm với bạn.
Nhưng nói chung lại thì những kẻ hay cà kê tr6n mạng thì đa số toàn là những kẻ tào lao bí đao không à, nhưng người nghiêm túc và có việc để làm thì thường không hợp với cách kết giao kiểu này.

akela1212
23-06-2007, 15:38
Em quen vợ em trên blog của cô nàng đấy ;))

nolateforbegin
23-06-2007, 16:17
Từ ảo mà đi ra thật nhiều khi không như ta tưởng được, nhất là chat, trường hợp chú akela1212 chắc thấy hình nàng trong blog nên ưng ý chứ gì. :D, nhiều khi chat là 1 lẽ, ra đời thật gặp nhau nói 1 hồi không hợp là bình thường. :)

babylearnit
23-06-2007, 18:47
Em quen vợ em trên blog của cô nàng đấy
Vợ hay là bồ.
Nếu là vợ thì chúc bác hạnh phúc lol

akela1212
26-06-2007, 12:34
Vợ thật đấy, sắp có cháu rồi. Hôm đầu tiên gặp mặt, thấy nàng còn xinh hơn cả ảnh trên blog, phê quá trời luôn :D :D

nhidong
26-06-2007, 14:07
chủ nhà ơi bạn có chắc 100% là đối tác luôn chân thật không? để mình kể bạn nghe nhá có 1 lần mình ra tiệm net chat có một nick nhảy vào làm quen nói chuyện cũng khá hợp toàn anh với em một lúc sau mình có việc ra ngoài mới té ngửa ra rằng người chat với mình là một thằng nhóc "hĩ mũi chưa sạch" còn nhỏ tuổi hơn cả em mình ^-^,bạn nghĩ sao về chuyện này? có thể trên net bạn là người thật lòng nhưng không thể vì vậy mà bạn cho là người khác cũng thật lòng như bạn , về chuyện tình online thì hết 99% là không thành bạn có nghĩ mình thuộc về 1% còn lại? Mình không bác bỏ chuyện love online nhưng cơ hội để đến với nhau mong manh lắm mình dám tự tin nói như vậy vì chính mình cũng đã từng yêu online. Bạn và người ấy quen nhau bao lâu rồi? đã nói chuyện qua đt chưa? off lần nào chưa? nếu thích thì liên lạc qua YM ha
Chúc bạn luôn vui vẻ

Anh Ba Hưng
28-06-2007, 14:43
Riêng mình thì ủng hộ bạn Hi!net. Hiện giờ mình cũng đang có 1 mối tình OnL, tuy nhiên hơn bạn ở 1 chỗ là mình đã thấy mặt và cũng là chỗ anh em quen biết trc đó nên mình không lo lắng chuyện lừa đảo ở đây. Còn bạn thì chưa thấy mặt thì cũng nên cẩn thận 1 tí. Đừng để bị lợi dụng nhé.