PDA

View Full Version : Những mẫu quảng cáo kỳ quặc nhất !



Huỳnh Tấn
12-06-2007, 10:01
1/ Những quảng cáo tình yêu kỳ quặc nhất


"Nữ, 32 tuổi, tìm những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống, cần một chàng giàu sụ, tuổi từ 80 đến 100. Bên cạnh đó, cần các tay chơi trên 30 tuổi cho những phi vụ ngoại tình trái đạo đức song song với việc trên".

Đó là một quảng cáo tìm bạn, đăng trên một trong những tạp chí phê bình uy tín nhất ở châu Âu.


http://img156.imageshack.us/img156/7506/london1kw9.jpg

Tạp chí phê bình văn chương London Review of Books đã tung ra quyển sách quy tụ những quảng cáo hài hước và kỳ quặc mà những độc giả lập dị gửi tới chuyên mục "Tìm bạn" của họ, mong tìm thấy tình yêu, *** hay đơn giản là bạn tâm giao.

Cuốn “Họ gọi tôi là Lola tinh quái” nhằm chứng tỏ chút điên rồ và hài hước đặc biệt của người Anh.


http://img156.imageshack.us/img156/9676/9781861978295fz2.jpg

Thay vì khoe ngoại hình và những ưu điểm, nhiều độc giả phô trương những nét kỳ quặc của mình, đôi khi thành thật đến mức đáng ngại. Ví dụ, nhiều quý ông khoe mình bị hói, thích huyênh hoang và thậm chí thích ăn cắp vặt.


Nam, hói, lùn, béo và xấu, 53 tuổi, cần tìm một phụ nữ cận thị ham mê tình dục.

Một vị khác thì hứa hẹn sẽ đem đến cho bạn một Giáng sinh mang không khí gia đình.


“Một ông chú đáng ghét và say xỉn (62 tuổi) để cho thuê. Có khả năng rống bài quốc ca ở ba quãng tám, gãi ngứa không đúng lúc, và không bao giờ hài lòng kể cả khi bạn nỗ lực hết sức để chiều ông ta. Bữa tối đã sẵn sàng chưa, và nếu chưa thì tại sao chưa? Tháng 12 sẽ lại là phép màu ở hòm thư số 5610”.

Chuyên mục "Tìm bạn" là ý tưởng của giám đốc quảng cáo David Rose (32 tuổi, nam, đã kết hôn). Anh mở ra mục này năm 1998, vì nghĩ rằng rằng tạp chí cần có một góc cho những người nhạy cảm, hay đọc sách nhưng cô đơn.

Sau đó anh nhận được bức thư đầu tiên: “Một tay nhàn rỗi 67 tuổi bị đào thải, đã rụng hết răng, đang lao vào con đường bi ai tự hủy diệt, nốc đầy Viagra, cần tìm một nghệ sĩ uốn dẻo chơi được kèn trumpet”.

Rose chờ đợi những bức thư nghiêm túc nhưng vô hiệu. Cuối cùng, anh đành phải chấp nhận để cho chuyên mục trở thành nơi hội tụ của những quảng cáo quái đản và ngộ nghĩnh.

Rose cho biết nhiều quảng cáo viết chỉ cho vui, nhưng anh vẫn nhận được những cú gọi hằn học của những người đăng tin, tức giận vì họ đã trả 0,8 bảng (1,53 USD) mà không nhận được hồi đáp nào cả. “Và tôi giải thích vì ông chỉ toàn nói về mẹ và cái chân gỗ của mình”, Rose cho biết.

Những quảng cáo cho thấy một khía cạnh đầy biến ảo của nước Anh, London và những cuộc sống khác thường của những con người tại đây.

Một cô gái hay dùng phương tiện công cộng đang rất muốn tìm lại một người:


“Khi đó anh đang đọc tạp chí của BBC trên tuyến Jubilee (ngày 12/11). Em bị sặc chè nóng qua cả lỗ mũi. Hẳn là anh chưa thể quên được vụ đó? Xin hãy viết cho cô gái đang yêu, nhút nhát, bị bỏng nặng, nói năng lúng túng (32 tuổi, nhưng thông thường trông em trẻ hơn). Em sẽ là một món hời khi nào môi trên của em lành hẳn. Và cái nắn răng này không tồn tại vĩnh viễn đâu”

Những quảng cáo như thế này đã đưa tới hôn nhân, con cái, ít nhất một vụ ly dị và rất nhiều mối duyên.

Nhưng tình yêu trong tầng lớp trí thức đôi khi khá xa vời.
Susan Wolfe (nữ, 60 tuổi, nhưng trông trẻ hơn nhiều) cho biết bà đã viết rất nhiều quảng cáo, nhưng nay thì ngừng lại.

Cho đến nay, bà đã nhận được thư hồi đáp từ một tay giết người hàng loạt đang ngồi tù ở Mỹ, một người ăn trợ cấp “chưa từng bị nhiễm bệnh gì” và một cuộc hẹn với một anh chàng thích mặc đồ nữ. Anh ta đưa bà đi mua sắm, để rồi khoác lên mình một chiếc váy ngắn và chiếc quần lót hình cờ nước Anh, sau đó cùng bà ăn trưa tại một nhà hàng Trung Quốc tồi tàn trong sinh nhật thứ 60 của bà.

“Tôi đã mất khả năng hài hước”, Wolfe tâm sự.
(Theo Reuters)
:bawling:

Huỳnh Tấn
12-06-2007, 14:47
2/ Quảng cáo kỳ quặc qua hình ảnh:


http://img509.imageshack.us/img509/3623/quangcaoendcq2.jpg

;)

Phở Tái
12-06-2007, 16:40
Rất hay + Fun nữa ! Cám ơn anh Tấn

Lord_of_monsters
12-06-2007, 17:42
ặc ặc không còn cái gì để nói kiếm mấy cái khác giải trí nữa đi