PDA

View Full Version : Cảm xúc Yahoo Messenger ra đời từ một bàn tay Việt



dai-gai
12-06-2007, 00:04
http://vnexpress.net/Vietnam/Vi-tinh/2007/06/3B9F6F94/mr-cuong.jpg
Họa sĩ Nguyễn Văn Cường. Ảnh: Người Lao Động.
Những hình biểu tượng emoticon mang nhiều trạng thái tình cảm khác nhau như buồn, vui, cáu giận, thương yêu trên dịch vụ IM phổ biến nhất tại VN chính là tác phẩm của Nguyễn Văn Cường, chàng trai Việt trên đất Mỹ.

Anh vừa trở lại quê hương sau 10 năm định cư ở nước ngoài. Lần nào về cũng thế, anh luôn háo hức cùng bạn bè đến một vùng quê mới hay thưởng thức một món ăn lạ. Chỉ tay vào ly trà sữa, anh hỏi hồn nhiên: “Đây là nước gì vậy?”. Sau khi nhận được giải thích, anh cười, bẽn lẽn: “Mình 'lạc hậu' thật rồi”.

"Lạc hậu” theo kiểu của Cường có lẽ là kiểu ít tìm hiểu, tham gia những thú giải trí đang thịnh hành hiện nay. Nguyên nhân khiến anh trở thành “người đá” là niềm say mê mày mò hàng giờ tô điểm cho những hình họa vui nhộn, là những tối sau giờ làm việc, ngồi chăm chút từng họa tiết cho các bức tranh. “Hình như, với tôi, sáng tác là sự giải trí tuyệt vời nhất", anh chia sẻ.

Chinh phục Yahoo

Ban đầu, bản thân anh cũng chẳng nghĩ mình sẽ gắn bó với những biểu tượng cảm xúc này đến như vậy. Tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật TP HCM (nay là Đại học Mỹ thuật), theo gia đình, anh sang xứ người với ước mong được học tập trong một môi trường mới. Như bao người Việt trên đất Mỹ, vừa học anh cũng phải vừa làm thêm, từ rửa chén đến làm bồi bàn... kiếm sống. Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế đồ họa, nhận thấy kiến thức mà mình có được chưa vững, Cường tiếp tục... rửa chén để trang trải việc học cho đến khi tốt nghiệp chuyên ngành Illustration.

Với vốn kiến thức và khả năng sáng tạo, anh được tờ San Jose Mercury News nhận vào làm họa sĩ. Công việc của anh lúc đó là “làm đẹp” cho những ấn phẩm báo chí. Tuy nhiên, năm 2000, khi Internet bắt đầu bùng nổ thì anh đã có cách nhìn khác về công nghệ thông tin. Anh tâm sự: “Chẳng hiểu sao, tôi muốn thử sức mình trong lĩnh vực mới mẻ ấy. Tôi có niềm tin rằng Internet sẽ phát triển chức năng liên kết hơn nhiều lần”. Niềm tin ấy đã khiến anh đi tới Yahoo.

Trải qua những cuộc khảo thí cực kỳ khắt khe, ngày đầu tiên đến nhận việc tại tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu trên thế giới này, anh đã ngạc nhiên và không khỏi tự hào vì mình là một người Việt trong 3 người được Yahoo tuyển chọn. Đó cũng chính là lý do khiến anh luôn nỗ lực để công việc hoàn thành tốt hơn. “Mỗi một emoticon cảm xúc các bạn sử dụng, ít nhất tôi phải vẽ đến 6 kiểu dáng khác nhau để mọi người chọn ra cái đẹp và sinh động nhất”, Cường khoe.

Chỉ tay vào hình mặt người cười háo hức, chu miệng hôn nhí nhảnh, một trong những emoticon nổi tiếng trong Yahoo Messenger, anh kể: Để có được nụ hôn chúm chím ấy không phải đơn giản. Sau khi “giải trí” để phác họa được hình ảnh này trên giấy, anh phải làm việc cùng lúc với 2 màn hình, một lớn, một nhỏ. Vì kích thước một emoticon rất nhỏ (10 x 10 pixel), anh phải chấm thủ công từng pixel trên màn hình lớn rồi đối chiếu với màn hình nhỏ để theo dõi từng phần của tác phẩm dần dần hoàn thành. Với dải màu 36 bit như hiện nay, công việc của anh đã rất khó. Đối chiếu với giai đoạn trước, khi anh mới bắt tay vào nghề, dải màu chỉ có 16 bit, đủ thấy công việc của anh còn khó khăn hơn nhiều lần. Anh tâm sự: “Muốn tác phẩm của mình chinh phục được các nhà điều hành Yahoo tôi đã phải cố gắng đầu tư nhiều thứ”.

Đòi hỏi quá cao của Yahoo dễ khiến người ta nản lòng. Như vậy, mỗi emoticon được cư dân mạng sử dụng ngốn mất của anh hơn tuần lễ làm việc. Cảm xúc của con người thì muôn hình vạn trạng nên càng sáng tạo, số hình họa biểu trưng cảm xúc cho cư dân mạng với anh lại càng thiếu. Con số hơn 2.000 biểu tượng, hình họa trên tất cả các trang web tiện ích của Yahoo hiện nay chính là thành quả lao động, sáng tạo của anh suốt 3 năm làm việc cho tập đoàn này.

Trái tim người nghệ sĩ

Vui với những emoticon nhưng khát vọng và tiếng gọi của một họa sĩ yêu tự do vẫn luôn cháy trong anh. Để dung hòa giữa việc kiếm sống và đam mê nghệ thuật, sau giờ làm việc, Cường dành hẳn buổi tối, bầu bạn với khung sơn, bảng màu, cọ vẽ. Những tác phẩm tranh sơn dầu của anh chủ yếu tôn vinh vẻ đẹp toát lên từ cơ thể của người phụ nữ. Những triển lãm riêng của anh trên đất Mỹ luôn được giới chuyên môn đánh giá cao và công chúng đón nhận nồng nhiệt.

Tuy nhiên, tên tuổi họa sĩ Việt Nam Cường Nguyễn lại luôn được nhắc đến trên đất Mỹ với bộ môn nghệ thuật vẽ tranh trên phố - một hình thức nghệ thuật cổ điển của Italy đang thịnh hành ở Mỹ hiện nay (Italian Chalk Art hay Side Walk Art). Những ngày hè lang thang trên đường, vẽ nên những bức tranh kích thước thật lớn bằng phấn tiên (loại phấn mịn có chất dầu, bám được trên mặt đường) thực sự là ngày hội của anh. Sự say mê ấy thể hiện ngay trong từng họa tiết. Ở thể loại này, anh lại chọn phong cách cổ điển. Tranh mặt đường của Cường Nguyễn đã được công chúng Mỹ phải nghiêng mình. Ngoài các giải thưởng khu vực, giải People Joy The World trong các festival hội họa của toàn nước Mỹ liên tục vào tay anh 2 năm liền (2003-2004) đã khẳng định điều đó.

Với cường độ làm việc như thế, người nghệ sĩ này vẫn ước mơ: “Tôi mong có ngày được múa cọ trên những con đường của Tổ quốc. Càng về Việt Nam, tôi càng thấy không đâu đẹp như quê hương mình.”.


(Theo Người Lao Động)

thật đáng tự hào:wub: không ngờ các biểu tượng cảm xúc Yahoo Messenger mình dùng hằng ngày là ra đời từ một bàn tay Việt và hiện đang thịnh hành trên toàn thế giới

dai-gai
12-06-2007, 00:06
quên link bài viết: http://vnexpress.net/Vietnam/Vi-tinh/2007/06/3B9F6F94/

Max13
12-06-2007, 00:08
quá tự hào, 1 trong 3 người việt làm việc tại trụ sợ chính của Yahoo

_lionking_
13-06-2007, 00:57
Chuyên gia cao cấp thì VN cũng có nhiều rồi, cái mà người VN còn thiếu hiện nay chính là tỉ lệ người Việt ở các vị trí quản lý và định hướng chiến lược ở các tập đoàn lớn còn quá hiếm (gần như không có). Hôm nọ nghe nói về cái chị gì đó đang làm tư vấn định hướng cho IBM (không biết nhớ chức vụ đúng không nữa :D), nể kinh khủng :)

nvp19892003
13-06-2007, 02:22
thế bác có biết là cựu tổng giám đốc marketting toàn cầu của Pepsi từng là người VN ko, giờ chuyển về làm ở Vinamilk rồi thì phải

conmalele
13-06-2007, 07:23
HÈn chi giờ yahoo phổ biến ở Việt Nam như vậy
Có bác nào biết chủ tịch tập đoàn Microsoft từng là người Việt Nam, sau đó nhường lại cho Bill Gates không :D

co3d
13-06-2007, 08:00
Mới đọc bài này luôn, đúng là quá tự hào, hâm mộ anh này ghê!

futureneo81
13-06-2007, 09:02
người VN mình giởi ấy chứ nhỉ, giống như English nghĩ ra trò đá banh nhưng mà nc có nhiều cầu thủ giỏi nhất lại là Brazil,

Arkain
13-06-2007, 09:24
Hmmm...chẳng qua là họa sĩ vẽ emoticon thôi mà các bác đã hồ hởi thế à? thằng bạn của tớ cũng làm graphics design, mà là design 3D characters cho Westwood Studios (game Command and Conquer) sau đó chuyển qua Blizzard để design cho game Diablo II, rồi World of Warcraft, nhưng mà bạn bè trong nhóm cũng xem chẳng qua là việc làm thường ngày ở sở rồi lãnh lương mỗi tháng như bao công dân khác thôi, chứ chẳng có gì mà làm ầm lên cả! Nếu muốn vinh danh thành quả của tất cả những người Mỹ gốc Việt đã đóng góp điều gì đó quan trọng cho công ty mà họ làm trên cái xứ Mỹ này thì từ bây giờ cho đến khi dân Việt Nam được đi xếp hàng bầu Tổng Thống chắc vẫn chưa hết.

Khi nào rảnh thì mời các bác Google ra giải "Ngọn Đuốc Vàng" (Golden Torch) mà xem còn có khối người Mỹ gốc Việt tài giỏi hơn là vẽ emoticon nhiều. Được sống ở một xã hội mà bất kỳ ai cũng có thể phát huy được tài năng của mình thì mấy chuyện này mau chóng trở thành "chuyện thường ngày ở huyện" =]

Bác tỷ phú này mới là đáng phục nè, biến $2 trong túi thành $1,800,000,000:


Trung Dung (Fremont, CA) - A pioneering developer of Business-to-Business infrastructure products. Founded OnDisplay, Inc. 1996, went public in 1999 as one of the 10 most successful IPOs of the year on NASDAQ, and was acquired by Vignette Corp. in 2000 for $1.8 billion.

PS: Tiện đang nói về graphics design, game "CounterStrike (http://en.wikipedia.org/wiki/Counter-Strike)" cũng là do tay một anh chàng sinh viên Canada gốc Việt tên Minh "Gooseman" Le mà ra đó.

co3d
13-06-2007, 10:11
Em ghiền là ghiền cái vụ được nổi tiếng khi vào được Yahoo, nhiều người sử dụng cái mình làm ra, hehe

tridung_info
13-06-2007, 10:22
vậy thì các bạn cố mà học tập để làm được như những người việt nổi tiếng khác.

ngothuaan
13-06-2007, 15:05
ôi, tự hào là người VN ghê :D

conmalele
13-06-2007, 15:53
Không ngờ người Việt mình giỏi như vậy, không chừng mấy chục năm nữa mới về giúp đất nước mình, đến lúc đó thì... :(

Maolivn
13-06-2007, 16:12
Ng` VN giỏi thiệt :D, nhưng sao thấy toàn làm cho nc ngoài ko ha` :(

Sigmasvn
13-06-2007, 16:25
..có thể báo chí tô vẽ thêm thắt thông tin hơn , nhưng xin hãy tôn trọng những gì mà một con người VN có thể làm đuơc .


Hmmm...chẳng qua là họa sĩ vẽ emoticon thôi mà các bác đã hồ hởi thế à?

..có vẻ gì đó rất trịch thượng ....



Được sống ở một xã hội mà bất kỳ ai cũng có thể phát huy được tài năng của mình thì mấy chuyện này mau chóng trở thành "chuyện thường ngày ở huyện" =]

.. có thể Arkain đang sống và làm việc ở nước ngoài,nhưng xin đừng chê bai một xã hội Việt Nam nhé.


.Sigmasvn.

CNX
13-06-2007, 17:09
Người VN mà đang làm việc với cấp bậc cao và mức lương cao ngất ngưỡng tự nhiên bỏ việc ngang xương về việt nam thì phải dè chừng...rất có thể là tình báo hay gián điệp gì đó...^.^

co3d
13-06-2007, 17:50
Hmmm...chẳng qua là họa sĩ vẽ emoticon thôi mà các bác đã hồ hởi thế à?

Bác tỷ phú này mới là đáng phục nè, biến $2 trong túi thành $1,800,000,000:


Bác này có vẻ khinh người ghê, chẳng qua là họa sĩ vẽ emoticon. Uh, thế chắc theo suy nghĩ của bác thì 1 người quét dọn vệ sinh chắc không bao giờ được vinh danh đâu nhỉ, những ai làm giám đôc, hay cao cả hơn mới đáng được xướng tên fải ko!

Bác phục thằng có 2$ mà lên được $1,800,000,000 thì ai mà chẳng phục, khỏi fải giới thiệu.
Tóm lại ai học đồ họa thì nhìn gương của Nguyễn Văn Cường, còn bác nào thích theo kiểu ông Arkain thì theo ông í mà tìm mấy thứ cao siêu về "phục", biết đâu có lúc biến $2 trong túi thành $1,800,000,000: Haha.

Arkain
14-06-2007, 03:50
Các bác đừng uốn câu bẻ chữ thế, thế nào là "khinh người"? Tớ không cười bác Cường, mà là đang cười những người đang tâng bốc bác ấy lên tận mây xanh. Thành tích ôi là thành tích.

Nhân vật trong bài viết này là một người Việt 10 năm trước đã di dân qua Mỹ, định cư tại Mỹ, hiện làm việc cho một công ty Mỹ như bao nhân viên khác, mà thật sự mà nói là trong lãnh vực graphics design này còn có không biết bao nhiêu ngàn người Việt tài giỏi hơn bác Cường không biết là bao nhiêu lần. Bác ấy có tài chấm vẽ emoticons, thế còn so sánh với các chú các bác Việt Nam đang ngày đêm design 3D models cho các game như là Warcraft thì thế nào?

Vậy thì bác Cường khác với các "họa sĩ" khác ở chỗ nào? xin thưa rằng chẳng qua là bác ấy tuy đã cuốn gói đi định cư tại Mỹ rồi nhưng mà vẫn không quên soạn lại những câu cực kỳ "yêu nước" khi về thăm gia đình, tuy rằng bác ấy thà qua Mỹ để rửa chén và làm bồi bàn để đổi lấy cơ hội sinh sống trong một xã hội mà tài năng của bác ấy sẽ được trọng dụng. Tuy vậy nhưng bác Cường vẫn khéo léo nói rằng chẳng qua là muốn "học tập trong môi trường mới" để các thành phần đầy lòng tự ti mặc cảm như là bác Sigmasvn khỏi bị dị ứng, và dĩ nhiên không quên kèm theo lời khen cố hữu cho nước VN rừng vàng biển bạc. Thế là Người Lao Động vịn ngay vào đó để thổi phồng nó lên như bao lần khác (gần đây nhất là "Cha Đẻ Của Máy ATM"), còn thanh niên thì cứ thế mà nhắm mắt tung hô bác họa sĩ emoticon lên chín tầng mây, bởi trong lãnh vực "tự hào dân tộc" thì giới trẻ Việt Nam ít khi nào chịu kém ai, hễ báo chí gióng lên một hồi trống là lũ lượt sánh bước theo ngay.

Phải chăng lòng tự hào dân tộc của thanh niên càng ngày càng xoay qua chiều hướng "sính ngoại" rồi chăng? hễ làm quét dọn vệ sinh cho một công ty nước ngoài như bác co3d nói thì cũng đáng được tung hô hơn là các giám đốc trẻ măng ngay tại Việt Nam này chăng? Chính những "người thật, việc thật" ngay tại VN mới là đang góp công cho kinh tế nước nhà ngày càng phát triển đó các chú thanh niên hăng máu ạ! Họ mới là những cái cái gương thành công để các chú phấn đấu noi theo, nhất là khi họ đã lập nên cơ nghiệp của mình trong một xã hội nghèo nàn và thiếu điều kiện hơn là Mỹ hàng trăm, hàng ngàn lần. Điều đó đáng cho chúng ta cảm phục hơn là một nhân viên bình thường trong một công ty Mỹ nhiều lắm, nhất là khi so sánh với đồng nghiệp trong ngành thì tài năng của anh ta cũng chẳng phải là trường hợp cá biệt gì đâu? cũng là vừa đi làm vừa đi học lấy bằng, rồi khi được nhận vào một công ty lớn rồi thì đơn giản là hoàn thành trách nhiệm được giao phó và lãnh tiền lương vậy thôi, có phải là chuyện kinh khủng gì đâu là làm lớn lên? Trên đất Mỹ này người Việt trong ngành graphics design thì lại chẳng phải là hiếm hoi gì, hầu như là game nào mới cũng có team member người Việt góp sức cả, và những 3D models họ tạo ra còn phức tạp hơn là việc chấm vẽ những cái mặt khóc cười 2D kia gấp triệu lần!

PS: Không biết mỗi khi các bác chơi game CounterStrike thì có hồ hởi nhắc đến cái tên "Minh Lê" như là người hùng dân tộc thế này không nhỉ? Nhất là khi chú ấy design nguyên cả cái CS khi còn đang mài ghế trong đại học chứ chưa có bằng cấp gì cả kìa, so tài nghệ của anh chàng sinh viên đó với những cái 2D emoticons kia thì thế nào?

Maolivn
14-06-2007, 08:14
Tớ không cười bác Cường, mà là đang cười những người đang tâng bốc bác ấy lên tận mây xanh. Thành tích ôi là thành tích.
Nghe câu này thấm thiệt :D
Anh Cường gì đấy đúng là 1 ng` tài thật, đc làm trong YH cơ mà, và do đó cũng chẳng có lý do gì để nói hâm mộ hay phục anh ấy là điều sai cả, ai cũng có sở thích của riêng mình mà
Bài báo này nói về 1 ng` Việt tài năng đang làm ở nc ngoài, dĩ nhiên là vẫn còn có hàng ngàn ng` Việt cũng tài giỏi như a Cường hay là hơn a ayga61p trăm lần, nhưng biết ng` nào thì hay ng` ấy vậy :|, lúc chơi game khi vào phần credit thì cũng thấy có vài ng` Việt, nhưng cũng chẳng biết họ là ai :(
Mà sao những ng` Việt ở nc ngoài lại ko bao giờ về VN làm việc nhỉ, chỉ có đc vài ng` thôi. Nếu tất cả đều về VN làm việc, chà, ai dám nói VN ko thể bằng Mỹ hay Nhật nhỉ :P

gianhut
14-06-2007, 08:57
Nghe câu này thấm thiệt
Anh Cường gì đấy đúng là 1 ng` tài thật, đc làm trong YH cơ mà, và do đó cũng chẳng có lý do gì để nói hâm mộ hay phục anh ấy là điều sai cả, ai cũng có sở thích của riêng mình mà
Bài báo này nói về 1 ng` Việt tài năng đang làm ở nc ngoài, dĩ nhiên là vẫn còn có hàng ngàn ng` Việt cũng tài giỏi như a Cường hay là hơn a ayga61p trăm lần, nhưng biết ng` nào thì hay ng` ấy vậy :|, lúc chơi game khi vào phần credit thì cũng thấy có vài ng` Việt, nhưng cũng chẳng biết họ là ai
Mà sao những ng` Việt ở nc ngoài lại ko bao giờ về VN làm việc nhỉ, chỉ có đc vài ng` thôi. Nếu tất cả đều về VN làm việc, chà, ai dám nói VN ko thể bằng Mỹ hay Nhật nhỉ :P
bởi vì ở VN cái thứ nhất là lương bổng ít, với lại có để í là đa số mấy cha này đc tâng bốc toàn là dân trí tuệ ko? có bài báo nào tâng bốc võ sĩ VN ở nước ngoài lãnh cúp mịe gì đâu. mà ba cái ngành trí tuệ đó chủ yếu sống nhờ luật pháp + bản quyền/sở hữu trí tuệ thôi. ở bên này lương lập trình viên loại trung bình, khoảng đc $40/h. mỗi ngày 8 tiếng, 1 tháng $8960 như chơi. chưa kể OT, tiền thưởng ... và ko bị ... (hỉu sao hỉu keke)

volunteersvn
14-06-2007, 09:42
thế bác có biết là cựu tổng giám đốc marketting toàn cầu của Pepsi từng là người VN ko, giờ chuyển về làm ở Vinamilk rồi thì phải

Đính chính thông tin hộ bạn

Ông Lê Trung Thành, trước là phó tổng giám đốc Pepsi của châu Á, giờ làm Tổng giám đốc công ti sữa Nutifood Việt Nam

The Old Man
14-06-2007, 09:57
Người VN mà đang làm việc với cấp bậc cao và mức lương cao ngất ngưỡng tự nhiên bỏ việc ngang xương về việt nam thì phải dè chừng...rất có thể là tình báo hay gián điệp gì đó...^.^
Sao nghe câu chụp mủ như thế này dể nổi nóng.

Arkain
14-06-2007, 11:52
Mà sao những ng` Việt ở nc ngoài lại ko bao giờ về VN làm việc nhỉ, chỉ có đc vài ng` thôi. Nếu tất cả đều về VN làm việc, chà, ai dám nói VN ko thể bằng Mỹ hay Nhật nhỉ :P

Lương thấp + Boss quan liêu + Luật pháp rừng rú = chẳng mấy ai dám thò đầu vào rọ.

Nếu có đủ vốn để về VN mở công ty mà không biết đút trên lót dưới thì có khi lại bị thế này:
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2007/01/18/HanoiInternationalShoolFounderArressted_Truc
http://www.nbc4.com/news/10419699/detail.html
http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=4&nid=109010

Đau nhất là bà vợ gửi về tám mươi lăm ngàn đô để đóng tiền thế chân tại ngoại mà ông chồng vẫn bị nằm trong xà lim 14 tháng không cần bản án.

nguyenniit1911
14-06-2007, 17:12
Mịa, đọc tiêu đề mà cứ tưởng là người Vịt Nam làm ra Yahoo chứ, sao mấy cái kiểu ca ngợi kiểu này cứ gặp hoài nhỉ.

Sigmasvn
14-06-2007, 22:14
..rất văn chương..rất lý luận..
..nhưng rất cần phải biết tôn trọng người khác..

..vì một người khi đạt được một kết quả gì đó thì chắc đã bỏ ra rất nhiều công sức..và điều đó làm cho bản thân họ tự hào và càng cố gắng hơn nữa..còn nếu họ chỉ biết khoe khoang thì chính họ đã tự đào thải mình.Chấm hết
..nên xin đừng so sánh kết quả của người này với người khác ,để mà nói người này nên lên báo,còn người kia thì không..
..tẩt cả đều đáng được tôn trọng như nhau.



để các thành phần đầy lòng tự ti mặc cảm như là bác Sigmasvn


..một cách phán xét rất chủ quan,không suy nghĩ..
Arkain hãy đọc post trước của Sigmasvn xem .. điều gì nói mình tự ti mặc cảm..
Và Arkain đọc thử post đầu tiên của chính bạn xem .. rất là trịch thương. .. mình tin ai đọc cũng sẽ cảm nhận như vậy.

..Arkain ,nếu lý luận thì dẫn chứng cho chính xác dùm nhé, và đừng làm cho người đọc hiểu sai vấn đề.

Từ co3d


Uh, thế chắc theo suy nghĩ của bác thì 1 người quét dọn vệ sinh chắc không bao giờ được vinh danh đâu nhỉ, những ai làm giám đôc, hay cao cả hơn mới đáng được xướng tên fải ko!

Từ Arkain

hễ làm quét dọn vệ sinh cho một công ty nước ngoài như bác co3d nói thì cũng đáng được tung hô hơn là các giám đốc trẻ măng ngay tại Việt Nam này chăng?

Co3d chỉ nói về người quét dọn vệ sinh..thế mà Arkain dẫn dắt để so sánh việc tung hô người quét dọn vệ sinh ở nước ngoài với nguoi GD ở VN.. Rất .. là không nên.

.. mong một ngày đươc gặp Arkain tại nước Việt Nam ..
.. mong một ngày đoc tin Arkain vinh danh cho người Việt ..

.Sigmasvn.

co3d
14-06-2007, 22:37
Em đồng tình với Sigmasvn, Arkain rất văn chương, càng viết càng say! Dù ít nhiều thì đó cũng là 1 sự nỗ lực của người ta, đáng được trân trọng. Ko dám tranh luận thêm, em thấy như pác này ko thích người việt ở nước ngoài. Mới đọc sơ qua, thôi, em kết tại đây! Mặc kệ người ta!

Arkain
15-06-2007, 13:39
Mịa, đọc tiêu đề mà cứ tưởng là người Vịt Nam làm ra Yahoo chứ, sao mấy cái kiểu ca ngợi kiểu này cứ gặp hoài nhỉ.

Bởi vì mấy chục năm nay nó là luôn là đề tài hot mà, còn có người trầm trồ với thành tích của người Việt Nam ta thì cánh phóng viên vẫn miệt mài thêm gia vị. Trong một xã hội đang phát triển thì với tài tô vẽ của phóng viên thì hầu như ai cũng có thể trở thành "người hùng dân tộc" được (trong khi có nhiều người VN tài giỏi hơn gấp ngàn lần), có khi ngày mai mở báo ra thì lại thấy bác nào đó chuyên bán Reseller Hosts được tung hô lên tận mây xanh cũng không chừng.


Em đồng tình với Sigmasvn, Arkain rất văn chương, càng viết càng say! Dù ít nhiều thì đó cũng là 1 sự nỗ lực của người ta, đáng được trân trọng. Ko dám tranh luận thêm, em thấy như pác này ko thích người việt ở nước ngoài. Mới đọc sơ qua, thôi, em kết tại đây! Mặc kệ người ta!

Tớ cư ngụ ở Mỹ mà, nên những câu chuyện đại loại như là một thanh niên chăm chỉ đi làm để kiếm tiền đi học, tốt nghiệp Trung Học nếu không được Thủ Khoa thì cũng Á Khoa, có bằng đại học rồi (nhiều khi nhận hai ba bằng 1 lúc) thì được nhận ngay vào những công ty lớn thì cũng chẳng hiếm hoi gì trong cộng đồng người Việt cả (nếu không muốn nói là nhiều vô số kể), Microsoft, Dell, Gateway, Intel, ATI, Google, nVidia, Sony, Yahoo, Blizzard, Raytheon, Boeing, Ford, hay là NASA gì thì cũng có kỹ sư VN, thế cho nên tớ mới bị dị ứng cấp tính với những đề tài kiểu này. Trân trọng là một việc, tâng bốc lại là việc khác bác ạ.

Tối hôm qua tớ có đưa bài báo này cho thằng bạn đang làm 3D graphics design cho Blizzard đọc, câu trả lời của nó đơn giản là "bộ ông này không biết xấu hổ là gì sao? đã là team member mà tự đi rêu rao với báo chí cái thành quả cỏn con của mình thì thật chẳng còn coi đồng nghiệp của mình ra gì cả, mà những người đang trầm trồ với tài vẽ smiley của bác này, cho đó là cao siêu thì đúng là xem thường tài năng của người Việt Hải Ngoại mình thật!"

Sau đó tớ cũng phải giải thích là nếu như bác ấy không có những câu comment cực kỳ "yêu nước" kia thì sức mấy mà có bài báo dài thế này, vì nếu như không chêm thêm phần đó thì làm sao mà độc giả nổi máu tự hào dân tộc lên được? và thay vì tung hô lên tận mây xanh thì họ sẽ đủ minh mẫn để hỏi là "Bác này cũng giỏi đấy chứ, nhưng việc tự đi làm để kiếm tiền ăn học thì ở Mỹ ai mà chẳng thế? có biết bao nhiêu luật sư bác sĩ kỹ sư từng lau sàn cho McDonalds hồi còn trẻ đấy thôi, và nếu như luận về tài năng vẽ graphics thì còn hàng trăm, hàng ngàn người Việt đang làm 3D artists thì sao? Đã có biết bao nhiêu game nổi tiếng có tên người Việt trong phần Credits, bác này mới chấm vẽ vài cái 2D emoticons thôi mà sao báo chí đã làm ầm lên kinh khủng thế? Liệu có thổi phồng quá đáng như bao lần khác không đây?"

Tiếc là giới trẻ ngày nay dễ bị báo chí kích động lắm, liệu có được bao nhiêu người đọc xong bài báo, máu tự hào chạy rần rần trong huyết quản mà vẫn còn đủ sáng suốt để tự hỏi như thế?

Bài báo này mà được dịch ra tiếng Anh thì khi bác Cường quay lại văn phòng của mình tại Yahoo thì sẽ thấy sự khác lạ trong ánh mắt của các đồng nghiệp ngay, và những ánh mắt đó sẽ nghiêng về khinh miệt và diễu cợt hơn là trầm trồ thán phục. Đó cũng là lý do tại sao các bạn sẽ không bao giờ thấy nhân viên bình thường nào của Yahoo, Google, hay là Microsoft đi khoe khoang thành quả của riêng mình với báo chí Mỹ cả.

Thắc mắc vu vơ một chút: nước ta coi trọng chủ nghĩa xã hội tập thể (ít ra là trên giấy tờ), vừa "khiêm tốn" lại "thật thà" lẫn "dũng cảm", nhưng lại khát khao đêm ngày với thành tích cá nhân, bất cứ nhân vật nào có một chút thành tựu cũng thổi phồng lên được. Còn Mỹ là xã hội tư bản, lâu nay mang tiếng là thường đề cao chủ nghĩa cá nhân, người Mỹ bị thế giới chê là giống người tự cao tự đại, nhưng một khi họ đã làm việc trong team với mục đích chung cho một project nào đó thì đều đi theo châm ngôn "There's no I in Team", bất cứ ai đứng ra bô bô kể công trạng của mình thì sẽ bị khinh bỉ là "không phải là team-player". Tại sao lạ thế nhỉ?

phthai
16-06-2007, 02:57
cảm ơn anh Arkain rất nhiều. Hay và chí lý lắm. Em mở mang ra nhiều điều

lee_huynh306
16-06-2007, 03:40
Lương thấp + Boss quan liêu + Luật pháp rừng rú = chẳng mấy ai dám thò đầu vào rọ.

Nếu có đủ vốn để về VN mở công ty mà không biết đút trên lót dưới thì có khi lại bị thế này:
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2007/01/18/HanoiInternationalShoolFounderArressted_Truc
http://www.nbc4.com/news/10419699/detail.html
http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=4&nid=109010

Đau nhất là bà vợ gửi về tám mươi lăm ngàn đô để đóng tiền thế chân tại ngoại mà ông chồng vẫn bị nằm trong xà lim 14 tháng không cần bản án.
Đọc xong thấy không tin được xíu nào:)

Quý Phi
16-06-2007, 08:52
1/ Nhờ báo Người Lao Động, Phi tôi mới biết tác giả của những "mặt cười" là đồng bào mình :yes:
2/ Mới đây thôi cũng chính tờ báo này đã viết về chương trình tin học xanh của dđth:
http://www.ddth.com/showthread.php?t=116031&page=4
Rõ ràng là khen đấy - ca ngợi đấy nhưng sao các thành viên lại cảm thấy... xấu hổ ??? :lick: Xin thưa là vì: bốc phét quá đáng :mad: Phi tin anh Cường cũng có lòng tự trọng và có thể đã có 2 tình huống xảy ra:
a/ Anh Cường chưa đọc bài viết về mình ?
b/ Đọc rồi và cũng phản ứng như nhóm THX nhưng "nhà báo" phớt lờ :lick:

Arkain
16-06-2007, 09:42
Xét về tài bốc phét của phóng viên (cũng như là sự trung thành tuyệt đối của thanh niên đối với báo chí) những năm gần thì phải nhắc đến hai topic sau đây:

1) Bác kỹ sư ngành hàng hải Việt Nam phản bác thuyết tương đối Einstein (http://www.ddth.com/showthread.php?t=104663)

2) Người Việt Nam là cha đẻ của máy ATM (http://www.ddth.com/showthread.php?t=113618)

Không biết bao giờ dân trí mới đủ cao để dẹp ba cái trò vớ vẩn này được nhỉ?

Da mặt dày cỡ bác "cha đẻ của ATM" thì phải công nhận là cao thủ số một, chắc hồi nhỏ có lên núi Thiếu Lâm luyện qua công phu Thiết Bố Sam.