PDA

View Full Version : Làng Mùi tình yêu nhân vật ký



Quý Phi
10-06-2007, 16:18
http://img136.imageshack.us/img136/2364/tempkv7bk0.jpg

Qua một vài bài trên diễn đàn, Phi tôi được hân hạnh biết quý danh của một số vị - chiều chủ nhật rảnh rỗi xin có thơ rằng:


Rờ mu gieo quẻ đoán tình duyên
Trật trúng xin ai chớ có phiền
Trật: thôi thì giải lao năm phút
Trúng: trả Phi tôi… gã Bạc Tiền

Tô Hoàng Thuỳ Trâm
Rất thay đổi, từ chỗ yêu tha thiết đến hoàn toàn dửng dưng. Điều này có thể chứng tỏ tình yêu nồng nàn, say đắm, nhưng có khi lại rất xa cách, lạnh nhạt. Trong tình yêu, ít tìm được hạnh phúc trong sự trung dung. Tình yêu với bồ này hoặc là đầy ngọt ngào hoặc là nhiều cay đắng. Tuy nhiên hôn nhân của bồ có thể trải qua nhiều cay đắng nhưng không bao giờ buồn tẻ. Bồ là người hoạt động, dễ làm nẩy nỡ những sự hào hứng mới, vì vậy mà bồ rất quyến rũ đối với người khác phái.
Trong khi bồ có thể mất nhiều bạn thân, bồ lại được rất nhiều mến chuộng trong cương vị tình nhân hay vợ chồng.:emlaugh:

Dê Lỳ
Dễ quyến rủ người khác và luôn luôn là kẻ hấp dẫn đối với kẻ khác phái. Thường có bản chất về tình cảm và tình dục rất mạnh. Hết sức lãng mạn. Yêu cuồng sống vội. Viết thư tình một cách say mê. Đi đến tính ước một cách bất tử. Kết hôn với Dê Lỳ, các bồ nữ có thể đi đến thiên đường hoặc đến địa ngục, ít khi là lưng chừng ở giữa.
Thích hợp với Dê Lỳ phải là người cũng ưa tự do, bay nhảy, hoạt động tùy hứng, hoặc là người khác hẳn, không cần thay đổi gì đến đời sống của Lỳ cả. :emlaugh:

Ngụy Như Hùng
Dễ kết hôn trong nhiều trường hợp và thường rất sớm, nếu không thì rất muộn bởi vì càng lớn tuổi càng dè dặt. Sống xa cách với thế giới bên ngoài và khó biểu lộ cảm xúc. Rất tử tế nhưng không hẳn là dễ thương, dễ cảm bởi vì Dô chú trọng nhiều về tinh thần và ít lệ thuộc chặt chẽ vào việc khác.

Lờ đờ Phê
Không tương tư một cách dễ dàng. Rất cẩn thận, thực tế, tiến bước trên đường tình một cách chậm chạp và chắc chắn. Rất hiếm khi có tình yêu sét đánh, thường tìm hiểu lâu dài, từ một năm trở lên rồi mới quyết định, sau một năm nữa mới tới hôn nhân. Là một người lý tưởng cho những ai muốn kiếm một người tin cậy, làm việc nhiều và cương quyết.
Thường dè dặt, ít bị chi phối bởi tình cảm nên có hạnh phúc với những người cùng chung mục tiêu. Cần tình yêu nếu không rất dễ bị cô quạnh, khổ sở nhưng lại ít dám tỏ tình. :lick:

Kỳ sau: Phán Trĩ; Tổng Nghiện; Bùi Trâu.
Kỳ sau nữa: Thả Gà, Đòn nà, Bạc Tiền.
Kỳ sau sau nữa: Íp bồ; Ác kền; Nồ đếch.
Kỳ...
:lick:

khoabeo108
10-06-2007, 16:30
Dê Lỳ
Dễ quyến rủ người khác và luôn luôn là kẻ hấp dẫn đối với kẻ khác phái. Thường có bản chất về tình cảm và tình dục rất mạnh(khoabeo :crying:). Hết sức lãng mạn. Yêu cuồng sống vội. Viết thư tình một cách say mê. Đi đến tính ước một cách bất tử. Kết hôn với Dê Lỳ, các bồ nữ có thể đi đến thiên đường hoặc đến địa ngục, ít khi là lưng chừng ở giữa.

Quý Phi nương nương, sao biết hay thế :lick:

thagnv
10-06-2007, 17:53
Bác có cần em cung cấp ảnh ko? lol

DONNA_DONNA
10-06-2007, 20:15
Qua một vài bài trên diễn đàn, Phi tôi được hân hạnh biết quý danh của một số vị - chiều chủ nhật rảnh rỗi xin có thơ rằng:


Rờ mu gieo quẻ đoán tình duyên
Trật trúng xin ai chớ có phiền
Trật: thôi thì giải lao năm phút
Trúng: trả Phi tôi… gã Bạc Tiền


Kỳ sau: Phán Trĩ; Tổng Nghiện; Bùi Trâu.
Kỳ sau nữa: Thả Gà, Đòn nà, Bạc Tiền.
Kỳ sau sau nữa: Íp bồ; Ác kền; Nồ đếch.
Kỳ...
:lick:

Người ta thường nói bụng dạ nữ nhân hay thất thường, bác sĩ nói đó là do trong nội thể hoặc cũng có thể do ngoại thân tác động. Bụng dạ nữ nhân cũng như tính khí nữ nhân vậy, rất là cao hứng, lúc thế này, khi thế nọ. Lúc vui vẻ nữ nhân là nhà...buôn. Khi buồn bực nữ nhân là ác quỷ :tongue:.

Sống ở đờn này đã lâu , DONNA tôi giờ mới thấy điều trên ứng nghiệm khá chuẩn xác ở 1 nữ lưu hào kiệt của đờn: Chị Quý Phi :yes:, hay còn có tên cúng cơm là chị Phi Lèo, Quỷ Phi, Phi Nở....

Mới chỉ tháng trước đây thôi, tôi đã phải bao phen đau khổ, thương tiếc xen lẫn mừng vui khi hay tin chị sẽ không tham gia làng Mùi này nữa . Vầy mà giờ đây chị đã quay trở lại cứ như là chưa từng nói cái lời chia tay thiêng liêng đấy. Quả là khiến cho người ta xúc động tâm tình, khóc dở, mếu dở mà thốt lên 3 tiếng bất hủ:
Ôi! Nữ nhân! :down:


Chị Phi thích rờ mu
Chị cũng cóc cần ***u
Nữ nhân ai cũng thú
Trai làng khóc hu hu... :bawling:

DONNA_DONNA
10-06-2007, 20:26
Biết tin mình sắp lên bàn mổ, dao thớt của chị này thế nào chắc làng Mùi ai cũng rõ. Vậy nên trước khi đến lượt mình bị xẻo... thì nên ra tay phủ đầu trước cho chắc ăn :D , kẻo sau này ân hận ngậm ngùi mà vô cùng thương tiếc báo tin :( . Không nhớ rõ trong trường hợp này dân gian có câu tục ngữ nào để miêu tả nhỉ. Chậc! Tự nhiên quên mất... À ! Tiên phát chế nhân (Ra tay trước để chế phục đối phương) :D

Quý Phi
10-06-2007, 21:47
SWAN
Tính Tình & Nhân Cách

Tư tưởng thâm trầm và có vẻ phân tích. Nhiều ý kiến cá nhân, rất tự lập, ít nghĩ ngơi về tâm trí và thể xác. Rất chú trọng và tò mò về thời thế.

Thích du lịch, nhất là đến những nơi xa xôi, hẻo lánh. Thích sự kín đáo, cô quạnh. Thường sống nội tâm, ít biểu lộ ra ngoài. Ham hiểu biết. Rất có khiếu về nghệ thuật thẩm mỹ và dễ xúc cảm với cái đẹp. Thường bất đồng ý kiến của đa số.

Quan niệm thường có tính cách triết lý và trực giác. Ít khi a dua hay bắt chước thời trang. Tự lập luận, tự quyết, không chịu theo ý kiến của người khác. Thích hoàn toàn, có tinh thần tự chí, tự phê bình rất nghiêm khắc. Tự đòi hỏi mình những tiêu chuẩn có khi quá cao với khả năng.

Thường thì tính tình khó hiểu, và cũng khó tìm hiểu được người khác.

Cô độc, dè dặt, bẽn lẽn, rất khó kết bạn. Tuy nhiên, khi đã là bạn rồi, thì trở thành người bạn rất tốt, trung thành, khoan dung.

Vì tính thâm trầm, nên không thích hợp được với các cuộc hội họp, tiệc tùng, liên hoan dạ vũ...

Tìm thấy sự thích thú thoải mái trong các cuộc họp mặt nhỏ. Nói chuyện hay, biết nghe chuyện nhưng không thích các chuyện phiếm hay tán gẫu. Vì dè dặt, giữ gìn thận trọng nên thường bị người xung quanh hiểu lầm là có tính khinh người. Không thích la lối, nổi giận, nhưng tranh đấu mãnh liệt cho niềm tin tưởng của mình, tranh đấu một cách bền bỉ, thụ động nhưng bướng bỉnh. Rất tín ngưỡng và sống nhiều về tinh thần. Thích nghiên cứu về tôn giáo và thường trở nên người thâm trầm, sâu sắc và bí ẩn.

@SWAN: Đúng thì phải tạ nhe :wub:

ips
10-06-2007, 22:51
Thong thuong it khi nao thay phu nu lai khen phu nu.
Truong hop nay dat biet quy hiem.
Van la cau hoi quy phi, nang la ai?
P/S : Khong biet cai tieng Viet tren Server, mong duoc su thong cam.

phantri86
11-06-2007, 09:04
Cô Phi phân tích tình chị Xoan
Mong muốn giúp chị vượt ải nan
Mu thì rờ mãi gieo chẳng thấy
Rồi chị vẫn mãi chưa chống lầy

venus
11-06-2007, 11:22
Sao trong tất cả nhận định của Quý Phi thì anh em DDTH ai cũng hấp dẫn hết vậy nà :P

swan
11-06-2007, 12:02
SWAN
Tính Tình & Nhân Cách

http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/17.gif http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/42.gif http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/18.gif


@SWAN: Đúng thì phải tạ nhe :wub:
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/106.gif Tạ gì bi giờ??? http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/106.gif

jollibee
11-06-2007, 13:32
@Quí Phi: Cám ơn Phi đã gieo quẻ cho Jô. Khi nào rảnh Jô cũng sẽ mần một bãi đáp lễ. :D

jollibee
11-06-2007, 15:37
Rãnh rỗi xủ qủe ý trời. Đoán Phi lớn tuổi, lõi đời hơn em. Lỡ trúng thì không cần khen. Trật Thì bỏ xó, vận đen chẳng màng. :cool2:

Qúi Phi gieo qủe giúp người đời,
Phận mình lại để xuân qua thời.
Nam Việt đầy rẫy sao kén thế,
Nhi nữ sao đành ngoản mặt chê.
Xây nhà năm nay đúng phong thủy,
Tổ ấm giang tay vẫy gọi mời.
Đón người vun đắp đôi én nhỏ.
Em Jô xin phỏng đoán đôi lời./.

http://img403.imageshack.us/img403/740/230pz8.jpg

Huỳnh Tấn
12-06-2007, 08:36
Rãnh rỗi xủ qủe ý trời. Đoán Phi lớn tuổi, lõi đời hơn em. Lỡ trúng thì không cần khen. Trật Thì bỏ xó, vận đen chẳng màng. :cool2:

Qúi Phi gieo qủe giúp người đời,
Phận mình lại để xuân qua thời.
Nam Việt đầy rẫy sao kén thế,
Nhi nữ sao đành ngoản mặt chê.
Xây nhà năm nay đúng phong thủy,
Tổ ấm giang tay vẫy gọi mời.
Đón người vun đắp đôi én nhỏ.
Em Jô xin phỏng đoán đôi lời./.

http://img403.imageshack.us/img403/740/230pz8.jpg
Tối qua ngồi nhậu với vợ chồng Huyện Lác nghe chú Jô nói: "Em đoán đúng hông Thầy ?" Tớ chẳng hiểu chú ía nói gì ? Dừ mới biết cái "dzụ" nì. Bít rùi lại càng hổng hỉu lun :confused: chú định bắn 1 tên xiên 2 chim ư :lick:

jollibee
12-06-2007, 09:09
Tối qua em hỏi ý thầy. Không ngầm, không ý, không lầy, Chẳng nghi. Mắc gì nhấn mạnh làm chi, vợ chồng Huyện Lác chi chi ý gì??

TongNghien
12-06-2007, 12:58
Có cô Quý Phi đó học trèo
Trèo lên hòn đá, đá chẳng leo
Nước chảy tăm tăm mù mù đợi
Phi bảo Tống Nghiên đếm đếm theo...

Vâng chuyện vừa mới xảy ra ! :wub::lick::wub:
:punk::punk::punk::punk::punk::punk::punk:

Quý Phi
12-06-2007, 19:05
Rãnh rỗi xủ qủe ý trời. Đoán Phi lớn tuổi, lõi đời hơn em. Lỡ trúng thì không cần khen. Trật Thì bỏ xó, vận đen chẳng màng. :cool2:

Qúi Phi gieo qủe giúp người đời,
Phận mình lại để xuân qua thời.
Nam Việt đầy rẫy sao kén thế,
Nhi nữ sao đành ngoản mặt chê.
Xây nhà năm nay đúng phong thủy,
Tổ ấm giang tay vẫy gọi mời.
Đón người vun đắp đôi én nhỏ.
Em Jô xin phỏng đoán đôi lời./.

http://img403.imageshack.us/img403/740/230pz8.jpg
Bồ ám Phi này hay ám ai ?
Trúng thời chửa đúng,
trật thời sai !
Lớn nhỏ hỏi chi tuổi nhi nữ :mad:
Bồ bỡn tôi à :mad:
hay giỡn ai :lick:

Có cô Quý Phi đó học trèo
Trèo lên hòn đá, đá chẳng leo
Nước chảy tăm tăm mù mù đợi
Phi bảo Tống Nghiên đếm đếm theo...
Tổng Nghiện bịa chi chuyện đợi mù…
Đến chẳng leo thì… cứ thẩm du
Lượng sức mà đu đừng đu nặng
Kẻo lộn là về cõi ngàn thu.
Hu… hu ! :lick:

jollibee
13-06-2007, 09:04
Trèo đến đá hồng. Đã!, chẳng la.
Hạ vừa mới đến, đã thu ca,
Xuân đòi qùa... mới giòi đông sớm.
Qua bốn mùa làm đã tới già.
:lick: :lick:

ThichNuDiuHien
13-06-2007, 11:10
Có cô Quý Phi đó học trèo
Trèo lên hòn đá, đá chẳng leo
Nước chảy tăm tăm mù mù đợi
Phi bảo Tống Nghiên đếm đếm theo...
:yes:

Tổng Nghiện bịa chi chuyện đợi mù…
Đến chẳng leo thì… cứ thẩm du
Lượng sức mà đu đừng đu nặng
Kẻo lộn là về cõi ngàn thu.
Hu… hu !
:yes:
Ông nện Bà phang.
- Khiếp khiếp ghê !
Leo trèo là lộn ?
- Vẫn vẫn mê.
Dày nhọn tương phùng.
- Tê tê sướng.
Nghiện có share “Thầy”
- Chẳng chẳng chê !

:yes::yes::yes:

Nhân Tâm
14-06-2007, 09:38
Dê Lỳ
Dễ quyến rủ người khác và luôn luôn là kẻ hấp dẫn đối với kẻ khác phái. Thường có bản chất về tình cảm và tình dục rất mạnh.Hết sức lãng mạn. Yêu cuồng sống vội. Viết thư tình một cách say mê. Đi đến tính ước một cách bất tử. Kết hôn với Dê Lỳ, các bồ nữ có thể đi đến thiên đường hoặc đến địa ngục, ít khi là lưng chừng ở giữa.
Kiếp trước bác nợ nhiều wúo, để đến kiếp này...vẫn vậy !?

Đắng!
14-06-2007, 13:10
Sao kỳ vậy ta!
đâu đâu cũng nói về khả năng tình dục của đàn ông được.
Lại còn phong nhau là dê này dê nọ nữa mới khiếp.

dly
14-06-2007, 14:15
Sao kỳ vậy ta!
đâu đâu cũng nói về khả năng tình dục của đàn ông được.
Lại còn phong nhau là dê này dê nọ nữa mới khiếp.

Người ta thường nói về cái "người ta" không có :lick:

thagnv
14-06-2007, 14:20
Sao kỳ vậy ta!
đâu đâu cũng nói về khả năng tình dục của đàn ông được.
Lại còn phong nhau là dê này dê nọ nữa mới khiếp.
Thì đàn bà hổng khoe thì đàn ông khoe...

jollibee
14-06-2007, 14:37
Tiên rờ Lữ Bố, Trí, Cua. Hậu gieo qủe tốt đoán rùa Đắng, Châu.

Kể rằng ba tháng trước đây,
Một anh Lữ Bố phây phây ghé làng.
Bất thình gặp phải một nàng,
Ngờ đâu xinh đẹp tiếng vang khắp thành.

Lữ anh quê quán Hà Thành,
Tưởng đâu được thế đi giành gái xinh.
Cô nàng chẳng chịu làm thinh,
Phi phang một tát tuyệt tình với anh.
Là nam nhị thập xuân xanh,
Nữ nhi đầy rẫy mong thành phu thê.

Lữ vừa nhận tát phủ phê,
Còn mơ gái khác đi về tìm anh.
Chưa lâu giấc mộng đã thành,
Có người con gái tóc xanh mắt huyền.
Người hiền chẳng nói luyên thuyên,
Yêu chàng chử điếu bỏ nguyên sắc ngời.

Sau này Lữ Bố, Điêu Thuyền gặp nhau :lick:

edavn
14-06-2007, 22:00
Lâu lâu không vào, giờ ghé qua làng mùi thấy... phê phê như dê về làng mùi dzậy:)

dinhbaochau
15-06-2007, 08:53
Những ngày xưa thân ái
Xin gửi về tương lai
Anh còn gì cho tôi
Tôi còn gì cho anh...


........ Chỉ còn cây súng nhỏ
Giữa ..... khuya diệt thù.

dinhbaochau
15-06-2007, 09:00
去年今日此門中
人面桃花相映紅
人面不知何處去
桃花依舊笑東風



Lâu ni không biết cái chữ ký của thầy Thích, ở đây ai giỏi Hán Nôm thì dịch cho bà con biết với.
Hôm trước ngồi đồng tại 81 thầy bảo cái chữ ký ni khó dịch lắm, cho sát nghĩa lại càng khó hơn.
Nếu có cao thủ nào dịch luôn thành thơ, nếu thấy hay, Râu tui làm luôn một bài luận.
Hình như hai cái chữ màu đỏ mà thầy tô có phải là hai cưữ đường thụkhông mấy bác. Lâu ni nhìn cái chữ ký của Thầy mà không biết ý nó ra làm sao.
Thiện tai ....tại thiên.

jollibee
15-06-2007, 10:25
Nay thứ sáu, rượu bia thèm.
Thầy không tổ chức anh em nhậu à?
:beer_smil



Lâu lâu không vào, giờ ghé qua làng mùi thấy... phê phê như dê về làng mùi dzậy:)
Làng mùi đi dễ khó về. Jô gieo một quẻ You tê tái liền :lick:

DONNA_DONNA
15-06-2007, 10:29
Thông thường ít khi nào thấy phụ nữ lại khen phụ nữ.
Trường hợp này đặc biết quý hiếm.
Vẫn là câu hỏi Quý Phi, nàng là ai?
P/S : Khong biet cai tieng Viet tren Server, mong duoc su thong cam. <- đã sửa hộ :tongue:

Trong cái làng này, cái tài phán phét :tongue: giỏi nhất phải thuộc về lão IPS và lão Rô, nhưng lần này thì lão đệ nói quả là chí lý :punk: . Nữ nhân quả thật rất ít khi khen nữ nhân. Trên đời này chỉ có 3 kiểu người như thế:
1. Giả nữ nhân.
2. Nữ trung hào kiệt.
3. Nữ nhân khen người trước để rồi sau đó tự khen mình :D

Cho dù thế nào đi nữa thì cả 3 kiểu người này đều có 1 điểm chung, đó là: Khen Vãi Xoan rất nhiệt tình, có cảm giác như không muốn hay không dám xúc phạm đến "nàng" dù chỉ là một câu nói đùa :shifty:. Diễn đàn tuy ít nữ nhân thật nhưng những người đáng để khen không phải là không có, vậy mà.... http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/78.gif

Ta sẽ đi phân tích từng kiểu người này xem có giải đáp được thắc mắc của mọi người xung quanh chị Phi lèo này ko ;)


***

1. Giả nữ nhân

a/. Mọi người thường nghĩ là chỉ có nam nhân mới giả làm nữ nhân, trong trường hợp này nghi phạm lớn nhất là sư phụ ThichNuDiuHien, nhưng trong topic Cõi Y Vân (http://ddth.com/showpost.php?p=711498&postcount=14), sư phụ đã khẳng định chắc như đinh đóng cột là không phải Quý Phi, điều đó tại hạ thập phần tin tưởng vì rất ít khi sư phụ khen 1 ai đó lộ liễu giống như chị Quý Phi này, là nữ nhân thì lại càng không. Ngay với cả người sư phụ "thầm thương trộm nhớ", tối tối sụt sùi vứt đi mấy cái khăn mùi soa (http://vdict.com/m%C3%B9i%20soa,3,0.html) cũng chỉ viết vài vần thơ vu vơ chẳng gửi riêng ai để giãi bày nỗi lòng mình ...

http://chiase.anhso.net/img/150607/LM01218319.gif (http://anhso.net)

Nếu sư phụ phải reg 1 cái nick mới chỉ để thổ lộ thì quả thật là nhát nhát nhát....chết quá mức :tongue:, không đáng mặt nam nhi tí nào :punk: .

Nếu sư phụ chỉ reg nick rồi khen vậy cho vui thì cũng thật là trẻ con quá mức, thế thì bao giờ mới "lớn" cho nổi :emlaugh:

Vì vậy khả năng sư phụ là chị Phi Lèo này rất là ít, chỉ khoảng 1/100. (trong 100 bài viết may ra mới tìm được 1 câu sơ hở http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/71.gif )

b/. Nghi phạm thứ 2 là một người có tình cảm thật sự với Vãi, đã phạm phải lỗi lầm gì đó rất là nghiêm trọng, giờ muốn "bù đắp" phần nào "tội lỗi" của mình bằng những lời đường mật này chăng :lick:.

dinhbaochau
15-06-2007, 11:09
Quý Phi là ai thì có quan trọng gì mà bác cứ ...nghi nghi hoặc hoặc làm gì nhỉ.
Quan trọng là có mấy bài viết của Quý Phi làm "Xôi động" Lờ Mùi là được rồi. Theo mỗ tui câu hỏi QUÝ PHI NÀNG LÀ AI ? Đó là câu hỏi ....dỡ nhất mà Lờ Mùi từng có.
Hic
Phắn đê.

DONNA_DONNA
15-06-2007, 12:17
2. Nữ trung hào kiệt

Ngày xưa sử sách đã ghi
Nữ trung hào kiệt xá gì tử sinh

Tạo hóa khéo tạc má hồng gót ngọc
Đấng quần hồng cũng học chuyện kiếm cung
Tuy nữ nhi vẫn chí lớn anh hùng
Một thanh kiếm viết nên trang sử sách

Phận nhi nữ không cam tâm bồ liễu
Chí kiêu hùng cũng đáng mặt anh thư
Vung tay kiếm sáng ngời cùng nhật nguyệt
Xá chi là những khốn khó hiểm nguy

Vai cung kiếm tay binh thư đồ trận
Cũng giỏi giang không kém đấng nam nhi
Tuy gót ngọc nhưng không sờn ý chí
Vì nước quên thân vì dân quên mình

Ngày xưa đó bao đời còn truyền lại
Những anh thư đương đại hãy noi gương
Cũng gươm giáo cũng cung kiếm bên người
Nhưng không quên đạo tề gia nội trợ

Quý lắm thay những tinh thần cao cả
Từ ngàn xưa cho đến tận ngày nay
Vẫn vang mãi khúc hùng ca hoành tráng
Những anh hùng mang dáng vóc nữ nhi

Sưu tầm


a/. Nữ trung hào kiệt có thể gọi họ là những anh hùng mang dáng vóc nữ nhi, vì nước quên thân vì dân quên mình, sẵn sàng xả thân cho chính nghĩa.

Nếu coi Làng Mùi như 1 xã hội thu nhỏ thì việc chị quay trở lại khuấy động làng, đem thân mình ra để cho dân làng "mổ xẻ" với tinh thần từ bi hỉ xả, không chấp nhặt câu chữ, tiểu tiết, lối hành văn hào sảng, bay bổng để đổi lại niềm vui và tiếng cười cho mọi người thì 4 chữ này đối với chị cũng xứng lắm chứ. :rolleyes:

b/. Nữ lưu hào kiệt chỉ đơn thuần là một nữ nhân có đầy đủ những phẩm chất đáng quý của một người phụ nữ (công-dung-ngôn-hạnh) cộng thêm những đặc điểm của một vị anh hùng (mang tính chất dân dã nhiều hơn là dân tộc).

Tứ Đức: Tứ là bốn; Đức là tính tốt. Tứ Đức là bốn tính nết tốt người phụ nữ phải có, là: Công - Dung - Ngôn - Hạnh.
Công: khéo léo trong việc làm. Dung: hòa nhã trong sắc diện. Ngôn: mềm mại trong lời nói. Hạnh: nhu mì trong tính nết.

Nữ nhân này có 4 đức tính trên ở ngoài đời hay không? Tại hạ ko thể biết rõ, chỉ có điều tại hạ thấy chị ấy có đủ cả Tam Cương và Ngũ Thường là lẽ đạo đức mà nam giới phải theo :tongue: :

Tam Cương: Tam là ba. Cương là giềng mối. Tam Cương là ba mối quan hệ: Quân thần (vua tôi), Phụ tử (cha con), Phu thê (chồng vợ).
Trong quan hệ vua tôi, vua thưởng phạt công minh, tôi trung thành một dạ. Trong quan hệ cha con, cha nuôi dạy con cái, con cái hiếu kính vâng phục cha và khi cha già thì phải phụng dưỡng. Trong quan hệ chống vợ, chồng yêu thương và công bình với vợ, vợ vâng phục và chung thủy giữ tiết với chồng.
Nếu coi Admin, Smod là vua thì việc chị ra đi rồi quay trở về cũng đủ chứng tỏ lòng dạ trung thành của chị với đờn. 2 cái sau thì ko dám lựng bàn vì tại hạ chưa biết mô tê thế nào :emlaugh:

Ngũ Thường: Ngũ là năm; Thường là hằng có; Ngũ Thường là năm điều phải hằng có trong khi ở đời, gồm: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.
Nhân: Lòng yêu thương đối với muôn loài vạn vật. Nghĩa: Cư xử với mọi người công bình theo lẽ phải. Lễ: Sự tôn trọng, hòa nhã trong khi cư xử với mọi người. Trí: Sự thông biết lý lẽ, phân biệt thiện ác, đúng sai. Tín: Giữ đúng lời, đáng tin cậy.
5 đức tính này đã có lần được tại hạ phân tích (http://ddth.com/showpost.php?p=690369&postcount=39) .

Vậy việc coi chị là "nữ lưu" hào kiệt, nữ lưu hào kiệt hay nữ chung hào kiệt là tùy theo suy nghĩ của mỗi người. Riêng tại hạ thì trước sau vẫn thế, chỉ một tiếng : CHỊ :punk:


***
3.....
Việc tự khen mình cũng không hiếm nhưng ở đờn này tôi chỉ biết có 2 người đó là Vãi và Venus là chẳng bao giờ làm thế. Nếu có khen thì cũng đường đường chính chính chứ không cần reg nick khác mà làm gì :rolleyes:



Quý Phi là ai thì có quan trọng gì mà bác cứ ...nghi nghi hoặc hoặc làm gì nhỉ.
Quan trọng là có mấy bài viết của Quý Phi làm "Xôi động" Lờ Mùi là được rồi. Theo mỗ tui câu hỏi QUÝ PHI NÀNG LÀ AI ? Đó là câu hỏi ....dỡ nhất mà Lờ Mùi từng có.
Hic
Phắn đê.

Việc gì cũng phải có đầu có đuôi để cho rõ ràng chứ bác. Giờ mới đến phiên mần chị Quý Phi... với các mối tình dọc ngang của chị được tôi tình cờ phịa lại.... :lick:

Quý Phi
16-06-2007, 05:16
ktvnguyenchien
Tính Tình & Nhân Cách


NC có khả năng thiên phú về tập trung tư tưởng và chú ý, tự rèn luyện vào khuôn khổ kỷ luật. Có nhiều cá tính và ý chí sắt đá, là người có quyết tâm khai sơn phá thạch.

Ít khi làm việc gì mà không để hết nhiệt tâm. Rất nhiệt thành, cực đoan, và cuồng thị. Rất ghét những gì tầm thường, hoặc là thành công rực rỡ, hoặc là cam tâm thất bại ê chề. Tự rèn luyện khắc nghiệt và có khuynh hướng lôi cuốn người khác đi theo con đường của mình.

Đôi khi thích hoạt động vì quyền hành nhưng thường tin rằng những người chung quanh cũng cuồng nhiệt phục vụ cho một lý tưởng như mình. Nhiều khi tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng là người rất tốt bụng. Nếu có vẻ xa cách là bởi NC không biết cách hoặc khó biểu lộ cảm xúc.

Thường có vẻ cô độc, thích được kết bạn với những người khác nhưng không đi đến chỗ thân mật được.
Nhiều nghị lực và hoạt động. Thích theo đuổi những mục đích có cả tinh thần lẫn vật chất. Không chịu được sự thất bại và khi đã dấn thân vào việc gì dầu là việc tiêu khiển hay làm thiệt, cũng mong hòa hoặc thắng.

Trong lần gặp gỡ đầu tiên, nhiều người sẽ bị quyến rũ ngay bởi sức mạnh nhân cách của NC, như bị thôi miên vậy. Tuy nhiên, càng tiếp xúc với NC nhiều và càng lâu, sự mến phục này càng giảm đi và NC bị mất dần đi số người ái mộ. Khi muốn, NC tự tạo cho mình sự nổi bật và duyên dáng. Nhưng NC rất ít muốn làm như vậy, trừ những lúc NC cảm thấy thật sự cần cho NC.

Vì ham muốn đạt được mục tiêu, đôi khi NC trở nên cứng rắn, khắc nghiệt với những người mà NC không có cảm tình.

Là người bạn rất trung thực và tin cẩn, thường sẵn sàng đứng lên bênh vực và che chở cho những người thân của NC. Với kẻ thù, NC trở nên đáng sợ vì NC rất khó quên những xích mích, dù nhỏ nhặt. Và khi đã bùng nổ tranh chấp hay hiềm khích, NC sẽ chiến đấu đến cùng.

Quý bồ thân mến !
Chắc quý bồ đều biết topic bói toán Phi tôi mở ra chỉ để mua vui, Phi nghĩ chắc chẳng ai nỡ trách nếu những “quẻ đoán” không làm mình hài lòng vì sự thật thì những “quẻ đoán” đó đều cóp-pi từ trên net, Phi này chẳng sáng tác lấy một từ; chẳng sửa sai dù một lỗi chính tả.

Tuy nhiên Phi nhận thấy quý bồ đang “sôi nổi” bàn tán cho rằng Phi “khen” ai đó và đặc biệt bồ Đòn nà lại càng đi xa hơn khi dành nhiều thời gian viết những bài khá dài chỉ để nhằm... “vạch” chân tướng Phi này !:mad:

Có lẽ Phi sẽ dành thời gian để “phúc đáp” tất cả những gì Đòn nà đã viết về Phi, tạm thời xin cám ơn Đòn nà đã “bốc” Phi ngang tầm với một “trương tuần” nổi tiếng làng Mùi, thật vinh dự vinh dự ! Bây giờ trở lại “quẻ đoán” KTV Nguyễn Chiến. Quý bồ hãy chú ý tới những dòng tô đậm (phía trên trong quote) và vào đọc lại topic này xem Nguyễn Chiến ở Hà Nội (http://www.ddth.com/showthread.php?t=124507) thật buồn sao khi nghe ktvnguyenchien thốt lên:


Còn ai vào đây nữa.....
Nếu anh em nào có thể gặp thì tối thứ 7 này nhé.
Dạo này anh em HN trốn đâu hết í nhỉ????
Lên đây cả tuần ko liên lạc được ai.
Swan, Quạ , áp thấp,,,, đâu hết rồi......

Có sự trùng hợp gì với những lời bói vu vơ ?
Một thoáng gặp nhau ở HP và HN cũng để lại vài kỷ niệm bé con; tiếc quá không có ở HN để …

dly
16-06-2007, 15:21
Tuy bác lý luận khá ngang :embarrass

mutin
16-06-2007, 20:36
Thiển nghĩ mức độ uyên bác của lữ liu hào kệt Quý phi thì ở đây có lẽ chỉ có bác Thịch nừ may ra mới dám so bì
Quý Phi nàng hỡi!
"Nàng là ai cô gái hay ...chàng trai
Nàng lớn tuổi hay chưa lớn tuổi
Tóc nàng đây đầu đinh hay đầu hói....."
Quý Phi nàng hỡi!

Quý Phi
17-06-2007, 16:47
Thiển nghĩ mức độ uyên bác của lữ liu hào kệt Quý phi thì ở đây có lẽ chỉ có bác Thịch nừ may ra mới dám so bì
Quý Phi nàng hỡi!
"Nàng là ai cô gái hay ...chàng trai
Nàng lớn tuổi hay chưa lớn tuổi
Tóc nàng đây đầu đinh hay đầu hói....."
Quý Phi nàng hỡi!
Nghe tiếng lâu nay mới thấy(mặt)mày !
Về làng thăm hỏi đủ(các)cụ chưa ?
(Mắt)mụ nay ngó bộ lờ đờ lẫn ?
Hay giả ngu ngơ để khích(thầy)chùa ? :lick:

LDP
18-06-2007, 10:57
Chị Phi bói cho tên trong hình này một quẻ luôn xem :innocent:

unlucky555
18-06-2007, 12:15
Biết ngay mà cái thèng này, say say bị nó dụ rồi chém nó quá

jollibee
18-06-2007, 12:19
Ghé 81 lúc nào mà không thấy rủ anh ??

unlucky555
18-06-2007, 12:25
Dạ hôm đó call anh nói anh bận, thầy Thích cũng bận cho nên có` em, the`ng Hiệp và thèng LBP thui anh a`. Rồi em say bị nó dụ 3 tấm hình trên đó

unlucky555
18-06-2007, 12:28
Ẹc nếu có tổ chức call để em mò lên với nha, em thề em thề em khoái giết sâu bọ lém lém ạ

dinhbaochau
18-06-2007, 12:58
Bé kon nhà ai mà tội nghiệp.

Caro20
18-06-2007, 21:16
Nàng Quý Phi là ai không quan trọng, chỉ cần nàng viết văn, làm thơ, giải đáp "théc méc bít hỏi ai", bói toán, v.v... giúp cho bà con xả xì chét là được rồi.:yes: Bác Thích độ sau này chắc bận lắm nên không còn cống hiến các bài viết thú vị cho bà con mình thưởng thức, tiếc quá! Mà nghĩ cũng lạ, cứ hễ nàng Quý Phi "hoạt động tích cực" thì bác Thích lại trốn chui trốn nhủi ở cái xó xỉnh nào của làng Mùi, không ai biết, chẳng ai hay!:no: Lâu lâu mới chường mẹt ra nói vài câu rồi ... lặn tiếp!:mad:
Bác Íp đâu rùi, bác bói cho Lèo nương nương một quẻ đi. Bói toán là nghề ruột của bác mừ.http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif

Đắng!
18-06-2007, 22:25
Ơ, thế cuối cùng chị Quý Phi là Nữ hay Nam vậy cà? Chắc là Nam rựa chính cống rồi nên chẳng "gỡ rối tơ lòng thòng" cho Đắng này được. Tệ.

Beach_Long
19-06-2007, 13:58
Ơ, thế cuối cùng chị Quý Phi là Nữ hay Nam vậy cà? Chắc là Nam rựa chính cống rồi nên chẳng "gỡ rối tơ lòng thòng" cho Đắng này được. Tệ.

Bác vui tính thiệt, đã "chị" mà còn là Nam hay Nữ ?

ThichNuDiuHien
19-06-2007, 15:28
Bác Thích độ sau này chắc bận lắm nên không còn cống hiến các bài viết thú vị cho bà con mình thưởng thức, tiếc quá! Mà nghĩ cũng lạ, cứ hễ nàng Quý Phi "hoạt động tích cực" thì bác Thích lại trốn chui trốn nhủi ở cái xó xỉnh nào của làng Mùi, không ai biết, chẳng ai hay!:no: Lâu lâu mới chường mẹt ra nói vài câu rồi ... lặn tiếp!:mad:
Bác Íp đâu rùi, bác bói cho Lèo nương nương một quẻ đi. Bói toán là nghề ruột của bác mừ.http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif
Cám ơn bác cả rổ, em dừ (già) rùi tếu táo hoài cũng cụt cả vốn :lick: Phải ngừng đua ngưng đùa để mấy em hậu sinh có đất triển võ chớ :lick:
Ừa, làng Mùi nì hễ có người cương là em xìu liền hà :lick: chừng mọi người xìu thì em sẽ cương thôi... dễ ợt à :lick:
Thui "chường mẹt ra nói vài câu" em xin "lặn tiếp" hén :lick:
P/s: Ủa Cả Rổ là thèng nèo nhỉ :confused:

Quý Phi
19-06-2007, 19:00
Nhân việc Phi tôi đang “hiến thân” xin làm mõ, trong lúc đợi chờ làm sẵn bài cáo này, đợi ngày được “bổ nhậm” sẽ đọc và dán khắp làng Mùi:


http://img529.imageshack.us/img529/7923/qphivl3.jpg


LÀNG MÙI TOÀN CÁO

Toàn văn bố cáo cho làng Mùi hay Làng Mùi toàn (dân) cáo
Hiểu nghĩa nào cũng... đúng

Việc thư giãn cốt để xả stress,
Nên post bài trước để mua vui,
Như làng Mùi ta từ trước,
Vốn xưng chồn xưng cáo đã lâu,

Thủa khai thiên có Cao Trung - Hoàng Phố,
Thời thịnh trì có Huyện Lác – Cụ Ông…
Mạt tàn thì có…
ôi đông:
Trĩ, Nà, Nồ, Thả, Tiên Ngông,Tĩn Mù… :lick:

Tôn chỉ làng Mùi lấy tục mà thanh làm chuẩn,
Cấm bôi tro trát trấu, bô đổ vào nhau,

Cho nên:
Gã Íp sờ hai phen phạm luật bị treo trim tám tháng,
Khứa Bạc Bồ chí lớn phải vong thân;

Vừa rồi:
Nhân bọn Trương tuần lơi lỏng kỷ cương, một số quân xì-păm lộn lèo post bài quậy phá,:mad:
Nhiều cước sắc lớn tuổi – treo cuốc về hưu,
Bọn trẻ con còn ham Thả Gà; Hành Lạc… chưa từng cương…
quyết,:mad:

Làng Mùi ảm đảm;
Bài vở vu vơ;
Trả lời vớ vẩn…
Rặt toàn hãm hiếp ! :mad:

Lòng người uể oải,

Ta đây:
Ngày phụ nữ vùng lên nhập hộ tịch làng Mùi;
90 ngày tung hoành làm lũ… nhi đồng khiếp đởm,:lick:
Ta ngày chẳng bỏ ăn; đêm thường quên thức,:lick:
Nghĩ đến làng Mùi đầy ám khí ta cứ trở trăn,

Lại ngặt vì:
Nữ làng Mùi mà có “cước sắc” thật như sao buổi sớm; như lá mùa thu, :bawling:
Trông người, người càng vắng bóng. Mịt mù như nhìn chốn bể khơi.
Tự ta, ta phải dốc lòng,
Vội vã hơn cứu người chết đói.

Phần vì giận bọn Phán Trĩ, Cua, Nghiện… cứ săm soi ta thật trơ trẽn,:mad::mad::mad:
Phần vì lo “chúng khẩu đồng từ” hè uýnh ta có lúc tưởng chừng chẳng còn manh quần lót… :bawling:
Gương Mỵ Châu; Gien-na vẫn còn tày liếp…

Bởi nghĩ nữ “cước sắc” làng Mùi vừa yếu lại vừa thiếu, :yes:
Ta gắng trí khắc phục dèm pha, gõ đơn xin làm Mõ,
Ta đã lịnh cho Ẹc-min phải set Mõ trong vòng 15 ngày,
Để còn kịp ra 81 tập hợp quần hùm uống vài ly sữa vắt…

(hết phần cáo còn phần chồn - dành lần sau :lick:)


Nàng là ai?
Hỏi tên? Dạ ẻm Phì Trân.
Hỏi quê? Dạ chỗ Tiểu Cần thụt vô.
Tuổi em? Khó nói thí mồ.
Chồng con? Chưa có, mà bồ cũng không.
Việc em? Chuyên chạy long tong.
Thú vui? Chỉ thích đi tròng người ta.

Nhập làng mồng 8 tháng 3
Nhưng em đã khiến cả nhà thất kinh:yes:
Bạo tay viết những lời bình
Lắm người lại tưởng trằn tinh trở về
Thực ra em gốc gái quê
Nếu không vừa ý, em chê thẳng thừng
Những ai đùa chẳng biết chừng
Lại hay tự ái thì đừng có trêu.:yes::yes::yes:
Xưa kia em đã từng yêu
Đã từng đau khổ những chiều cô đơn
Theo năm tháng, em già hơn
Không còn trách móc, giận hờn người ta
Để quên thế giới phồn hoa
Vào thế giới ảo cho qua u buồn.

Bài này post trong mục “chân dung những vị cước sắc” vì chưa phải…”cước sắc” nên Phi tôi đáp từ tại đây:

Phi này vốn dĩ dân đen
Đang xin (mua) chức mõ quèn làng ta :lick:
Dê Cụ quả thật nhìn xa
Chưa gì đã bái Phi ta ngang hàng :lick:

Này Dê Cụ… nói ngang nói ngửa
Cũng chẳng bằng nói mửa mặt nhau
Dê Cụ học bói lâu mau?
Mà sao khoác loác nhát nhau làm gì? :mad:

Một lần ngọng “chức” thành “cước” sắc
Nay “trằn” tinh ý hẳn “chằng” tinh?
Hồ đồ bốc phét linh tinh :mad:
Đọc mà… đau bụng
mất kinh mấy ngày ! :lick::lick::lick:

Phắn...phắn :lick::lick:

Cuong_DC9
19-06-2007, 19:44
Bớ nàng Phi!
Lão không nhầm "chức" với "cước" đâu! Từ khi ngụ cư tại làng, nàng đã "đá" tả tơi nhiêu cao thủ, vậy không có "cước" thì có cái chi? Khi nào nàng đeo mõ thì mới là "chức sắc". OK!
Trằn tinh với bà chằng thì cũng ngang ngửa nhau nên nàng nghĩ sao cũng được.
Tất nhiên là lão chỉ đoán mò, nhưng lão cũng có cơ sở đó, không phải hồ đồ đâu. Việc đúng hay sai thì chỉ có nàng biết nhưng lão có cảm giác là ít nhiều đụng đến đến nàng. Sorry!
Còn cái vụ nàng mất kinh thì không phải tại lão đâu. Oan quá!

Thôi, lão theo ông Thầy Chùa đây.

dinhbaochau
20-06-2007, 13:08
(hết phần cáo còn phần chồn - dành lần sau )

Quý Phi ơi!
Phần Cáo thì xem như xong, Phần chồn thì post nhanh lên nhé, chứ phần chồn mà cứ lùi lại thì anh em người ta trông chờ tội nghiệp.
Đang chờ đọc phần chồn của Phi đây

15804
20-06-2007, 13:33
Quý phi cáo bạch làng mùi
(hiểu theo nghĩa nào cũng đúng)
Quý Phi " hiến thân"
Quý Phi "trở trăn"
Quý Phi "đau bụng"
Quý Phi lúc nào cũng có kinh (sách) thỉnh thoảng mới mất kinh ( thần kinh chập cheng) mấy ngày.


Sắp tới đến phần "c..h..ồn" thì còn khiếp nữa !!!!

Kinh !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TongNghien
20-06-2007, 13:40
Phần vì giận bọn Phán Trĩ, Cua, Nghiện… cứ săm soi ta thật trơ trẽn,:mad::mad::mad:
Phần vì lo “chúng khẩu đồng từ” hè uýnh ta có lúc tưởng chừng chẳng còn manh quần lót… :bawling:
Gương Mỵ Châu; Gien-na vẫn còn tày liếp…



À, không hiểu sao nàng Quỷ Phì lại bảo rằng Tống mỗ "hội đồng" mà... săm... soi... nàng vậy.

Tự nhớ lại rằng... thì... là... mà... Tống mỗ trong quá khứ mới chỉ gởi đến nàng có một hay hai... bãi gì đó. Và những... cái thứ đó cũng... ra sau khi nàng... mớm vào mặt Tống mỗ một mớ đó chớ. :tongue:

LDP
20-06-2007, 15:02
cáo có kinh
Bài cáo có người đọc xong kinh sợ

Caro20
20-06-2007, 18:27
@Thích Gái: Giời ạ, Ca Rô này là một nhà ngông ngữ học, một văng xỉ nổi tiếng của làng Mùi mà bác không biết ư? Mỗ nghiêm khắc phê bình bác, một trương tuần không chịu sâu sát quần chúng tôi, ý lộn, quần chúng chúng tôi.:D



......
Một lần ngọng “chức” thành “cước” sắc
Nay “trằn” tinh ý hẳn “chằng” tinh?
Hồ đồ bốc phét linh tinh :mad:
Đọc mà… đau bụng
mất kinh mấy ngày ! :lick::lick::lick:
......
Phắn...phắn :lick::lick:

@Quý Phi: Bác Dê Cờ thỉnh thoảng lại nhầm lẫn giữa "tr" và "ch". Hồi bác Cờ học lớp 5, bác đã phạm một sai lầm rất nghiêm trọng. Số là có lần, cô giáo ra đề bài tập làm văn : "Hãy tả cô giáo em", ku Cờ làm một bài văn dài 2 tờ giấy đôi, bao nhiêu từ hoa mỹ đều được thèng ku tung ra để ngợi ca cô giáo. Nhưng bài đó bị 0 điểm, ngoài ra ku Cờ còn bị cô kêu lên đứng trước lớp, rồi cô quát: "Thèng trời đánh thánh vật kia, mày dám ngậm ... chữ phun người, đơm điều đặt chiện cho cô mày hử". Sau đó cô bắt hắn ra quỳ trên vỏ mít, quay mặt vô tường suốt 2 giờ.http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/20.gif Thì ra trong bài văn đó, thay vì viết: "Suốt mười năm qua, cô giáo em say mê trồng người", thèng ku tội nghiệp lại viết: "Suốt mười năm qua, cô giáo em say mê chồng người".http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif
Nàng bói cho ba nhân vật tiếp theo đi chứ, "tám" hoài mà chẳng thấy bói biếc gì cả. :no:

Cuong_DC9
20-06-2007, 19:59
Lão chịu thua nhà văng xỉ kiêm ngông ngữ học roài.

Quý Phi
20-06-2007, 21:13
Quý Phi ơi!
Phần Cáo thì xem như xong, Phần chồn thì post nhanh lên nhé, chứ phần chồn mà cứ lùi lại thì anh em người ta trông chờ tội nghiệp.
Đang chờ đọc phần chồn của Phi đây

BÙI TRÂU
Tính Tình & Nhân Cách

Sáng trí, hành động mau lẹ. Đặc biệt hơn cả, Trâu rất quý trọng tự do cá nhân. Trâu sẵn sàng hy sinh quyền hành, địa vị cho sự họat động và phiêu lưu.

Khi xuống tinh thần, Trâu thường trở nên dễ tức giận, cáu kỉnh và buồn bã. Thường làm việc một cách trì hoãn. Soạn thảo chương trình, kế hoạch và cuộc sống hàng ngày, không lo tới ngày mai, mặc cho giòng đời lôi cuốn, muốn ra sao thì ra.

Có nhiều nghị lực và hứng khởi, và tuy thay đổi tính tình mau chóng, nhưng có sức chịu đựng. Rất ít có việc nào làm chán nản lâu dài. Bản tính lạc quan giúp cho Trâu mau lấy lại tinh thần. Thích thay đổi mới lạ bất cứ một việc gì. Không bận tâm cho lắm về vấn đề tình yêu hay tiền tài. Trâu tận hưởng những gì mà tiền bạc có thể mang đến, nhưng luôn luôn ham phiêu lưu hơn cả.

Cương quyết và nhiều nghị lực, ý chí. Ít khi phải ngập ngừng, đắn đo trước một vấn đề nào. Thường cảm nghĩ cũng như hành động đều là tùy hứng. Rất nóng nảy, bộp chộp. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều duyên dáng niềm nỡ và vồn vã. Thích các buổi họp, thích cười đùa, ca hát và chuyện phiếm. Dễ đem cái vui đến cho người chung quanh, làm người khác quên nỗi ưu phiền. Bị chi phối rất nhiều bởi tinh thần, có óc sáng kiến và thích đem ra áp dụng. Thường được người quen biết mến chuộng, nhưng đối với người biết rõ Trâu hơn thì lại giảm bớt sự mến chuộng vì cái tính quá bất thường của Trâu. Nhất là khi tức giận thì không thể kềm chế được.

Công Việc, Năng Khiếu & Tiền Bạc

Thường có bốn đặc tính đem lại thành công: thông minh, tài ba, nghị lực, và cá nhân tính. Nhưng đối với Trâu, thành công không phải là đạt được quyền hành hay tiền bạc mà là tận hưởng đời sống luôn luôn có các cuộc gặp gỡ và chinh phục mới. Không thích sự buồn tẻ với bất cứ giá nào. Vì vậy Trâu cần phải chọn nghề cẩn thận để khỏi phí phạm các đức tính sẵn có (mà còn phải khéo và không được an bằng).

Nếu chọn lựa đúng nghề, Trâu có thể leo lên tột đỉnh. Chẳng hạn như: viết báo, sáng tác, hội họa, nhiếp ảnh, luật gia, thể thao gia, phi công v.v... Thích hợp được với các nghề: quảng cáo, tuyên truyền hay cần giao tế. Muốn thành công, cần phải có sự HỨNG THÚ.

Rất bấp bênh về tiền bạc. Có thể thành triệu phú hay trắng tay trong một đêm. Rất rộng rãi về tiền bạc. Ít dành dụm. Nên để cho người khác quản trị Trâu trong vấn đề tiền bạc. Ít lo lắng về tương lai và những khi trở trời. :lick::lick::lick:


HUYỆN LÁC
Tính Tình & Nhân Cách

Có nhiều khả năng thiên phú và ham thích học hỏi. Lạc quan, dễ say mê, tháo vát và thông minh. Thích sống tập đoàn, yêu đời và làm cho người chung quanh vui theo. Thường công nhận sự rũi ro và cho đó là tự nhiên, không thể tránh được.
Không than thân trách phận. Có tài ứng biến, thích hoạt động nhưng ít cương quyết, dễ bị người khác chi phối và cũng dễ gây ảnh hưởng sang người khác. Có khuynh hướng ích kỷ, thích sống theo lối sống riêng của mình, dễ dãi đối với bản thân. Rất chú trọng tới đời sống vật chất và tiền bạc, do đó muốn thành công để thụ hưởng chứ không phải quyền hành. Thích thức ăn ngon, quần áo đẹp, xe hơi, nhà lầu.
Xã giao giỏi và đại chúng, thích quen biết, đi nơi này, nơi khác và tiêu khiển về ăn uống. Nói chuyện hay, dễ làm quen với hoàn cảnh mới, làm cho mọi việc thoải mái trừ phi giận dữ bất thường. Thường có nhiều bạn bè nhưng ít thân vì ưa thích thay đổi và nhìn sự vật một cách dễ dãi. Vui tính, dễ kích thích và làm hứng khởi người khác. Ít chán nản, bi quan, ít quấy rầy người chung quanh.

Công Việc, Năng Khiếu & Tiền Bạc
Có óc sáng tạo và tưởng tượng rất mạnh, thêm với nhiều tham vọng, do đó dễ thành công. Nếu được xử dụng đúng khả năng và tìm cách phát triển sẽ đạt được kết quả thật cao xa và thật nhanh chóng. Các nghề thích hợp thuộc địa hạt văn nghệ như viết văn, nhiếp ảnh, trang hoàng, hội họa, giải trí và các nghề cần tài xã giao. Ít kiên nhẫn với các nghề bác sĩ, luật sư, kế toán, kỹ sư. Dễ chán nản với công việc cố định và đều đặn. Nếu làm công, thường xuất sắc, được các bạn đồng sự mến chuộng, có nhiều sáng kiến nhưng không kiên nhẫn. Nếu làm chủ thường tạo nên không khí vui vẻ, thích thú, sẵn sàng đón nhận ý kiến của mọi người và luôn luôn khuyến khích, tưởng thưởng nhân viên.

Dễ tiêu hoang phí cho mình, cho gia đình và cho người cộng tác. Không thích tiết kiệm mà thích sắm sửa. Rộng rãi về tiền bạc và quà bánh đối với mọi người. Quan niệm kiếm ra tiền là để tiêu pha cho sướng. Tóm lại, đó là người kiếm tiền cũng dễ dàng và tiêu pha cũng dễ dàng. Tiền bạc như chiêm bao, sáng vào tối ra là thường.

Tình Duyên
Tình duyên sâu xa, vững bền sau khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Khi chưa kết hôn, thường là người đa tình, hào hoa và thích phiêu lưu tình cảm do đó có thể bị tai tiếng. Không muốn làm đau khổ kẻ khác, nhưng vô tình lại coi thường tình yêu. Khi lập gia đình rồi, là người rất trung thành, thích cảnh ấm cúng, săn sóc, chiều chuộng gia đình hết mực. Tuy nhiên không vì thế mà rời bỏ các đam mê riêng tư.



THÔNG CHỒN
Làng Mùi toàn cáo - toàn chồn
Sau bài này Phi tôi tạm nghỉ một thời gian (do quá mất kinh :lick:) trước khi từ biệt Phi tôi có đôi lời nhắn nhủ:
1/ Bồ Cưỡng Dê Cờ:
Thất = mất, bồ đừng tưởng bở vì làm Phi này mất kinh nhé :lick:
2/ Bồ Trâu:
Phần Chồn xin lùi, xin dồn lần sau kể tiếp nhé :lick:
3/ Cả rổ, cả rọ:
Sau Bạc Tiền, Phi này thấy bồ tỏ ra có năng khiếu khua khoắng chọc ngoáy đấy, gắng viết bài phục vụ cho làng, chừng Phi này lộn về làng sẽ hậu thưởng :lick:
4/ Thả Gà-Hành Lạc-Tổng Nghiện-Phán Trĩ...:
Chịu khó tuần tra rình mò thường xuyên nhe, chừng nào có tin "trúng mõ" điện cho chị hen :lick:

:lick::lick::lick::lick::lick:

edavn
20-06-2007, 21:24
@Quý Phi: Bái phục bà chị, nếu "nàng mùi" tổ chức bỏ phiếu mỗ đây xin ủng hộ Quý Phi "toàn thân" luôn:D

TongNghien
20-06-2007, 21:50
À, cô nàng đã ...ngửi thấy mùi "hội đồng" rồi đây mà :)

Thôi, lặn đâu thì lặn. Nhưng đừng có học ...mò nữa nhé :D

mutin
20-06-2007, 23:29
Quý Phi nàng hỡi! Nàng quả thật là toàn tài, hơn hẳn mấy lão thầy bói, cô đồng ở Làng ta.
Nàng hỡi! Lòng thành có quỷ thần trấng rám, xin Làng gieo giúp Tĩn ta 01 quẻ, đúng sai ta chẳng phàn nàn. 81 thì xa quá, thôi thì hương hoa ta xin gởi đến nàng bằng chút vàng mã gọi là tạ lễ!

dinhbaochau
21-06-2007, 13:31
BÙI TRÂU
Tính Tình & Nhân Cách

Sáng trí, hành động mau lẹ. Đặc biệt hơn cả, Trâu rất quý trọng tự do cá nhân. Trâu sẵn sàng hy sinh quyền hành, địa vị cho sự họat động và phiêu lưu. .....


Trâu tận hưởng những gì mà tiền bạc có thể mang đến, nhưng luôn luôn ham phiêu lưu hơn cả. .....

Bị chi phối rất nhiều bởi tinh thần, có óc sáng kiến và thích đem ra áp dụng. Thường được người quen biết mến chuộng, nhưng đối với người biết rõ Trâu hơn thì lại giảm bớt sự mến chuộng vì cái tính quá bất thường của Trâu. Nhất là khi tức giận thì không thể kềm chế được. ...........

Công Việc, Năng Khiếu & Tiền Bạc

Nếu chọn lựa đúng nghề, Trâu có thể leo lên tột đỉnh. Chẳng hạn như: viết báo, sáng tác, hội họa, nhiếp ảnh, luật gia, thể thao gia, phi công v.v... Thích hợp được với các nghề: quảng cáo, tuyên truyền hay cần giao tế. Muốn thành công, cần phải có sự HỨNG THÚ.

Rất bấp bênh về tiền bạc. Có thể thành triệu phú hay trắng tay trong một đêm. Rất rộng rãi về tiền bạc. Ít dành dụm. Nên để cho người khác quản trị Trâu trong vấn đề tiền bạc. Ít lo lắng về tương lai và những khi trở trời. :lick::lick::lick:

.


Bà Phi này bói .... hay quá, nói tầm bậy tầm bạ, trúng tùm lum tà la ....
Khi mô ra 81 hậu tạ cho bà Phi nửa Két Hét Ni ken....

15804
21-06-2007, 13:42
Quý Phi muốn làm "mõ" với "Trương tuần" có "mào đỏ" ở làng Mùi hả?
Thế đã biết làng Mùi có bao nhiêu loại dê, mỗi loại có bao nhiêu con chưa? Nếu biết rồi thì ghi kết quả ra, nếu chưa biết thì sang đây http://www.ddth.com/showthread.php?t=125330 mà giải bài toán này đã nghe chưa.
Cuối cùng, phỏng vấn trước Quý Phi một tí: Nếu Quý Phi trúng chức "mõ" làng Mùi thì Quý phi sẽ gia nhập loại "dê" nào của làng vậy?

Caro20
21-06-2007, 18:51
Lão chịu thua nhà văng xỉ kiêm ngông ngữ học roài.

Bác Hội khiêm tốn thế thôi chứ văn thơ có hạng như bác mà thua ai. Ca mỗ có cảm giác gần đây bác đã trở thành một triết gia, chỉ thích quan sát các sự kiện trong làng hơn là trực tiếp tham gia vào các sự kiện đó. Có lẽ bác bước vào ngưỡng của "tri thiên mệnh" rồi chăng? Kết quả là độ sau này ít được đọc thơ của bác. Một chút nuối tiếc, một thoáng bâng khuâng!:(
@Quý Phi: nàng không những là "cước sắc" mà còn là "cước sắt" nữa ấy chứ lị!http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif Hôm rồi mỗ qua chơi bên làng Ít-cà-phê nhiều-cà-phét (= mấy cha nội ưa cà khịa, bốc phét chuyện chính chị chính em :)) bỗng gặp bác Cua. Bác hỏi thăm về làng ta, rồi sau đó hỏi về nương nương kỹ ghê nắm. Bác nghe mỗ kể rằng "Lèo nương nương vẫn xinh đẹp, trẻ trung, tươi tắn, hồn nhiên, ngây thơ, dịu dàng, thùy mị, nết na như thưở nào", bác sung sướng ra mặt. Thỉnh thoảng bác lại nói: "Xương nương nương wé", "Nhớ nương nương wé" http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gif Trước khi chia tay, bác bẩu: "chắc phải tái sụn Mùi thôn". Bác nhờ Ca mỗ gởi lời hỏi thăm "yêu thương thắm thiết" đến nàng :D Mỗ ngờ rằng hai người chắc có tình ý gì với nhau thì phải!http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif

dly
19-12-2007, 21:41
Gần hết năm rồi Đ M cái để ....... :lick:

The Old Man
20-12-2007, 01:22
Cuối năm con HEO mà sao DÊ lại chạy rong nhiều quá. Phen này lảo về thăm làng MÙI phải đem theo một mớ dây thừng thiệt tốt để cột đám DÊ già tháng chạp chạy rong để sang năm mới cho các anh TÍ nhỏ có cơ hội chạy lên tranh đua với anh em trong diễn đàn.

:w00t::w00t: Gần tới - Sắp dến :w00t::w00t:

Arkain
08-04-2009, 16:08
Tóc tai của đại quan Trấn Cửa Mình ngày xưa cũng khá gọn ghẽ chứ nhỉ? Sau này không biết vì sao mà lại lười đi thăm ông thợ cạo!

Osama Binladen
08-04-2009, 16:15
Tóc tai của đại quan Trấn Cửa Mình ngày xưa cũng khá gọn ghẽ chứ nhỉ? Sau này không biết vì sao mà lại lười đi thăm ông thợ cạo!

Chắc do chị nhà muốn có cái để nắm lôi vào:D

Arkain
08-04-2009, 16:22
Ơ thế ngoài bộ tóc ra thì không còn gì đã nữ tướng thò tay vào nắm à?

Osama Binladen
08-04-2009, 16:33
Ơ thế ngoài bộ tóc ra thì không còn gì đã nữ tướng thò tay vào nắm à?

Ông không thấy nhân dạng nào của ông Dê show lên ở dưới toàn trụi xơ cả à

thaychuastudio
08-04-2009, 16:38
Tóc tai của đại quan Trấn Cửa Mình ngày xưa cũng khá gọn ghẽ chứ nhỉ? Sau này không biết vì sao mà lại lười đi thăm ông thợ cạo!

Thiên Hạ Đệ Nhất Đào !!!