PDA

View Full Version : U23 Việt Nam - Indonesia



co3d
06-06-2007, 21:11
Đây là trận đấu thuộc lượt cuối bảng C vòng loại thứ hai của môn bóng đá nam Olympic 2008. Chỉ cần hoà trên sân Mỹ Đình tối nay, đội bóng của chúng ta sẽ lần đầu tiên có vé dự vòng loại cuối cùng. Trận đấu bắt đầu lúc 20h30 (giờ Hà Nội).

- Việt Nam khởi đầu trận đấu bằng thế tấn công chủ động, chủ yếu ở hai biên.

- Trời mưa và gió khá to ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi của hai đội

- Phút thứ 7, VN vượt lên dẫn 1-0. Từ quả đá phạt gần khu cấm địa, Công Vinh sút căng và chìm. Thủ môn Indonesia không thể bắt dính trái bóng ướt, tạo thời cơ cho Vũ Phong ập vào sút bồi cận thành, làm tung nóc lưới đội khách.

- Trong cuộc thuỷ chiến, Việt Nam tỏ ra nguy hiểm hơn hẳn với khả năng giữ bóng tốt và tổ chức hãm thành vẫn khá bài bản. Phút 20, thủ môn của Indonesia xuất sắc cản được cú dứt điểm từ cự ly gần của cầu thủ chủ nhà. Trái lại, kể từ đầu trận, Indonesia hầu như chưa có pha đáp trả nào đáng kể.

- Phút 35, Anh Đức sút xa bất ngờ. Bóng đi căng nhưng vọt xà.

Hiệp một kết thúc với mọi ưu thế nghiêng về VN: thế trận và tỷ số.

Diễn biến hiệp hai

- Phút 48, Thanh Bình có phút loé sáng đầu tiên trong trận, với pha lốp bóng bất ngờ nhưng chưa đủ chuẩn xác.

- Phút 52, Minh Chuyên có bóng ở cự ly khoảng 10 m, trong một tình huống lộn xộn trước cầu môn Indonesia, nhưng sút chệch cột dọc góc xa trong gang tấc.

- Phút 66, hàng phòng ngự và thủ môn Indonesia chỉ còn biết nhìn bóng đi căng từ chân Xuân Hợp trong pha phối hợp đá phạt từ cự ly chừng 20 m, nhưng chệch cột dọc không xa.

- Phút 79, Công Vinh lãng phí thời cơ tuyệt vời, khi tiếp bóng chệch đích ở cự ly gần sau cú sút sệt từ ngoài khu phạt đền của Công Minh.

- Phút 82, Vũ Phong đi bóng bên hành lang trái, rồi xoay người rất nhanh, sút như sấm sét vào góc gần. Nhưng thủ môn Indonesia tung người đẩy bóng rất đẹp, cứu đội khách khỏi bàn thua thấy rõ.

- Phút 83, cầu trường Mỹ Đình lại sôi động với cú sút xa của Phong Hoà, nhưng lần này thủ môn Indonesia lại đẩy bóng đi vọt xà.

- Phút 85, Công Vinh đánh đầu đưa bóng đập mép trên xà ngang.

- Phút 87, Đức Cường lần đầu trong trận phải thực sự trổ tài, với cú đấm bóng ở góc cao, sau quả đá phạt vào góc gần từ chân cầu thủ Indonesia bên cánh trái.

- Phút 88, các hậu vệ VN phá không tốt sau quả phạt góc của đối phương, tạo thời cơ cho trung vệ Indonesia vuốt bóng vào góc xa từ mé phải khu 16m50, san hoà 1-1 trong sự ngỡ ngàng của đội chủ nhà.

- Phút cuối cùng, Vũ Phong thể hiện khả năng quan sát và kỹ thuật dứt điểm từ xa tuyệt vời bằng cú sút tầm thấp, căng như kẻ chỉ, khiến thủ môn Indonesia bay người hết cỡ cũng đành bó tay. 2-1 cho Việt Nam.

jollibee
06-06-2007, 21:39
U23. Hết hiệp 1: VN 1-0 INDO

BLV ca hậu vệ Long Giang quá trời

jollibee
06-06-2007, 22:38
VN đá cho đã nhưng cuối cùng bị gỡ 1-1 (89') :no:

93' VN 2-1 IN :lick:

co3d
06-06-2007, 22:45
Haha, 2-1 rồi mà!!! Quá tuyệt vời!

Gia_Phong
06-06-2007, 22:58
ha ha mấy pa ko coi ah.tôi vừa coi nè.vn đang thắng nha.vn(2)_indo(0).thế cũng đòi

cuunet.com
06-06-2007, 23:33
hú hú quả này thắng lại đc nói phét nhiều roài

vamicom0910
07-06-2007, 10:30
ha ha mấy pa ko coi ah.tôi vừa coi nè.vn đang thắng nha.vn(2)_indo(0).thế cũng đòi

Pó chiếu với bác luôn, bác coi trên kênh nào mà ra 2-0 vậy :lick:

vn123
07-06-2007, 15:19
Thắng rồi thì làm sao :-?
Sang năm VN có vé sang tàu chơi Olympic àh

ProMaker4595
07-06-2007, 17:09
Hôm wa, tui thấy phòng thủ cánh trái của Việt Nam wa' hổng. Vì vậy có 1 Cầu thủ "trọc" của Indo đá vô lưới 1 wả. Dù sao thì cũng mừng vì Việt Nam chiến thắng.

(Tui còn nghe tin Yamaha Motor thưởng cho đội tuyển Việt Nam 50.000 USD)

Lord_of_monsters
07-06-2007, 17:12
thắng thì làm cái gì một phút trước bình luận viên nói thể thảm như nhà có đám bùm một nhát ( cái này có vẻ hơi may) thằng bình luận viên nổ diếc cả tai >>chán

nvp19892003
07-06-2007, 21:49
cái lúc đã thắng rồi thì bịa thế nào mà chẳng lọt tai hả bác, chứ nếu hòa thì có nói đúng vẫn bị chửi là biện minh :D

vn123
07-06-2007, 22:25
Không đâu như mấy bố BLV VN, nhiều lúc nghe mấy ông đó bốc phét trên trời dưới biển.

chutinh
12-06-2007, 17:24
Theo tôi thì Việt Nam thắng phần lớn là nhờ may mắn. Phòng thủ của đội còn quá kém, khâu dứt điểm thì dù đã tạo ra được nhiều pha nguy hiểm nhưng không thể chuyển thành bàn thắng. Trong trận gặp indonesia bàn thắng thứ 2 là hoàn toàn nhờ may mắn chứ đâu có chiến thuật gì.

gamerchina
12-06-2007, 17:30
Mẹ kiếp,đuổi cổ thằng Rield đi.Có làm được được quái gì đâu ?
Quả của Vũ Phong hôm trước là ăn rùa thôi.