PDA

View Full Version : Anh viết tên em trong tim



Caro20
06-06-2007, 17:37
Your Name

I wrote your name in the sky,
but the wind blew it away.
I wrote your name in the sand,
but the waves washed it away.
I wrote your name in my heart,
and forever it will stay.

Jessica Blade


Bài thơ trên của Jessica Blade hay và đơn giản. Bác nào thích thơ dịch sang tiếng Việt giúp cho mọi người thưởng thức nhé. Thể loại gì cũng được: lục bát, song thất lục bát, thơ tự do... Đến ngày Valentine, các chàng trai/cô gái đem tặng bồ, rất lãng mạn và tình tứ.:)

phantri86
06-06-2007, 21:51
Thơ tự do, lục bát khó làm quá. Dạo này mỗ tu rồi, chứ ko mỗ mần thơ lục tồn dễ hơn :P


Khi cô đơn anh gọi tên em

Anh viết tên em trên trời
Én đưa gió đẩy từng lời đi xa
Thân em sóng cát xóa nhòa
Mặc cho anh họa đôi gò cao cao

Cô đơn anh gọi tên em
Bóng hình sâu đậm bao năm gợi về

thagnv
06-06-2007, 22:08
Your Name

I wrote your name in the sky,
but the wind blew it away.
I wrote your name in the sand,
but the waves washed it away.
I wrote your name in my heart,
and forever it will stay.

Jessica Blade


Bài thơ trên của Jessica Blade hay và đơn giản. Bác nào thích thơ dịch sang tiếng Việt giúp cho mọi người thưởng thức nhé. Thể loại gì cũng được: lục bát, song thất lục bát, thơ tự do... Đến ngày Valentine, các chàng trai/cô gái đem tặng bồ, rất lãng mạn và tình tứ.:)
Em, anh rất buồn khi phải thông báo cho em biết rằng cái tên của em tuy đẹp đẽ như thế nhưng chẳng viết ở đâu được. Anh đành nhận lãnh trách nhiệm hy sinh trái tim mình chừa cho em một chỗ để kí tên vô. Kí không?

jollibee
06-06-2007, 22:24
Trái tim Thả Gà ví như xấp giấy trắng A4. Nữ đạo diễn không dễ mắc lừa đâu :lick: :lick:

_happiness_now_
07-06-2007, 08:53
BÀI THƠ ĐÔI DÉP

Trung Kiên

Bài thơ tình anh viết tặng cho em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết được thành thơ.

Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau.

Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia.

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm, nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng sẽ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh.

Đôi dép vô tri khăng khích bước song hành
Chẳng hứa hẹn mà không hề giả dối
Chẳng thề nguyện mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải, trái
Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung.

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.

nguyenduylong
07-06-2007, 09:16
http://nguyenduylong.wordpress.com/ <-- nhìu bài viết hay lắm (đi chôm mà ^^) quăng blog ra kái, đừng chưỏi nha

AnhTuanKB
07-06-2007, 13:23
Tên em anh viết trên trời
Gió qua gió ghét gió vời đi xa
Viết lên bãi cát phù sa
Sóng xô sóng đẩy rửa nhòa tên em
Tim anh đã chật như nêm
Thui thì miễn cưỡng cho tên em vào.
copyRight by anhtuankb.

Caro20
07-06-2007, 20:40
Em, anh rất buồn khi phải thông báo cho em biết rằng cái tên của em tuy đẹp đẽ như thế nhưng chẳng viết ở đâu được. Anh đành nhận lãnh trách nhiệm hy sinh trái tim mình chừa cho em một chỗ để kí tên vô. Kí không?

Anh, em không muốn ký tên vô tim anh mà em muốn ký lên đầu (http://www.google.com.vn/search?hl=vi&q=%22k%C3%BD+l%C3%AAn+%C4%91%E1%BA%A7u%22&meta=) anh. :D
Chàng Thả Gà nghe xong giật mình, nhìn lại mới nhận ra đó là con bà chủ quán cà phê chàng hay uống chịu, ghi sổ từng tháng!


Tên em anh viết trên trời
Gió qua gió ghét gió vời đi xa
Viết lên bãi cát phù sa
Sóng xô sóng đẩy rửa nhòa tên em
Tim anh đã chật như nêm
Thui thì miễn cưỡng cho tên em vào.
copyRight by anhtuankb.

Bác này đào hoa gớm, có vẻ như con gái xếp hàng chạy theo bác cả .. tá!

Các bác dịch bài thơ đó hoặc các bác cứ phăng thêm ra, chẳng hạn như viết tên ẻm trên giấy, trên tường, trên vách núi, v.v... rồi tên ẻm bị mất vì một lý do gì gì đó do các bác tự chế ra. Bài thơ càng mùi mẫn, ướt át càng tốt. :)

trinhman
08-06-2007, 09:37
Tên em anh viết trên trời
Gió qua gió ghét gió vời đi xa
Viết lên bãi cát phù sa
Sóng xô sóng đẩy rửa nhòa tên em
Thôi thì anh viết vào tim
Tình ta đẹp mãi, như chim trên trời

Caro20
18-06-2007, 20:51
Thơ tự do, lục bát khó làm quá. Dạo này mỗ tu rồi, chứ ko mỗ mần thơ lục tồn dễ hơn :P


Khi cô đơn anh gọi tên em

Anh viết tên em trên trời
Én đưa gió đẩy từng lời đi xa
Thân em sóng cát xóa nhòa
Mặc cho anh họa đôi gò cao cao


Cô đơn anh gọi tên em
Bóng hình sâu đậm bao năm gợi về


Bài thơ của chàng Phán Trĩ làm tôi nhớ đến bản nhạc Pháp có tựa là Aline (http://www.paroles.net/chansons/10500.htm).
Lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy:

Gọi tên người yêu (http://www.vmdb.com/home_in_frame.jsp?url=http://www.vmdb.com/viewSong.jsp?id=5622)


Ngồi họa hình người tình... vào bãi cát vàng
Hình dáng em ngoan... nụ cười ôi mến thương
Rồi trời mịt mù... làn mưa rồi xóa nhòa
Hình dáng nên thơ... chìm dần trong bão mưa...

{ Điệp khúc }

Rồi anh sẽ hét...
Sẽ hét lên, hét lên... gọi tên người quen
Rồi anh sẽ khóc...
Sẽ khóc lên, khóc lên... lòng đau triền miên...

Ngồi buồn tủi ngoài đời... tưởng như ngồi với người
Người đã xa xôi... người đi mất hơi
Rồi tìm tìm hoài... rồi như ngóng đợi
Người hỡi có ai... tìm em giúp tôi?

{ Điệp khúc }
...
Chỉ còn họa hình... mặt người trên nền cát mềm
Nằm chết êm êm... chìm dần trong nước lên...

Rồi anh sẽ hét...
Sẽ hét lên, hét lên... gọi tên tên người quen
Rồi anh sẽ khóc...
Sẽ khóc lên, khóc lên... lòng đau triền miên...


http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2005/12/05F5FDDB/

Bản nhạc Pháp trên được phổ biến tại miền Nam trong những năm 1972-1975 (lâu quá tôi không nhớ cụ thể là năm nào).


- Từ đầu đến giờ chỉ mới có các chàng trai biểu lộ tình cảm. Ca mỗ giới thiệu bài thơ sau của lua9 (chắc là nữ), thành viên của diễn đàn dactrung.net

Tên anh

Em vẽ tên anh trên mây
Gió qua tan hòa đi mất
Em khắc tên anh trên cát
Sóng Rào cuốn mất trôi nhanh
Em ôm tên anh trong tận đáy tim mình
Giữ một chỗ dấu yêu tình ta mãi mãi ....

lua9
29.12.06

hoangduccuong
19-06-2007, 00:47
Cuộc đời thật đẹp nếu mọi người đều như bạn. Tình yêu chỉ đẹp nếu mình biết cách làm cho nó đẹp chứ không bao giờ nó tự đẹp cả

The Old Man
19-06-2007, 01:18
Cuộc đời thật đẹp nếu mọi người đều như bạn. Tình yêu chỉ đẹp nếu mình biết cách làm cho nó đẹp chứ không bao giờ nó tự đẹp cả
Tôi lại nghỉ khác với bạn. Tình yêu tự nó đẹp chỉ tại mình làm cho nó xấu thôi.:bb:

Caro20
23-06-2007, 22:17
Anh viết tên em

Anh viết tên em trên cát
Sóng vào cuốn mất tên em
Anh viết tên em trên đá
Đá mòn tên bị lãng quên
Anh viết tên em trên mây
Gió cuốn mây trời tan biến
Anh viết tên em trên trăng
Chị Hằng ghen quá xóa tên
Anh viết tên em trên sao
Sao cũng mờ sau đêm tối
Anh viết tên em trên tuyết
Tuyết tan dấu vết cũng tàn
Anh viết tên em trên thép
Thép đâu chịu nổi thời gian!
Anh viết tên em trên gỗ
Gỗ kia cũng mục có ngày
Anh viết tên em trên giấy
Thời gian làm mực mờ phai
Anh viết tên em trên áo
Giặt nhiều áo rách, tên nhòa
Anh viết tên em khắp nơi
Nhưng không nơi nào giữ mãi
Anh viết tên em trong tim
Suốt đời nằm mãi trong anh

Tân Văn
tháng 7-2002

3_TAM
26-06-2007, 10:21
bài thơ bằng tiếng Anh rất hay , bài thơ của Caro20 cũng tuyệt vời , yêu vậy thì là TY vĩnh cửu rồi . Cảm ơn đã chia xẻ những vần thơ hay

Caro20
27-06-2007, 23:32
bài thơ bằng tiếng Anh rất hay , bài thơ của Caro20 cũng tuyệt vời , yêu vậy thì là TY vĩnh cửu rồi . Cảm ơn đã chia xẻ những vần thơ hay

- Các bài thơ đó không phải của tôi, tên tác giả có ghi ở cuối bài. Tôi chỉ lên mạng sưu tầm thôi. Rất vui vì bạn thích những bài thơ đó.
- Một bài thơ khác:

Anh viết tên em lên trang giấy trắng
Sợ lâu ngày mưa nắng sẽ tàn phai
Anh viết tên em lên bức tường dài
Sợ tường đổ và tên em sẽ mất
Chính vì thế nên anh tìm chỗ cất
Cất tên em vào tận trái tim mình

thelordbmt

- Với ý chính là "Viết tên nàng/chàng trong tim là bảo đảm khỏi bị biến mất, còn viết vào những chỗ khác thì xem như chưa được mua ... bảo hiểm", người ta làm nên nhiều bài thơ khác nhau, bài nào cũng lãng mạn. Các tác giả đã nói dóc đến mức ... thầy chạy: viết tên "người ta" lên trăng, lên sao, thậm chí viết cả lên trời! Cũng may là chưa có ai yêu đến phát rồ, nằng nặc đòi viết tên "người ta" lên ... không khí!http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif
- Đó là thơ, nơi người ta có thể để trí tưởng tượng bay bổng, dùng các lời lẽ văn hoa, đôi khi trừu tượng đến mức phi lý để mô tả điều muốn nói. Còn trong thực tế, người ta thường viết tên nàng/chàng hoặc tên người mình yêu mến lên đâu? Năm 1974, tôi có dịp đi thăm Ngũ Hành Sơn ở Đà Nẵng. Để lên thăm chùa trên núi, phải đi lên hơn 100 bậc đá, bên phải là vách núi. Tôi còn nhớ là trên vách núi có rất nhiều tên người được khắc lên. Có thể đó là tên của những cặp yêu nhau, tên của những người bạn, hoặc tên của một vài thành viên trong gia đình nhân dịp du ngoạn Ngũ Hành Sơn... Từ đó đến nay, tôi chưa có dịp thăm lại nơi đó, không biết những vết khắc ấy bây giờ ra sao rồi? Chắc chúng đã nhạt mờ theo năm tháng.
Khi còn học ở trường phổ thông Trung học, các bạn đã từng bao giờ khắc tên mình và người bạn thân của mình (hoặc của nàng/chàng) lên thân cây chưa? Trong bài thơ "Chút tình đầu" của nhà thơ Đỗ Trung Quân, ông đã viết: "Mùa hạ leo cổng trường khắc nỗi nhớ vào cây".
Thông thường, cuối năm học, các học sinh thường chuyền tay nhau tập lưu bút. Chắc hẳn bạn - cũng như tôi - đã viết nhiều điều về một năm học đã qua, về bạn bè, Thầy Cô, và cả về mái trường thân yêu nơi mình đang học. Ôi, những cuốn lưu bút đầy ăm ắp các kỷ niệm của tuổi học trò. Tập lưu bút là nơi các bạn học sinh lưu giữ tên tuổi, nét chữ và những kỷ niệm của những người bạn cùng lớp (và cũng có thể khác lớp) và trong đó, thế nào mà lại chẳng có tên của người mà cậu ta/cô ta đang thầm yêu trộm nhớ?

Các bạn còn biết người ta viết tên em/anh (và những người thân yêu nói chung) ở đâu nữa? Mời các bạn cùng chia sẻ.