PDA

View Full Version : Bố cáo



TongNghien
01-06-2007, 13:45
Kể từ 14h00' ngày hôm nay - 01/06/2007, Tống Nghiên làm lại khai sanh với tên họ mới.

Họ: Đổ
Tên: Xô

Tự hiệu: Đổ Xô tiên sinh. sad

Chỉ vậy.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.
Chào thân ái.
Cục...cục...tác !

dly
01-06-2007, 15:02
Hic! Hổng biết có liên đối họ hàng chi với Đổ Bô tui hông vậy ta

Lord_of_monsters
01-06-2007, 15:35
Hic! Hổng biết có liên đối họ hàng chi với Đổ Bô tui hông vậy ta

>>đổ xô nghĩa là gì vậy bác hi hi đang nguyên sao lại đổi tên thế mà nhờ bác Khoa ấy một cái là xong hi hi

dinhbaochau
01-06-2007, 17:27
Theo mỗ thì Tổng Nghiện nên đổi thành Đổ Lễ
Phương ngữ miền trung có nghĩa là ở
truồng

Quý Phi
02-06-2007, 12:14
Mí huynh muội làng thôn mùi đổi họ "Đỗ" theo cụ Đổ Làm Thi hết ráo
Giời ạ, thiên hạ thi nhau họ đổ bô
Ịa nhều nay phải đổ cả xô
Đổ đâu cũng phải cho thèng Hốt
Phán Trĩ xung pheng hốt cả bồ :lick:
:lick:

TongNghien
02-06-2007, 15:12
Hic! Hổng biết có liên đối họ hàng chi với Đổ Bô tui hông vậy ta

Hic...dly chỉ Đổ Bô thôi, chứ TongNghien Đổ Xô lận ! hic...hic...

Chồng Qúi Phi
02-06-2007, 16:05
Phantri86 : Đổ Phân Trĩ

Cha chồng nè
02-06-2007, 16:33
Phantri86 : Đổ Phân Trĩ
Kệ người ta con à, về nhậu dzới tía cho dzui hen !

Quý Phi
02-06-2007, 17:37
Mấy ông họ Đổ (nói riêng) và có chức (nói chung) có dịp nhậu rồi nè:

http://img213.imageshack.us/img213/6140/dlykx7.jpg


"Nễ" thệt :lick:

Lord_of_monsters
02-06-2007, 17:51
Mấy ông họ Đổ (nói riêng) và có chức (nói chung) có dịp nhậu rồi nè:

http://img213.imageshack.us/img213/6140/dlykx7.jpg


"Nễ" thệt :lick:

>>cũng kinh kinh đấy cẩn thận kẻo u đầu khiếp hình như top 5 thì phải

Quý Phi
02-06-2007, 18:41
Đất hỡi! Cô Phi Lèo lộn quá đi thôi
Sao cô lại muốn đi cả đôi
Rủ tôi thêm chi cho rắc rối
Một mình cô hốt là đủ rồi :P
Cậu Phán lộn chăng cái sự lèo ?
Đã vào nhà thổ lại kiêng đeo ?
Sắc chi đi ngã giờ than khổ ?
Hốt sạch Trĩ nè chớ mè nheo :boxing:

Thagnv: Đỗ Vào Nhà Thả
Phiiii: Đỗ Mà Phi
Cu...a: Độ Không Cu
Ca..ro: Đỗ Chưa Ca:boxing::boxing::boxing:

phantri86
03-06-2007, 11:17
Mỗ đánh zần cái: Đi ngã ... đi ngã... đã :w00t:


Đã vào nhà thổ lại kiêng đeo ?
Hôm nay mỗ hát Ka Ra
Ô kê em đã mở ra sẵn sàng. :lick:

Caro20
04-06-2007, 17:56
Phán Trĩ ăn nói rất hồ đồ
Dám ghép tên người nghe quá thô
Chắc tại học nhiều nên loạn chữ
Hay là phẫn trí đến hóa rồ


Mí huynh muội làng thôn mùi đổi họ "Đỗ" theo cụ Đổ Làm Thi hết ráo

Thagnv: Đỗ Vào Nhà Thả
Phiiii: Đỗ Mà Phi
Cu...a: Độ Không Cu
Ca..ro: Đỗ Chưa Ca

Cái này là do bác Dê Lỳ mà ra. Làng Mùi đang yên bình, bỗng một ngày kia, bác hét toáng lên: " Bà con uiiii, tui có tên mới hay lắm nèèè. Tui là Đổ Bô đây.":no: Vài tuần sau, chàng Tổng Nghiện ăn nhằm cái ... khỉ gì có trời mà biết, lại giở chứng gào lên: "Bớ bà con cô bác, Đổ Xô tiên sinh chính là mỗ đây!". Với tình hình này, e rằng cư dân làng Mùi sẽ thi nhau lấy biệt hiệu bắt đầu bằng Đổ!:emlaugh:

dly
04-06-2007, 18:09
Oan tui quá! Chẳng qua thời gian này bà xã bịnh khá nặng nên phải thông báo cho anh em làng biết họ tên và công việc đang làm. Mong anh em biết mà thông cảm tha cho không phạt khi réo đi ... mặn nồng :D

Có ngờ đâu nhà bác Tổng Nghiện này ăn uống ra răng bây chừ phải mang tên Đổ Xô hổng biết :lick:

phantri86
04-06-2007, 19:13
Lỗi này ko phải tại Dê
Lỗi này là bởi trò hề Trĩ Phân


P/S: Nhờ bác Dê xóa hết bài của em, em ko biết dùng nút nào xóa hết. thanks

Newbie_GA
04-06-2007, 19:49
Sao nghe thấy giống Xô Bồ Tiên Sinh Quá

TongNghien
04-06-2007, 20:44
Oan tui quá! Chẳng qua thời gian này bà xã bịnh khá nặng nên phải thông báo cho anh em làng biết họ tên và công việc đang làm. Mong anh em biết mà thông cảm tha cho không phạt khi réo đi ... mặn nồng :D

Có ngờ đâu nhà bác Tổng Nghiện này ăn uống ra răng bây chừ phải mang tên Đổ Xô hổng biết :lick:

Thì Tống Nghiên cũng như dly vậy, ông ngoại năm nay đã 90 tuổi rồi, mà hai ba tuần nay ...thều thào, đã vậy còn ... đủ thứ liên quan nữa. Nên Tống Nghiên cũng ...thuận theo tự nhiên mà có tên họ mới thôi. hic...hic...

Caro20
04-06-2007, 20:54
Rô mỗ thiệt bậy quá, không biết nỗi niềm riêng của bác Lỳ và chàng Nghiên! Mỗ nghiêm khắc tự phê bình trước hội đồng làng.

Quý Phi
04-06-2007, 21:11
Rô mỗ thiệt bậy quá, không biết nỗi niềm riêng của bác Lỳ và chàng Nghiên! Mỗ nghiêm khắc tự phê bình trước hội đồng làng.
Phi tôi cũng nghiêng mình té... ngửa trước nỗi đau dương thế :bawling: Bởi rằng thì là...xô bự hơn bô :bawling: Phi tôi chợt nhớ tới ông cố... con bạn hàng xóm:bawling::bawling: tịch :bawling: hồi thế kỷ trước :bawling::bawling: cố thọ tới trăm có lẻ :bawling: gia quyến bấy giờ :bawling: chắc đổ cả... thùng :bawling::bawling: cả xì-tẹc :bawling::bawling:chứ chẳng chơi !
Ô hô nhớ linh xưa :bawling:
Rô ơi :bawling:

TongNghien
02-03-2011, 02:31
Hóa ra ngày trước mình cũng từng thay tên đổi họ :D