PDA

View Full Version : PHIM THÁNG 5.2007 : bkack snake moan



utbinh
28-05-2007, 19:39
NGÀY 28.5.2007 :
PHIM HAY THÁNG 5.2005 : BLACK SNAKE MOAN
http://utbinh.com/MAY/PHIMHAY/snake.jpg
http://utbinh.com/MAY/PHIMHAY/snake.jpg
http://utbinh.com/MAY/PHIMHAY/snake.doc
DOC 483 KB – JPG 721 KB

hunghoai
28-05-2007, 19:54
Xin bác ko giới thiệu phim ở mục này

utbinh
29-05-2007, 12:36
Lòng người thay đổi chỉ vì tiền!
(Thứ ba , 29/05/2007, 10:02)
http://utbinh.com/MAY/anhMC.jpg
(CATP) Khoảng hai năm trước, có đôi vợ chồng mà cả hai đều là bác sĩ, ở quận 3, TPHCM, đã dùng thủ đoạn để chiếm đoạt căn nhà của người cậu ruột - là Việt kiều. Nhưng cuối cùng tòa đã tuyên, buộc đôi vợ chồng này phải hoàn trả lại cho chủ nhân chính thức của nó. Gần đây, trên địa bàn TPHCM lại xảy ra một vụ việc tương tự nhưng lại có phần rắc rối hơn giữa hai anh em ruột với nhau, mà người em cũng là một Việt kiều...

Đó là trường hợp của anh Trần Mạnh Cường, Việt kiều Mỹ, đang chờ tòa án phân xử vì tranh chấp ngôi nhà cùng anh ruột là Trần Hữu Hùng (Báo đặc san CATP đã đăng bài “Còn đâu tình cốt nhục”, ra ngày 26-8-2006). Chúng tôi xin tóm tắt lại sự việc sau: anh Cường về Việt Nam năm 2000, mua căn nhà tại số 29 đường Thủ Khoa Huân, quận 1, TPHCM để kinh doanh khách sạn, sau khi tham khảo ý kiến của luật sư, anh Cường đã nhờ vợ chồng anh ruột mình là Trần Hữu Hùng quản lý và đứng tên với đầy đủ giấy tờ ủy quyền, văn bản, đồng thời cam kết khi nào nhà nước cho phép Việt kiều sở hữu nhà, đất thì vợ chồng ông Hùng sẽ trao trả lại cho anh Cường. Năm 2004, anh Cường quyết định lấy lại khách sạn vì được báo lỗ liên tục nhưng vợ chồng ông Hùng đã không trả mà còn kiện ngược lại em mình...

Tiếp xúc với chúng tôi gần đây nhất, anh Cường đã không còn giữ được sự bình tĩnh vì theo chúng tôi được biết việc tranh chấp đã kéo dài hơn hai năm, mà việc phải bay đi bay về khi có trát hầu tòa là cả một vấn đề khó khăn về tài chính lẫn thời gian đối với anh Cường. Sự bức xúc của anh Cường cũng không phải không có căn cứ: ngày 21-8-2006 trong phiên xử sơ thẩm, tòa đã tuyên buộc vợ chồng ông Hùng phải hoàn trả lại căn nhà cho anh Cường. Niềm hân hoan chưa lắng đọng thì bất ngờ trong phiên phúc thẩm ngày 5-2-2007, Tòa án nhân dân tối cao tại TPHCM lại tuyên: “Hủy toàn bộ bản án sơ thẩm số 851 của tòa án TPHCM”. Xem như cuộc “hành trình mỏi mệt” của anh Cường phải trở lại từ đầu! Với vẻ mặt chán nản, thất vọng, anh Cường thốt lời chua chát: “Mình sang Mỹ định cư hơn 20 năm với hai bàn tay trắng, làm việc quần quật không kể ngày đêm, với mong ước duy nhất là kiếm được nhiều tiền gởi về cho cha mẹ và anh chị. Bao năm trời sống tha phương nơi đất khách quê người với nỗi lòng đau đáu được sum họp cùng gia đình trên mảnh đất quê hương, thế mà mình đâu ngờ rằng chính lòng tham đã đẩy anh em mình đến hoàn cảnh nhục nhã này. Thêm nỗi đau tiếp nối: cuộc sống vợ chồng tan vỡ. Chưa hết, còn có một người anh nữa cũng chiếm luôn của mình 9 chiếc xe container nhờ anh ta đứng tên rồi còn quay lại cấu kết cùng anh Hùng kiện mình. Nhưng điều làm đau đớn nhất là chính mẹ ruột mình cũng lại ủng hộ những việc làm sai trái của anh Hùng, trong khi mọi người bên gia đình vợ anh Hùng thì lại phản đối và khuyên can vợ chồng họ nên trả lại nhà...!”. Một người đàn ông cứng cỏi là thế với mấy chục năm lăn lộn nơi đất khách quê người vậy mà khi nhắc đến mẹ lại rơm rớm nước mắt. Những giọt nước mắt cay đắng anh cố nén vào lòng nhưng cứ chực trào ra. Một người bạn của cả hai anh Hùng và Cường nói với chúng tôi: “Vợ chồng thằng Hùng quá bậy, ngày trước ở Hải Phòng buôn gánh bán bưng. Thằng Cường thấy thương kéo hai vợ chồng về Sài Gòn cho quản lý khách sạn cùng khu resort tại Phan Thiết, rồi mua sắm nhà cửa, xe hơi cho đi, vậy mà còn không biết điều, đúng là quá tham”.
Theo bạn bè của anh Cường cho biết thì anh là người sống rất có tình nghĩa. Trước khi ông Hùng đưa đơn ra tòa thì anh Cường đã có một cuộc thương thảo cùng anh ruột mình sẽ cho ông Hùng một căn nhà tại quận 1, TPHCM cùng 100 lượng vàng và xe hơi nhưng ông Hùng vẫn không chấp thuận. Điều bất ngờ hơn nữa là tại phiên tòa ngày 18-8-2006 ông Hùng đã làm cho bạn bè phải sửng sốt khi tuyên bố trước tòa rằng: anh ruột mình là Trần Hữu Thọ hiện đang sinh sống tại Mỹ đã chết (vì người này không đồng tình với những việc làm trái với đạo lý của vợ chồng ông Hùng). Tiếp xúc với chúng tôi ông Thọ buồn rầu: “Tôi còn sống nhăn răng đây mà vợ chồng thằng Hùng còn dám lừa dối báo tử tôi ngay trước mặt các vị quan tòa, thật vô liêm sỉ!”.

Sự công bằng của tòa án chính là niềm hy vọng cuối cùng của anh Cường, sau khi anh đã mất mát tình cảm thiêng liêng của gia đình chỉ vì tiền...
Bài, ảnh: LÊ TRANG