chemchuoi
13-05-2014, 10:56
Mình cực kỳ ức chế và bức xúc nên muốn viết đôi lời để anh em cảnh giác khi dùng sản phẩm mạng internet của VNPT nói chung và của nhân viên kinh doanh tên Mai (SDT: 0914349555) nói riêng
Chả là mình mới tìm được phòng ở chung cư Dream Town, đường 70, Tây Mỗ. Công việc thì cần dùng cáp quang mà tòa nhà hiện tại chỉ có cáp đồng. Mình có liên hệ với nhân viên tên Mai kia để làm hợp đồng cáp quang.
Khi làm hợp đồng mình đã phải hỏi đi hỏi lại là, chị phải chắc chắn cho em là lắp được cáp quang ở đó để em làm hợp đồng thuê nhà. Vì cáp đồng EM KHÔNG THỂ làm việc được và không có cáp quang thì em khả năng em không thuê ở đó nữa.
Nhân viên đó hứa chắc chắn, em cứ yên tâm. Mình còn bắt ghi vào hợp đồng là triển khai lắp mạng từ 3-5 ngày. Hợp đồng ký từ hôm 24/4, sau đó là liên khúc gọi cho chị ta chị ta hứa hẹn sáng đến chiều, chiều đến mai, mai lại đến mai rồi cho số kỹ thuật
Kỹ thuật cũng hứa hẹn bọn anh đang kéo, đang đào đường, có mạng đến hầm rồi... Lại điệp khúc hứa hẹn...
Cuối cùng đến ngày 9/5 vừa rồi chị ta gọi điện cho mình nói là không lắp được cáp quang đâu em ạ. Mình thực sự uất ức, nếu ngay từ đầu chị ta có trách nhiệm, lời hứa với khách hàng là ở đó không có cáp quang thì mình đã không thuê nhà ở đó nữa. Giờ tin tưởng vào lời hứa chắc như đinh đóng cột của chị ta chuyển nhà đến đây lại không làm được việc.
Thực sự giờ mình không biết phải làm như thế nào nữa. Mình gọi lại cho chị ta nói: "Cùng là dân lao động với nhau mà chị lừa em như thế chị có thấy thoải mái không?". Chị ta nói: "Thôi giờ chửi thế nào cũng được" rồi cúp máy.
Mình viết mấy lời để chia sẻ với các bạn, các bạn phải hết sức tỉnh táo, không nên tin vào mấy lời hứa hươu hứa vượn của mấy kẻ thất đức đó. Cái gì cũng phải chắc chắn 100% mới làm.
NHÂN VIÊN TÊN MAI MÌNH ĐÃ NÓI Ở TRÊN LÀM VIỆC KHÔNG CÓ LƯƠNG TÂM, KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM
PS: Toàn bộ những lời trên đây mình nói là hoàn toàn sự thật. Mình xin chịu trách nhiệm với toàn bộ thông tin trên, mình cũng đã chụp ảnh lại toàn bộ giấy tờ cam kết, hợp đồng mạng, cũng như ghi âm lại lời hứa hẹn của cả nhân viên kinh doanh tên Mai và kỹ thuật của VNPT
Chả là mình mới tìm được phòng ở chung cư Dream Town, đường 70, Tây Mỗ. Công việc thì cần dùng cáp quang mà tòa nhà hiện tại chỉ có cáp đồng. Mình có liên hệ với nhân viên tên Mai kia để làm hợp đồng cáp quang.
Khi làm hợp đồng mình đã phải hỏi đi hỏi lại là, chị phải chắc chắn cho em là lắp được cáp quang ở đó để em làm hợp đồng thuê nhà. Vì cáp đồng EM KHÔNG THỂ làm việc được và không có cáp quang thì em khả năng em không thuê ở đó nữa.
Nhân viên đó hứa chắc chắn, em cứ yên tâm. Mình còn bắt ghi vào hợp đồng là triển khai lắp mạng từ 3-5 ngày. Hợp đồng ký từ hôm 24/4, sau đó là liên khúc gọi cho chị ta chị ta hứa hẹn sáng đến chiều, chiều đến mai, mai lại đến mai rồi cho số kỹ thuật
Kỹ thuật cũng hứa hẹn bọn anh đang kéo, đang đào đường, có mạng đến hầm rồi... Lại điệp khúc hứa hẹn...
Cuối cùng đến ngày 9/5 vừa rồi chị ta gọi điện cho mình nói là không lắp được cáp quang đâu em ạ. Mình thực sự uất ức, nếu ngay từ đầu chị ta có trách nhiệm, lời hứa với khách hàng là ở đó không có cáp quang thì mình đã không thuê nhà ở đó nữa. Giờ tin tưởng vào lời hứa chắc như đinh đóng cột của chị ta chuyển nhà đến đây lại không làm được việc.
Thực sự giờ mình không biết phải làm như thế nào nữa. Mình gọi lại cho chị ta nói: "Cùng là dân lao động với nhau mà chị lừa em như thế chị có thấy thoải mái không?". Chị ta nói: "Thôi giờ chửi thế nào cũng được" rồi cúp máy.
Mình viết mấy lời để chia sẻ với các bạn, các bạn phải hết sức tỉnh táo, không nên tin vào mấy lời hứa hươu hứa vượn của mấy kẻ thất đức đó. Cái gì cũng phải chắc chắn 100% mới làm.
NHÂN VIÊN TÊN MAI MÌNH ĐÃ NÓI Ở TRÊN LÀM VIỆC KHÔNG CÓ LƯƠNG TÂM, KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM
PS: Toàn bộ những lời trên đây mình nói là hoàn toàn sự thật. Mình xin chịu trách nhiệm với toàn bộ thông tin trên, mình cũng đã chụp ảnh lại toàn bộ giấy tờ cam kết, hợp đồng mạng, cũng như ghi âm lại lời hứa hẹn của cả nhân viên kinh doanh tên Mai và kỹ thuật của VNPT