PDA

View Full Version : Điểm Phim (2014)



The Old Man
26-01-2014, 14:17
Hôm qua đi coi The Hobbit: The Desolation of Smaug và The Legend of Hercules
Phim Hobbit thì chấm 5/10 còn Hercules thì dở tệ 3/10.
Định mai Chúa Nhật đi coi I, Frankenstein

Arkain
17-02-2014, 16:35
http://oyster.ignimgs.com/wordpress/stg.ign.com/2013/11/robocop_poster2-610x902.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=INmtQXUXez8

Arkain
17-02-2014, 16:55
http://www.comingsoon.net/nextraimages/ifrankensteinexclposterlarge.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=sCUZd1iuq3o

Arkain
17-02-2014, 16:56
http://cdn.screenrant.com/wp-content/uploads/Noah-poster.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=_OSaJE2rqxU


http://www.youtube.com/watch?v=6qmj5mhDwJQ

Arkain
04-03-2014, 09:38
http://www.impawards.com/2014/posters/son_of_god_xxlg.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=WcIXCok9HPg

Arkain
04-03-2014, 09:45
http://latino-review.com/wp-content/uploads/2013/10/nonstop-poster.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=jiHDJ19A3dk

Arkain
09-03-2014, 09:04
Mới đây mà đã 7 năm rồi! Phần hai của 300: "Rise of an Empire" chính thức trình chiếu cuối tuần này!

http://www.thatfilmguy.net/wp-content/uploads/2014/03/300-Rise-of-an-Empire-Poster.jpg

http://www.thatfilmguy.net/wp-content/uploads/2014/01/300-Rise-of-an-Empire-Poster.jpg

http://www.beyondhollywood.com/uploads/2013/07/Rodrigo-Santoro-in-300-Rise-of-An-Empire-2014-Movie-Poster-650x966.jpg

http://www.studiosystemnews.com/wp-content/uploads/2014/03/300-rise-of-an-empire-poster1.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=2zqy21Z29ps


http://www.youtube.com/watch?v=jGEERBDelH8


http://www.youtube.com/watch?v=G3Rzy7YqUVU

Arkain
12-03-2014, 10:43
7/10 cho "300: Rise of an Empire". Thêm nửa điểm nếu coi trên màn ảnh rộng IMAX.

Trong khi Sullivan Stapleton cực kỳ mờ nhạt trong vai thủ lãnh Themistokles thành Athens, Eva Green lại nổi bật mọi nơi mọi lúc trong vai nữ tướng Artemisia của phe Persia. Có lẽ đây cũng là lý do mà nữ khán giả lần này chiếm gần 40% ghế trong rạp.

http://movies.inquirer.net/files/2014/02/300__Rise_of_an_Empire_60.jpg

Arkain
14-03-2014, 05:39
http://images.moviefanatic.com/iu/t_full/v1391187482/captain-america-the-winter-soldier-movie-poster.jpg



http://www.youtube.com/watch?v=tbayiPxkUMM



http://www.youtube.com/watch?v=7SlILk2WMTI

Arkain
22-03-2014, 03:12
http://themoviemash.com/blog/wp-content/uploads/2013/11/divergent_poster_hq.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=sutgWjz10sM

The Old Man
29-04-2014, 21:47
Phim Captain America: The Winter Soldier không có gì đặc biệt. Cốt truyện thật tầm thường. Phim coi giải trí cho nít nhỏ.
Chấm điểm: 3/10

Arkain
06-05-2014, 18:48
The Amazing Spider-Man 2 cực kỳ nhảm nhí! Xem ra Sony Pictures nhồi nhét đủ thứ vào kịch bản để cố gắng rượt theo Marvel, nếu không có một lô special effects (cũng chán phèo) thì trông chẳng khác gì project của học sinh trường phim.

4/10 điểm. Thật sự nếu như không có hai diễn viên chính rất ăn rơ là Andrew Garfield và Emma Stone gỡ gạc thì có lẽ xuống còn 2/10.

Arkain
06-05-2014, 18:48
Maleficent


http://www.youtube.com/watch?v=704EXbJ-b5k


http://www.youtube.com/watch?v=_pgmFAOgm5E


http://www.youtube.com/watch?v=w-XO4XiRop0

http://3.bp.blogspot.com/-WaPTAAEJIiY/Uy_FkC6iBGI/AAAAAAAARNo/BuHjFlenS7M/s1600/Maleficent+fan+made+poster+Peter+Gilbert.png

Arkain
16-05-2014, 15:37
Godzilla


http://www.youtube.com/watch?v=vIu85WQTPRc

http://cdn.screenrant.com/wp-content/uploads/Godzilla-Teaser-Poster-2.jpeg

http://collider.com/wp-content/uploads/godzilla-poster-11.jpg

http://bizzam.files.wordpress.com/2014/02/godzilla_2014_december_10_poster.jpg

The Old Man
03-06-2014, 11:16
Phim Maleficent hay quá. Có lẻ là tại mình mê mợ Angelina Jolie nên thấy phim này hay chăng.
Cốt truyện khác với Sleeping Beauty mà mình biết từ trước.
Maleficent không phải là bà phù thuỷ độc ác như mình đã biết.
I love Angelina Jolie. Phim thật hấp dẩn. Chấm 7/10.

Hollywood thành công với loại phim cổ tích "biến dạng" như Maleficent và dự định sẻ cho ra một loạt phim cổ tích khác được mod như thế.

Chuẩn bị chờ xem công chúa "Snow White" đen thui bị 7 cha ghẻ hành hạ. hay Cinderella đại chiến God mother v.v.

Arkain
03-06-2014, 12:55
X-Men: Days of Future Past


http://www.youtube.com/watch?v=pK2zYHWDZKo


http://www.youtube.com/watch?v=6acRHWnfZAE


http://www.youtube.com/watch?v=gsjtg7m1MMM

http://content6.flixster.com/site/10/26/31/10263108_ori.jpg

doropop
16-06-2014, 09:12
Phim Maleficent hay quá. Có lẻ là tại mình mê mợ Angelina Jolie nên thấy phim này hay chăng.
Cốt truyện khác với Sleeping Beauty mà mình biết từ trước.
Maleficent không phải là bà phù thuỷ độc ác như mình đã biết.
I love Angelina Jolie. Phim thật hấp dẩn. Chấm 7/10.

Tình hình là mình mới đi xem film này hồi thứ 6 rồi. Và dư âm bộ phim vẫn còn đọng lại khá nhiều trong mình.

Trước khi đi xem chẳng coi review, spoiler gì cả, để có thể cảm nhận sâu sắc và dự đoán tình tiết theo cách nhìn thực tế nhất của bản thân. Một số dự đoán đúng, một số sai. Chẳng hạn, khi thấy hoàng tử xuất hiện, mình nghĩ kiểu gì chàng này cũng hôn cô công chúa và làm cô ấy tỉnh lại. Cuối cùng lại sai. Nhưng chi tiết về đôi cánh, rằng đến 1 lúc nào đó nó sẽ trở về với khổ chủ, mình lại dự đoán chính xác.

Mình cảm nhận phim thực sự ý nghĩa. Muốn lập topic này chém gió cùng mọi người. Tha hồ bình loạn, hay ném gạch mọi người nhé ^^

Bổ sung thêm là chưa bao giờ thấy Angelina Jolie đóng phim nào mà diễn tả cảm xúc chưa tới. Trong phim mình ấn tượng nhất là chi tiết cô ấy khóc khi bị cắt mất đôi cánh. Đau đớn, hụt hẫng vì bị tước mất thứ quý giá nhất của mình, và thất vọng vì cái gọi là true love... khóc không ra tiếng. Quá đạt!

Arkain
17-07-2014, 16:42
http://www.youtube.com/watch?v=XzFCDqKE4yA

http://www.flickeringmyth.com/wp-content/uploads/2014/07/The-Purge-Anarchy-New-International-One-Sheet.png

Arkain
17-07-2014, 16:42
http://www.youtube.com/watch?v=3sHMCRaS3ao

http://www.hollywoodreporter.com/sites/default/files/imagecache/blog_post_349_width/2014/06/dawn_of_apes_teaser_poster.jpg

mimbzai
17-07-2014, 23:11
Mình thấy trong nửa đầu năm 2014 có phim của chị Quéo quèo là hay nhất~ Thích quá chừng, ngày xưa đọc cổ tích toàn là màu hồng với cả công chúa hoàng tử, bây giờ được xem câu chuyện về Tiên hắc ám mới mở rộng tầm mắt

Năm nay nhận thấy phim Maleficent là hay nhất~ Chị Quéo quèo là vê đét roài :3

The Old Man
17-07-2014, 23:15
Phim Dawn of the planet of the apes coi rất hay. Cho 7/10 điểm.
Transformers thì chỉ là special effect cốt truyện chả có gì. Cho 3/10.
How to tame your dragon 2 thì coi chỉ để giải trí. Chấm 4/10.

daosipc
17-07-2014, 23:57
Hollywood thành công với loại phim cổ tích "biến dạng" như Maleficent và dự định sẻ cho ra một loạt phim cổ tích khác được mod như thế.
Chuẩn bị chờ xem công chúa "Snow White" đen thui bị 7 cha ghẻ hành hạ. hay Cinderella đại chiến God mother v.v.
Ý già Tom thế nào, có nên cho đám nít nhỏ đi xem?

Arkain
29-07-2014, 10:19
http://www.youtube.com/watch?v=MVt32qoyhi0

http://cdn.screenrant.com/wp-content/uploads/lucy-scarlett-johansson-poster.jpg

Arkain
04-08-2014, 13:07
http://www.youtube.com/watch?v=7Uro03xQwrA

http://www.impawards.com/2014/posters/hercules_ver2_xlg.jpg

Arkain
04-08-2014, 13:11
http://www.youtube.com/watch?v=2LIQ2-PZBC8

https://www.comicbookmovie.com/images/users/uploads/65844/RETH.jpg

daylungnam
17-09-2014, 16:50
Phim hay quá cám ơn ad

Arkain
04-11-2014, 15:50
Fury


https://www.youtube.com/watch?v=-OGvZoIrXpg

http://www.impawards.com/2014/posters/fury_ver6_xxlg.jpg

Arkain
04-11-2014, 15:52
Nightcrawler


https://www.youtube.com/watch?v=1lEdwqwOttg

Arkain
04-11-2014, 16:00
Ouija


http://www.youtube.com/watch?v=_T1Jj1inE8M

http://horrornews.net/wp-content/uploads/2014/10/ouija-movie-poster.png

Hảo Cầm Đồ
04-11-2014, 16:40
Fury


https://www.youtube.com/watch?v=-OGvZoIrXpg

http://www.impawards.com/2014/posters/fury_ver6_xxlg.jpg


Ko thèm xem trailer, tí vô rạp xem full luôn kaka.

Arkain
06-11-2014, 12:32
https://www.youtube.com/watch?v=zSWdZVtXT7E


https://www.youtube.com/watch?v=Rt2LHkSwdPQ


https://www.youtube.com/watch?v=0vxOhd4qlnA

https://s.yimg.com/cd/resizer/2.0/FIT_TO_WIDTH-w480/93adf4cc94ee6641c38e9cb64706abf5cf528229.jpg

totoro
05-03-2015, 15:45
Chúng ta bị ám ảnh quá nhiều về nỗi cô đơn, gia đình, sự dối trá và cả những nghi hoặc trong tình yêu. Nỗi ám ảnh được khắc họa hết sức kịch tính, đậm chất thơ cũng như tô vẻ thói đời nghiệt ngã qua tác phẩm điện ảnh Gone Girl – Cô gái mất tích, có khi bạn như bị chìm đắm mê hoặc, mà cũng có khi nghi ngại, phẫn uất xen lẫn một chút rối rắm trong tâm hồn. Và chính chúng ta cũng tự hỏi “phải chăng hôn nhân là nấm mồ của
tình yêu!”.

Khó có thể kể Gone girl được bắt đầu từ đâu, mọi tình tiết trong phim đều cứ như vừa mới bắt đầu, bạn sẽ bị cuốn trôi vào lời kể của Amy, người vợ khốn khổ bị mất tích, và mọi nghi ngờ đổ dồn về Nick Dunne, và mọi người lên án anh đã giết hại dã man vợ của mình; và niềm tin ấy càng mãnh liệt hơn khi các cuộc điều tra càng khẳng định, Nick có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Vậy ai là người đã chủ mưu sát hại Amy, Nick có phải là tội đồ, hay đằng sau sự mất tích của cô vợ tài năng, còn chất chứa bí mật nào nữa. Gone girl khiến người xem như bừng tỉnh giữa cơn mê thực ảo, và nhận ra mình đã bị cuốn vào câu chuyện hôn nhân của họ từ khi nào cũng không rõ.

Cô gái mất tích là một bộ phim tâm lý hay và đáng xem, 150 phút của phim vẻ hơi dài dòng nhưng bạn sẽ nhanh chóng quên đi thời gian khi bạn thực sự bị cuốn vào bên trong vòng xoáy của những toan tính oan nghiệt; những nút thắt có phần rườm rà khó hiểu nhưng lại thấm thía chiều sâu. Ben Affleck hóa thân thành Nick thật sự quá xuất sắc; từ nét mặt của Nick ánh lên một cái gì đó rất đơ đơ, khó hiểu nhưng trống trải đến vô tận;
anh cũng không biết mình là nạn nhân hay là thủ phạm và chính báo chí cũng không hiểu họ đang tường thuật câu chuyện tình yêu hay một vụ án mạng.

Gone girl gởi gắm thông điệp rất chân thành về tình yêu và hôn nhân. Mọi thứ dường như bị đổ vỡ sau hôn nhân, đó là sự thật bởi ai trong chúng ta rồi cũng sẽ phải thay đổi, phải đối diện với đời sống hỗ lốn và ấu trĩ và ngay khi đó biết bao lãng mạn của một thuở yêu nhau chợt tan biến sau những cuộc cải vả và nghi ngờ. Hãy lấy tình yêu làm thước cho mọi ứng xử, nhưng tình yêu không phải là giải pháp vạn năng, mà có khi nó là gánh nặng, nhưng trên hết Gone girl đem đến một cảm giác chới với trong sự nghi hoặc về chính nỗi cô đơn mang tên hôn nhân của nhân loại.

Theo: HayhayTV. VN

totoro
08-03-2015, 18:35
Sáng nay khi đi ngang tấm biểu ngữ được treo rất to trên quốc lộ 91 : “Chung tay giữ vững biển đảo quê hương!”. Tôi đã dừng lại nhìn rất lâu, hít một hơi thật dài rồi lại tiếp tục rong ruổi trên con đường mưu sinh. Tôi tự hỏi, chúng ta đã yêu nước chưa? Đã biết yêu nước như thế nào chưa? Và yêu nước đủ chưa?. Vậy bạn hãy nhìn Steve Rogers, Captain America; đó là một điển hình về lòng yêu nước mà phải chăng chúng ta nên học hỏi và chiêm niệm.

Trong số tất cả các siêu anh hùng của Marvel, tôi vẫn quý mến Captain America trên hết bởi vì nơi anh toát ra một nét đơn sơ giản dị, anh chẳng có sức mạnh kỳ diệu hay phi thường nào khác ngoài một cơ thể khỏe mạnh, óc phán đoán tinh tường và một con tim quả cảm. Những điều đó chúng ta vẫn có thể đạt được bằng cách chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao để có một thân thể khỏe mạnh, học thật giỏi để trau dồi kinh nghiệm và rèn luyện cho mình một con tim dũng cảm, không làm ngơ trước những bất công và sẵn sàng bảo vệ những con người sức yếu thế cô.

Captain America trong Chiến Binh Mùa Đông tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài ở tận thế kỷ 21, một thế giới xa lạ, hiện đại nhưng lại lạc lõng đến cô độc. Chính điều đó đã tạo nên một chiến binh vừa gan góc, sẵn sàng xả thân bảo vệ Tổ Quốc vừa mang trong lòng nặng trĩu tâm sự thời thế, một chút hoài niệm về những ngày tháng xa xăm. Nhưng cho dù nỗi buồn đó có lớn lao đến thế nào thì Captain America vẫn không quên bổn phận và trách nhiệm đối với Đất Nước, đó là một cách hành xử đẹp, tạm gác cái tình riêng mà nghĩ đến cái chung lớn lao hơn.
Sự thật là không dễ để trở thành anh hùng, nó đòi hỏi chúng ta phải hy sinh, nhưng không có nghĩa là khi trở thành anh hùng rồi chúng ta mới có thể “cứu nhân độ thế”; Captain America cũng vậy, anh đã bắt đầu huyền thoại của mình như biết bao con người dung dị khác, nhưng ẩn chứa trong con người nhỏ bé đó là một con tim quả cảm và tận tụy với người với đời. Nhưng khi anh lột bỏ bộ áo giáp và danh xưng anh hùng thì anh vẫn là anh, một con người đơn sơ và hiền hòa, lạc lõng giữa New York phồn hoa. Đó là điều mà Captain America muốn nhắn gởi tới hàng triệu thanh niên trên khắp thế giới về một chủ nghĩa anh hùng thực sự, tất cả phải đến từ sự chân thành; khi bạn mạnh mẽ và can đảm không phải vì danh tiếng mà còn vì bạn biết chắc rằng bạn đã làm một điều đúng đắn.

Theo: HayhayTV. VN

totoro
08-03-2015, 18:54
Dựa trên câu truyện được kể trong Kinh Thánh về nạn Đại Hồng Thủy, do Thượng Đế đổ xuống để trừng phạt con người vì tội lỗi và sự ngỗ ngược, người duy nhất được cứu là Noah cùng với gia đình của ông. Điều kỳ diệu là Thượng Đế đã không tuyệt diệt muôn loài, mà bảo Noah lựa chọn mỗi loại 1 cặp trống mái để còn duy trì nòi giống sau này.

Câu truyện về Noah là câu truyện kinh điển nhất và được kể nhiều nhất trong trong suốt chiều dài lịch sử của nhân loại, như là bài học vĩnh cửu về tính kiêu ngạo, thói tham lam độc ác và cả bản chất cường điệu của con người; cũng như sự phủ nhận về Đấng Sáng Tạo. Có thể bạn tin hay không tin, hoặc xem Noah như là một câu truyện sử thi; nhưng trên hết Noah là một bộ phim hay và giàu tính biểu tượng.

Câu hỏi về nguồn gốc của nhân loại vẫn là một lời đánh đố không có hồi kết và qua Noah ta như được nhắc lại câu truyện từ thời Adam Eva, sự hình thành vũ trụ và cả muôn loài. Đó là một chuỗi dài của các sự kiện, có chắp dính nhưng phần nào lột tả nên bản chất của con người, đó là tính tham lam, độc ác, đố kỵ và cả sự tranh đấu giữa thiện và ác. Trong Noah, không có ai tốt xấu, nhân vật Noah được xem như là chuẩn mực của sự thánh thiện giữa bộn bề những kẻ xấu xa thì luôn bị dằn vặt nội tâm bởi nghĩa vụ với Thượng Đế và cái kết đớn đau cho hàng ngàn con người trong cơn Đại Hồng Thủy. Noah không cho ta câu trả lời rõ ràng phải đứng về phe nào nhưng cho chúng ta cái nhìn về những mâu thuẫn hệ
tại trong chính xã hội ngày nay, đó là không có cái gì tốt xấu tuyệt đối mà phụ thuộc vào quyết định của mỗi chúng ta.
Tuy nhiên, Noah cũng là một bộ phim giàu tính biểu tượng, khi Noah ngước nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, về những cơn mưa và những mầm non nhú lên sau bão tố; tất cả gợi lên hy vọng; điều chưa bao giờ bị dập tắt trong lòng nhân loại. Vẫn còn đó những mảng tối của đời sống nhưng hãy cố tìm ra con đường ánh sáng và mạnh mẽ tiến bước.

Theo: HayhayTV. VN

maichi198
08-03-2015, 19:49
Cái này hay đấy :)

totoro
10-03-2015, 19:00
Một bộ phim thực sự tạo cho bạn cảm giác choáng ngợp từ đầu đến cuối bởi những quay quá hoành tráng, cách dẫn truyện logic và nhất là cảm giác bồi hồi xen lẫn day dứt về thời cuộc. Thường thì, các tác phẩm vay mượn hoặc có liên quan đến tôn giáo, sẽ gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều, thậm chí rất tiêu cực; nhưng trong Exodus: Gods and Kings, đạo diễn Ridley Scott đã khéo léo kéo người xem như là một phần của câu truyện, có khi là Pharaoh, có khi đứng về phía Moses và nhất là cảm giác hào hùng của dân Do Thái khi vượt qua Biển Đỏ.

Câu chuyện Thiên Chúa dùng tiên trị Moses một anh hùng để cứu dân riêng của Ngài ra khỏi Ai Cập sau hơn 400 năm làm nô lệ được kể đi kể lại rất nhiều lần trong Kinh Thánh, và được toàn dân Do Thái truyền tay nhau đến tận ngày nay. Thiên Chúa đã gởi thông điệp đến Pharaoh về việc Ngài muốn Pharaoh ra đi, và giải thoát họ khỏi kiếp nô lệ, nhưng Pharaoh lại từ chối ý định của Thiên Chúa và Ngài đã không ngần ngại giáng tai họa xuống trên toàn cõi Ai Cập; nào là nạn cá sấu, châu chấu, ruồi nhặng, ếch, dòng sông máu, giết hại các đứa con đầu lòng người Ai Cập, và đỉnh cao nhất là khi Ngài rẻ biển làm đôi và cho dân Do Thái qua biển, đồng thời nhấn chìm tất cả chiến mã và kỵ binh Ai Cập.

Thú thật thì việc chuyển thể kịch bản cho Exodus không phải là chuyện dễ dàng, vì nếu quá bám sát Kinh Thánh, bộ phim sẽ trở nên tôn giáo hóa và có nội dung nặng nề, còn nếu đi quá xa nguyên bản, bộ phim sẽ bị lên án, thậm chí tẩy chay gay gắt; nhưng những gì mà Ridley Scott làm được thật đáng ngưỡng mộ. Chúng ta thấy một Thiên Chúa uy quyền và quyết đoán trong Exodus, sức mạnh của Ngài thật hùng dũng và oai nghiêm khó tả được đều này hoàn toàn phù hợp với quan điểm tôn giáo, nhưng cũng truyền tải rất nhiều thông điệp về cuộc sống và cả những bài học về tình yêu thương cuộc sống và con người.

Tạm gác qua vấn đề tôn giáo, tôi chợt nhận ra rằng mọi thứ trong cuộc đời này đều vội tan mau; ngay cả nền văn minh Ai Cập vàng son rực rỡ cũng vội tan mau, giờ đây chỉ còn là phế tích và cát bụi với thời gian, những ảo tưởng và tham vọng về những vùng đất, vương quốc, đế chế và vương triều cũng vội vùi chôn dưới những nấm mồ. Và ngay cả chúng ta cũng vậy, rồi sẽ có lúc không ai trong chúng ta còn ở đây để kể lại câu chuyện này nhưng chỉ có niềm tin, hy vọng về một cuộc sống mới, những điều tốt đẹp và những giấc mơ sẽ theo chúng ta; an ủi chúng ta khi khánh kiệt và bầu bạn khi cô đơn.

Theo: HayhayTV. VN

totoro
18-03-2015, 21:34
Phải nói là phim của Christopher Nolan thuộc thể loại khó nhằng nhất; thậm chí bạn phải coi đi coi lại vài ba lần mà may ra hiểu được chút chút. Nếu bạn chưa từng có kiến thức về lĩnh vực thiên văn học, thì Interstallar sẽ cung cấp cho bạn một vốn kha khá về nền tảng kiến thức bao la này, tuy nhiên kiến thức về lĩnh vực thiên văn học cũng không dễ xơi với các định nghĩa về không gian thời gian, lượng tử … vốn còn là điều xa lạ
với đại đa số khán giả.

Tuy nhiên, Interstallar không phải là một bộ phim tài liệu khoa học mà là một hành trình nơi con người phải rời bỏ ngôi nhà xanh vốn quen thuộc đó là Trái Đất và phiêu bạt qua lỗ đen vũ trụ để tìm đến một hành tinh mới có khả năng dung túc sự sống, nhưng chắc chắn đó không phải là hành trình dễ dàng và đằng sau còn biết bao câu chuyện từ đời sống. Interstallar có thể xem như một bộ phim khoa học viễn tưởng xuất sắc nhất từ trước tới nay với những cảnh quay hoành tráng, những ý tưởng sáng tạo về các thiết bị máy móc trong tương lai đủ hớp hồn khán giả cũng
như dàn diễn viên khủng như Matthew McConaughey và Anne Hathaway.

Interstellar đặt ra giả thuyết rằng đến một lúc nào đó chúng ta buộc phải rời bỏ Trái Đất vì hạn hán, dịch bệnh và đói kém; nhưng nói đi thì cũng nói lại những thảm họa đó do ai gây ra, chẳng phải chính chúng ta đã tiêu diệt hành tinh xanh này sao. Tôi không biết là chúng ta có đủ kinh nghiệm và thiết bị tối tân để du hành hàng triệu năm vào không gian hay không? Nhưng trước mắt chúng ta vẫn chưa tìm ra được một hành tinh nào gần nhất có dấu hiệu sự sống cũng như chúng ta vẫn tiếp tục ngày đêm tàn phá hành tinh này.

Theo: HayhayTV. VN

totoro
24-03-2015, 17:37
Chiến tranh chỉ là sự dối trá thông qua lý lẻ của phe phái; nhưng chỉ có một chiến thắng cuối cùng dành cho chân lý và chính nghĩa. Có coi X-men : Ngày cũ của tương lai bất chợt chúng ta nhận ra rằng muốn có hòa bình phải có chiến tranh và muốn có đúng đắn chắc hẳn phải có sai lầm, và muốn được yêu hãy bắt đầu bằng tình yêu.

Tập phim X-men : Ngày cũ của tương lai dẫn dắt chúng ta trở về quá khứ cùng với cuộc phiêu lưu của Logan, nhằm ngăn chặn cuộc ám sát của giáo sư Trask, đang cố gắng tạo ra thế hệ người máy Sentinnel mà trong tương lai sẽ trở thành kẻ thù của các Dị nhân. Mạch phim có vẻ nhập nhằng, nhưng hoàn toàn logic, đòi hỏi khán giả phải có tính tập trung cao, phân tích và đưa ra các phán đoán. X-men : Ngày cũ của tương lai mang dư vị của những thập niên 70 về thế kỷ 21 với những chiếc quần ống loe, chiếc áo sơ mi hoa hòe cùng với những điếu xì gà; tất cả gợi nên một nỗi nhớ man mác cho một thế kỷ quá nhiều sóng gió.

Thú thật, X-men : ngày cũ của tương lai là tập phim hay nhất mà tôi từng xem, không chỉ vì những pha hành động mà bởi vì nội dung phim sâu sắc, chất chứa nhiều dư vị cảm xúc. Bộ phim đề cập đến vấn đề của tuổi trẻ, đó là tính hiếu thắng bồng bột và dễ mắc sai lầm; nhưng đó mới gọi là đời, vì không ai trong chúng ta hoàn hảo, ngay cả những Dị nhân, họ cũng có lắm thói hư tật xấu nhưng điều quan trọng là mỗi người trong họ đều có một con tim hướng thiện, muốn được sống, được công nhận và được tôn trọng. X-men : ngày cũ của tương lai đưa ra một thông điệp rất thức thời, là chúng ta cần tập sống hòa bình giữa những khác biệt tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ, định kiến … để rồi tìm một tiếng nói chúng, tiếng nói của hòa bình và yêu thương.

Theo: HayhayTV. VN

totoro
25-03-2015, 19:15
Cuộc sống luôn ẩn chứa biết bao điều kỳ diệu, từ những con sóng vỗ về ngàn dặm ngoài đại dương xa và con nào đang tới bờ; ánh nắng chói chang từ đâu mà có, cây mọc từ đâu và khi nào nở hoa; điều gì khiến cho các hành tinh và các vì sao vận hành tuần tự ngày đêm. Cuộc sống còn đó là những điều vĩ đại, bạn chỉ có thể lớn lên bằng chính niềm đam mê khám phá, luôn đặt câu hỏi và tìm cho bằng được câu trả lời. Không dừng lại là những thước phim tự thuật tái hiện lại cuộc đời của nhà vật lý thiên tài Stephen Hawking, The Theory of Everything còn làm bạn bồi hồi xúc động về chính cuộc sống và những giấc mơ luôn được ấp ủ.
Ít ai biết rằng Stephen Hawking là người có công trong việc "bình dân hoá" các kiến thức bác học về thiên văn học; đem nó đến gần đại đa số người dân và diễn giải chúng một cách dễ hiểu hơn nhưng vẫn đảm bảo được tính chân thật của kiến thức và sự kiện. Đối với tôi hay bạn, những điều chúng ta biết được về vũ trụ này thật sự quá nhỏ bé, nhưng nghiên cứu thiên văn học không phải là chuyện "thiên cơ địa thánh", "ăn đằng sóng nói đằng gió"; mà là một nhu cầu, giấc mơ chinh phục của con người. Vũ trụ quá mênh mông, ẩn chứa biết bao điều diệu kỳ, nó thôi thúc bạn khám phá và bạn như thấy mình thật sự nhỏ bé đến khiêm tốn.
Câu chuyện về nhà bác học Stephen Hawking luôn khơi gợi trong bạn những cảm xúc tinh khôi nhất giữa bộn bề khó khăn của đời sống; bạn hãy lấy ông làm tấm gương mà không ngừng học hỏi và cố gắng; cùng với căn bệnh teo cơ những tưởng như đã cướp đi mạng sống của Stephen từ rất lâu rồi nhưng tinh thần, ý chí và nghị lực của ông luôn nhắc nhở rằng ông cần phải cống hiến nhiều hơn nữa cho nhân loại. The Theory of Everything tái hiện lại cuộc đời của ông vừa sống động mà lại giàu chất thơ, nó trôi đi một cách nhẹ nhàng và là nguồn cảm xúc cho biết bao số phận.
Chúng ta cần phải nghĩ lớn và làm lớn, đừng bao giờ nghĩ rằng bạn không thể ngay cả đôi chân đã mệt mỏi và lòng trí đã tái tê thì bạn cũng hãy tin rằng bạn còn rất nhiều lựa chọn. Sinh thời Stephen luôn nhắc nhở các sinh viên rằng: "Đừng bao giờ nhìn dưới chân bạn mà hãy ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời!". Tôi cũng luôn muốn lớp lớp thế hệ thanh niên Việt Nam, hãy nhìn lên bầu trời và vẻ nên bản đồ mới, chúng không xa vời, chúng rất gần gũi và cần thiết; chúng ta hoàn toàn có thể làm được nếu như chúng ta còn đó niềm tin và khát khao cháy bỏng như ngọn lửa và đam mê cao vời như Everest.

Theo: HayhayTV. VN

totoro
27-03-2015, 12:36
Giữa thời đại mà phim hoạt hình 2D, 3D ngày càng chiếm đa số thì phong trào làm phim hoạt hình dạng stop-motion dường như trở nên lỗi thời và đi ngược xu thế. Tuy nhiên, đối với riêng bản thân tôi thì phong cách làm phim stop-motion đem đến hương vị nghệ thuật thật sự, đòi hỏi ở đội ngũ làm phim một thái độ kiên nhẫn, nghiêm túc trong từng chi tiết dù là nhỏ nhất để lột tả được hết đặc tính và trạng thái tâm lý nhân vật.

Boxtrolls kể về những chú quái vật nhỏ nhắn sống ở dưới ống cống và ngụy trang trong những cái hộp do con người vứt đi, có thể là hộp sữa, trứng, bánh, xà bông; để rồi hằng đêm khi con người đã an giấc chúng lại xuất hiện trên khắp các ngã đường để tìm kiếm thức ăn từ trong đống rác; một lần tình cờ những chú Quái Hộp nhặt được một chú bé và chúng quyết định đem về nuôi; từ đây tai ương cũng đổ ra khi dân làng dưới sự hô hào của Archibald cho rằng lũ Quái Hộp là quỷ dữ đã ăn thịt đứa bé và cần phải tiêu diệt.

Dĩ nhiên, phim hoạt hình dành cho trẻ em cũng không thể đòi hỏi hơn với những tình tiết và cấu trúc phức tạp; nhưng Boxtrolls cũng khéo léo gởi gắm vào đó biết bao thông điệp như là một bài học đạo đức về thói xa hoa của con người, lấy vật chất là phô mai làm thước đo giai cấp địa vị; trong đó vị chúa công Portley-Rind lấy tiền xây dựng bệnh viện để làm một cái bánh phô mai khổng lồ, mục đích chỉ để nhìn cho đẹp là lời phê phán sâu cay vào thói trưởng giả. Cũng từ đó, khán giả nhí và cả người lớn cũng man mác một câu hỏi : “Ai mới thật sự là quái vật trong Boxtrolls!”, những chú Quái Hộp xấu xí mà vô hại hay là thói tham lam ích kỷ tư lợi của con người thông qua nhân vật Archibald.

Theo: HayhayTV.VN


http://cdn-static.denofgeek.com/sites/denofgeek/files/8/10//the-boxtrolls.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=Q2dFVnp5K0o

totoro
10-04-2015, 21:42
Tôi xin mạn phép nhận xét Fury như là một bộ phim về chiến tranh mang tính ám ảnh nhất từ trước đến nay; sự trau chuốt và logic từ kịch bản đến phần hình ảnh và âm thanh đã phần nào phản ảnh được một góc nhỏ trong sự khốc liệt của cuộc chiến tranh thế giới thứ II. Fury đem đến cho khán giả một cảm giác vừa xúc động về tình người trong chiến tranh, cảm quan xót xa và nhiều câu hỏi rối rắm rằng chúng ta những con người có còn là con người không, hay vì chút quyền lợi mà sẵn sàng giết chóc nhau một cách dã man.

Câu chuyện về cuộc chiến giữa phe Đồng Minh và thế lực Phát Xít sẽ còn được kể mãi, vì nó đã từng xảy ra, đã hằn lên dấu vết vĩnh viễn trên bánh xe lịch sử băng qua giai đoạn khổ đau nhất của nhân loại; chiến tranh thế giới thứ II, cuộc chiến to lớn xét về mặt quy mô và cả thương vong; cuộc chiến của tính đố kỵ và tham vọng bá quyền thế giới. Fury là bản hùng về chủ nghĩa anh hùng và lòng dũng cảm đích thực của những người lính trên chiếc xe tăng Fury có nhiệm vụ mở đường, phá tan thành lũy của bọn Phát Xít; làm tiền đề cho chiến thắng vang dội của phe đồng minh. Cùng với sự tham gia của Brad Pitt, Shia LaBeouf, cùng với anh “lính trẻ” Logan Norman”, Fury đã khắc họa lên những cung bậc và trường đoạn đớn đau nhất của chiến tranh; chiến tranh không những hủy hoại thân xác mà ngay cả tinh thần nó cũng khắc nghiệt không kém, đến ngay cả những người lính can trường cũng dễ bị tha hóa.

Fury không cố tình khắc họa nỗi thống khổ của con người trong chiến tranh, nhà cửa tan hoang, đồng khô cỏ cháy, những gam màu tối nặng tâm lý; mọi thứ trong Fury diễn ra như chính bản chất của nó phải như thế; những con người trong cơn bĩ cực ấy rất mạnh mẽ và
can trường; nhưng cũng từ đó đã thuyết phục khán giả với lòng xót thương vô bờ bến, cũng như cảm giác chán ghét chiến tranh đến khôn cùng. Fury không lên án hay tố cáo bất cứ phe phái hay thế lực nào; nhưng chắc hẳn khán giả đã có câu trả lời vì tự bản chất chiến tranh đã là tội ác, chúng ta không thể dùng bất cứ một quyền lợi hay ý nghĩa nào chỉ để biện bạch cho việc thảm sát đồng loại của mình; cho dù đó là phát xít hay đồng minh, da màu hay da trắng; đọng lại phía sau những “Cuồng Nộ” là tình thương, câu trả lời cuối cùng của nhân loại.

Theo: HayhayTV.VN


http://www.screenrelish.com/wp-content/uploads/2014/07/fury_ver2_xlg.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=SKu5lGfRBxc

totoro
11-04-2015, 21:54
Sau quá nhiều scandal và cả các mối nghi ngại đe dọa khủng bố thì cuối The Interview vẫn được ra mắt công chúng và khán giả khắp thế giới; như là một lời minh chứng cho quyền tự do ngôn luận và báo chí, cũng như những giá trị bất diệt của nghệ thuật cần phải được tôn trọng. Tạm gác qua những hiềm khích chính trị, thì The Interview có thể nói là một bộ phim khá nhạy cảm, vì động chạm đến quốc gia bí ẩn nhất hành tinh cũng như vạch ra âm mưu ám sát vị lãnh đạo tối cao Kim Jong Un mà người dân Triều Tiên tôn sùng như một vị thần.

Nói đi thì cũng nói lại, The Interview không phải là một bộ phim âm mưu ám sát đơn thuần và khô cứng, nhưng lại đươc lồng ghép khá nhiều yếu tố hài hước cùng với nghệ thuật châm biếm đỉnh cao; đã khiến cho hơn 100 phút của bộ phim trôi qua nhẹ nhàng với khá nhiều thông điệp đọng lại. Riêng đối với tôi, The Interview thực sự là một bộ phim hay vì cái tính phản ánh đa chiều của nó chứ không hẳn về phía kẻ mạnh kẻ yếu, hay đúng sai; Dave Skylark khi bắt đầu cuộc phỏng vấn Kim Jong Un với một trọng trách là phải đầu độc Mr. Kim qua cái bắt tay, nhưng Dave đã nhận ra rằng anh và Kim có thể là bạn, nhưng anh cuối cùng phát hiện ra tất cả những gì anh thấy chỉ là sự dối trá; đổi lại đó lá một nhà lãnh đạo ăn trên ngồi trước và bỏ đói người dân.

“Hãy bắt đầu bằng tình bạn!”, đó chính là thông điệp quan trọng mà tôi thấy thông qua bộ phim, cho dù đó là kẻ thù của bạn; hãy lấy sự chân thành và hữu nghị để liên kết tất cả mọi người; chúng ta không nên áp đặt những quan điểm vốn có lên bất cứ ai, có thể điều đó là sai lầm vì điều cuối cùng mà nhân loại tìm kiếm vẫn là sự phồn thịnh và hòa bình. Bộ phim kết thúc khi Dave đã lên tàu và chuẩn bị về Mỹ nhưng anh vẫn còn nghe tiếng súng vang inh trời, anh tin đó là một cuộc Cách Mạng cần thiết để thay đổi và để tiến bộ hơn.

Có thể việc ám sát Kim Jong Un là một chuyện hão huyền nhưng The Interview đã đặt ra một giả thuyết mạnh mẽ về sự thay đổi và chất vấn lương tâm con người; nhưng đó vẫn là quyết định từ nhân dân Triều Tiên. Còn chúng ta, chỉ là những lữ khách, chỉ có thể dừng lại ở mức độ tụm năm tụm bảy xem the Interview và bật cười khanh khách, rồi lại mong hòa bình sẽ sớm viếng thăm bán đảo Triều Tiên và trên toàn thế giới khi âm mưu chính trị đã lùi xa. Mà bạn ơi, bạn cũng hãy cẩn thận nhá, coi chừng bị hacked đó!.

Theo: HayhayTV.Vn


https://9to5mac.files.wordpress.com/2014/12/o-the-interview-trailer-facebook.jpg

http://images1.laweekly.com/imager/kim-jong-un-randall-park-calls-the-shots/u/original/5295983/the-interview-2014-hd-2014-wallpapers-1.jpg