PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Tôi đã thực sự mất niềm tin vào khởi nghiệp



emarketingprovn
21-01-2014, 16:54
Một bài viết của bạn đọc gửi về cho Khuyendung.net bộc bạch về kinh nghiệm khởi nghiệp của bạn ấy. Có thể bài viết có nhiều điểm thể hiện tâm trạng hiện đang không tốt của bạn nhưng chúng ta sẽ rút ra nhiều điều từ bài viết này và hy vọng sau khi tâm trạng tốt hơn bạn ấy có thể lại tìm được cho mình một hướng đi tốt.

Từ những khóa học làm giàu

Năm 2010 khi còn là một sinh viên ngành công nghệ , tôi biết đến thương mại điện tử khá sớm so với bạn bè và là người đam mêm khởi nghiệp nên tôi tìm hiểu mọi con đường để làm giàu, để thành công. Hồi đó tôi là người thường xuyên lui tới những buổi hội thảo của những triệu phú đô la được mời diễn thuyết tại Việt Nam, tôi thực sự háo hức và tò mò làm cách nào mà các triệu phú này có thể kiếm được nhiều tiền đến thế khi còn rất trẻ và trở thành triệu phú chỉ sau vài năm.




Khởi nghiệp bán hàng thời trang trực tuyến

Tôi cùng một người bạn, đúng hơn là chị hơn tôi 2 tuổi, cũng trong khóa học khởi nghiệp đó làm ăn chung. Tôi không có vốn, chị góp tất, chúng tôi có gần 200tr để nhập hàng thời trang và bán qua mạng. Thời gian đầu làm ăn khá tốt vì hàng về đúng mốt thịnh hành, sau chúng tôi đẩy mạnh nhập lô lớn để tăng doanh số đúng đợt thu đông. Hàng đợt này chúng tôi nhập về gần 300tr, ngoài nhập đế bán chúng tôi bỏ mối cho các gian hàng online khác về bán lẻ. Hàng về chậm 2 ngày, tôi bảo chị bạn là kiểm tra xem sao chậm thế, chị bảo không sao đợi thêm đi. Được vài hôm tôi được người báo là hàng bị giữ lại ở cửa khẩu và vì không xuất được giấy tờ hợp lệ, chúng tôi bị mất lô hàng đó vì ham rẻ nên chạy qua đường tiểu ngạch. Chuyến đó mất trắng nhưng tự bảo nhau, coi như bài học kinh nghiệm xương máu. Chúng tôi vẫn còn tiền lãi từ đợt buôn trước, đợt này làm lại từ đầu, làm nhỏ hơn.

Bán hàng thời trang vốn ít lời nghiều
Minh họa: Bán hàng thời trang vốn ít lời nghiều



Mất trắng vốn cùng vì tin lầm người

Sau đợt đó, hàng loạt các web bán hàng qua mạng xuất hiện, , doanh số giảm, giá cũng giảm theo, làm ăn không lời lãi bao nhiêu, sau gặp một người bạn được giới thiệu chúng tôi làm ăn chung mảng điện thoại di động. Làm điện thoại di động không lo hàng tồn lâu nhưng dễ mất giá do model mới ra nhanh và vốn cũng cần khá lớn. Đợt đó chúng tôi buôn hàng xách tay từ các nước về, lợi nhuận rất cao, vừa bán buôn, vừa bán lẻ. Đang thuận buồm xuôi gió thì chúng tôi bị kiểm tra kho hàng và bị bắt giữu toàn bộ lô hàng mới nhập do không xuất được hóa đơn. Cậu bạn làm chung thì đang ở Sài Gòn, tôi chưa biết xoay sở ra sao thì nghe nói là kho hàng ở Sài Gòn do cậu bạn quản lý cũng bị tịch thu. Điều mà sau này tôi mới được biết là cậu bạn làm cùng đã tẩu trốn cùng khó hàng đó chứ không phải do thanh tra thị trường, sau này cậu ta nói là làm ăn khó quá cậu ta muốn rút vốn và số hàng đó tương đương với vốn góp của cậu ta. Bạn bè tôi bảo kiện nhưng khi làm cùng chúng tôi không có giấy tờ gì và nếu kiện thì tôi cũng sẽ bị nhiều nhà đầu tư đến đòi nợ vì biết công ty làm ăn thua lỗ.

Kinh doanh điện thoại di động cần am hiểu thị trường và pháp luật
Minh họa: Kinh doanh điện thoại di động cần am hiểu thị trường và pháp luật



Khoản nợ kếch xù

Từ hai bàn tay trắng đi lên, khi kiếm được 100tr đầu tiên tôi đã nghĩ mình thành công nhanh chóng. Sau này tôi mới biết kiếm tiền không khó bằng giữ tiền. Tôi đang nợ tiền khá nhiều người, những người đặt niềm tin vào tôi trong đó có gia đình, bạn bè thân thiết, các đối tác… Hơn 2 tỷ tiền mặt và người thân mất niềm tin, mất bạn bè,,, giờ tôi không còn niềm tin vào khởi nghiệp nhưng đi xin việc không ai nhận vì không có kĩ năng do tôi nghỉ học từ năm thứ nhất, một phần vì đam mê làm giàu, một phần vì ngành học mà tôi không thực sự thích. Có thể bạn thấy hiện nay báo chí đăng tin về những gương thành đạt khi còn rất trẻ ở tuổi 20, người thì làm giàu từ buốn bán thời trang và sau đó mở nhà hàng kiếm trăm tỉ mỗi năm, người thì kinh doanh từ khi 15 tuổi và kiếm nghìn tỉ khi mới 20 tuổi, người thì bán thiệp cũng mua được hàng loạt bất động sản. Đúng là những con người đó có thật, họ cũng thành công với con đường họ chọn nhưng con số trăm, nghìn tỉ đó cần phải xem xét vì nó khiến không ít bạn trẻ huyễn hoặc vào sự thành công quá sớm và quá dễ dàng như tôi. Tất cả nhưng gương làm giàu quá nhanh của các bạn 9x đều được báo chí PR quá mức khiến ai cũng nghĩ làm giàu là không khó. Thực ra làm giàu khó lắm, khó hơn cả chúng ta có thể mường tượng, chỉ khi tôi bắt đầu vào kinh doanh tôi mới thấy mọi thứ hoàn toàn không dễ dàng, tôi chỉ có đam mê, khát khao làm giàu, từ bỏ tất cả để đạt thành công của mình nhưng tôi không đủ kĩ năng, kinh nghiệm để hiện thực hóa nó, tôi đã từ bỏ các cơ hội để có kinh nghiệm đó khi bước vào cuộc chơi này quá sớm. Giờ tôi cần một lời khuyên của các bạn, nếu các bạn là tôi trong tình cảnh này thì nên làm thế nào khi mà tôi đã mất hết bạn bè, người thân không còn tin tưởng, tôi đi tìm việc nhưng không công ty nào nhận vì tôi thiếu những kiễn thức chuyên môn vì nghỉ học ở trường quá sớm, họ cần một nhân viên giỏi chứ không cần một người quản lý có ít kinh nghiệm chuyên nghành như tôi.



Bài viết của một bạn đọc Khuyendung.net

sincos
22-01-2014, 12:58
Thường những nhà diễn thuyết không làm giàu được bằng những kiến thức của chính họ. Có chăng giàu chính bằng thù lao diễn thuyết thôi.

Không khác gì mấy thầy dạy trường kinh tế, quản trị kinh doanh. Hàng ngày giảng chiến lược này, tiền tỷ kia. Nhưng tối về phụ vợ bán phở hoặc quán nhậu.

Bài học 1: Từ ký thuyết đến thực tế cách xa nhau lắm.

Nên hiểu rằng cái gì dễ thì không tới lượt bạn đâu nhé. Bở dễ thì ai cũng làm được, ai cũng giàu được. Bất kỳ một nghề nào, cũng cần lăn lộn với nó, trả giá với nó...... sau đó mới cầm cương được nó.

Có thể có những người may mắn thành công sớm, nhưng không có nghĩa họ không phải trả giá. Đó là cách họ có thêm kinh nghiệm.

Bài học 2: Thất bại là một phần của thành công.

Bạn chỉ nhìn thấy những người thành công mà không hề biết rằng có rất nhiều người thất bại. Và con số thất bại này gấp nhiều lần những người thành công.

9/10 startup sẽ thất bại ngay trong 5 năm đầu tiên.

Bài học 3: Đằng sau những người thành công là rất rất nhiều người thất bại.

Nói như trên có thể nhiều bạn sẽ cho rằng cứ sợ thế thì sao mà thành công.

Đúng.... đừng sợ thất bại nếu muốn thành công. Miễn sao đừng có 1 đi không trở lại, thất bại không thể gượng lên đi tiếp được.

dangbinh876
23-01-2014, 00:15
Đọc qua, thấy bạn này thiếu rất nhiều yếu tố để khởi nghiệp.
Thành công không chỉ cần may mắn, còn phải dự đoán và tính toán rủi ro. "Thất bại" là một phần của con đường khởi nghiệp, chứ không phải là lý do để mất niềm tin

hoangvantruong92
24-01-2014, 14:07
Cố lên bác. khởi nghiệp mà ai cũng giàu cả thì thế giới đâu có người ngèo
ps<An ủi>

tuongvn123
25-01-2014, 10:34
Cố lên bác. khởi nghiệp mà ai cũng giàu cả thì thế giới đâu có người ngèo
ps<An ủi>
khởi nghiệp luôn khó khăn mà cần phải cố gắng mới có kết quả được!

vnnplus
25-01-2014, 12:41
Cần áp dụng từng hoàn cảnh và tùy hiểu biết về ngành nghê mình biết nhé

nunanunong1102
15-02-2014, 22:05
Thường những nhà diễn thuyết không làm giàu được bằng những kiến thức của chính họ. Có chăng giàu chính bằng thù lao diễn thuyết thôi.

Không khác gì mấy thầy dạy trường kinh tế, quản trị kinh doanh. Hàng ngày giảng chiến lược này, tiền tỷ kia. Nhưng tối về phụ vợ bán phở hoặc quán nhậu.

Bài học 1: Từ ký thuyết đến thực tế cách xa nhau lắm.

Nên hiểu rằng cái gì dễ thì không tới lượt bạn đâu nhé. Bở dễ thì ai cũng làm được, ai cũng giàu được. Bất kỳ một nghề nào, cũng cần lăn lộn với nó, trả giá với nó...... sau đó mới cầm cương được nó.

Có thể có những người may mắn thành công sớm, nhưng không có nghĩa họ không phải trả giá. Đó là cách họ có thêm kinh nghiệm.

Bài học 2: Thất bại là một phần của thành công.

Bạn chỉ nhìn thấy những người thành công mà không hề biết rằng có rất nhiều người thất bại. Và con số thất bại này gấp nhiều lần những người thành công.

9/10 startup sẽ thất bại ngay trong 5 năm đầu tiên.

Bài học 3: Đằng sau những người thành công là rất rất nhiều người thất bại.

Nói như trên có thể nhiều bạn sẽ cho rằng cứ sợ thế thì sao mà thành công.

Đúng.... đừng sợ thất bại nếu muốn thành công. Miễn sao đừng có 1 đi không trở lại, thất bại không thể gượng lên đi tiếp được.

bạn có vẻ có rất nhiều kinh nghiệm khởi nghiệp