PDA

View Full Version : Dành cho những ai cần sự thanh thản



lehuong109
06-05-2007, 13:28
Hic.. không dám cạnh tranh với các bậc thầy góc đố vui vì đầu óc em không cao siêu chi hết.Xin góp 1 câu đố thế này:
--->Làm sao để bỏ 1 con voi vào tủ lạnh?

Lã Bố
06-05-2007, 14:59
Hic.. không dám cạnh tranh với các bậc thầy góc đố vui vì đầu óc em không cao siêu chi hết.Xin góp 1 câu đố thế này:
--->Làm sao để bỏ 1 con voi vào tủ lạnh?

Mở tủ lạnh ra rồi cho nó vào chứ sao. :D

Tiếp theo:

1. Làm thế nào để cho 1 con hươu cao cổ vào trong tủ lạnh?
2. Trong rừng, sư tử tổ chức họp muông thú lại, có 1 con vật không đến. Con vật nào mà to gan vậy?
3. Có 1 đoàn khách đi du lịch, họ phải đi qua 1 con sông nổi tiếng vì có loài cá sấu hung dữ. Họ có bị ăn thịt không?

sebastian
06-05-2007, 23:21
1. Làm thế nào để cho 1 con hươu cao cổ vào trong tủ lạnh?
2. Trong rừng, sư tử tổ chức họp muông thú lại, có 1 con vật không đến. Con vật nào mà to gan vậy?
3. Có 1 đoàn khách đi du lịch, họ phải đi qua 1 con sông nổi tiếng vì có loài cá sấu hung dữ. Họ có bị ăn thịt không?

1.thì cũng bỏ con hươu vào tủ lạnh chớ sao
2.con hươu chứ con nào , bị nhốt trong tủ lạnh làm sao đến được ^l^
3.chắc chắn là ko rồi . Cá sấu kéo nhau đi họp với sư tử hết rồi , còn con nào đâu mà ăn thịt .

lehuong109
07-05-2007, 07:43
Hihhh...lấy con voi ra trước rồi mới bỏ con hươu cao cổ vào tủ lạnh được--->sebastian đốt cháy giai đoạn nghe!

vn999vn
07-05-2007, 08:10
Câu này mình biết rùi...có câu nào khác ko bạn?...hi hi

lehuong109
07-05-2007, 08:53
Bạn biết như thế nào ha?
Bạn có biết qua những câu đó trên bạn rút ra được gì cho cuộc sống của mình không?---->đó mới là điều mình muốn nói,hhiii

vn999vn
07-05-2007, 11:15
Mình cũng rất thích câu đố này, mình đã đọc được nó năm học lớp 12 và rút ra được nhiều kinh nghiệm..Chẳng hạn như phải suy nghĩ vấn đề theo hướng đơn giản, đừng phức tạp hóa vấn đề, học tính cẩn thận, chú ý từng chi tiết...hi hi..có phải ko bạn?..

lehuong109
08-05-2007, 08:17
Umh.. đúng rồi đó bạn, mình biết câu đố này cũng lâu do truyền miệng, nhưng ý nghĩa của nó thì.. hè.. mới được nghiệm ra ^_^

vn999vn
08-05-2007, 14:37
Không biết còn câu đố nào hay nữa không nhỉ?...hổm rày lang thnag trên đây hoài mà không thấy có gì thu hút mình hết...!!híc

tềthiên
08-05-2007, 16:36
Hihhh...lấy con voi ra trước rồi mới bỏ con hươu cao cổ vào tủ lạnh được--->sebastian đốt cháy giai đoạn nghe!

Trật lất. Tủ lạnh to đến mức bỏ được con voi thỉ cứ bỏ thêm 10 con voi cũng được chứ kể gì con hươu.
Phải áp dụng triệt để nguyên tắc "đơn giản hóa vấn đề" chứ.

vn999vn
09-05-2007, 10:24
Chỉ là câu đố vui thôi, đâu nhất hiết phải chính xác 100%...miễn là sau khi biết được lời giải ta cảm thấy hài lòng với bài học mà nó mang lại..:punk:

lehuong109
09-05-2007, 21:11
bạn vn999vn đúng rồi đó,thể theo nguyện vọng của vn999vn mình xin gửi tiếp 1 câu mình sưu tầm được ha(nếu bạn biết rồi thì cũng đừng thất vọng ^_^, ha!):
-1=(-1)^1=(-1)^(2*1/2)=[(-1)^2]^1/2=√(-1)^2=√1=1
Hic.. sai ở chỗ nào??????

xdanze
10-05-2007, 01:47
mình cũng có câu đố dạng này nè:
1 Ông già leo lên núi, ỗng thấy gì?

The Old Man
10-05-2007, 03:04
mình cũng có câu đố dạng này nè:
1 Ông già leo lên núi, ỗng thấy gì?
Nếu bác TOM mà leo núi thì bác TOM thấy MỆT LẮM.

lehuong109
10-05-2007, 08:47
Con của ông bố da đen và bà mẹ da trắng ,răng nó có màu gì????????

chinhngon
10-05-2007, 09:51
mình cũng có câu đố dạng này nè:
1 Ông già leo lên núi, ỗng thấy gì?

ông già thấy đá đừng leo,cầm quả trứng gà quăng qua mái nhà rớt xuống đât có bể ko

NDACs
10-05-2007, 10:05
Ông ấy thấy núi cao quá nên ổng từ bỏ ước mơ chứ sao :D

mh_61_mh
10-05-2007, 10:09
Con của ông bố da đen và bà mẹ da trắng ,răng nó có màu gì????????

Mới sinh ra thì ko có răng. Khi răng mới mọc thì màu trắng, ăn kẹo nhiều+ko đánh răng thì màu đen !!!!!

nvp19892003
10-05-2007, 11:09
đố mọi người tại sao vào mùa đông chim lại phải bay về phía Nam

vn999vn
10-05-2007, 12:11
vì nó thích đi...du lịch!

vn999vn
10-05-2007, 13:40
bạn vn999vn đúng rồi đó,thể theo nguyện vọng của vn999vn mình xin gửi tiếp 1 câu mình sưu tầm được ha(nếu bạn biết rồi thì cũng đừng thất vọng ^_^, ha!):
-1=(-1)^1=(-1)^(2*1/2)=[(-1)^2]^1/2=√(-1)^2=√1=1
Hic.. sai ở chỗ nào??????

Câu đó này vừa thấy quen quen..vừa thấy lạ quá...!! √là gì vậy nhỉ?:blink:

xdanze
11-05-2007, 01:30
chán thế chỉ có bác TOM trả lời đúng:
Có 1 ông già leo núi, ỗng thấy mệt!
Vậy đố tiếp, có 1 bà già leo núi, bã thấy gì?

vn999vn
11-05-2007, 10:46
Bà già thấy ông già mệt nên bà sẽ không leo nữa....:lick:

dinhbaochau
11-05-2007, 12:20
Cạnh nhà tớ có hai vợ chồng đều da trắng, nhưng ngặt nỗi đẻ thằng con là da nó đen. Thằng chồng xét nghiệm ADN chính là con của nó.
Vậy mấy bác biết vì sao thằng con bị ...đen không?

vn999vn
11-05-2007, 13:53
ừm..nói theo sinh học thì thằng con nó bị gen lặn xuất hiện nên bị vậy thôi..hì hì...!!:punk:

lehuong109
13-05-2007, 11:15
Câu đó này vừa thấy quen quen..vừa thấy lạ quá...!! √là gì vậy nhỉ?:blink:
----> Là dấu căn bậc hai đó bạn!!!!

nguyentuan2
13-05-2007, 12:16
Cạnh nhà tớ có hai vợ chồng đều da trắng, nhưng ngặt nỗi đẻ thằng con là da nó đen. Thằng chồng xét nghiệm ADN chính là con của nó.
Vậy mấy bác biết vì sao thằng con bị ...đen không?
Vì thằng chồng là Michael Jackson

lehuong109
13-05-2007, 12:58
Một chú cún ra bờ ao chơi, đang mải ngắm mây nước thì nhìn thấy 1 cô vịt rất xinh xắn, rồi mấyhôm liền ra đó chú cún vẫn thấy cô vịt ấy.Cho đến 1 ngày,chú cún quyết định bơi đến để làm quen, cô vịt thấy chú cún bơi đến liền nói....
--->Cô vịt ấy đã nói gì vậy mọi người?

Lã Bố
13-05-2007, 13:06
Một chú cún ra bờ ao chơi, đang mải ngắm mây nước thì nhìn thấy 1 cô vịt rất xinh xắn, rồi mấyhôm liền ra đó chú cún vẫn thấy cô vịt ấy.Cho đến 1 ngày,chú cún quyết định bơi đến để làm quen, cô vịt thấy chú cún bơi đến liền nói....
--->Cô vịt ấy đã nói gì vậy mọi người?

-Quác quác quác....Quạc quạc quạc...

Chú cún liền nói lại:
Gâu gâu gâu...gâu gâu gâu...

lehuong109 thích chí quá liền vỗ tay nói theo:
Meo meo meo....meo meo meo :D

lehuong109
13-05-2007, 13:36
Hic...Lê hương hổng phải mèo mừ, đâu có nói kiểu đó!

Lã Bố
13-05-2007, 13:45
Hic...Lê hương hổng phải mèo mừ, đâu có nói kiểu đó!

Ra là Lê Hương hổng phải mèo. Vậy Lã Bố sửa lại nha:

lehuong109 thích chí quá liền vỗ tay nói theo:
Méo méo méo... Méo méo méo :lick: :lick: :lick:

vn999vn
14-05-2007, 14:21
Con vịt kêu Cạp cạp cạp ....
Con chó bỏ chạy....bơi vào bờ!!:punk:

lehuong109
14-05-2007, 18:17
Ra là Lê Hương hổng phải mèo. Vậy Lã Bố sửa lại nha:

lehuong109 thích chí quá liền vỗ tay nói theo:
Méo méo méo... Méo méo méo
----> LÊ HƯƠNG nói thế này nè "Chùi ui, cảnh này giống của Lã Bố quá à"

Lã Bố
14-05-2007, 19:10
----> LÊ HƯƠNG nói thế này nè "Chùi ui, cảnh này giống của Lã Bố quá à"

Hí Hí! Chuyện của chúng mình ai lại nói ra ở đây thế. Ngượng chết đi được :embarrass . Nhưng mừ nghĩ lại cũng thích nhỉ :wub: .

Buổi tối hôm đấy, Lã Bố và Lê Hương... Hi hi...Hí hí ^^... Ứ nghĩ tiếp nữa đâu....

vn999vn
15-05-2007, 08:55
Trời ạ.....!!!:lick:

lehuong109
16-05-2007, 08:09
Hic.. cái lão Lã Bố này quê quá rồi gắp lửa bỏ tay người---->nghỉ chơi!!!!!!